Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Thursday, March 31, 2011

QGHC KHẮP NƠI CHỜ XEM

-HỘI NAM CALI và HỘI TEXAS "PHỤC HOẠT" TỔNG HỘI QGHC BẰNG CÁCH NÀO ĐÂY ???



BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CSV/QGHC NAM CALIFORNIA


Ngày giờ họp : 5:00 giờ chiều ngày 26-2-2011 Địa điểm : Nhà hàng Emerald Bay thành phố Santa Ana, California Mục đích : Đại Hội Thường Niên mừng Xuân Tân Mão và bầu cử HĐQT, BCH và TKS Hội CSV/QGHC Nam California nhiệm kỳ 2011-2013 Sau nghi thức chào cờ và mặc niệm, anh Trần Ngọc Thiệu, Chủ tịch BCH Hội CSV/QGHC Nam California, lên báo cáo về các sinh hoạt và tình hình tài chánh của Hội trong năm 2010. Tiếp theo, anh Chế Minh Châu, Chủ Tịch HĐQT, chào mừng Đại Hội và ghi nhận những thành quả tốt đẹp của BCH trong thời gian qua.


Anh cũng thay mặt HĐQT trao giải thưởng Vác Ngà Voi cho ba đồng môn Trần Ngoc Thiệu, Nguyễn Văn Sáu và Đặng Mạnh Hùng do những đóng góp đặc biệt trong nhiệm kỳ 2009-2011. Đến đây toàn thể thành viên HĐQT và BCH lên diễn đàn tuyên bố chấm dứt nhiệm vụ. Riêng anh Phạm Trần Anh, TKS, bận không đến tham dự Đại Hội được nhưng cũng đã gởi thư xác nhận sự từ nhiệm. Anh Đặng Mạnh Hùng đại diện Ban Tổ Chức mời Chủ Tọa Đoàn gồm các anh Trần Quang Hải, Đỗ Tiến Đức và Trần Quý Hùng. Thư Ký là anh Chu Tất Tiến. Chủ Tọa Đoàn thông báo số hội viên có mặt tham dự bầu cử là 90, như vậy Đại Hội triệu tập hợp lệ. Anh Trần Quý Hùng tường trình về việc Hội CSV/QGHC Texas có gởi thư đến các Hội, Chi Hội trên toàn thế giới yêu cầu cho biết ý kiến liên quan đến sự tái tổ chức cơ cấu cũng như phục hồi hoạt đông của Tổng Hội CSV/QGHC nhằm nối lại mối giây thân ái của toàn thể đồng môn trên toàn thế giới đồng thời bảo vệ danh dự chung của tập thể CSV/QGHC. Sau phần tường trình,


Đại Hội biểu quyết bằng cách giơ tay; Kết quả chỉ có một phiếu không tán thành, còn lại tất cả đã quyết định: Thứ nhất đồng ý tái tổ chức cơ cấu cũng như phục hồi sinh hoạt của Tổng Hội CSV/QGHC; Thứ hai, theo như đề nghị của Hội CSV/QGHC Texas; đại hội đã quyết định đồng ý để Hội Texas đứng ra phối hợp thực hiện công tác trên.



Anh Trần Quý Hùng cũng thông báo tiếp là


Hội CSV/QGHC miền Đông đã liên lạc với đài Truyền hình SBTN Washington nhằm thực hiện một chương trình quảng bá các hoạt động và thành quả của CSV/QGHC trong thời gian 1954-1975. Đài SBTN sẽ cử người đến Texas, Santa Ana và San Jose để phỏng vấn. Anh chị em CSV nào muốn tham gia vào chương trình này xin liên lạc với Hội CSV/QGHC Nam California. Trước khi bầu cử, anh Đỗ Tiến Đức cho biết anh chị em nào muốn đóng góp ý kiến về sinh hoạt của Hội CSV/QGHC nhiệm kỳ mới xin lên diễn đàn. Anh Nguyễn Văn Sáu: cần kiện toàn giấy phép hoạt động của Hội. Anh Nguyễn Ngọc Liên nhắc nhở anh TKS nên có báo cáo thường niên trước Đại Hội. Nếu anh TKS bận có thể cử người đọc thay. Anh cũng nêu ý kiến thành viên HĐQT có thể tham gia BCH. Anh Nguyễn Chí Vy: ý kiến của anh Liên gập trở ngại là nếu thành viên HĐQT tham gia BCH thì sẽ phải bầu thành viên khác thay thế và như thế phải sửa đổi Nội Quy.


Anh Đỗ Tiến Đức : nếu cần sửa đổi Nội Quy thì Đại Hội ngày hôm nay đủ thẩm quyền . Anh Trần Quý Hùng: hai năm qua HĐQT và BCH đã phối hợp hài hòa nên đề nghị giữ nguyên tình trạng hiện nay. Ngoài ra xin Ban Tổ Chức ghi nhận sự thiếu sót về báo cáo của anh TKS, đề nghị anh TKS tường trình trên Bản tin sắp tới của Hội. Ý kiến cùa anh Hùng được Đại Hội tán đồng bằng cách vỗ tay.


Anh Đỗ Tiến Đức: Chúng ta bằt đầu cuộc bầu cử cơ chế mới của Hội CSV/QGHC Nam California. Anh Trần Quý Hùng: Đại Hội sẽ bầu 1 Chủ Tịch BCH, 1 TKS và 5 thành viên HĐQT. Anh cũng đề nghị có ứng cử cũng như đề cử. Sự đề cử và ứng cử đều có giá trị như nhau. Đại Hội sẽ quyết định bầu bằng cách giơ tay hay phiếu kín.

Wednesday, March 16, 2011

Xin Cáo lỗi
Chị ... QUÀNG KHĂN ĐỎ- ĐEO KIẾNG ĐEN
CHÍNH LÀ VỢ của Cố Đồng môn NGUYỄN VĂN PHÚC-ĐS.11

***Giữ BY/QGHC: (Không phải vợ của NMPhúc-Đs.17 như chúng tôi đã CHUA bậy- Vợ của NMPhúc Điên cảm thấy xấu hổ, nhục nhã chuyện của PHÚC đã bỏ Cali sang Texas cư trú.)



- Hàng trước: Chị Bảo (dâu HC), chị Phúc (dâu HC), anh chị Minh-Tuyết (ĐS11), anh Đức (ĐS11) và bà xã, anh Bảo (ĐS11), anh Uyển (ĐS11) và bà xã, anh Thông (ĐS11) và anh Thức (ĐS13).- Hàng sau: Anh Trác (ĐS13), anh Mẫn (ĐS11), anh Thiệu (ĐS11), anh Thu (ĐS17), anh Tâm (ĐS12), anh Phú Hùng (ĐS11), anh Thọ (ĐS11), anh Sáu (đen) (TS4) và anh Mười (TS4). (12/3/2011)

Monday, March 14, 2011

Về cái chết của Lê Hữu Bôi

Thanks Giving 2010, vợ chồng tôi về Orlando thăm một người bạn nhận ra nhau trên internet là đã học chung đệ thất 1952. Đến nơi mới biết thêm vợ của anh Lê Kim Lộc vừa là một cô Tôn Nữ vừa là cựu sinh viên QGHC khóa 16.

Chị Phương cùng anh Lộc gánh vác một phòng mạch và nói họ sống "low key" nghĩa là âm thầm, khiêm tốn. Quả vậy họ sống ngay trên bờ của cái hồ lớn thứ hai của Florida mà tôi tưởng là biển với bờ dừa xanh bên kia của một hải đảo. Cá sấu ngủ trên cỏ tự nhiên như đang thiền định.Anh chị Lộc mời gia đình tôi đi ăn cùng mấy anh chị đồng môn ở gần . Anh chị Hùng (khóa 8), anh chị Tôn (Phạm Hồ, khóa 10), anh chị Cửu, và anh Nhàn, chị Nhàn bận đi làm. Đã gần 20 năm tôi mới gặp mặt một ông "đốc phủ sứ tân thời".

Thật tình tôi chỉ nhớ anh Tôn (phân biệt với Nguyễn An Tôn) ở trong ký túc xá. Thì ra trong thời bạc bẻo nầy, tôi còn được sự thương mến của anh bạn cũ vừa qua tiểu học, và các anh bạn chung trước ngưỡng cửa của cuộc đời. May quá không ai ép ai uống bia rượu, nên trò chuyện cũng kha khá. Tôi không nhớ ai đã nêu ra một câu chuyện và một câu hỏi.Câu chuyện là vợ của anh Thương phó tỉnh Thừa Thiên bị bắn ngay trước nhà vào Tết mậu Thân, chị Thương hiện sống ở VN rất chật vật, nếu không muốn nói là nghèo túng; gia đình của chị Thương hiện ở Mỹ rất giàu sang. Câu hỏi là Lê Hữu Bôi sống chết thế nào.Tôi không biết gì về chị Thương. Tôi chỉ biết anh Thương khi cố thoát khỏi nhà bị bắn ngay tại cỗng ở Bến Ngự.

Tôi vừa đọc một bài của cựu dân biểu Nguyễn Lý Tưởng về những biến cố ở Huế. Tác giả nói Lê Hữu Bôi bị bắt và sau đó chết trên núi. Tôi thấy đúng và đã tham luận như sau. Nay xin chép lại để trả lời câu hỏi trên về lê Hữu Bôi khóa 10.Tác giả Nguyễn Lý Tưởng có nói đến trường hợp Lê Hữu Bôi bị bắt tại Phủ Cam. Theo tôi đúng như vậy.Khi Huế được tái chiếm, bs Nguyễn Phúc Quế tổng trưởng xã hội bảo tôi phải đi ngay ra Huế tìm Lê Hữu Bôi và ông trưởng ty xã hội Lê Quang Bái. Phía Hoa Kỳ đã cho tôi đi trên chiếc máy bay bà già một máy. Tôi đến địa chỉ Bôi ghi trên đơn xin nghỉ phép, kế tiếp mấy ngày nghỉ Tết thường lệ. Căn nhà trong hẻm gần số 46 bờ sông Phan Chu Trình của thầy Ngô Đốc Khánh, bố của Ngô Bích Diễm. Cả khu còn trống vì dân chưa hồi cư.

Tôi đã đi tìm và gặp vợ anh Bá (Lê Hữu Bá anh cả của Bôi) còn cùng mấy con tá túc trong trường sư phạm tức tòa khâm cũ góc cầu Trường Tiền và Morin.Theo chị Bá, anh Bá đã xin phép đặc biệt vài giờ nghỉ tuy có lệnh cấm trại về nhà ăn cơm tối ba mươi với chú em lâu ngày không ăn tết chung. Anh Bá là thượng sĩ an ninh quân đội tiểu khu Thừa Thiên. Đó cũng là đêm định mệnh.Hôm mồng một tết, một đám thanh niên choai choai vào nhà vì họ đã biết anh Bá là an ninh quân đội. Anh Bá và Bôi người thì ngồi trong tủ áo quần, người thì núp trên máng xối. Chị Bá đem cả lũ con cam kết không có ai trong nhà nữa nếu tìm ra thì bắn hết mọi người kể cả chị Bá và các con. Họ đi ra. Chiều đến cảnh cũ diễn lại. Sau một đêm tạm yên, hôm sau họ đến nữa và đông hơn. Chị Bá lại đóng kịch lần thứ ba và thành công như hai lần trước.Thấy chuyện không xong, Bá và Bôi tìm cách lên Phủ Cam. Anh Bá lấy vợ Thiên Chúa Giáo và có nhiều liên lạc với Phủ Cam. Nơi họ ở ngay bên đường xe lửa, bên kia là xóm đạo rồi. Bôi giả vờ là phụ nữ đội chiếc nón, quàng áo pardessus xanh, anh Bá thì làm như ông già. Họ đến được Phủ Cam nhưng hầu hết thanh niên ở đây đã đi; một số ít lưỡng lự và không biết cách thoát nên chần chờ qua đêm. Đêm đó VC từ bên dước phía Tòa Tổng Giám Mục đánh lên và chiếm khu nhà thờ bắt hết.

Lê Hữu Bôi sau khi tốt nghiệp khóa 10 quốc gia hành chánh được bổ nhiệm về Phủ Đặc Ủy Tỵ Nạn Cọng Sản. Chức vụ cuối là chánh sự vụ Sở Định Cư khi phủ nầy sáp nhập với Bộ Xã Hội, trụ sở góc Tự Do và Bưu Điện Chính. Chừng hai mươi tám Tết, Bôi đến phòng tôi trong Bộ từ giả về Huế ăn Tết và được phép nghỉ thêm một tuần lo cưới vợ. Chừng một giờ sau, Thu, cô thư ký (tôi gặp 1984 tại San Jose) cầm chiếc cà vạt rất lo âu đến gặp tôi.

Thu nói: sao ông Bôi lại nói gỡ rằng có chuyện chi thì đưa cái cà vạt nầy cho ông Tuệ trao cho gia đình. Khi tôi trở về báo tin xấu, không ai nghĩ đến cái cà vạt.Khoảng hai năm sau, vài tờ báo ở Saigon đăng lời lên án VC tàn ác giết nhiều người và trong một mộ tập thể có xác của Lê Hữu Bôi trong cái áo khoát ni lông màu xanh chưa mục. Mấy người soạn thảo bài nầy không biết tôi ở đâu (vì tôi bị đì, trả về bộ Quốc Phòng làm ở quân nhu) nên họ đã tự động kê tên tôi. Vì yếu tố cái áo xanh đúng như chị Bá tả, tôi không phản đối việc ký thay nầy.Lê Hữu Bôi là cháu của hoà thượng Tịnh Khiết (ôn Tường Vân). Khi bênh vực đại lão nầy trước lời chỉ trích của ông Võ Văn Ái, Liên Thành có nói trường hợp Bôi về Huế lo cưới vợ và bị giết trong Tết Mậu Thân. Bôi có anh kế là Đỗ học cải tạo với tôi nhưng cách một hàng rào thưa trong năm đầu. Đỗ đã quá vãng tại San Jose ba năm rồi.

Lúc ấy tại Bộ Xã Hội, ngoài mấy anh lớn khóa trước, nhóm QGHC mới vào nghề chỉ có tôi, Bôi và ba cô Diễm (aka Diễm Xưa), Liên con bà chủ hãng dệt Liên Phương và Kim Qui, Qui hiện ở San Jose có lẽ đã là tỷ phú.

Tôn Thất Tuệ

Sunday, March 13, 2011

Sunday, March 13, 2011
Little Cà Khịa

ĐÔI LỜI CHO PHẢI LÒNG NHAU

xxxxx Mầy ơi;

Tao vừa đọc xong thư trả lời của Anh CAO XUÂN THỨC , tao vội viết đôi lời như mầy đang trông chờ để post.Trước hết tao xin lỗi mầy về chữ "KHỜ" mà tao đã gán ép cho mầy hôm trước. Mong mầy xí xóa cho !Riêng với Anh CAO XUÂN THỨC , tôi thành thật xin lỗi với anh về việc đã đoán SAI , anh là tác giả bài TƯỜNG THUẬT KHÔNG TÊN nhé Anh !!!

Nhân đây xin anh cho phép tôi được viết thêm vài chữ về cảm nghĩ của tôi khi đọc qua thư trả lời của anh như sau:

1- Anh xa xôi nhắn trả lời khi tôi có ý cho rằng anh vẫn còn ngủ. - Anh nói rằng anh ngủ sao được đại khái khi còn Việt Cộng cai trị trong nước. Như vậy thì ANH SẼ THỨC để đấu tranh cùng đồng bào tỵ nạn chân chính chứ gì ? Nhưng mà sao không thấy HỘI NAM CALI mà anh GIỮ MỘT NHỮNG CHỨC VỤ ĐIỀU HÀNH HỘI QGHC NAM CALI ... ĐỨNG RA THAM GIA GÌ VỚI TỔ CHỨC CHỐNG CỘNG VẬY ANH THỨC (KHÔNG NGỦ) ??? BỘ ĐỢI TỚI TÌNH HÌNH CHÍN MUỒI HẢ ANH ??? CHỪNG NÀO TÌNH HÌNH CHÍN MUỒI HẢ QUÝ ANH LÃNH ĐẠO HỘI NAM CALI ??? ANH THỨC CÓ CHUẨN BỊ SẴN SÀNG CÙNG ANH THIỆU LÊN ĐÀI ... DANH VỌNG SBTN CHƯA ???

2- Câu trả lời thứ 2 của Anh cũng ví von, đỉnh cao dữ lắm !!!... Anh nói là anh chống mấy tên ĐẦU NẬU CAI TRỊ ĐẤT NƯỚC VIỆT CỘNG hiện giờ. Tôi có cảm tưởng là anh chỉ CHỐNG MẤY ĐỨA LỚN , CHỨ KHÔNG THÈM CHỐNG LŨ TÉP RIU, thưa có đúng không anh THỨC ??? Anh nói anh THỨC để chống NGUYỄN TUẤN VŨ- NGUYỄN PHÚ TRỌNG và TRƯƠNG TẤN SANG . Anh Thức đã không quên liệt kê chức vụ của từng đứa trong 3 tên ấm ớ đó .

Riêng TRƯƠNG TẤN SANG thì anh thức ghi là CHỦ TỊCH QUỐC HỘI , có phải vậy không anh Thức ???

NẾU TÔI KHÔNG GÀ MỜ, nhớ không lầm thì Đại Hội Việt Cộng Bắc Việt lần thứ 11 vừa qua đã GÀI CHO MỘT BỘ ĐỘI GÁI TÊN GÌ ĐÓ LÀM PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI , không biết có phải vậy không anh Thức, xin anh vui lòng check lại giùm !!!

Tôi nhớ TRƯƠNG TẤN SANG là chủ tịch Nhà Thổ gì đó mà ?!

NẾU CHỦ TỊCH QUỐC HỘI HIỆN GIỜ LÀ MỘT TÊN NÀO ĐÓ- KHÔNG PHẢI TRƯƠNG TẤN SANG .... Thì ... Là ...ANH CAO XUÂN THỨC VẪN CHƯA THỨC ... Tức là VẪN CÒN NGỦ ... Nghĩa là anh Cao Xuân Thức khi trả lời vẫn chưa tỉnh ngủ !!!???.... Thành ra có thể tôi sai, mà sau cùng tôi vẫn đúng !!!

3- Riêng câu trả lời thứ 3 thì anh thức cho thấy còn có cái gì đó mà anh CỐ CHE GIẤU hay BAO CHE ??? Bởi vì anh anh nói anh không có viết bài tường thuật đó thì OK . Nhưng anh nói thêm là anh không biết AI ĐÃ VIẾT , thì điều nầy lương tâm của anh đã có nói gì với anh không ??? Chẳng lẽ chỉ có chuyện nhỏ đó mà anh Thức cũng không biết ai viết thì té ra anh không biết gì chuyện trong Hội Nam Cali cả ??? Vậy thì sao anh đứng ra nhận chức ĐIỀU HÀNH để làm gì ??? Anh không biết gì cả thì đại diện cho ai để làm cái khỉ gì ??? Có phải anh Thức biết ai đã viết bài tường thuật ấy mà sợ đụng chạm đến NGUYỄN VĂN SÁU và NGUYỄN HUY SỸ chăng ???

Xin hỏi thêm, bữa đó NGUYỄN HUY SỸ có ôm thùng tiền về nhà cho VỢ đếm như thông lệ không anh cao xuân thức , nói là thức nhưng đọc email của anh tôi thấy anh VẪN CÒN NGU NGƠ trước nắng mới đấy anh !!!Xin lỗi , tôi hơi dài dòng vì anh chỉ CHỐNG 3 ĐỨA CHÓP BU mà không đá động gì bọn hạ cấp cả !!!./- Little Cà Khịa13 Mar 2011


*GIỮ BY/QGHC ĐÍNH KÈM THEO LỜI NHẮN CỦA LITTLE CÀ KHỊA.
Wednesday, January 19, 2011

VIỆT CỘNG SẮP XẾP LẠI VỊ TRÍ MẤY CON NGỰA THỒVÌ PHẢI KÉO XE "ĂN CƯỚP CỦA DÂN" NGÀY MỘT NẶNG NỀ HƠN ...Chiều ngày 18-1, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI họp Hội nghị lần thứ nhất, đã bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban kiểm tra TW, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra TW.Tổng Bí thư: Thái thú Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIBộ Chính trị gồm 14 Thái thú :

1.Thái thú Trương Tấn Sang, CHỦ TỊCH NƯỚC

Thường trực Ban Bí thư; Uỷ viên Bộ Chính trị khoá VIII, IX, X.2. Thái thú Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng; Ủy viên Bộ Chính trị khóa X

.3. Thái thú Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá VIII, IX, X.4. Thái thú Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa X.5. Thái thú Lê Hồng Anh , Bộ trưởng Công an, Ủy viên Bộ Chính t

rị khóa IX, X.6. Thái thú Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP HCM, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá X.

7. Thái thú Tô Huy Rứa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá X.

8.Thái thú Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá VIII, IX, X;9. Thái thú Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị khóa X.10. Thái thú Trần Đại Quang, Thứ trưởng Bộ Công an.

11. Thái thú Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

12. Thái thú Ngô Văn Dụ, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.13. Thái thú Đinh Thế Huynh, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.14. Thái thú Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.Ban Bí thư: Bộ Chính trị sẽ cử 1 số Thái thú trong Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư; Ban Chấp hành TW bầu các Thái thú sau:1. Thái thú Ngô Xuân Lịch2. Thái thú Trương Hoà Bình3. Thái thú Hà Thị Khiết4. Thái thú Nguyễn Thị Kim NgânBan Chấp hành TW bầu 21 Thái thú vào Ủy ban Kiểm tra TW và bầu Thái thú Ngô Văn Dụ làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW khóa XI.
Posted by Nam Tào at
1:07 PM 0 comments
Labels: VCDaman

Lạc Đà Trưởng ĐINH BÁ TÂM
HÓA PHÉP BIẾN ĐẠI HỘI THÀNH ĐÊM VĂN NGHỆ ĂN CHƠI .




ĐÊM VĂN NGHỆ QGHC NAM CALIFORNIA (26/2/2011)


"Nếu có điều gì vĩnh cửu thì em ơi, đó là tình yêu chúng ta..." Tôi đang ngồi trong Nhà hàng Emerald Bay thuộc Thành phố Santa Ana, tham dự buổi Văn nghệ QGHC Nam Cali vào một chiều cuối tuần ngày 26/2/2011, với thời tiết khá lạnh mà lòng vẫn thấy ấm áp tình bằng hữu; và chợt nhớ đến câu hát của ca nhạc sĩ Từ Công Phụng trong bài “Mãi Mãi Bên Em”. Giữa các đồng môn quây quần bên nhau, thích thú nghe hai MC Nguyễn Phú Hùng, Đặng Mạnh Hùng giới thiệu chương trình văn nghệ trên sân khấu, tôi muốn mạn phép tác giả nhại lại câu hát của anh: “Nếu có điều gì vĩnh cửu, thì bạn ơi, đó là tình bằng hữu chúng ta”.


Buổi văn nghệ đêm nay, hiện diện khoảng 100 đồng môn các khóa, từ các nơi tề tựu về đây để tham dự Đại Hội Tân Niên, bầu Ban Đại Diện QGHC Nam Cali nhiệm kỳ mới, và tham gia một chương trình Văn nghệ “cây nhà lá vườn”, như phần giới thiệu của MC Phú Hùng. Đọc qua phần chi tiết chương trình, ta thấy có đến 10 nghệ sĩ “cây nhà”, với chương trình văn nghệ rất vui tươi nhưng không kém tha thiết, mượt mà như “hoa lá vườn xuân”.
Mở đầu, Ban Tam Ca: NP.Hùng - Đèo Chính Mung - Lam Thủy trình bày bản nhạc “Xuân Miền Nam” của Văn Phụng. Nghe giọng ca vẫn còn mạnh mẽ, tha thiết của ca sĩ tài tử Nguyễn Phú Hùng, anh em đồng môn nhớ lại giọng hát của anh hơn 40 năm về trước, mà trải dài theo thời gian, vẫn không thay đổi! Cặp nghệ sĩ Chính Mung - Lam Thủy như đôi nghệ-sĩ -uyên-ương, không rời nhau mỗi khi trình diễn trong chương trình văn nghệ QGHC! Giọng ca ấp áp của đồng môn Chính Mung hòa điệu tuyệt vời cùng tiếng ca thánh thót của phu nhân Lam Thủy.
Đồng môn Đỗ văn Trí Bảo đơn ca bản “Bến Xuân”. Giọng ca anh thật sâu lắng tình cảm, như lột tả được tâm hồn bài hát bất hủ của người nhạc sĩ tiền chiến Văn Cao. Tình cảm đến nỗi phu nhân Vân Phương đã bước lên khấu, khen tặng anh với một cành hoa và một nụ cười thật tươi để cùng… chụp hình kỷ niệm !


Đến lượt mình, “nàng dâu hành chánh” Vân Phương trình bày 2 ca khúc: “Anh Có Bao Giờ Nhớ Mùa Xuân” và “Miên Khúc” của đồng tác giả Ngô Thuỵ Miên. Giọng ca của nữ ca sĩ tài tử Vân Phương thật truyền cảm, khiến phu nhân của đồng môn Lê Danh Đàm đã bày tỏ lòng ái mộ bằng một đóa hoa hồng tươi thắm!
Nhà văn, nhà thơ kiêm ca sỉ tài tử Chu Tất Tiến trình bày một bản nhạc ngoại quốc “Love Me Tender”. Giọng anh nhẹ nhàng, tha thiết như thì thầm với người yêu…không kém gì cặp tài tử Frank Sinatra & Elvis Presley đã song ca vào thập niên 60 trước đây!
Bạn đồng môn Trần Văn Lương, nhà thơ, nhạc sĩ kiêm ca sĩ tài tử đã trình bày 2 bản đơn ca: “Chiều trên Mái Tóc” của chính anh sáng tác, và “Chuyện Tình Buồn” của Phạm Duy. Giọng anh mạnh mẽ nhưng rất thiết tha tình cảm. Tôi đã có hân hạnh được anh tặng CD “Lặng Lẽ Rêu Phong” với 14 tình khúc do anh sáng tác, với nhiều giọng ca nam nữ rất trữ tình... Và tôi đã chờ đợi cho đến khi nghe anh trình diễn đêm nay! Quả thật anh đã không phụ lòng trông chờ của tôi, và có thể của thính giả đồng môn. Anh hát rất “xuất thần” bản nhạc do anh sáng tác, như trút hết tâm tư, tình cảm vào đó!


Tiếp đến là phần trình diễn rất đặc biệt của đồng môn Huỳnh Nhân Hậu, với chiếc ghi-ta thùng cố hữu bên cạnh, và hầu như “bà xã” anh bao giờ cũng có mặt ở bàn khán thính giả, dõi mắt trìu mến trông lên mỗi khi anh cất tiếng hát…Với dáng dấp nghệ sĩ, với giọng ca tha thiết, diễn đạt cảm xúc trên gương mặt, đôi mắt đắm chìm trong tâm tình bài ca, ca nhạc sĩ tài tử Huỳnh Nhân Hậu vừa đàn vừa hát, đã trình bày 2 bản nhạc: “Anh Đến Thăm Em Đêm Ba Mươi” của Vũ Thành An và “Xuân Này Con Không Về” của Nhật Ngân.
Đồng môn Lê Đức Thuận đã từ Arizona bay sang để chung vui với đồng môn Nam California. Anh đơn ca bản “Xuân Đã Về” thật tươi vui, nhí nhảnh. Nhìn anh vừa hát, vừa nhún nhảy, ta như thấy mùa Xuân vẫn còn lãng đãng đâu đây mặc dầu “tháng Giêng ăn chơi” của năm Tân Mão cũng sắp chấm dứt…; phong thái trình diễn của anh làm chúng ta liên tưởng đến tiếng chim kêu ríu rít, đang bay lượn, nhảy nhót trong khu vườn xuân nào đó, quanh đây…
Ngoài những tiết mục đơn ca, tam ca vừa kể, huynh trưởng đồng môn Trần Huỳnh Châu đã độc tấu 2 bản nhạc ngoại quốc bằng măng cầm (Mandoline). Quả thật huynh trưởng Trần Huỳnh Châu sử dụng thật tài tình chiếc đàn măng cầm bé nhỏ với những ngón tay biến hóa kỳ ảo đầy nghệ thuật của anh. Cách đánh hòa âm nhiều nốt một lúc, cách láy nốt nhạc, cách chuyển đổi từ cung bậc thấp lên cung bậc cao…thật tài tình và nhanh nhẹn, không vấp váp! Thính giả đồng môn như bị thôi miên bởi những tiếng đàn nối tiếp nhau, đuổi bắt nhau, không ngừng nghỉ…


Cuối cùng, để kết thúc đêm Văn nghệ, tất cả các ca sĩ tài tử, cũng như những đồng môn chưa từng xuất hiện trên sân khấu, đã sát vai nhau, đồng ca bản nhạc bất hủ “Ly Rượu Mừng” của Phạm Đình Chương.
Với tài điều khiển chương trình văn nghệ của cặp MC Mạnh Hùng, Phú Hùng, buổi văn nghệ bắt đầu và kết thúc thật đúng giờ quy định, mặc dù xen kẻ vào những tiết mục ca nhạc, có hai lần Xổ số với 10 phần thưởng do các cơ sở thương mại biếu tặng. Đa số khán thính giả đều ngồi nán lại, thích thú thưởng thức đến cuối chương trình. Đến hơn 10 giờ đêm, các đồng môn mới chia tay nhau ra về mà lòng như còn luyến tiếc không khí đoàn kết thân ái, tưng bừng vui tươi của đêm văn nghệ tân niên năm nay, năm Tân Mão 2011, tại miền Nam California.
Đinh Trần

(Đinh Bá Tâm)
CHÂN THÀNH THÁN PHỤC & CÁM ƠN TRẢ LỜI RẤT NHỎ NHẸ , ĐẦY HIỂU BIẾT CỦA ANH CAO XUÂN THỨC -

NHƯNG SAO LẠI VẪN BÍ MẬT VỀ ĐẠI HỘI MÀ CHÍNH ANH ĐÃ THAM DỰ ? CÓ PHẢI ANH TRẦN NGỌC THIỆU ĐÃ HỨA SẼ THAM GIA VỚI CÁC TỔ CHỨC CHỐNG CỘNG HAY KHÔNG ? NẾU ĐƯỢC XIN ANH THỨC VUI LÒNG XÁC NHẬN GIÙM.

***Chắc Anh Little Cà Khịa mau nói vài lời cho phải lòng nhau chứ ? Đang chờ đây !!!./- Giữ BY/QGHC
Kính gởi : anh xxxxxxx,
Webmaster Mậu Thân 68.
Đề mục : trả lời bài “ NHẮN TIN WEB CHỦ GiỮ BY/QGHC của Little Cà Khịa.

Thưa quý anh,
Tôi xin được trả lời như sau.
1/. Tôi làm sao ngủ được khi bọn Việt Cộng và những tay sai theo đóm ăn tàn ngày đêm dùng tuyên truyền láo khoét, và xử dụng Công An Nhân Dân, để trấn áp, tra tấn đồng bào mình trong nước.
2/. Tôi làm sao ngủ được, khi Đảng Cộng Sản VN, Đảng Bán Nước Hại Dân, làm tay sai cho Bá Quyền Tàu Cộng đem dâng đất, dâng biển cho Tàu Cộng.
3/. Tôi phải thức, để góp sức mọn của mình với những người Việt yêu nước nhưng không yêu Việt Cộng, vô hiệu hoá, khóa mồm những tên Việt Gian Bưng Bô Bằng Mồm cho mấy tên lảnh tụ Việt Cộng như Nguyễn Tấn Dũng, Thủ Tướng ngụy quyền; như Nguyễn Phú Trọng, chúa Đảng Bàn Nước Hại Dân , như Trương Tấn Sang, chủ tịch QH bù nhìn. Cả ba tên nầy, là tay sai đắc lực cho Tàu Cộng, để ôm chặt lợi lộc nhờ tham ô, bốc lột tài sản của đồng bào mình, và nhờ bán đất, bán biển cho Tàu Cộng.
3/.Tôi thành thật không biết đồng môn nào viết bài tường thuật mà Little Cà Khịa đề cập tới. Nhưng có một điều chắc chắn, tôi có thể nói cho quý anh biết, bài đó không do tôi viết.

Chúc anh WebMaster, và Little Cà Khịa luôn luôn sức khỏe .

Trân trọng,
Orange County, CA , 03/12/2011
Cao xuân Thức

Friday, March 11, 2011

NHẮN TIN WEB CHỦ Giữ BY/QGHC.


XYZ.... ơi ; Mầy còn khờ lắm !

Tao đọc qua cái bài TƯỜNG THỰC ẨN DANH đó là tao biết ngay của ngài CAO XUÂN THỨC mà ngủ gục thường xuyên đấy mầy . Chắc mầy hỏi tao đoán hay tao biết chắc 100% ?

Thú thật tao chỉ đoán, nhưng có dựa vào bằng cớ là văn phong giống hệt như các bài trước kia của ngài THỨC mà NGỦ ấy !

NẾU tao đoán SAI thì xin NGÀI CAO XUÂN THỨC-ĐS.13 làm ơn lên tiếng cãi chính và nếu được thì xin vui lòng tiết lộ ai là tác giả bài đó, để đồng bào QGHC ở các nơi khác biết mà thán phục dài dài giùm !!!

Còn như CAO XUÂN THỨC mà không nói năng gì cả, ngậm miệng như hến thì tao đây đã đoán đúng rồi chứ còn gì nữa mậy !??

Chúc tụi mầy luôn an vui và luôn sáng suốt VÌ DÂN QGHC DIỆT BẠO ... ha!ha!...ha! .../- Little Cà Khịa -Mar 11-2011

Thursday, March 10, 2011

THẤY GÌ TRONG BÀI TƯỜNG TRÌNH
ĐẠI HỘI QGHC NAM CALI

Lão Độc -San Jose


Thưa các bạn QGHC;

Tôi đọc được bài tường thuật khá lâu, đăng trên web của Trần Bạch Thu-ĐS.17. Vì bài tường thuật , không ghi ngày tháng, không đề tên hay bút hiệu của người tường thuật. Nhất là tường thuật một cách rất ư là khái quát, không nêu một chi tiết nào cả ngoài một chi tiết duy nhứt là các vị được đắc cử trong ban điều hành Hội QGHC Nam Cali trong NHIỆM KỲ 2 năm tới.

Nên tôi hơi hoài nghi và nghĩ rằng bài tường thuật đó chỉ là một chút tin tức sơ khởi để tiết lộ tổng quát về kết quả phiên đại hội.
Thế nào sau đó cũng sẽ có một bài tường thuật khác với những chi tiết và chính thức hơn để lưu giữ như là một văn kiện tài liệu tham khảo sau nầy.

Nhưng chờ hoài không thấy, nên hôm nay tôi xin ghi lại một vài yếu tố mà tôi đã đọc thấy để làm dữ kiện bằng chứng về sau nếu có những gì xảy ra đi ngược lại với bản tường thuật.

1- Bài tường thuật có viết "gần 100 cựu SV/QGHC tham dự" - Nhưng gần 100 là bao nhiêu ? Lý do gì mà không hài danh sách anh chị em tham dự ? Để cho biết những ai tham dự là bao gồm mọi sắc thái hay chỉ là thành phần của một thân cận nào đó !
Tôi thắc mắc chuyện nầy là vì tôi nghĩ các Cựu SV/QGHC ở xa cũng muốn biết tinh thần đoàn kết ở Nam Cali đã tiến đến một mức độ nào dưới sự lãnh đạo tài ba của Anh Trần Ngọc Thiệu ?

Nếu tôi suy nghĩ sai! Bởi vì có thể các anh chị ở Nam Cali quan niệm rằng chuyện Đại Hội ở Nam Cali là chuyện riêng của Hội Nam Cali, không cần phải cho QGHC ở các nơi khác biết.

Nếu quả thật quý vị Nam Cali đã nghĩ như vậy thì tôi xin hỏi :"Tại sao Hội Nam Cali lại toan tính với Hội Texas để PHỤC HOẠT Tổng Hội ? "- Bởi lẽ chuyện Tổng Hội là chuyện chung của TẤT CẢ QGHC ở các nơi khác, dĩ nhiên gồm cả Hội Nam Cali . Nếu đúng vậy thì Hội Nam Cali không thể nào cho là chuyện riêng tư và tự tiện làm như thế nào cũng được. Điển hình như cách thức bầu cử có tôn trọng nguyên tắc dân chủ chung hay không ? Hay chỉ giơ tay là xong rồi ?

2- Bản tường thuật có ghi sau khi tái đắc cử :"Ông Trần Ngọc Thiệu ... hứa sẽ cố gắng mang lại thật nhiều kết quả cho Hội trong sinh hoạt nội bộ cũng như sinh hoạt chung với các Hội Đoàn/ Đoàn thể Người Việt Quốc Gia chống cộng."

- Tôi cầu mong những lời hứa của Anh TNThiệu sẽ được anh đem ra thể hiện ngay lập tức trong giai đoạn sôi động hiện nay: NGỌN GIÓ DÂN CHỦ đã khởi động tại Tunisia, đã tràn qua Ai Cập, Libya ... Và dân Việt chúng ta, nhứt là đại đa số người Việt Tỵ Nạn đang hy vọng lớn lao; và các Hội Đoàn Tự Do đang cố gắng làm hết sức mình để mong được chứng kiến những giây pút sụp đổ nhanh chóng của chính quyền bạo lực Việt Cộng.

Tôi hy vọng trong những ngày tới đây Hội QGHC Nam Cali do anh Trần Ngọc Thiệu lãnh đạo SẼ THAM GIA THẬT SỰ VÀO CÁC CUỘC TRANH ĐẤU CỦA ĐỒNG BÀO TỴ NẠN CHÂN CHÍNH như anh đã long trọng hứa sau khi được tái nhiệm.

Tôi thành khẩn mong rằng đó không phải lời HỨA SUÔNG như nhiều vị tai mắt QGHC khác mỗi khi cần đọc một diễn văn gì đó mà thật sự trong hàng chục năm qua Hội QGHC ở nhiều nơi ít khi tham gia vào những thể hiện tranh đấu chống cộng.

Có lẽ tuyên cáo chống Hoàng Duy Hùng do anh Nguyễn Phát Quan , ký tên tham gia cùng các Hội Đoàn Tỵ Nạn là một hành động tiêu biểu cụ thể nhứt mà QGHC chúng ta được hãnh diện ghi nhận gần đây. Anh TNThiệu anh đã hứa THAM GIA CHỐNG CỘNG rồi đấy nhá! Xin anh đừng quên hay tảng lờ nhé anh !!!

3-Còn một điểm nầy nữa. Lúc đưa ra chương trình nghị sự cho Đại Hội chính anh TNThiệu có hài ra 2 đề mục:
a/- Thảo luận việc tham gia cùng Hội Texas để "PHỤC HOẠT TỔNG HỘI QGHC" - Vậy ngày hôm đó anh em có thảo luận gì về chuyện nầy không ? Nếu có thì ai đã phát biểu như thế nào và sau cùng thì chung quyết ra làm sao? - Nếu hôm đó không thảo luận thì lý do gì ? và Anh Quan Texas cũng đang chờ kết quả của anh Thiệu đấy !

b/- Đề mục thứ 2 là hợp tác với anh NGUYỄN KIM HƯƠNG HỎA-Hội Miền Đông USA để cùng lên đài truyền hình SBTN. Có đem ra thảo luận không anh ? đến đâu rồi ? QGHC khắp nơi đang chờ xem các anh lên đài danh vọng như thế nào ?

Tôi phải nhắc lại 2 đề tài nầy, vì đọc không thấy có một chữ nào nói rõ về chuyện nầy ! Hay là anh TNThiệu lại đọc thấy ý kiến của Cự Đà mà đành lặng lẽ bỏ qua luôn ? Nếu làm như vậy là mặc nhiên công nhận những lời phát biểu của Cự Đà chí lý hay sao ???

Kính chào quý bạn QGHC đó đây./-

Lão Độc
San Jose
Mar 10/2011

Tuesday, March 8, 2011

ANH NGUYỄN PHÁT QUAN- CHỦ TỊCH HỘI QGHC TEXAS
VẪN CHƯA HIỂU hay KHÔNG CHỊU HIỂU CHUYỆN TỔNG HỘI QGHC ???

Bắc Cái/USA.

Thưa Quý Đồng Môn QGHC,
Thưa Anh Nguyễn Phát Quan;

Tôi rất ngạc nhiên đọc được thư (email) trao đổi giữa cá nhân anh và anh Trương Thới Lai ghi ngày 6/3/2011. Qua nội dung 2 email nầy tôi mới biết là anh Nguyễn Phát Quan đã phổ biến một TÂM THƯ nhằm kêu gọi hay hỏi ý kiến Cựu SV/QGHC khắp nơi để anh QUAN thực hiện cái gọi là "PHỤC HOẠT TỔNG HỘI QGHC".

Tôi ngạc nhiên là vì chính anh Quan cho biết anh đã phổ biến cái TÂM THƯ ấy đề ngày 6 tháng 2 năm 2011 và cho đến email trả lời anh Trương Thới Lai (6-3-11) thì ĐÚNG MỘT THÁNG TRÒN.

Vậy mà hầu như không thấy có một lên tiếng nào của bất cứ một Cựu SV/QGHC ở Hoa Kỳ hay ở các nước khác. Và đồng thời tôi vào đọc Phụ trang QGHC của web Mt68 mới biết lờ mờ là anh QUAN chỉ gởi cho CÁC CHỦ TỊCH CÁC HỘI một cách âm thầm và hình như không gởi CHO BẤT CỨ MỘT CỰU SINH VIÊN nào một cách chính thức ??? ( Có thể những anh em nào quen thân của anh Quan mới đọc được cái TÂM THƯ đó ???).

TẠI SAO ANH NGUYỄN PHÁT QUAN PHẢI "BÍ MẬT" đến độ như vậy ??? Tổng Hội QGHC chỉ liên quan giữa anh và 19 vị chủ tịch khác thôi sao anh ??? Các cựu SV/QGHC không có quyền được biết cái TÂM THƯ gì đó hả anh Quan ???

Cũng như cái tựa đã nói là Anh Quan đã chưa hiểu hay KHÔNG chịu hiểu chuyện Tổng Hội QGHC . Nên tôi xin mạn phép được vắn tắt vài trao đổi qua các tiểu mục như sau:

1- TẠI SAO GỌI LÀ TÂM THƯ MÀ PHẢI BÍ MẬT ?

Thông thường thì người ta hay viết TÂM THƯ để những người có liên quan đến một chuyện gì đó được hiểu rõ những suy nghĩ trung thực, tâm huyết của tác giả. Mục đích của tâm thư là nhằm làm cho dư luận KHÔNG HIỂU SAI, HIỂU LẦM về những suy nghĩ và hành động của tác giả tâm thư. Cho nên TÂM THƯ càng được nhiều người đọc là điều mong muốn của người viết tâm thư, có phải vậy không anh Quan ???

Nếu đúng như thế, thì sao anh Quan gởi đi cái TÂM THƯ mà chỉ muốn có 20 vị chủ tịch địa phương đọc mà thôi. Anh Quan thật sự không muốn hơn 1000 cựu SV/QGHC khác được đọc cái tâm thư ấy là lý do gì ? chủ đích gì ?

Có thể anh Quan nghĩ rằng: Chỉ cần gởi cho 20 chủ tịch , rồi các chủ tịch đó sẽ ĐỌC CHO CÁC HỘI VIÊN NGHE thì tốt hơn, thay vì phải tốn tiền bưu phí gởi thơ cho mỗi người ?! - THỰC TẾ CHO THẤY ĐA SỐ, HẦU HẾT CÁC CHỦ TỊCH CHỈ ĐỌC MỘT MÌNH MÀ KHÔNG THÈM ĐỌC CHO CÁC HỘI VIÊN NGHE GÌ CẢ - Anh Quan cứ hỏi thử xem có bao nhiêu Hội đã triệu tập anh chị em và đọc cái tâm thư đó cho mọi người nghe ?

Nếu điều vừa nói là thật sự anh Quan đã suy nghĩ đúng như vậy thì làm sao anh Quan giải thích việc anh QUAN không thèm gởi bằng email hay nhờ web Tiếng Thông Reo đăng tải như anh đã đưa cho anh Sáu chuyển đăng giùm thông báo Tân BCH TEXAS, TUYÊN CÁO CHỐNG HOÀNG DUY HÙNG ... và mới đây là TTR đang đăng 2 email của anh Quan và Anh TTLai ??? Anh Quan đăng các văn kiện trên thì được mà không đăng TÂM THƯ là tại nàm sao vậy anh Quan ??? Có phải tại anh MUỐN BẢO MẬT hay không ??? Tâm thư mà bảo mật thì nàm sao mà gọi là TÂM THƯ cho được hỡi anh Quan ??? Hoặc có điều gì anh QUAN muốn GIẤU GIẾM với đồng môn phải không anh ???

2- TỔNG HỘI QGHC VẪN TỒN TẠI hay ĐÃ GIẢI TÁN NGÀY 31-12-2009 ???

Một phần chính của tựa đề trên mà tôi nghi ngờ anh Quan KHÔNG CHỊU HIỂU là chuyện Tổng Hội QGHC đã bị giải tán nầy đây !!!
Có lẽ cho tới hôm nay Tháng 3/2011, đối với anh QUAN là TỔNG HỘI QGHC VẪN CÒN TỒN TẠI và hơn 1 năm qua không thấy có hoạt động gì NÊN ANH QUAN, VỪA XUỐNG NÚI ĐÃ VỘI VÀNG đưa ra kế hoạch mà anh gọi là "PHỤC HOẠT TỔNG HỘI"; có phải như vậy không anh Quan ???

Nếu ĐÚNG là anh đã suy nghĩ và phán đoán như vậy thì quả thật anh Quan đang ngủ mơ giữa ban ngày vì tưởng ĐÊM GIỮA BAN NGÀY !!! Hay anh cố tình không chịu hiểu TỔNG HỘI QGHC đã bị TRẦN XUÂN THỜI và CHÂU VĂN ĐỂ ban hành văn thư giải tán đàng hoàng, không ai Cựu SV/QGHC mà không biết !!! Xin anh Quan vui lòng thức dậy và hỏi thăm bạn bè quanh anh cho rõ ngọn ngành rồi mới hành động cũng chưa muộn đâu anh Quan à ! Tôi e rằng khi anh cố tình mập mờ đánh lận con đen về chuyện hồn ma TỔNG HỘI QGHC CÒN SỐNG là chuyện hoang đường, không ai mà không thấy bịnh hoang tưởng của anh Quan ?! Sự thật Tổng Hội QGHC đã CHẾT THẬT RỒI anh Quan ơi , có khai tử vào ngày 31-12-2009 bằng giấy trắng mực đen đó anh Quan !

3- Anh NGUYỄN PHÁT QUAN ĐỊNH ĐI THEO VẾT XE NHÀ ĐÒN ?

Theo cách thức trả lời úp mở của TTLai thì cách thức "PHỤC HOẠT TỔNG HỘI QGHC" của anh QUAN sẽ y hệt như cách thức mà Trần Xuân Thời và Châu Văn Để đã áp dụng và đã bị chống đối quyết liệt vì tính cách PHE ĐẢNG CÁ NHÂN và cuối cùng Tổng Hội đã sụp đổ mà không ai có thể cứu vãn được như đã xảy ra trong 2 năm 2008 và 2009.

Cách thức đó là cách thức cấu kết phe đảng với nhau để thống trị tổng hội bằng cách chỉ lo O BẾ CÁC CHỦ TỊCH ĐỊA PHƯƠNG mà không cần ĐẾM XỈA gì đến các CỰU SV/QGHC hết cả. Chính anh Quan đã yêu cầu anh TTLai TRIỆU TẬP ANH EM HỘI VIÊN ĐỂ LẤY QUYẾT ĐỊNH. Bởi vì anh Trương Thới Lai chỉ trả lời một mình mà không lấy ý kiến chung của ai cả . Tại anh Quan không biết trước kia anh Trương Thới Lai cũng đã MỘT MÌNH nhân danh Hội Toronto TRAO QUYỀN cho Trần Xuân Thời. Anh TTLai đã diễn cái trò thô lỗ đó có lẽ ĐẾN CHẾT cũng sẽ không chừa ? Anh Quan cứ hy vọng đi để rồi sẽ TUYỆT VỌNG VÌ HỐ TO ... VÌ CHẲNG CÓ MẤY CHỦ TỊCH TRẢ LỜI TÂM THƯ BÍ MẬT MỜ ÁM của anh Quan ĐÂU !!!

Nếu anh Quan đã BÍ MẬT đưa ra giải pháp gián tiếp bầu cử như băng đảng TXThời và CVĐể đã áp dụng thành công trong các lần bấu cử trước kia thì tôi xin cam đoan là sau lần bầu cử chót năm 2008, bằng phương thức chỉ có các chủ tịch mới được bỏ thăm bầu tổng hội, sẽ không thể nào tái diễn thêm 1 lần nào được nữa.
Đáng lý ra anh Quan sau khi TU TỊNH 6,7 NĂM XONG khi xuống núi, dù có nhớ chuyện trần ai quá xá đi nữa, cũng phải dành một chút thời giờ để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra khi anh QUAN còn đang ở CÕI TRÊN mới sáng suốt và hợp lý chứ !!!

Anh Quan ơi ! Chiếc xe NHÀ ĐÒN đã chở không phải chỉ có 2 cái xác TXThời và CVĐể thôi đâu ! mà còn chở theo cả trăm cái xác khác vì đui mù , về hùa, ăn có ... mà thành ra CHẾT THẢM đấy anh Quan ! Tôi không hù anh đâu, anh chịu khó hỏi sơ sơ là nhận ra những gì tôi thưa với anh là hoàn toàn những chuyện có thật 100%, đã xảy ra trong lúc anh đi tu đó anh Quan !

SAO Anh QUAN thấy chiếc xe NHÀ ĐÒN đã lún lầy, bất động mà anh Quan cứ theo vết xe cũ mà bò vào có phải muốn cùng thân bại danh liệt như chúng nó chứ gì ?

Trước khi tôi tạm dừng lại ở đây, tôi chỉ xin anh vui lòng đừng tự ái quá to mà phải xem lại một số TỪ NGỮ VIỆT CỘNG mà anh đã xài thật là chỏi tai, nó sẽ đi ngược lại với tâm huyết chống cộng của anh mà nhiều người đã rất quý mến anh Quan. Các chữ như là "ĐỀ XUẤT", "GÓP Ý", "PHỤC HOẠT "(*Anh Quan có PHẢI TẠI VÌ bị ám ảnh bởi Hoàng Minh Chính đứng ra PHỤC HOẠT ĐẢNG DÂN CHỦ CỦA VC ?)... Đó là những chữ lập dị của Việt Cộng, chẳng lẽ anh cũng cố tình giả đò không hiểu nữa sao anh NGUYỄN PHÁT QUAN ???
Kính anh và Quý Đồng môn./-

Bắc cái
USA
8-3-2011
THƯA ANH NGUYỄN PHÁT QUAN TEXAS;

- TỔ CHỨC TỔNG HỘI LÀ GỒM MỌI CỰU SV/QGHC HAY CHỈ KỂ CÁC HỘI ĐỊA PHƯƠNG MÀ THÔI ???

- NẾU KỂ MỌI CỰU SV LÀ HỘI VIÊN THÌ TẠI SAO CHÚNG TÔI KHÔNG AI ĐƯỢC BIẾT GÌ VỀ CÁI "TÂM THƯ NGÀY 6-2-2011 CỦA HỘI TEXAS" ???

- NẾU KHÔNG GỞI THƯ ĐẾN TỪNG CỰU SV THÌ ÍT NHỨT CŨNG PHẢI PHỔ BIẾN BẰNG EMAIL HAY ĐĂNG TẢI TRÊN CÁC WEB CÓ HƠI HÁM QGHC CHỨ ???

- ANH NGUYỄN PHÁT QUAN CHƯA CHI ĐÃ XỬ DỤNG CÁCH THỨC "LÉN LÚT" VÀ TOAN TOA RẬP VỚI NHỮNG VƯƠNG VẬT MÀ CÓ LẼ ANH QUAN CHƯA BIẾT GÌ VỀ HỌ CẢ , ĐIỂN HÌNH NHƯ VƯƠNG VẬT TRƯƠNG THỚI LAI ... THÌ ANH EM ĐÃ PHÁT ÓI RỒI ĐẤY !!!./-

Giữ BY/QGHC
Nhóm 1% tranh đấu




Tuesday, March 8, 2011

Về ý hướng phục hồi sinh hoạt Tổng Hội CSV Quốc Gia Hành Chánh


K/G Anh Trương Thới Lai
Chủ Tịch Hội CSV/QGHC Ontorio
Hội TX rất vui mừng nhận được biểu quyết của Hội Ontorio tán thành các điểm do Hội TX (gồm phuc hoạt Tổng Hội, nguyên tắc hoạt động chung, nhiệm vụ đúc kết ý kiến của các Hội & Chi Hội) gửi đến tất cả các Hội và Chi Hội CSV/QGHC trước đây.
Hơn thế nữa, Quý Hội đã tín nhiệm đề nghị Hội TX lâm thời phụ trách nhiêm vụ chung của Tổng Hội cho đến khi chính thức phục hoạt Tổng Hội. Hội TX hân hạnh được sự tin tưởng của Quý Hội nhưng chính Hội TX cần có quyết định chung của Hội về đề nghị này và xét ra chưa thể/không thể nhận lãnh vì thực tế là chưa có ý kiến của đại đa số Hội và Chi Hội.
Hội TX đang mong chờ các Hội và Chi Hội CSV/QGHC các nơi phúc đáp Tâm Thư với hạn kỳ cuối tháng 3/2011.


Cho đến nay, tình trạng sơ khởi được ghi nhận như sau:
+ một số cá nhân CSV/QGHC có góp ý tán đồng
+ Hội TX chưa chính thức nhận được tin từ các Hội & Chi Hội khác ngoại trừ Quý Hội,
+ Hội TX được biết Hội Nam Cali có thông báo sẽ thảo luận trong chương trình nghị sự của Hội Nam Cali. Trước đây chính Hội Nam Cali cũng đã có góp ý đáng lưu tâm về đề nghị phục hoạt Tổng Hội do Hội TX mạnh dạn đề nghị
Hội TX mong ước các Hội và Chi Hội sớm hồi âm để biết rõ ý muốn chung của đại đa số..
Trường hợp đại đa số yên lặng, không phuc đáp Tâm Thư xin ý kiến ngày 6/2/2011 của Hội TX, Hội TX cũng sẽ báo cáo chính thức đến tất cả Hội và Chi Hội cùng toàn thể Quý đồng môn CSV/QGHC khắp nơi.


Nếu việc này xảy ra, Hội TX sẽ đành ngưng việc tái đề nghị chi tiết phục hoạt Tổng Hội cùng tất cả Dự Thảo, tiến trình dự định đã hoạch định sẵn. Điều này có ý nghĩa rằng, trong tương lai, một hoặc nhiều Hội/Chi Hội khác, nếu có, sẽ có thể nổ lực đảm nhận phục hoạt Tổng Hội thay vì Hội TX. .
Kính,
TM Hội CSV/QGHC Texas
Chủ Tịch
Nguyễn Phát Quan
**
2011/3/6 Thoi Lai Truong
Kinh Goi ANH NGUYEN PHAT QUAN ,
Chu Tich HOI CSV/QGHC TEXAS
Tham chieu: Tam Thu de ngay 6 Thang 2 nam 2011.
Thua Anh Chu Tich,
Phuc dap Tam Thu de ngay 6 /2/2011, Hoi CSV/QGHC ONTARIO (CANADA) tran trong co y kien tong quat nhu sau:
A.- Hoi CSV/QGHC Ontario (viet tac Hoi Ontario) xin tan thanh viec phuc hoi sinh hoat Tong Hoi CSV/QGH.
B.- Hoi Ontario dong y ve hai nguyen tac hoat dong: Nguyen tac quyen loi Quoc Gia toi thuong va nguyen tac phan biet tu the va lap truong.
C.- Hoi Ontario dong y giao trach nhiem duc ket chi tiet ve Tong Hoi cua tat ca Hoi/Chi Hoi cho Hoi Texas.
Ngoai ra, Hoi Ontario de nghi Hoi Texas lanh trach nhiem phoi hop cong tac cho den khi Tong Hoi tai hoat dong binh thuong.
Kinh chuc Hoi CSV/QGHC TEXAS thanh cong trong cong tac phuc hoat Tong Hoi CSV/QGHC.
Toronto, ngay 6 thang3 nam 2011
T.M Ban Chap Hanh Hoi CSV/QGHC Ontario,
Chu Tich ,
TRUONG THOI LAI