Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Friday, February 26, 2010

HÀNH CHÁNH LÃO GIA

*Giữ BY/QGHC: Cầm bút lên như vầy mới xứng đáng chữ nghĩa và tiết tháo ngay thẳng chứ !!! Thán phục ! Thán phục từ lâu !!!.../- BY/QGHC.


Hành chánh gia về già
Có người khôn tổ cha,
Có người ngu bỏ mẹ
Người ngu ẩn non cao,*
Người khôn thích lao xao*
Khôn quá thành ba xạo
Làm toàn chuyện ngược ngạo
Phải chăng người vô đạo?…


(* Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn người đến chốn lao xao…NK?)


Theo cách nói văn chương lễ phép thì gọi là Hành chánh lão gia, sát nghĩa là ông gìa hành chánh tức là những công bôc của dân, nói riêng ở đây là những người đã từng tốt nghiệp trường QGHC thời VNCH thuở nọ nay đã vào thơì cằn cỗi. Than ôí! thời vàng son còn đâu, phải chăng chỉ còn cái tự hào cái qúa khứ ở tuổi về chiều nên cố cùng vẫy bám víu không phải để nổi tiếng nhưng lại tiếng xú vạn niên…vì…
Tôi viết bài này hôm nay để phân tích một cách cởi mở hai trương hợp vừa xãy ra trong tâp thể HC già vào những ngày đầu của mùa xuân Canh Dần.
Về Bạch thư của nhóm Santa Ana:
Đã gọi là bạch thư mà dấu tên tuổi thì hởi ôi không già sao được? Nếu không già thì sao lại lú lẫn vì đã viết đen thành trắng, hắc mà gọi là bạch. Bạch tức là quang minh chính đại, sáng như ban ngày, vỗ ngực tự xưng tên tuổi chứ núp trong xó thì sao gọi là bạch được. Trường hợp điển hình trước đây qúy huynh đã thấy rõ, đọc rõ, đó là Bạch thư cuả Dr Cao văn Hở, sao dễ quên thế?!
Đã gọi là bạch mà lời viết xéo xắt hằn học mơ hồ đổ lỗi cho người khác thì còn gì là bạch, còn gì tình nghĩa để kêu gọi, để đại diện anh em nữa!


Tôi, như các anh, cũng mong mõi cho tập thể chúng ta vui vẽ, trong tình ái hửu như thủơ ban đầu, nhưng các đàn anh của tôi vì qúa ngã mạn khinh thường anh em nên hai năm qua, hai năm tối tăm mù mịt, xú uế lan tràn chưa đủ sao các anh? Những việc đôi co phải trái đã được đăng công bằng và đầy đủ trên web Mauthan68, chẳng những chỉ chúng ta đọc mà mọi người Việt khắp nơi đều biết…để cuối cùng có được hòa bình chưa đầy hai tháng, sao lại sớm bới đống tro tàn chưa kịp nguội…
Lời của bạch thư nhưng không phải la bạch thư, tuy nhiên cá nhân tôi rất thông cảm tâm tình của các anh vì muốn sớm có một tổ chức thống nhất lành mạnh đúng theo tinh thần dân chủ và đồng thuận của mọi CSV…Nhưng, mới quá một tháng mà các anh dùng những lời lẽ hơi phủ phàng, mơ hồ, thiếu suy nghĩ thì thật là đáng tiếc…


Để ngồi lại với nhau không gì hơn là khóa kỹ chức tước học vị, tuổi tác, buồn vui của qúa khứ vào kho tạng thức của mỗi chúng ta, vui và chấp nhận hiện tại để chờ cơ duyên khi cơ duyên đến.
Các anh hiện ở Santa Ana hay Nam Cali hay ở nơi nào trên đát Mỹ cũng vậy, hãy lấy bài học Úc Châu mà làm kim chỉ nam để nếu muốn quang phục TH sau nầy. Úc đã có chủ tịch Liên Bang, tuy chả đẹp, nhưng danh xưng đã có gần ba năm nay. Vậy Mỹ châu nhiều CSV hơn, lớn hơn sao không làm giống họ trước khi muốn ôm đồm năm châu bốn biển, lâp lại TH. Nếu các anh làm được, Canada chúng tôi sẽ hoan nghênh và cá nhân tôi sẽ xin gia nhâp và ủng hộ hết mình. Tuy nhiên Hội ON Canada do anh Trương thới Lai làm chủ tịch đến chết thì tôi không dám có ý kiến vì rằng:


Hội của tôi: Hội CSV QGHC ONTARIO CANADA.

Gần mười năm qua, tôi tạm giữ thủ qũy cho hội nhưng sự thật thì …có THỦ nhưng không có QŨY. Bốn năm bỏ công bỏ cuả làm báo để làm đẹp cho hội cho tên tuổi của một đại đàn anh mà tôi kính mến bây giờ mới thấy rõ bộ mặt thật của ông sau bửa tiệc tân niên mà tôi không hề được mời tham dự như mọi năm.


Người tôi đề cập không ai khác hơn là đại huynh trưởng Trương thới Lai ĐS 1, hiện là người đã và đang có chức: Chủ tịch hội CSV QGHC ON Canada.
Sau ngày đầu năm dương lịch 2010, ngày bình yên của tất cả CSV QGHC trên khắp thế giới, tôi có ý định rửa tay gát bút, vui với hiện tại, quên đi qúa khứ và chẳng buồn tương lai. Nhưng, hôm nay khi mở hai web của anh em trong nghề là Docsu và Mauthan thấy đăng cuộc họp của hội tôi mà thiếu vắng bốn người trong đó có tôi. Tôi có hỏi vài bạn vắng mặt thì họ được mời nhưng bận việc nhà, còn tôi không được mời không biết vì sao?
Vì đại ca quá gìa nên quên hay vì thù ghét thằng đàn em mà dám bơi móc những lỗi lầm của một đại huynh trưởng?

Xin lỗi các đồng môn, tôi không muốn nhắc lại qúa khứ nhưng vì sự việc trên tôi phải tường trình lại để mọi người biết vì sao:

Bài học dân chủ:

Nếu tôi không lầm thì Ô TTL là cựu ĐL/VP BNV thời VNCH và là thành viên của LMDC hiện nay đã và đang tranh đấu để đòi tự do dân chủ cho VN, nhưng cá nhân ông đã làm những việc phi dân chủ như ủng hộ TXT ngồi lì, gian lận bầu CVĐ và chính ông cũng chẳng thua, đã hơn 10 năm qua ngồi chức chủ tịt. Mười năm tức ít nhất năm lần cho hội viên thực thi quyền dân chủ, nhưng hội Ontario không một lần dù chỉ sơ sài trên hình thức như hôi Montreal, Vancouver hay ít ra cũng bầu trên ly rượu như xứ Kangaroo. Chỉ cần phát mỗi người một miếng giấy nhỏ để bầu là xong trò chơi dân chủ… ( Sự thật hội tôi cũng có đôi lần chủ tịch đòi từ chức nhưng nếu chỉ cần một hai tiếng nói: thôi anh ngồi luôn đi…là …coi nhu xong.


Tình trạng đải bôi xuề xòa hay nói đúng ra la coi thường trò chơi dân chủ này không chỉ hội tôi mà nó có dẫy đầy ở mọi hội đoàn khác…Đó là cái bịnh của người Việt hải ngoại, miệng thì cứ đòi CS dân chủ khi chính mình lơ là trò chơi dân chủ…)

Bài học thù hận:

Những việc làm thiếu dân chủ của đại ca chủ tịch nêu trên và cộng với sự độc tài như tự mình quyết định bầu BCH/TH và TKS mà chính tôi email phàn nàn, nhưng đại ca, huynh trưởng của tôi vẫn “cả vú lấp miệng em” nên từ đó, tôi lìa bỏ cái chức gọi là thủ qủy và tham gia viết bài vạch trần những u tối của các bậc goi là đại ca …
Phải chăng đó là nguyên nhân mà đàn anh ỷ có chức gạt tên đàn em mình trong ngày vui tân niên?

Sai rồi, bậy rồi đại ca ơi. Nếu tôi là anh, tôi sẽ email mời mà không nại bất cứ lý do gì,còn đi hay không là quyền của hội viên, đó mới thật là người đại trí là đại huynh trưởng…
Không nói thì nó nghẹn, nói rồi mới cảm thấy dễ chịu, coi xong xin bỏ qua cho vì những gì tôi nói đều là sự thật tận đáy lòng. Đã qua tuổi sáu bó nên tôi sẽ không nhỏ mọn thù dai thù vặt mà đón nhận mọi chỉ dạy của đàn anh nếu có lắm lời…


Mong muốn cho những người HC về già có được mái ấm chung mà ngày xưa hội chúng ta đã một thời vang bóng có lẽ khó đấy! Có học cần có hạnh, lớn tuổi, thân gìa, hãy sống đạo đức, vị tha để tâm khỏi già theo năm tháng…
Trong trường hợp của tôi, một đại huynh trưởng, một đại lão gia, đại đai ca, đã đối xử với đàn em mà thiếu Tinh (dấu sắc hay huyền tùy hỉ) Người như vậy thì tìm người có tư cách ra gánh vác việc TH có lẽ chẳng khác nào mò kim đáy biển…

Chơi cho lịch mới là chơi,
Chơi trò léo lận bao giờ thới lai…hở đaị huynh?

Canada Feb. 22.2010
PQH ĐS17

Thursday, February 25, 2010

Chính HĐQT và BCH CŨ DẠI DỘT
ĐƯA TỔNG HỘI QGHC VÀO TUYỆT LỘ.

Ba Cụm
QGHC 13
Giữ bình yên QGHC.

Thưa Quý Anh Chị Đồng Môn;

Nếu như những ý kiến của tôi được viết ra hôm nay mà tôi đã đem ra trình bày trong 2 năm trước thì không thể nào tránh được: Sẽ có người cho rằng tôi đã VẼ ĐƯỜNG CHO HƯƠU CHẠY ! Và chắc chắn các anh trong HĐQT và BCH CŨ cũng đã nhứt định không thèm lưu ý.

Nên dù nay tôi có nói lại cũng chỉ để rộng đường dư luận công minh phán đoán và cũng để chứng minh cho thấy VIỆC ĐỔ THỪA TRÁCH NHIỆM nêu trong Bạch Thư thứ 2 vừa qua là hoàn toàn chối bỏ những sự thật trước đây.

Trước hết tôi xin phép giải thích chữ DẠI DỘT mà tôi đã dùng ở tựa đề, nó không có nghĩa DẠI DỘT bình thường, mà nó chỉ phản ảnh một kết quả của những người tưởng là mình đã tính toán quá khôn, và trời hại lại thành ra quá dại dột là thế đấy !

1- HĐQT và BCH CŨ TƯỞNG MÌNH QUÁ KHÔN.

Có rất nhiều bằng chứng cho thấy: Trong suốt 2 năm nồi da xáo thịt, lúc nào các anh trong HĐQT và BCH CŨ cũng đều không ngừng “Tính kế”. Các anh cứ quá tự tin một cách vô cùng ảo tưởng là các anh sẽ dẹp được chuyện tranh đấu đòi lại quyền bầu cử của một số ít cá nhân, chỉ chừng 1% thì có đáng gì !?

Các anh đã áp dụng sách lược NGỒI LÌ, nhưng các anh đã thất bại trong kế sách ngồi lì nầy, bởi vì hàng ngày liên tục có nhiều người lên tiếng công khai, nhức nhối khiến cho các anh không thể im lặng mãi được. Cho nên lâu lâu các anh lại đưa ra những tuyên bố, những hứa hẹn, những đe dọa; kể cả đòi trừng trị bằng danh từ xử lý của VC và còn hăm đưa ra Tòa nữa chứ !!! Tất cả những toan tính lấy thịt đè người ấy đều vô hiệu quả và chẳng may cho các anh là hầu như trong các văn bản mà các anh chính thức đưa ra trước dư luận ĐỀU CÓ CHỨA ĐỰNG những lỗi lầm nguyên tắc rất là nặng nề và quá lộ liễu. Do đó mà các anh lại bị lún lầy mỗi ngày một trầm trọng hơn. Có người diễn tả sự việc nầy bằng hình tích “GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG” , quả là quá ư chính xác cho việc làm cẩu thả, kém suy xét của các anh.

Tôi xin đơn cử và nhấn mạnh đến một trường hợp mà các anh tưởng là MÌNH QUÁ KHÔN. Các anh nghĩ HĐQT sẽ bất chợt ra THÔNG CÁO BẦU CỬ , dựa vào NQ2003, cứ thế mà thi hành. Bởi vì chưa có sửa đổi gì cả và quý anh vẫn tưởng rằng đa số CÁC CHỦ TỊCH ĐỊA PHƯƠNG VẪN CÒN VÂNG DẠ NHƯ TRƯỚC. Như vậy thì làm sao mà không thành lập được Ban Tổ Chức Bầu Cử ?! Hình như các anh lúc đó không hề ngờ đến chuyện: Các chủ tịch địa phương cũng đang ngấm ngầm áp dụng cùng một sách lược nguyên bản của các anh là giữ IM LẶNG . Sẽ không tham gia bầu cử mà không lên tiếng trước gì cả !!! Bởi vậy HĐQT chỉ lo bịa ra NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ NGĂN CHẬN ĐỐI PHƯƠNG ỨNG CỬ. Đến khi thời hạn đã hết mà chưa có Ban Bầu Cử và dư luận đã theo dõi sát nút, khiến cho các anh không thể nào tự dựng lên một Ban Tổ Chức Giả Mạo như trước kia được !

Rồi lần lượt các lịch trình ấn định khác cũng trôi qua và chừng đó các anh HĐQT mới biết gió đã đổi chiều thì đã quá muộn rồi !

Cuối cùng cả HĐQT và BCH CŨ đều đi chung một kế sách là: GIẢI TÁN TỔNG HỘI - HỦY BỎ NỘI QUY 2003. Chỉ để dập tắt ngọn lửa tranh đấu. Rồi các anh sẽ tính kế đội mồ sống dậy sau ?!

Xin kính mời quý anh chị xem lại : Chuyện tính kế ĐỘI MỒ của HĐQT như đã thấy trong tuyên bố ngưng hoạt động của HĐQT vào ngày 1-1-2010 (?)

Trong đó HĐQT đã mánh : Dùng chữ TẠM THỜI và chỉ ngưng trong năm 2010 và sẽ trở lại vào năm 2011. HĐQT đã ra lệnh cho các Chủ Tịch Điạ Phương mỗi nơi làm ra MỘT BẢN NỘI QUY MỚI thích hợp với địa phương mình và sau đó thì GOM VỀ CHO HĐQT để TỔNG KẾT THÀNH MỘT TỔNG NỘI QUY MỚI SẼ ÁP DỤNG VÀO ĐẦU NĂM 2011. Cái con nít cũng tức cười là: Đã bị cho về vườn rồi mà còn ra lịnh cho đến 13 tháng sau phải thi hành ?! Làm sao chứng minh mình còn tỉnh táo đây ???

Đó là tôi đã tóm tắt kế hoạch ĐỘI MỒ SỐNG LẠI CỦA HĐQT và BCH CŨ !!!?

2- HĐQT và BCH CŨ ĐÃ LẦM LẪN, DẠI DỘT XÓA TÊN TỔNG HỘI.


Bây giờ chúng ta thử nhìn lại xem KẾ HOẠCH ĐỘI MỒ SỐNG LẠI có thực hiện được chăng ??? HĐQT và BCH CŨ đã chính thức XÓA TÊN TỔNG HỘI QGHC có phải là một quyết định lầm lẫn, nông nổi và quá dại dột không ???

Nếu tôi là HĐQT và BCH CŨ thì tôi phải thi hành những biện khác để trước tiên cứu sống Tổng Hội, tạo ra một cơ hội để cho những anh chị khác sửa đổi và tiếp tục nuôi dưỡng Tổng Hội mãi mãi tồn tại với thời gian.

Như quý anh chị hẳn còn nhớ: Có một đồng môn Khóa 13 thì phải ?! Đã công khai đưa ra đề nghị , yêu cầu HĐQT và BCH CŨ từ chức để những anh em khác đứng ra sửa chữa lại Tổng Hội. Tôi còn nhớ trong lời kêu gọi ấy có lưu ý là việc từ chức phải thực hiện trước ngày 31-12-2009.

Tuy lời kêu gọi đó không giải thích chi tiết tại sao phải từ chức trước 31-12-2009 ? Tuy nhiên chính các anh HĐQT và BCH CŨ nếu không quá chủ quan thì phải hiểu: Bởi vì sau ngày 31-12-2009 thì Tổng Hội đã không còn một văn kiện căn bản nào để tồn tại.

LÚC ĐÓ nếu HĐQT và BCH CŨ còn có một chút khôn ngoan thì đã lập tức từ chức. Cứ để y nguyên trạng lúc đó của Tổng Hội và bất cứ ai khác tạm thời đứng ra điều chỉnh, cải tổ Tổng Hội thì TỔNG HỘI VẪN CÒN HỢP PHÁP ĐỂ TỒN TẠI.

NẾU như HĐQT và BCH CŨ chịu ra đi trước thì mọi chuyện đã tốt đẹp, chuyện thù oán sẽ hóa giải dễ dàng và chuyện thực thi dân chủ cũng đã có cơ hội thực hiện ngay thẳng trở lại . Chắc chắn không ai, kể cả các anh tranh đấu cũng không hề đòi hỏi giải tán Tổng Hội và cho dù nếu có thì cũng KHÔNG THỂ NÀO GIẢI TÁN TỔNG HỘI ĐƯỢC ! Bởi vì Tổng Hội vẫn còn SỐNG, chưa bị ai có thẩm quyền BỨC TỬ Tổng Hội cả có đúng không ???

3- HĐQT và BCH CŨ ĐÃ DẠI DỘT BỨC TỬ TỔNG HỘI.

Chuyện 2 anh có trách nhiệm trong HĐQT và BCH CŨ đã phạm phải một lỗi lầm to lớn là đã chính thức ra lịnh NGƯNG HOẠT ĐỘNG-GIẢI TÁN TỔNG HỘI (Ý nghĩa đúng như vầy mà chữ dùng thì lắc léo, lờ mờ hơn).

Có thể các anh trong HĐQT và BCH CŨ tưởng rằng: Giải tán rồi thì sau nầy muốn lập lại, dựng lại thì đâu khó khăn gì ???

Thực tế cho thấy: Vì các anh đã chính thức xóa tên Tổng Hội, coi như xóa bỏ hết mọi văn kiện căn bản rồi. Cho nên muốn tái tạo Tổng Hội trở lại thì phải bắt đầu làm lại từ đầu. Phải có người có uy tín , tuyệt đối không dính líu đến phe phái nào, không phải một đảng viên chánh trị nào. Tình nguyện tự đứng ra chứng minh thiện chí , kêu gọi nhiều người cùng dấn thân hợp tác.

Tôi cũng đã đồng ý với một nhận xét của 1 tác giả trước đây mấy hôm. Chuyện đi tìm nhân sự có đủ uy tính để gây dựng lại Tổng Hội hầu như là một vạn nan. Chuyện vạn nan nầy có thể nói là không thể nào vượt qua được trong hoàn cảnh ly tán hiện giờ.

TÓM LẠI

Không phải để hài tội người đã té xuống ngựa. Nhưng hiển nhiên chính HĐQT và BCH CŨ đã hoàn toàn không biết nghĩ xa, không biết hy sinh riêng tư cho tập thể, đã coi trọng danh dự cá nhân hơn hẳn tập thể chung. Các anh đã tự mình quyết định, không lắng nghe ý kiến của ai, nhứt là không lượng định được mức độ trung thực và sự thành khẩn của những anh chị tranh đấu.

Đáng lý ra, các anh phải từ chức trong hạn định, để cho Tổng Hội còn đầy đủ những lý do và điều kiện tồn tại. Các anh mà sáng suốt làm như vậy thì bây giờ đâu cần đặt ra chuyện TẠO DỰNG LẠI TỔNG HỘI.

Các anh đã tự một mình đốt cháy, xóa tên Tổng Hội rồi bây giờ lại giả dạng thường dân, nhái theo Ông Phi-hết-đi đẻ ra CÁI BẠCH THƯ Thứ 2 , nó nhạt nhẽo và vô duyên lắm các anh ơi !

Chính các anh đã làm giấy khai tử Tổng Hội thì ai là người dám đứng ra làm giấy KHAI SANH GIẢ cho các anh đây ? 2010 rồi ! Chắc không vị chủ tịch nào chưa sáng mắt mà nghe lời xúi dại của các anh nữa đâu ! Cứ chờ xem đi, cho dù có đến 10 ông Luống Tuổi cũng đành bó tay… ngẩn tò te, thổi kèn hết kêu, chuẩn bị khăn gói ra nghĩa địa xe hơi nằm là vừa …/-

Ba Cụm
Giữ Bình Yên QGHC
25-2-2010

Tâm sự Miền Tây: Đồng môn và ái hữu

*Giữ BY/QGHC: Thưa Anh NNLIÊN, Anh BẺ QUẸO câu chuyện nầy vào chuyện Tổng Hội có ăn khớp không vậy anh ????>>>>????>>>????
Chuyện nầy là chuyện IN TẬP THƠ giữa Anh và Anh EM, không dính líu gì ? Không liên quan gì với chuyện nhận xét giữa Đông và Tây trong chuyện Tổ chức và sinh hoạt của Tổng Hội có đúng không anh Liên ???? - Hơn nữa chính cá nhân anh NNLIÊN cũng đã từng XUNG ĐỘT MẠNH giữa Đông và Tây về chuyện Tổng Hội, Anh mau quên vậy sao anh Liên ???? Anh lúc nào cũng cố đi HÀNG HAI, cuối cùng anh không được bên nào cả, anh có nhận ra được điểm nầy chưa anh ??? Cái Bạch Thư thứ 2 vừa rồi xuất phát từ Nam Cali và trong đó có tố cáo "NGƯỜI LUỐNG TUỔI" , là ai vậy Anh ??? Anh sống ở Nam Cali mà còn không được lòng nhiều người thì e rằng anh vuốt ve Miền Đông cũng vô ích thôi anh à !!!!

Sở dĩ có mấy chữ nóng hổi nầy là tại Anh cố tình CHƠI SÓNG GIÓ. Chứ chẳng phải đàn em nào dám kiếm chuyện với anh !!!! Anh cứ viết bài đầy đủ mọi chi tiết anh muốn nói có lẽ anh em đọc sẽ dễ chịu hơn là chỉ MỘT CÂU MÉO MÓ, ĐÁ GIÒ LÁY...rất ư là vô tình, bội bạc đối với những ai đã từng vì sự thật mà đứng sát bên anh. (*Mới đây thôi anh Liên à !!!) - Chúng tôi sẽ đăng nguyên văn mọi điều anh Liên muốn nói, nếu có...

Kính chào Huynh Đệ chân thành./-
*Giữ BY/QGHC.

Thêm một chi tiết về đồng môn Lê Hữu Em do anh Nguyễn Ngọc Liên chuyển đến. (Nguyễn Văn Sáu 'Trắng')

Thưa quý anh chị,Nhân nói về sự rộng lươợg của anh Lê Hữu Em, tôi cũng xin nhắc lại 1 chuyện cũ.Năm 2005, khi làm Tuyển Tập Thơ QGHC, tôi đã thiếu hụt một số tiền khi định cho in 1000 cuốn, măc dầu đã yêu cầu các tác giả đóng góp $100, mổi người ( có 19 ngưòi đóng trong tổng số 21 người). Tôi đã gửi một thư xin ủng hộ cho anh Em, nhưng còn e ngại nên có viết tay thêm câu sau "Nếu thư này có làm phiền anh, xin anh tha lỗi và cứ vứt nó vào thùng rác, coi như không nhận được". Rất may anh Em không vất vào thùng rác, mà đích thân anh goi điện thoại cho tôi, hỏi "Còn thiếu bao nhiêu?".Khi tôi trả lời thiếu dộ $700.

Anh Em cho biết sẽ gửi tặng ngay 1/2 số đó là $350. Mấy ngày sau, tôi nhận được và đã ghi trên Tuyển Tập Thơ Lời Cám Ơn những người ủng hộ, nhưng không ghi số tiền (mỗi người $100), và ghi rõ "đặc biệt đồng môn Lê Hữu Em", nhưng cũng không ghi rõ là $350.Nhân dịp này, tôi xin ca ngợi tình thần đồng môn thắm thiết và lòng hào hiệp của anh Em. Xin một lần nữa, cám ơn anh.

Chuyện tôi gửi thư và anh Em ủng hộ là một câu trả lời cho những ai nói là Miền Tây và Miền Đông (QGHC) không bao giờ thuận thảo được vớì nhau (sic!)

Tôi không có email address của anh Em.

Anh chị nào có xin chuyển dùm email này của tôi.
Cám ơn
Lien N Nguyen
at
7:52 AM 0 comments

Tuesday, February 23, 2010

1 comments:
TỪ TẤM HÌNH...NẾU VẮNG EM !!!

HP said...
Hội chúng tôi còn tất cả những 13 CSV. Ba người vắng mặt là tôi: PQH (ĐS17), HNL (ĐS17)và chị NTL (TS 4) người thứ tư được đề cập là chi QP VVH.Cá nhân tôi rất ngạc nhiên khi thấy chuyện lạ này.


Vì rằng hằng năm, chủ tịch TTL đều có email hay đ/t mời anh em, nay lại lẳng lặng đi ăn đêm mà không cho tôi biết. Không lẽ ông đã lú lẫn quên đi một hội viên trong số còn lại tới những 13 hội viên chăng?Hay Ô. thù ghét vì tôi chỉ trích những cái sai lầm của ông v/v TH?Hay Ông vin vào lời tuyên bố của tôi là "không tham gia hội họp nếu TH chưa giải quyết xong" nhưng việc TH đã xong và mùa hè vưà qua (2009) ông mời,tôi vẫn tham dự kia mà...

Đại ca ơi! nếu vì gìa lú lẫn thì thôi tôi bỏ qua còn nếu vì lý do gì đó...thì tôi xin chỉ dẫn đại ca rằng chúng ta là những thằng gần đất xa trời, ôm làm chi cả khối địa ngục thù hận mà gạt đàn em mình ra. Đai ca không có quyền đó. Đại ca phải mời còn đi hay không là quyền của HV. Đại ca độc tài còn hơn CS mà làm thành viên LM dân chủ thì đàn em này HẾT Ý.
February 22, 2010 5:50 PM

Monday, February 22, 2010

TRẢ LỜI NHỮNG CỐ TÌNH GIAN TRÁ
TRONG BẠCH THƯ 31-1-2010 Của BCH CŨ, Santa Ana.

Nguyễn Đồng Tháp
QGHC 10
Tiểu Ban Giữ Bình Yên QGHC.

Thưa Quý Đồng Môn;


Trước hết tôi xin thưa: Chính tôi là người đã đề nghị rút ngắn tên Tiểu Ban cho gọn hơn bằng cách cắt bỏ thêm một chữ “GÌN” và đã được các anh nội bộ phúc đáp đồng ý. Nhân đây tôi xin có lời cảm ơn sự cứu xét dễ dãi của các bạn. Mặc dù có chữ GÌN, nghe nó êm tai và trọn vẹn hơn!


Thưa Quý Vị;
Đáng lý ra theo sự yêu cầu của Tiểu Ban, tôi phải hoàn tất bài viết nầy vào tuần trước để đáp ứng một biến chuyển nóng hổi hồi tuần qua. Nhưng vì tôi muốn chờ đợi xem, sau bài đầu tiên của Đông Hà, phản ứng của Nhóm Santa Ana ra sao ? Và cho đến nay, tất cả đều im lặng ! Nghe đâu các anh nông nổi ấy đã thấy hết những cái HỞ HANG, HỚ HÊNH, HỖN và HỐ …MỘT ĐỐNG nữa! Nên đành phải tìm CHỖ KÍN mà giấu mặt và tự hậu chắc không dám coi thường dư luận QGHC nữa đâu!

Tuy vậy, tôi cũng viết bài nầy để cho dư luận được nhìn thấy đầy đủ những quan điểm của “Tiểu Ban Giữ Bình Yên QGHC” một cách rõ ràng và minh bạch hơn:

1- Bạch Thư Santa Ana đánh lạc hướng.

Chắc quý đồng môn đã nhận thấy ngay một điểm quan trọng trong Bạch Thư là Nhóm BCH CŨ-Santa Ana đã nhấn mạnh tố cáo, đổ lỗi cho NHÓM TRANH ĐẤU CŨ và TRANG MT68 đã “ĐÁNH SỤP” Tổng Hội QGHC và sẽ TỔNG CÔNG KÍCH để triệt hạ các tổ chức Quốc Gia khác. Tuy họ không dám chụp mũ VIỆT CỘNG, nhưng các anh ấy cố tình dùng chữ “TỔNG CÔNG KÍCH” để thay thế cho sự cố ý xuyên tạc gián tiếp là Nhóm Tranh Đấu Cũ và Trang Mt68 là Việt Cộng ?! Các anh nầy đã quên 1 chuyện là chính anh Chủ Tịch CVĐ đã công khai xưng hô “ĐỒNG CHÍ”, thì ai là VIỆT CỘNG THỨ THIỆT đây ??? Và chính anh Chủ Tịch CVĐ đi về VN như ăn cơm bữa thì ai là người thân thiện với VIỆT CỘNG đây ??? Nói như vậy không có nghĩa là ai về VN cũng đều là thân thiện với VC ! Nhưng nếu so sánh giữa anh CVĐ và đàn anh “LUỐNG TUỔI”, người đã chưa về VN lần nào ! Thì liệu anh CVĐ và đàn anh LUỐNG TUỔI , ai sẽ dễ có điều kiện gần gũi với VC hơn ai ??? Còn tố cáo Trang Mt68 là Việt Cộng thì phần VU KHỐNG nầy quá trẻ con chăng ? Vì Trang Mt68 đã đề rõ hàng chữ “Một tội ác dã man của Việt Cộng” kèm ngay theo sau đề tựa Mậu Thân 68. Các anh không hiểu ý nghĩa của câu tội ác là gì hay sao ? Hơn nữa Mt68 ngay từ đầu đã đưa ra LẬP TRƯỜNG BẠCH VĂN rất rõ ràng (*Còn lưu giữ ở mục Lập Trường) và chính xác hơn là đã HƠN 7500 BÀI đã đăng, chưa hề có một bài nào KHÔNG DỨT KHÓAT LẬP TRƯỜNG ĐỨNG VỀ PHÍA TỴ NẠN, QUỐC GIA ??? Các anh đã HỐ TO khi non nớt bịa đặt , gán tội Việt Cộng giả mạo cho Mt68. Tự các anh cho thấy các anh là những ai ? Chơn thật hay gian trá ???

2- Nhóm HĐQT và BCH CŨ đã chạy tội.

Như quý đồng môn đã thấy: Bạch Thư của Nhóm Santa Ana mà chính ra là của BCH CŨ, đã chạy tội bằng cách đổ thừa hết cho Nhóm Tranh Đấu cũ đã ĐÁNH SỤP TỔNG HỘI QGHC. Còn HĐQT và BCH CŨ thì không thấy nhắc có một lỗi lầm hay tội lỗi nào cả trong việc Tổng Hội bị giải tán vào ngày 31-12-2009 ?

CHÍNH RA, điều nầy mọi người đã thấy rõ là HĐQT và BCH CŨ đã là những người đã TRỰC TIẾP làm sụp đổ Tổng Hội QGHC, chứ không phải do Nhóm Tranh Đấu Cũ hay do ai khác cả !!!

Tôi dám quả quyết như vậy là vì:
Nếu như, sau khi có chuyện chống đối bầu cử BCH Tổng Hội vào đầu năm 2008 và ngay sau BẢN NHẬN ĐỊNH của GS. CTL cho thấy có nhiều điều hà tì NGHIÊM TRỌNG trong NQ2003. Mà lúc đó HĐQT và BCH CŨ là những NGƯỜI KHÔN KHÉO và BIẾT ĐIỀU một chút, chỉ cần một chút xíu thôi thì cũng đã dập tắt việc bất đồng từ lâu, từ ngay lúc mới bùng nổ.

Chỉ cần HĐQT và BCH CŨ tỏ ra biết nhân nhượng một chút, ban bố một chút thiện chí cho anh chị em đồng môn thì xung đột nào mà không hóa giải được !!!

Nhưng mà cả hai HĐQT và BCH CŨ đã say mê CON MỒI THỦ ĐOẠN, chuyên dùng mọi bịa đặt gian xảo để dối gạt đồng môn. Các anh đã ra tay PHỈNH LỪA đồng môn trong suốt 2 NĂM TRỜI, chứ không phải chỉ trong vòng đôi ba tháng hay 5-6 tháng !!!

Các anh đã hết bày ra trò nầy đến trò khác, toàn là những điều tự mình bịa ra, phịa ra, không nằm vào NQ hay ở một văn kiện nào cả.
Như chuyện , đòi hỏi PHẢI CÓ HẠNH KIỂM TỐT và PHẢI GIỮ CHỦ TỊCH 1 NĂM MỚI ĐƯỢC ỨNG CỬ.
Chính những gian dối, những thủ đoạn lưu manh của các anh, nhân danh HĐQT và BCH CŨ đã trực tiếp đưa đến việc cuối cùng VÔ PHƯƠNG CỨU CHỮA, TỔNG HỘI đành phải ngưng hoạt động, đành phải giải tán vì đồng môn khắp nơi không còn một giải pháp nào khác hơn.

HƠN NỮA, chính HĐQT và BCH CŨ đã ra văn thư GIẢI TÁN TỔNG HỘI , chứ Nhóm Tranh Đấu không có thẩm quyền gì hay khả năng gì để ra QUYẾT ĐỊNH GIẢI TÁN TỔNG HỘI có đúng không ?
Điều nầy, quý đồng môn xem kỹ lại mọi bài viết của Nhóm Tranh Đấu Cũ sẽ thấy những gì tôi nói ra ở đây đều là SỰ THẬT !
Quý đồng môn đã thấy: Các bài viết của NHÓM TRANH ĐẤU CŨ chỉ phần lớn là NÊU LÊN NHỮNG SỰ THẬT, hay chứng minh những sự thật và CHỈ DỰA VÀO CÁC BẰNG CHỨNG mà chính HĐQT và BCH CŨ đã công khai ĐƯA RA (*Gậy ông đập lưng ông).

NHƯ VẬY, nói cho cùng thì chính các anh trong HĐQT và BCH CŨ đã GIẾT CHẾT TỔNG HỘI MỘT CÁCH RẤT TRỰC TIẾP và rõ ràng 100% ! Chứ đừng đổ thừa cho Nhóm Tranh Đấu, hay bất cứ ai khác !!!

3- Trả lời câu hỏi: “Thẩm quyền cỡ nào ?” mà Nhóm TĐ Cũ đã dám nhận xét: “ Hiện không ai có đủ tư cách và thẩm quyền để tái lập Tổng Hội - kể cà các CT địa phương.”

Với quan điểm chung của “Tiểu Ban Giữ Bình Yên QGHC”, chúng tôi hoàn toàn đồng ý và ủng hộ nhận xét của Nhóm Tranh Đấu Cũ. Chúng tôi tán đồng là vì: Từ sau ngày 31-12-2009 đã thực sự cho thấy, không ai KHƠI DẬY CHUYỆN TỔNG HỘI thì khắp nơi đã được hưởng một KHÔNG KHÍ RẤT BÌNH YÊN , như tháng Giêng và nửa đầu tháng 2 rồi !

NHƯNG đến giữa tháng 2/10 thì chính cái BẠCH THƯ của BCH CŨ giả dạng Nhóm Santa Ana đã GÂY XÁO TRỘN TRỞ LẠI, bằng sự kiện khiêu khích , xúi giục tái lập Tổng Hội. Các anh BCH CŨ đã núp trong bóng tối, tung ra những trò phỉnh lừa, gian trá cũ. Nhưng xui xẻo cho các anh lưu manh đó là HỌ ĐÃ GIẤU ĐẦU LÒI ĐUÔI !!!

Các anh viết cái bạch thư vừa rồi chẳng khác nào đã tiếp tay chứng minh cho nhận xét của Nhóm Tranh Đấu Cũ là CHÍNH XÁC và VÔ TƯ, chỉ vì lợi ích chung , chỉ vì BÌNH YÊN mà nêu lên nhận xét: Nếu dựng lại Tổng Hội thì các đồng môn chúng ta sẽ còn xung khắc, xung đột, CAN QUA dài dài …
Tôi xin phép được dẫn chứng về nhận xét của Nhóm Tranh Đấu Cũ cho được sáng tỏ hơn như sau:

Thật sự và hiển nhiên là sau Ngày 31-12-2009 thì QGHC khắp nơi trên thế giới đã quay trở lại sinh hoạt với các tổ chức ở địa phương của mình. Chúng ta hiện không còn có MỘT VĂN KIỆN CĂN BẢN nào quy định cho việc thành lập một tổ chức bao gồm mọi đồng môn sống ở nhiều nước hay ở nhiều Tiểu Bang khác nhau.

Riêng các CHỦ TỊCH ĐỊA PHƯƠNG , trên nguyên tắc các VỊ NẦY chỉ có thẩm quyền và trách nhiệm, được các đồng môn sở tại giao cho trách vụ trong việc sinh hoạt ở các địa hạt địa phương mà thôi. Tôi tin chắc chắn, không có vị chủ tịch địa phương nào được giao cho trách nhiệm PHẢI LO CHO CÁC NƠI KHÁC nữa !!!
Cho nên rõ ràng là các CHỦ TỊCH ĐỊA PHƯƠNG hoàn toàn không có tư cách hay thẩm quyền gì để thò tay ra xa để Tái TỔ CHỨC MỘT TỔ CHỨC KHÁC, giống như Tổng Hội đã bị giải tán chẳng hạn !!!

Như vậy cả hai vấn đề VĂN KIỆN và NHÂN SỰ THẨM QUYỀN đều hiện không có ! Cho nên không thể nào PHỊA RA hai yếu tố nêu trên một cách gượng ép và giả mạo tư cách để tái lập Tổng Hội một cách CHÍNH DANH cho được !!!?

Xin thưa, nói như vậy là hoàn toàn, nhứt định không thể nào DỰNG LẠI TỔNG HỘI ??? – Chúng ta có thể làm lại từ đầu, để tạo lại một Tổ Chức Tương Tự Tổng Hội khác. Với điều kiện là chúng ta PHẢI CÓ ĐƯỢC một số đồng môn là những người HOÀN TOÀN CÓ UY TÍN và hoàn toàn vô tư, không phe phái nào cả.

Xin quý anh có ý định tái lập thử suy nghĩ xem ? Chúng ta sẽ có MỘT SỐ ĐỒNG MÔN có đủ uy tín và có thiện chí vô tư như chúng ta mong mỏi hay không ? Liệu những đồng môn đã LỘ DIỆN trước đây, có ai có đủ uy tín và vô tư để đứng ra tái lập tổng hội được chăng ?
Theo chúng tôi nhận thấy thì TẤT CẢ NHỮNG AI TRONG HĐQT , BCH CŨ , CÁC CHỦ TỊCH ĐỊA PHƯƠNG CŨ, CÁC NGƯỜI XA GẦN DÍNH LÍU VIỆC TRANH CÃI ĐÃ QUA (Gồm luôn danh sách 110 người cho mượn tên) CŨNG ĐỀU KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN , vì lý do nầy hay lý do khác. Vì bên nầy ủng hộ thì phe khác cũng đã nhứt định không !!!

NÓI RIÊNG RA, ngay NHÓM TRANH ĐẤU CŨ , tuy có chút ít công lao, nhưng cũng KHÔNG THỂ NÀO đứng ra hô hào làm một việc gì. Các anh cũng sẽ bị nhiều người chống đối, không phải chỉ một phía bên HĐQT và BCH CŨ thôi đâu ! Cho nên quý anh tranh đấu, đã tuyên bố không hề có ý định tham chính là đã tỏ ra có chút sáng suốt, biết người -biết mình rồi đó !!!

Tóm lại, những nhận xét của Nhóm Tranh Đấu Cũ không phải chỉ nói đến hậu quả khi tái lập Tổng Hội mà thôi !!! Quý đồng môn nhìn xa sẽ thấy: Chúng ta hiện đã không có 2 điều kiện pháp lý và nhân sự để dựng lại Tổng Hội như chúng ta đã được xí xóa cho qua cầu như trước kia: Từ Hội QGHC Nam Cali , chúng ta đã du di nâng lên thành Tổng Hội QGHC. Chứ thật sự chúng ta chưa hề tạo dựng Tổng Hội đúng thủ tục phải có những điều kiện bắt buộc của nó . Như phải có sự ưng thuận chung của đa số từng người được tham khảo ý kiến chẳng hạn!!!

Chúng ta đã có Tổng Hội cũ là do sự mặc nhiên thông cảm vì tình nhiều hơn vì lý. Nay thì chuyện ấy không thể nào được dễ dàng thông qua, bởi vì chính HĐQT và BCH CŨ đã đánh mất NIỀM TIN ở mọi người. Thấy cành cong cong là thiên hạ đã xa chạy, cao bay rồi !!! Đừng hòng, đừng hòng … méo mó mạo nhận, lạm dụng những bạch thư trá hình, láo lếu nữa các anh ơi !!! Dòm sơ qua là thấy các anh HĐQT và BCH CŨ ngay mà ! Có ai khác đâu mà toan núp bóng dưới cái lá ớt hĩm Santa Ana ..../-

Nguyễn Đồng Tháp
Tiểu Ban Giữ Bình Yên QGHC
17-2-2010.
TORONTO HỌP MẶT
ĂN MỪNG NĂM CỌP.




Chiều hôm nay chủ nhật, 21 tháng Hai, 2010, Anh chị em cựu sinh viên QGHC vùng Toronto và phụ cậnđã họp mặt đầu năm tổ chức tại nhà hàng Mandarin, TorontoKhông khi suốt buổi hội ngộ rất vui, ấm cúng.
**Trong hình trên, ngoài quý chị dẫn lang quân tới họp mặt,xin điểm danh quý anh, từ trái qua:
Nguyễn Văn Tiết, Nguyễn Văn Sáu, Bảo Bồn, Trương Thới Lai,Nguyễn Văn Quý, Chị QP Nguyễn Văn Toàn (tóc bạc, áo xậm màu),Đỗ Văn Siêng, Nguyễn Cao Kỳ Nam, Nguyễn Tấn Phát,Nguyễn Thế Vĩnh (Người áo lợt, chắp tay che..rốn !), Bạch Công An.
(Chỉ có 4 đồng môn vắng mặt vì bận việc)

Saturday, February 20, 2010

Chắc PHẬT cũng chịu thua luôn !!!?

TÁC GIẢ
NHỮNG EMAILS NẶC DANH
-CŨNG ĂN CHAY ! ha! ha!....ha!...


Thursday, February 18, 2010

NHẮN TIN
MỜI THAM GIA " Tiểu Ban Gìn Giữ Bình Yên QGHC".

Kính thưa Quý Đồng Môn QGHC;

Thật là may mắn, cuối cùng chúng ta đã dẹp được bọn người chuyên lũng đoạn và khống chế QGHC trong 2 thập niên qua vào ngày 31-12-2009. Đây là một công lao chung của mọi đồng môn và đặc biệt nhờ vào sự bền tâm quyết chí của Nhóm Tranh Đấu Vô Danh.

Quý đồng môn cứ bình tâm xem lại , nhờ có kết quả bằng cách PHƠI BÀY MỌI SỰ THẬT RA TRƯỚC ÁNH SÁNG mà sau cùng bọn lưu manh chúng nó phải tự động giải tán và tan hàng vô điều kiện.

Chúng ta, mọi người mới chỉ NẾM MÙI BÌNH YÊN được hơn 1 tháng thôi thì BỌN CHÚNG (HĐQT và BCH Cũ) lại lâm le giở trò gây xáo trộn, âm mưu xúi giục, khích động những người khác đứng ra dựng lại trụ sở Tổng Hội để chúng tiếp tục chiếm đoạt, thao túng và hoành hành.

Chúng ta, nhứt định sẽ không khoanh tay ngồi yên để chúng tự do tung hoành như chỗ không người !!! Chúng tôi một số anh em đã âm thầm tiếp nối công việc của các anh chị tranh đấu trước đây, bằng cách đã hình thành: " Tiểu Bang Gìn Giữ Bình Yên QGHC" (Tiểu Ban GGBY/QGHC). Chỉ để nuôi sống sự BÌNH YÊN theo ý nguyện chung của tập thể QGHC chúng ta. Tuyệt đối không màng tên tuổi cá nhân.

Vậy kính xin nhắn tin: Trân Trọng kính mời quý anh chị giàu nghĩa hiệp hãy cùng vui lòng tham gia, để góp sức cùng nhau đập tan mọi âm mưu gian trá từ ngay trứng nước , hầu chúng ta mãi mãi sẽ được bình yên như mong muốn tha thiết của mọi đồng môn.

Quý anh chị chỉ cần tham gia bằng mọi ý kiến trung thực với các bài viết , chỉ bằng các BÚT HIỆU riêng trong tình thần, chủ trương chung của Tiểu Ban GGBY/QGHC: Tất cả phải là sự thật, không bịa đặt, không xài email nặc danh - Chỉ đối phó với những kẻ đã công khai gây rối.

Trân trọng kính mời;
Tiểu Ban GGBY/QGHC
17-Feb-2010

Wednesday, February 17, 2010

LAI RAI
VÀI EMAIL NHẬP CUỘC


Tác giả tờ Bạch Thư.

Cứ nói trắng ra là tên TXT là tên chủ mưu,việc gì phải úp mở,những kẻ thi hành thì ở Nam Cali,toàn những tên "GIA NÔ":CVĐ,NHS,PĐT,NMP.....
Giọng lưỡi của tên TXT ai mà không nhận ra.......
Đặc biệt Tên TXT nói trong bạch thư là có đồng môn luống tuổi.......
Ai cũng đóan được TXT muốn ám chỉ ai,nhưng TXNGU đoán mò,sai 100%,nếu ai ở Nam Cali đều biết là những cựu CT/BCH/TH/QGHC như;NNL,LVT,NĐĐ. v. v....


Nay có trải thảm đỏ mời họ ra gánh vác bất cứ một chức vụ gì họ cũng sẽ từ chối,vì lý do đơn giản là họ không muốn dính dáng tới tụi cùi hủi nữa.Có thằng ham quyền cố vị như TXNGU thì mới suy bụng ta ra bụng người......Chính TXT muốn làm"Lãnh Tụ"trọn đời nên mới có lời nói ngu dốt đó.

Điều quan trong nữa là trên Web "Cái Bang"có một lần đã minh xác là không ai chỉ huy,chỉ đạo gì website cả thế mà TXT vẫn nghi là có người chỉ đạo,thật là TXNGU.

Có ngon thì xuất đầu lộ diện đi và sẽ ăn đòn sẽ khốc liệt hơn trước.Đúng là kẻ ham quyền,ham địa vị,háo danh.

Date: Wednesday, February 17, 2010, 3:54 AM

TXT hãy còn mơ mộng hão huyền là
trở lại làm"Thái Thượng Hoàng".


Cả một bọn vô liêm sỉ......kể cả đám tay chân
> bộ hạ ở Nam Cali...Đánh trận mà hớ hênh thế
> thì thua là cái cẳng, giấu đầu lòi đuôi.Tên TXT
> là chủ mưu,những tay chân ở Nam Cali đang hỗ
> trợ vô ích,không cản được lẽ phải.Tốt
> nhất là về nhà ôm cái"LÁ ĐA",đừng mơ tưởng địa vị nữa,10 năm có
> làm đưọc gì đâu???suy bụng ta ra bụng
> người,cứ tưởng ai cũng ham địa vị như thằng
> TX NGU NGỐC....
NHẮN TIN GIÙM
Người Viễn Xứ

Thôi đi các anh Để, Sỹ, Hùng ...

Tôi sống ở gần Florida đây , tuy xa cách với Nam Cali, nhưng tôi theo dõi kỹ nên đã thấu đáo khá đầy đủ mọi chuyện nội bộ QGHC ở nam cali. Tuy vậy, nhưng tôi chưa hề tham gia một lần tranh cãi nào. Bởi vì tôi chỉ ưa thích văn nghệ trong lúc tuổi già mà thôi !

Tuy nhiên hôm qua khi đọc thấy cái Bạch Thư, cái đầu tôi phát nóng như đang ở gần lò sưởi. Tôi cố quên cho xong chuyện, nhưng cái Bạch Thư quái ác nầy nó cứ đeo đuổi tôi hoài, khiến tôi không thể nào rời nó được !

Càng suy nghĩ tôi càng nhận ra cái Bạch Thư nầy chính là MỘT NGÒI NỔ đã tạo lại chiến tranh , cuộc chiến huynh đệ tương tàn mà chúng ta đã may mắn kết thúc được vào ngày 31-12-2009 vừa rồi.

Hiện tại, từng ngày tôi tin chắc tuyệt đại đa số đều mong mỏi : Đừng ai khơi lại chiến tranh để mọi người được sống bình yên - Để được còn vui vẻ hàn huyên mỗi khi gặp lại nhau ở đâu đó - Sẽ không còn phải bàn đến những đề tài xung khắc, làm đau lòng nhau.

Giữa lúc mọi người đang hy vọng hòa bình vĩnh viễn ... thì nhóm Thảo Khấu Cũ lại tung ra cái Bạch Thư , nhằm khiêu khích, nhằm tạo lại thù hận !

Do đó mà tôi không thể nào im lặng , thờ ơ như trước được nữa.

Sau khi thấy được : Cái Bạch Thư mới đây chính là do cái đám BCH CŨ ra tay trực tiếp hay gián tiếp hổ trợ làm ra cái Bạch Thư thối tha ấy!

Tôi xin mạnh dạn nêu tên 3 anh ĐỂ, SỸ, HÙNG là những người chủ chốt phải chịu trách nhiệm. Cho dù rằng các anh không tự tay viết ra cái Bạch Thư đó đi nữa và bởi vì các anh đã đưa ra địa chỉ và mẫu giấy dán địa chỉ mà chỉ có BCH cũ của các anh mới có. Do đó các anh không thể nào chối cải sự chủ mưu và tán trợ của các anh được !

Các anh Để, Sỹ, Hùng ...

Tôi xin nói thẳng với 3 anh:
Tưởng các anh viết lách khôn ngoan hơn để ít nhứt cũng có người sẽ có chút cảm tình hay thiện cảm dành cho các anh ! Nhưng thú thật tôi đọc xong nội dung cái Bạch Thư , tôi nhận thấy các anh viết lách quá trẻ con, nêu lên những sự kiện hoàn toàn TRÁI NGƯỢC VỚI SỰ THẬT.
Khiến cho mọi người đọc xong cái bạch thư của các anh thì TẤT CẢ SẼ CÀNG XA LÁNH NHÓM CÁC ANH , từ nay không ai sẽ muốn tới gần các anh đâu ! Bởi vì các anh là những người trong PHE ĐẢNG CŨ , nay lại cố tình ném đá giấu tay mà đã bị bại lộ thì còn ai tin vào những lời bịa đặt gian trá của các anh nữa. Các anh dốt nát lắm ! Các anh chẳng khác nào như những con ĐÀ ĐIỂU , lo chui cái đầu vào chỗ KÍN để trốn, nhưng quên một đống lông lá lộ thiên chình ình ra đó thì làm sao mà che đậy cho được chứ!!?

Tôi thấy các anh đã ngây thơ tự giết mình bởi đã nêu ra những sự kiện như các anh đã nhấn mạnh trong bạch thư:

1- Các anh nêu chuyện Mt68 đăng bài chửi GIÁO SƯ QGHC.

Như đã có bài nói rồi là các anh bị phản tác dụng, là bởi vì ai cũng biết các giáo sư đó đã tự làm mất TƯ CÁCH CAO QUÝ CỦA MỘT GIÁO SƯ nên đã bị chửi một cách rất là thỏa đáng. Các anh cố tình méo mó sự kiện các giáo sư bị chửi như là các giáo sư ấy đã bị oan ức lắm vậy ! SỰ THẬT tại sao ? và trong trường hợp nào? các giáo sư bị chửi thậm tệ là mọi người đã rõ. Các anh không thể nào thay đen, đổi trắng được đâu !!!

2- Các anh lập lại hai chữ" THUM THỦM".

Các anh viết trong bạch thư gán ép hai chữ THUM THỦM như là nguyên gốc là của anh em tranh đấu cũ tự sáng chế ra. SỰ THẬT thì danh từ THUM THỦM là do chính anh LÊ VĂN TƯ -ĐS.8-CH 1 ở Paris xử dụng trước tiên hơn ai hết. (tài liệu còn lưu giữ)

Như vậy khi các anh nêu lại hai chữ THUM THỦM để ngạo báng nhóm tranh đấu thì hóa ra chính các anh đã trêu chọc anh LÊ VĂN TƯ , chứ không ai khác ! Quả tình các anh đâu có muốn cười cợt anh LÊ VĂN TƯ , nhưng các anh nêu lại hai chữ THUM THỦM là hậu quả ngược lại các anh đã lăng nhục anh LÊ VĂN TƯ chứ còn gì nữa ???

3- Các anh nói Trang Cái Bang muốn ghi tên ai vài danh sách thú vật thì tự động ghi.

Các anh hoàn toàn lộng ngôn, bởi vì danh sách ĐÀN LẠC ĐÀ là do chính anh ĐINH BÁ TÂM tự nhận những người đi chung với anh ta là ĐÀN LẠC ĐÀ. (* Chó sủa mặc chó- Đàn Lạc Đà vẫn cứ đi !)
Nay các anh lại đổ thừa cho Trang CB tự động ghi tên danh sách Lạc Đà là các anh đã nói sự thật hay các anh đã nói LÁO ??? VU KHỐNG ???

Sau cùng , tôi xin nói thẳng với các anh chính cái Bạch Thư mấy hôm trước là một BẰNG CHỨNG QUÝ BÁU , nó chứng minh giùm cho QUAN ĐIỂM ĐÚNG CỦA NHÓM TRANH ĐẤU: "Dựng lại tổ chức Tổng Hội là QGHC sẽ còn tiếp tục xung đột, tranh cãi, không bao giờ được bình yên ".

Chính cái bạch thư đã cho thấy, các anh đã mưu toan dựng lại Tổng Hội để tạo ra những xáo trộn triền miên. Chứ không thể nào có được bình yên như mọi người mong mỏi và trông chờ từng ngày...

Cái Bạch Thư giúp cho Nhóm Tranh Đấu thêm phần chính nghĩa và chính cái Bạch Thư cũng đã làm cho đa số đồng môn QGHC ngao ngán và càng lánh xa các anh hơn ! Chân lý là tất cả NHỮNG NGƯỜI NHI NHÔ CŨ CÁC ANH kể như đã nằm trong sọt rác cả rồi, không còn làm gì được nữa đâu mà mộng mơ hão huyền !!!.../-

Người Viễn Xứ
Florida, 16-Feb-2010

Tuesday, February 16, 2010

NHỮNG PHẢN TÁC DỤNG
Của Cái BẠCH THƯ – Nhóm QGHC Santa Ana - Nam Cali.

Đông Hà
Tiểu Ban GGBY/QGHC.


Thưa Quý Đồng Môn;

Chắc hầu hết những ai đã được đọc qua cái BẠCH THƯ, Ngày 01/31/2020 của “Một nhóm cựu Sinh viên QGHC” , gởi đi từ bản doanh Santa Ana vào ngày 03 FEB 2010, cũng đều NGẠC NHIÊN không ít !

Ở đây tôi chỉ dùng chữ NGẠC NHIÊN để diễn tả cảm nghĩ của mỗi người với mức độ trung bình. Nhưng thực ra thì có thể, rất đông đảo đồng môn, sau khi đọc xong cái Bạch Thư ấy đã có những phản ứng khác nhau mạnh mẽ hơn.

Riêng cá nhân tôi, khi đã đôi ba lần đọc xong Bạch Thư, tôi có cảm tưởng thật đáng THƯƠNG HẠI cho đám các anh còn mãi đang ngáy ngủ nầy !

Tôi thương hại cho họ là bởi vì: Nội dung của Bạch Thư tự phơi bày cho thấy, họ đề cập đến sự việc hoàn toàn trái với NHỮNG SỰ THẬT đã được lôi ra trước ánh sáng từ bấy lâu nay. Không ai trong QGHC mà không nhận ra những sự thật đó một cách rõ ràng.

Cho nên, nếu có bất cứ ai hay một nhóm người nào lên đến cả trăm người đi nữa, cũng không làm sao bóp méo những sự thật đó !!!

Bởi vậy, khi đọc được nội dung của Bạch Thư mà tác giả đã ghi là Một nhóm cựu Sinh viên QGHC. Nghĩa là có một số người đang cố tình thay trắng , đổi đen- Gắng sức lật lộng để biến đổi những sự thật đó. Nhằm bôi đen những sự thật hiển nhiên ấy để làm lợi cho đám các anh. Tôi thấy nhóm người nầy đã vẫn cứ xem thường dư luận, vẫn đánh giá thấp trình độ phán đoán của mỗi người !!! Nên tôi thương hại cho nhóm Santa Ana nầy chính yếu là ở chỗ trọng yếu: Phán đoán sự việc một cách hết sức phiếm diện, hời hợt, ấu trĩ – không biết mình mà cũng không biết người !!! Tôi chỉ tội nghiệp cho họ , chứ không có cách gì hơn ! Mà cũng không cần phải có cách ứng phó gì cần thiết hơn ! Vì chính các anh nầy đã tự đào hố chôn mình, như họ đã làm nhiều lần trước đây và nay họ lại tái diễn hình thức tự thóa mạ, tự bôi bác chính mình cố hữu ấy !!!

Theo tôi thiển nghĩ: Sau khi gởi đi các bản sao copy của Bạch Thư thì chính Một nhóm tự nhận là cựu Sinh Viên QGHC ở Santa Ana đã gặt hái được các thành quả: Không phải đúng như những điều mong muốn gian xảo của họ mà trái lại họ chỉ nhận được NHỮNG PHẢN TÁC DỤNG. Nghĩa là vin vào cái Bạch Thư đó mà đồng môn khắp nơi đã nhanh chóng nhận ra NHỮNG ÂM MƯU ĐEN TỐI của một nhóm người QUYỀN HÀNH ĐỘC ĐOÁN, LŨNG ĐOẠN CŨ đang tìm cách gầy dựng lại uy thế đã bị tập thể âm thầm bôi xóa sau ngày 31-12-2009 vừa qua.

Trong bài viết ngắn ngủi nầy, tôi sẽ không đối chứng những dữ kiện mà Bạch Thư cố đánh lạc hướng dư luận. Bởi vì tôi mạnh mẽ tin rằng bất cứ đồng môn nào đã theo dõi những diễn biến đưa đến sự tự Giải Tán Tổng Hội thì đều đã nhận ra tất cả những dối trá mà Bạch Thư Santa Ana đã cố tình làm biến dạng những sự thật !

Vì thế, ở phần kế tiếp theo đây là tôi chỉ cụ thế hóa những PHẢN TÁC DỤNG do Bạch Thư đã tạo ra mà chính tác giả Một nhóm cựu Sinh Viên QGHC Santa Ana đã không có khả năng tiên liệu, không có đủ trình độ để nghĩ đến những hậu quả do Bạch Thư phỉnh lừa đã gây ra:

- PHẢN TÁC DỤNG 1.


Như quý đồng môn đã thấy: Nhóm các anh nầy cố tình làm mập mờ che giấu lai lịch của BẠCH THƯ. Bằng cách không ghi bất cứ một danh tánh nào – Không ghi nơi chốn xuất phát của Bạch Thư – Không ghi địa chỉ nơi gởi như mọi thư tín bình thường.

Nhưng rồi, chuyện cố tình GIẤU GIẾM HÀNH TUNG đã bị PHẢN ỨNG NGƯỢC:BỊ BẠI LỘ TÔNG TÍCH- BỊ LỘ DIÊN.

- Như đã bị Bưu Điện sở tại đóng dấu bưu tín “SANTA ANA CA” . Cho nên nhứt định Bạch Thư đã gởi đi từ Santa Ana, đồng thời điểm nầy cũng tố cáo là tác giả làm ra Bạch Thư đang cư ngụ ngay tại Santa Ana hay phụ cận chung quanh Santa Ana ! Chứ chẳng lẽ một ai đó đã ở San Diego mà đem thư lên post ở Santa Ana hay sao ?!!!
- Nhóm các anh làm Bạch Thư đã lấy ngay DANH SÁCH QGHC do một mình BCH CŨ thủ đắc từ trước kia. Các anh xử dụng danh sách nầy để gởi thư là chính các anh đã tự chứng tỏ : Các anh là thuộc NHỮNG NGƯỜI TRONG BCH CŨ !? Hay chính BCH CŨ đã trực tiếp tiếp tay, hổ trợ việc phổ biến Bạch Thư đó chứ còn ai khác hơn ?
Các anh lười đến độ, lấy ngay đến các giấy có thoa keo mà BCH CŨ đã dùng để in các ĐỊA CHỈ ĐỒNG MÔN nữa. Chuyện nầy tôi xin chứng minh thêm là MẪU CHỮ in các địa chỉ đều Y HỆT như mẫu mà các anh đã nhận được các Bản Tin từ trước.

Việc làm trên đây của các anh, thay gì cố tình che đậy tông tích thì đã bị bại lộ ra trước ánh sáng. ĐÓ LÀ DO PHẢN ỨNG NGƯỢC đấy các anh !!!

Nhân đây tôi cũng xin thưa rằng, theo tôi nghĩ : BCH CŨ sau khi đã tự tuyên bố NGƯNG HOẠT ĐỘNG thì bất cứ tài liệu nào thuộc Tổng Hội trước kia. Cũng không được chuyển giao cho bất cứ ai hay tổ chức nào để xử dụng nó. Những ai xử dụng các tài liệu thuộc Tổng Hội QGHC CŨ; kể cả các anh chị nằm trong HĐQT và BCH CŨ, cũng đều bất hợp pháp như nhau và phải chịu trách nhiệm trước mọi đồng môn.

- PHẢN TÁC DỤNG 2.

Đọc qua Bạch Thư dù chỉ 1 lần thôi, cũng đã thấy nhóm Bạch Thư Santa Ana đã chỉ ghim mũi dùi thẳng vào Nhóm Tranh Đấu Cũ, nay đã giải tán và đánh mạnh vào Trang Mt68. Chứ tuyệt nhiên KHÔNG CÓ MỘT CHỮ NÀO đá động đến bất cứ một ai thuộc HĐQT CŨ và BCH CŨ là những nơi, những người gây ra, tạo ra những NGUYÊN NHÂN để có những tranh đấu ác liệt trước đây.

Những lời thóa mạ nhóm tranh đấu cũ của Bạch Thư đã lớn tiếng phát loa mà nhóm tác giả đó cố gắng làm lạc hướng dư luận. Nhằm lôi kéo dư luận vào chiều hướng: Nhóm Bạch Thư là NHỮNG NGƯỜI TỐT, NHỮNG NGƯỜI CHÂN CHÍNH, NHỮNG ĐỒNG MÔN TÂM HUYẾT MUỐN HY SINH CHO ĐẠI NGHĨA QGHC v.v…

Nhưng vì các anh đã tránh né, không đá động một chút gì vể những sai lầm, những thủ đoạn gian dối của HĐQT và BCH CŨ nên mới bị PHẢN ỨNG NGƯỢC !

Qua cách thức trình bày chỉ MỘT CHIỀU, MỘT BÊN khiến cho dư luận đã đều nhận ra CÁC ANH LÀ BĂNG ĐẢNG CỦA CHÍNH HĐQT và BCH CŨ chứ không ai khắc hơn !!! Các anh đã tự vẽ vời cho mình một cái tên khác, nhưng dư luận đã khám phá ra CÁC ANH CHỈ LÀ ĐỒNG BỌN CŨ.

Các anh giả dạng vì đại nghĩa QGHC, nhưng thực ra các anh chỉ là dùng mọi gian kế để KHÔI PHỤC GIANG SƠN TỔNG HỘI CŨ để các anh tiếp tục lũng đoạn, khống chế danh nghĩa chung mà nhóm các anh đã chuyền tay nhau thực hiện việc kềm kẹp không cho bày tỏ lập trường Quốc Gia Tỵ Nạn trong 2 thập niên qua. Thậm chí còn công khai xưng hô ĐỒNG CHÍ ngang nhiên nữa chứ !!!

Các anh THÓA MẠ Nhóm Tranh Đấu của và Trang Mt68 là vì: Nếu không có 2 đối tượng nầy thì cho đến nay, 2010 nầy CÓ AI LÀM ĐƯỢC GÌ CÁC ANH có đúng không ???

Chính các anh đã làm cho Bạch Thư bị phản tác dụng: Từ nay sẽ càng rõ ràng hơn là các anh đã lồng lộn chửi rủa Nhóm Tranh Đấu Cũ và Trang Mt68 chỉ vì tên tuổi các anh đã bị đồng môn âm thầm bôi xoá một cách vĩnh viễn, không cần kèn trống gì cả. Các anh lên tiếng là để hy vọng trở lại khôi phục Ngai Vàng, chứ không có thiện chí gì khác hơn như những lời ỡm ờ giả tạo của các anh. Từ nay đừng hòng lừa phỉnh được bất cứ ai !!!

- PHẢN TÁC DỤNG 3.


Một đặc điểm dễ thấy khác là: Bên cạnh những chửi rủa, vu khống bất chấp những sự thật mà các anh đã dành cho Nhóm Tranh Đấu Cũ và Trang Mt68. Các anh đã không buông tha mọi đồng môn QGHC nói chung . Các anh hậm hực trách mắng những đồng môn không lên tiếng, không theo phe của các anh trước đây (*Cũng không một ai dám hó hé phản đối).

Các anh đã lầm rồi: Trong suốt hơn 2 năm loạn lạc vừa qua. Thật sự đa số tuyệt đối đã im lặng, nhưng kết cuộc cho thấy sự im lặng đó HOÀN TOÀN KHÔNG MANG MỘT Ý NGHĨA THỤ ĐỘNG, hay BỎ CUỘC, hoặc THỜ Ơ như nhiều người khi chưa thấy kết quả sau cùng đã lầm tưởng !!!

Tôi xin dẫn chứng: Đa số đã IM LẶNG là vì sau khi hiểu rõ mọi sự thật về HĐQT và BCH và đồng thời hiểu rõ những thủ đoạn , chủ trương LÌ LỢM của các nhà lãnh đạo thời đó ! Đa số quyết định KHÔNG THÈM LÊN TIẾNG, vì có lên tiếng thì chúng cũng đã không nghe. Cho nên đa số không hẹn mà cùng nhau áp dụng BIỆN PHÁP TIÊU CỰC để đối phó với đám lãnh đạo cuồng tín ấy.

BẰNG CÁCH , giữ im lặng; không tiếp tay; KHÔNG THAM GIA BẤT CỨ CHỦ XƯỚNG NÀO CỦA HĐQT và BCH.
NẾU NHƯ , cuộc bầu cử HĐQT vừa qua có người tham gia thì liệu chuyện Tổng Hội có kết thúc như hiện giờ không ??? Đó là nhờ đa số tuyệt đối đã im lặng và âm thầm ÁP DỤNG cách thức tiêu cực KHÔNG THAM GIA BẦU CỬ nên mới kết thúc được việc tranh chấp kéo dài đến hơn 2 năm.

Bây giờ các anh đem sự kiện IM LẶNG của đồng môn ra để trách mắng thì đương nhiên các anh sẽ phải đón nhận những PHẢN TÁC DỤNG . Và từ nay, sau cái Bạch Thư nầy nhóm các anh coi như đã tự khai tử. Không thể nào dùng danh xưng đó để mà tái xuất giang hồ được nữa !

Tóm lại, qua cái Bạch Thư , trông có vẻ rất ư là Ph.D ! Nhưng nội dung chứa đựng toàn là những lời nhẹ dạ, không biết kềm chế những nóng giận hẹp hòi, thiển cận. Chỉ vì cá nhân, chỉ vì phe nhóm . Chứ không vì lợi ích chung của tập thể gì cả. Vì tự ái cá nhân mà các anh đã phóng lao vào những LẼ PHẢI, những SỰ THẬT mà đồng môn không ai chưa nhận ra.

Các anh ngây thơ, chỉ xài một biện pháp phỉnh lừa bất biến, các anh tự chứng tỏ chưa bao giờ dùng một thời khắc nho nhỏ nào để tự tìm hiểu, để tự soi gương chính mình.

Các anh chưa tự hiểu, chưa nhìn thấy mức độ gian trá cùng cực của các anh như người bàng quang đã thấy.Nên các anh đã và sẽ phải lãnh đủ mọi PHẢN TÁC DỤNG là đương nhiên. Vì những người như các anh tuy có mắt mà hình như con ngươi thì cần phải cần nhỏ chút acid. Mới mong nhận ra được những hậu quả tai hại do cái Bạch Thư sống sượng mà chỉ có anh thuộc BCH CŨ mới dám làm để mờ mắt thiên hạ. Nhưng các anh Nhóm Santa Ana ơi ! không dễ xơi tái QGHC nữa đâu đừng tưởng bở mà mơ …màng mất ngủ, ốm đòn !!!./-

Đông Hà
Tiểu Ban GGBY/QGHC
15 FEB 2010
MỘT Ý KIẾN TỪ SANTA ANA.

***CB: Xin thưa, chúng tôi đăng là để giúp "NHÓM ĐUI MÙ" ấy được công khai và chính thức lộ diện,đồng thời sẽ lãnh hậu quả PHẢN TÁC DỤNG của cái gọi là BẠCH THƯ, viết theo kiểu Phi-Hết -Đi !!!. Đừng hòng phỉnh lừa được bất cứ đồng môn nào nữa đâu !!! Xin được thông cảm chung./- cb/mt68

Anh XXX;


Neu toi la anh, toi cho Hac thu vao sot rac cho roi. Theo toi doan, mot nguoi trong Ban Chap hanh tai Santa Ana viet Hac Thu do, do chi thi cua cha me no tai mot state khac, nhu xua nay no van thuong lam.Thang nay ban tien nen khong goi cho tat ca hoi vien dau, ma chi goi cho anh de muon tay anh pho bien. Bon nay bat dau lo so la se co nguoi nghi rang tui no se chet luon nen no moi bat dau len tieng!Thang nay cung qua so cnguy, nen no chua dam xung ten, va cung khong dam goi bang email! Tuy vay moi nguoi deu biet thang hen nhat nay la ai roi!./-

Sunday, February 14, 2010


NHẮN TIN CHUNG


Chắc quý đồng môn QGHC , ai cũng đã nhận được "LÁ THƯ GỌI LÀ BẠCH THƯ "!


Chúng tôi, "Tiểu Ban Gìn Giữ Bình Yên QGHC" xin chưa vội PHÂN TÁCH cái Bạch Thư Đen Tối nầy.


Trang Cái Bang chỉ đánh máy và đăng lại NGUYÊN VĂN 100%, kể cả các chữ SAI và BỎ DẤU hỏi ngã SAI. Xin tác giả cứ dò lại !!! Riêng phần trích dẫn mà tác giả ghi chú (1) như tác giả ghi là trích nguyên văn thì chúng tôi chép đúng NGUYÊN VĂN cho đúng nghĩa của nó. Chứ không trích như tác giả đã làm.


SƠ KHỞI RẤT DỄ NHẬN RA CÁC ĐIỂM GIAN MÀ KHÔNG NGOAN NHƯ SAU:


1- Gọi là BẠCH THƯ mà nội dung hoàn toàn trái ngược ý nghĩa chân chính của nó.


2- Thư đánh máy rồi copy thành nhiều bản, gởi đi từ BẢN DOANH Ở SANTA ANA CA ( Căn cứ vào dấu Bưu Tín in để cancelled Stamps là Santa Ana, 03 Feb 2010 -PM).


3- Các địa chỉ NGƯỜI NHẬN là mẫu in trên giấy có sẵn keo (glue) ở một mặt của BCH Tổng Hội Cũ đã xài từ lâu nay. Danh sách đồng môn chắc chắn do BCH Cũ cung cấp.


4- Như vậy , gian mà không ngoan, giấu đầu LÒI ĐUÔI ... để khiến cho ai cũng biết tác giả là thuộc NHÓM BCH CŨ đã ra tay. Chắc quý anh chị ở Nam Cali đã biết rõ những ai chủ động NHÓM nầy rồi ??? Mới ra tay ném đá là đã LỘ DIỆN ngay rồi... Cứ ném tiếp xem sao ??? Coi sẽ trúng ai ???!!!


Tiểu Ban GGBY/QGHC.
Bạch Thư gửi các bạn đồng môn QGHC


Thưa các bạn

Một tháng vừa trôi qua kể từ ngày Ban Thường Trực Hội Đồng Quản Trị mãn nhiệm kỳ và Ban Chấp Hành Tổng Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh tuyên bố ngưng hoạt động. Tình hình tranh đấu đòi quyền tự do bầu cử hầu như lắng dịu, tuy nhiên dấu hiệu đồng thuận về một giải pháp khả thi để giải quyết cuộc khủng hoảng của tập thể QGHC chưa thấy lố dạng! Người ta có cảm tưởng một ít nhà tranh đấu dai dẳng xuất hiện dưới nhiều biệt danh, trên một diễn đàn ồn ào như chợ chồm hổm thuở nào, hình như nay đã yên nghỉ vì đạt được mục đích mong muốn. Mục đích của họ rõ ràng mà ai cũng thấy là, bằng mọi cách, đánh sụp tổ chức biểu tượng cho tập thể những người hành chánh quốc gia đang tỵ nạn cộng sản vì một thời đã phục vụ cho quốc gia, dân tộc. Tiếc thay, một số đồng môn, hoặc vô tình hay cố ý, đã tiếp tay cho mưu toan nầy, làm rối loạn hàng ngũ những người quốc gia chân chính, gây nghi kỵ chia rẽ, tạo sự phân hóa các thành viên trong một đại gia đình vốn được xem trọng trong bậc thang xã hội do nề nếp giáo dục và phẩm chất đạo đức. Chắc chắn giờ đây có nhiều đồng môn đã phải xấu hổ, dấu mặt, thậm chí không dám nhận mình là cựu sinh viên QGHC khi tiếp xúc với bè bạn khắp nơi sau đợt Tổng Công Kích vừa qua của Diễn Đàn Mậu Thân. Đây là một diễn đàn mệnh danh là của giới trí thức mà ai vô tình đọc đến cũng đều phải bịt mồm bịt mũi để tránh mùi xú uế dây vào. Một phụ trang diễn đàn chuyên đề cập đến sinh hoạt của những người có học và tốt nghiệp QGHC mà lại hãnh diện nêu danh là diễn đàn của kẻ ăn mày (Cái Bang). Thế mà từ lúc hình thành, không thấy anh chị em nào dám lên tiếng phản đối điều ấy, hóa ra ai cũng cam chịu thân phận lệ thuộc hẩm hiu để cho những kẻ hoạt đầu đặt đâu ngồi đó, nói sao nghe vậy ! Đó là chưa kể kẻ điều hành diễn đàn, không rõ nhận được lện từ đâu và có quyền hành cở nào mà muốn cho ai vào nhóm con vật nầy, đưa người vào danh sách bại hoại kia, thì cứ tự tiện thi hành. Thậm chí chửi rũa thô tục những người không cùng ý tưởng với mình, kể cả bậc thầy dạy mình nửa ! Cũng không một ai dám hó hé phản đối ! Truy nguyên, các điều tệ hại đó xuất phát từ tham vọng của một đồng môn luống tuổi vốn chưa mệt mõi trong đua đòi danh vọng, và vẫn mong được mọi người tôn làm lãnh tụ suốt đời. Từ đó, bày ra bao nhiêu mưu thần chước quỹ, cùng với đàn em, đem áp dụng như là: vu cáo, đã khiến cho ai ai cũng đều ngán ngẫm khi nghe tới tên đồng môn này.
Nhục nhã hơn nữa còn kéo theo mấy đàn em có học mà văn chương thì tục tĩu, thô bỉ đua nhau lên tiếng trên diễn đàn thum thủm để gọi là đấu tranh đòi cho được quyền tự do ứng cử, bầu cử ! Cuối cùng hiểu ra thì chỉ là con cờ, là phương tiện cho diễn đàn ấy thực hiện vai trò đánh phá, đánh sụp càng nhiều càng tốt các tổ chức người Việt quốc gia hải ngoại mà thôi!

Thưa quý bạn đồng môn,
Với thư tâm tình này, chúng tôi muốn gióng lên tiếng chuông cảnh báo cùng quý bạn về những âm mưu ngày càng dẫy đầy, ngày càng tinh vi của các thế lực phá hoại ẩn nấp ở hải ngoại. Mục tiêu của họ là triệt hạ cho bằng được các tổ chức người Việt quốc gia có uy tín và có sức mạnh tiềm tàng, chẳng hạn như của tổ chức tập thể QGHC chúng ta. Cuộc khủng hoảng vừa qua cho thấy rõ: đòi hỏi không áp dụng Nội Quy chỉ là diện, còn đánh sụp tổ chức QGHC mời là điểm. Tiếp tay cho Cuộc Tổng Công Kích Mậu Thân để đánh sụp tổ chức đoàn kết và ái hữu lậu đời của chúng ta như hiện nay là một tội lỗi tày trời đối với tập thể QGHC nói riêng và đối với cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản nói chung. Các thủ thuật tận dụng - bất kể tình người, tình đồng môn – dùng làm phương cách hoạt động chính của nhóm tranh đấu trong thời gian qua khiến nhiều người liên tưởng đến chủ trương bất di bất dịch của cộng sản - cứu cánh biện minh cho phương tiện, và chắc không ai không khỏi đau lòng và hối tiếc khi thấy mình quá yều hèn, không phản ứng quyết liệt kịp thời ngăn chận để hậu quả khốc liệt xảy ra như tình trạng ngày nay của tập thể chúng ta! Đã qua một tháng sau cuộc đả phá, chưa thấy có một giải pháp xây dựng khả thi. Đã qua một tháng ồn ào của những kẻ lớn tiếng đòi hỏi quyền thực thi quyền bầu cử dân chủ, chưa có một góp ý thiết thực và cụ thể nào của họ! Có chăng là lời reo gọi đắc thắng của những kẻ tâm đầu ý hợp về việc âm mưu thi hành một sách lược ghê tởm: hãy để cho tổ chức tập thể QGHC đi vào quên lãng.. như thế mới gọi là yên bình, như phần nhận định mới nhứt của diễn đàn Tổng Công Kích Mậu Thân (1) Nhân đây, chúng tôi xin phép chưa đề tên và khóa học của chúng tôi dưới bức thư nầy cho đến khi nào nhóm tranh đấu của diễn đàn Tổng Công Kích Mậu Thân chịu công khai hóa tên và khóa học của họ như họ đã từng nhiều lần cam kết. Xin chúc các bạn sức khỏe, sự sáng suốt cần thiết hầu đập tan âm mưu phá nát tập thể người Việt tỵ nạn cộng sản - quyết liệt và kịp thời - để an bình thật sự đến với chúng ta và con cháu sau này

Thân kính,
Một nhóm cựu Sinh viên QGHC (01/31/2010)

(1) Cứ đọc kỹ thư từ qua lại của kẻ điều hành Tổng Công Kích Mậu Thân và kẻ đồng tình Nguyễn Chí Vy thì chúng ta thấy rõ ý đồ -"Anh em chúng ta đã cố gắng rất nhiều trong 2 năm qua mới hạ được TXTvà CVĐ - NHƯ ANH CŨNG CÓ CÁCH RIÊNG CỦA ANH- Đôi khi chúng ta không cùng một phương sách - Nhưng cuối cùng chúng ta đã đạt được mục tiêu - Chúng tôi nghĩ nếu còn tổ chức Tổng Hội thì sẽ còn xung đột mãi mãi - Ngay như tại Nam Cali của anh cũng sẽ không bao giờ êm thấm được đâu - Cho nên chúng tôi mong mỏi mọi người sẽ đừng khơi dậy chuyện lập lại Tổng Hội để cho nó tự giải tán như hiện nay là giải pháp tốt nhứt- Cho nên mới có câu bình luận ngắn ngủi đó mong anh thông cảm cho ! Còn chuyện cắt xén không đăng email hăm dọa của ai đó là như chúng tôi đã hứa là sau khi kết thúc chuyện Tổng Hội từ nay chúng tôi không đăng lại chuyện cũ hay hay các bài gây xung đột tiếp tục - Kính thưa anh Vy, cái email đó theo tôi nghĩ là của cái tên điên , cựu PQT của anh đó chứ không ai khác đâu !!! Theo tôi anh cứ lờ, đừng có ý kiến hay nhắc nhở quan tâm gì cả - Rồi nó sẽ qua đi ! Còn các anh cứ chú ý thì nó sẽ làm tới hoài .... Đàn em xin thành thật có ý kiến mạo muội chân thành cùng anh như thế xin tùy anh xét đoán và có quyết định riêng . Theo tôi nghĩ , sau 31-12-2009 thì không có ai, kể cả các Chủ Tịch cũng sẽ không có tư cách gì để tái lập TH -Hơn nữa hiện không còn một văn kiện nguyên tắc nào còn có giá trị để dựa vào đó mà tái lập TH - Chúng ta dân HC thì phải căn cứ vào nguyên tắc và giấy tờ mà nói chuyện chứ không dựa vào ước muốn mà hành động được có đúng không anh ??? Nếu quý đàn anh không nghĩ là chuyện TH đã xong rồi thì xin tùy quý anh !!!! Nếu quý anh KHƠI DẬY là chuyện xung đột sẽ tái phát và sẽ thê thảm hơn nữa đó anh Vy- Anh có tin như vậy không anh Vy ??? Xin thành thật cáo lỗi cùng anh: Như đã hứa chúng tôi sẽ không đăng những gì có thể là nguyên do gây ra xung đột KHÔNG CÒN CẦN THIẾT sau khi đã bắt buộc được TXT và CVĐ phải ra đi và QUYỀN DÂN CHỦ CỦA MỌI CÁ NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐƯƠNG NHIÊN THU HỒI !!! Bây giờ chúng ta đã 60-70-80 cả rồi, quý anh còn muốn TÁI LẬP TỔNG HỘI để tiếp tục bất đồng , bất hòa mãi hay sao ??? Làm gì có chuyện THỐNG NHỨT MỘT Ý KIẾN trong QGHC ??? Chính anh Vy là người có thừa kinh nghiệm về chuyện nầy mà ??? Anh thử nghĩ xem bên Miền Đông có bao giờ chịu đi chung một hướng với NAM CALI không ???"
-trích nguyên văn của Tổng Công Kích Mậu Thân>

Tuesday, February 9, 2010

THƯ CỦA Anh CAO XUÂN THỨC-ĐS.13

***CB 10: Chuyện như vầy mà Hội Nam Cali đành bó tay hay sao ??? Kính đề nghị Hội Nam Cali "chính thức, trực tiếp và công khai" hóa giải một lần xem sao ??? ./- cb10

Người gởi : Cao xuân Thức..
Người nhận : ông Nguyễn mạnh Phúc

Vào những ngày cuối cùng của năm con trâu và trước ngưỡng cửa của năm mới con cọp, tôi gởi tới ông và qúy quyến lời cầu chúc tốt đẹp nhất: đó là An Khang và Thịnh Vượng.
Nhân tiện đây tôi cũng xin nói lại cho rõ một vài việc như sau để chúng ta tống cựu nghinh tân cho vui vẽ và thoải mái.
Mục đích bài nầy chỉ để đánh tan tin đồn rằng gần đây có một số emails nặc danh viết về ông Nguyễn mạnh Phúc, và tin đồn ám chỉ emails đó là của Cao Xuân Thức.( chỉ cần chi ra vài trăm dollars , thì biết emails đó từ đâu; bởi vậy xin đừng tung tin thất thiệt, gây chia rẽ và rơi vào bẫy sập nghị quyết 36 của bọn bán nước hại dân Mạnh, Dũng và TriếT)..

thứ nhất : tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ dùng email không phải là tên của tôi để nhục mạ, bêu rếu, bới móc đời tư , hoặc lôi kéo cả vợ con , tứ thân phụ mẫu của người khác vào trong những việc hoàn toàn cá nhân với nhau.Nhất là với đồng môn, bất kể đồng môn đó là ai..
thứ hai : khi cấn phải viết , tôi chỉ viết đúng việc và đánh đúng người; ông Nguyễn mạnh Phúc chưa ( và hy vọng là không ) phải là đối tượng mà tôi phải mất thì giờ qúy báu của tôi.

thứ ba : cho tới bây giờ ba tên tội đồ của đồng bào, ba tên tay sai của Tàu Cộng, ba tên bán nước hại dân, mà tôi đã và đang đánh :
- Nông đức Mạnh, tổng bí thư của đảng ăn cướp ruông đất, tài sản của đồng bào và đang từ từ đem dâng Giang sơn gấm vóc cho đế quốc Tàu.
- Nguyễn tấn Dũng, thủ tướng của tà quyền Việt Cộng, tay sai Tàu Cộng.
- Nguyễn minh Triết, tên bù nhìn múa rối của Mạnh, Dũng và đế quốc Tàu.

Bọn nầy phải đánh , phải chưỡi, phải lăng nhục, phải lên án, phải đào mồ, đào mã ba đời cha ông của tụi nói.Đánh cho tới khi chúng nó biến mất trên giãi giang sơn gấm vóc hình công như chữ S.

Vì sao ? Rất đơn giản mà đồng bào mìng ai cũng biết chứ không riêng gì ông Nguyễn mạnh Phúc và tôi.
Đó là vì bọn nầy hèn nhát, khiếp nhược với ngoại bang , khiếp nhược với bọn Tàu Cộng; Ngược lại bọn nầy vô cùng tàn ác với đồng bào mình, kể cả đàn bà trẻ con, kể cả ông gìa bà lão, kể cả Đại Đức, Thượng Tọa, cả đến Tu Sinh Bát Nhã...cho đến các Thầy các Cha ..
Tôi viết bài vạch mặt những tên bán nước hại dân , lên án những sự lừa dối xão trá của bọn chúng, với tên thật của tôi là Cao Xuân Thức. Những tên tội đồ nầy, vừa có tiền rừng bạc biển nhờ bốc lột ăn cướp của đồng bào, vừa có cả bè lũ ruồi nhặng bu quanh nâng bô bợ đít với dao búa, súng đạn trang bị cùng mình, mà tôi vẫn để tên tôi, há chi những tên tay sai khác ?
thứ bốn : tôi xác nhận ,tôi xuất thân từ một gia đình nho giáo, Thầy Mẹ tôi đã giáo dục tôi rất bài bản về Lễ , Nghĩa, Trí, và Tín.Tôi cũng được đào tạo từ các trường danh tiếng ở các cấp Tiểu, Trung và Đại Học trước năm 1975. Trường Nam Tiểu Học Nha Trang, Trường Trung Học Võ Tánh Nha Trang, Đại Học Khoa Học Viện Đại Học Sai Gòn, và Học Viện Quốc Gia Hành Chánh ở Sai Gòn.
Bởi thế, tôi không bao giờ làm gì hổ thẹn với lương tâm và bất xứng với những huấn dụ đã hấp thụ.
Những ai lên email nói tôi là thằng mất dạy thì chính những tên nầy mới đúng là thằng mất dạy.
Tôi mong rằng những emails đó không phải là của ông Nguyễn mạnh Phúc.
chào ông,

cao xuân thức,
đốc sự khóa 13

Monday, February 1, 2010

THƯ ĐỀ NGHỊ

Kính gởi Quý Đồng Môn thuộc Nhóm Tranh Đấu Cũ.
(Kính nhờ Web Cái Bang đăng giùm)

***CB: Xin đăng tải để rộng đường dư luận. Xin chuyển đến anh em NTĐ cũ. Cứ liên lạc riêng với nhau và cho CB biết ý kiến và đề nghị thẳng thắn của các bạn- sẽ giữ hoàn toàn nội bộ./- cb
Thưa Quý Anh;

Tháng Giêng 2010 vừa qua là một tháng có nhiều ý nghĩa nhứt đối với mọi đồng môn QGHC chúng ta ! Vì đó là một thời khoảng BÌNH YÊN mà hầu như chúng ta chưa từng có được trong mấy thập niên qua.

Một bầu không khí tĩnh lặng, bình yên mà chúng ta luôn ao ước và mong chờ. Chúng ta luôn đặt hết mọi niềm tin vào tương lai sẽ mãi mãi được bình yên như Tháng Giêng 2010 vừa qua.

Tôi mạo muội viết ra những lời chân thật nầy với mọi tâm ý dè dặt, không đi sâu vào những chi tiết nhằm tạo va chạm với bất cứ một cá nhân đồng môn nào. Do đó kính xin quý anh và quý đồng môn thông hiểu cho những chữ và những câu có tính cách tổng quát mà tôi cố tận dụng ở đây.

Đặc điểm chính yếu hơn cả mà tôi muốn trình bày trong lá thư nầy là:

1- Việc BÌNH YÊN mà chúng ta có được trong Tháng Giêng 2010 vừa qua là do công lao tranh đấu tích cực và bền bĩ trong suốt 2 năm tranh đấu của Nhóm Vô Danh (Nhóm Tranh Đấu). Cho đến nay, chỉ vì một lý do TẾ NHỊ cần có chăng mà tôi chưa hề thấy bất cứ một đồng môn nào lên tiếng cám ơn quý anh tranh đấu !???
Tuy không có một lời cám ơn công khai, nhưng tôi mạnh tin rằng trong thâm tâm của đa số tuyệt đối dù trước đây đứng ở vị trí nào cũng đã nhìn thấy được công lao không nhỏ của Quý Anh Tranh Đấu !!!

2- Nếu tôi nhận định không sai thì TẤT CẢ ĐỒNG MÔN QGHC chúng ta ai cũng mong muốn có một giao tế êm đềm giữa anh em chúng ta và chúng ta đã thật sự có được như đã thực tế cho thấy trong Tháng Giêng 2010.
Giờ đây chắc chắc 100% là đa số tuyệt đối đều mong gìn giữ và nuôi dưỡng sự bình yên như Tháng Giêng 2010 sẽ được duy trì mãi mãi sau nầy.

Do đó nói chung là nguyện vọng của gần như tất cả đều mong muốn và quyết tâm bảo vệ sự bình yên mà cho tới năm 2010 nầy chúng ta mới muộn màng có được !

Bởi vậy và vì thế mà cá nhân chúng tôi, một vài đồng môn ở Nam Cali đây, kính đề nghị quý anh thuộc Nhóm Tranh Đấu cũ :

Thành lập ngay một “ TIỂU BAN GÌN GIỮ SỰ BÌNH YÊN QGHC” (Hay một danh xưng nào hay hơn, đúng ý nghĩa hơn ?)

Nhiệm vụ của “ TIỂU BAN GGSBY” là thường xuyên theo dõi tình hình, khám phá những hành vi và những âm mưu nhằm gây xáo trộn, nhằm tiếp tục quay trở lại thời kỳ tập thể QGHC bị lũng đọan triền miên trước kia.

Tôi xin đề nghị TIỂU BAN nên bỏ qua những LÊN TIẾNG trong tháng Giêng rồi của bất cứ cá nhân hay Hội Điạ Phương nào.
Và kể từ THÁNG 2/2010 , bất cứ cá nhân hay Hội nào công khai lên tiếng bày tỏ những âm mưu đi ngược lại SỰ BÌNH YÊN CHUNG QGHC thì Tiểu Bang có trách nhiệm phải lên tiếng vạch trần và báo động cùng với đồng môn chúng ta.

Cụ thể là thường xuyên theo dõi và khi có bằng chứng rõ ràng ( có chứng cớ, chứng từ chứng minh) thì nên thành lập DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI GÂY RỐI để đồng môn khắp nơi cùng lưu ý và đối phó.

Vì tình hình trong bóng tối ở ngay Nam Cali đây và vài nơi khác , đang có những vận động ngấm ngầm nhằm làm sống lại cái TỔNG HỘI đã thật sự được khai tử vào ngày 31-12-2009 vưà rồi !

Tuy mới chỉ là những âm mưu cá nhân của những người vốn có THAM VỌNG CÁ NHÂN MUÔN ĐỜI. Hầu như họ không có một chức tước nào đó thì sẽ không bao giờ chịu ngủ yên. Dù chỉ là những chức vụ hão huyền mà họ cũng sẵn sàng xóa bỏ lương tâm để đổi lấy cho được!!!!

Họ là những kẻ chỉ chờ nước đục thả câu, chỉ chờ dọn cỗ để họ bước lên xơi tái . Khi cần tranh đấu cho quyền lợi chung thì họ mau mau tuyên bố đầu hàng, rút vào bóng tối để chờ bình yên ló dạng thì nhào ra kiếm chác !!!

Trân trọng kính chào quý anh Nhóm Tranh Đấu cũ

và quý đồng môn thân kính xa gần./-

Quảng Đà
Và vài anh em không ngồi yên tọa thị/ Nam Cali.
01-2-2010