Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Friday, July 31, 2009

CÁC ANH ĐIỆN GIỰT (giỡn) COI CHỪNG BỊ MẮC LỪA CỦA TRẦN XUÂN THỜI !

Phó Dưới

( Đọc xong là tôi gởi ý kiến của tôi ngay để các anh thận trọng đó ! Không có ý theo phe TXThời đâu, xin đừng hiểu lầm nhé !PD.)

Nhờ các anh in to các chữ quan trọng chính yếu đó mà tôi không cần dò tìm đâu xa ! Nhưng đọc kỹ tôi thấy TXThời chỉ nói "BAN CHẤP HÀNH TỔNG HỘI PHẢI BẦU CỬ LẠI 4 THÁNG TRƯỚC KHI MÃN NHIỆM " - Chứ tôi không thấy trong câu đó có đề cập gì đến bầu cữ HĐQT có đúng không ???

Coi chừng bị hố đó các anh Điện Giựt ??? Ha ! ha! ... ha ! Kính chào ./- Phó Dưới.

CB TRẢ LỜI NGAY ĐÂY:

1- Chẳng lẽ trong NỘI QUY 2003 lại quy định việc BẦU CỬ HĐQT v BCH khác nhau chăng ??? Chúng tôi chưa bao giờ thấy bất cứ một NQ nào quy định riêng rẽ thời gian và cách thức bầu cử khác nhau cho các cơ chế điều hành trong cùng 1 tổ chức ???

2- Chắc chắn là chúng tôi KHÔNG HỐ !!! Nhưng dĩ nhiên nếu TXThời không tổ chức bầu cử trong tháng 8/09 nầy thì hắn sẽ giải thích như ông bạn Phó Dưới ... đã vẽ đường cho hươu chạy có đúng không ? Nhưng để chờ xem TXThời chạy ngõ nào ?

3- Anh em đã xiết chặt gọng kềm rồi anh Phó Dưới không thấy sao ? Nếu tháng 8 nầy mà V/C TXThời chạy vuột thì cũng sẽ vô rọ vào cuối tháng 9 do quý huynh 6-7-8 quyết ra tay , làm sao mà thoát đây ?!!! Không lẽ đã bao vây tứ phía mà V/C TXThời thoát được sao Anh ?... Kính anh PD../-bb/cb.
CHÍNH TXThời đã xác nhận phải bầu cử trước 4 tháng trong email dưới đây. (TỨC THÁNG 8/2009 NẦY )

MỘT THỦ ĐOẠN MỚI CỦA TXTHỜI SẮP TIẾN HÀNH ...

:::CCB: Căn cứ vào xác định chính thức nầy thì TXThời phải tổ chức bầu cử lại chức vụ Chủ Tịch HĐQT sẽ mãn nhiệm vào cuối năm nay 2009. Hắn nói bầu cử phải được tổ chức 4 tháng trước cuối năm theo Nội Quy quy định như vậy (highlights bên dưới). Như vậy phải tổ chức vào Tháng 8/2009 !? Nhưng nay sắp bước qua tháng 6/2009, chỉ còn hơn 2 tháng để chuẩn bị tổ chức bầu cử mà CÓ THẤY TIẾN HÀNH GÌ ĐÂU ??? Quý đồng môn thử nghĩ xem TXThời có tổ chức bầu cử đúng NQ như hắn đã đưa ra dưới đây không ??? Và TXThời sẽ áp dụng phương cách bầu cử nào ??? Vẫn do các hội ù lì địa phương âm thầm suy tôn gà nhà mà TXThời đã cho ăn FUND từ lâu chứ gì ???...Xin chờ xem ! Đừng nóng CHUYỆN ĐÂU CÒN ĐÓ mà !!!.../- bb/ccb.

Saturday, February 21, 2009, 3:28 PMTổng Hội Cựu Sinh viên Quốc Gia Hành ChánhHội Đồng Quản TrịP.O. Box 14572, Minneapolis, MN 55414-USANgày 1 tháng 2 năm 2009

Kính gởi: Quý vị Chủ tịchTrích yếu: Tường trình Công tác bầu cửThưa quý anh,Chúng tôi xin gởi đến quý anh Chủ tịch bản tổng lược về diễn tiến công tác tổ chức bầu cử Ban Chấp hành TH trong năm 2007-2008.

Chiếu Nội quy TH, cuộc bầu cử phải được tổ chức ít nhất bốn ( 4) tháng trước ngày BCH/TH mãn nhiện kỳ.

Để công tác chuẩn bị được chu đáo, dựa vaò kinh nghiệm của những lần tổ chức trước đây, từ tháng 6/ 2007, Ban Thường trực HĐQT ( BTT) đã viết thư thông baó và mời gọi các Hội tình nguyện hoặc đề nghị Hội đảm nhận công tác tổ chức. Tuy nhiên đến tháng 8/ 2007, vẫn chưa có Hội naò tình nguyện, ví thế, BTT đã liên lạc bằng điện thoại với một số hội, mời đứng ra tổ chức, nhưng vẫn không có kết quả. BTT, để công tác tổ chức được đúng thời hạn, đã mời một số qúy anh, chị CSV tham gia vaò Ban Tổ chức Bầu ( TCBC) cử trong tháng 8/ 2007. Bản Quy chế Bầu cử (QCBC) năm 2005 đã được cập nhật trong tháng 9, 2007 và gởi đến quý Hội để tham khảo và quý Hội đã thông qua ngày 27 tháng 10 năm 2007 . Sau khi Bản QCBC dược thông qua, Ban TCBC đã gởi thông baó kêu gọi quý anh chị đồng môn ứng cử vaò các chức vụ trong BCH và TKS. Ban TCBC đã nhận được hai liên danh ra tranh cử và một ứng cử viên vaò chức vụ TKS.Trong đơn ứng cử, các ứng cử viên hoặc vị thụ uỷ đều ký tên và cam kết " Chúng tôi xin tuân theo thể lệ bầu cử và nội quy cuả TH, nếu được đắc cử, chúng tôi sẽ phục vụ tổng hội trong tinh thần danh dự và trách nhiệm". Trong suốt thời gian từ ngày công bố thời gian ứng cử đến hết ngày nhận đơn ứng cử, công bố danh sách UCV và vận động tranh cử, Ban TCBC không nhận được đơn khiếu nại naò về Nội quy, Quy Chế TCBC hay về các vi phạm trong thời gian vận động tranh cử.Kết quả cuôc bầu cử BCH/TH được công bố ngày 20 tháng 3 năm 2008, 14 Hôi bầu cho liên danh I và 6 phiếu bầu cho liên danh II. Liên danh I đã được tuyên bố đác cử vào các chức vụ trong Ban Chấp Hành TH nhiệm kỳ 1/2008-12/2010. Ứng cử viên chức vụ TKS đã gởi thư xin rút đơn ứng cử trước khi công bố kết quả. Ban TT/ HĐQT đã tham khaỏ ý kiến vơí các Hội, thành viên HĐQT, đồng ý tổ chức bầu lại chức vụ TKS. . Ban TCBC đã tổ chức lại cuộc bầu cử chức vụ Tổng Kiểm Soát và đã công bố kết quả vào tháng 8 năm 2008.Cuộc bầu cử BCH/TH nhiệm kỳ 1/2008-12/2010, đã được tổ theo đúng nguyên tắc dân chủ vơí đầy đủ các văn kiện tham chiếu như Nội quy, Quy chế bầu cử, ấn định rõ ràng điều kiện ứng cừ viên, tư cách cử tri, nhất nhất được tham khaỏ và chấp thuận. Thời thơi gian nạp đơn, thời gian vận động, thời gian khiếu nại về tư cách ứng cử viên, thời gian đầu phiếu, kiểm phiếu và tuyên bố kết quả đều được ân định minh bạch. Là một cuộc bầu cử kéo dài gần một năm trường vơí sự tốn phí đáng kể vế nhân taì, thời gian và vật lực mà kết quả khả quan đã được 99% CSV tán đồng và 1% cố tâm chống đối mong tạo sự hổn loạn, phân hoá nhưng thục tế đã chứng minh là "rất tiếc" sức ngươì có hạn, thiểu số không thể thắng đa số.Nếu cuộc bâù cử BCH/TH 2007 vừa qua được tổ chức sơ sài, kêu gọi một số thân hữu vaò tiệm, ăn uống và bầu bán ( ai có tiền đi ăn thì được bầu) như thập niên 1987-1997 thì cuộc bầu cử đã bị huỷ bỏ vì thiếu tính cách chính danh, thủ tục bầu cử dân chủ không được tôn trọng, tức nhiên sẽ không được đa số chấp thuận, nhầt là trong trương hợp có sự tranh chấp giữa các thành phần ứng cử viên và cử tri.Muốn một cuôc bầu cử có giá trị, trước hết thủ tục tổ chức phải đầu đủ, chiếu theo các nguyên tắc bầu cử dân chủ. Nhất là phải tôn trọng, thơí gian thông baó các giai đoạn như nạp đơn ứng cử, công bố danh sách UCV, xét đơn khiếu nại về tư cách UCV, vận động tranh cử, nhận phiêú bầu, kiểm phiều, công bố kết quả….Như vậy, kết quả sẽ khả quan.Ngược lại, bầu cử không đúng thủ tục thì tinh thần dân chủ chưa đuợc thực thi.Kính thưTrấn Xuân ThờiCT/HĐQTPosted by Bỉnh Bút at 1:35 AM 0 comments
V/C Trần Xuân Thời
ĐEM ĐẠO ĐỨC RA TỰ CHỬI ÔNG BÀ, CHA MẸ, DÒNG HỌ NỘI NGOẠI CỦA HẮN.


Sau đây là lời của TXTHỜI,như một Ông Sư Thuyết pháp:

"Xin đọc trên Bản Tin QGHC" ...

Ðời là vô thường, nay đổi mai thay. Chúng ta không thể tìm sự tuyệt đối trong cuộc đời biến động vì chấp nhận tinh thần tương đối sẽ tìm thấy sự hòa hợp, còn cái gì cũng muốn được tuyệt đối vì lòng tham sân si. Tham lam, mê muội sinh ra gây hấn. Chúng ta không phải Lỗ Bình Sơn sống trên hoang đảo, nên không thể làm việc một mình, mọi viêc ở đời nầy đều có liên hệ đến nhiều người khác. Xã hội là một cộng đồng chung sống giữa người và người trên hai bình diện tình và lý trong sự tương đối. Vì vậy chấp nhận sự tương đối từ việc cá nhân, gia đình đến hội đoàn, cộng đồng, xã hội để được bình yên trong tâm hồn. Nhân 30-4 năm nay, chúng ta đã lưu vong 33 năm, quý anh, chị nghĩ gì khi thấy lời qua tiếng lại về những chuyện danh hảo, chức huyền, thay vì phát huy tinh thần đoàn kết để tương thân, tương ái trong những ngày còn lại của cuộc đời. HÐQT kêu gọi tất cả quý anh, chị đồng môn cùng HÐQT phát huy tinh thần hiệp nhất để xây dựng TH được trong ấm ngoài êm. Nhất là hổ trợ Tân Ban Chấp Hành đã đuợc các đơn vi bầu cử tuyển chọn trong cuộc bầu cử vừa qua. .....


TXTHỜI hãy trả lời những câu hỏi sau đây:


1) Kẻ nào ham quyền cố vị ? Bị tổ chức Đại Điện Cộng Đồng VN tại Hoa Kỳ truất phế một cách nhục nhã?
2) Kẻ nào tham sân si(lời TXT)
3) Kẻ nào đã thao túng TH/CSV/QGHC.
A) Tác giả NQ 2003.Âm mưu nắm giữ chức vụ CT/HĐQT suốt đời....
B) Chuyên môn hứa cuội với các đồng môn
C) Trốn chui,trốn lủi không giám gặp các đồng môn(Một đồng môn đang sống tại Nam Cali tiết lộ,từ ngày có cuộc khủng hoảng của TH/QGHC,TXThời đã về Nam Cali 2 lần để chỉ đạo..nhưng TXThời chỉ gặp gỡ mấy CSV trung thành với TXThời)
4) Kẻ nào đã bị các đồng môn gọi là:Tên Vô liêm sỉ,nói láo,lì lợm,gian manh...?

TXTHỜI hãy dạy chính mình trước khi dạy đồng môn QGHC ...

Lão Nạp

Thursday, July 30, 2009

V/C TRẦN XUÂN THỐI & BÈ LŨ
Đang ăn uống hết nổi .....

Từ hôm nghe tin có cuộc hội ngộ 3 khóa QGHC,6,7,8 vào cuối tháng 9 sắp tới tại Nam Cali,tất nhiên con người ham quyền cố vị như TXThời phải lo lắng vì không biết các Đàn Anh sẽ hài tội Hắn ra sao.

Trong suốt gần 8 năm nắm giữ địa vị CT/HĐQT nhưng TXT đã không làm được việc gì và Hắn là thủ phạm gây nên sư băng hoại trong tập thể CSV/QGHC như hiện nay.

1) Âm mưu khống chế TH/QGHC cho tới khi nhắm mắt bằng cách áp dụng NQ 2003,trong đó không quy định nhiệm kỳ của CT/HĐQT là bao nhiêu lâu có nghiã là TXThời có thể "ôm"chức vụ Chủ Tịch suốt đời.

2) Âm thầm tước đoạt quyền bầu cử của mỗi cá nhân để chuyển qua quyền bầu cử cho những Chi Hội Trưởng địa phương để dễ dàng thao túng Tổng Hội.

3) Tội đồ sống sượng nhứt của TXThối là đã đem chiêu bài DE FAC-AUTO ra để dụ dỗ CAO THỊ LỄ. Và bà nầy đã ngây thơ nghe lời chịu sống DE FAC-AUTO với nguyên cả bọn hắn !

Chúng ta hãy chờ đợi xem V/C TXThối sẽ làm gì trong tháng 8 tới đây? vì dù muốn hay không Hắn không thể che đậy tội lỗi đã tích lũy qúa nhiều và thời gian đã qúa lâu.

Trần Xuân Thối phải ra đi đó là chuyện ĐƯƠNG NHIÊN và nguyện vọng của đa số các CSV/QGHC là hy vọng đại hội 6-7-8 sẽ có MỘT LỜI NGUYỀN ÁC ĐỘC .... ĐỂ CÁI ĐÁM BA MỚ đó sẽ TUYỆT TỘC . Chẳng đời nào được tái sinh để hảm hại tập thể chúnhg ta nữa........../-

Lão Nguyền Harry Potter/Cali.

Wednesday, July 29, 2009

HÃY ĐỂ DƯ LUẬN NHẬN DIỆN
TẠ VĂN TÀI:QG hay VC Nằm Vùng Hải Ngoại ?

Bắc Đẩu

Thưa dư luận,
Thưa Đồng bào Tỵ Nạn,
Thưa các bạn;

Tôi xin tiếp tục theo dõi về vụ án TẠ VĂN TÀI như đã hứa với CCB. Nhưng vì đã được một đàn anh báo động cho biết theo một nguồn tin Vịt Xiêm Lai thì đương sự đang RA SỨC HÙ THIÊN HẠ ĐỂ CHỮA LỬA là sẽ bỏ ra 1 tỷ đô cụ hồ để đưa vài môn sinh QGHC ra TOÀ CHỢ CÁ LITTLE SÀIGÒN.

Thể theo lời yêu cầu "TU CHÍNH" hợp lý của CCB. Nên tôi phải rà lại bài viết bị gởi trở về , làm chậm trễ mất hết 1 hôm. Từ nay tôi chỉ TRÌNH BÀY NHỮNG SỰ KIỆN CÓ THẬT 100% và DƯ LUẬN LÀ NGƯỜI TỰ KẾT LUẬN THEO PHÁN ĐOÁN CỦA MÌNH. Và cách thức “IN.NU.ENDO” sẽ được tận dụng để triệt để đối phó thì tết ma rốc toà Donkey mới lấy được TIỀN PENSION của Bắc Mỗ đây !!!Tôi xin ôn lại những gì mà dư luận đã thấy trong mấy ngày qua liên quan đến Tạ Văn Tài , trong cũng như ngoài QGHC như sau.

Những phần trích nguyên văn của Tạ Văn Tài đều được đặt trong NGOẶC ĐƠN để cho dễ phân biệt.

1- Văn chương ngớ ngẩn của TẠ VĂN TÀI: Tôi xin trích một câu nguyên văn đang có trước mặt tôi đây trong email không dấu 2 (.., nen thong ke cua My da cho thay la da co nhieu su nghi ky, dap ha nhau mot cach vo ich tren Internet….)

Tôi đọc câu nầy , thấy nó rời rạc, không biết TẠ VĂN TÀI muốn nói cái gì ??? Tôi không dám nói là TẠ VĂN TÀI NGỚ NGẨN – Tôi xin dành chỗ trống cho bạn đọc tự kết luận nhe ! Theo tôi nghĩ, khi nói đến THỐNG KÊ thì phải đưa ra ra đề tài, thống kê về cái gì ? Và nói về thống kê thì phải đưa ra ban nhiêu phần % là loại nào và bao nhiêu phần trăm % là loại khác chứ ? Không bao giờ thấy ai nói

THỐNG KÊ mà không có cái gì cả như TẠ VĂN TÀI ??? Thí dụ cho dễ hiểu như THỐNG KẾ về nguốn gốc DÂN HOA KỲ thì có 40% da đen, 40% da trắng và 20% là đủ thứ màu khác, chẳng hạn ? Không thể nói thống kê KHƠI KHƠI như TẠ VĂN TÀI là em chưa thấy bao giờ ?

Xin tùy dư luận thử kết luận trình độ của TẠ VĂN TÀI đã đạt đến mức thượng thừa tới đâu ? Nhắm có xứng đáng để DẠY đại học Congo không ? Có đáng để tự xưng là giáo sư đại học Harvard không ? Xin tùy dư luận đấy nhé !!!

2- Lại thêm một câu ngớ ngẩn khác của TA VĂN TÀI:Cũng nằm trong email2 , Tạ Văn Tài viết nguyên văn (. Neu anh ay “* LÊ CUỐC” co sua vai cau, vài chu cho ổn , mà tôi chua doc lai ky ma dong y lien, hay co doc roi moi dong y, thi thi chi la nhung tiểu tiết, .. )

Kính thưa dư luận;Trong cái câu nầy Tạ Văn Tài bước đi theo lối 2, 3 hàng lận. Tạ Văn Tài cho thấy cái ý thật là lớ ngớ, không biết Tạ Văn Tài ĐÃ ĐỌC RỒI , hay CHƯA ĐỌC mà đã ĐỒNG Ý ???Tuy nhiên cái ý tệ hại ở câu nầy là TẠ VĂN TÀI xưng là giáo sư ĐẠI HỌC mà giáo sư Luật cơ ! và ở Mỹ đang hành nghề Luật Sư mà ĐỂ CHO HỌC TRÒ SỬA VĂN CỦA MÌNH. Và còn dám CÔNG KHAI cho rằng VIỆC SỬA ĐỔI, CẮT XÉN ĐÓ CHỈ LÀ TIỂU TIẾT (không quan trọng ?)

Tôi chưa bao giờ thấy một luật sư nào mà CẨU THẢ như vậy ? Chưa hề thấy một luật sư nào mà để cho học trò mình sửa văn của mình và nói là KHÔNG QUAN TRỌNG ?Trời ơi nghề luật sư là cái nghề giống như "MOI RÁC TÌM VÀNG ...KHÈ !", MỞ MẮT thật to để đi cố tìm TỪNG CHẤM PHẾT có SAI với bản văn chính hay không ? Để mà cãi lý, để mà hoạnh họe nhau mà ???Tôi không dám kết luận TẠ VĂN TÀI là thuộc con giáp nào trong 13 con giáp (Con giáp 13 là VC, mới được thêm vào sau năm 1975).

Tôi xin bỏ ngõ kết luận để bà con dư luận có toàn quyền thông thả , tự do lựa chọn cho đích danh ! Tôi xin trích thêm một câu phía sau nữa để chứng minh CHỮ QUAN TRỌNG (Toi doc qua thi dong y viec bo may chu do di, toi nghi khong quan trong lam,..*TVTài)

3- TẠ VĂN TÀI đang đứng về phía nào??? VIỆT CỘNG hay QUỐC GIA ???Tôi xin nêu lại việc TẠ Văn Tài đứng ra LÀM NHÂN CHỨNG cho phía Công Tố Viện , tức là phía TRUY TỐ . Không phải đứng về phía BỊ CÁO, BỊ BUỘC TỘI là Anh Nguyễn Tấn Vinh. Anh Vinh người đặt bom tòa đại sứ VC ở Phi , mục tiêu là chống cộng, chống Việt Cộng ; chứ không phải chống người Việt Quốc Gia , không phải chống người tỵ nạn.Nói cho cá nhân một chút là anh NGUYỄN TẤN VINH không hề chống gia đình TẠ VĂN TÀI hay chống cá nhân tạ văn tài.

Mục đích của phiên toà là BỘ AN NINH HOA KỲ (Homeland Security ?) yêu cầu tòa ra phán quyết để trục xuất, để trả anh Vinh về cho VC theo lời đòi hỏi của Hà Nội.Phía truy tố, tức Bộ An Ninh Hoa Kỳ đã MỜI GIÁO SƯ TẠ VĂN TÀI ra tòa làm chứng . Đề làm chi vậy ??? - Để mà Tạ Văn Tài dùng cái tiếng giáo sư đại học, dùng cái bộ mặt VIETNAMSE chính cống của mình … mà ra trước tòa nói TRẢ ANH VINH VỀ VN KHÔNG SAO , VC SẼ KHÔNG TRA TẤN GÌ CẢ ! (không phải nguyên văn, mà ý chính xác là như vậy đó)

Tạ Văn Tài nói như vậy để làm gì ? 100% là để tòa yên tâm ra phán quyết TRẢ ANH NGUYỄN TẤN VINH VỀ CHO VIỆT CỘNG có đúng không bà con ?Dư luận mấy bữa nay sôi nổi, phẩn nộ, sỉ nhục TẠ VĂN TÀI là bởi vì một LÝ DO RẤT ĐƠN GIẢ là : TẠ VĂN TÀI thay vì ủng hộ để warning toà án không thể trả anh Vinh về cho VC hành hạ . Chữ HÀNH HẠ mà tôi xài ở đây bao gồm cả đánh đập, hành xác, khủng bố tinh thần, dùng mọi cách để hủy hoại sự sống, sự suy nghĩ bình thường của một con người!!! (Tôi biết là vì tôi là cựu tù nhân cải tạo của VC sau 75)

TẠ VĂN TÀI không đứng về phía anh Vinh, đã lợi dụng tiếng nói nặng ký của mình (người Mỹ có thể ảo tưởng như vậy, tưởng là TVT có uy tín thật sự trong CĐ Viêt Nam ta) để hảm hại anh Vinh, để làm vui lòng Việt Cộng.Do đó dư luận , đa số đã cho rằng TẠ VĂN TÀI đã CÔNG KHAI ĐỨNG VỀ PHÍA VIỆT CỘNG, ngang nhiên cho thấy TẠ VĂN TÀI là một VIỆT CỘNG NẰM VÙNG Ở HẢI NGOẠI.

Dĩ nhiên Tạ Văn Tài thì biện thuyết ngược lại, chưa thấy có đầu, có đuôi , có tình , có lý gì cả ??? (Chờ công bố bản giải độc như TVT đã hứa)Mà gần đây trong email 2 TẠ VĂN TÀI đã tỏ ra rất lanh lẹ trong cách thức THẢO KHẤU, bằng cách vôi vàng đưa ra lời hăm dọa cụ thể nguyên văn sau đây :( Toi canh cao ai am chi chup mu toi la than cong, hay ngừng lại, bang khong rat co the bi trach nhiem boi thuong truoc phap luat, nhu da co trong an phat cua mot so toa an my gan day. *TVT)

Chuyện Tạ Văn Tài cho rằng người ta đã CHỤP MŨ VC CHO MÌNH là chỉ biết nói một chiều phía mình thôi !!!.

Tại sao Tạ Văn Tài không tự đặt mình ở vị trí của anh Vinh hay vị trí nguyên cả Cộng Đồng Viêt Nam Tỵ Nạn khắp thế giới mà nhìn vào VIỆC LÀM BẤT NHÂN, BẤT NGHĨA , PHẢN BỘI MỘT CÁCH ĐÊ HÈN . Khi TẠ VĂN TÀI hăng hái tình nguyện đứng ra làm nhân chứng VUỐT ĐUÔI VIỆT CỘNG ???

Tôi Bắc Đẩu không kết luận gì ở đây cả nhé ! Xin CHỪA CHỔ TRỒNG cho DƯ LUẬN tự điền vào xem TẠ VĂN TÀI là QUỐC GIA hay VIỆT CỘNG CHÁNH HẨU CON BÒ VÀNG vậy ???Xin tạm dừng ở đây và đang theo dõi tiếp …/-Bắc Đẩu
Nhắc Lại
CHUYỆN "DE FACTO" Của Giáo Sư CAO THỊ LỄ !

Giáo Sư CAO THỊ LỄ NÊN CÔNG KHAI NHẬN SỰ ẤU TRĨ, NON NỚT,YẾU KÉM CỦA MÌNH !!!

Trong hơn một năm qua,nhiều đồng môn đã viết nhiều bài vạch trần sư non nớt của CTLỄ qua 2 điểm sau:

1) CTLỄ lý luận NQ 2003 tuy không được ban hành nhưng vẫn có giá trị. Nên các CSV/QGHC phải chấp nhận SỐNG DE FACTO. GS.CTLỄ nói:các NQ và những Tu Chính trước đây cũng đều không có ghi điều khỏan nào phải ban hành nên NQ 2003 cũng vậy(Bắt trước sự thiếu sót của các NQ và Tu Chính trước)

2) Theo CTLỄ:Liên danh CVĐỂ được 14 phiếu,nay phát giác có 3 phiếu bất hợp lệ thì lấy 14 phiếu trừ đi 3 phiếu còn 11 phiếu LD/CVĐỂ vẫn được coi như đắc cử vì LD/CXTHỨC chỉ có 6 phiếu.Đây là lý luân phi luật lệ của CTLỄ.

Dù đã được nhiều đồng môn viết nhiều bài vạch trần cái non nớt(điều 1)và lý luận phi luật lệ(điều 2)của CTLỄ,nhưng CTLỄ vẫn giữ thái độ im lặng,thái độ này thiếu khôn ngoan vì các đồng môn cứ nhắc tới CHUYỆN DE FACTO luôn........

Nếu nay CTLỄ viết một bài công khai thú nhận sự non nớt ,sự lý luận phi luật lệ của mình thì từ đó các đồng môn không còn lý do gì để nhắc lại nữa.

Chỉ có sự công khai nhận sự sai lầm của mình là thái độ khôn ngoan nhất, nếu Giáo Sư CAO THỊ LỄ CÒN CÓ CHÚT ÍT KHÔN NGOAN CÒN SÓT LẠI TRƯỚC KHI ĐI XA !!!?./-

Một QGHC/Seattle
HỘI NGỘ KHÓA 6,7,8 CSV/QGHC SẼ CÓ GÌ LẠ....KHÔNG ANH ?


Cách đây khỏang 1 tuần,tin tức họp mặt của 3 khóa 6,7,8 CSV/QGHC được loan truyền trong nội bộ tập thể CSV/QGHC. Người ta đặt nhiều thắc mắc là 3 khóa CSV/QGHC này sẽ có thái độ như thế nào với sự ù lì của CT/HĐQT Trần Xuân Thời và sự kém hiệu năng của TH/QGHC do Châu Văn Để làm Chủ Tịch.....

Đặc biệt người ta tìm hiểu tại sao chỉ có 3 khóa? Có người cho rằng 3 khóa này có nhiều điểm giống nhau:

1) Tuổi tác gần nhau.

2) 3 khóa này sau khi tốt nghiệp Học Viện QGHC đều thụ huấn lớp Chuẩn Úy Đặc biệt tại Trung Tâm huấn luyện Hạ Sĩ Quan Đồng Đế Nha Trang,một trung tâm nổi tiếng cực khổ nên có tên gọi là:Lò luyện thép.

Các khóa khác đang trông đợi cuộc họp mặt của 3 khóa đàn anh này sẽ góp phần vào việc giải quyết vấn đề khủng hỏang của TH/QGHC đã kéo dài qúa lâu mà tên Trần Xuân Thời CT/HĐQT là nguyên nhân chính gây ra sự khủng hỏang với sự đồng lõa của Cao Thị Lễ và một số các Chi Hội Trưởng địa phương.

Trần Xuân Thời tự do thao túng TH/QGHC từ nhiều năm nay như Hắn đã từng thao túng tổchức Đại Diện Cộng Đồng VN tại Hoa Kỳ,thành tích xấu xa này đã nhiều đồng môn lên tiếng,nhưng TXTHỜI vẫn lì lờm coi thường nguyện vọng của các đồng môn.

Các CSV/QGHC đang đặt kỳ vọng vào 3 khóa đàn Anh,mong rằng các Huynh Trưởng không làm thất vọng các khóa đàn Em....
Mong lắm thay!

MỘT ĐỒNG MÔN/
CƯ NGỤ Ở ĐÔNG NAM HOA KỲ.

Tuesday, July 28, 2009

NGỌC LAN VIẾT GIÙM ÔNG XÃ (Sydney)


Thưa quý anh Cái Bang Điện Giựt (bắt chước)
và quý đồng môn khắp nơi;

Mấy ý kiến sau đây là do Ông Xã của em nhờ đánh máy để gọi là đóng góp vài suy nghĩ cho có nhau. Chứng tỏ có sự quan tâm của gia đình chúng em về vấn đề ĐẠI HỘI CÁC KHÓA 6-7-8 vào cuối tháng 9 sắp tới ở Little SàiGòn.

1- Tôi tin chắc là quý anh các khóa 6-7-8 nhóm họp vào thời điểm cuối tháng 9 tới đây. Thế nào cũng do một thối thúc, một đòi hỏi nào đó có tính cách cấp thiết và quan trọng hơn nhu cầu họp mặt tình cảm bình thường. Theo tôi suy nghĩ thì có lẽ VẤN ĐỀ XUNG ĐỘT TỔNG HỘI QGHC là một vấn đề GAI GỐC SỐ 1 hiện nay. Nên dĩ nhiên quý anh ngoài mặt lấy lý do họp mặt tao ngộ 40, 50 năm... Hy vọng đó chỉ là diện và ĐIỂM sẽ là cùng nhau dứt điểm MỤC TIÊU TỔNG HỘI . Mong lắm thay !!!

2- Đúng như ý kiến của các bài viết mới đây ! Quý anh 6-7-8 có THỪA TƯ CÁCH và UY TÍN để giải quyết chuyện của Tổng Hội mà sẽ không gặp một chống đối nào của đa số. Nói cho rõ hơn thì từ lâu đã có nhiều đồng môn thuộc khắp các Khóa mong muốn có MỘT ĐẠI HỘI RỘNG LỚN để một lần giải quyết chuyện Tổng Hội cho xong. Nhưng chưa và không làm được vì không ai ở vị trí nào có đủ tư cách để triệu tập một đại hội như thế . Cụ thể là muốn triệu tập một Đại Hội thì phải có MỘT BAN TỔ CHỨC, khả dĩ phải có nhiều những khuôn mặt có uy tín ! Trở ngại bởi LÝ DO CHÍNH HƠN CẢ là KHÔNG AI CHỊU ĐỨNG RA CHỊU TRÁCH NHIỆM, trong một tình trạng THỜ Ơ MÊNH MÔNG như hiện có trong tập thể chúng ta!

Do đó chỉ có quý anh chị 6-7-8 mới quy tụ được MỘT BAN TỔ CHỨC RỘNG RÃI ĐẦY UY TÍN như thế nầy ! Có thể nói một cách ước lệ là NHÂN HÒA, ĐỊA LỢI, THIÊN THỜI ĐÃ HỘI ĐỦ cho quý anh chị ,để đón nhận danh dự và trách nhiệm lịch sử vào cuối tháng 9 tới đây !

3- Quý anh chị thành lập MỘT TIỂU BAN (Không cần công bố rộng rãi) để bắt tay soạn thảo các quyết định lâm thời (tạm thời) để giải quyết dứt khóat chuyện KHỦNG HOẢNG CỦA TỔNG HỘI hiện giờ. Quý anh chị có thừa sức nêu ra các quy định cần thiết, thích ứng và thỏa đáng trong chỉ một đôi ngày . Vì trong mỗi người của quý anh chị đều đã nắm vững những CHI TIẾT NGUỒN GỐC GÂY RA CUỘC KHỦNG HOẢNG từ gần 2 năm qua.

Nếu Ban Tổ Chức "HINTS" cho thấy dấu hiệu quý anh sẽ LÀM ĐẠI SỰ, chứ không phải chỉ để họp mặt ăn chơi thì tôi tin số anh em khác khóa sẽ tham gia để chứng kiến VIỆC CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH trong bữa ăn tối với số lượng tham gia rất là đông đảo, để hợp thức hóa và ủng hộ quyết định chính đáng của quý anh chị 6-7-8.

Gia đình chúng em kính đạo đạt ý kiến nầy đến quý anh chị và CẦU NGUYỆN ƠN TRÊN GIÚP QUÝ ANH CHỊ SÁNG SUỐT NHÌN THẤY NHU CẦN KHẨN THIẾT CHUNG NẦY !

Kính thỉnh cầu; ./-

Ngọc Lan/Sydney
( Có trình Ông Xã xem lại trước khi gởi đi)

Hội Ngộ Khóa 6,7,8 QGHC chắc chắn phải có quyết định chung gì ?!!!.......

Theo những tin tức đã được công bố trong nội bộ khóa 6,7,8 QGHC thì cuộc hội ngộ của 3 khóa này sẽ diễn ra vào cuối tháng 9 tới đây,người ta đang bàn tán về biến cố này dựa trên lý do sau:

1) 3 khóa này quy tụ nhiều thành phần ưu tú của Học Viện QGHC.

2) Cuộc khủng hoảng của Tổng Hội QGHC chưa có hy vọng giải quyết vì sự ù lì của CT/HĐQT Trần Xuân Thời.

3) Chắc chắn là 3 khóa này sẽ có phản ứng về sự ù lì của TR X Thời.

4) Nếu 3 khóa này chỉ gặp nhau,ăn uống mà không đề cập tới tình trạng hiện nay của tập thể CSV/QGHC sẽ bị các khóa đàn em kết tội,như vậy 3 khóa này sẽ có THÁI ĐỘ,tất nhiên vì là vấn đề qúa tế nhị nên cần phải giữ bí mật?????

MỘT ĐỒNG MÔN ẨN DANH(TEXAS)

Sunday, July 26, 2009

CB: NHẮN TIN CHUNG

CHÚNG TÔI HOÀN TOÀN ỦNG HỘ ĐỀ NGHỊ CỦA BẮC CÁI/USA. KÍNH MONG ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI "VIẾT THẬT NHIỀU EMAIL TỎ BÀY Ý KIẾN" - CHÚNG TÔI SẼ ĐĂNG NGUYÊN VĂN TẤT CẢ EMAILS NHẬN ĐƯỢC - DÙ ĐỒNG Ý HAY KHÔNG ĐỒNG Ý; CHÚNG TÔI CŨNG SẼ ĐĂNG Y NGUYÊN.

KÍNH XIN QUÝ ANH CHỊ TIẾP TAY LÊN TIẾNG VỀ ĐỀ NGHỊ KHẢ THI NẦY !./- BB/CB.
ĐỀ NGHỊ
QUÝ ĐÀN ANH 6-7-8
SẼ ĐƯA RA MỘT "QUYẾT ĐỊNH LÂM THỜI"...

Bắc Cái/USA.

Thưa Quý Đồng Môn;

Trước hết tôi xin có lời TRI ÂM THÁN PHỤC cử chỉ hòa nhã của Anh PHẠM XUÂN HUY (TÂM TRIỀU)-ĐS.13. Theo như cá nhân tôi được biết , tuy Anh PXHuy là khóa 13, nhưng tuổi đời của anh có phần trội hơn hầu hết các bạn đồng khóa. Trước 1975, có thời anh PXHuy làm việc tại CHEO REO, Phú Bổn và đã được anh em đồng sự lớn nhỏ đều rất mến mộ tư cách đứng đắn của anh.

Qua đôi lời ngắn gọn tỏ bày tâm sự và quan điểm của anh đối với việc bầu cử gián tiếp của Tổng Hội mà anh Huy hoàn toàn KHÔNG TÁN ĐỒNG ! Cá nhân tôi rất cảm kích những lời lẽ chân thật của anh PXHuy và xin mượn đôi lời riêng tư nầy để bày tỏ lòng ưu ái kính mến của tôi xin được gởi đến Anh PXHuy !/BC.

Thưa Quý Anh ,Chị;

Theo dõi tin tức nóng hổi nội bộ QGHC mấy bữa nay, chắc quý vị cũng như cá nhân tôi đều hết sức chú ý đến và suy nghĩ rất nhiều về BUỔI ĐẠI HỘI NGỘ CỦA CÁC ANH CHỊ 6-7-8 VÀO THÁNG 9 TỚI ĐÂY, TẠI LITTLE SÀIGÒN !

Căn cứ vào mấy bài viết mà tôi đọc được vừa rồi trên diễn đàn "ĐIỆN GIỰT" (Sorry, chỉ là tên gọi đùa cho vui)! thì các anh ấy đã MONG MỎI nhân cơ hội quý báu, chưa hề có một cuộc gặp gỡ RỘNG LỚN như thế ! Nếu bên cạnh vấn đề hội ngộ tình cảm ra, các anh cũng KHÔNG QUÊN LƯU TÂM ĐẾN CHUYỆN CHUNG. Chuyện xung đột trầm trọng trong TỔNG HỘI mà chúng ta hiện đang ra sức đối phó mà chưa có biện pháp giải quyết thỏa đáng. VÀ NẾU CÁC ANH NHÂN CƠ HỘI ĐÓ MÀ HÀNH ĐỘNG THÌ ĐÁNG KÍNH PHỤC, ĐÁNG CA NGỢI BIẾT MẤY !!!

Cá nhân tôi kính đề nghị, kính thỉnh cầu và kính xin các đồng môn viết bài, bày tỏ ý kiến về đề nghị của tôi để được trao đổi suy nghĩ một cách rộng rãi hơn !!!

Tôi thỉnh cầu quý anh chị 6-7-8 vui lòng , hoan hỉ cứu xét đề nghị của tôi là : CÁC ANH TRONG BAN TỔ CHỨC thử tham khảo ý kiến nhau để SOẠN THẢO ra MỘT QUYẾT ĐỊNH LÂM THỜI. Hay một tên gọi gì khác tùy ý kiến chung của quý anh, chị .

Trong đó, quý anh chị đưa ra NHỮNG ĐIỀU QUY ĐỊNH LÂM THỜI , như là những điều lệ thu ngắn của MỘT BẢN NỘI QUY của TỔNG HỘI QGHC.

Khi ĐẠI HỘI tiến hành thì quý anh dự trù riêng MỘT THỜI KHỎAN để thảo luận và biểu quyết dự thảo đó thành ra MỘT QUYẾT ĐỊNH LÂM THỜI của ĐẠI HỘI 6-7-8.

Tôi nghĩ khi quý anh chị quyết định được như thế thì GIÁ TRỊ SẼ MANG MỘT Ý NGHĨA CHUNG QUAN TRỌNG, LỚN LAO mà các đồng môn đa số SẼ CHẤP NHẬN tính cách đại thể ấy. Chắc chắn đa số sẽ thông cảm và ủng hộ quyết định cần thiết đó một cách tuyệt đối ĐỂ NHẰM CHẤM DỨT CHUYỆN XUNG ĐỘT TỔNG HỘI HIỆN NAY !

Tôi mạnh tin sau khi có được MỘT QUYẾT ĐỊNH LÂM THỜI thì sẽ có nhiều anh chị em tình nguyện đứng ra THI HÀNH NHỮNG QUY ĐỊNH LÂM THỜI ĐÓ để từng bước giải quyết trọn vẹn vấn đề bế tắc hiện giờ ! Từng bước đó sẽ đưa TỔNG HỘI chúng ta đi vào khuôn khổ BẦU CỬ các cơ chế điều hành và mọi sinh hoạt sẽ trở lại bình thường.

MỘT LẦN NỮA... KÍNH MONG, KÍNH KHẨN CẦU, KÍNH LẠY QUÝ ANH CHỊ 6-7-8 RA TAY NGHĨA HIỆP ! ĐỪNG BỎ QUA CƠ HỘI DUY NHỨT HIẾM CÓ NẦY ... KÍNH XIN RA TAY MANG LẠI NHỮNG GÌ BÌNH YÊN ... MÀ MỌI NGƯỜI ĐANG TRÔNG CHỜ Ở QUÝ ANH CHỊ .... ./- Bắc Cái /USA.

Saturday, July 25, 2009

CB: XIN NHIỆT THÀNH CÁM ƠN ĐÔI ĐIỀU RẤT HIỂU BIẾT TRÍ THỨC CỦA TÂM TRIỀU


***CB: Thưa anh Tâm Triều, anh dặn mọi trao đổi ý kiến xin gởi đến anh qua địa chỉ bưu điện có phần hơi behind với thời đại bây giờ đó anh !!!

Anh định viết tay mãi hay sao ? Computer bây giờ không có là bao và mở cái địa chỉ email để liên lạc khắp trái đất chỉ mất vài phút và không tốn kém gì cả !

Chúng ta chẳng còn bao nhiêu thời giờ !!! Anh nhào vô Internet sẽ thấy mình ít nhứt cũng còn dính với quả địa cầu nầy. Và sau 3, 4 năm học hỏi ở Hogwarts... bảo đảm mọi người sẽ độn thổ được ngay !!! (* Sorry, đùa 1 chút cho vui vì thấy anh rất nhỏ nhẹ với anh em ...)./- bb/cb.

Little Saigòn, ngày 25 tháng 7 năm 2009


Kính gởi quý anh: - Trang Chủ Website “
cnguyqghcblogspot.com” (BB/CB)
- Phó Gìa/Sydney
Thưa quý anh,
Tôi được bạn bè cho biết, quý anh có những góp ý với tôi đăng trên website “
cnguyqghcblogspot.com” qua những bài viết của tôi trong Bản Tin Hội CSV/QGHC Nam Cali. Xin cám ơn quý anh đã có những ý kiến về các bài viết đó; và nhân đây, tôi cũng xin trình bày một vài ý kiến của tôi cho quý anh được rõ:

1) Tôi không có computer nên đã không có dịp lên mạng để xem những bài viết đã được quý anh phổ biến trên trang web nói trên; do đó, xin quý anh thông cảm cho sự phúc đáp chậm trễ của tôi. Để tránh tình trạng hồi âm chậm trễ này, và để thể hiện sự công bằng trong thông tin; từ nay, nếu quý anh có những góp ý gì với những bài viết của tôi trong tương lai, xin vui lòng gởi thơ về địa chỉ của tôi như sau: PHẠM XUÂN HUY, Box: 2166, Westminster, CA 92684.

2) Qua bút hiệu Tâm Triều, tôi chủ trương viết văn cho vui thôi, chứ chưa bao giờ dám tự nhận mình là “Nhà Văn”; và tôi lúc nào cũng luôn tôn trọng ý kiến của người khác; nên chưa hề có những góp ý, phê bình về những bài viết của các tác giả có lập trường quốc gia khác.

3) Về vấn đề bầu cử của Tổng Hội CSV/QGHC, tôi quan niệm rằng mỗi hội viên phải được quyền bầu cử trực tiếp các chức vụ của Tổng Hội qua một cuộc phổ thông đầu phiếu. Tôi không tán thành việc bầu cử của Tổng Hội chỉ được thực hiện qua đại diện bởi các thành viên HĐQT như trước đây. Muốn cải tổ việc bầu cử này, một cá nhân không thể làm được; mà phải do toàn thể các CSV chúng ta hợp sức lại mới có thể thành công. Tôi cũng chỉ là một cá nhân đang mong chờ sự cải tổ đó.
Kính chúc quý anh cùng gia đình luôn được nhiều sức khỏe và mọi sự an lành.
Xin kính chào.

Phạm Xuân Huy, ĐS13

TB: - Xin anh BB/CB vui lòng đăng mẫu tin này trên website “
cnguyqghcblogspot.com” để nếu có anh
chị nào muốn góp ý sẽ dễ dàng liên lạc với tôi qua địa chỉ P.O. Box nói trên. - Xin cám ơn.
- Mẫu tin này tôi nhờ anh Nguyễn Văn Sáu, TS4 chuyển đến quý anh. – Xin cám ơn anh Sáu.


QGHC Chờ Đi ...
THẾ NÀO CŨNG CÓ COUP D'ETAT VÀO ĐẠI HỘI TƯỚNG LÃNH 6-7-8 ?!

SGKhôngSao

Thưa quý bạn ta;

Tôi biết cái ý nghĩa của tựa đề bài nầy nó có tính cách tiên tri nhiều hơn là bằng cớ chứng tỏ chuyện sẽ xảy ra. Mà tiên tri thì không thể đem bằng cớ ra nói chuyện trình làng, nó chỉ dựa vào suy nghĩ và kết luận của một người mà chúng ta thường hay gọi là Nhà Tiên Tri.

Tôi phải thưa ngay, tôi không phải là nhà tiên tri gì cả !!! Và cũng xin nói cho rõ là tôi sắp nói những chuyện tuy có vẻ hoàn toàn có tính cách tiên tri; nhưng mà thực tế với tôi thì không phải !!!

Bởi vì tôi nói những chuyện sau đây đều dựa vào những dữ kiện nằm phía sau , nằm bên trong của những gì mà chúng ta không được đọc, được thấy rõ ràng . Ý của tôi muốn nói trong THÔNG BÁO của các Tướng Lãnh 6-7-8 SAO của chúng ta, đã gấp rút tổ chức Đại Hội , nhứt định không phải chỉ ĐỂ ĂN CHƠI ?!

Từ thắc mắc căn bản đó, tôi xin kính mời quý bạn cùng tôi suy nghĩ và tìm hiểu thêm nhiều chi tiết ẩn dụ trong việc các Tướng lãnh nhà ta sẽ tổ chức Đại hội từ 25 đến 27-9-2009 tới đây tại Little SàiGòn !

Đáng lý ra, nếu nói là chuyện tiên tri thì phải THIÊN CƠ BẤT KHẢ LẬU MỚI LINH ?! - Nhưng thật ra các chuyện nầy không phải là thiên cơ chi cả. Tôi tin bất cứ ai trong chúng ta, chịu khó suy nghĩ thêm một chút sẽ thấy được những hiện tượng sẽ CÓ MỘT COUP D'ETAT xảy ra trong Đại Hội là chuyện có thể lắm !!!

Thưa Quý Bạn;

1- Các Tướng Lãnh 6-7-8 SAO của chúng ta từ trước tới giờ nếu không ra tay thì thôi. Chứ quý vị ấy dù chỉ một 2 người thôi nếu chịu ra tay thì thường đã thấy là đã luôn thành công và sẽ đem lại nhiều chiến thắng bất ngờ ! Ví dụ cụ thể như chuyện ở Nam Cali , lúc đó đã vô phương cứu chữa , thế mà đùng một cái Ông Tướng Má Hồng nhào ra và đã gặt hái chiến thắng đầu tiên dâng lên cho đồng môn Nam Cali. Sau đó ông đã khéo léo thối lui để cho các cấp hàng tá đánh tiếp chiếm mục tiêu gọn hơ thấy không ?!

Bây giờ đột ngột các Tướng lãnh Đại Hội thì nhứt định sẽ có chuyện , chứ quý ông ấy không huỡn đâu mà lo tụ họp ăn nhậu !

2- Tại sao lại tổ chức Đại Hội vào cuối tháng 9/2009 ???
Chắc quý bạn cũng thừa biết rồi ! TXThời chủ tịch HĐQT đã viết thư phổ biến công khai và đã cho biết : Chiếu NQ 2003 thì chức vụ chủ tịch HĐQT chỉ giữ tối đa 2 nhiệm kỳ và TXThời xác nhận nhiệm kỳ nầy là nhiệm kỳ thứ 2 , là nhiệm kỳ CUỐI CÙNG của TXThời . Cho nên đương nhiên TXThời sẽ không có quyền tái ứng cử, dĩ nhiên là TXThời sẽ phải phủi đít ra đi !!! Và chính TXThời đã lấy NQ2003 ra bảo đảm là tổ chức bầu cử lại phải được thi hành 4 tháng trước khi mãn nhiệm vào cuối năm 2009. Nghĩa là THÁNG 8/2009 tới đây phải tổ chức bầu cử lại chức vụ chủ tịch HĐQT.

Tuy nhiên đối với các Tướng Lãnh thì hầu như không mấy ai tin chuyện HỨA HẸN LẦN NẦY. Vì trong quá khứ TXThời là một tay XÌ PHÉ CHUYÊN NGHIỆP , chuyên dùng mọi thủ đoạn gian trá để đạt những kết quả mong muốn của hắn. Điển hình như TXThời đã cố gắng sửa NQ của Cộng Đồng Tỵ Nạn Hoa Kỳ để toan ngồi lại làm chủ tịch muôn năm mà không thành !

Tôi đề cập sự kiện hoài nghi nầy là căn cứ vào một Tướng Lãnh ở Nam Cali đã từng công khai cho biết NQ2003 không có ghi chuyện tối đa là 2 nhiệm kỳ và TXThời chỉ nói láo để mua thời gian tính kế ?!

Cho nên Đại Hội Tướng lãnh PHẢI TỔ CHỨC VÀO CUỐI THÁNG 9 là để cho thời gian tháng 8 trôi qua mà TXThời không thực thi lời hứa thì các Tướng Lãnh 6-7-8 sẽ ACTION một cách vô cùng chính đáng!!!?

3- Một yếu tố khác mà Ban Tổ Chức Đại hội đã lờ mờ nêu ra là " CÁC TƯỚNG LÃNH SẼ ĐÓNG CỬA ĐỘNG PHÒNG RIÊNG" - Các khóa khác không được tham dự và các khách chỉ được trà trộn vào buổi tiệc ban chiều tối mà thôi ! Đến đây chắc các bạn đã thấy, nếu không có gì bí mật thì tại sao các Tướng lại phải họp riêng , để lấy quyết định riêng là cái chắc !!!

4- QUYẾT ĐỊNH RIÊNG của các Tướng lãnh 6-7-8 Sao là cái gì ???

Tôi xin mạo muội đoán mò là các Tướng lấy cớ là họp mặt ăn chơi , để sẽ bất ngời đưa ra một QUYẾT ĐỊNH ĐẢO CHÁNH ! Sẽ chấm dứt chế độ TXThời, Châu Văn Để ... cùng tức khắc giải tỏa hết mọi xung đột trong Tổng Hội QGHC chúng ta !!!

Thưa Ông Phó Già Sydney;

Xin Ông khoan nóng, chờ đi ... thế nào các Tướng Lãnh 6-7-8 SAO nhà ta sẽ làm một COUP D'ETAT ngoạn mục, giải quyết được mọi chuyện , sẽ mang lại danh dự trả về cho chúng ta. Trả hết cho mọi người và sau đó mỗi cá nhân đều sẽ được xử dụng trở lại lá phiếu biểu lộ quyền dân chủ chính đáng của tuổi già !

Xin hãy cùng nhau mạnh tin vào những ước mơ tiên tri nầy ! Và xin hãy cùng nhau cầu nguyện và cầu chúc các Tướng Lãnh 6-7-8 Sao; ĐẢO CHÁNH THÀNH CÔNG.

Kính xin ơn trên đem đến mọi sáng suốt để quý Tướng Lãnh đáng kính ấy họp nhau là vì chuyện CHUNG ! Chứ không phải đại hội để ăn chơi tầm thường, không phải mục đích chỉ tổ chức ăn chung cho bớt tốn kém... Và đa số dư luận khắp nơi đang hướng về quý vị; đang trông mong tấm lòng CAO CẢ vẫn còn ở quý vị ./- SGKhôngSao.

Friday, July 24, 2009

TIN VUI & BUỒN
VỀ ĐẠI HỘI NGỘ KHÓA 6-7-8
TẠI SÀIGÒN NHỎ VÀO 9/2009.

Phó Già Sydney


***CB: Nếu Ông Phó Gìa, ám chỉ Web Cái Bang là Web "Điện Giựt" thì chúng tôi xin trả lời là KHÔNG NHẬN ĐƯỢC , CHƯA nhận được thì làm sao đăng đây ! - XIN HỨA, nếu nhận được là sẽ đăng nguyên văn ngay ! ./- bb/cb.


*Sao không thấy Web Điện Giựt đăng vậy ?!

Thưa Quý Đồng Môn;

Tôi vừa đọc được TIN ĐẠI HỘI NGỘ trên đây ở một Web nọ ! Thông báo nầy chưa chi tiết hóa hết các chi tiết quan trọng cần biết. Điều nầy chứng tỏ , dự định tổ chức cuộc hội ngô lớn lao có tính cách lịch sử nầy MỚI ĐƯỢC CHỚP NHÓANG QUYẾT ĐỊNH MỘT CÁCH VÔ CÙNG NHANH CHÓNG.

Cho nên chưa được hoàn tất đầy đủ các chi tiết cần phải được loan báo chính thức ngay trong thông báo như chúng ta vẫn hay thấy BÌNH THƯỜNG trước đây của bất cứ một tổ chức nào.

Sự kiện trên đây cũng HIỂN NHIÊN CHỨNG MINH cho thấy , tuy các anh thuộc các khóa 6-7-8 với số tuổi hầu hết đã ngoài 70 . Nhưng việc nầy chứng tỏ cho thấy NẾU CÁC ANH ẤY MUỐN LÀM VẪN LÀM ĐƯỢC như thường !!!

Do đó, khi đọc qua thông báo khẩn cấp trên , tôi có 2 cảm tưởng là VUI và BUỒN về tin tức đó như sau:

A- VUI CHO ĐẠI HỘI NGỘ 6-7-8 SẮP TỚI.

Tôi vui là vì , hình như từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ nghe thấy có một lần nào được ĐẠI HỘI NGỘ 3 Khóa đó như lần sắp tới đây. Điều tôi vui nhứt có lẽ là trong một bầu không khí HOÀN TOÀN IM LÌM KHÔNG MỘT TIẾNG ĐỘNG mà bỗng nhiên lại có một tin vui vĩ đại như thế đấy !

Tôi cho rằng THẬT VĨ ĐẠI là vì, không ngờ các anh đã quy tụ được một BAN TỔ CHỨC VÔ CÙNG HÙNG HẬU. Gồm rất đông đủ những khuôn mặt lớn , uy tín gần như trọn vẹn của cả 3 khóa liên quan.

Chưa bao giờ có được một sự hợp tác ĐÔNG ĐỦ như thế để tổ chức bất cứ một cuộc họp mặt ăn chơi kỷ niệm nào từ trước ?!

Tôi xin phép được liệt kê BAN TỔ CHỨC ra đây để chứng minh cho quý đồng môn thấy có phải là đã quy tụ được các gạo cội một cách hết sức hùng hậu hay không?!

BAN TỔ CHỨC THẤY CÓ:

1-ĐHMinh
2-ĐTĐức
3-NĐĐiều
4-NNLiên
5-HTChung
6-TCHàm
7-NMQuân
8-LTNhiễu
9-PVTốt
10-NTCan
11-VMHùng
12-ĐĐTiến
13-NPThiệu
14-LQDiêm (Úc Châu)
15-LĐĐàm
16-ĐNgô

B- VÀ TÔI CẢM THẤY RẤT BUỒN ....

Tôi buồn thê thảm là vì:
- Từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy có tất cả 16 tên tuổi gạo cội ấy hợp tác chung với nhau để tổ chức bất cứ một công việc gì để CHỐNG CỘNG hay làm lợi ích cho NGƯỜI TỴ NẠN .... Và gần gũi nhứt đối với tập thể QGHC chúng ta cũng chưa hề có nữa ???

Cụ thể, dễ chứng minh, dễ nhìn thấy nhứt là .... ĐỐI VỚI CUỘC KHỦNG HOẢNG NỘI BỘ TỔNG HỘI QGHC CHÚNG TA , đã kéo dài gần 2 năm qua.

Chính như trong DANH SÁCH 36 các đại Huynh, các người đã được anh em ƯU ÁI, KÍNH TRỌNG NHỨT ... đã được khắp nơi đề cử , đề nghị, thỉnh cầu đứng ra cùng nhau để giải quyết cuộc xung đột đang còn tiếp diễn nầy ! THẾ MÀ CHỈ CÓ 4 NGƯỜI HY SINH CHẤP NHẬN mà thôi !

Thử hỏi, giả dụ như 16 vị ấy mà hăng hái đứng chung một BTC để giải tỏa chuyện Tổng Hội thì nhứt định sẽ xong ngay phải không quý vị ???! Và tôi mạnh tin với mục đích chung đó, sẽ quy tụ được các anh chị uy tín thuộc khắp các khóa một cách đông đảo hơn gấp bội !!! Chừng đó chuyện gì mà không giải quyết được !!!?


****NẾU SO sánh việc đề nghị ngồi lại để giải quyết chuyện TỔNG HỘI và cuộc ĐẠI HỘI NGỘ 6-7-8 sắp tới đây ! CÁI NÀO QUAN TRỌNG HƠN, CÁI NÀO ƯU TIÊN HƠN ??? Công việc chung quan trọng hơn ??? Hay ĂN CHƠI quan trọng hơn ??? !!! ???

QUÝ ANH đã vin vào tuổi già để làm ngơ mọi chuyện cần có mặt của các anh ! Bây giờ quý anh không LẤY LÝ DO TUỔI GÌA để hùng dũng, hiên ngang ... đứng ra tổ chức họp mặt 6-7-8 một cách CHỚP NHOÁNG, MUỐN LÀ LÀM ĐƯỢC NGAY !!!....

Tôi xin dẫn chứng thêm 1 cụ thể bằng còn số để quý đồng môn tự lượng định xem cái nào quan trọng hơn cái nào .

ĂN CHƠI hay CÔNG VIỆC CHUNG ??? - Xin quý anh chị thử nghĩ coi CON SỐ 16 (BTC) và CON SỐ 4 (Chấp nhận đề cử) CON SỐ NÀO QUAN TRỌNG đối với quý ĐẠI HUYNH 6-7-8 ???? !!!!

Thôi nhé !
CHUYỆN CHÚNG MÌNH LÀ THẾ ĐẤY !!! - Chuyện chung thì nói MÌNH GIÀ YẾU RỒI ! GẦN ĐẤT XA TRỜI RỒI ! HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI NGỦ YÊN ĐƯỢC KHÔNG ?! ĐỪNG MENTION ĐẾN CÁC HUYNH TỪ KHÓA 10 TRỞ LÊN NỮA ĐƯỢC KHÔNG ?! ....

Thế mà khi cần ĂN CHƠI thì không cần kêu gọi, vận động ráo riết gì cả .... CHÚNG TÔI ÀO ÀO THAM GIA, LÃNH THẦU TỔ CHỨC ĐÂY ! CỨ GHI RÕ TÊN TÔI VÀO ... NHỚ PHẢI CÓ TÊN TÔI MỚI TẠO ĐƯỢC NHIỀU TIN TƯỞNG ... THIÊN HẠ MỚI NƯỜM NƯỢP ĐÓNG TIẾN 100 ĐÔ THAM GIA CHỨ !!! ....

Thôi thế thì thôi ... Tôi chẳng còn biết nói gì hơn ? - XIN CHÚC MỪNG THIỆT TÌNH ĐÓ NHÉ QUÝ ĐÀN ANH 6-7-8 .... ./- Phó Già/Sydney.
HỌP MẶT KHÓA 9 TẠI NAM CALI
Nam California:
Theo thông lệ, mỗi khi có anh chị em Khóa 9
QGHC nào từ phương xa đến thăm Nam Cali
thì anh chị em tại địa phương đều tổ chức một
bữa ăn tại nhà hàng để tiếp đãi, là dịp để cùng
nhau hàn huyên, chuyện trò thăm hỏi tin tức về
gia đình, con cháu hay bạn bè đồng khóa ở các
nơi từ ngày xa quê hương hoặc từ lâu không
gặp mặt.
Đặc biệt kỳ này có chị Phan Xuân Nguyệt và
phu quân là anh Trần Đình Phùng ở xứ lạnh xa
xôi Thụy Điển từ Bắc Âu sang chơi. Các anh
chị em Khóa 9 đã hẹn cùng nhau tổ chức một
bữa tiệc tại tư gia anh chị Nguyễn Chí Vy để
tiếp đãi anh chị Nguyệt & Phùng và một số
thân hữu QGHC tại Nam Cali. Ngoài anh chị
Phan Xuân Nguyệt và gia chủ anh chị Nguyễn
Chí Vy, buổi họp mặt gồm có: chị Nguyễn Thị
Nguyệt, chị Nguyễn Thị Ngọc Oanh và con gái
Quỳnh Chi và hai cháu ngoại trai, “dâu HC”
chị Lê Đình Thảo, cùng đến với ái nữ Diễm
Châu; quý anh chị: Lê Văn Rắc, Trần Quý
Hùng, Lưu Văn Trang, Nguyễn Minh Yến, và
quý anh: Lê Ngọc Diệp, Trần Tấn Mẫn,
Nguyễn Phụ Phụng, Lê Vũ Tạo, Hà Thế Ruyệt.
Các anh chị cáo lỗi không thể đến dự được gồm
có: Cao Văn Hở, Nguyễn Bá Lộc, Lê Phước
Ba, và “dâu HC” chị Tôn Thất Tùng. Thân hữu
tại Nam Cali đến dự gồm có: các anh chị Trần
Ngọc Thiệu, Cao Minh Tâm và Chế Minh Châu
(thành viên HĐQT và BCH Hội CSV/QGHC
Nam California), quý anh chị Đỗ Tiến Đức,
Nguyễn Công Lượng, Nguyễn Văn Sáu, các
anh: Cao Công Đắc, Nguyễn Ngọc Liên, Chu
Tất Tiến, Ngô Ngọc Trác.
Buổi tiệc họp mặt bắt đầu từ 5 giờ chiều Chủ
Nhật ngày 12 tháng 7 năm 2009 và chấm dứt
vào khoảng hơn 8 giờ tối. Anh chị em đã tay
bắt mặt mừng, cùng nhau ăn uống, chuyện trò
rôm rả, cười nói huyên thuyên…
Nhiều anh chị nhà xa cần về sớm, cho đến lúc
phải chia tay vẫn còn tiếc rẻ vì bữa tiệc còn
đang vui chưa muốn dứt. Nhưng thôi, cuộc vui
nào rồi cũng phải tàn. Cầu mong sẽ có dịp cùng
nhau sum họp dưới một mái nhà Hành Chánh
tương thân tương ái, trên quê hương Việt Nam
thân yêu, dân chủ và độc lập, không còn độc tài
chuyên chế Cộng sản.
(SN tường trình từ TP Westminster).
Từ trái qua:
Hình trên: Các anh Ruyệt, Thiệu,
Diệp, Đắc, A/C Nguyệt (người đến
từ xứ lạnh Bắc Âu Thụy Điển).
Hình dưới: Anh Liên, chị Tâm,
các anh Hùng, Trác.
Không thấy mặt: anh Vy (chủ nhà,
ngồi gần anh Trác) và anh Ruyệt
(người có tóc trắng nhiều nhất!)
(Vì số trang giới hạn nên không
thể đăng hết hình đồng môn tham
dự. - Bản Tin xin cáo lỗi)
PHÂN ƯU
***

Nhận được tin buồn


Giáo Sư TRẦN VĂN KIỆN

Giáo Sư Học Viện Quốc Gia Hành Chánh

vừa từ trần lúc 11 giờ 30 ngày 23 tháng 7 năm 2009 tai Fairfax, Virginia.

Hường thọ 85 tuổi

Giờ thăm viếng:
Fairfax Memorial Funeral Home
9902 Braddock Rd. Fairfax Phone:(703) 425-9792
Chủ Nhật 26/7 từ 1 giờ trưa đến 8 giờ tối
Thứ Hai 27/7 từ 12 giờ trưa đến 8 giờ tối

An Táng:
Thánh Lễ sẽ được cử hành lúc 10 giờ sáng ngày Thứ Ba 28/7
tại nhà thờ các Thánh Tử Đạo
915 S. Wakefield St, Arlington VA 22204

Xin thành kính chia buồn cùng Bà GS TRẦN VĂN KIỆN và tang quyến.
Nguyện cầu linh hồn THẦY sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.


HỘI CỰU SINH VIÊN QGHC
NAM CALIFORNIA

Thursday, July 23, 2009


XIN VUI LÒNG ĐĂNG GẤP ÍT CHỮ CHO BỚT NGỘP NẦY GIÙM ....

***CB: Ông Phó Già /Sydney ơi ! Có hình ngay cho ông anh rồi đó ! Kính mời tham gia "Điện Giựt" cho thêm xôm tụ nhé !Bye!bb/cb.

Xin quý anh không sợ điện giựt đăng giùm ...

"....
Thưa anh Tâm Triều; Hình như anh khóa 13 thì phải ?! Từ trước tôi có đọc một số văn chương của anh , đã được anh em đồng loạt ca tụng , nhứt là các anh phụ trách in tập HBQH.

Chính tôi cũng kính trọng văn tài của anh, giá trị làm tôi có phần thán phục như vài nhà văn khác , nó nặng về tình nghĩa anh em QGHC với nhau nhiều hơn , chứ không vì lý do nào khác hơn !!!

Nhưng anh Tâm Triều ơi ! Giá trị của một nhà văn , không phải chỉ được đánh giá trong chỉ phạm vi gói gọn về văn hay chữ đẹp; mà nhứt định còn được chú trọng đến tư cách , tâm tình và lòng nhiệt thành với LƯƠNG TÂM và SỰ THẬT nữa !!!

Do đó, tôi với tư cách một đồng môn kính xin đạo đạt đến anh một chút suy nghĩ, nếu anh không cho là của đa số quần chúng thì cũng xin anh thể nhận là ít nhứt cũng là của 1 đồng môn tôi đây:

[ Ngày nay, nhứt là những ai đã 5,6 bó rồi ... Rất chán ngán đọc những câu văn, bài văn TRỐNG RỖNG ... HƯ VÔ ... Chẳng khác nào ăn lúa lép, không có hột gạo bên trong ... Chỉ có nước là chết sớm hơn thời mãn hạn mà thôi ! Xin anh nếu có viết gì thêm thì xin làm ơn cho ngòi bút lông ... lá của anh cọ quẹt một chút với hiện thực , cho anh em bớt đi mây về gió mệt ứ người, lạnh cẳng lắm đó anh .... ]

Lời ít, tình nhiều ... mong anh Tâm Triều lấy óc nhà văn ra mà rộng rãi cho ! Kính anh ./-
Phó Già /Sydney
(*Nếu có hình TT thì giới thiệu cho anh em biết giùm thì hay hơn./-)..."
Bản Tin Hội CSV QGHC Nam California

Tâm Tư Đôi 3 Dòng

***CB: Mừng quá ! ... Lâu lâu chúng ta được đọc một bài DISCOURS ngoạn mục, lộng lẫy , huy hoàng, hùng tráng ...(còn nhiều chữ sơn son, thếp vàng hơn nữa ...) thì tất cả QGHC sẽ trở thành hào hùng , sẽ trở thành những nhà ái quốc, sẵn sàng quên cá nhân, quên gia đình để mà xả thân cho đất nước, cho dân tộc !!!

Nhưng mà Ông nhà văng Tâm Triều ơi ! Ông đang sống ở đâu vậy ? Trên 7 tầng mây địa ngục hay ở đâu khác ??? - Ông không thấy chuyện gì đã xảy ra ở Nam Cali và đang xảy ra trong Tổng Hội QGHC hay sao vậy Ông Tâm Chiều ??? - Ông nói ra hết những lời lẽ "hoa mỹ chơn không" như vậy không biết ngượng mồm, ngượng miệng sao Ông ???

Ông tiên đoán thời cuộc và số mệnh của Việt Nam sao mà ngon lành quá vậy Ông ??? - Ông nói Trung Cộng đụng tới VN là sẽ bị quốc tế bu lại thi hành LỆNH XÉ XÁC ??? - Ông đang nằm ở đâu mà phát biểu một cách ngây ngô và ngông cuồng quá sức vậy ông ??? - Tôi chưa dám nói chuyện mơ hồ tương lai ! Nhưng tôi nhắc cho ông mở mắt một chút là TRUNG CỘNG (trung hoa) đã từng đánh chiếm VN ta và đã cai trị ở đó đến cả NGÀN NĂM có nhớ không nhà văng ???

Cái câu in đậm bên dưới sao cái e nó giống như đã được phát thanh ngày đêm, mấy chục năm về trước trên đài "Giải Phóng": VN ta đã kiên cường, anh dũng đánh thắng 4 hay 40 đế quốc tôi đã quên rồi ???

Ông còn nhớ mấy lời BÚ-XỊT đó của ai không ? Sao ông đành lòng nhái lại cái câu thuốc nước, để xua thanh niên vượt trường sơn chết thay cho chúng vinh quang, no bụng , phì gia sau 1975 vậy ông ???!!!

Ông nhà văng đã quên Nguyễn Bá Cẩn đã qua đời rồi sao ??? Ai cũng muốn quên mọi chuyện lúc ông ấy còn sống. Vì ai cũng biết phải để người chết được ngủ yên !!!

Thế mà Ông Tâm Chiều lại khơi dậy , dựng dậy ông Thủ Tướng nhà ta ... cũng bằng các thành tích mạ vàng !!! - Ông không biết chuyện NBCẩn truy điệu Hoàng Minh Chính sao ?- NBCẩn từ chối chào cờ VNCH ở Canada sao ? - NBCẩn than thở làm việc nuôi thân, kiếm thêm bánh mì để nuôi chim...ở Mỹ là LÀM VIỆC CHO ĐẠI TƯ BẢN sao ???

(* Xin cáo lỗi chung, chuyện cù nhầy nầy là do Tâm chiều ghi rõ tên họ NBC , chứ không phải do tôi cố tình moi móc- thật đáng tiếc !!!)

Sau cùng xin hỏi nhỏ : Vậy chuyện gần gũi với chúng ta là chuyện TỔNG HỘI QGHC , đang do một thiểu số khống chế , chà đạp , bôi nhọ ... Không có một chút nào ý nghĩa ngon lành như trong bài viết của Ông Tâm Chiều dưới đây !!!

Vậy xin ông cho biết Ông sẽ làm gì đây ??? ... Đành đi ngủ sớm ... để mà tiếp tục buông ra những giòng chữ văng chương ... bóng gió ào ào nữa hay sao ??? - Kính chào ... nhưng sẽ không đành làm ngơ !!!./- bb/cb.



Tháng Sáu vừa qua, tại Mỹ có Father’s Day, ngày vinh danh người cha. Nghĩ đến tình phụ tử, là phải nhắc đến người cha Việt Nam, hay nói rõ hơn, người cha Quốc Gia, thật đáng ca ngợi và xứng đáng ở một vị trí cao quý nhất để vinh danh.

Thật vậy, suốt 30 năm, qua hai cuộc chiến chống Cộng (1945-1954), người cha, anh, người chồng, các chiến sĩ Dân, Quân, Cán, Chính Quốc Gia dưới thời Quốc Trưởng Bảo Đại và Việt Nam Cộng Hòa kế tiếp, đã liên tục hy sinh bao nhiêu xương máu trong cuộc chiến đấu bảo vệ tự do, dân chủ và nhân phẩm cho đồng bào và quê hương Việt Nam thân yêu.Sau cuộc chiến tháng Tư 1975, lớp người cha, anh, chồng Quốc Gia lại bị khổ nạn trong lao tù Cộng sản với những đòn thù dã man và thiếu văn minh từ bạo quyền cộng sản. Những người sống sót trở về từ tù ngục, lại một lần nữa phải mạo hiểm vượt biên, tìm sự sống trong cõi chết, để cứu gia đình khỏi cùm Đỏ hầu đến được xứ sở tự do nơi đất người.

Tại hải ngoại, họ lại phải đổ mồ hôi, lao lực xây dựng đời sống mới, lo cho tương lai vợ, con, cháu…Có người cha nào trên thế giới hôm nay hy sinh cho gia đình bằng người cha Việt Quốc Gia? Thật đúng với câu: “Công cha như núi Thái Sơn” mà nay có thể ví cao như rặng Hy Mã Lạp Sơn. Thế nên, có những người cha già, thay vì vui thú điềnviên, vẫn phải lo cho tổ quốc, quê hương, đồng bào sao cho có tự do, dân chủ, sao cho toàn vẹn lãnh thổ; như huynh trưởng Nguyễn Bá Cẩn hay cố giáo sư Nguyễn Ngọc Huy. Cả hai, đã hy sinh cho tổ quốc và đồng bào thân yêu tới hơi thở sau cùng.Tháng Bảy, nước Mỹ mừng lễ Độc Lập, nhưng người Việt Nam ngậm ngùi nhớ lại ngày 20 tháng 7, 1954 chia đôi đất nước. Cả triệu người miền Bắc phải bỏ mồ mả cha mẹ để tìm tự do phương Nam, nên mới có ngày Quốc Hận thứ nhất.

Sau tháng 4/1975, cả đất nước rơi vào tay cộng sản, người miển Bắc lại phải di tản một lần nữa, và đồng bào miền Trung, miền Nam mất luôn cả quê hương; chúng ta có thêm Quốc Hận lần thứ hai!Hôm nay, trong chập chờn hung hãn, sơn hà nguy biến, tổ quốc Việt Nam lâm nạn Hán họa, làm sao người Việt Nam trong nước và hải ngoại, cùng tìm ra giải pháp để giải trừ Hán nạn, giải trừ Cộng Đỏ Việt gian bán nước, bán biển; đó là nỗi thao thức chung của cả dân tộc Đại Việt. Làm sao để tránh khỏi đại nạn vong quốc, mà dân Việt tương lai sẽ chỉ có tên trong lịch sử thư viện các nước trên thế giới.

Tham vọng bá quyền Hán tặc Đỏ đang mong muốn có thêm một ngôi sao mới trên lá cờ của chúng, bằng vết dầu loang, bằng xâm thực dần dần, di dân đồng hóa, bằng bâu-xít cao nguyên. Không, nhất định.

Tàu cộng chẳng thể nào nuốt chửng được Việt Nam, một linh địa với truyền thống …kiên cường, ngàn năm, triệu năm, oai hùng bất khuất.

Tin tưởng ở hồn thiêng sông núi và oai linh tiên tổ Hùng Vương, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Quang Trung Đại Đế…, lũ Hán Đỏ Ba Tàu sẽ phải trả một giá đắt, và học một bài học đích đáng nếu dám đụng đến Việt Nam; và tương lai cả thế giới sẽ xúm lại đánh Tàu, và xé chúng thành những mảnh nhỏ, các tiểu quốc, như sự tan vỡ của Đế Quốc Liên Sô gần cuối thế kỷ 20 vừa qua.

Mặt khác, 3 triệu người Việt hải ngoại, với những đứa con yêu, cùng giới trẻ ưu tú, bác học, sẽ góp sức cùng đồng bào quốc nội, chống ngoại xâm, diệt Việt gian cộng sản.Little Saigòn sẽ cứu Saigòn để dành lại tên cũ, Hòn Ngọc quý giá của Viễn Đông.

Phải chăng chính là Quê Hương Hoài Bảo mà đồng môn chúng mình đã một thời dùi mài kinh sử nơi Học Viện để giúp dân, giúp nước ngày hôm qua, hôm nay và tương lai, phải không quý đồng môn?!./-

Tâm Triều,
Hè 2009
PHÂN ƯU
***

Nhận được tin buồn

Thân mẫu Tiến sĩ Nguyễn Minh Triết, CH2, là :

Sư Cô DIỆU NGHĨA
Thế danh NGUYỄN THỊ THUẬN

Vừa từ trần ngày 21 tháng 7 năm 2009 tại Houston, Texas

Hưởng thọ 94 tuổi

Xin thành kính chia buồn cùng Anh Chị Nguyễn Minh Triết và tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Sư Cô DIỆU NGHĨA sớm được siêu sanh tịnh độ
Đồng Kính Phân Ưu
HỘI CỰU SINH VIÊN QGHC
NAM CALIFORNIA
&Gia Đình La Trung Chánh-Houston/Texas

Wednesday, July 22, 2009

NHẮN TIN MŨI NÉ

***CB: Anh bạn Trung- Nam ơi; - Anh khéo lắm , vừa khen , vừa mượn tên tuổi Mũi Né để mà nói thương Thanh Minh-Thanh Nga có đúng không ?!!!./- bb/cb.

Trời ơi ! Tôi đọc bài của Mũi Né mà hú hồn !!!
Tôi đâu có ngờ ý kiến , ý cò của tôi hôm đó mà bị đàn anh cho lên khuôn như thế nầy !

Tôi đâu dè, đàn anh Mũi Né ... lúc ấy, cả gần 3 tiếng đồng hồ mà đàn anh chỉ lắng nghe ... và đôi khi chỉ thêm bớt vài câu vô tội vạ. Tôi hoàn toàn không nghĩ tới chuyện là những ý kiến của tôi lại được hay bị đưa lên báo điện giựt !!!

Bây giờ đọc thấy mới hồi hộp và ngạc nhiên vô cùng ! - Đọc xong bài ghi lại của đàn anh Mũi Né, tôi cảm thấy vô cùng thán phục trí nhớ của đàn anh.

Tôi xin thưa ngay là ĐÀN ANH GHI RA RẤT TRUNG THỰC-KHÔNG SAI LẠC HAY MÉO MÓ MỘT CHÚT NÀO CẢ !

Đọc rồi mới biết, đàn anh lúc đó rất bực mình khi nghe tôi trình bày những lời lẽ có vẻ QUÁ NGÂY THƠ và QUÁ TIÊU CỰC của tôi. Ông đàn anh thật là NGUỘI LẠNH, đúng là dân hành chánh thượng thừa ! Đang trực tiếp nghe những lời TRÁI TAI mà cứ tỉnh bơ. Quả thật không thâm niên thì không ai giữ được thái độ VERY COOl như vậy được đâu ! Xin được học hỏi và nhớ hoài những cử chỉ bình tĩnh của đại Huynh nhé!

Tôi hy vọng đại Huynh ghi lại như vậy, nhưng trong thâm sâu, phía hậu trường thì Đại Huynh đã thừa hiểu lập trường của đàn em chứ ?!

- Tôi có gọi điện thoại hỏi ý kiến của một bạn cùng khóa ở Nam Cali . Anh ấy phán : " Ý kiến của mầy như vậy , nó làm đau các đại tên tuổi lắm đấy nhé ! Đừng làm bộ đánh lận con đen nữa mầy ! ..."

Đàn Anh Mũi Né ơi ! Xin hỏi bạn tôi ở Cali nó nói vậy là ý làm sao vậy hả đàn anh ? =Tôi ba phải ? Giả dạng ? Hay nói vậy mà không phải vậy ?

- Xin cám ơn đàn anh Mũi Né , dù là anh không trả lời cũng không sao ! Kính thăm và kính chúc đàn anh và gia đình luôn mạnh giỏi .../- Người trong bài Mũi Né.
Monday, May 4, 2009

Phiếm luận:
ÔNG THẦY - TẠ TÀI: TẠI TÀ or TẠI VÌ TIỀN

***CCB: Post xong tính tắt máy, mà phải đọc cho biết ... Nhưng rồi lại nhận thấy PHIẾM ĐỜN ĐỘC QUÁ và đọc kỹ lại ...! Đành thán phục ! thán phục !!! Độc hơn Ngọc Lan, độc hơn Tạ Thu Oanh nhiều !!! Chịu thua rồi đó, làm ơn tham gia cho có mặn, ngọt , chua , chát một chút coi nào !!!../- bb/ccb.


Hôm nay Thị Chiến tôi ngứa nghề sau khi đọc bài của Oanh (Tạ Thu Oanh) vàng thỏ thẻ, nhưng thật sự chẳng thỏ thẻ chút nào mà còn chửi bới nào là vô lương tri, không lý trí thật tôi nghiệp cho ông… già…Vì lợi ích chung trong công việc giải thể chế độ độc tài khát máu CS: một trong vaì ba quái thai còn lại trên thế giới, để đem lại tự do dân chủ cho quê nhà, dù là nữ nhi cũng phải tham chiến vì rằng “giặc đến nhà, đàn bà phải đánh” dù phải đánh ông thầy hay cả bâc cha ông…

Rất may là Thị Chiến tôi chưa học ông chữ nào nên không áy náy vì cái mà người đời gọi là “nhất tự vi sư bán tự vi sư”. Tuy nhiên tôi không hồ đồ chửi cha mắng mẹ ông mà từ tốn dùng những lời lẽ nhã nhặn phải trái để trang trải tấm lòng mình cho vẹn toàn câu “phiếm luận”…Sở dĩ tôi gọi ông thầy là vì ông thật sự là thầy cuả hằng trăm ngàn người, bây giờ dù ông có lú lẫn tôi cũng vẫn gọi ông là thầy, là ông ba mươi ở rừng vừa mới ra gặp đâu đớp đó nên chẳng sợ trời trăng và cũng chẳng sợ cái đám tỵ nạn CS nữa…Người Việt tỵ nạn được tự do thi thố tài năng, ăn nên làm ra nên ai cũng giàu có, có đù thứ, có ô tô nhà lầu nên ông đâu có đớp họ được nên tạm đớp tiền của tòa rồi chui vào cửa hậu để vô hang pác bó đớp thêm fund từ ao cá bác hồ…

Tất cả những lầm lẫn mà mọi cây viết đã vạch rõ tôị đồ của ông, ông có biết không? Ông bị tà nhập hay vì tiền mà mù quáng?Nếu bị tà nhập do bùa ngãi, do thiên linh con, linh cái v.v mà VC đã bỏ vào người ông để sai khiến thì chúng ta nên tha thứ và cũng nên gíup đỡ, yểm trợ bà Tài để chăm sóc khuyên dỗ ông chồng thức tỉnh để trở về đường ngay nẻo chính…Còn nếu vì tiền thì Thị Chiến tôi cũng không dám chửi nặng ông vì ông cần phải có để sống để làm tiền dù nó dơ bẩn!!! Đó là “Job” như… cho người ta làm tình để làm tiền hay đi chùi cầu tiêu, chui sửa ống cống cũng đều là job vậy phải không ông thầy?..

Ông thây ơi, jobs cuả ông còn thơm hơn múi mít, nào là gs, ls, tp…bộ không đủ sống sao mà lại chọn thêm cái job đại diện cho quỹ đỏ, tanh hôi đầy máu me mà hằng triệu dân Nam đều liều chết trốn chạy trong đó có ông, có vợ con ông?Ai cũng biết rằng ông đã về VN nhiều lần, từng gọi Meõ giúp tiền VC, từng nhận tiền VC khi ông làm ông cố..cho chúng…chúng đã không trọng dụng ông, chúng chỉ lợi dụng ông mà sao ông lại nhẫn tâm giúp chúng để trù aỉ một chiến sĩ dân chủ trẻ, nhiệt huyết, yêu tự do dân chủ như anh Nguyễn tấn Vinh?Vợ ông là người rấtđạo đức có tấm lòng quảng đại nhắc nhở ông làm điều thiện, bà nói một đàng ông làm một nẻo có lẽ ông đã tiêm nhiễm máu CS rồi chăng? Không, tôi không tin như vậy, vì rằng ông là người trí thức, dù lớn tuổi trí ông vẫn thức chứ chưa ngủ hoặc gỉa nếu trí ông ngủ thì còn vợ ông, còn bạn bè, còn học trò nhắc nhở…hãy làm theo ý họ, ý chung, ý chánh để cứu vãn lại danh dự cuả một con người có học nhất là danh dự của một nhà giáo, nhà hành chánh để khỏi lưu xú vạn niên là một giáo gian, một Việt gian, một người vô lương tâm thiếu đạo đức…

Trong bài phiếm luận nói về ông Thần Trời ( Thời Trần), cái tên đã phản ảnh tính người, thì hôm nay ông Tạ Tài chẳng lẽ cũng “cá mè một lứa”. Ôi! sao mà cha me đặt tên con linh thiêng đến thế?Lấy lòng dạ đàn bà, Thị Chiến tôi chắc mẫm rằng giáo sư vì gìa nua, vì bị tà hay tối mắt vì tiền… hãy tỉnh lại đi ông! Đừng nghe nhũng gì CS hưá mà hãy nhìn lại những gì chúng làm hơn ba chục năm nay, chúng làm cho chính ông trong thời gian ông cố vấn cho chúng, ông đã có được những gì, gia đình ông, nhân dân VN có được gì sau hơn 30 năm chúng giày xéo Miền Nam,, 55 năm chúng tóm thâu đất Bắc?…Tỉnh lại đi ông thầy. Bà thầy ơi! hãy vực ông tỉnh dậy để làm vài đìêu thiện cho anh Nguyễn tấn Vinh mà chuộc lại lỗi lầm, chuộc lại danh dự nhà giáo và nhất là cho nhà hành chánh đúng nghĩa.Cuộc sống chẳng còn lại bao nhiêu, hãy thức tỉnh để tự cứu vãn lại danh dự của chính mình, để còn có cuộc sống an nhàn thong dong tự tại lúc tuổi gìa vì như vậy không ai còn phỉ nhổ ông, bạn bè ông, học trò ông còn trọng ông và nhất là vợ ông sẽ yêu thương ông nhiều hơn thầy à.

Ông thầy ơi! luống tuổi rồi, hãy sống cho đáng sống, hãy để lại tiếng thơm cho con cháu cho dòng họ Tạ nếu không ông sẽ không còn sống bao lâu nữa vì những lời nguyền rủa của mọi người, của 80 triệu dân Nam đang khổ đau dưới ách thống trị của qũy đỏ. Nói ít hiểu nhiều mong ông thầy từ bỏ lớp áo rừng rú để trở lại kiếp làm người…/-
Thị Chiến
Viết từ vùng đất lạnh

Tuesday, July 21, 2009

CÀNG TRANH ĐẤU ...
CÀNG LÒI RA NHỮNG CÁI XẤU !

Mũi Né

Thưa các bạn;

Tôi xin nóng mũi nói ngay là TÔI CỰC LỰC LÊN ÁN NHỮNG LỜI LẼ và QUAN NIỆM MÀ TÔI ĐÃ VỪA ĐƯỢC NGHE THẤY nầy !

Hôi tuần qua, Tôi có dịp sang thăm thân nhân ở một Tiểu Bang Trung Nam của Hoa Kỳ. Tình cờ tôi được thân nhân giới thiệu với một anh Cựu SV/QGHC , Khóa Đàn Em. Anh ta năm nay cũng còn trẻ , độ 50 thôi ! Nói là trẻ so với tuổi trung bình của anh em chúng mình. Chứ thật ra 50 rồi thì còn trẻ gì nữa phải không quý anh chị ?

Sở dĩ, tôi hơi lưu ý về cái tuổi 50 của anh bạn mình là vì; không cần phải lý luận hay dẫn chứng dông dài thì khi ở tuổi 50 thì những suy nghĩ , lời nói của mình đương nhiên phải có suy nghĩ THẬT CHÍN CHẮN ! Dù đôi lúc có nói giỡn chơi, nhưng nhứt định những câu giỡn chơi đó nó khác với những câu đùa giỡn của tuổi "tin-ê" chứ ?!

Xin miễn nêu tên anh bạn mới quen cùng một lò đó ! Hơn nữa anh ấy cũng đã rào đón là chỉ phát biểu ở bữa ăn và trong phạm vi riêng tư thôi, không dám có ý nêu ra trước public !

Do đó , tôi xin ghi lại cho thấy ít nhứt ở một đồng môn , cũng đã có những suy nghĩ vô tội vạ như vậy và riêng tôi thì tuy không cãi vã thẳng thừng, nhưng tôi cho rằng những suy nghĩ loại đó, thuộc thể loại HOÀN TOÀN TIÊU CỰC-KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN được !!!

Anh ta nói:

"Hai năm nay , phe nhóm TXThời và Cao Thị Lễ toàn làm những chuyện rất tào lao mà giới bình dân hay gọi là NHỮNG CHUYỆN RUỒI BU ! Bởi vì những chuyên mà các vị đó làm đều không đem lại lợi ích hay cơm gạo gì cụ thể cho cá nhân các vị ấy hay cho gia đình gì cả . Tôi nghĩ theo quan niệm riêng của tôi thì khi mình làm bất cứ việc gì cũng phải nghĩ tới bản thân mình trước , kế đến là gia đình ... và còn dư sức lực thì mới tới Quốc Gia, Đất Nước chứ ???

Anh thấy không; người ta luôn nói GIA ĐÌNH LÀ RƯỜNG CỘT CỦA ĐẤT NƯỚC - Chứ đâu có ai nói ĐẤT NƯỚC LÀ RƯỜNG CỘT CỦA GIA ĐÌNH ???!!! - Hay tôi cũng hay nghe ; CÁ NHÂN là tương lai của đất nước, chứ thú thật tôi chưa nghe ai nói ; ĐẤT NƯỚC là tương lai của cá nhân bao giờ ???!!!

Cho nên đối với tôi, khi còn ở VN cũng vậy - Hễ có cái gì lợi cho cá nhân, cho gia đình là tôi làm trước tiên .... Bởi vậy , đối với tôi chuyện TXThời và Cao Thị Lễ ... toàn là làm những chuyện tào lao, vô tích sự....

- Anh hỏi đối với Tạ Văn Tài thì sao hả ? - Tôi xin thẳng thắn phát biểu là : Nếu đứng trên quan điểm của tôi thì; TẠ VĂN TÀI đã làm những chuyện hợp lý là nhằm đem lại DANH VỌNG CHO CÁ NHÂN ÔNG TA và LỢI LỘC CHO GIA ĐÌNH ÔNG TA.

Tuy Tôi đã nhận ra có những chỉ trích, những miệt thị TVTài , nhưng những vị chửi rủa đó không đứng chung trên quan điểm lợi lộc cá nhân như tôi. Cho nên tôi không có quyền phán đoán đúng hay sai, bởi vì không cùng một sách vở !

Theo tôi quan niệm, đã chạy trốn Việt Cộng , nghĩa là trốn thoát gò bó, kềm kẹp, gông cùm ... thì hãy để cho mọi người được phát triển trọn vẹn những cá nhân của họ một cách HOÀN TOÀN TỰ DO ! Cho dầu họ nặng về khuynh hướng thú tính cũng không sao. Vì xét cho cùng thì con người cũng là một loại sinh thú mà thôi !

Ý của tôi đề nghị là bất cứ ai dù là như CTLễ, TXThời, CVĐể hay TVTài ... thì cũng để các cá nhân đó thi tố tài năng cho đến mức tối đa, đến hết khả năng của họ, đến hết kiến thức đại học của họ !

Kể cả những hành động gian xảo trong pháp luật của họ mới xứng đáng với công lao đèn sách của họ. Hạn chế họ, gò bó họ là không công bằng một chút nào cả ! Còn như nếu họ có lưu manh mà pháp luật không làm gì được họ thì cũng phải để cho họ hành động để thăng hoa cá nhân , gia đình họ chứ !!!

Đương nhiên là sau khi cá nhân họ no đủ rồi, dư thừa rồi thì họ phải nghĩ đến Quốc Gia, hy sinh cho dân tộc, đất nước là chuyện tự nhiên phải có thôi !

Không thấy ở Hoa Kỳ nầy sao ? Các Tổng Thống phần lớn là những NGƯỜI GIÀU CÓ - Sau khi gia đình họ no đủ rồi mới ra tranh cử Tổng Thống chứ ??? !!!

Tôi có ngàn lý lẽ để ca tụng và ủng hộ VIỆC ƯU TIÊN VINH DANH CÁ NHÂN ... Bảo đảm nói hòai không hết đâu ! Nhưng thôi tôi xin ngưng lại ở đây và xin được nhắn thêm là:

Các cá nhân TRANH ĐẤU trong gần 2 năm qua là NHỮNG VIỆC LÀM ĐÁNG QUÝ TRỌNG ... Nhưng già rồi tiếp tục cực khổ, gây cấn nữa có ích lợi gì cho cá nhân các anh đâu ! Dấn thân, hay hoài bảo làm gì thêm cho mệt ! ... Nếu các anh còn chút cháo thì đem ra xơi tái, mỗi ngày bồi bổ một chút có phải thực tế hơn chăng ?

Tranh đấu là phải giằng co, phải chứng minh những cái sai quấy của đối tượng, phải nếu ra những thành tích xấu của đối phương để dứt điểm nhau .... THÌ CÀNG LÒI RA NHỮNG CÁI XẤU CỦA NHAU THÔI !!!!

Theo tôi cứ kệ các vị ấy , cho họ có CƠ HỘI thi thố tài năng cá nhân phong phú của họ đi ... Và nói cho cùng thì các vị ấy có cố gắng tận lực tới đâu đi nữa thì cũng sắp tới lằn mức ăn thua cả rồi !!!!

Sau cùng tôi cũng xin nói lại cho rõ : Những quan điểm của tôi là VỊ CÁ NHÂN, VỊ GIA ĐÌNH ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU !!!... Nếu quý vị thấy KHÔNG ĐÚNG thì xin làm ơn đừng bước theo quan niệm nầy nhé ! Và quý vị cũng có QUYỀN CHO RẰNG : Tôi nói vậy mà không phải vậy ??? Nếu có thì âu cũng là chuyện trà dư ... Nên sống ra sao cho xứng đáng bao giờ cũng là những lựa chọn sáng suốt của mỗi người !!! ... "

Đấy! tất cả là thế đấy, tôi đã ghi lại rất là không dám sai sót một ý gì cả. /- Mũi Né.