Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Wednesday, October 14, 2009

NGUYÊN DO CÓ "HIỆN TƯỢNG TRẦN XUÂN THỜI"

Bài của LÃO NGU

Hôm qua 13/Oct/2009,Lão đã trình bầy về "Hiện Tượng Trần Xuân Thời"Vì hiện tượng này mà tập thể CSV/QGHC coi như ở trong tình trạng băng hoại chưa từng thấy,hôm nay Lão thử tìm hiểu nguyên nhân nào đã đưa tới tình trạng này ???

1) Trong một tập thể nào cũng có những thành phần xấu tốt lẫn lộn,nhưng tập thể CSV/QGHC đã thiếu may mắn là có một tên vô cùng gian manh,thủ đoạn đã lọt được vào hàng ngũ lãnh đạo của TH/QGHC đó là tên Trần Xuân Thời,tên này đã có thành tích mà một số CSV/QGHC đã rõ,Y đã phá nát tổ chức Đại Diện Cộng Đồng VN tại Hoa Kỳ,sau đó bị truất phế nhục nhã,bản chất ham địa vị TXT đã nhẩy qua tập thể CSV/QGHC và Y đã thực hiện những tham vọng của Y.

a)Áp dụng NQ 2003 để thao túng TH/QGHC,NQ này không hề được ban hành hợp pháp,chính vì thế TXT mua chuộc một số Chi Hội để lũng đoạn TH.

Các CSV mới phát ra điều này cách đây gần 2 năm.

b)TXThời muốn làm Chủ tịch HĐQT suốt đời,sở dĩ nay Y đang tổ chức BTV/HĐQT vì do áp lực của các CSV,thực tế NQ 2003 không đề cập tới vấn đề này..

Tóm lại TXThời là thủ phạm chính gây ra sự băng hoại của TH/QGHC.Ngoài ra những thành phần sau đây đã tiếp tay cho TXT.

2)Một số Chi Hội Trưởng đã bán rẻ lương tâm,mù qúang bị TXT mua chuộc..Lão xin miễn kể những tên "gia nô"này.

3)Một số cá nhân đã ủng hộ TXT bằng những bài viết,nên giờ phút đầu TXT tưởng là có những hậu thuẫn vững chắc,nhưng sự thật trái lại....

a)Bà De Facto,với 14 trang,bênh vực TXT với cách hành văn như ra lệnh,coi thường các đồng môn..nhưng sau đó nhiều bài đã vạch trần sự kém khả năng,lý luận phi luật lệ của Bà,ngoài sự kiện người ta chứng kiến cái sở học yếu kém của Bà, Bà cũng chịu trách nhiệm khi đi bênh một tên vô liêm sỉ,lưu manh,nhất là ở thời điểm bây giờ thì ai cũng đã rõ,không còn gì để nghi ngờ.

b)Lê Văn Tư....cũng hết lòng ủng hộ TXT,đả kích những người chống đối TXT,điểm nổi bật nhất là khi các đồng môn đòi Tu chính Nội quy để trả quyền bầu cử cho mỗi cá nhân,LVTƯ không biết đã tham khảo ý kiến với TXThời chưa mà gíam phán quyết như đinh đóng cột:Tu chính NQ phải mất thời gian,không phải một sớm một chiều...thế là các đồng môn nín khe chờ đợi,và suốt gần 2 năm nào có thấy tu chính gì đâu..ngài LVTư khi được chất vấn,phải đóng giả làm"Thằng Câm"để khỏi phải trả lời mà trả lời làm sao được vì chính TXThời nó đã hại LVTƯ..Tội nghiệp thay cho những tên chạy cờ.....

c) Lê Quan Diêm,ngài này còn có thành tích độc đáo nữa;Ngài nói 2 điều tối ư là quan trọng;điều thứ nhất;Ngài đi vào các nghĩa trang tìm kiếm xem các người chết nằm ở dưới mộ có ai chết vì bị chửi rủa không ???,ngài mừng lắm vì ngài đã tìm thấy "Chân lý"để an ủi,bênh vực TXThời là không có ai chết vì bị chửi rủa cả.....

Điều thứ 2 ngài Lê Quan Diêm,sau khi đã tha thẩn nhiều nghĩa trang,và nhiều lần nghiên cứu,tìm hiểu thì thấy chắc chắn là"Không ai chết vì bị chửi rủa "Ngài LQDiêm mới thách thức tập thể CSV/QGHC, đại ý như sau:nay nếu có dăm bẩy tên QGHC mà nhẩy ra chửi bớt TXThời thì cũng chẳng làm sao cả,TXThời vẫn là TXLì,ngài LQD bênh vực TXThời thật tận tình, lý luận vững chắc không ai phủ nhận được cao kiến của ngài,tuy nhiên Lão Ngu xin căn cứ vào ý chính,căn cứ vào chân lý của ngài LQDiêm, Lão đưa ra ví dụ(giả thuyết)sau đây,trước hết xin ngài LQD và các đồng môn (nếu có đọc bài này)đừng cho Lão là hỗn láo phạm thượng,vì Lão chỉ căn cứ vào nhận định và giả thuyết của ngài LQDiêmvà Lão nhấn mạnh đây là gỉa thuyết mà thôi :Nếu có tên nào đem tên cụ thân sinh của ngài LQD ra lăng nhục,sỉ vả.v.v....thì ngài LQD sẽ phản ứng ra sao ????các đồng môn thử đóan xem.....

Theo Lão,nếu lý luận theo ngài LQD là không ai chết vì chửi rủa ...nên ngài LQD sẽ cười khà.. khà,hoặc là ngài TU sắp đắc đạo.....Nếu ngài LQD chửi lại hay ra bợp tai tên đã sỉ nhục Bố mình thì ngài đã sai,vì có ai chết vì chửi rủa đâu ???? và như vậy ngài TU chưa đi tới đâu..phải TU thêm...Thực ra lý luận của ngài LQD là lý luận của đứa con nít ......

4) Sự băng hoại của TH/QGHC cũng do lỗi lầm của một số đông các CSV/QGHC,coi nhẹ công việc của tập thể,giao khoán cho HĐQT và BCH,nên các kẻ thiếu lương tâm,ham quyền cố vị như TXT,CVĐể dễ bề thao túng,đến lúc phát giác ra thì đã muộn,đây là trách nhiệm của những thành thần vẫn tự coi là thầm lặng...tiên trách kỷ hậu trách nhân,mỗi chúng ta đều có trách nhiệm là qúa thờ ơ với công việc của TH/QGCH...

Kết Luận:
Trần Xuân Thời là thủ phạm chính đã phá nát TH/QGHC,một số Chi Hội Trưởng và vài cá nhân đã mù quáng ủng hộ TXThời,hành động đã sai lầm mà còn bộc lộ cái kiến thức,lý luận non nớt của mình,tức là tự mình phơi bầy cái dốt nát của mình.

Tuyệt đại đa số CSV đã qúa thờ ơ với công việc của TH,coi như giao khoán cho những người có trách nhiệm,nhưng rủi thay,những tên mang danh là lãnh đạo lại thuộc thành phần ham quyền cố vị nên TH đi đến tan nát..

Chúng ta nên rút ra bài học đắt giá này và đừng để tái diễn trong tương lai..mong lắm thay !!!!

Lão Ngu

No comments: