Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Friday, October 9, 2009

Kẻ nào QUÁ NGU DẠI dám "nhẩy" ra nhận lãnh DI SẢN của Trần Xuân Thời ???
Bài của Lão Ngu.

Còn gần 2 tháng nữa là TXLì về đuổi gà cho vợ(Thị Ngốc)chấm dứt một giai đoạn tan nát,băng hoại nhất trong lịch sử của TH/QGHC ở Hải Ngoại,kẻ có tội nặng nhất với tập thể là TXLì cộng thêm một số tay chân bộ hạ mà tới hàng chục năm sau các CSV/QGHC cũng sẽ còn nhớ đến tên tuổi của lũ vô tư cách này....

Nay vấn đề đặt ra cấp thời là có ai dám ra để nhận lãnh cái "gia tài" vô cùng thối tha này,này nhé cơ cấu tổ chức TH/QGHC hiện đang được áp dụng theo một nội quy giả mạo, bất hợp lệ(dù phe nhóm TXLì cố bào chữa,nhưng không chối cãi được sự thật,nhất là bài của Anh Sáu (Trắng)đã chứng minh điều này trong một bài gần đây)

Chi Hội địa phương một số đã không công nhận TH,số còn lại thì cũng chia làm 2 phe phái(dù số Chi Hội còn lại không qúa 20 Chi Hội) -Căn cứ vào kết quả bầu cử Lão chỉ thấy có 2 PHE mà thôi. Đó là:

a)Chi Hội theo phe TXLì(các Chi Hội Trưởng,mà người ta gọi là những Gia Nô)

b)Chi Hội chống TXLì, xôm một chút lúc ban đầu, giờ thì cũng nằm im.

Nay cuộc bầu cử chưa diễn tiến, thì đã chết tươi,người ta không thấy có Chi Hội nào đứng ra nhận làm tay sai cho TXThời cả. Vì nếu có Ban Tổ chức thì cũng sẽ không biết áp dụng theo thông cáo nào? Có tới 2 bản thông cáo bầu cử với nội dung khác nhau mà đến nay TXLì cũng không có một tiếng nói chính thức nào(Đúng là một tên vô liêm sỉ,coi thường các Hội Viên,các CSV)

Điều vô cùng quan trọng nữa là tâm trạng vô cùng chán nản của các CSV,các người này không còn tha thiết gì tới vấn đề của TH/QGHC mà lý do là suốt gần 8 năm TXLì đã thao túng,coi thường các hội viên,những việc làm của TXLì chỉ có một số tay chân bộ hạ được biết mà thôi,TXLì cũng "nặn" ra một BCH/TH hoàn toàn làm tay sai,làm theo lệnh của TXLì,ngay đến cái tối thiểu nhất là Bản Tin cũng không có....

Qua những điều trình bày trên đây người ta nghĩ rằng TXLì khó mà tìm người thay thế Y. Vì cái "gia tài"để lại nó qúa thối tha,chỉ có tay chân bộ hạ làm con vật tế thần để cứu "chủ" mới giám "nhẩy"ra mà thôi....

Cách tốt đẹp nhất là GIẢI TÁN TỔNG HỘI để tránh kéo dài chuyện đấu đá thê thảm hiện nay mà kết quả đã giết chết nhiều tên tuổi và trong tương lai sẽ còn nhiều tên khác nữa, không tin cứ LÓ ĐẦU RA thì biết !!!

Chúng ta chờ xem TXThời giỏi XÌ PHÉ đến đâu trong 2 tháng nằm ướp lạnh, chờ tẩn liệm ở nhà quàn CÂU LẠC BỘ 12 tới đây ????.../-

Lão Ngu

No comments: