Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Sunday, October 11, 2009

NÉN HƯƠNG LÒNG
Tưởng niệm Đại Huynh Bùi Huy Hải

Anh Bùi Huy Hải là người có lòng với anh em QGHC, cựu tù nhân chính trị và cộng đồng nói chung. Khi tôi mới định cư vào San Jose năm1986, lúc khởi đầu thành lập Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Bắc Cali thường thường họp tại nhà anh chị Bùi Huy Hải ở Milpitas, điều này có anh Phạm Hữu Độ biết.


Năm 1987 anh Bùi Huy Hải đảm nhiệm chức vụ Chi Hội Trưởng Chi Hội Cựu SV/QGHC Bắc Cali có bảo trợ và tổ chức ra mắt tập thơ tù Tổ Ấm Cuối Cùng cho tôi. Tôi còn nhớ hôm đó anh Phạm Hữu Độ là MC, anh Bùi Huy Hải đại diện chi hội đọc diễn văn khai mạc. Hình ảnh lưu trữ tôi còn giữ đây.

Khi có chương trình HO năm 1990, 1991, anh Bùi Huy Hải bỏ rất nhiều thì giờ để giúp một số anh em cựu tù nhân chính trị tâp lái xe, lấy bằng lái xe, chở các cháu đi ghi danh học ở College. Một số cháu nay đã thành nha sĩ, bác sĩ.
Có thể nói anh Bùi Huy Hải là người đóng góp tài chánh rất nhiều cho các hội đòan, đòan thể, Liên Hội Bắc Cali, Phong Trào Quốc Tế Yểm Trợ Việt Nam Tự Do của cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy, hội cao niên. Mọi lễ lạc đều có sự hiện diện của anh chị Bùi Huy Hải. Tôi thường nói đùa là số tiền anh chị đóng góp có thể down payment để mua một căn nhà. Anh Bùi Huy Hải tự nguyện làm công tác chuyển những tin tức đấu tranh của cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn, những tin vui, những tin chống cộng, những bài bình luận có giá trị bằng cách copy những tin tức đó rồi gửi tới rất nhiểu thân hữu, ròng rã như thế khỏang 20 năm trời. Tốn kém công sức, tiền bạc biết là bao nhiêu. Tôi chưa thấy người nào âm thầm hy sinh như anh Bùi Huy Hải.
Mấy tháng gần đây anh Bùi Huy Hải sức yếu phải nằm viện dưỡng lão, vợ chồng tôi đến thăm anh vài lần trong đó có anh Vũ Duy Thiều và một số cựu sinh viên khác. Khi sức khỏe tương đối khá anh được bác sĩ cho về nhà vì nằm ở Nursing Home buồn lắm. Tôi cứ nghĩ anh Hải sẽ còn thọ thêm năm, mười năm nữa. Không ngờ anh đột ngột ra đi, để lại trong anh chị em nhiều tiếc thương.


Anh Bùi Huy Hải tốt nghiệp Đốc Sự Khóa 2 lúc Trường Hành Chánh Quốc Gia lúc còn ở Đà Lạt thời Quốc Trưởng Bảo Đại. Anh đã làm Quận Trưởng tại Miền Bắc, sau khi di cư vào Nam anh có thời kỳ anh giữ chức vụ giám đốc Nha Trực Thâu hoặc Gián Thâu (Bộ Tài Chánh). Di tản sang Mỹ năm 1975.
Anh thường tâm sự là mình di cư vào Nam để lập phòng tuyến chống cộng mới, mong có ngày trở về Miền Bắc thân yêu, nào ngờ phải tỵ nạn qua đây và ngày về cố quốc trong danh dự không biết đời mình có hay không? Anh vẫn giữ vững lập trường trở về Việt Nam trong danh dự cho nên hình như anh chưa bao giờ thăm lại Việt Nam .
Đành rằng Sinh Là Ký, Tử Là Quy nhưng sự ra đi của anh Bùi Huy Hải không khỏi làm lòng người ngậm ngùi. Xin thành kính thắp nén hương lòng để tưởng niệm một huynh trưởng khả kính trong hàng ngũ cựu sinh viên Quốc Gia Hành Chánh chúng ta.
Đào Văn Bình
( San Jose , ngày 10/09/09 )

No comments: