TẠI SAO ?
PHẠM ĐỨC THẠNH ĐÒI CHO ĐƯỢC CHỨC VỤ PHÓ CHỦ TỊCH NAM CALI.
Lão Khiếu Hóa.
Cùng các bạn;
Mấy ngày trước đây, thấy có một vị viết bài nêu lên vấn đề "KHÔNG HIỂU TẠI SAO PHẠM ĐỨC THẠNH GIỮ CHỨC VỤ PHÓ CHỦ TỊCH LÀM GÌ ? Và cuối bài có ý gài đàn anh bằng cái ý CON RUỒI BAY QUA KHÔNG LỌT. Để kêu đàn anh giải thích giùm !"
Lão hiểu ý hiền hòa của người viết bài ấy, chỉ vì muốn có ý kiến khác của đàn anh, chứ không có ý trêu ghẹo gì đâu ! Nên Lão định bụng chờ một đôi ngày xem có đàn anh nào ra tay hay không ? - Nếu không thì Lão sẽ cố gắng, vì nếu không có ai LÊN TIẾNG thì tất cả đàn anh đều VẮNG MẶT (Vắng bóng) hết rồi hay sao ?
Nay thì mấy ngày mong tin nhau đã trôi qua. Do đó Lão phải cầm bút lông lên quệt đôi hàng nầy. Nếu có gì không hay, không phải thì cũng mong được mọi người thông cảm và tha thứ cho Lão nhờ !
Trước hết Lão xin giải thích một chuyện mà có nhiều người đã nêu ra trước đây và ngay như hiện tại mới mấy hôm kia. Đó là chuyện "MONG MỎI VÀO SỰ LÊN TIẾNG CỦA CÁC ĐẠI HUYNH TRƯỞNG !"
-Đã từ lâu đồng môn, nhứt là đồng môn trẻ 4,5 bó đã tỏ ra vô cùng thất vọng về sự tắt máy im hơi của các đại Huynh ! Và cho tới bây giờ cũng chưa ai giải thích tại sao có sự vắng tiếng ấy ! Các chú 4,5 bó có vẻ trách móc bằng cái lý mà không thấy cái tình cảnh của đại huynh 7,8 đa số hiện ra sao ?
Lão xin dám cam đoan KHÔNG PHẢI TẤT CẢ ĐỀU ĐÃ VÔ TÌNH, BẠC NGHĨA HẾT ĐÂU !
Các chú, các thiếm 4,5,6 bó ơi !!! Đa số các đại Huynh 7,8 bó hiện giờ có rất ít người có MAY MẮN CÒN ĐƯỢC KHỎE MẠNH ! Tuy Lão không có con số thống kê nào cả. Nhưng theo tin tức đây đó thì Lão được biết các đại Huynh đều GIÀ YẾU và BỆNH HOẠN .
Con số các đại huynh ở Hải Ngoại nằm ở các NURSING HOME không phải là ít. Do đó nói chung các đại huynh 7,8..9 bó làm sao MÀ CÒN NĂNG LỰC ĐỂ ĐÁP ỨNG LỜI KÊU GỌI CỦA NÚI SÔNG, của các đàn em ??? Có rất nhiều đại huynh đã không còn lắng nghe tin tức thời sự từ lâu và cũng có khá đông chỉ còn khóai nghe KINH KỆ mà thôi !
Chắc các chú, các thiếm đâu cần Lão nói nhiều hơn về tình cảnh của các đại huynh ở thời đại 2009 nầy ?!!! Có khá nhiều trường hợp nói ra rất đau lòng cho người trong cuộc lẫn người được nghe, được biết nội tình !!!
Nhắc đến đoạn nầy, Lão chỉ mong các Chú, Các Thiếm từ nay ĐỪNG TRÔNG MONG GÌ Ở QUÝ ĐẠI HUYNH NỮA !!! Hãy để các đại huynh được thảnh thơi mấy năm còn lại , đó là một việc Phúc mà các chú, các thiếm cần PHẢI LẮNG NGHE và THỰC HIỆN !!!
Tuyệt đối là XIN ĐỪNG HIỂU LẦM LÃO qua các câu nhắn gởi trên đây ! Vì trong tâm của Lão từ hơn 1 năm qua VẪN THÔNG CẢM, VẪN SÁT CÁNH, VẪN ỦNG HỘ HẾT MINH đối với công việc TRANH ĐẤU TRONG NỘI BỘ ,hiện còn đang tiếp diễn.
Lúc đầu LÃO hơi bất bình về NGÔN NGỮ THÔ BẠO ... của vài ngòi bút trên Website Mậu Thân 68 ... Nhưng lần hồi Lão nhận ra, các lời lẽ thô bạo ấy là CẦN THIẾT và TƯƠNG XỨNG với việc làm gian manh bất chính của phe nhóm TRẦN XUÂN THỜI.
Và Lão cũng xin thẳng thắn phê bình, chê trách giáo sư CAO THỊ LỄ sao quá thô thiển và nộng cạn đến mức độ tàn tệ như vậy ! Trường hợp Cô Lễ nếu xảy ra trên đất Phù Tang thì có thể Cô Lễ đã phải Harakiri từ lâu rồi ! Rất tiếc và đáng tiếc cho Cô Lễ !!!
Thôi nhé, Lão nói sơ sơ về hoàn cảnh của đa số các Đại Huynh Trưởng , tuy chỉ một chút nhưng đủ để các chú, các thiếm thông cảm rồi chứ ?!
Sau đây, Lão xin vắn tắt trả lời (hy vọng là không sai mấy !) về câu hỏi tại sao Phạm Đức Thạnh nhứt quyết tạo áp lực để có một chức vụ để sau nầy được mời đi ăn giỗ ... của Trần Xuân Thời !
- Ai cũng đã rõ là Phạm Đức Thạnh đã hiện nguyên hình là "CON CHỐT" trong bàn cờ của TXThời. Nhiều lần bị TXThời lùa qua sông nhưng đều bất thành. .. Nhưng trong kỳ bầu cử LÀM CÀN, ĐỘC DIỄN vừa qua đã tự nhận là THÀNH CÔNG. Coi như con CHỐT PĐThạnh đã qua được sông TIỀN ĐƯỜNG ... Nhưng không ngờ đã bị Trần Ngọc Thiệu dùng con XE diệt gọn, thành ra con CHỐT PĐThạnh đã hết linh.
Chắc chưa ai quên là phe nhóm PĐThạnh , trong khi PĐThạnh còn đang ở Việt nam mà đã ra thông cáo, tuyên cáo giả để phủ nhận việc tổ chức đại hội bầu cử lại ở Nam Cali mới rồi !
Sau khi đại hội cứ tiến hành và đã bầu được Trần Ngọc Thiệu thì PĐThạnh do TXThời giật dây đòi phải nắm ghế Phó Chủ Tịch , dù là PHÓ CHỦ TỊCH "IN ẤN" cũng không sao !
Do đó, chắc mọi đồng môn đều đã bình tâm nhận ra: TÊN GỌI CHỨC VỤ (IN ẤN) KHÔNG QUAN TRỌNG. Mà cốt yếu là chỉ cần là CHỨC VỤ PHÓ CHỦ TỊCH ! ...
Để làm chi vậy ??? - Theo Lão thì cái CHÍNH YẾU là TXThời cố gắng KHÔNG NHÌN NHẬN CHỨC VỤ CHỦ TỊCH của TRẦN NGỌC THIỆU. TXThời làm hết sức để NGĂN CẢN KHÔNG CHO TRẦN NGỌC THIỆU VÀO TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ. Bởi vì trên nguyên tắc thì TNThiệu đại diện chính thức cho Nam Cali thì đương nhiên là CÓ GHẾ TRONG HĐQT !
Nhưng nếu để TNThiệu vào lấy chiếc ghế của PĐThạnh trong HĐQT thì hỏng việc hết hay sao ??? !!! Cho nên KẾT QUẢ bầu cử của TNTHIỆU đã không hề được Website tổng hội đăng tải, chưa hề nghe TXThời với tư cách Chủ Tịch HĐQT công nhận hay chúc mừng gì cả. Ngay như các Chủ Tịch gia nô địa phương khắp nơi khác cũng hoàn toàn làm ngơ có đúng không ?
Tóm lại, nhóm TXThời bằng mọi cách KHÔNG CÔNG NHẬN TNThiệu là THÀNH VIÊN CỦA HĐQT. Và hiện tượng áp lực để TNThiệu bổ nhiệm Phạm Đức Thạnh giữ chức vụ PHÓ CHỦ TỊCH IN ẤN là để SẼ CHỈ CHẤP NHẬN PHẠM ĐỨC THẠNH là LÁ PHIẾU ĐẠI DIỆN cho Nam cali. Thay vì LÁ PHIẾU ĐÓ PHẢI LÀ CỦA TRẦN NGỌC THIỆU MỚI ĐÚNG !!!
Như thế đó !
Lão suy luận và nhận xét có gì MƠ HỒ hay SƠ HỞ quá đáng không ??? Xin tùy vào phán đoán của các đồng môn ! Và nếu có gì khác hơn thì Lão rất hoan hỉ được nghe CHỈ GIÁO của quý đồng môn. Nhứt là của các Chú, các Thiếm "TRÂU ĐÁNH" ... (Sorry, chỉ tếu 1 chút cho vui..) .../-
Lão Khiếu Hóa, 7 Túi/USA.
No comments:
Post a Comment