Friday, July 18, 2008
THƯ gởi Chị ĐÀM XUÂN GIÈ , ĐS 17 –Nam Cali.
Ngọc Minh, Sydney.
Thưa Chị Giè;
Nếu tôi đoán không sai ? thì năm nay Chị Giè độ ở lứa tuổi 50 ? Vì tôi cũng có một bạn cùng khóa 17 với anh Giè, chắc cũng ở vào trang lứa 50 như anh ấy ?
Nếu đúng như tôi ước đoán thì tôi có thể gọi Chị Giè bằng EM cho thân mật và vì tôi có phần cao tuổi hơn Chị Giè ? Đang sắp qua sáu bó đó !Tuy nhiên vì chưa một lần quen biết , nên tôi xin gọi bằng Chị Giè cho phải phép lịch sự, chứ không cố ý khách sáo gì đâu, mong Chị Giè thông cảm cho !Thưa Chị Giè;Tôi đọc được Email của một người ẩn danh bằng một cái tên Email là Tamika lto; do anh Trần Xuân Thời phổ biến rộng rãi cùng với email của anh ta để trả lời cho anh Lê Quan Diêm, Úc Châu.
Email của Tamika lto không thấy có ghi thời gian; nhưng Email của anh TXThời thì đề 23-6-08.Anh TXThời viết email nói trên nhằm giải thích những sự việc đã và đang xảy ra trong phạm vi Tổng Hội QGHC. Dĩ nhiên anh TXThời đã giải thích mọi chuyện theo lập luận riêng của anh ấy ! Ai đọc qua cũng biềt mục đích những gì anh TXThời đưa ra chỉ đế chứng tỏ anh ta ĐÚNG ĐẾN 100%
Trong số những dữ kiện để cho anh ấy dựa vào là email của Tamika lto và quan trong nhứt trong email đó là Tamika lto đã nhắc lại sự kiện có Chị Giè dính líu tới , bằng một đoạn nguyên văn như sau: “ … Có một số người ngồi bàn gần với mấy người nầy, trong đó có vợ Đàm Xuân Giè khóa 17, sau đó cũng tỏ ra sự nghi ngờ, đặc biệt là về phía mấy người đàn bà đi với mấy người nầy. Chị Giè nói là: “ Mấy bà đó ăn nói lạ lắm anh, họ nói chuyện như mấy giới làng chơi ấy!” sic.”Cái ông Tamika lto nào đó đã dùng câu nói của Chị Giè để phe TXThời và CVĐể hùa nhau cho rằng trong buổi bầu cử năm 1994 (*Có người nói 1995 mới đúng ?) giữa 2 anh Nguyễn Đắc Điều và Huỳnh Tấn Lê.
Phe TXThời cố chứng minh là cánh anh NĐĐiều đã đưa những người lạ tự nhận là các phối ngẩu của các anh QGHC ? Và họ đã nhắc lại câu nói của Chị Giè để làm bằng chứng là những người tự nhận là Dâu Hành Chánh đó ĂN NÓI NHƯ DÂN LÀNG CHƠI ! Nghĩa đen của chữ Làng Chơi ám chỉ là DÂN ĐĨ ĐIẾM ? Họ dùng các chữ nầy để ngầm cho thấy các bà nào đó hôm ấy KHÔNG PHẢI LÀ NHỮNG NGƯỜI ĐÀNG HOÀNG NÊN KHÔNG PHẢI DÂU HÀNH CHÁNH ?Phe TXThời cố gắng chứng minh là cuộc bầu cử hồi năm 1994 là gian lận và họ đã TÀN NHẪN lôi Chị Giè vào làm bằng chứng có đúng không ?!Tội cho Chị Giè , nếu đúng câu đó do chị phát biểu ? Thì bất cứ ai cũng có thừa trí khôn để hiều là Chị Giè nói ra câu đó trong phạm vi bạn bè thân tín với nhau. Chứ Chị Giè đâu nói câu đó để sẽ được đồng ý cho anh Tamika lto nào đó đưa ra phổ biến công chúng !!!???
Cho nên theo tôi thì người đáng trách và đáng phỉ nhổ hơn cả là anh Tamika lto đã phỉnh lừa lòng tin cậy tự nhiên của Chị Giè, nỡ đem lời nói của Chị Giè trong bữa tiệc để đem ra bán rao làm tài liệu để phe TXThời dùng để đấu đá với những người chống đối anh ta.Theo tôi phe TXThời đã tỏ ra RẤT BẦN TIỆN, HÈN HẠ, VÔ LIÊM SĨ khi cố tình dùng câu nói của Chị Giè một cách lén lút phổ biến qua email của người núp trong bóng tối là Tamika lto.Tôi nghĩ , những ai đọc qua email của Tamika lto thấy có nhắc lại câu nói của Chị Giè … thì không ít người đã nghĩ xấu cho Chị Giè.
Vì người ta đánh giá câu nói đó (nếu thật ?) thì chị Giè đã vô tình cho thấy Chị Giè cũng đi theo phe TXThời và đã điếu đóm lấy lòng phe nhà bằng câu nói NÂNG BI RẺ TIỀN ấy ?Nếu Chị Giè không phải là phe TXThời thì Chị Giè chỉ vô tình góp vui với bàn tiệc mà không dè sau nầy bị Tamika lto mang ra làm nhục , bị mang tiếng là Người đàn bà có tính THÀY LAY , MÁCH LẺO CHUYỆN NGƯỜI KHÁC ?Tôi xin bàn thêm một chút với Chị Giè . Khi Chị Giè dùng chữ “Giới Làng Chơi” thì tự nhiên người nghe sẽ hỏi : Làm sao Chị Giè nhận diện được những người đàn bà kia là THUỘC GIỚI LÀNG CHƠI ??? Chị Giè có kinh nghiệm bản thân gì về giới làng chơi đó ??? Hay là khu nhà Chị Giè ở trước kia thuộc khu làng chơi nên chị Giè đã quá rành, thấy là nhận ra ngay ???
Còn có thể có nhiều nghi vấn khác hơn mà tất cả đều đưa đến THẾ KẸT CHO chị Giè !!!Đến đây , tôi xin trình bày thêm một chút về những suy nghĩ chân thật của tôi là : Tôi tin các chị đến dự bỏ thăm năm 1994 (*1995?!) đều là những DÂU HC thiệt tình ! Nhưng có thể các chị ấy ít lui tới tham gia các sinh hoạt chung nên có ít người biết đến ! Tôi hoàn toàn KHÔNG TIN các chi đó dám MẠO NHÂN là dâu HC để xử dụng lá phiếu.
Tôi mạnh tin KHÔNG AI Ở KHÔNG DÁM LÀM VIỆC BẤT HỢP PHÁP ĐÓ ! Huống chi nếu cánh anh NĐDiều tổ chức các DÂU HC Giả thì lại càng không đúng. Vì chuyện đó rất dễ bị khám phá ra và khi chỉ một người giả thôi thì KẾT QUẢ sẽ trở thành VÔ GIÁ TRỊ ngay lập tức !Tóm lại tôi nhứt định KHÔNG TIN chuyện các dâu HC giả và cánh NĐDiều đã tổ chức mạo nhận các dâu HC giã để ăn gian như phe TXThời đã tố cáo rất ngây ngô và vô cùng trẻ con.Thưa Chị Giè;Lời nói của Chị đã được anh Tamika lto gởi đi khắp nơi, đã có nhiều người ở Úc đây đã biết qua. Người ta đang hiểu lầm Chị Giè không ít đó ! Không biết Chị Giè đã hiểu sự việc tai hại do người ta cố tình đem câu nói của chị ra bôi xấu, lăng nhục Chị Giè ?Chị Giè thấy có cần tìm hiểu và lôi ra ánh sáng cái tên Tamika lto đã bôi nhọ chị hay không ???
Nếu không, Chị Giè sẽ bị mang tiếng ngày một nặng nề hơn. Và Chồng Chị , Đàm Xuân Giè cũng đang bị vạ lây đây !!!Tôi tin Chị Giè đã nhận ra Tamika lto là ai ? Nếu vậy Chị Giè còn ngần ngại gì mà không lột mặt nạ cái tên MACÔ đó ???
Chị phải nói ra cho mọi người biết Tamika lto chẳng hay ho gì hơn danh từ GIỚI LÀNG CHƠI mà hắn ta đưa ra để triệt hạ danh dự của Chị và cả Anh Đàm Xuân Giè nữa !
Chúc Chị Giè sớm phanh phui sự lợi dụng GIAN TRÁ nầy của đám ranh con TXThời, CVĐể, NHSỹ và ma cô Tamika lto./-
Ngọc Minh,
Sydney. 18-7-08.
No comments:
Post a Comment