Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Saturday, October 31, 2009

P H Â N Ư U
***


Hội Cựu Sinh-viên QGHC Montréal, Québec, Canada
Thật xúc động thông báo cùng toàn thể đồng môn QGHC được rõ :

Anh NGUYỄN VĂN TIÊN
Pháp danh Thiện Thiên
Khóa 6 Đốc sự
Nguyên Phó Tỉnh trưởng
các tỉnh Phú-Bổn, Bình-Dương, Bình-Thuận

vừa thất lộc lúc 13 giờ ngày 30/10/2009, nhằm ngày 13 tháng 09
âm lịch năm Kỷ Sửu, tại Montréal, Canada, hưởng thọ 76 tuổi

Ban Chấp Hành và toàn thể anh chị em Hội cựu sinh viên QGHC
vùng Montréal xin chân thành chia buồn cùng Chị Nguyễn Văn Tiên
và toàn tang quyến.
Nguyện cầu chúc hương linh Anh Nguyễn Văn Tiên được sớm
siêu thoát nơi cảnh Phật cõi Trời.
*
Hội Cựu SV/QGHC Montreal-Canada

Friday, October 30, 2009

NHẮN TIN CHUNG

NGƯNG 5 NGÀY ĐỂ THÊM 1 LẦN THIỆN CHÍ.

Thể theo đề nghị của Bắc Cái, Cự Đà và SGNgànSao. Trang Cái Bang Mt68 sẽ ngưng đăng tải mọi tin tức và bài vở có liên quan đến Tổng Hội QGHC trong vòng 5 ngày kể từ 31-10-2009.

Mục đích việc gián đoạn nầy nhằm TẠO MỘT CƠ HỘI CHÓT cho TRẦN XUÂN THỜI và CHÂU VĂN ĐỂ lựa chọn TỪ CHỨC NGAY TỨC KHẮC hay đợi đến ngày cuối cùng 31-12-2009 ???

Sau khi TXThời và CVĐể tuyên bố từ chức và Tổng Hội QGHC đương nhiên giải tán thì NHÓM TRANH ĐẤU và Trang Cái Bang Mt68 sẽ NGƯNG MỌI CHỐNG ĐỐI TỔNG HỘI & TẤT CẢ CÁC CÁ NHÂN DÍNH LÍU TỪ TRƯỚC. Nội bộ sẽ thấy bình yên được tái lập tức thời, mọi xung khắc sẽ được hóa giải ngay !!!

Nhắn tin các nơi để cùng nhau tôn trọng cam kết nầy./-

Nhóm Tranh Đấu & Mt68.
30 Oct 2009
KHÔNG CÓ THÀNH PHẦN THỨ 3
- NẾU CÓ CŨNG KHÔNG CÔNG NHẬN.
Lê Thái/Australia

Thưa Các Bạn;

Bài nầy tôi viết để đáp lời chung cho bất cứ những ai trong hàng ngũ TỴ NẠN , hiện còn chút ít đang mơ màng lầm lẫn suy nghĩ ca tụng, nâng niu THÀNH PHẦN THỨ 3 hay TRUNG LẬP. Tôi xin vắn tắt trình bày trong 2 tiểu mục như dưới đây.

1- KHÔNG CÓ THÀNH PHẦN THỨ 3 hay TRUNG LẬP.

Để cho có bằng chứng rõ ràng, tôi xin mời quý vị nhìn lại những gì đã xảy ra trong 21 năm chiến tranh giữa VNCH và Quân Xâm lăng BẮC VIỆT. Chắc chưa ai quên , đến cuối năm 1960 thì Bắc Việt đã chỉ định người của chúng giả dạng vô Nam thành lập cái gọi là MẶT TRẬN GPMN. Chúng tuyên truyền rêu rao là MTGPMN là do dân chúng trong Nam NỔI DẬY chống lại VNCH. Chứ không phải do Bắc Việt đẻ ra và chỉ huy.

Sau đó, ở trong Nam có những người có tên tuổi, có máu mặt TỰ XƯNG là THÀNH PHẦN THỨ 3 (TRUNG LẬP) nghĩa là không theo VNCH , mà cũng không theo BẮC VIỆT !
- Những người nầy là AI ĐÂY ?
- Tôi xin hài ra vài tên tiêu biểu như TRỊNH ĐÌNH THẢO, TÔN THẤT DƯƠNG KỴ, TRẦN NGỌC LIỄNG, VŨ VĂN MẪU ... Trịnh Đình Thảo thì vô bưng đi theo MTGPMN, Tôn Thất Dương Kỵ thì bị tống khứ ra Bắc qua cầu Hiền Lương. Còn Trần Ngọc Liễng, Vũ Văn Mẫu và nhiều tên khác thì vẫn còn sống với VNCH, nhưng chỉ chống đối trong vòng Luật Pháp.

Bây giờ sau năm 1975 thì sao ??? - Việt Cộng đã công khai tự tiết lộ MTGPMN là do chúng dựng lên và CHÚNG đã gấp rút giải tán MTGPMN cũng như Chánh Phủ CỘNG HÒA MIỀN NAM VN, để thống nhứt dưới tay một mình BẮC VIỆT, ngay sau ngày 30-4-75.

Kết cuôc cho thấy : THÀNH PHẦN THỨ 3 hay TRUNG LẬP chỉ là GIẢ TẠO, do chính Bắc Việt đặt tên cho để đánh lận, lừa bịp dân chúng MN và dư luận Quốc Tế. Sau năm 1975 cho đến nay, ngay trong nước tuyệt nhiên KHÔNG HỀ CÓ THÀNH PHẦN THỨ 3 hay TRUNG LẬP có đúng không ??? - Còn ở Hải Ngoại thì cũng đôi khi còn thấy một số ít người NGỦ MƠ , đứng ra hô hào TỤNG NIỆM cho cái đám , cũng được gọi là THÀNH PHẦN THỨ 3. Nhưng thật ra CÁI ĐÁM xưng danh là THÀNH PHẦN THỨ 3 ở Hải Ngoại hiện nay chỉ là những ĐỨA XÔI THỊT, chuyên ĐÓN GIÓ TRỞ CỜ.

Những đứa tự đặt cho mình cái tên trung lập để dối gạt những người còn chút ít thờ ơ, nhẹ dạ. Đối với cái đám nầy, chỉ cần cho chúng CHÚT BÁNH VẼ là chúng hết thành phần thứ 3 hay trung lập ngay lập tức ! Cứ nhìn kỹ sẽ thấy ngay !!!

2- DÙ CHO CÓ THÀNH PHẦN THỨ 3 CŨNG KHÔNG CÔNG NHẬN.

Tiểu đoạn 2 nầy, tôi viết chỉ để lập lại và nhấn mạnh thêm về danh xưng THÀNH PHẦN THỨ 3, chỉ là một mơ hồ trận, chỉ có trên lời lẽ hay trên giấy tờ gian lận mà KHÔNG CÓ TRÊN THỰC TẾ như mọi người suy nghĩ cặn kẽ đã thấy.Do đó, nếu còn có những ai CHƯA CHỊU TỈNH TÁO mà vẫn còn cho rằng có THÀNH PHẦN THỨ 3 hay TRUNG LẬP thì cũng nên MAU nhận ra một cách thực tế : Chúng là những ai ???

- Có phải toàn là những đứa hèn không dám ra mặt bày tỏ lập trường TRẮNG, ĐEN của mình. Chỉ muốn lập lờ chờ TRẮNG hay ĐEN thắng thì nhào vô nhập bọn để xin PHÂN (FUND) mà thôi.Cho nên tôi mạnh dạn , kính đề nghị cùng đồng bào TỴ NẠN chúng ta hãy giữ gìn kỹ những KINH NGHIỆM QUÝ BÁU TRƯỚC 1975 để mà đừng tiếp tục mắc mưu VC mà DI HOẠ cho con cháu chúng ta sau nầy.

Nhứt định không bàn luận gì về chuyện THÀNH PHẦN THỨ 3 CÓ hay KHÔNG ? - CHÚNG TA PHẢI SÁNG SUỐT DỨT KHOÁT : Dù cho có nghe ai tự xưng THÀNH PHẦN THỨ 3 đi nữa thì mọi người phải BÔI XÓA CHÚNG NÓ NGAY ! Bởi vì, nếu lột MẶT NẠ chúng nó ra thì CHÚNG chỉ là những đứa SÂU BỌ.

Những đứa chỉ núp trong các HẺM nhỏ để mong chờ thủ lợi cho cá nhân mà thôi !!! Chúng không hề thực tâm nghĩ đến QUỐC GIA hay DÂN TỘC gì cả ..../ -

Lê Thái / Australia.
Tổng Hội QGHC CHẾT ĐI
Để lại 3 NẤM MỒ TẬP THỂ !

SGNgànSao.

Thưa Quý Đồng Môn;

Tôi xin đường đột và vắn tắt góp phần để chứng minh cho thấy: Tại sao đã đến lúc cần phải giải tán Tổng Hội QGHC ? - Bởi vì chính tổ chức Tổng Hội QGHC khi được thành lập với mục đích ban đầu thật là TỐT ĐẸP, vào những năm đầu thập niên 1980.

Lúc đó chỉ là với cái tên Hội Cựu SV/QGHC Hoa Kỳ tại Nam Cali. Nhưng lần hồi vì nhu cầu cần kết hợp với nhiều Hội tại nhiều nước khác nhau nên tổ chức TỔNG HỘI QGHC đã được ra đời . (Tôi không nhớ rõ năm nào được gọi là Tổng Hội QGHC ?!)Từ khi có cái tên TỔNG HỘI, êm ả chẳng được bao lâu thì lại xảy ra những rắc rối, va chạm nội bội , nếu tôi không lầm thì lúc đó có chuyện TRANH CÃI giữa những anh em theo LIÊN MINH DÂN CHỦ và hầu hết những anh em khác (theo hoặc không theo những đoàn thể QG khác) chủ trương tôn trọng quyền tham gia đảng phải của đồng môn và nên giữ cho các đoàn thể của mình nằm ở NGOÀI TỔ CHỨC ÁI HỮU QGHC !

Nghĩa là chủ trương KHÔNG MANG ĐOÀN THỂ KHÁC VÀO TRONG SINH HOẠT QGHC !!!

Tôi không dám và không muốn nói chi tiết hơn về việc ĐỤNG CHẠM trong chủ trương vừa nói. Chính đụng chạm nầy đã là mầm mống đầu tiên làm cho Tổng Hội mất đi không khí vui vẻ, tay bắt mặt mừng lúc ban đầu.


Rồi từ đó lại xảy ra chuyện KÌNH CHỐNG nhau giữa Nam Cali và HỘI MIỀN ĐÔNG HOA KỲ ! Tới giai đoạn ĐÔNG chống TÂY thì QGHC đã thật sự phân ra LÀM ĐÔI, rồi từ đó có những bất đồng ý kiến bột phát công khai, sau giai đoạn công khai thì lại bắt đầu NGẤM NGẦM, ẦM Ĩ ... tiếp tục đốt cháy mọi giao tình nồng nàn bên trong nội bộ. Nó đã biến thành những ngọn sóng ngầm, sẽ bất ngờ dâng lên gây thảm họa cho QGHC chúng ta !Ngày đó đã đến, khi Tổng Hội dưới tay Vua Xì Phé TRẦN XUÂN THỜI , tổ chức bầu cử gian lận, chỉ nhằm che đậy sự CHỈ ĐỊNH đàn em, phe nhà để triền miên khống chế Tổng Hội QGHC . Để làm gì thì mãi cho đến nay , cũng không ai rõ ???!!!

Qua cuộc bầu cử đầu năm 2008 mới lòi ra những hành vi bê bối, gian manh, thủ đoạn của NHÓM CHUYÊN SỐNG bằng những thủ thuật lưu manh từ khi hãy còn là sinh viên chưa ra trường.

Đặc biệt cái NQ2003 mà chúng dùng làm bửu bối thì té ra là CÁI GIẢ MẠO 100% !Lúc đầu xảy ra cuộc tái chiến đầu năm 2008 , TXThời tính toán sai , nghĩ rằng CHÁNH SÁCH IM LẶNG-NGỒI LÌ là VẠN NĂNG-BÁCH CHIẾN, BÁCH THẮNG !!! Kỳ nầy SAI .. là vì có những tên VỀ HƯU, ngồi nhà KHÔNG có gì làm, đuổi gà cho vợ mãi cũng chán ! Nên đã nhào vô ÔM EM COMPUTER chơi xả láng ... sáng mai chửi tiếp ! Quả là chuyện xảy ra ngoài dự đoán của TXThời-NTNgọc !!!?Định viết ngắn ngắn thôi, chừa cho bữa khác ! Nhưng tới đây thì thấy cũng đã hơi nhiều rồi ! Nên xin mau mau quay lại với đề bài hôm nay nhé !Như quý bạn đã thấy, mấy hôm nay có vài anh em đã chứng minh cho thấy vì cái Tổng Hội QGHC mà nhiều anh em ngon lành đã bị CHẾT THẢM. Đó là những mồ mả cá nhân, chưa ai nói đến những ngôi mộ TẬP THỂ cũng do Tổng Hội chôn cất như sau:

1- MỒ TẬP THỂ CÂU LẠC BỘ 12.

CLB 12 mà có vài anh tranh đấu đã gọi là CÂU LẠC BỘ NHÀ QUÀN 12. Tôi không biết CLB 12 đã được thành lập hồi nào ? Nhưng dựa vào một vài câu trong văn kiện bổ nhiệm BAN THẨM VẤN TH; CHÂU VĂN ĐỂ ca tụng NGUYỄN VĂN THỊNH là một CỐ VẤN ƯU TÚ của CLB12 đã hơn 10 năm nay. Như vậy CLB 12 ít nhứt cũng đã được ra đời vào hậu bán thập niên 1990 ! Ai cũng rõ, CLB12 đã đóng vai trò HẬU THUẪN cho Tổng Hội QGHC, do khóa 12 chia nhau chiếm trọn.Đến khi có sự chống đối TXT-CVĐ một cách mạnh mẽ, tàn bạo, mất dạy ... thì CLB 12 đã nóng mặt nhảy ra do NGUYỄN HUY SỸ-ĐINH BÁ TÂM-NGUYỄN THỊ NGỌC cầm đầu ! Kết quả CLB12 đã biến thành CÂU LẠC BỘ NHÀ QUÀN 12 , chuyên lo tống tán các cá nhân 12 đã thân tàn ma dại một cách tức tưởi và đột ngột từ trần. Lần hồi cho đến nay thì CLB12 đã CHẾT CHUNG 1 NẤM MỒ tập thể !!!

2- NẤM MỒ TẬP THỂ ĂN NGON 678.

Trời xui, đất khiến thế nào mà đùng một cái , trong lúc nhiều anh em đang mong chờ sự ra tay , sự tham gia có tính cách quyết định của các Đại Huynh Tỷ , thì Đại Huynh DOHAMIDE lại ban hành một TÂM THƯ. Không phải để giúp giải quyết chuyện Tổng Hội , mà là ĐỂ CHO BIẾT 678 CẦN CÓ NHU CẦU ĂN NGON !!!!!!!!!Rồi thì như đồng môn đã chứng kiến, ĐH 678 đã biến thành một VẾT NHƠ với ý nghĩa các huynh 678 chỉ biết nhắm mắt ĐÒI ĂN NGON , không có 1 chữ nào đề cập đến chuyện tác quái của TXThời cả !!! Những lời THÔ LỖ tới tấp bay về Nam Cali, khiến cho đại huynh DOHAMIDE không còn đủ sức để đến tham dự ĐH ăn ngon nữa !!! Coi như cả 3 khóa 6-7-8 đều chết chung MỘT MỒ CHÔN TẬP THỂ do Dohamide công khai hóa "CHÚNG TA CÓ NHU CẦU CẦN PHẢI ĂN NGON "!!!!

3- MỒ TẬP THỂ ĐÀN LẠC ĐÀ.

Chắc các bạn chưa quên, khi cuộc chiến đầu năm 2008 bắt đầu thì nhóm CLB12 đã xông xáo đầu quân trước hơn ai hết ! Đinh Bá Tâm, ĐS.12 đã viết ra cái câu " CHÓ SỦA MẶC CHÓ-ĐÀN LẠC ĐÀ VẪN CỨ ĐI !!!" - Chỉ có một câu đơn giản vậy thôi, chỉ có một chút sửa đổi lịch sử theo ý mình mà thành ra THÊ THẢM ! Đinh Bá Tâm đã sửa "ĐOÀN LỮ HÀNH " thành ra "ĐÀN LẠC ĐÀ" , chỉ có 1 chút xíu vậy thôi mà đã biến đồng bọn thành ĐÀN LẠC ĐÀ rất nổi danh vang lừng khắp thế giới. CAO THỊ LỄ cũng đi chung vào ĐÀN LẠC ĐÀ luôn mới thành ra CHẾT CHÙM CẢ ĐÁM !!!!

Cuối cùng ĐÀN LẠC ĐÀ đều chết chung, đều được vùi thây chung một MỒ CHÔN TẬP THỂ và bão cát cũng đã xóa tên nấm mồ tập thể ĐÀN LẠC ĐÀ , hình như ở bìa Sa Mạc Sahara thì phải ?... mà nay cũng không còn dấu tích gì để mà tảo mộ hằng năm. Thật là oan khiên cho 3 NẤM MỒ TẬP THỂ nầy ! Mãi mãi hãy còn ghi nhớ hãi hùng trong ký ức mọi đồng môn QGHC chúng ta.

Ba NẤM MỒ TẬP THỂ đó đã là chứng cớ hùng hồn để mà TỔNG HỘI QGHC mau phải giải tán, là lý do ẮT CÓ VÀ ĐỦ như vậy đấy !!!.../-SGNgànSao.
Sẽ còn nhiều "BỌ HUNG" chết vì Trần Xuân Thời..
Bài của LÃO NGU

Trong gần hai năm qua,từ ngày xẩy ra cuộc khủng hoảng TH/CSV/QGHC đã có nhiều CSV "cháy"tiêu tùng tên tuổi một cách nhục nhã,người ta ví như những con thiêu thân tự bay vào ngọn đèn và chết...

Lão xin lược qua những thành phần và tên tuổi một số"những con thiêu thân này"Trứơc hết là TXLì,CVĐỂ..cùng "đàn lạc đà"sau đó là những tên nổi bật:Lê Quan Khùng với thành tích đi lang thang trong nghĩa trang để tìm xem có ai chết vì bị chửi rủa không,mục đích để chứng minh là TXLì không bao gìờ bị chết vì chửi rủa đâu..

TƯ thum thủm,lúc nào mùi cũng thum thủm vì giao du với hạng người thối tha như TXLì(Ý của Đại Ngu TƯ thum thủm)Bà De Facto CT LỄ,Thái Văn Khị,Vũ mạnh Hùng,3 bộ óc ĐEN SÌ cùng hợp soạn và công bố một bản"NHẬN ĐỊNH"tới 14 trang....nhưng trật lất,người ta đánh giá là thua cả một học sinh tiểu học viết luận văn,có đồng môn còn cho điểm là bài "nhận định" sẽ lãnh 2 hột vịt lộn to tổ chảng nếu đi thi về luật hiến pháp..than ôi bằng với cấp !!!

Còn vô duyên là Đại Huynh TTHối LAI,già mà còn dại,Nguyễn Cùng TÈ,vô liêm sỉ,ngăn chặn việc họp HĐQT,Trần Bá Thuyết "chết"vào giờ thứ 25.Nguyễn Thế Viên ĐS17 cùng chung một hòan cảnh.

Nay TXLì định tổ chức cuộc bầu cử để Y được ra đi mà đã hoàn toàn bất thành.....Cuộc bầu cử ĐƯỢC ÁP ĐẶT những điều kiện gian trá, lưu manh đã được Lão phân tích trong nhiều bài là cuộc bầu cử hoàn toàn bất hợp lệ:

1)NQ 2003 ai cũng rõ là hoàn toàn vô gía trị,không có thể thi hành(bất hợp lệ)

2)Các chức vụ CT/HĐQT,CT/BCH/TH do TXLì và CVĐể đang nắm giữ là chức vụ 'LÈO'vì tự phong cho nhau,chức vụ này là sản phẩm của NQ không có giá trị.

3) TXLì nay đứng ra tổ chức cuộc bầu cử để "thay thế"Y hòan toàn bất hợp pháp:

TXLì không có tư cách để đứng ra tổ chức cuộc bầu cử(Chức vụ CT/HĐQT mà Y đang giữ không có ai công nhận,đó là chức vụ 'MA'đẻ ra từ một NQ'MA'(NQ 2003)

4) TXLì hãy trả lời câu hỏi sau đây:yêu cầu TXLì dẫn chứng văn kiện nào có ghi có cuộc bầu cử do Y đang đứng ra tổ chức.Theo Lão thì không hề có bản văn nào quy định sự kiện này(Cuộc bầu cử).

Như vậy một lần nữa TXLì lại làm một chuyện "MA MÃNH"nghĩa là tổ chức bầu cử do sáng kiến riêng của TXThời chứ không phải do văn kiện nào quy định.

Lão đặc biệt lên tiếng cảnh cáo:Các CSV/QGHC là những người hiểu luật và thi hành luật,trước sự kiện này yêu cầu các CSV hãy xuy nghĩ chín chắn,không nên vào"BẪY"của tên gian hùng TXLì,nếu không nghe lời Lão thì sẽ bị 'cháy'một cách nhục nhã như những tên nêu ở trên.....

Chính vì thế Lão đã lên tiếng báo động:Sẽ có nhiều con "BỌ HUNG"sẽ chết vì TXLì qua cuộc bầu cử "MA GIÁO" MÀ TXLì cố gắng thực hiện,để tiếp tục lừa gạt đồng môn....

Kết qủa cuộc bầu cử GIẢ DỤ NHƯ CÓ mà TXLì 'ĐẠO DIỄN'thế nào chăng nữa cũng vô giá trị.......

CSV nào tiếp tay cho TXLì chỉ là những anh "HỀ"rẻ tiền và sẽ mang tiếng xấu xa, nhục nhã suốt cuộc đời còn lại.....vì đi nghe lời một tên có thành tích bất hảo:Lừa đảo,gian manh,nói láo,bịp bợm......

Nếu đến giờ phút này có đồng môn nào vô tình nhận làm tôi tớ, tay sai cho TXLì thì nên rút lui ngay tức thời để bảo toàn danh dự......nếu không thì sau này sẽ hối hận suốt đời.

Lão viết với tất cả chân tình chứ không phải có thành kiến...vấn đề rất đơn giản là cuộc bầu cử do TXLì 'Đạo Diễn' để bán cái không hề được ấn định trong bất cứ văn bản nào của TH/QGHC,nó là sáng kiến cá nhân của TXLì,hoàn toàn phi luật lệ.....

Lão Ngu

Thursday, October 29, 2009

TÔI KHÔNG TIN
TRẦN NGỌC THIỆU NGU ĐẦN ĐẾN ĐỘ CHỊU LÀM "CON CỜ THÍ" CHO 2 ĐỨA SÂU BỌ TRẦN XUÂN THỜI và CHÂU VĂN ĐỂ.

SGNgànSao.

Hai hôm nay sân khấu chán chường (không phải chính trường) QGHC ở Little ChoLon, Nam Cali đang bàn tán ồn ào về cái tin:

" TRẦN XUÂN THỜI òn ỉ, năn nỉ, ỉ ôi , dụ dỗ TRẦN NGỌC THIỆU chịu ló đầu ra làm BÙ NHÌN đứng đuổi ruồi thế mạng cho hắn ta ra đi xuống hố phân trong vòng lặng lẽ. TXThời hứa nếu TRẦN NGỌC THIỆU ừ một tiếng thì Madam Thời sẽ đích thân mang CÁI MÃO TAM GIÁC qua chụp lên đầu, để TRẦN NGỌC THIỆU sẽ là ông vua nối ngôi của TXThời ngay tức khắc !!!>"

Chuyện nầy không ai có thể đoán là nó sẽ xảy ra trong suốt 2 năm qua. Bởi vì TXThời và CVĐể nhứt quyết bằng mọi cách sẽ tại vị và tụi hắn vững tin rằng SẼ KHÔNG AI LÀM ĐƯỢC GÌ BỌN HẮN. Vì bọn hắn đã MUA ĐƯỢC coi như hầu hết các CHỦ TỊCH ĐỊA PHƯƠNG đã sẵn sàng CÂM HỌNG và làm GIA NÔ cho tập đoàn sâu bọ chúng nó một cách vô hạn định.

TXThời đã từng công khai viết ra là "CHỈ CÓ 1% CHỐNG HẮN" , 99% còn lại toàn là CÂM và ĐIẾC được giải thích là những người ỦNG HỘ bọn chúng vô điều kiện !

Nhưng mà trong 2 năm qua, các anh thuộc 1% chống đối ấy đã VẠCH TRẦN mọi thủ đoạn gian manh của chúng từ trước tới nay, đã được PHƠI BÀY ra trước ánh sáng.

Đứng trước NHỮNG BẰNG CỚ CÓ THẬT 100% ẤY, băng đảng TXThời, CVĐể và tam nhân DE FACTO cũng đành ngậm miệng ... Lúc đầu tưởng là về hùa với TXThời thì SẼ ĐƯỢC ĂN VÀNG ... Nào ngờ , chỉ được ăn VÀNG GIẢ ... màu vàng khè !!!

Càng về khuya thì tình thế càng cho thấy cái đám, bè lũ TXTHỜI-CHÂU VĂN ĐỂ và ĐỒNG BỌN DE FACTO ... Trước sau gì, sớm muộn gì cũng phải ôm gói xuống sống dưới HẦM CẦU mà thôi ! Nhưng với tính nết bẩm sinh LÌ LỢM , GIAN MANH do ông bà, cha mẹ chúng truyền lại là " NOT QUICKLY SURRENDER", nên chúng nó cứ hy vọng là 1% chống đối sẽ bỏ cuộc như bọn hắn đã chứng kiến nhiều lần trước đây !

Chúng đâu ngờ LẦN NẦY HOÀN TOÀN KHÁC với lịch sử đã qua !

Do đó, sau khi ra THÔNG CÁO LƯU MANH vào ngày 31-8-2009 ĐÃ HOÀN TOÀN BỊ BẺ GÃY, thì bọn chúng đã nhận ra TXTHỜI đã HẾT THỜI vĩnh viễn rồi !!! Và bây giờ chúng chỉ còn tìm đường để ra đi một cách VÔ TRÁCH NHIỆM !!!

Vì thế mà mấy hôm trước TRẦN XUÂN THỜI đã đích thân gọi điện thoại cho TRẦN NGỌC THIỆU để bán cái, để TNTHIỆU sẽ là đứa BÙ NHÌN đứng đuổi ruồi cho cái thây ma TXTHỜI và CVĐỂ sẽ còn nằm ở nhà quàn CÂU LẠC BỘ 12 mà đám gia nô đã trở mặt không thèm đem đi chôn cất !

Đối với tin tức về cú phone bán cái nầy thì bất cứ ở đâu có QGHC gặp nhau đều nghe bàn tán xôn xao !!! Theo ghi nhận trực tiếp và gián tiếp MỖ TÔI được biết :

ĐA SỐ KHÔNG TIN TRẦN NGỌC THIỆU, đã từng làm lớn đến chức PHÓ TỈNH TRƯỞNG TAM KỲ mà nay mù quáng chịu làm GIA NÔ hốt phân cho TXThời đã CHẾT ở ĐỒI 318 rồi !

Tuy nhiên cũng có MỘT SỐ ÍT NGƯỜI đang lo GIẶT GIŨ ÁO THỤNG , sai vợ con đi mua chút phân bón ... để chờ khi TRẦN NGỌC THIỆU hô OK ! thì cái đám đón gió đó sẽ mặc áo thụng, mang quà cáp trịnh trọng quỳ trước cửa nhà TNTHIỆU để xin ban cho cái chức gì đó như BAN THẨM VẤN hay TTK , hoặc Tổng Kiểm Soát gì đó mà khi thiên hạ cần thì chúng SẼ CHO MƯỢN ghi ra không kém phần xôm tụ !!!....

RIÊNG CÁ NHÂN TÔI, SGNGÀNSAO nầy nhứt định cũng KHÔNG TIN:

TRẦN NGỌC THIỆU sẽ ĐẦN , sẽ ĐUI , sẽ VÔ LƯƠNG ... và ham ăn ngon đến độ bị mắc bẫy mà TXTHỜI dùng thủ đoạn để gài TRẦN NGỌC THIỆU , sẽ cùng chết bẩn thỉu giống như cả đám sâu bọ đã phải nhục nhã ra đi .. Chúng ta cứ chờ xem TRẦN NGỌC THIỆU sẽ thích hút OK Salem hay khoái núc Xì Gà Cuba mà TXThời đang cầm sẵn trong tay???! ./-

SGNgànSao
Bài Cũ Đăng Lại Để Thấy
KỲ VỌNG VÀO ANH THIỆU CŨNG CHỈ LÀ HÃO HUYỀN !


TRẦN NGỌC THIỆU
Anh ấy LÀ AI ?
Bắc Cái/USA.

Thưa quý Huynh, các Bạn;

Cách nay mấy hôm, tôi nhận được email của một đồng môn mà trước đây tôi có đôi lần trò chuyện khi gặp nhau ở các buổi họp mặt và trong gần 10 năm qua thì tôi không có dịp gặp lại anh bạn ấy. Giờ nhận được email , tôi khá ngạc nhiên và đọc kỹ thì té ra anh cũng đã thường xuyên theo dõi những phát biểu của tôi trước đây . Và ý chính của nội dung email mà anh gởi, có đoạn như vầy:

"... tôi thấy anh Trần Ngọc Thiệu chịu đứng ra gánh vác công việc thống nhứt QGHC ở Nam Cali là một cử chỉ vô cùng cao quý , nhằm thể hiện một trách nhiệm thật đáng kính trọng và noi gương. Tôi nghĩ Anh Trần Ngọc Thiệu đã được anh chị em ở Nam Cali tuyệt đối tín nhiệm là một cơ may đã đến để QGHC chúng ta sẽ giải quyết được mọi chuyện xung đột nội bộ trong vòng năm nay. Cá nhân tôi rất e ngại và chính ra là tôi rất lo sợ những chuyện không hay đã xảy ra và đã kéo dài hơn 1 năm qua. Tôi lo sợ thật sự là vì những chuyện "Thủ đoạn và vô nguyên tắc" mà nó có trong tập thể chúng ta thì quả thật ít ai ngờ và hầu như đã làm tiêu tan bao nhiêu uy tín tốt đẹp mà chúng ta đã có từ trước tới nay qua uy thế của Học Viện và uy tín của quý vị giáo sư hàng đầu của VN nói chung. Như Cố GS. Nguyễn Văn Bông và Cố GS. Nguyễn Ngọc Huy chẳng hạn.Trong nhiều tháng qua, tôi cũng đã góp sức kêu gào (không dùng tên thật) để mong tiếp tay yêu cầu. Thỉnh cầu thì đúng hơn để mong những anh có trách nhiệm , hiện nắm các chức vụ có thẩm quyền chính thức để khởi động giải quyết vấn đề. Lúc đầu hầu như đa số anh em ai cũng lạc quan là chuyện khó coi sẽ được chấm dứt soon thôi ! Nhưng rồi ... không ngờ, nó không được sớm chấm dứt mà còn kéo dài lê thê cho mãi đến bây giờ đã là cuối tháng 3/2009 rồi. Bên cạnh chuyện khủng hoảng chính là Tổng Hội, nhưng lại lôi kéo Nam Cali trở thành một địa điểm quan trọng và bây giờ thì Anh Trần Ngọc Thiệu can đảm đứng ra giữ chức vụ chính thức và thống nhứt Đại Diện cho Nam Cali. Tôi có trao đổi ý kiến với vài anh em thì tất cả đều bày tỏ một kỳ vọng lớn lao vào vai trò và vị thế hiện nay của Anh Trần Ngọc Thiệu để giải quyết chuyệng xung đột xấu xí mà chúng ta dù đứng trong hay đứng ngoài đều cảm thấy nhục như nhau !?Do đó tôi xin anh nếu không là điều quá đáng ngoài khả năng của anh thì xin anh vui lòng viết ra vài yếu tố Positive về anh Trần Ngọc Thiệu để cá nhân anh ấy sẽ nhận ra SỰ TRÔNG CẬY TO TÁT ở nhiều đồng môn. Coi như hiện nay đa số anh em đều đặt hết niềm hy vọng ở anh Thiệu để sẽ giải đáp được bài toán khó trong Tổng Hội hiện giờ. Mong anh cố gắng giùm .... K.15."

Thưa Bạn K.15,
Thưa các Bạn;

Thú thật email của bạn K.15 (Khóa 15) đã làm cho tôi loay hoay như đang cầm khúc "xương gà" luộc ! Vì vứt bỏ đi thì sợ phụ lòng mong mỏi của một người bạn đã có tấm lòng vì chuyện chung; và nếu viết thì quả thật không biết gì nhiều về cá nhân anh Trần Ngọc Thiệu.Cái ngặt hơn nữa là anh bạn chỉ yêu cầu viết về POSITIVE (Yếu tố tốt, tích cực) khiến cho tôi lại càng dè dặt hơn. Vì không khéo những điều tốt mà tôi viết ra lại là điều mà anh Thiệu không thích nói về mình thì sao ? Và cũng có thể cũng có những người chưa hoàn toàn ủng hộ anh Thiệu thì nhứt định quý vị ấy hoài nghi là chúng ta đang nâng bi chăng ?! ... Bởi vậy coi như tôi đang cầm khúc xương gà là thế đấy !!!Nhưng mà ý kiến của Bạn K.15 thì hoàn toàn tốt, mang đầy thiện chí ... Cho nên tuy dè dặt nhưng cuối cùng tôi phải viết một chút xíu Positive về Anh Trần Ngọc Thiệu. Để mong quý vị nào chưa ủng hộ hãy bình tâm một chút và xin suy nghĩ lại giùm. Anh Trần Ngọc Thiệu là Khóa Đốc Sự 11 . Mà Khóa 11 nói chung là gồm rất nhiều gạo cội, tốt nghiệp trong thời kỳ Uỷ Ban Hành Pháp Trung Ương. Thời kỳ mà công việc hành chánh đang được sửa đổi để đáp ứng tình hình chiến tranh và nhu cầu thủ tiêu thủ tục rườm rà và tinh thần quan lại di truyền từ 100 năm Pháp thuộc.Do đó mà các tiêu chuẩn đã được thay đổi để lựa chọn các vị điền thay vào các chức vụ chỉ huy ở các Bộ và nhứt là các chức vụ Phó Tỉnh, Phó Thị ở các địa phương. Thay vì phải sống thật lâu mới lên lão làng, phải có thật nhiều thâm niên mới làm được Phó Tỉnh Trường như trước kia. Nay thì những anh Khóa 11 đã nhanh chóng được bổ nhiệm vào chức Phó Tỉnh Trưởng, một chức vụ đứng đầu điều hành công việc hành chánh cả một Tỉnh, mà cả VNCH lúc đó chỉ có hơn 40 Tỉnh Thị thôi (không nhớ con số chính xác). Anh TRẦN NGỌC THIỆU là một trong những anh Khóa 11 được tin cậy vào chức vụ Phó Tỉnh Trường (Quảng Tín, Tam Kỳ, Chu Lai ?) sớm nhứt . Ở chức vụ Phó Tỉnh ngoài khả năng hành chánh ra, nó còn đòi hỏi một Kỹ thuật GIAO TẾ, XỬ SỰ thật khéo léo mới có thể ngồi tại vị lâu hơn. Không có khả năng giao tế thì có vị ngồi chưa nóng đít đã phải cuốn gói ra đi và đôi khi còn phải xách chiếu ra hầu các Bao Công nữa. Riêng anh Thiệu thì bây giờ nhìn lại, nhiều người biết rõ về anh đều công nhận anh Thiệu là người Phó Tỉnh Trưởng rất xứng đáng, có khả năng , khéo xử sự và nhứt là rất trong sạch. Tuy đã là vua một cõi mà chưa hề dùng ảnh hưởng của mình vào bất cứ một mục đích riêng tư nào ! ( Chi tiết nầy được cho biết từ Nam Cali, Canada và Úc Châu).Khi viết mấy giòng nầy thì tôi chưa biết Anh Trần Ngọc Thiệu dự định sẽ làm gì để lấy uy tín ở Nam Cali hay anh đã có những dự định nào để tiếp tay giải quyết chuyện Tổng Hội ? Cho nên tôi không thể lạm bàn dông dài hơn, và mục đích mấy lời nầy chỉ nhằm đạo đạt ý kiến của anh bạn Khóa 15 và nhiều anh em đồng môn ở khắp nơi đang hướng những kỳ vọng và tin cậy vào anh Thiệu. Để tha thiết kính mong anh sớm bắt tay , tiếp tay vào công việc giải quyết chuyện Tổng Hội càng sớm càng tốt. Sớm được 1 ngày nào là anh em đỡ bớt nhục nhã thêm 1 ngày. Tuổi đời đa số đã lên đến 6,7 bó cả rồi mà để phải muối mặt ra đường ... không còn mạnh dạn trao đổi ý kiến với người ngoài ... thì quả là quá tội nghiệp phải không Anh Thiệu ?!Anh Trần Ngọc Thiệu ơi ! Anh phải làm cái gì chứ , anh em khắp nơi đang hướng vào anh và hy vọng ở chính anh đấy nhé ... Ông Phó Tam Kỳ oai phong, trong trắng ngày nào! Đứng lên làm sống lại những ngày Hoài Bảo Hiên Ngang coi nào !!!./-

Bắc Cái/USA.
NHỮNG QUẢ TRỨNG THỐI BỊ BỂ
Ông Già 4 Tri/USA.


Từ ngày xẩy ra cuộc khủng hoảng của Tổng Hội QGHC,sự chia rẽ trong tập thể QGHC đã đến mức trầm trọng và đồng thời cũng làm cho một số đồng môn "BỊ CHÁY"mà người viết xin được gọi là "NHỮNG QUẢ TRỨNG THỐI BỊ BỂ"

1) Trước hết phải kể đến Chủ Tịch HĐQT Trần Xuân Thời(TXT),đường đường là một CT/HĐQT một tổ chức trí thức có nhiều uy tín,nhưng liên tiếp dùng những thủ đoạn "Ma Giáo"vì thế bao nhiêu danh từ, động từ,tĩnh từ sấu xa nhất của ngôn ngữ VN đã được dùng cho HẮN:Lưu manh,gian xảo,vô liêm sỉ,lừa đảo,lật lọng.....và đặc biệt có cả chữ rất nặng nề"MẤT DẬY"còn nhiều lắm,kể không hết được.

2) Khi cuộc khủng hỏang bắt đầu xẩy ra,vợ TXT cũng "Tham Chiến" tưỏng là sẽ cứu được chồng ,Y Thị đã chơi tiếng Việt "CHƠI MỸ" luôn, đồng thời đe dọa truy tố 4 đồng môn ra tòa.Tức thì bị phản ứng liền, từ tên Nguyễn Thị Ngọc trở thành"Nguyễn Thị Ngốc"và cả năm rồi dù được nhắc nhở Thị NGỐC cũng không thấy truy tố 4 đồng môn ra tòa.Thế là "THỊ NGỐC"không còn ho he gì nữa.

3) Bà Cao Thị Lễ,không biết Bà học tới đâu?nghe nói Bà là Giáo Sư.Chẳng biết động lực nào Bà đã"nhẩy ra"bênh vực TXT,nếu bênh vực mà đúng thì không nói làm gì,Bà lại lý luận như kẻ ít học,Bà nên xé những bằng cấp mà Bà có đi có lẽ người ta ít cười Bà.Bà đã đưa ra 2 điều bênh vực TXT như sau:

a) Theo Bà Lễ,Nội quy 2003 đã thi hành từ nhiều năm nay rồi nên nó trở thành DE FACTO,chính vì thế các đồng môn mới gọi Bà là Bà De Facto.Thực sự Nội Quy 2003 chưa hề được thông qua,các người tham dự Đại Hội năm 2003 có một số người còn nhớ vấn đề thảo luận NQ 2003 như sau....

TXT có đem NQ 2003 ra để hỏi ý kiến Đại Hội,có một số người không đồng ý với nội dung NQ 2003,cuộc thảo luận chưa đi tới đâu,có vài người đề nghị hoãn lại để Anh Chị Em vui chơi........

Thế rồi TXT về đem thi hành coi như NQ 2003 đã được thông qua ở Đại Hội cũng chính vì thế mà rất nhiều đồng môn không biết tới NQ 2003.Ấy thế mà Bà Lễ giám gọi là De Facto.Đây là điều chứng tỏ sự qúa yếu kém về khả năng luật học của Bà.b) Để bênh vực TXT,Bà Lễ gíam viết đại ý:"Dù NQ hay luật lệ không cần ban hành vẫn có gía trị để thi hành"ngoài ra Ông Tư "Thum thủm" ở Paris cũng phụ họa bằng môt câu tiếng Pháp"Không ai có quyền nói là không biết luật"(Không biết là câu cách ngôn,hay tục ngữ của Pháp.)Hai lý do trên đây đã làm "Tiêu Ma"cái tên Cao Thị Lễ.....

Người viết xin đi ra ngoài "lề" một chút:Ai cũng biết Giáo Sư Vũ Văn Mẫu,bằng cấp thật lớn,7 năm làm Ngoại Trưởng trong Chính Phủ Đệ nhất Cộng Hòa,Khoa Trưởng Luật Khoa Saigon.....Nhưng giờ chót làm Thủ Tướng cho tên tướng "Vô Học"Dương Văn Minh,Vũ Văn Mẫu đã lên đài truyền hình VNCH "phùng mang,trợn mắt"đuổi Mỹ ra khỏi VN trong vòng 24 giờ...hậu qủa như thế nào thì đồng bào VN đều rõ.Nên dù là có bằng cấp lớn thì"NGU THÌ VẪN LÀ NGU" vậy ta phải nói Bà Lễ cũng "NGU" chẳng khác gì Vũ Văn Mẫu mà có phần "NGU" hơn vì bằng cấp của Bà Lễ còn thua bằng cấp của Vũ Văn Mẫu?


4) Nguyễn Văn Cường ĐS11 còn có biệt danh là "Cường Tồ"không biết liên hệ thế nào mà ủng hộ TXT hết mình?nhưng có điều chắc chắn là Chi Hội của Anh ta không đủ 10 người để có tư cách bỏ phiếu(mà Anh Ta vẫn bỏ phiếu,như vậy cuộc bầu cử CT/BCH/TH vừa qua là vô gía trị,cũng nói thêm là Bà Lễ có lý luận nếu có 1,2 Chi Hội không đủ tư cách bầu cử thì cứ việc trừ đi 1,2 phiếu đó và Liên Danh của Châu Văn Để vẫn hơn phiếu Liên Danh Cao Xuân Thức thì vẫn coi Liên Danh Châu Văn Để đắc cử,đây lại một lần nữa chứng minh sự kém kiến thức về luật của Bà Lễ,vì trong một cuộc bầu cử,khi phát giác ra một đơn vị(Chi Hội)bất hợp lệ thì cả cuộc bầu cử đó vô gía trị,nếu không tin ,xin Bà cứ đi hỏi các Luật Gia.

Anh Ta(NVC) còn ngăn chặn khi có các Chi Hội Trưởng đề nghị họp HĐQT,việc làm này của tên Cường đáng phỉ nhổ,thế là Cường Tồ cũng vì vậy mà trở thành một tên "LƯU MANH"trong tập thể QGHC!

5) Ngài Đại Huynh Trưởng Trương Thới Lai(Chi Hội Toronto Canada)trong baì phân tích về Ngài Đại Huynh này cũng đã nói nhiều(trên Website CỨU NGUY/QGHC)...cũng đặt nghi vấn:lý do nào Ngài đã ủng hộ TXT hết mình,chính vì thế người viết cũng khó tìm ra được nguyên nhân tuy nhiên người viết cũng thử đặt ra vài gỉa thuyết;có thể TXT mua chuộc bằng lời nói nhất là qùa cáp...nên Ngài đã "Há Miệng mắc quai"bắt buộc phải ủng hộ TXT dù biết Hắn là tên GIAN XẢO....

Người viết cũng tạm đi ra "ngoài lề" một chút:Hàng tuần vào ngày Chúa Nhật,Người Viết có hay lui tới Hội Cao niên để nói chuyện với mấy ông bạn gìa cho đỡ buồn,một hôm Người viết có hỏi một Ông Bạn già về gia cảnh,Ông này khoe là có 5 con trai,3 con gái,đều đã trưởng thành,có vợ có chồng,"cắc cớ"Người viết hỏi Ông Bạn già là trong 5 đứa con trai Anh thương thằng nào nhất?Ông ta trả lời không ngần ngừ:"Tôi thương thằng thứ 3 nhất dù nó ở xa Tôi hàng ngàn cây số."Tôi ngạc nhiên thường thường người Cha hay Mẹ thường thương con út hay con Cả nhất chứ đâu có thương thằng ở giữa.

Tôi thắc mắc mới hỏi lý do tại sao lại thương thằng thứ 3.Vì là chỗ thân tình,hàng tuần gặp nhau nên Ông Già"Chịu Chơi"này có ghé vào tai tôi và thuật câu chuyện như sau:"Chẳng giấu gì Anh tuổi Mình gìa rồi....ăn uống,ăn mặc đâu thành vấn đề,trong 5 thằng con trai Tôi,thằng thứ 3 nó rất rành tâm lý,lâu lâu nó lại gởi cho Tôi một lọ thuốc bổ "Centrum 50+"mà nó nói là chỉ dùng khi đi ngủ. Tôi Không ngờ, mỗi ngày 1 viên làm Tôi yêu đời hẳn lên....nên Tôi thương thằng con thứ 3 nhất(vì món qùa của Nó).Thế là Tôi hiểu những gì Ông Bạn Gìa diễn tả.Không biết Đại Ca Trương Thới Lai có nhận được qùa cáp "Hải Cẩu" của Trần Xuân Thời hay không mà ủng hộ Trần Xuân Thời hết mình như vậy? Để kết thúc câu chuyện này,người viết xin giải thích tại sao:

Trần Xuân Thời,NguyễnThị Ngọc,Cao Thị Lễ,Nguyễn Văn Cường, Bùi Như Sơn, Nguyễn Ngọc Du (ĐS.15); Trương Thới Lai

được coi như là những quả trứng thối bị bể,lý do là ai cũng hiểu;nếu các người trên đây không công khai ủng hộ những việc làm bá đạo,làm tan nát TH/QGHC thì ai nhắc đến làm gì.Trái lại đưa ra những lý luận hay có những hành động mù quáng bênh vực việc làm sai trái của TXT nên nay đổ bể ra như những trái trứng thối mà trong những mùi thối tha,ghê tởm phải kể đến trái trứng thối.

Chưa hết đâu,nay mai có thể có thêm nhiều trái trứng thối khác nữa.../-Ông Già 4 Tri/USA.
Trần Xuân Thời "BỊ ĐÁNH BỂ ĐẦU" lần thứ 2.
Bài của LÃO NGU

Trần Xuân Lì,đúng là cái tên tiền định,cuộc đời của Y bắt đầu 'lên hương'khi Hắn giữ chức vụ Đại Diện Công Đồng VN tại Hoa Kỳ suốt 10 năm,nhưng Hắn lì lợm không chịu cho bầu cử lại,thế rồi Cộng Đồng VN đã "hất"Y ra khỏi chức vụ,thế là ra đi một cách nhục nhã,đây là lần đầu tiên mang cái hận này người ta gọi là "mang đầu máu".

Nhưng tính nào tật đó,Hắn mon men qua bên tập thể CSV/QGHC đợi cơ hội và Hắn lại được nắm chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị,đời TXLì lại "lên hương"rồi để dễ bề thao túng TXLì đã âm mưu sửa NQ 2003,nhưng mãi tới hai năm gần đây các đồng môn mới phát giác ra là TXLì đang thi hành một NQ hòan toàn bất hợp lệ,các đồng môn chứng minh NQ 2003 không hề được thảo luận thông qua và chấp thuận,nhưng TXLì cứ áp dụng.....

Thế là những ma mãnh của TXLì bắt đầu được hài tội,các ngôn từ xấu xa nhất đã chụp lên đầu Y.Đặc biệt trong mấy ngày gần đây,người ta khám phá ra là TXLì đã dùng những thủ đoạn như của CSVN để phá nát những Hội đoàn của người Việt QG ở Hải ngoại:

a)TXLì đã nắm trọn vẹn quyền hành thao túng TH/QGHC (dù là hoàn toàn bất hợp lệ)

b)TXLì đã làm TH/QGHC hoàn toàn tê liệt từ gần 8 năm nay(kể từ ngày TXLì nắm chức CT/HĐQT)c)TXLì làm cho tập thể QGHC chia rẽ cùng cực...đến nỗi TH/QGHC không được cắc Hội Đoàn QG kính nể như xưa..và còn nhiều điều lắm.

Tóm lại TXLì đã áp dụng đúng những sách lược y như của CSVN đã làm để phá nát những Hội Đoàn người Việt QG ở Hải Ngoại,mà TH/QGHC đang là nạn nhân.Các CSV/QGHC đã nhìn rõ chân tướng lưu manh của TXLì,chính vì thế Y đang cho tổ chức cuộc bầu cử để kiếm người thế Y,nhưng cuộc bầu cử này hoàn toàn bất hợp lệ vì không được ghi trong bất cứ một văn kiện nào của tổ chức tập thể CSV/QGHC.

TXLì coi như đang "Rao" để "bán cái" sau khi đã bị vạch trần những đòn "Ma Đầu""Lưu Manh""Bịp Bợm".,trước sau gì TXLì sẽ phải ra đi nhục nhã,thế là lại 'Mang cái đầu máu"lần thứ hai.Theo Lão thu nhận được tin tức thì TXLì đang ca bài"Con cá sống vì nước"với một số Chi Hội trưởng để:

1)Có Chi Hội nào chịu đứng ra tổ chức cuộc bầu cử bất hợp lệ.

2)Năm nỉ vài Chi Hội Trưởng nộp đơn ra để ứng cử (Bất hợp lệ)chức vụ CT/HĐQT....và cũng lưu ý là điều kiện ứng cử "Phải có Hạnh kiểm tốt"Chúng ta xem có mấy vị Chi Hội Trưởng "Có Hạnh kiểm tốt"Đúng là một màn kịch đủ cả HỈ,NỘ,ÁI,Ố.....đang được TXLì đạo diễn.....

Kết luận:

Các CSV/QGHC là những người được học về luật lệ,Hành chánh....Trước cuộc bầu cử bất hợp lệ,phi quy tắc hành chánh,chúng ta hãy xem những CSV nào sẽ chứng minh sự ngu dốt của mình để tham gia cuộc bầu cử "VÔ TIỀN KHÓANG HẬU"này./-

Lão Ngu

Wednesday, October 28, 2009

TIN DỰ ĐOÁN

TRẦN XUÂN THÚI SẼ ĐƯA VỢ RA "NHỬ MỒI" CHỦ TỊT NAM CALI.


Theo tin tức mới nhứt của CIV/USA cho hay: Nhân viên kiểm thính của hãng ITT đã ghi nhận, hôm qua đã có một cú viễn liên nóng hổi từ Minnesotta gọi qua Nam Cali.

Nội dung cú phone nầy, đương sự TRẦN XUÂN THÚI đưa vợ ra làm MỒI NGON để nhử chủ tịt Nam Cali ĐỨNG RA TỔ CHỨC BẦU CỬ NGƯỜI THẾ MẠNG cho hắn ta.

Xin khắp nơi chờ xem:

1- Chủ tịt Nam Cali có ham CON MỒI RÁCH NÁT đó không ? Có vì con mồi VŨNG RÔ mà chịu đứng ra làm hề thế mạng cho TRẦN XUÂN THÚI không ?

2- Nếu chủ tịt Nam Cali ham sờ con mồi như chiếc lá héo úa ấy thì sẽ dựa vào NGUYÊN TẮC gì ? hay TƯ CÁCH GÌ ? mà tổ chức bầu cử chạy tang cho TRẦN XUÂN THÚI đây ???

- Thông Cáo bầu cử ban hành ngày 31-8-2009 ĐÃ HOÀN TOÀN VÔ HIỆU LỰC, VÔ GIÁ TRỊ !
- NỘI QUY 2003 HOÀN TOÀN BẤT HỢP LỆ, BẤT HỢP PHÁP !

Liệu chủ tịt Nam Cali có NGU XUẨN đến độ đỉnh cao không ? Chủ tịt Nam Cali có NGON thì cứ nhào ra thử thời vận? Chủ tịt Nam Cali có nhận ra NHỮNG TOAN TÍNH MA GIÁO của TRẦN XUÂN THÚI chăng?

Có biết TXThúi chơi xỏ, dự định cứu sống TỔNG HỘI để đồng môn chúng ta tiếp tục XÂU XÉ NHAU ,TAN NÁT NHAU dài dài hay không?

Ngài chủ tịt Nam Cali ơi ! Hãy sáng suốt để yên cho TỔNG HỘI GIẢI TÁN trong êm đẹp vào cuối tháng 12/2009 tới đây !

ĐÓ LÀ MỘT GIẢI PHÁP tốt nhứt còn lại ĐỂ ĐÁP ỨNG tình hình đã RÃ RỜI , tuyệt đại đa số chỉ muốn được bình yên. Không AI CÒN muốn nghe chửi rủa gì thêm, không cần biết PHẢI , QUẤY gì nữa !!!

Anh chủ tịt Nam Cali có biết, có nghe thấy không để mà TỰ ĐỊNH LIỆU ???! Anh TNT không tin Mỗ Tôi thì cứ NHẬN QUÀ đi rồi sẽ tê tái triền miên cho mà coi !!!

Cự Đà/Nam Cali

HÃY ĐỂ DƯ LUẬN NHẬN DIỆN
TẠ QUAN TÀI: QG hay VC Nằm Vùng Hải Ngoại ?
Bắc Đẩu

Thưa dư luận,
Thưa Đồng bào Tỵ Nạn,
Thưa các bạn;

Tôi xin tiếp tục theo dõi về vụ án TẠ VĂN TÀI như đã hứa với CCB. Nhưng vì đã được một đàn anh báo động cho biết theo một nguồn tin Vịt Xiêm Lai thì đương sự đang RA SỨC HÙ THIÊN HẠ ĐỂ CHỮA LỬA là sẽ bỏ ra 1 tỷ đô cụ hồ để đưa vài môn sinh QGHC ra TOÀ CHỢ CÁ LITTLE SÀIGÒN.

Thể theo lời yêu cầu "TU CHÍNH" hợp lý của CCB. Nên tôi phải rà lại bài viết bị gởi trở về , làm chậm trễ mất hết 1 hôm. Từ nay tôi chỉ TRÌNH BÀY NHỮNG SỰ KIỆN CÓ THẬT 100% và DƯ LUẬN LÀ NGƯỜI TỰ KẾT LUẬN THEO PHÁN ĐOÁN CỦA MÌNH. Và cách thức “IN.NU.ENDO” sẽ được tận dụng để triệt để đối phó thì tết ma rốc toà Donkey mới lấy được TIỀN PENSION của Bắc Mỗ đây !!!

Tôi xin ôn lại những gì mà dư luận đã thấy trong mấy ngày qua liên quan đến Tạ Văn Tài , trong cũng như ngoài QGHC như sau. Những phần trích nguyên văn của Tạ Văn Tài đều được đặt trong NGOẶC ĐƠN để cho dễ phân biệt.

1- Văn chương ngớ ngẩn của TẠ VĂN TÀI:

Tôi xin trích một câu nguyên văn đang có trước mặt tôi đây trong email không dấu 2 (.., nen thong ke cua My da cho thay la da co nhieu su nghi ky, dap ha nhau mot cach vo ich tren Internet….)

Tôi đọc câu nầy , thấy nó rời rạc, không biết TẠ VĂN TÀI muốn nói cái gì ??? Tôi không dám nói là TẠ VĂN TÀI NGỚ NGẨN – Tôi xin dành chỗ trống cho bạn đọc tự kết luận nhe ! Theo tôi nghĩ, khi nói đến THỐNG KÊ thì phải đưa ra ra đề tài, thống kê về cái gì ? Và nói về thống kê thì phải đưa ra ban nhiêu phần % là loại nào và bao nhiêu phần trăm % là loại khác chứ ? Không bao giờ thấy ai nói THỐNG KÊ mà không có cái gì cả như TẠ VĂN TÀI ???

Thí dụ cho dễ hiểu như THỐNG KẾ về nguốn gốc DÂN HOA KỲ thì có 40% da đen, 40% da trắng và 20% là đủ thứ màu khác, chẳng hạn ? Không thể nói thống kê KHƠI KHƠI như TẠ VĂN TÀI là em chưa thấy bao giờ ?

Xin tùy dư luận thử kết luận trình độ của TẠ VĂN TÀI đã đạt đến mức thượng thừa tới đâu ?

Nhắm có xứng đáng để DẠY đại học Congo không ? Có đáng để tự xưng là giáo sư đại học Harvard không ? Xin tùy dư luận đấy nhé !!!

2- Lại thêm một câu ngớ ngẩn khác của TA VĂN TÀI:

Cũng nằm trong email2 , Tạ Văn Tài viết nguyên văn (. Neu anh ay “* LÊ CUỐC” co sua vai cau, vài chu cho ổn , mà tôi chua doc lai ky ma dong y lien, hay co doc roi moi dong y, thi thi chi la nhung tiểu tiết, .. )

Kính thưa dư luận;Trong cái câu nầy Tạ Văn Tài bước đi theo lối 2, 3 hàng lận. Tạ Văn Tài cho thấy cái ý thật là lớ ngớ, không biết Tạ Văn Tài ĐÃ ĐỌC RỒI , hay CHƯA ĐỌC mà đã ĐỒNG Ý ???

Tuy nhiên cái ý tệ hại ở câu nầy là TẠ VĂN TÀI xưng là giáo sư ĐẠI HỌC mà giáo sư Luật cơ ! và ở Mỹ đang hành nghề Luật Sư mà ĐỂ CHO HỌC TRÒ SỬA VĂN CỦA MÌNH. Và còn dám CÔNG KHAI cho rằng VIỆC SỬA ĐỔI, CẮT XÉN ĐÓ CHỈ LÀ TIỂU TIẾT (không quan trọng ?)Tôi chưa bao giờ thấy một luật sư nào mà CẨU THẢ như vậy ? Chưa hề thấy một luật sư nào mà để cho học trò mình sửa văn của mình và nói là KHÔNG QUAN TRỌNG ?Trời ơi nghề luật sư là cái nghề giống như "MOI RÁC TÌM VÀNG ...KHÈ !", MỞ MẮT thật to để đi cố tìm TỪNG CHẤM PHẾT có SAI với bản văn chính hay không ? Để mà cãi lý, để mà hoạnh họe nhau mà ???

Tôi không dám kết luận TẠ VĂN TÀI là thuộc con giáp nào trong 13 con giáp (Con giáp 13 là VC, mới được thêm vào sau năm 1975). Tôi xin bỏ ngõ kết luận để bà con dư luận có toàn quyền thông thả , tự do lựa chọn cho đích danh ! Tôi xin trích thêm một câu phía sau nữa để chứng minh CHỮ QUAN TRỌNG (Toi doc qua thi dong y viec bo may chu do di, toi nghi khong quan trong lam,..*TVTài)

3- TẠ VĂN TÀI đang đứng về phía nào???

VIỆT CỘNG hay QUỐC GIA ???Tôi xin nêu lại việc TẠ Văn Tài đứng ra LÀM NHÂN CHỨNG cho phía Công Tố Viện , tức là phía TRUY TỐ . Không phải đứng về phía BỊ CÁO, BỊ BUỘC TỘI là Anh Nguyễn Tấn Vinh. Anh Vinh người đặt bom tòa đại sứ VC ở Phi , mục tiêu là chống cộng, chống Việt Cộng ; chứ không phải chống người Việt Quốc Gia , không phải chống người tỵ nạn.Nói cho cá nhân một chút là anh NGUYỄN TẤN VINH không hề chống gia đình TẠ VĂN TÀI hay chống cá nhân tạ văn tài.Mục đích của phiên toà là BỘ AN NINH HOA KỲ (Homeland Security ?) yêu cầu tòa ra phán quyết để trục xuất, để trả anh Vinh về cho VC theo lời đòi hỏi của Hà Nội.Phía truy tố, tức Bộ An Ninh Hoa Kỳ đã MỜI GIÁO SƯ TẠ VĂN TÀI ra tòa làm chứng .

Để làm chi vậy ??? - Để mà Tạ Văn Tài dùng cái tiếng giáo sư đại học, dùng cái bộ mặt VIETNAMSE chính cống của mình … mà ra trước tòa nói TRẢ ANH VINH VỀ VN KHÔNG SAO , VC SẼ KHÔNG TRA TẤN GÌ CẢ ! (không phải nguyên văn, mà ý chính xác là như vậy đó)

Tạ Văn Tài nói như vậy để làm gì ? 100% là để tòa yên tâm ra phán quyết TRẢ ANH NGUYỄN TẤN VINH VỀ CHO VIỆT CỘNG có đúng không bà con ?Dư luận mấy bữa nay sôi nổi, phẩn nộ, sỉ nhục TẠ VĂN TÀI là bởi vì một LÝ DO RẤT ĐƠN GIẢ là : TẠ VĂN TÀI thay vì ủng hộ để warning toà án không thể trả anh Vinh về cho VC hành hạ . Chữ HÀNH HẠ mà tôi xài ở đây bao gồm cả đánh đập, hành xác, khủng bố tinh thần, dùng mọi cách để hủy hoại sự sống, sự suy nghĩ bình thường của một con người!!! (Tôi biết là vì tôi là cựu tù nhân cải tạo của VC sau 75)TẠ VĂN TÀI không đứng về phía anh Vinh, đã lợi dụng tiếng nói nặng ký của mình (người Mỹ có thể ảo tưởng như vậy, tưởng là TVT có uy tín thật sự trong CĐ Viêt Nam ta) để hảm hại anh Vinh, để làm vui lòng Việt Cộng.Do đó dư luận , đa số đã cho rằng TẠ VĂN TÀI đã CÔNG KHAI ĐỨNG VỀ PHÍA VIỆT CỘNG, ngang nhiên cho thấy TẠ VĂN TÀI là một VIỆT CỘNG NẰM VÙNG Ở HẢI NGOẠI.

Dĩ nhiên Tạ Văn Tài thì biện thuyết ngược lại, chưa thấy có đầu, có đuôi , có tình , có lý gì cả ??? (Chờ công bố bản giải độc như TVT đã hứa)Mà gần đây trong email 2 TẠ VĂN TÀI đã tỏ ra rất lanh lẹ trong cách thức THẢO KHẤU, bằng cách vôi vàng đưa ra lời hăm dọa cụ thể nguyên văn sau đây :

( Toi canh cao ai am chi chup mu toi la than cong, hay ngừng lại, bang khong rat co the bi trach nhiem boi thuong truoc phap luat, nhu da co trong an phat cua mot so toa an my gan day. *TVT)

Chuyện Tạ Văn Tài cho rằng người ra đã CHỤP MŨ MÌNH là chỉ biết nói một chiều phía mình !!!.

Tại sao Tạ Văn Tài không tự đặt mình ở vị trí của anh Vinh hay vị trí nguyên cả Cộng Đồng Viêt Nam Tỵ Nạn khắp thế giới mà nhìn vào VIỆC LÀM BẤT NHÂN, BẤT NGHĨA , PHẢN BỘI MỘT CÁCH ĐÊ HÈN . Khi TẠ VĂN TÀI ra làm nhân chứng VUỐT ĐUÔI VIỆT CỘNG ???

Tôi Bắc Đẩu không kết luận gì ở đây cả nhé ! Xin CHỪA CHỔ TRỒNG cho DƯ LUẬN tự điền vào xem TẠ VĂN TÀI là QUỐC GIA hay VIỆT CỘNG CHÁNH HẨU CON BÒ VÀNG vậy ???
Xin tạm dừng ở đây và đang theo dõi tiếp …/-

Bắc Đẩu
Posted by Bỉnh Bút at
11:10 AM 0 comments

TẠI SAO

Chủ Tịch BCH Tổng Hội QGHC CHÂU VĂN ĐỂ và PCT PHẠM ĐỨC THẠNH được VIỆT CỘNG cho ra vào VN như ăn cơm bữa ????


VIỆT CỘNG đối với các Hội Đoàn Tỵ Nạn Hải Ngoại.


Bài của Lão Ngu


Nhà cầm quyền Hànội đang có một chính sách để kiểm soát các hội đoàn người Việt tại hải ngoại,chúng ta hãy thử liệt kê những điểm chính mà CSVN áp dụng:


1) Len lỏi nắm giữ các chức vụ quan trọng trong tổ chức,dù phải mất thời gian và tạm dùng những danh nghĩa như chống Cộng,hoặc mang danh nghĩa phi chánh trị,ái hữu hay đội lốt tôn giáo.


2)Khi nắm được các chức vụ trong tổ chức thì bắt đầu làm tê liệt các hoạt động của đoàn thể QG này.


3)Cố gắng giữ chức vụ lãnh đạo tổ chức để độc quyền thao túng....4)Gây chia rẽ trong nội bộ tổ chức để làm cho tổ chức này không còn uy tín để hoạt động.Qua những điều nêu trên chúng ta không khỏi ngạc nhiên là TH/CSV/QGHC trong những năm qua có những điều xẩy ra y chang như những điểm kể trên:


A)TH/QGHC đã bị TXLì nắm trọn quyền hành,tự do thao túng TH(sửa NQ 2003 để tự do hành động)Trong khi TXLì cũng công bố đại ý là không sợ mất chức vụ mà sợ TH rơi vào tay sai CS ???? nhất là cổ võ TH chỉ mang tính cách ái hữu.TXLì đã ở chức vụ này gần 8 năm rồi.


B)Từ khi TXLì nắm quyền thao túng TH thì TH không có hoạt động gì cả ngay cả bản tin cũng không có,nói một cách khác TH hoàn toàn tê liệt.


C) Cả gần 2 năm nay nhiều đồng môn đã kêu gọi TXLì hãy từ chức nhưng TXLì vẫn lì lợm vẫn cố bám vào chức vụ để thao túng TH....dù đã bị sỉ vả thậm tệ.


D)Trong gần 2 năm nay,TXLì đã gây ra chia rẽ trong TH,TH gây biết bao nhiêu điều tai tiếng:Phát giác ra TXLì đã thi hành NQ 2003 là NQ bất hợp lệ,thế mà cũng có những bài tham luận,nhận định bênh vực TXLì,rồi tổ chức bầu cử BCH/TH gian lận.....Chính những lý do đó mà TH/QGHC nay không còn là một tổ chức thuần nhất nữa,cũng vì lý do bị băng hoại như vậy mà TH/QGHC không còn được các hội đoàn bạn trọng nể.Qua những điều trình bầy trên đây người ta có quyền đặt nghi vấn là tại sao tình trạng của TH/CSV/QGHC rơi vào tình trạng y như những kế hoạch mà CSVN đã áp dụng để phá vỡ những tổ chức người Việt Quốc Gia ở hải ngoại,tại sao có những hiện tượng xẩy ra đúng như những điều mà CSVN mong muốn...


Như vậy Chúng ta hãy tìm nguyên nhân,câu giải đáp là chính TXLì là thủ phạm gây ra những điều băng hoại nêu trên,một câu hỏi tiếp được đặt ra :Liệu TXLì có nhận một sứ mạng để thi hành trong việc phá nát TH/CSV/QGHC ???


Câu trả lời xin dành để các đồng môn tìm hiểu và suy nghĩ giùm./-


Lão Ngu

Tuesday, October 27, 2009

Có Phải giáo sư Hardware TẠ QUAN TÀI
Cũng bị Việt Cộng MÓC NỐI, GÀI BẪY ???

***CB: Đồng Bào Tỵ Nạn khắp nơi đang CHỜ XEM TẠ QUAN TÀI có dám về Hà Nội tham dự ĐẠI HỘI VIỆT KIỀU do Việt Cộng tổ chức sắp tới nầy không ???./- bb/cb.


Wednesday, April 22, 2009

Tạ văn Tài, Giáo sư QGHC,người trí thức phản bội

Posted: Apr 22 2009, 09:59 PM
Bài viết của phóng viên Dantoc.net tường thuật phiên toà tháng 04 năm 2009 tại Lancaster, California xử việc trục xuất anh Nguyễn tấn Vinh về Việt Nam.

Ông Tạ văn Tài đã xuất hiện trong phiên toà với tư cách nhân chứng của Viện Công tố. Mời quý anh chị xem (nhất là phần màu đỏ, liên quan đến ông Tạ văn Tài).LANCASTER, California - “Chúc mừng ông, ông đã biến nhân chứng của Công tố thành nhân chứng của ông” - đó là câu kết luận sau khi phiên tòa bế mạc của Chánh án Richard D. Walsh nói với Luật sư Joseph Sandoval của anh Nguyễn Tấn Vinh vào lúc 4 chiều ngày 17 tháng 4 năm 2009 tại tòa án di trú Lancaster, California.Theo lịch trình thông báo từ tòa án, phiên xử dự định kéo dài 5 ngày, từ thứ Tư, 14 đến thứ Ba, 21 tháng 4 năm 2009 nhưng đã được rút ngắn và kết thúc vào chiều hôm thứ Sáu, 17/4/2009. Một phán quyết sẽ được chánh án công bố từ 2 đến 4 tuần sau đó.Trong thứ Tư tuần tới, Chánh án Richard D. Walsh sẽ họp cùng 2 vị luật sư của anh Vinh và bên Công tố để ký biên bản kết thúc phiên tòa.Đây là phiên tòa cuối cùng về phiá cơ quan di trú đối với người Chiến sĩ Dân chủ Nguyễn Tấn Vinh.Trong 3 ngày liên tục, mỗi ngày phiên xử làm việc từ 9 sáng đến 4 giờ chiều.

Chánh án Richard D. Walsh đã nghe luật sư 2 bên đặt câu hỏi với 6 nhân chứng từ phía bị cáo và 1 nhân chứng ở bên công tố nêu ra.Ngày Thứ Nhất : Nguyên nhân sự có mặt của người Việt trên đất Mỹ. Những nỗ lực tranh đấu của Người Việt Tự DoBuổi sáng ngày đầu tiên (thứ Tư, 14/4), Đại tướng Nguyễn Khánh, cựu Quốc Trưởng Việt Nam Cộng Hòa và nguyên là Quốc Trưởng Chính Phủ Việt Nam Tự Do đã trình bày về vai trò của ông trước năm 1975. Về hành động vi phạm Hiệp Định Paris, xâm lăng Miền nam Việt Nam và nỗ lực tranh đấu cho tự do dân chủ của Chính Phủ Việt Nam Tự Do tại hải ngọai. Đặc biệt khi luật sư công tố hỏi “Việc lập CPVNTD có phải là các ông muốn về lãnh đạo nước VN sau này không?”. Đại tướng đã nhìn thẳng vào Luật sư, đưa tay nhịp nhịp vào phía ông và trả lời: “Các ông đã lầm. Chúng tôi đấu tranh vì sự Tự do - Dân chủ cho Việt Nam là muốn cho 90 triệu người Việt được cái quyền chọn lấy người lãnh đạo của mình qua lá phiếu. Những người Việt Quốc Gia chúng tôi không độc tài giống như Đảng Cộng Sản Việt Nam!”. Vị chánh án tò mò hỏi về Huy chương Kim Khánh (bằng vàng y) do Hoàng Đế Bảo Đại ban tặng : “Ông có thể cho biết “cái gì” ông đeo trước ngực vậy? Đại tướng nghiêm nghị nói : “Đây là biểu tượng nhắc nhở tôi nhớ đã có hơn 2 triệu người VN đã chết vì nạn Cộng sản và 58 ngàn binh sĩ Hoa Kỳ đã hy sinh trên đất nước VN”.

Qua vai trò nhân chứng trước tòa của Đại Tướng Nguyễn Khánh ông Chánh án và các luật sư Công tố đã thấy được bề thế và chính nghĩa của Chính Phủ Việt Nam Tự Do cùng những người đấu tranh cho tương lai của đất nước, khác hẳn với những điều vu khống và bôi nhọ từ phía nhà cầm quyền CSVN.Trước khi Đại tướng rời phòng xử để về sớm gặp lại người vợ đang lâm trọng bệnh ở nhà, vị chánh án Hoa Kỳ đã cám ơn ông và chúc sức khỏe đến ông bà Đại tướng. Đặc biệt ông Chief Warden của nhà tù Lancaster cũng đã đến để hỏi thăm Đại tướng Khánh và chúc lành bà Đại tướng.Buổi chiều cùng ngày, Linh mục Phan Phát Huồn là một tù nhân của CSVN đã kể lại những tội ác của Cộng sản Việt Nam sau năm 1975, cụ thể đối với những sĩ quan, viên chức cùng những tu sĩ liên hệ đến chế độ VNCH trong tù Cộng sản. Những lời chứng của vị linh mục cao tuổi bị nhà cầm quyền Hà Nội đày ải suốt 15 năm trong tù đã gây xúc động cho toàn cử tọa trong phòng xử án.Linh Mục đã cho Tòa án thấy rõ một số hành vi dã man của Cộng sản Việt Nam đối với bản thân ngài, và với những tù nhân khác do chính mắt ngài chứng kiến. Những lời chứng của Linh Mục chắc chắn có tác động đến quyết đoán của vị Chánh án có lương tâm khi nhận ra sự nguy hiểm của anh Nguyễn Tấn Vinh khi bị trục xuất về Việt Nam.

Phần cuối ngày đầu là những lời kể của ông Dennis Catron, nguyên Chủ tịch Đảng Cộng Hòa tại tiểu bang California - một người bạn thân cũng là một cộng sự viên lâu năm của ông Nguyễn Hữu Chánh, hiện là Chủ tịch tổ chức thiện nguyện quốc tế USIM.Ông Dennis bằng thái độ thoải mái đã nói ông là ai? Trước và hiện nay làm gì? Tại sao ông lại trở thành người phụ tá của ông Nguyễn Hữu Chánh? Về vai trò điều phối của ông trong những chiến dịch vận động bầu cử tự do ở một số quốc gia như tại Campuchia, tại Đông Âu? Về nghĩa vụ nhân đạo quốc tế hiện nay của USIM… Quan tòa có vẻ ngạc nhiên về những tiết lộ của ông Dennis. Nhiều chi tiết được trình bày, tuy nhiên vì sự tế nhị của vấn đề nên Dantoc.net không thể ghi lại nơi đây.Vai trò nhân chứng của ông Dennis Catron đã tạo cho ông Chánh án và bên Công Tố sự nể vì đối với tổ chức mà anh Nguyễn tấn Vinh là thành viên, trong mối tương quan gắn bó chặt chẽ của những nhân vật Hoa Kỳ có quyền lực đối với ông Nguyễn Hữu Chánh và tổ chức do Ông sáng lập, để thực hiện những sứ mệnh chung phục vụ Hoa Kỳ, Người Việt Tự Do và nhân loại.Ngày Thứ Hai : Ông Nguyễn Hữu Chánh là ai? Ngày thứ Năm, 15/5 có thể được xem như buổi điều trần dành cho ông Nguyễn Hữu Chánh với 3 tiếng rưỡi đồng hồ. Luật sư của anh Vinh đã chiếm gần hết thời gian ấy để nêu lên những câu hỏi phần lớn liên quan đến : “Ông Nguyễn Hữu Chánh là ai? - ông đã làm gì trước năm 1975? Có liên hệ đến chính quyền Hoa Kỳ không? Chuyến đi của phái đoàn Hoa Kỳ đến Việt Nam năm 1991 gồm những ai và ông giữ vai trò gì? Ông Nguyễn Hữu Chánh đã tiếp xúc những nhân vật nào trong guồng máy chế độ Hà Nội vào năm 1991?

Lý do gì Hà Nội tìm bắt ông năm 1993? Về công tác tìm người Mỹ mất tích tại VN? Về việc tổ chức các “Công đoàn độc lập” tại nội địa VN được Tổng Liên đoàn Lao động Hoa Kỳ AFL-CIO hỗ trợ? Về việc lập mạng lưới các tổ chức đối kháng với mục tiêu dân chủ hóa Việt Nam? Về công tác cùng với ông Dennis Cartron nhằm “vô hiệu hóa” việc CSVN buôn bán kho vũ khí do Hoa Kỳ để lại sau cuộc chiến cho Afgahnistan? Sau đó phía công tố và Chánh án với thời gian rất ngắn đã đặt câu hỏi về sự kiện anh Nguyễn Tấn Vinh bị bắt và việc Hà Nội vu cáo anh đặt bom Tòa đại sứ CSVN tại Manila nhằm xác nhận chủ trương hòa bình của tổ chức CPVNTD. Nhận xét chung của những người dự khán là phía công tố và Chánh án rất “chừng mực” trong các câu hỏi, tránh “đuổi theo” vấn đề và kín đáo biểu lộ sự tôn trọng với ông Nguyễn Hữu Chánh.Ông Nguyễn Hữu Chánh trong vai trò nhân chứng của vụ án này đã làm nổi bật lên tinh thần đấu tranh tích cực bằng những hành động cụ thể, tổ chức mà ông là người lãnh đạo và các chiến sĩ như anh Nguyễn Tấn Vinh, là những thành viên yêu nước. Sự dẫn độ những người yêu nước tích cực đấu tranh đối kháng với Cộng sản như anh Vinh sẽ làm cho công luận thế giới nhìn Hoa Kỳ không nhất quán trong chính sách và nghi ngờ chủ trương cổ súy Dân chủ toàn cầu chỉ là một chiêu bài!Chiều thứ Năm là phần làm chứng của ông Aaron Cohen, một nhân vật Hoa Kỳ khá nổi tiếng về những hoạt động cứu các em bé nạn nhân tệ buôn bán nô lệ tình dục trên thế giới. Ông cũng là một cộng tác viên năng động của ông Nguyễn Hữu Chánh trong tổ chức USIM. Ông Cohen nói đến nỗ lực hy sinh to lớn nhưng thầm lặng của đội ngũ thành viên tổ chức do ông Nguyễn Hữu Chánh lãnh đạo trong công tác giải cứu các thiếu nữ, các em bé Việt Nam tại vùng Đông Dương, vận chuyển họ đến nơi an toàn, gửi họ đến những vùng đất, những tổ chức nhân đạo quốc tế để nuôi dưỡng, phục hồi.

Ông Cohen và ông Catron đã giúp ông Chánh án và bên công tố thấy ông Nguyễn Hữu Chánh đã hoạt động ở những địa bàn trọng điểm với những sứ mệnh to lớn, gắn liền với chiến lược toàn cầu của Hoa Kỳ và đồng thời nêu bật lên tính nhân bản của cá nhân ông Nguyễn Hữu Chánh cũng như chủ trương của tổ chức ông qua những công tác cụ thể về nhân đạo rộng lớn và qui mô.Phần kế đến, bà Bùi Kim Thành - người được hải ngoại biết đến như là “Luật sư của dân oan VN”, phần hỏi đáp dành cho bà khá dài khoảng 2 giờ, xoáy sâu vào những hành động tàn ác của nhà cầm quyền CSVN đối với những tù nhân bất đồng chánh kiến. Sự xúc động khi trình bày của bà đã khiến cho Chánh án, Công tố và Luật sư đôi bên đều lộ vẻ cảm thông qua những ánh mắt của họ.Linh Mục Phan Phát Huờn và bà Bùi Kim Thành là bằng chứng sống thật giúp ông Chánh án thấy rõ bản chất khủng bố của chế độ CSVN, mặc nhiên phản biện lại những gì mà nhân chứng Tạ Văn Tài bên Công tố đã cố công đánh bóng, bào chửa cho chế độ Hà Nội như là một chế độ tôn trọng nhân quyền và những gì mà Tài làm chứng gian sẽ trở nên trơ trẻn, bị vô hiệu hóa.Ngày Thứ Ba : Tinh thần yêu nước và anh hùng của Nguyễn Tấn Vinh. Sự hèn mạt, bản chất tay sai của Việt gian Tạ Văn Tài.Sáng thứ Sáu, 17/4, phiên xử lượt lại những gì anh Nguyễn Tấn Vinh đã khai để Chánh án và Luật sư nêu lên những câu hỏi đúc kết. Thái độ bình thản và những câu trả lời rõ ràng, mạch lạc nhưng mạnh mẽ của anh khi xác nhận về quyết tâm tranh đấu cho sự tự do và hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam đã khiến các dự thính viên đều cảm phục.Đến 1giờ trưa là phần làm chứng từ phía công tố của ông Tạ Văn Tài - một Giáo sư Luật khoa và Học viện Quốc Gia Hành Chánh VNCH nhằm cũng cố lập luận đòi dẫn độ anh Vinh về Việt Nam như điều Hà Nội đã yêu cầu.Mở đầu, ông Tài kê khai dài dòng về quá khứ “danh giá” của ông trước năm 1975.


Trong bản nộp trước tòa, ông Tài ghi rằng mình là một giáo sư (Professor) trường Havard (Hoa Kỳ). Ông cũng nói đã nghiên cứu nhiều về luật pháp, đã viết nhiều sách và bài đăng báo. Tất cả để chứng minh “sự hiểu biết” của mình trong phạm vi luật pháp, đặc biệt về Hình Sự và về tra tấn tù nhân .Ông Tài cũng xác nhận ông về VN năm 2004 để “làm cố vấn” cho nhà cầm quyền Hà Nội về pháp luật và giáo dục để chứng minh rằng mình rất am hiểu về chính quyền CSVN.Được Luật sư Sandoval hỏi là đã nhận bao nhiêu tiền của phía công tố để ra làm chứng (dẫn độ anh Vinh), ông Tài than rằng ông chỉ được trả rất ít, chỉ được vài trăm, bị gặn hỏi chính xác là bao nhiêu? Ông ta nói chỉ có 800 (thay vì với học vị cao sẽ trung bình là 5.000 Mỹ kim).Luật sư Sandoval hỏi tiếp ông Tài có nhận tiền của chính phủ CHXHCNVN không? Ông ta lúng túng biện bạch, khi về ra Hà Nội dự hội nghị chẳng hạn, ông ta chỉ được CSVN cho vé máy bay và trả tiền phòng ngũ.Từ 1 giờ trưa đến 3 giờ rưỡi chiều, ông Tạ Văn Tài đã tỏ ra rất “tận tâm” và “nhiệt tình” để giúp CSVN chứng minh 3 điều :

Thứ nhất : Chế độ Hà Nội đã thay đổi nên thật sự có tự do, dân chủ và tôn trọng nhân quyền. Ông Tài dẫn chứng rằng một số cán bộ của Đảng Việt Tân khi công khai về nước hoạt động thì chỉ bị Hà Nội trục xuất mà không hề bị kết án tù.Luật sư của anh Vinh hỏi : Việt Nam ngày hôm nay có thể gửi email tự do không? Ông Tài nói “Yes” ngoại trừ email nói xấu chế độ.Để trả lời Luật sư trình trước Tòa phóng ảnh một email của ông Tài gửi cho một người và cầm bản phóng ảnh hỏi ông Tài rằng : Đây có phải là email của anh không? Ông Tài nói “Yes”. Luật sư đọc lại một chú thích phía dưới của email “Nếu anh đang ở Việt Nam thì xin đừng mở ra“, cả phòng xử ai cũng mĩm cười (vì qui luật Tòa án bắt mọi người phải giữ im lặng).Thứ hai : Thâm độc hơn, Tài cố gắng thuyết phục Tòa án cho dẫn độ anh Nguyễn Tấn Vinh về Việt Nam như yêu cầu của nhà cầm quyền Hà Nội. Tạ Văn Tài nói rằng việc này sẽ không gây nguy hại cho anh, nhiều lắm chỉ là bị Công an tại VN gây khó dễ một chút.Ông Tài cũng lập luận rằng hiện anh Vinh đã là một “nhân vật chính trị” được cả thế giới biết đến và việc “đặt bom tòa Đại sứ CSVN tại Phi Luật Tân” là bên ngoài Việt Nam nên luật lệ của VN sẽ không qui kết.Để phản luận, chứng minh ông Tài nói dối, Luật sư của anh Vinh hỏi : Ông có biết việc ông Nguyễn Hữu Chánh bị bắt tại Nam Hàn không? Ông Tài nói “Yes”. Luật sư tiếp : Tại sao chính phủ CSVN muốn bắt ông Nguyễn Hữu Chánh về Việt Nam để kết án? Ông Tài ú ớ : Tôi không biết…..Tôi không hiểu rõ.Thứ ba : Gian trá, rấp tâm hạ uy tín của ông Nguyễn Hữu Chánh và Đại Tướng Nguyễn Khánh để chứng minh Chính Phủ Việt Nam Tự Do là một tổ chức “không ra gì”, là một “tổ chức khủng bố” như lời báo Công An CSVN mô tả. Tài đã mượn một bài báo Anh ngữ, dùng lời chế độ Hà Nội để cố thuyết phục tòa án rằng CPVNTD là một tổ chức gây tội ác giết người. Tài giúp Hà Nội bôi bác chính thể Miền Nam khi nhục mạ Đại tướng Nguyễn Khánh là một “Chính phủ Hề”, Tài còn nhấn mạnh bằng cách đánh vần chử “HỀ” và giải thích nó.Để chứng minh Tài là một kẻ gian xảo, Luật sư của anh Vinh hỏi : Ông có công nhận với tôi là một người trí thức khi đưa ra một kết luận về một điều gì thì chúng ta phải nghiên cứu và điều tra cho tận tường, chính xác không? Tài trả lời : Yes.Luật sư hỏi : Ông có biết về ông Nguyễn Hữu Chánh không? Tài trả lời tôi không biết và không cần biết cũng như chưa bao giờ công khai nói xấu ông Nguyễn Hữu Chánh.Luật sư Sandoval chậm rãi phân phát đến Chánh án, Công tố viên và cho Tài bản sao (copy) một bài viết của chính Tạ Văn Tài đã hết lời nói xấu cá nhân ông Nguyễn Hữu Chánh và CPVNTD đăng ở diễn đàn của giới trí thức trên internet.Tài có vẻ bị bất ngờ và lo lắng ra mặt, ông ta lau kính nhiều lần, nhấp nhỏm, rồi lắp bắp : Đây là tài liệu riêng của Hội chúng tôi….sao ông có?

Luật sư chỉ mĩm cười không thèm trả lời Tài. Kể từ lúc đó, Tài không còn giữ được sự bình tỉnh nữa.Để lột trần sự gian dối của một trí thức không lương thiện, Luật sư của anh Nguyễn Tấn Vinh hỏi : Ông có phải là Professor của đại học Harvard như bản tóm tắt tiểu sử ông cung cấp tòa án? Tài trả lời “Yes”. Thêm một lần nữa, Luật sư Sandoval phân phối một bản liệt kê danh sách các giáo sư của trường Harvard. Luật sư kết luận : Ông chưa hề dạy tại Harvard. Tài xanh mặt vì mắc cở và chống chế: Tôi chưa hề tự nhận là Giáo sư (Prof) bao giờ mà. Thế là cả phòng xử lại mỉm cười.Vì nhiều lần bị lật tẩy, phơi trần sự trí trá bất lương nên Tài không còn giữ được sự bình tỉnh, có lúc lớn tiếng đối đáp với Luật sư của bị cáo khiến ông Chánh án phải “phê bình” ông ta : “Ông nói ông từng là Luật sư thì ông phải biết trách nhiệm của một nhân chứng là phải trả lời tất cả câu hỏi của các Luật sư một cách chân thật và tôn trọng, không được lớn tiếng…”Phiên tòa cuối cùng xét xử Chiến sĩ Dân chủ Nguyễn Tấn Vinh bế mạc lúc 3:45 chiều. Không biết có phải vì hỗ thẹn, khi bị lộ tẩy “làm chứng gian” giữa phiên tòa hay không, Tài bước xuống chổ đứng của nhân chứng nhưng có lẽ vì quá hồi hộp nên hẫng chân, loạng choạng suýt bị ngã. Bước đi độ 5 bước nữa đến rào gỗ phân cách giữa dự thính viên với phần không gian dành cho quan tòa và luật sư, Tạ Văn Tài lại lính quýnh mở cửa không ra vì căng thẳng quá độ! Cần nên ghi nhận, dù đồng bào đã dàn hàng ngang trước cổng tòa án để cố tâm “đón chào” Tạ Văn Tài từ lúc 8:30 sáng - khi phiên xử còn chưa khai mở nhưng vẫn không thấy Tài xuất hiện, như vậy chắc chắn Tài phải chui ngõ sau để vào tòa án. Thì ra dù là Việt Cộng thứ thiệt cở Nguyễn Minh Triết hay thứ Việt gian rẽ tiền Tạ Văn Tài thì chỉ dám ăn nói, đi đứng ở cổng sau.Phiên Tòa xử Nguyễn Tấn Vinh biến thành xử chế độ CSVN. Nhân chứng Tạ Văn Tài tự lột mặt nạ.

Tưởng nên nhắc lại, trong suốt 3 ngày của phiên tòa, mặc cho khí hậu khắc nghiệt nơi xử án là vùng sa mạc, mặc cho chặng đường dài 2 tiếng đồng hồ phải di chuyển bằng xe, dù phải bỏ công ăn việc làm hay phải bỏ học - ngày nào cũng có hàng trăm đồng bào già trẻ, nam nữ phải thức dậy rất sớm đến trụ sở đài phát thanh VNTD để cùng nhau khởi hành bằng xe bus lúc 6 giờ rưỡi sáng để được chuyển vận đến trước tòa án di trú Lancaster nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với anh Nguyễn Tấn Vinh.Phiên Tòa đã kết thúc, phán quyết sẽ được công bố trong vòng một tháng. Là người chứng kiến liên tục trong 3 ngày của phiên xử, chúng tôi ghi nhận như sau :Có thể nói đây là lần đầu tiên tội ác Cộng sản Việt Nam được cộng khai nêu lên tại một tòa án Mỹ một cách có hệ thống! Sự vi phạm Hiệp Định Paris Ngừng Chiến Và Tái Lập Hòa Bình Tại VN của Cộng sản Bắc Việt, sự ngược đãi tù binh chiến tranh trong các trại gọi là cải tạo, nhắc nhớ chính quyền Hoa Kỳ về việc đã có phần nào trách nhiệm sự sụp đổ của chế độ VNCH được ghi nhận bằng văn bản, băng tape để lưu giữ tại một cơ quan công quyền Hoa Kỳ.Đây cũng là lần đầu tiên, một phần những khúc mắc, bí ẩn về nhân vật Nguyễn Hữu Chánh được “giải mã”.Lần đầu tiên cuộc chiến giữa 2 phe người Việt Nam - Dân Chủ và Cộng Sản được đưa ra trước ánh sáng tư pháp Hoa Kỳ để trả lại chính nghĩa trong sáng cho những người VN tranh đấu cho Tự do - dân chủ, ngược lại cho thấy bản chất độc tài, tàn ác, sự cai trị bằng chính sách khủng số đối với nhân dân của chế độ Hà Nội và lột trần bản mặt bất lương của thành phần tay sai Cộng sản.

Cuối cùng “nhân chứng” Tạ Văn Tài hiện nguyên hình là một trí thức bất lương, một Việt gian cuối mùa rẽ mạt, cúc cung phụng sự cho CSVN một cách tận tình. Nói láo và làm chứng gian cho chế độ Hà Nội với ác tâm gây thiệt hại về danh dự, sinh mạng của một chiến sĩ yêu nước và triệt hạ uy tín của một tổ chức đang quyết tâm đấu tranh chống lại Cộng sản. Điều làm cho người Việt Quốc Gia phải xấu hỗ là thêm lần nữa CSVN đã thành công trong việc bôi xấu chế độ Miền Nam, sau khi làm Quân đội Việt Nam Cộng Hòa phải che mặt vì có một Thiếu Tướng, Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ trở cờ, hàng giặc. Nay đến phiên hàng ngũ dân chính miền Nam, có một trí thức cở lớn Tạ Văn Tài, từng là Giáo sư Đại Học Luật Khoa và Học Viện Quốc Gia Hành Chánh - nơi đào tạo những trí thức và chuyên viên Hành Chánh Quản Trị cho chế độ VNCH, nay đã công khai lộ mặt Việt gian.Thế nhưng nếu ông Kỳ vì miếng đỉnh chung cuối đời đã khiến ông trở nên bất nghĩa với đồng bào, bất tín với đồng đội nhưng chưa đến nỗi bất nhân như Tài.

Đứng trước người ngoại quốc cố công lo cho dân Việt như hai ông Dennis Catron và Aaron Cohen, chúng ta không khỏi xấu hổ khi nhớ đến hai kẻ Việt gian ấy.Cám ơn anh Nguyễn Tấn Vinh : Một người trẻ hết lòng vì nước! Hôm nay, anh không chỉ là thành viên thương quí của Việt Nam Tự Do và Đảng Dân Tộc, mà anh đã là hiện thân của một người chiến sĩ của Tổ Quốc, được người dân hết mức mến yêu.Còn ông Tạ Văn Tài. Từ nay, người Việt yêu chuộng tự do - dân chủ sẽ không còn mơ hồ về nước sơn hào nhoáng của một loại vàng giả trây trét trên tên tuổi của một tênViệt gian! Loại sâu bọ này, trước sau gì cũng phải lộ diện để bị cộng đồng tẩy chay, xa lánh.

Rất may phường vá áo túi cơm này cũng chỉ là một thiểu số ít oi không thể làm ô danh đựợc đa số những người Việt thường xuất sắc, yêu nước, anh hùng và tự trọng./-Phóng viên Dantoc.net


VIỆT CỘNG LUÔN TẬN DỤNG MỌI PHƯƠNG TIỆN
ĐỂ CÀI NGƯỜI TRONG HÀNG NGŨ QUỐC GIA.
Bài của LÃO NGU

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975,những ai còn ở lại VN thì sẽ chứng kiến những cảnh tượng sau đây:Các cơ quan của VNCH đều có VC cài người vào...không phải chỉ có cấp nhỏ như ở Bộ Nội Vụ,có mấy lao công tùy phái làm tay sai cho VC,mà còn có những tên có chức tước "Lớn"trong chế độ VNCH cũng không tránh khỏi bị VC móc nối.

Lão xin kể tên Đinh Văn Đệ,nguyên Trung tá VNCH,cựu Tỉnh trưởng Tuyên Đức &Thị Trưởng Dalat,cựu Dân Biểu Hạ Nghị Viện bị VC móc nối và sau phục vụ cho chế độ VC.Tất nhiên trong hàng ngũ CSV/QGHC cũng có một số đã là những cán bộ của VC.....

Lão đã từng được nghe các CSV/QGHC kể ra một số tên....Đối với Việt Cộng chúng ta thấy 'Nghệ Thuật'gài người của chúng rất cao.....

Chính vì thế,trong những ngày vừa qua Lão cũng có đặt những gỉa thuyết:

Liệu TH/CSV/QGHC có bị Việt Cộng "gài"người của chúng vào không ???

Tất nhiên là với kinh nghiệm của VC,chúng có dư sức để qua mặt chúng ta.Sau đây là những điều làm chúng ta cần để ý tới:

1)TXLì đã từng làm Đại Diện cộng đồng VN tại Hoa Kỳ 10 năm,TXLì đã "ôm"chức vụ này không rời ra.....đến nỗi người ta phải "hạ bệ"Hắn mới ra đi một cách nhục nhã.

Mà chức vụ này đâu có nguồn lợi tức gì ??? thật là điều bí mật,phải chăng TXLì có một "Công Tác"mà chưa phải lúc để thi hành,để lộ diện ???

2)Thay vì về an hưởng tuổi đã về chiều,nhưng không,TXLì lại xâm nhập vào tập thể CSV/QGHC để nằm đó(vì từ ngày TXLì làm CT/HĐQT thì TH/CSV/QGHC chẳng còn hoạt động gì,ngay cả bản tin cũng không có).

TXLì thay vì làm cho tập thể QGHC càng ngày càng vững mạnh nhưng trái lại TXLì chỉ lo củng cố quyền hành cá nhân bằng cách cho áp dụng NQ 2003(bất hợp lệ)nhưng quyền hành của TXLì rất lớn dễ dàng thao túng TH.

Thêm vào đó TXLì chọn người theo tiêu chuẩn"Nghe lệnh TXLì"chứ không phải người làm được việc,trường hợp Châu Văn Để là chứng minh cụ thể nhất,CVĐể ai cũng rõ là không làm được việc gì cho tập thể,nhưng nghe lời TXLì tuyệt đối, nên do sự "Đạo diễn "của TXLì vẫn tái đắc cử,và tình trạng của TH/QGHC không thay đổi gì mà còn trở nên tồi tệ hơn.

Từ ngày xẩy ra cuộc khủng hoảng người ta càng thấy cái lì lợm vô cùng mờ ám cuả TXLì,TXLì đã bị các đồng môn sỉ vả thậm tệ,những danh từ hạ cấp,sấu sa nhất đã dành cho Y,nhưng y vẫn coi thường,đây là lý do các đồng môn phải đặt câu hỏi:

Vì lý do gì TXLì cố bám lấy chức vụ chủ tịch HĐQT ???

Nhất là địa vị này chẳng đưa tới lợi lộc gì, mà coi như hàng ngày phải nghe những lời hạch tội sỉ vả nhục nhã,nếu như người bình thường thì người ta đã từ chức từ lâu....

Qua những sự kiện kể trên các đồng môn có thể đặt những nghi vấn về TXLì và tay sai là CVĐể:

Liệu 2 tên TXThời và CVĐể này có nhiệm vụ gì trong tập thể CSV/QGHC???

Bài học gài người của VC sau ngày 30/4/1975 cho chúng ta phải dè dặt tối đa...Chúng LÀM BỘ hăng say chống Cộng, nhưng đến khi có thời cơ thuận tiện thì chúng sẽ ra mặt là những tên tay sai của VIỆT CỘNG. Lúc đó thì đã qúa muộn,trong lịch sử của Quốc Gia cũng như mọi sự việc trong đời sống hàng ngày đều tái diễn ,lập đi lập lại....

Với những nhận xét,phân tích như trên ước mong mỗi chúng ta phải thận trọng tối đa đối với những kẻ có hành động khác thường như lì lợm,ham quyền cố vị say mê quyền hành không sợ dư luận,chính những kẻ như vậy rất dễ đâm sau lưng chúng ta khi chúng có cơ hội....

Nhứt định chúng ta không thể nào ngâu thơ cho rằng: Tổng Hội QGHC chẳng có một hoạt động gì ra hồn, không hề có một thực lực gì cả ... mà Việt Cộng đã KHÔNG CHÚ Ý và KHÔNG MUA. Thực tế với những kinh nghiệm đã qua cho thấy: VIỆT CỘNG chỉ cần mua DANH NGHĨA, TÊN TUỔI để mà tê liệt hóa mọi tổ chức, chính quyền ở Miền Nam trước 1975 và bây giờ thì đến phiên ở Hải Ngoại nầy vậy !

Lão Ngu
PHÂN ƯU
***

Vô cùng xúc động nhận được tin trễ

Thân Mẫu đồng môn Nguyễn Thị Vân (ĐS17) là :

Cụ Bà VÕ THỊ MAI
Pháp Danh Nguyên Thủy

đã từ trần ngày 10 tháng 10 năm 2009 tại Montréal, Canada.

Hưởng thọ 86 tuổi

Xin thành kính chia buồn cùng Chị Nguyễn Thị Vân và tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà Nguyên Thủy sớm được tiêu diêu miền cực lạc.

HỘI CỰU SV/QGHC NAM CALIFORNIA

Monday, October 26, 2009

Sau 2 năm thỉnh cầu bất thành...


Đã đến lúc không cần né tránh NGHI VẤN:


CÓ PHẢI TRẦN XUÂN THỜI và CHÂU VĂN ĐỂ

ĐÃ BỊ VIỆT CỘNG MÓC NỐI và GÀI BẪY ?


Bắc Cái/USA.


Thưa Các Bạn Đồng Môn QGHC;


Đây là một đề tựa mà ít ai dám công khai viết ra. Cho nên xin bảo đảm là TÔI sẽ rất THẬN TRỌNG TỪNG CHỮ , TỪNG LỜI để không bất cứ ai có thể xuyên tạc rằng tôi đã CHỤP MŨ VIỆT CỘNG cho 2 đương sự. Những gì tôi viết ra đây, đều là NHỮNG NGHI VẤN mà đồng môn chúng ta đã mang nặng trong đầu suốt 2 năm qua. Không ai dám thẳng thắn trình bày ra trước dư luận, vì cứ ngại không khéo sẽ bị kết án là những kẻ vu khống, chụp mũ tai bèo cho bạn đồng môn mình !


Do đó, một lần nữa tôi xin thưa là tôi RẤT CẨN THẬN khi viết đề tài hôm nay với những suy nghĩ chung của đồng môn khắp nơi mà tôi vẫn thường nghe được.


Tôi xin được gọn gàng tóm tắt bằng các phân đoạn như sau.


1- Thời kỳ trước 30-4-1975.


Trước năm 1975, không phải chỉ có các cơ quan chính quyền VNCH mới bị VIỆT CỘNG XÂM NHẬP . Mà thực ra tất cả những sinh hoạt của Miền Nam đều bị VC cài người của chúng len lỏi vào nằm bên trong. Ngay như hàng ngũ làm ăn buôn bán cũng có những cán bô kinh tài của VC nằm hoạt động thương gia trá hình. Khắp mọi nơi và hiển nhiên không cần tài liệu gì thêm nữa để chứng minh là VC đã xâm nhập khắp nơi của Miền Nam. Trong chính quyền VNCH thì không cơ quan nào đều không có mặt người của chúng, HÀNH CHÁNH cũng như QUÂN ĐỘI , từ địa phương cho đến trung ương, ngay trong DINH ĐỘC LẬP cũng có VIỆT CỘNG ăn nằm bên cạnh Tổng Thống VNCH chúng ta !


Cho nên chuyện VC nằm vùng, chuyện VC cài người thì một thực thể chân lý của VNCH trước 1975.


Cụ thể trong QGHC chúng ta sau năm 1975, cũng đã ra mặt nhiều anh em là VC NẰM VÙNG. Cái anh gì đó mà ai cũng biết , lúc còn đi học anh ta khai là bị VC bắt đem vô bưng và thả ra, được giáo sư VT bảo lãnh cho học lại đến khi tốt nghiệp và vẫn được đi làm như bao nhiêu Cựu SV /QGHC khác. Nhưng sau 30-4-1975 thì anh ta đã công khai lộ diện là VC NẰM VÙNG và hiện giữ chức vụ quan trọng trong ngành CÔNG AN ở Sài Gòn hiện giờ. (không cần nêu tên chứ ?!)


NHƯNG Ở ĐÂY TÔI TIN CHẮC RẰNG 2 Anh TRẦN XUÂN THỜI và CHÂU VĂN ĐỂ : KHÔNG PHẢI LÀ VIỆT CỘNG NẰM VÙNG TRƯỚC 1975. Bởi vì nếu 2 anh là VC nằm vùng thứ thiệt thì đã RA MẶT CÔNG KHAI sau ngày 30-4-1975 rồi !


2- Thời kỳ Tỵ Nạn ở Hoa Kỳ.


Một sự thực khác mà 30 năm qua, chúng ta đã chứng kiến như ăn cơm bữa là : RẤT NHIỀU NGƯỜI QUỐC GIA, CÔNG CHỨC và QUÂN ĐỘI VNCH ; sau khi đi ra nước ngoài sống với DANH NGHĨA TỴ NẠN CỘNG SẢN mà bỗng nhiên một ngày .... lại HIỆN NGUYÊN HÌNH LÀ MỘT VIỆT CỘNG (mới toanh) đang làm tay sai cho Việt Cộng. NHƯ điển hình hơn cả là TRẦN TRƯỜNG, và PHÓ TỔNG THỐNG VNCH NGUYỄN CAO KỲ và nhiều tên lộ diện khác nữa ! !!


Đa số những tên VC MỚI đó đều do VIỆT CỘNG MUA CHUỘC, MÓC NỐI, GÀI BẪY ... mà hoạt động cho chúng nó ở Hải Ngoại .


Vì thế mà chúng ta dám QUẢ QUYẾT là trong QGHC chúng ta không có ai đã bị VC móc nối hay bị gài bẫy để cam tâm làm tay sai cho VIỆT CỘNG !


Riêng 2 anh TRẦN XUÂN THỜI và CHÂU VĂN ĐỂ, ngay từ 2 năm trước đã có nhiều nghi vấn (????); vì không thể nào hiểu nổi những hành động LÌ LỢM CỐ ĐẤM ĂN XÔI VÒ ... CỦA 2 TÊN GIAN MANH nầy.


Tôi xin sơ lược nêu ra những nghi vấn của tôi về 2 tên TXT và CVĐ riêng biệt dưới đây.


a/- TRẦN XUÂN THỜI.


Gần đây có vài anh em đã trình bày cho thấy trong Tổng Hội QGHC không hề có một chút QUYỀN LỢI hay DANH VỌNG gì để cho bất cứ ai có thể vì nó mà CHỊU NHỤC CÙNG CỰC như anh TRẦN XUÂN THỜI đã cắn răng, nín thở suốt gần 2 năm qua. Như vậy vì MỘT CÁI GÌ KHÁC HƠN mà chúng ta không biết ???


Hầu hết ai cũng hỏi: VÌ CÁI GÌ ??? Mà TRẦN XUÂN THỜI cố bám víu chức vụ CHỦ TỊCH CỘNG ĐỒNG TỴ NẠN HOA KỲ ??? ( Tên gọi CĐ nếu có sai, xin tự động hiểu đúng danh xưng giùm!) - BỞI CÁI GÌ ???? Mà khiến cho TRẦN XUÂN THỜI đã cố tình phỉnh lừa QGHC chúng ta trong suốt hơn 10 năm qua ??? - Chức Vụ CHỦ TỊCH HĐQT là cái quái quỷ gì mà TXThời phải đeo đuổi nó ráo riết hơn cả cái lúc bò theo liếm đít Vũng Rô ???


Cá nhân tôi bắt buộc phải hoài nghi là TXThời đã bị VIỆT CỘNG NẠN NHÂN HÓA như NGUYỄN CAO KỲ chăng ??? Nghĩa là VC đã nắm được tẩy gì đó ??? Hay bị gài bẫy trong một trường hợp dính líu nào đó ??? Hoặc bị cho ăn BÁNH VẼ mà đành nhắm mắt hoạt động cho VC chăng ??? Chỉ là hoài nghi , cứ hoài nghi và hoài nghi còn hoài vì KHÔNG AI CÓ LÝ DO GÌ để giải thích chuyện lì lợm thượng hảo hạng của TXThời ????


b/- CHÂU VĂN ĐỂ.


Với CVĐể thì chúng ta lại càng có nhiều dữ kiện nghi vấn, hoài nghi có tính cách tích cự hơn nữa.


Ví dụ như anh CHÂU VĂN ĐỂ đã làm CHỦ TỊCH BCH TỔNG HỘI QGHC trong nhiều năm qua. Mặc dù trên danh nghĩa chỉ là một Hội Ái Hữu thôi. Nhưng trên phương diện hiểu ngầm thì TH/QGHC luôn có một chỗ đứng khá quan trọng TRONG SỐ NHỮNG TỔ CHỨC TỴ NẠN CHỐNG CỘNG Ở HOA KỲ ĐÂY và còn có hoạt động ở nhiều nước khác nữa.


TÔI HOÀN TOÀN KHÔNG TIN là VIỆT CỘNG đã có cảm tình với TỔNG HỘI QGHC chúng ta !!!! Từ chỗ đó tôi suy luận và khẳng định rằng VC sẽ không khi nào CHO PHÉP VỊ CHỦ TỊCH TH/QGHC ra vào VIỆT NAM như đi chợ được ???! Nếu vị đó là một người CHỐNG CỘNG như những người không trá hình chống cộng khác ! !!


Như vậy thì TẠI SAO Anh CHÂU VĂN ĐỂ , chủ tịch Tổng Hội BCH/QGHC nhà ta đã RẤT NHIỀU LẦN RA VÔ VIỆT NAM mà chưa hề nghe đã BỊ VC LÀM KHÓ DỄ lần nào cả ???

Anh CHÂU VĂN ĐỂ sao được VC thả lỏng như vậy là tại VÌ LÝ DO GÌ ????....???? - Tại vì đã bị VC GÀI BẪY, hay đã cắn câu MÓC NỐI của VIỆT CỘNG từ khuya rồi ???


Quý ĐỒNG MÔN ai biết gì ? Nghĩ gì ? Xin vui lòng lên tiếng giùm !!!! Minh Oan cho 2 anh TRẦN XUÂN THỜI và CHÂU VĂN ĐỂ cũng là bổn phận của bất cứ một NGƯỜI BIẾT PHÂN BIỆT PHẢI TRÁI nào !!! Biết TXT và CVĐ là VIỆT CỘNG mà không dám nói là chuyện dễ hiểu. NHƯNG biết TXT và CVĐ là người QUỐC GIA CHÂN CHÍNH mà không lên tiếng thì quả là đã CẠN hết LƯƠNG TRI rồi chăng ??? Giống như câu vẽ trên áo Cu Đổng Trác "Ta đã già ..." hay sao ???..../-


Bắc Cái/USA.


(* Nếu mỗ tôi bị thưa về tội chụp mũ ... em , thì xin BS. CTT lo luật sư miễn phí nào đó giùm./-bc)