Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Sunday, October 18, 2009

HIÊN TƯỢNG THẦY ĐỜN, VUỐT ĐUÔI.
SGNgànSao

Thưa Các Bạn;
Chiều nay tôi vừa đọc xong cái bài của một anh Thầy Đờn , thuộc về loại “Đờn Kèm”, một loại đờn chuyên vuốt đuôi, chuyên phụ hoạ, chuyên về hùa với tiếng đờn của người khác. Loại đờn kèm nầy không đờn solo một mình được, cần phải đi kèm với những cây đờn khác nên đa số không nhiều người chịu học chơi đờn kèm. Nhưng cũng có ít người khoái học , khóai đờn kèm vì cứ nghĩ rằng : Cái gì hiếm mới quý và càng ít người chịu xử dụng mà minh tinh luyện thì mới nổi, mới trội hơn thiên hạ !!! Loại đờn nầy cũng rất tiện dụng, để dạy KÈM TRẺ kiếm cháo!

Cái bản nhạc mà anh Thầy Đờn Kèm xuất hiện ngày hôm nay, tôi nghe nó đã hao hao giống như một bản nhạc mà một Đại Cố Vấn đã đem ra đờn thử mà đã thất bại, là vì mấy anh em tranh đấu đã từ chối không muốn nghe. Sau đó thì có một anh tranh đấu khác đã chứng minh cho thấy là KHÔNG CÓ THÀNH PHẦN THỨ 3 (Trung Lập hay Kẽ Giữa) trong QGHC. Sau đó thì anh Đại Cố Vấn đã lặng lẽ chuồn êm và chắc sẽ không quay lại để hững hờ yểm trợ nhóm tranh đấu như trước kia.

Nào ngờ hôm nay được nghe lại bản nhạc kèm trẻ dạy kèm nhóm tranh đấu, đừng chửi rủa thành phần thứ 3 và không được đá động đến các chủ tịt ỡm ờ, nằm im trong hang suối !

Bản nhạc mà anh Thầy Đờn Kèm chơi lại hôm nay, nó mang những âm hưởng và giọng điệu y hệt như ngài Đại Cố Vấn đã ra lệnh bất thành vào mấy tuần trước đây. Không thành là vì nhóm trâu đánh toàn là những tên Dê Sút Càng và bất tuân lệnh Cố Vấn từ khuya rồi !

Tội nghiệp cho anh Thầy Đờn bị bỏ nhỏ, bị thuốc nước : [“ Em lên tiếng là tụi nó sẽ không dám tấn công mấy tay em, cò mồi của Anh nữa. Để sau nầy Anh lãnh được giải “NO BELL” thì anh sẽ đãi em một chầu lênh đênh trên biển cả mênh mông !!!”]

Anh Thầy Đờn Kèm tưởng bở , nhảy ra thi hành lệnh của ông Đại Cố Vấn ngay ! Anh Thầy Đờn bèn nghĩ rắng: Mình phải viết theo bài bản nầy mới ăn khách thập phương. Vô đề là mình ca bài con cá , đưa mấy tay tranh đấu nầy cho lên cao một chút rồi sau đó mình đập nó xuống thật mạnh thì tụi nó phải giẫy chết mà thôi. Nhớ là mình phải chêm vô phần xác nhận MÌNH THUỘC VỀ NHÓM TRANH ĐẤU, cùng một lập trường chống lại băng đảng Trần Xuân Thời thì mới chắc ăn.
Xong rồi mình mới làm bộ khuyên lơn, nhưng mà mình phải xài cái e (Air) hơi đe dọa, ra lệnh một chút thì tụi tranh đấu nó mới khớp mà nghe lời mình !!!

Anh Thầy Đờn ơi !
Nghĩ như vậy là SAI rồi !!!

Tụi tranh đấu chúng tôi, dù là tôi hay ai khác cũng đã thấm nhuần chủ trương MỖI NGƯỜI TÙY Ý ĐÁNH VÕ TỰ ĐO. Không ai chịu sự chỉ huy hay khuyên bảo của ai cả ! Thích thì viết bài xa luân chiến , không thích thì thôi, không có trách nhiệm hay bổn phận phải viết bài theo hẻm hóc nào cả. Chúng tụi tôi không ký tên gia nhập vào tổ chức nào cả. Chúng tụi tôi mỗi đứa một đơn vị biệt lập, không ai là cấp chỉ huy hàng dọc hay hàng ngang gì hết trơn !!!

Anh Thầy Đờn đừng hòng mà dạy kèm, khuyên bảo hay ra lệnh được tụi chúng tôi đâu ! Đầu tụi chúng tôi đã có sạn nhiều cục lắm, các cục sạn nầy thuộc loại nằm im một chỗ , nên không cần phải mỗ để lấy nó ra đâu , đừng hù vô ích.

Hồi nãy giờ, tôi chỉ đùa lòng vòng , nhập đề lung khởi ấy mà ! Bây giờ tôi xin viết lách có chứng cớ , bằng cách dựa vào mấy câu khuyên bảo, mà cái không khí nghe có vẻ hậm hực, khó chịu và ra lịnh nữa đấy.

1- Trong cách thức thực hiện để đạt mục tiêu, chắc chắn có những phương cách khác biệt giữa cá đồng môn.Chúng ta cần phải tôn trọng sự khác biệt đó.

Thưa anh Thầy Đờn, xin anh vui lòng cụ thể chỉ cho tôi thấy MỘT PHƯƠNG CÁCH KHÁC BIỆT nào đó của một đồng môn nào đó đang theo đuổi để giải quyết chuyện Tổng Hội ???

Thật tình mà nói TÔI CHƯA HỀ THẤY MỘT PHƯƠNG CÁCH nào của ai cả !!! Trong 2 năm qua, ngay NHỮNG CHỦ TỊCH ĐỊA PHƯƠNG cũng chưa hề lên tiếng hay đưa ra một phương cách nào cả có đúng không ???!!!

Chỉ có một mình anh THÁI VĂN KHỊ đề nghị triệu tập HĐQT và sau khi bị tên CƯỜNG Okla. Xúi giục TXThời đừng triệu tập và anh KHỊ đã TUYÊN BỐ ĐẦU HÀNG VÔ ĐIỀU KIỆN ! Từ đó , không ai còn thấy anh KHỊ lên tiếng hay đòi hỏi gì nữa, có phải như vậy không anh Thầy Đờn ??? Có một nhóm khởi xướng cứu nguy QGHC cũng thất bại. Đâu thấy nhóm nào khác nữa đâu ngoài nhóm tranh đấu cho tới nay.

Nói về cá nhân thì chỉ thấy có những cá nhân làm GIA NÔ cho TXThời là thỉnh thoảng hoạnh hoẹ, bợ đỡ đôi điều. Chung cuộc thì hoàn toàn KHÔNG CÓ PHƯƠNG CÁCH nào khác , trừ nhóm tranh đấu thôi.

2- Chỉ quy trách nhiệm cho hai anh Trần Xuân Thời và Châu Văn Để.

Về điểm nầy, hôm nay đã có mấy lời giải thích của Web Cái Bang rồi, tôi không cần phụ họa trở lại. Nhiều người đã quy trách 2 con sâu bọ đó nát nước rồi mà nó vẫn còn sống nhăn. Vì nó tin tưởng đa số 99% không lên tiếng là những người ủng hộ chúng nó. Chỉ có 1% chống đối là không thành vấn đề. Anh Thầy Đờn không tin chuyện nầy thì cứ hỏi Ngài Đại Cố Vấn của anh đi !!!

3- Chấm dứt chỉ trích các đồng môn không cùng phương cách tranh đấu như chúng ta.


Ở bên trên tôi có nói đến cái Air “RA LỆNH” là nằm ở câu nầy đây ! Thưa Anh Thầy Đờn, lại xin kính lạy anh Thầy chỉ cho em thấy ĐỒNG MÔN NÀO tranh đấu bằng phương cách khác ??? Xa kia thì có Lê Văn Tư, Lê Quan Diêm, Cao Thị Lễ, Thái Văn Khị, Vũ Mạnh Hùng… Gần đây thì có Nguyễn Thế Viên, Trần Bá Thuyết, Trần Văn Phan ….

Có phải ý của anh Thầy Đờn cho rằng các anh nầy họ có PHƯƠNG CÁCH TRANH ĐẤU RIÊNG, chúng tụi tôi phải tôn trọng họ ???? Sự thật , các tên nầy chỉ là những tên vuốt đuôi, đón gió, trở cờ … dài dài thế thôi. Xin đừng nghe lời ông Đại Cố Vấn xúi dại mà khổ thân !!!

4- Chấm dứt phê bình, và châm chích các sinh hoạt của các chi hội CSV/QGHC và các khóa tại các địa phương.

Đây cũng là một câu ra lệnh nữa của anh Thầy Đờn. Chắc ý anh muốn order cho chúng tụi tao phải ngưng chỉ trích như đã đả kích các khóa 678 CÓ NHU CẦU CẦN PHẢI ĂN NGON có đúng không ? – Có anh viết bài chỉ trích vụ nầy là vì chuyện ĂN UỐNG thật là KHẢ Ố, trong khi đồng môn lạy xin quý anh ấy có một vài chữ TUYÊN CÁO SUÔNG cũng được. Thế mà các đàn anh 678 chỉ lo cúi đầu ăn ngon thật là MIẾNG ĂN LÀ MIẾNG TỒI TÀN.

Không chừng Thầy Đờn muốn ám chỉ Câu Lạc Bộ 12 ?- Nếu vậy thì Thầy Đờn hơi chậm tiêu hóa đó ! Ai cũng biết CLB 12 là Sào Huyệt, là chỗ dựa lưng của băng đảng TXT-CVĐ. Rổi nó lại đẻ ra ĐÀN LẠC ĐÀ do Đinh Bá Tâm làm trưởng đàn, nhớ chưa ?

Nếu chúng tụi tôi không tấn công bằng đạn xuyên phá và bom nổ chậm thì làm sao san bằng cái ổ kiên cố đó. Có cả các giáo sư Lê Hồng , Vương Quốc Quả và Nguyễn Hữu Thịnh làm cố vấn thì đồng môn làm gì được chúng chứ ? Chơi kiểu khóa tay nhóm tranh đấu là cũ lắm rồi ! Không cho tấn công CLB nhà quàn 12 là về phe với ai đây ? Có phải nằm trong lòng địch mà vẫn hướng về ta ???

Hay là anh Thầy Đờn ra lệnh cấm không cho chỉ trích, châm chọc anh chủ tịch Sydney TRẦN VĂN PHAN , bắt đồng môn phải đưa tay lên để chụp hình làm báo cáo với băng đảng TXThời và gần đây thì kêu giơ ly lên để lưu nhiệm hắn ta ???

Hoặc là anh Thầy Đờn muốn nói đến chuyện anh chủ tịch TRẦN NGỌC THIỆU cho mượn tên cá nhân cũng được đi ! Mà còn cho mượn tên HỘI NAM CALI nữa , do một mình anh THIỆU quyết định. Không thảo luận chung hay hỏi ý kiến của ai cả. Anh Thiệu cho mượn tên như vậy có đúng không ??? Không được chỉ trích là NÀM SAO ??? Cái vụ sáng chế đọc diễn văn bằng cách VẼ TRÊN ÁO THUN , trông nó còn thua các EM BÉ CỔ CÒ QUÀNG KHĂN ĐỎ nữa !!!???

5- Nếu chúng ta thực hiện được những điều vừa nêu ( ngưng tấn công như đề nghị trên) , thì cuộc tranh đấu mới thực sự có ý nghĩa.

Thưa Ngài Thầy Đờn Kèm;
Cuộc tranh đấu CÓ Ý NGHĨA hay CÓ CHÍNH NGHĨA ĐI NỮA. Nhưng sau cùng chúng ta không CHIẾN THẮNG thì có ý nghĩa hay có chính nghĩa CHỈ VÔ ÍCH mà thôi. Địch toàn là gian xảo, bất lương, lưu manh 100% mà nó CHIẾN THẮNG thì chính nghĩa của chúng ta cũng tự dưng biến thành phản nghịch.

Như CHÍNH NGHĨA SÁNG NGỜI của VNCH chúng ta đó !!! Rốt cuộc Bắc Việt thắng, chúng ta đành phải mất tất cả, đành ôm chánh nghĩa ra đi, đi thật xa chúng nó. Anh Thầy Đờn đừng tự ái mà không chịu thừa nhận những sự thật hiển nhiên nầy !!!

Chỉ cần thanh toán xong băng đảng TXThời là chúng tụi tớ ngưng ngay lập tức, không xin xỏ làm đại diện gì cho ai cả. Về nhà đuổi gà cho vợ cho xong chuyện vui buồn nhân thế ! Không chiến thắng thì thành thảo khấu đó anh Thầy Đờn ! Giờ thứ 24, 25 … mà hy sinh thì vợ con tức tưởi lắm anh Thầy Đờn có biết không ???

Anh Thầy Đờn ơi !
Tôi không biết anh sống ở Tiểu Bang nào ??? Nếu anh sống tại Little SàiGòn đây mà nhắm mắt hùa theo Ngài Đại Cố Vấn thì chẳng khác nào Anh đúng là Thầy Đờn Văn Dĩ (?) tái sinh rồi !!!

Sau cùng tôi xin xác nhận và thẳng thừng thưa với anh Thầy Đờn rằng: Cá nhân tôi sẽ không thù oán ai, cũng không mua chuộc cảm tình của ai, không lựa ai là mục tiêu để tấn công. Nhứt định không sợ sau nầy không còn ai chơi với mình mà đành vô lương tâm, ngoảnh mặt ngó chỗ khác. Không thể nào làm ngơ, ai chết mặc bây, như nhiều người đã lui vào hẻm tối lo ăn ngon một mình !

Bất cứ ai về hùa với băng đảng TXThời là tôi phóng bút vào mắt chúng nó. Không cần biết chủ tịch hay không chủ tịch gì cả, tiếp tục dùng bạo lực của ngòi bút để tiêu diệt bọn sâu bọ đã lũng đoạn QGHC trong cả hơn một thập niên qua. Không diệt chúng bây giờ thì còn chờ đến khi nào ? Đợi Tết Congo hả ?./-

SGNgànSao.
17 Oct 2009

No comments: