BÀI KHÓ VIẾT
NHƯNG PHẢI VIẾT
Về QGHC Trong CÂU LẠC BỘ DÂN CHỦ Của PHẠM TRẦN ANH.
Bắc Cái/USA.
(* Xin quý anh cho đăng bài nầy và BẢN LÊN TIẾNG của CLB /DC liền nhau thì tốt hơn./-BC)
Thưa Quý Đồng Môn;
Thể theo lời bình luận và yêu cầu của vài anh em đã điện thoại trao đổi ý kiến với cá nhân tôi về việc đã thấy vài anh em QGHC , hàng tai to đã có mặt trong BẢN LÊN TIẾNG của CLB DÂN CHỦ do anh PHẠM TRẦN ANH đứng tên lãnh đạo.
Với cái tựa trên đây, tôi đã được anh em căn dặn là phải CẨN THẬN, không khéo sẽ dễ bị XUYÊN TẠC cho rằng mình đã phá đám, hay đi ngược lại công việc CHỐNG CỘNG của Người Quốc Gia và Tỵ Nạn không chừng ?!!!
Do đó, tôi xin thật vắn tắt và thật THẬN TRỌNG để nhứt định quý đồng môn sẽ hiểu ĐÚNG những suy nghĩ ngay thật và thẳng thắn của chúng tôi (không phải chỉ cá nhân) như sau:
1- Tôi xin trân trọng xác nhận Anh PHẠM TRẦN ANH -ĐS.14 Cựu Tù VC hơn 20 năm, nhứt định 100% là người Quốc Gia chống Việt Cộng, không ai có quyền hoài nghi gì về cá nhân anh PHẠM TRẦN ANH !
2- Tôi cũng cần xác định ngay ở đây là "BẢN LÊN TIẾNG CỦA CLB DÂN CHỦ" là một bản văn có NỘI DUNG HOÀN TOÀN CHỐNG CỘNG. Chúng tôi TUYỆT ĐỐI tôn trọng việc đưa ra BẢN LÊN TIẾNG đó. Chúng tôi không hề dị nghị gì về ý nghĩa của Bản Lên Tiếng.
TUY NHIÊN , Vì trong BẢN LÊN TIẾNG ấy có hài tên tuổi 1 số cá nhân đàn anh sáng giá và tổ chức QGHC Nam Cali. Nên chúng tôi xin phép được mạo muội phân trần vài lời thô thiển như dưới đây:
1- Tôi không nhớ rõ là cá nhân anh PHẠM TRẦN ANH đã tham gia bao nhiêu tổ chức trong vài năm qua ? Tôi cũng nhớ là có đọc thấy anh PHẠM TRẦN ANH đã nhiều lần đứng tên THAY MẶT cho nhiều tổ chức tranh đấu chống cộng khác nhau ! Nhưng tôi không nhớ là bao nhiêu và những tên tổ chức mà anh PHẠM TRẦN ANH được tín nhiệm Lãnh Đạo ?!
Mặc dù tôi không nhớ rõ ràng, nhưng tôi dám cam đoan là anh PHẠM TRẦN ANH đã từng đứng tên thay mặt , tối thiểu là 3 TỔ CHỨC CHỐNG CỘNG ! - Chuyện cá nhân anh PTAnh đứng tên bao nhiêu tổ chức đều hợp pháp và không có gì sai trái cả.
NHƯNG CÓ MỘT ĐIỀU mà tôi xin thưa là : MỘT MÌNH mà có nhiều ghế quá thì làm sao NGỒI CHO HẾT và nhảy qua, nhảy lại chưa nóng đít thì LÀM ĐƯỢC CÁI GÌ ??? NẾU không làm được cái gì ra hồn, mà tên thì nổi NHƯ CỒN ... thì cuối cùng chỉ là LẬT ĐẬT ... không nên trò trống gì cả có phải vậy không quý vị ??? Tôi viết ít , chỉ mong quý vị chịu khó suy nghĩ sẽ thấy nhiều hơn những gì tôi vừa viết !!!
2- CÁC ĐÀN ANH ghi tên trong CLB DÂN CHỦ:
Thưa quý anh, chuyện quý anh ĐÃ TỰ GHI DANH là quyền của các anh. Tôi hay bất cứ ai khác cũng không có quyền bôi tên các anh ra khỏi danh sách đó ! HƠN NỮA VIỆC GHI TÊN ĐỂ CHỐNG CỘNG thì càng phải được hoan nghinh, vỗ tay mệt nghỉ thôi !!!
NHƯNG MÀ,
Nếu có ai đó đặt ra những dấu hỏi như vầy: " Quý anh có suy nghĩ đến TÁC DỤNG, hay HỮU HIỆU trước khi quý anh ghi tên không ? Hay là quý anh không có suy nghĩ gì cả và chỉ HÙA NHAU thôi ? Quý anh có tự hỏi tại sao quý anh KHÔNG THÈM nêu tên để đòi hỏi DÂN CHỦ TRONG QGHC , mà lại hăng hái ký tên ĐÒI DÂN CHỦ cho hơn 84 Triệu DÂN VIỆT NAM ????>>> Có phải quý anh chê chuyện nhỏ, chỉ đòi đội đá vá trời thôi ???"
KÍNH XIN QUÝ ANH thành thật và đắn đo thử trả lời những câu hỏi trên như thế nào với lương tâm của chính các anh ???!!!
Sở dĩ, tôi đạo đạt và bày tỏ những suy nghĩ bộc trực nầy là vì chúng tôi có lẽ chỉ nhìn thấy những chuyện nho nhỏ , quanh đây, thật gần với chúng ta và rồi mang ra so sánh với những việc làm của QUÝ ANH THÌ CÓ PHẦN HƠI QUÁ ÉO LE và MỈA MAI không ít chăng ?.
TẠI SAO ?
Chính ngay CÁ NHÂN QUÝ ANH không một ai, kể cả anh PHẠM TRẦN ANH đều không có QUYỀN BẦU CỮ trong nội bộ QGHC mà quý anh không thèm tích cực ĐÒI HỎI gì cả ??? Quý anh lại ký tên hô hào ĐÒI VC PHẢI TRẢ DÂN CHỦ CHO CẢ ĐỒNG BÀO VIỆT NAM ???
Việc đòi hỏi DÂN CHỦ cho VN không sai, nhưng mà hình thức và cách thức làm việc MÂU THUẪN của chính quý anh đã tự VÔ HIỆU HÓA THÀNH TÂM nếu có của quý anh có phải không ??? Tôi muốn so sánh việc làm của quý anh với việc VẼ MẶT LÀM HỀ của các KÉP CÃI LƯƠNG , mà chưa dám thẳng thừng vì e có phần quá trắng trợn quá đáng không chừng ???
3- Kính xin quý anh vui lòng thận trọng thêm 1 chút khi XỬ DỤNG tên cá nhân của quý anh ! Tuy chỉ là tên CÁ NHÂN, nhưng ngặt một nổi : Quý anh là QGHC, quý anh là những đàn anh của chúng tôi, hơn nữa quý anh đã từng là những công chức cao cấp của VNCH.
Cho rằng nay thì không còn gì cả, nhưng lẽ nào quý anh lại quên câu " GIẤY RÁCH GIỮ LẤY LỀ ?!".
Nhiều anh em giựt mình vì nhận thấy quý anh chỉ suy nghĩ và hành động quá đơn giản, như đang giỡn ... không nhìn thấy những gì còn nằm sâu bên trong, chưa lộ diện ... Những ai mà nhìn thấy nó mới đáng gọi là chín chắn, sâu sắc phải không quý anh:
-PHẠM TRẦN ANH
-NGUYỄN TẤN LẠC
-ĐỖ TIẾN ĐỨC
-TRẦN NGỌC THIỆU
-và HỘI QGHC NAM CALI nữa chứ !!!
Bài viết nầy , tôi chỉ thoa dầu cù là, chứ chưa cạo gió ... cho nên quý anh phải tự chữa bệnh cho mình. Cần nhai thêm chút gừng, tự quấn mình trong chăn cho ấm. Hơn nữa có chui vô chăn, mới biết có RẬN hay không đấy nhé quý đàn anh !!! Hời hợt quá lố dễ CHẲNG RA GÌ cả quý anh ơi ! Gần đất xa trời cả rồi sao mà cứ thích chơi với TRẺ CON hoài chi vậy ???!!!./-
Bắc Cái/USA.
No comments:
Post a Comment