Những việc làm và lời nói..của Trần Xuân Thời.
Bài Của Lão Ngu
Trong gần hai năm qua hầu như các đồng môn đều đã biết những việc làm và lời nói của TXLì,hôm nay Lão tóm tắt lại vài sự kiện đáng lưu ý:
1) Nội quy 2003 do chính TXLì sáng tác để cố tình ôm chức vụ CT/HĐQT suốt đời,ấy thế mà vẫn có kẻ bênh TXLì là "tại sao cứ nhắm vào TXLì",thí dụ như Tư thum thủm,Lê Quan Khùng đều có giọng lưỡi bênh vực TXLì một cách lộ liễu,và cả Bà De Facto,nhưng sau đó các đồng môn dẫn chứng bằng những tài liệu,lập luận vững chắc nên các tên này đều nín thinh....
2)TXLì "đạo diễn" tổ chức bầu cử BCH/TH gian lận,"nặn" ra một Liên Danh tay sai,sau gần 2 năm không LÀM ĐƯỢC VIỆC GÌ,ĐÚNG LÀ MỘT PHƯỜNG ĂN HẠI ĐÁI NÁT.
3)Tuyệt đại đa số đồng môn yêu cầu đòi lại quyền bầu cử,TXLì hứa hẹn sẽ tu chính Nội Quy,nhưng rút cuộc không làm gì cả(Đúng là một tên Vô liêm sĩ)
4)Có 8 Chi Hội yêu cầu họp HĐQT nhưng TXLì không thực hiện đòi hỏi này(đúng là một tên mất dậy...)
5)Ra một thông cáo bầu cử BTV/HĐQT mà có 2 bản,nội dung khác nhau,nhưng tới nay cũng không giải thích hay đính chính....(Đồ vô học,coi thường các đồng môn..)
6)Đòi hỏi một cách vô lý:Chi hội trưởng nào ra ứng cử phải "có hạnh kiểm tốt"trong khi chính TXLì là một tên có hạnh kiểm xấu xa,bỉ ổi nhất !!!!
7) Sau đây là một số đoạn email của TXLì:
"Khong ai lam viec vinh vien. Moi nguoi dong gop mot thoi gian roi dung thi gio lam viec khac."
Tuy TXLì nói vậy nhưng y vẫn ôm lấy chức vụ,thử hỏi một mình TXLì đã ôm chức vụ gần 8 năm rồi....mà còn nói "mỗi người đóng góp một thời gian"đúng giọng lưỡi của tên lưu manh...
Sau đây cũng là đoạn email của TXLì"Chúng Tôi không sợ mất chức vụ mà sợ mất TH(Tổng Hội)vào tay của bọn làm tay sai cho NQ(nghị quyết 36)"
a)TXLì vô cùng hỗn lão khi viết câu này....như vậy TXLì gián tiếp nghi ngờ các đồng môn là tay sai CS ????
b)TXLì đã bị nhiều đồng môn kêu gọi từ chức,nhưng đã ngụy biện là không sợ mất"CHỨC"mà lấy lý do là sợ "mất vào tay sai CS ???đây là điều ngụy biện vô lý của một tên điếm đàng,lưu manh...
Kết Luận:
TXLì hãy ra đi,những việc làm,lời nói của Mi không còn ai tin tưởng được nữa,nếu còn một chút liêm sỉ hãy ra đi tức thời đó là đòi hỏi chính đáng của tập thể CSV/QGHC....
No comments:
Post a Comment