Trần Xuân Thời nghĩ gì về kiến thức của Cao Thị Lễ ?
Bài của Lão Ngu
Lão thấy Trần Xuân Thời luôn luôn bào chữa những tội lỗi của Y,Lão chỉ kể sơ qua vài tội của TXT:
1) Chính TXT công bố chương trình làm việc,nhưng nay Y sắp cuốn gói ra đi mà không hề thực hiện được bất cứ điều nào như Y đã hứa hẹn nhất là vấn đề tu chính Nội Quy.
2) TXT ra một lúc 2 bản thông cáo bầu cử mà nội dung khác nhau mà cũng không lên tiếng đính chính,như vậy là coi thường các đồng môn,môt thái độ rất MẤT DẬY....
3) Đặt ra những điều kiện phi lý:Phải có hạnh kiểm tốt mới có quyền nộp đơn ra ứng cử,trong khi chính Y là một tên có hạnh kiểm xấu xa nhất:Nói láo,hứa cuội,lừa bịp,đe dọa chế tài đồng môn.v.v.
4) TXT đã mù qúang và dốt nát khi bênh vực Bà Cao Thị Lễ,Lão trích nguyên văn một đoạn sau đây xem TXT nghĩ sao,và các đồng môn thấy cái "DỐT"của Bà CTLễ.......
Đoạn bênh vực cuộc bầu cử BCH/TH là hợp lệ.(Lập luận của CTLễ): "Thêm một điểm tranh cãi nửa là HĐQT có những Hội không đủ tiêu chuẩn lập hội (10 CSV hay hơn).
Điều nầy có thể đúng nhưng theo lời người phản đối việc nầy thì hiện nay có 3 hội không đủ tiêu chuẩn . Theo biên bản của Ban Tổ Chức bầu cử, Liên Danh 1 được 14 phiếu, Liên danh 2 được 6 phiếu. Giả dụ cả 3 hội nói trên nằm trong 14 hội bầu cho Liên Dang 1 và nếu loại trừ 3 hội nầy ra thì Liên Danh 1 cũng còn chiếm đa số (11 phiếu) và cũng không thay đổi được kết quả bầu cử.
Tóm lại,
Ban Chấp Hành hiện nay là hợp lệ và chúng ta cần phải để cho Ban Chấp Hành làm việc cho hết nhiệm kỳ."Kết Luận: Các đồng môn thử phán xét lập luận nêu trên của Bà Cao Thị Lễ,Sư Mẫu của TXT,đúng là một lũ ngu dốt,TXT còn là là một tên vô liêm sĩ,vô cùng hỗn láo và mất dậy......
Tuy niên tuế đã cao nhưng Lão sẽ cố gắng Hài tội tên TXT đã viết rất rất láo lếu,viết tầm bậy tầm bạ... trong những ngày vừa qua....
Xin các đồng môn đón đọc./-
Lão Ngu
No comments:
Post a Comment