Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Monday, January 31, 2011

300 QGHC NAM CALI ĐÃ BIẾT 3 NĂM QUA

-NHỨT LÀ CÁC ANH ĐÃ TRỰC TIẾP NHẬN ĐƯỢC THÁCH THỨC TỬ NGUYỄN MẠNH PHÚC-ĐS.17

MÀ ĐÀNH HÈN NHÁT LÀM NGƠ ĐẾN BAO GIỜ ???




Thằng mất dậy,điên khùng chấm dứt trò con nít này đi.Về chửi cha,chửi mẹ mày...ăn cứt nên ngu dại,chửi bậy cả 3 năm rồi.Mày là đứa con ngoại tình nên không ai dậy dỗ..điên,khùng.....tất cả thư nặc danh với tên khác nhau đều do thằng Phúc Láo ĐS17 chủ mưu. >


Date: Sun, 30 Jan 2011 08:59:05 -0800> From: luudanset72@yahoo.com> Subject: Bon con chiên tà đạo Ki Tô gốc hình chính mất dạy> To:


hanoi54@yahoo.com; hanoi54@socal.rr.com; thoiluan@sbcglobal.net; mauthan68@yahoo.com; danknguy@hotmail.com; landam640@yahoo.com; daimyo981@yahoo.com; liennguyen210@yahoo.com; vy3842@yahoo.com; tvluu11@hotmail.com; tcaomls@yahoo.com; backydicu@gmail.com; quocvietanhpham@yahoo.com; peterchauche@yahoo.com; tamdinh41@hotmail.com; anthonyxd@yahoo.com; bocudad724@aol.com; anticomto@yahoo.com; ooaannhh@yahoo.com; viethai712@yahoo.com; liemtranop@yahoo.com; nguyenqubang@yahoo.com; binhbb@aol.com; batung@sbcglobal.net; lcao_orange@yahoo.com; lech_auloc@yahoo.com; vinhngo2000@yahoo.com; mantran008@hotmail.com; luongdung63@yahoo.com; saunguyen@sbcglobal.net; sucmanhcongdong@gmail.com; newsaigonsd@yahoo.com; hoangduocthao@gmail.com; thacmac52@yahoo.com; lugiang2003@yahoo.com; dumien@aol.com; namlocnguyen@yahoo.com; nguyen_ngocngan@yahoo.com; kenguyen44@yahoo.com; lactan45@yahoo.com; daovanbinh@sbcglobal.net; donlecpa@yahoo.com; dongmon8910@yahoo.com; dieun@sbcglobal.net; har91320@yahoo.com; caocongdac@yahoo.com; tracngo@yahoo.com; envirovn@gmail.com; vietdzung@aol.com; ngo_nhandung@yahoo.com; ngokyusa@yahoo.com; kathykhanh@yahoo.com; nathanhoa@yahoo.com; vianhvietbao@yahoo.com; hoai_viet2000@yahoo.com; sanduyle@sbcglobal.net; antamtru@gmail.com; baokiem2006@yahoo.com; sachhiem@sachhiem.com; bernardzip555@gmail.com; hoaibaoquehuong@yahoo.com; tom42tran@yahoo.com; hungvietgian@yahoo.com; anhquyhung@yahoo.com; hung_hanhthien@yahoo.com; nguyenphuhung@yahoo.com; nguyenmanhchi@yahoo.com; nguyenhuysy@yahoo.com; hamctran@yahoo.com; haiqpham@gmail.com; lytongden@yahoo.com; Lelytran63@aol.com; chinhluan@yahoogroups.com; info@vietnamembassy.us; lienbat@aol.com; cuocle@gmail.com; nlecong@earthlink.net; n.gvtan9@hotmail.com; chivyvc@yahoo.com; tiemlong75@yahoo.com; levanmedia@yahoo.com; nguyen_cao_ky_duyen@yahoo.com; canquoctran@yahoo.com; chaulinhvu@yahoo.com; cvle2@comcast.net; thimai82san@yahoo.com; duyluong45@yahoo.com; hoanhbui@gmail.com; dieple2007@sbcglobal.net; anhtrongngo@yahoo.com; andrew.do@ocgov.com; dothuan@sbcglobal.net; dothongminh2001@yahoo.com; hiemdo@yahoo.com; thanhducpham@gmail.com; tranbachthu@quocgiahanhchanh.com; trangocuong100@verizon.net> CC: tom42tran@yahoo.com; hoaibaoquehuong@yahoo.com; huonghoa@cox.net; hanoi54@yahoo.com; khivthai@aol.com; khietng@aol.com; luongdung63@yahoo.com; saunguyen@sbcglobal.net> >


Nhiều imeo gửi về KBC thắc mắc tại sao cùng là bọn con chiên với nhau mà Đổ Tiến Đức đã đăng báo Thời Luận nói vợ Nguyễn Ngọc Liên và vợ Lưu Văn Trang ngoại tình lấy trai, lấy Mỹ đen, lấy Mễ mập có Trần Ngọc Thiệu xác minh chụp hình cho Chu Tất Tiến phổ biến khắp nơi?> Lại hỏi tại sao tân BCH Texas với Nguyễn P Quan lại ra tuyên cáo ruồi bu đối với cộng đồng, đi ngược lại chủ trương của Tổng Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh, khiến cho Vũ Dương Cử, cựu Chủ Tịch Chi Hội Texas phải rút lui ?> Lại hỏi tại sao Đổ Tiến Đức, Nguyễn Ngọc Liên, Lưu Trang, Chu Tất Tiến ăn phân của Cộng Sản và Vatican lúc nào cũng muốn biến t6ạp thể QGHC trở thành công cụ thi hành NQ36 của CS.> Đã đảo bọn con chiên tà đạo Ki Tô phản quốc. Hallellulla> KBC 92683> BOCU

Saturday, January 29, 2011

Anh NGUYỄN PHÁT QUAN có biết email nầy của ai không ???

- Của NHÓM NGUYỄN MẠNH PHÚC-TRẦN BẠCH THU , ĐS.17 Ở NAM CALI ĐẤY !

On Fri, 1/28/11, Bo Vu wrote:From: Bo Vu Subject: Re: [VN-Online] Bịnh phản động và phương pháp điều trịTo: vn-online@googlegroups.comCc: "Thieu cho" , "thieu ngu" , "tien" , "anh" , liennguyen210@yahoo.com, "BÙI TÍN" , "ls bui k thanh" , "Tamlka Ito" , vy3842@yahoo.com, "Thuc Cao" , "Trang Luu" , "liem" , "tuan" , "nhan" , "bang quang nguyen" , "banbui" , "tung" , "Loi" , "Loc" , "nhan" , "The Nguyen" , "minh tu" , "nguyen can mat day" , "“Nguyen Manh Chi”" , "Chau" , "Tam" , "Ong Noi" , ooaannhh@yahoo.com, "an" , "Hung Tran" , "Manh hung" , "Cu" , "ham" , "Anh Le Dinh Hai" , "Hoanh" , "Thanh Ta" , "tesla vu" , "ca chon" , "ke" , "lac mat day" , "Dac" , tracngo@yahoo.com, "Dieu" , "Dam" , "Dan" , "Duc Tien" , mauthan68@yahoo.com, "Man Tran" , "khon nan" , "lephuocba xao" , "Luong Nguyen" , saunguyen@sbcglobal.net, "tran frank khon lan" , "hai" , "khi" , "Khiet" khietng@aol.comDate: Friday, January 28, 2011, 10:37 AM


Nhieu tin tuc khap noi gui ve KBC cho biet tap the Cuu Sinh Vien Quoc Gia Hinh Chinh len an Tan Ban Chap Hanh Hoi CSV/QGHC Chi Hoi Texas da vi pham noi qui Tong Hoi la tham gia vao sinh hoat chinh tri tai cong dong dia phuong.

Anh cuu Chu Tich Vu Duong Cu da l xin ra khoi hoi Texas de phan doi anh Nguyen Phat Quan va Ban Chap Hanh. Co tin tuc moi se pho bien tiep theo. Tin nay trung hop voi viec Nguyen Chi Vy va Nguyen Ngoc Lien muon bien Hoi CSV/QGHC lam cong cu cua Vatican va cong dong xoi thit dia phuong.KBC muon biet Le Duy San nay co phai la cuu hoc tro Chu van An, nguoi da bi giao su Ta Van Tai day cho nhieu bai hoc ?

Le Duy San da bi khai tru khoi hoi Chu Van An va dang chay theo Nguyen Ngoc Lien de xin tro lai Dang Dai Viet.
KBC 90802

Wednesday, January 26, 2011

HỌP MẶT TÂN NIÊN 2011
QGHC Miền Đông Hoa Kỳ




***Ghi chú:
Người bên trái là ĐỖ QUANG TỎA -CH?; Người bên phải là NGUYỄN KIM HƯƠNG HỎA -ĐS.12

Monday, January 24, 2011

Monday, January 24, 2011

THƯ TRẢ LỜI CỦA ANH NGUYỄN PHÁT QUAN CHỦ TỊCH HỘI QGHC TEXAS

***Giữ BY/QGHC:
Xin nhắn tin hồi âm cùng Anh NPQuan-Texas:

1- Đúng ! Cự Đà là bút hiệu của một đồng môn QGHC ở Nam Cali- Chúng tôi chỉ chuyển tiếp email của Anh Cự Đà.

2- Anh TRẦN BẠCH THU -ĐS.17 và hiện cư ngụ ở Nam Cali là không sai- Web QGHC của Anh THU là hậu thân của WEB TỔNG HỘI QGHC trước kia. Sau khi Tổng Hội QGHC đã công khai giải tán toàn bộ vài cuối năm 2009 , thì TBTHU đã bôi bỏ các chi tiết về tiếng nói chính thức của Tổng Hội và sửa tên thành QUỐC GIA HÀNH CHÁNH và ghi thêm là "Diễn đàn của Cựu Sinh Viên QGHC". Đối với thiểu số chừng 1% chúng tôi thì WEBSITE của anh Thu đề tên và xác nhận là diễn đàn của Cựu SV/QGHC là sai, vì anh Thu không là đại diện cho bất cứ ai ngoài anh ra !!! Nhưng mà QUYỀN PHÁN ĐOÁN của Anh QUAN hay của bất cứ ai là quyền tự do độc lập của mọi người, chúng tôi hoàn toàn tôn trọng. Do đó anh Cự Đà và nhóm 1% tranh đấu giữ Bình Yên QGHC của chúng tôi chỉ NÊU SỰ KIỆN WEBSITE CỦA ANH TRẦN BẠCH THU và muốn nghe ý kiến của Anh Quan với quan điểm của Chủ Tịch Hội Texas. Ngoài ra chúng tôi không dám đặt ra một vấn đề gì với anh Quan hay Hội Texas khác hơn!!!

3-Anh Cự Đà nêu chuyện đăng hình Slide Show của Hồ Cẩm Đào trên website của Anh Thu là có thật cho đến hôm qua 23/1/2011 (giờ Hoa Kỳ) - Nhưng sáng nay 24/1/2011 (USA) thì slideshow về chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Hồ Cẩm Đào đã bị tháo gỡ xuống , không còn thấy nữa và thay vào đó là slideshow về TUNISIA. Nhưng ở Phụ Trang QGHC Blog thì vẫn thấy còn y nguyên slideshow về Hồ Cẩm đào . Chúng tôi xin ghi chi tiết để chứng tỏ là Cự Đà và chúng tôi không hề bịa đặt . Chỉ có vậy thôi xin tùy quý anh chị Texas phán đoán !!! Sau cùng với một câu hỏi "Xin các anh cho biết ai là những người sâu bọ trong QGHC ???" - Về câu hỏi với đại ý như thế thì chúng tôi không nghĩ là của Anh Quan hay của Hội Texas. Vì chắc quý anh chị đã hiểu rõ mọi chi tiết nội bộ trong 3 năm qua, các chi tiết ấy đã có nêu từng tên sâu bọ với đầy đủ các tài liệu chứng minh và hiện còn lưu giữ cẩn thận, không thiếu một chi tiết nào về các vương vật gia nô ấy !!! Nếu quý anh chị quả thật có thắc mắc về các tên sâu bọ ấy thì xin vui lòng sớm nêu nghi vấn , càng chi tiết càng dễ dàng cho chúng tôi được nêu chứng minh trực tiếp hơn ! Thân kính cám ơn những ý kiến bộc trực của anh Chủ Tịch Nguyễn Phát Quan, người mà chúng tôi rất kính trọng về quan điểm thẳng thắn của anh đã từng phản đối một số cá nhân QGHC trước kia chủ trương theo đuổi đường hướng muốn thỏa thuận Hòa Hợp với Việt Cộng, lúc Anh Nguyễn Ngọc Liên còn làm chủ tịch Tổng Hội QGHC ở Nam Cali. Chúc anh và quý quyến luôn được như ý, xin nhắn lời thăm hỏi nồng nhiệt đến quý anh chị Texas và quý bửu quyến !./- Giữ BY/QGHC 24-1-2011


"Quan Nguyen" Add sender to Contacts To: "mau than 68" Xin gửi Anh Cự-Đà NamCali: Hội CSV/QGHC Texas nhận được Email qua diễn đàn với Email “mau than 68 <mthan68@yahoo.com>; Hội không biết chắc địa chỉ Email này là của Anh (Cự-Đà NamCali) nhưng vẫn hồi âm.

Hội QGHC Texas cảm tạ Anh về lời ca ngợi nhưng thực sự không dám nhận là đã hành động nhân danh tất cả CSV/QGHC khắp mọi nơi, mang lại danh dự chung mà rõ ràng là với tư thế của Hội Texas. Hội hiểu tình trạng bất động của Tổng Hội CSV/QGHC hiện tại nên đã hành động theo quyết định chung của đồng môn thuộc Hội Texas dù có nghĩ rằng lập trường chung của đại đa số CSV/QGHC, tuy không biểu lộ minh thị, là củng cố & phát huy chính nghĩa QG. Như phần trả lời cho KBC hải ngoại (Email bên dưới), Trần Bạch Thu không phải là CSV/QGHC của Hội Texas. Có thể TBThu thuộc Hội CSV/QGHC Nam Cali ? vì khi vào website quocgiahanhchanh@yahoo.com, thấy có tên Trần Bạch Thu ĐS17 là Webmaster. Nếu TBThu có website phổ biến hình ảnh “slides” Hồ Cẩm Đào có lợi cho Trung Cộng &CSVN (không có hình ảnh chống đối HC Đào) là Trần Bạch Thu thuộc Hội Nam Cali, có tên trong danh sách của Hội này thì xin Anh vui lòng xác nhận để không lầm vì trùng tên và vui lòng cho biết website có “slideshow” để có thể kiểm chứng. Hội nêu lên các trường hợp sau để có thái độ: 1) Nếu trùng tên, không phải là CSV/QGHC: mau than68 mthan68@yahoo.com có thể nói rõ cho các diễn đàn đã phổ biến.

2) Nếu đúng là CSV/QGHC ĐS17 thì thiết nghĩ nên dành cơ hội cho Khóa 17và Hội địa phương nơi TB Thu là hội viên xét dịnh: a) Khóa ĐS17 nên soát lại sự thật ra sao và chính thức có văn bản minh định (Tôi đã thông báo để đồng môn khóa 17 thuộc Hội Texas xét việc này với tư thế của khóa 17). b) Hội Nam Cali nên soát lại sự thật ra sao và chính thức có văn bản minh định. 3) Hội Texas, khi được thông báo sự thật, cũng sẽ có văn bản minh định nếu xét cần thiết.

Mong nhận được tin của Anh.
NPQuan--



- On Sun, 1/23/11, Quan Nguyen npquan@att.net wrote: From: Quan Nguyen Subject: Re: [chinhnghia] Re: [DDCL] THẮC MẮC CỦA CỰ ĐÀ VỀ QGHC TEXAS VÀ NAM CALI.Date: Sunday, January 23, 2011, 10:48 PM Cam on quy dien Dan da neu van de lien he CSV/QGHC. Xin duoc xac tin nhu sau: 1) Hoi CSV/QGHC Texas xac nhan khong he biet ong Tran Bach Thu vi trong danh sach cua Hoi, khong co ten Tran Bach Thu! Neu Quy Dien Dan hay bat cu ai biet Tran Bach Thu la CSV/QGHC o thanh pho nao cua Texas, hay "website" nao, xin vui long thong bao cho Hoi CSV/QGHC Texas; Hoi se de dang xac dinh. 2) Viec Tran Bach Thu (khong ro noi nao) co mot 'website" pho bien hinh anh Ho Cam Dao duoc Hoa Ky long trong tiep don ma khong he da dong den cac hinh anh chong doi Ho Cam Dao, lam loi cho Trung Cong & CSVN neu qua that xay ra, va neu Tran Bach Thu la 1 CSV/QGHC thuoc 1 Hoi QGHC dia phuong nao thi tuy khong phai la "Thuong Cap" cua Tran Bach Thu, Hoi CSV/QGHC Texas se co thai do ro rang doi voi hanh dong cua "duong su" lam hai chinh nghia Quoc Gia, voi tu the chung, lap truong chung bat doi doi cua CSV/QGHC tai moi noi: PHAI CHAM DUT CHE DO CSVN CANG SOM CANG TOT, KHONG BAO GIO CHAP NHAN HANH DONG HOA HOP HOA GIAI VOI CSVN 3) Hoi dang tim cach lien lac voi Cu Da - Nam Cali; neu Quy Dien Dan co the thong bao cho Hoi QGHC Texas dia chi Email cua Cu Da - Nam Cali thi vo van cam ta; hoac Hoi khong co chi tro ngai neu Quy Dien Dan thong bao dia chi Email npquan@att.et cua Hoi den Cu Da -Nam Cali. 4) Hoi QGHC Texas hieu y muon cua Cu Da -Nam Cali: mong muon Hoi QGHC Texas co thai do doi voi hanh dong cua Tran Bach Thu de lap truong chinh thong cua CSV/QGHC khong bi bat cu mot ca nhan nao lam ton hai. Rieng Hoi QGHC Texas khong nghi rang Tuyen Cao cua Hoi cao giac Hoang Duy Hung phan nguoc chinh nghia Quoc Gia cot nham lay "credit" nhu Quy Dien Dan co neu len nghi van vi day la hanh dong phai co cua bat cu ca nhan, hoi doan Quoc Gia nao con dung ben lan ranh Quoc Gia. Trong do, co KBC Hai Ngoai voi uy hieu Co Vang Ba Soc Do VNCH, Hoi QGHC Texas cung mong uoc Quy Dien Dan va cac Dien Dan khac lay thai do, hanh dong tuong tu ma khong bao gio co nghi van dien dan tao "credit". --- On Sun, 1/23/11, KBCHaiNgoai.net wrote: From: KBCHaiNgoai.net Subject: [chinhnghia] Re: [DDCL] THẮC MẮC CỦA CỰ ĐÀ VỀ QGHC TEXAS VÀ NAM CALI.Date: Sunday, January 23, 2011, 6:17 PM Ông Cự Đà viết ===> đã bị tổn hại rất nặng nề bởi những tên lưu manh núp dưới danh xưng Cựu SV/QGHC để mưu cầu những danh lợi cho cá nhân một cách hão huyềnVậy nếu được xin ông vui lòng cho biết tên những con sâu làm rầu nồi canh QGHC được không? Nếu không khi ra đường gặp ai là cựu QGHC chúng tôi đỡ mất công "hỏi gấy" có nằm trong danh sách của ông được không ạ? Trân trọng kính cám ơn và đa tạ.Về việc mâu thuẫn "tuyên cáo chống Hoàng Duy Hùng" và "đăng hình Hồ Cẩm Đào" theo thiển ý hẹn hẹp của tôi có lẽ "chống để lấy tiếng" tạo tín chỉ (credit) chống cộng sau đó "đăng hình Hồ Cẩm Đào" để không ai chú ý. Nói trắng ra lấy vải thưa che mắt Thánh. Ông nghĩ sao?
Posted by Nam Tào at
2:41 PM 0 comments
Labels: ,
if (window['tickAboveFold']) {window['tickAboveFold'](document.getElementById("latency-2768412693407066811")); }
Sunday, January 23, 2011

Sunday, January 23, 2011

THẮC MẮC CỦA CỰ ĐÀ -Nam Cali



Thưa 2 Anh NGUYỄN PHÁT QUAN
và Anh TRẦN BẠCH THU;



Tôi vừa đọc được phần nhắn tin của Nhóm 1% Tranh đấu gởi đến Anh Tân Chủ Tịch QGHC Texas. Nội dung của đoạn nhắn tin ấy là xin ý kiến của anh NGUYỄN PHÁT QUAN về việc Anh TRẦN BẠCH THU đang cho đăng hình SlideShow của HỒ CẨM ĐÀO viếng thăm Hoa Kỳ .



Hôm nay , ở đây tôi xin viết rõ hơn về ý kiến của cá nhân tôi là:



1- Anh NGUYỄN PHÁT QUAN đã ban hành một TUYÊN CÁO chống , loại trừ HOÀNG DUY HÙNG vì HDHùng đã có dính líu đến TRUNG CỘNG. Theo tôi thì anh NGUYỄN PHÁT QUAN, Đại Diện Hội QGHC Texas đã làm một việc rất cần thiết, rất thích nghi với quyết tâm CHỐNG CỘNG của đa số đồng môn chúng ta.
Theo tôi nghĩ, chính anh QUAN và HỘI TEXAS đã làm phục hồi danh dự cho tập thể QGHC chúng ta nói chung. Vì từ lâu , nhứt là trong 3 năm qua , danh dự của tập thể QGHC chúng ta đã bị tổn hại rất nặng nề bởi những tên lưu manh núp dưới danh xưng Cựu SV/QGHC để mưu cầu những danh lợi cho cá nhân một cách hão huyền. Chúng sẵn sàng dùng mọi thủ đọan, kể cả bịa đặt những văn kiện căn bản nguyên tắc pháp lý về tổ chức; khiến cho Tổng Hội QGHC cuối cùng phải sụp đổ vào cuối năm 2009.

Tôi nghĩ trong tập thể chúng ta VẪN CÒN CÓ NHIỀU CÁ NHÂN ĐẦY TÂM HUYẾT VỚI LẬP TRƯỜNG CHỐNG CỘNG VỮNG CHẮC ... RỒI ĐÂY SẼ LẦN HỒI XUẤT HIỆN TRỞ LẠI ĐỂ UY TÍN CHUNG CỦA CHÚNG TA SẼ KHÔNG BỊ THIỆT HẠI TRẦM TRỌNG HƠN NỮA...

Sự suy nghĩ của tôi đã được chứng minh là Hội Texas đã được phục hồi và Tân Ban Đại Diện đã xuất hiện với sự dấn thân của anh NGUYỄN PHÁT QUAN; một Cựu SV/QGHC đã chứng tỏ là một Cựu Công Chức VNCH, một người TỴ NẠN CHÂN CHÍNH không bao giờ lùi bước trước những thủ đoạn gian manh của Việt Cộng và bọn Nằm Vùng Hải Ngoại.

2- Về Anh TRẦN BẠCH THU , tại sao lại cho đăng hình ảnh của HỒ CẨM ĐÀO, một đối tượng mà đồng bào yêu nước chân chính đều tỏ lòng và quyết tâm chống đối, trong đó hiển nhiên có đa số QGHC chúng ta. Cụ thể là Hội Texas do anh NGUYỄN PHÁT QUAN làm Chủ Tịch mới vừa ra TUYÊN CÁO mấy ngày qua.

Tôi thắc mắc anh Trần Bạch Thu là vì NẾU ANH CHO ĐĂNG NHỮNG HÌNH ẢNH CHỐNG ĐỐI ĐỐI HỒ CẨM ĐÀO thì không có gì phải hoài nghi cả !!! Nhưng rất tiếc và tôi không hiểu nổi là vì Anh TBThu cho đăng NHỮNG HÌNH ẢNH NGOẠI GIAO CỦA HỒ CẨM ĐÀO NHƯ ĐÃ ĐƯỢC HOA KỲ TIẾP ĐÓN LONG TRỌNG, KHÔNG HỀ CÓ CHỐNG ĐỐI CỦA AI CẢ !!!!???

Đăng những hình ảnh long trọng như vậy , thử hỏi có LỢI hay có HẠI cho uy tín của HỒ CẨM ĐÀO ??? Đăng như vậy có LỢI gì cho những người chống đối Trung Cộng, đòi hỏi DÂN CHỬ CHO VIỆT NAM ta ???

Chẳng lẽ anh TRẦN BẠCH THU không hiểu được ĐĂNG NHỮNG HÌNH ẢNH ĐÓ CỦA HỒ CẨM ĐÀO sẽ có LỢI, hoặc có HẠI cho những ai CHỐNG ĐỐI hay ỦNG HỘ TRUNG CỘNG ???

Đối với trình độ QGHC chúng mình tôi xin không dám nêu ra nhiều chi tiết hơn !!! Tôi hy vọng rằng anh NGUYỄN PHÁT QUAN, cũng như anh TRẦN BẠCH THU sớm có thái độ phân minh để chúng ta cùng bắt tay nhau gây dựng lại MỘT HÌNH ẢNH QGHC SÁNG SỦA VÀ TÂM HUYẾT QUỐC GIA TỰ DO, DÂN CHỦ CHÂN CHÍNH SẼ RẠNG NGỜI SAU NẦY ....
Mong lắm thay .../-
Cự Đà
Nam Cali. 22/Jan/2011

Friday, January 21, 2011

NHẮN TIN HỘI QGHC TEXAS

Quả thật Hội QGHC TEXAS đang tạo lại một sinh khí ĐẤU TRANH CỦA MỘT TẬP THỂ CỰU CÔNG CHỨC VNCH LUÔN SÁT CÁNH VỚI ĐỒNG BÀO TỴ NẠN CHÂN CHÍNH. Một cử chỉ sốt sắng, một hành động can đảm, không CHỌN THÁI ĐỘ Ù LÌ, NGỦ YÊN, MẶC KỆ CHO THẾ SỰ như nhiều Đồng Môn , nhiều Hội đã thể hiện trong nhiều năm qua.

Đây là một quyết định đáng ca ngợi riêng cho Anh NGUYỄN PHÁT QUAN và cả Tân Ban Đại Diện QGHC Texas nói chung.

Chúng tôi không dám đề cập gì đến tập thể QGHC Texas , vì xét ra tập thể QGHC Texas cũng là tất cả những anh chị THÀNH VIÊN CŨ , chứ không ai khác hơn. Nhưng dưới thời VŨ DƯƠNG CU thì QGHC Texas chưa hề có một quyết định nào có tính cách sát cánh chống Cộng cùng chung một tâm huyết với Cộng Đồng Tỵ Nạn như quyết định rõ ràng và dứt khoát như vừa mới đây của Tân Ban Đại Diện do Anh NGUYỄN PHÁT QUAN vừa tái nhận lãnh chức vụ Chủ Tịch !!!

Nhân đây chúng tôi xin đạo đạt một vài ý kiến mà chúng tôi đã nhận được gần đây, trong vài ý kiến quan tâm đó có 1 từ trong nước:

" Đề nghị quý đồng môn Hải Ngoại phải có thái độ phân minh và chính danh với Website của anh TRẦN BẠCH THU-ĐS.17 - Vì xét ra website với danh nghĩa QGHC và xưng là DIỄN ĐÀN CỦA CỰU SVQGHC là hoàn toàn tiếm danh, mạo nhận, bởi vì Tổng Hội Cựu SV/QGHC đã không còn tồn tại nữa thì đương nhiên website của Tổng Hội Cũ sẽ không còn tư cách chính danh.

Hơn nữa website đó đã đăng những bài mà nội dung không hoàn toàn lợi ích cho công cuộc chống Cộng nói chung. Ví dụ điển hình như bài về VÕ NGUYÊN GIÁP trước đây và hiện tại thì đăng Video hình ảnh về chuyến đi Mỹ của HỒ CẨM ĐÀO mà không hề thấy một LỜI BÌNH LUẬN CHỐNG ĐỐI NÀO CỦA RIÊNG NGƯỜI ĐIỀU HÀNH WEBSITE gọi là QUỐC GIA HÀNH CHÁNH CẢ.

Điều nầy hiển nhiên khiến cho DƯ LUẬN BÊN NGOÀI rất dễ ngộ nhận, hiểu lầm lệch lạc về QUAN ĐIỂM LẬP TRƯỜNG CHỐNG CỘNG CỦA ĐẠI ĐA SỐ QGHC chúng ta chăng ???

Tha thiết thỉnh cầu quý Anh Chị trong Tân BĐD Texas sớm lên tiếng về quan điểm cần phải được xác định lập trường chung CHỐNG CỘNG PHÂN MINH của Tập Thể QGHC chúng ta trước sau như một; để Cộng Đồng Tỵ Nạn chúng ta chắc chắn sẽ có thêm sức mạnh khi có sự sát cánh của QGHC chúng ta !!! Mong lắm thay !!!"

Chúng tôi xin có lời chúc mừng và thán phục tinh thần sáng suốt và dứt khoát không mù mờ của Tân Ban Đại Diện QGHC Texas do anh NGUYỄN PHÁT QUAN giữ chức vụ Chủ Tịch.

Thân kính đạo đạt./-
Giữ BY/QGHC
Nhóm 1% tranh đấu cho BY/QGHC
22-Jan 2011
Date: Fri, 21 Jan 2011 12:41:57 -0800From: lang.vuon@yahoo.com
Subject: Tuyên cáo Của Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Texas
To: GoiDan@yahoogroups.com; nuoc_viet@yahoogroups.com
Thưa Quý Cựu Đốc Sự Hành Chánh VNCH,Một người gốc VNTN như Nhái Bén Muốn Làm Bò Tót Hoàng Duy Hùng sẵn sàng cam tâm làm tay sai cho giặc Tàu, vốn kẻ thù không đội trời chung với dân tộc VN, không thể có chỗ đứng trong cộng đồng Người VN chân chính bất kỳ nơi đâu.Hoan nghênh quyết định của Quý Cụ :loại trừ pháp lý tặc Hoàng Duy Hùng ra khỏi mọi sinh hoạt của NVTN tại Texas.
tôn-thất sơn
Tuyên cáo Của Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Texas
Date: Fri, 21 Jan 2011 14:14:12 -0600Subject: Fwd: Tuyên cáo Của Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Texas [1 Attachment]From: tuyvansaigon@gmail.com
TUYÊN CÁO

v/v cáo giác, loại trừ Hoàng Duy Hùng tức Al Hoang


- Xét rằng: Trung Cộng là kẽ thù đã bao lần xua quân xâm lược giết hại, cướp bóc, chiếm đóng nước Việt với dã tâm đồng hoá đặt ách nô lệ lên toàn dân Việt cả 1000 năm qua;

-Xét rằng : Đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN), suốt lịch sử, đã và đang tiếp tục dốc lòng tôn thờ Trung Cộng làm "Quan Thầy Vĩ Đại" "Đàn Anh vĩ đại" nhắm mắt thi hành các chính sách tai hại của Trung Cộng tại Việt Nam;

- Xét rằng: Nhà cầm quyền CSVN qụy lụy trước Trung Cộng một cách khiếp nhược, làm nhục quốc thể và cả dân tộc mà ngay cả đảng viên CS các cấp cũng lên tiếng phản kháng;

-Xét rằng: Nhà cầm quyền CSVN đã lén lút dâng đất, hiến biển,tham ô ,lạm quyền trầm trong cho Trung Cộng khai thác tài nguyên và vùng biên giới;

- Xét rằng: Nhà cầm quyền CSVN bị Trung Cộng khống chế, đã khiếp sợ, không dám phản kháng, để mặc cho Trung Cộng chiếm hải đảo Hoàng Sa và Trường Sa sát nhập vào lãnh thổ Trung Cộng, đã im tiếng cố tình bao che cho Trung Cộng bắt giữ ngư dân, tịch thu bắt giữ tàu thuyền, đổi tiền chuộc mạng;

- Xét rằng: Nhà cầm quyền CSVN bắt bớ, giam cầm, kết án các nhà đấu tranh chống Trung Cộng đòi hoàn trả đất biển bị cướp đoạt, đã dùng Công an và vũ lực ngăn cấm, thẳng tay đàn áp sinh viên và đồng bào biểu tình chống Trung Cộng;

- Xét rằng: Hoàng Duy Hùng tuy tỵ nạn Cộng Sản, tuy vốn là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston đã chính thức ký văn thư gửi Đại Học Houston đồng ý hạ cờ VNCH cùng cờ CSVN, đã công khai ủng hộ Danny Quốc Đoàn, ca ngợi chế độ CSVN, hô hào làm ăn buôn bán với Việt Cộng;

-Xét rằng: Hoàng Duy Hùng đã chủ trương bắt tay, "hoà hợp hoà giãi" với CSVN đi ngược công cuộc đấu tranh kiên trì của Khối Người Việt Quốc Gia nhằm chấm dứt chế độ CSVN;

- Xét rằng: Hoàng Duy Hùng dùng tư thế của một Nghị Viên Thành Phố, tự ý, tri tình ký tên, cấp bằng Tưởng Lục hân hoan chúc mừng Quốc Khánh Thứ 61 của Trung Công;

-Xét rằng: Hành động của ông Nghị Viên Al Hoang đứng về phía Trung Cộng và Việt Cộng, rõ ràng phản nghịch quyền lợi của Quốc Gia và Dân tộc;

Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Texas, chiếu quyết nghị của Hội ngày 16/1/2011:

T U Y Ê N C Á O

- Thứ nhất: Không chấp nhận hành động của Hoàng Duy Hùng bất chấp quyền lợi tối thượng của Quốc Gia, tiếp nối hành động của CSVN thần phục, tán dương, hoan hô Trung Cộng, kẽ khống chế, cươp đất biển, giết dân, làm hại cho xứ sở và dân tộc.

- Thứ hai: Cáo giác để loại trừ Hoàng Duy Hùng khỏi các sinh hoạt của các đoàn thể, hội đoàn Quốc Gia vì Hoàng Duy Hùng có chủ trương, hành động phản ngược chính nghĩa Quốc Gia

Houston, ngày 16 tháng 1 năm 2011

TM Ban Chấp Hành
Chủ Tịch Hội CSV/QGHC Texas

Nguyễn Phát Quan
CHÀO MỪNG -HOAN HÔ TÂN BAN ĐẠI DIỆN HÙNG HẬU CỦA QGHC Texas.

***Thành thật hy vọng Quý Anh Chị sẽ tránh được VẾT XE GIA NÔ CỦA VŨ DƯƠNG CU.


Tân Ban Chấp Hành Hội CSV/QGHC Texas
(nhiêm kỳ 2011- 2013)


- Chủ Tịch: Nguyễn Phát Quan (ĐS9/CH3)
- Phó CT/Ngoại Vụ: Phạm Hữu Nhân (ĐS9)
- Phó CT/Nội Vụ: Nguyễn Thu Thủy (ĐS11)
- Phó CT/Đặc Trách Dallas: Vũ Văn Hùng (ĐS9)
- Phó CT/Đặc Trách Austin: Đỗ Thanh Quang (ĐS11)
- Tổng Thư Ký: Võ Quang Tuệ (ĐS9)
- Thủ Quỹ: Chị Đinh Quang Tuệ
+ Ban Xã Hội: Chị Nguyễn Hữu Lượng – Chị Phạm Hữu Nhân
+ Ban Báo Chí: Phạm Quốc Dzũng (CH10) – Nguyễn Kim Tùng (ĐS13)
Nguyễn Minh Triết (CH2) _ Nguyễn Ngọc Vỵ (ĐS6)
+ Ban Văn Nghệ: Nguyễn Ngọc Châu (ĐS17A) – Nguyễn Ngọc Du (ĐS10/CH1
Nguyễn Ngọc Túy (ĐS18)
+ Ban Liên Lạc: Chị Nguyễn Ngọc Châu - Chị Nguyễn Phát Quan – Chị Ngô Văn Toại


Thursday, January 20, 2011

QGHC NAM CALI SẮP BẦU CỬ
BẦU CỬ ĐÀNG HOÀNG hay TỰ CỬ-TỰ BẦU PHE PHÁI ???





Wednesday, January 19, 2011

Ngày Gặp Gỡ Cuối Năm Của ĐS.17

***Giữ BY: Xin có lời trân trọng thán phục lời lẽ cẩn trọng, khéo léo của Chị Thụy Hoài. Viết như vầy thì cầu nào mà chẳng qua ... trót lọt ! ./- Giữ BY



Tôi mong chờ…. ngày Chủ nhật 16 tháng giêng…
Phúc và tôi đến sớm nhất, nhất định đúng giờ, tưởng rằng đã có vài người đợi ở đây…
Nhưng cũng được đi, cũng đúng như lòng tôi mong đợi: chẳng thà đến sớm, chờ, còn hơn đến trễ, sẽ không còn được những nôn nao.
Người xưa đã từng nói “ăn cỗ, đi trước, lội nước, đi sau.”
Tôi chả mong đi ăn cỗ, tôi chỉ mong gặp các anh chị bạn cùng khóa với Phúc.
Người thứ nhì, sau chúng tôi, là anh chị Chế minh Châu, chị Châu mặc một bộ suit màu lá mạ non tươi mát, chỉ một lúc sau tôi đã thấy bóng dáng cao cao, màu áo đỏ nỗi bật dưới ánh đèn. Chị Thu rất ít khi xuất hiện giữa đám đông, mà hôm nay chị đến … làm tôi vui … tôi có cảm tưởng hình như, tôi hay có cảm tình với những người mặc áo đỏ… (lại áo đỏ…!!)
Anh chị Đèo chính Mung… một màu áo khác tôi rất thích, màu tím Huế ..
Tiếp theo sau đó, anh chị Lê phước Ba, chị Ngà hôm nay, quàng một chiếc khăn lụa, đen/trắng nỗi bật... chị Ngà lúc nào cũng vui, cũng cười, tôi chưa thấy chị buồn bao giờ.. may mắn thật.
Tôi không nhớ anh Huy đến lúc nào… nhưng khi tôi ngẩng lên, đã nghe tiếng cười và giọng Bắc Hà Nội của anh... (nói thêm nhé, tôi rất thích văn phong của anh Huy, và vẫn hay đọc .. lên các bài anh viết.)
Anh Nghĩa hôm nay solo… anh Ngữ là người đến trước… người sau cùng một tí... đó là anh Huỳnh tấn Lê.
Chúng tôi sắp xếp lại chỗ ngồi, để các “tướng quân” bàn bên cạnh, phụ nữ chúng tôi chiếm bàn nầy.. phụ nữ gặp nhau, ngoài chuyện con cái là đến chuyện …nấu nướng…Chi Thu vốn có tiếng là nấu ăn ngon, khéo tay.. tôi ngồi ngay bên cạnh….“học lóm” được vài điều bổ ích..
Nhớ một lần, lâu lắm, chị đã chỉ tôi vắt chanh vào cá, để cá mất mùi tanh.. (từ xưa tôi ít ăn cá, và cũng không thích làm cá… thế mà, từ ngày “học đạo” chị Thu tôi “chuyển hướng” sang các món cá!! Thế mới biết “đi một ngày, học một sàng khôn” là thế !!
Hôm nay, chị lại “truyền nghề” cho tôi… cá nướng thì phải cần dầu hào, mật ong, một chút thôi, cá sẽ dòn và đẹp óng ả .. (tôi sẽ phải thi-hành ASAP, để nếu…còn trục trặc hành-chánh, tôi sẽ có “quân sư” liền lập tức !!
Món bò 7 món của tiệm nầy đã nổi tiếng, theo lời chị Mung nên order …ít thôi, nếu không sẽ ăn không hết .. (nhất là được biết chị Ngà, chị Châu vốn đã ăn ít, lại ăn tiệc chỗ khác rồi…các chị chỉ nhâm nhi cho vui, chứ không ăn thật !!)
Nhà hàng dọn 2 phần cá nướng lên bàn… tôi đã thấy đẹp lắm rồi, chắc là ngon…. nhưng không, chị Thu đã “phán rằng”… nhà hàng… coup-cour…chiên trước mới nướng sau, cá mất ngon !! ah! ha… đừng qua mặt nhà-nước khó làm việc nha!!
Tiệc tan, chúng tôi còn lưu-luyến chia tay, nói với nhau thêm một vài câu nữa, chúc cho nhau một năm mới hoàn toàn như ý.
Bạn bè, gặp nhau được bao lần nữa ...
Trân quí nhau …
Đó là điều tôi ao ước.
Quan thụy Hoài
Buổi tối, Nam Cali



CHẮC KANGAROO ĐÃ ĐOÁN ĐÚNG RỒI !!!
***Giữ BY:
Chúng tôi vừa nhận được tấm hình gởi lại với ghi chú bên dưới tấm hình như dưới đây. Danh sách nầy chỉ ghi ra đầy đủ những người có mặt trong hình mà không ghi theo thứ tự : đứng, ngồi hay phải, trái gì cả. Như vậy anh Kangaroo có thể đã đoán ĐÚNG rồi!!! Vì danh sách có ghi tên NGUYỄN MẠNH PHÚC và trừ tên đứng đầu (trái) ra thì không ai còn lại có MẶT DÀI kiểu cheval ... như PHÚC ĐIÊN cả !!!./- Giữ BY

Họp Mặt Tất Niên ĐS17 (16/1/2011)
A/c Lê Phước Ba - Triệu Thị Ngà, A/c Chế Minh Châu, A. Nguyễn Văn Huy, A. Huỳnh Tấn Lê, A/c Đèo Chính Mung, A. Lê Hiếu Nghĩa, A/c Nguyễn Mạnh Phúc, A. Phạm Phước Ngữ, A/c Trần Bạch Thu.
Đón xem ! Đón xem ! và Đón xem !!

TUYÊN CÁO CỦA QGHC Texas
Anh NGUYỄN PHÁT QUAN ĐÃ TÁI XUẤT GIANG HỒ SAU NHIỀU NĂM TU TỊNH ! VŨ DƯƠNG CU ĐÃ XUỐNG HỐ RỒI SAO ?


From: Quan Nguyen <npquan@att.net>Date: 2011/1/18Subject: Fw: Tuyen Cao cua Hoi CSV/QGHC TX- Tuyêncáo cua các hoi doàn quân doi HoustonTo: Tue VQ <tueqvo@gmail.com>


Thi hanh quyet dinh cua Hoi tai buoi hop Tat Nien 16/1/2011, BCH da hoan thanh Bang Tuyen Cao (dinh kem) ve hanh dong cua Hoang Duy Hung:1) gui bao Dep dang tai (mien phi) Tuyen Cao cua Hoi CSV/QGHC Texas vao cuoi tuan nay. xin don xem.2) gui dai phat thanh Saigon-Houston 900 AM de se phat thanh 2 ngay:thu sau 21 va thu bay 22/1/2011 moi ngay 2 lan (sang tu 10 AM va trua tu 2:00 PM; vao thu bay, gio co the cham hon mot it: 10:15 AM, 2:15 PM). Xin don nghe De nghi Anh TTK/VQTue chuyen tiep pho bien rong rai den tat ca Quy Anh Chi cua Hoi.

NPQuan
DƯỜNG NHƯ NGUYỄN MẠNH PHÚC
LÀ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TIÊN BÊN TRÁI ???


***Giữ BY: Có ngay tấm hình bầu cử áo đỏ của NMPhúc đây ! Chịu chưa hay chưa chịu ???./- Giữ BY


Tôi vừa vào xem tấm hình tất niên 17 mà quý anh đoán là không có NMPhúc, cho nên tôi xem kỹ hơn thì hình như đã có PHÚC rồi ! Người đứng đầu tiên trông hơi giống Phúc , đeo kính , mặt dài ... Có lẽ vì ngụy trang bằng cái mũ nồi nên khó nhận dạng ? Nếu đúng là Phúc thì quả thật Phúc đã biến dạng khá nhiều so với tấm hình năm trước ?! Xin quý anh cố tìm lại tấm hình áo đỏ của Phúc mà các anh đã triển lãm trước đây để anh em ở xa thử so sánh trong khi chờ đợi xác nhận của TBThu !!! Happy New Year 2011.

Kangaroo- Úc Châu
TẤM HÌNH SƠ KHỞI
















TẤT NIÊN ĐS.17 - CHỜ XEM CÓ BÀI TƯỜNG THUẬT CHI TIẾT CHĂNG ? Trong tấm hình nầy hình như chưa thấy có PHÚC ĐIÊN xuất hiện. Chẳng lẽ lại không có mặt của Vương Vật cứu tinh của Khóa 17 ???Trần Bạch Thú, Web Tổng Hội Ma đứng hàng sau, người thứ 3 đếm từ trái sang phải./-



Monday, January 17, 2011


TẤM MỘ BIA NĂM CŨ

TƯỞNG NIỆM CỐ GIÁO SƯ NGUYỄN VĂN BÔNG


Từ ngày GS. Nguyễn Văn Bông mất đến nay đã được 34 năm. Trong thời gian này, tuy GS. không còn ở trên đời nữa nhưng tôi cảm thấy như có mối liên hệ vẫn còn gần gũi với giáo sư. Có ba trường hợp sau đây:

Lần thứ nhất: Ngay sau khi GS. mất, Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến (PTQGCT) giao tôi nhiệm vụ liên lạc với gia đình, để khi cần, phong trào sẽ giúp đỡ. Nhà tôi lúc đó ở gần nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi nên thỉnh thoảng qua thăm mộ thầy. Thấy trước mộ phần thiếu tấm mộ bia, sẵn dịp đối diện nhà có cửa tiệm làm mộ bia, tôi đề nghị và xin phép Cô cho tôi đặt mua và dựng mộ bia cho thầy. Tấm mộ bia đó ở bên cạnh GS. cho đến ngày Cộng sản dẹp bỏ nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi.

Lần thứ hai: Sau khi Cộng Sản cưỡng chiếm miền Nam, chúng giật sập tượng đồng bán thân của GS dựng trước thư viện của học viện. Nhân dịp đi dự lễ giỗ lần thứ 27 của GS do Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh (CSVQGHC) miền Đông tổ chức, anh Chủ Tịch Tổng Hội là Lê Hữu Em có sáng kiến đề nghị đúc lại tượng đồng và giao tôi nhiệm vụ thực hiện (mướn điêu khắc gia Phạm Thế Trung ở Toronto) với sự đóng góp của tổng hội. Bức tượng đồng của GS. hiện nay được đặt tại Tổng Hội Cư Sĩ Phật Giáo ở Nam Cali.

Hôm nay là lần thứ ba tôi lại có dịp gần gũi với GS., nhân dịp tro cốt của g/s được cải táng tại đất nước tự do này (Hoa Kỳ). Ở đây và từ nay, chắc chắn là Cộng Sản VN sẽ không còn cơ hội để sách nhiễu thầy nữa và tôi cũng sẽ không còn dựng mộ bia cho thầy như năm cũ. Tôi chỉ xin phép phát biểu một vài cảm nghĩ để tưởng niệm thầy. Trong phần phát biểu, tôi sẽ trình bày hai điểm chính sau đây: - Bối cảnh lịch sử - Phục vụ đất nước

BỐI CẢNH LỊCH SỬ

GS. Nguyễn Văn Bông được bổ nhiệm làm Viện Trưởng Học Viện QGHC vào ngày 15-11-1963. Một trong những cải tổ quan trọng của Học Viện QGHC lúc bấy giờ là sau khi đảm nhận chức vụ Viện Trưởng, để nâng cao trình độ chuyên môn và để đề cao vai trò quan trọng của các cấp chỉ huy hành chánh trong guồng máy công quyền VN, GS. Bông đã cho thiết lập ban Cao Học gồm các ngành hành chánh, kinh tế và ngoại giao mà trước đó ở học viện chỉ có ban đốc sự mà thôi.

Điều kiện để được dự thi vào ban cao học là các thí sinh phải có bằng Cử nhân hoặc tốt nghiệp một đại học chuyên nghiệp có trình độ tương đương với Cử nhân. Tôi còn nhớ, đề thi của môn luận văn - có hệ số cao nhất - trong kỳ thi tuyển sinh viên đầu tiên vào ban cao học hồi năm 1965 là một đề tài chỉ vỏn vẹn có 7 chữ: “Vấn Đề Các Nước Bị Chia Đôi”. Đây là một đề tài hoàn toàn có tánh cách chánh trị. Đây cũng là tựa đề của một trong những bài tham luận chánh trị nổi tiếng của g/s Bông được đăng tải trước đó trên tập san Quê Hương, một tập san tập họp những bài viết có trình độ cao của những nhân vật chánh trị hoặc học giả 'nặng ký' thời bấy giờ.

Chọn một vấn đề thời sự chánh trị làm đề tài cho một kỳ thi tuyển để chọn lựa những cán bộ có trọng trách điều khiển guồng máy hành chánh quốc gia, trong giai đoạn đất nước phải đương đầu với cuộc chiến tranh khuynh đảo do CS Bắc Việt phát động trong mưu đồ xâm chiếm miền Nam, chứng tỏ GS. Nguyễn Văn Bông đã quan tâm đặc biệt và đặt nặng vấn đề đấu tranh chánh trị trong cuộc chiến tranh ý thức hệ đang xảy ra tại VN và mong muốn đào tạo một thế hệ cán bộ hành chánh trong tương lai, không những có đầy đủ khả năng về chuyên môn mà còn phải có trình độ hiểu biết về tình hình chánh trị ở trong nước cũng như trên thế giới.

Bởi vì vấn đề các nước bị chia đôi là một vấn đề thời sự chánh trị nóng bỏng nói lên tình trạng tranh chấp giữa hai thế lực tư bản và cộng sản đang xảy ra trên thế giới, mà VN là một con rối bị lôi cuốn vào cuộc tranh chấp đó. Ai cũng biết, sau khi thế chiến thứ hai chấm dứt, thế giới bắt đầu đi vào cuôc chiến tranh lạnh mà hai thế lực tư bản và cộng sản đang tranh giành ưu thế để áp đăt ảnh hưởng của phe mình trên toàn thế giới. Ba nước Đức, Triều Tiên và VN là nạn nhân trực tiếp của cuộc tranh chấp nói trên và tuy cùng bị chia đôi nhưng mỗi nước lại có nguyên nhân, hoàn cảnh và cách xử trí khác nhau. Riêng về trường hợp của VN, vấn đề đất nước bị chia đôi là một giải pháp chánh trị nhằm chấm dứt chiến tranh giữa Pháp và Việt Minh đã kéo dài trong 9 năm liền mà không có lối thoát, vì thế do sự áp đặt của các cường quốc tại hội nghị Genève hồi năm 1954, VN bị chia làm hai vùng: phía Bắc vĩ tuyến 17 thuộc vùng ảnh hưởng của phe CS, phía Nam thuộc vùng ảnh hưởng của phe tự do. Tình trạng đất nước bị chia đôi tuy là niềm đau lớn của dân tộc nhưng nó cũng đã giải tỏa được tâm trạng khắc khoải của nhiều người VN yêu nước muốn chọn lựa con đường thích hợp với lý tưởng của mình để phục vụ đất nước, mà trước đó, trong phong trào đấu tranh giành độc lập do Việt Minh lãnh đạo, họ đã bị dằng co và lẫn lộn giữa một bên là yêu nước theo truyền thống dân tộc và một bên là yêu nước phải yêu xã hội chủ nghĩa. Sau hiệp định Genève 1954, lằn ranh phân biêt trắng đen đã được xác định: miền Bắc theo chế độ cộng sản, miền Nam theo chế độ tự do.

Việc xác định vị thế của hai chế độ trên đây đã tạo điều kiện dễ dàng cho từng lớp trí thức VN ở hải ngoại trong việc lựa chọn con đường mà họ cho là có chánh nghĩa để trở về nước phục vụ. Trong bối cảnh lịch sử đó, GS. Nguyễn Văn Bông và phần lớn những người trí thức cùng thế hệ với ông ở hải ngoại đã lần lượt trở về miền Nam để góp phần xây dựng đất nước. Miền Nam đang mở rộng cửa và dang tay đón nhận những nhân tài của đất nước. Chính vì thế mà chúng ta không lấy làm lạ là dưới chế độ VNCH, từ giữa thập niên 50 cho đến năm 1975, mặc dầu chiến sự đang lan rộng, hàng trăm hàng ngàn trí thức khoa bảng có học vị cao, bất chấp mọi rủi ro nguy hiểm, đã từ bỏ cuộc sống an nhàn với đời sống vật chất đầy đủ ở nước ngoài để trở về nước phục vụ, ở miền Nam. Họ đã được chánh quyền miền Nam trọng dụng và trân quí. Họ đảm nhận những vai trò giảng huấn tại các đại học hay các trường cao đẳng hoặc được giao phó những chức vụ then chốt tại các cơ quan chuyên môn như ngân hàng, bưu điện, kiến thiết, canh nông ... hay taị các cơ sở công kỹ nghệ như nhà máy xi măng Hà Tiên, công ty điện lực, nhà máy đường Hiệp Hòa, nhà máy dệt Bảy Hiền, khu kỹ nghệ Biên Hòa.

Họ là những người đã góp phần thiết thực vào việc xây dựng và làm thay đổi bộ mặt nghèo nàn của miền Nam. Họ là những người đã đào tạo nhân tài cho đất nước để nâng cao dân trí. Họ là những người đã đem ánh sáng văn minh và phổ biến những tư tưởng tiến bộ, những kiến thức khoa học kỹ thuật tân tiến làm nền tảng vững chắc cho công cuộc xây dựng và phát triển một nước VN tự do, giàu mạnh. GS. Nguyễn Văn Bông là mẫu người tiêu biểu cho những người trí thức nói trên. Do đó có thể nói sự trở về để phục vụ đất nước của những nhân tài ở hải ngoại là cơ hội 'bằng vàng' của dân tộc ta, mà vào đầu thế kỷ thứ 20, những nhà cách mạng dân tộc tiền bối trong phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục đã mơ ước mà không thực hiện được. Nhưng những cơ hội đó đã bị CSVN dập tắt bằng võ lực hồi tháng 4 - 1975, đặc biệt bằng những cuộc mưu sát dã man mà GS. Nguyễn Văn Bông là một trong những nạn nhân của chúng trong ngày 10 tháng 11 năm 1971. Sát hại những nhân tài của đất nước không cùng quan điểm chánh trị với mình là một trọng tội đối với dân tộc mà đảng CSVN đã phạm phải trong suốt thời gian qua, kể từ khi Hồ Chí Minh du nhập chủ nghĩa CS vào nước ta cho đến ngày nay. PHỤC VỤ ĐẤT NƯỚC GS. Nguyễn Văn Bông về nước hồi tháng giêng năm 1963. Ông về nước không phải chỉ mang theo hành trang chữ nghĩa hoặc những kinh ngiệm đã học hỏi và trông thấy ở nước ngoài, mà ông về nước với cả một tấm lòng, một hoài bão của một thanh niên vừa mới 33 tuổi. * Vai trò giảng huấn. Công việc đầu tiên của GS. là công việc giảng huấn. Với bằng Thạc sĩ Công Pháp Quốc Tế (1962) và hai bằng Tiến Sĩ Luật Khoa và Chánh Trị Học (1960), ngay sau khi mới về nước, GS. đã được mời giảng dạy tại Đại Học Luật Khoa Saigon.

Bài thuyết giảng của GS. về đề tài: “Đối Lập Chánh Trị Trong Chế Độ Dân Chủ” trong ngày khai giảng 1 tháng 8, 1963 tại trường Luật Saigon đã làm cho tên tuổi của GS. nổi bật, được nhiều người biết đến, đặc biệt là giới sinh viên và ban giảng huấn trường Luật cùng những người có quan tâm đến thời cuộc đất nước. Ngoài nội dung phong phú mới lạ của bài thuyết giảng, thái độ trầm tĩnh và can đảm của GS. đã làm cho người nghe ngưỡng mộ. Bởi vì, đối lập chánh trị là một quan niệm hoàn toàn mới mẻ đối với nền dân chủ còn phôi thai lúc bấy giờ, hơn thế nữa, quan niệm đó lại được phổ biến trong môi trường chánh trị đầy xáo trộn của phong trào Phật giáo đấu tranh chống lại chánh quyền. Do đó, những ý kiến phát biểu của g/s dễ gây 'dị ứng' đối với các nhà lãnh đạo quốc gia đương thời. Đem lý tưởng dân chủ tự do của Tây Phương về truyền đạt và phổ biến cho những môn sinh của mình trong bối cảnh chánh trị đầy xáo trộn của đất nước và sau đó đem áp dụng quan niệm đối lập chánh trị vào thực tế qua việc thành lập Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến, một đoàn thể chánh trị đối lập công khai hồi năm 1968, GS. Nguyễn Văn Bông quả thật là một chiến sĩ (nói theo GS. Nguyễn Ngọc Huy) đã đi tiên phong trong tiến trình xây dựng dân chủ trong bước đầu tập tành dân chủ của VN. * Vai trò Viện Trưởng Học Viện Quốc Gia Hành Chánh.

Cách nay không lâu, anh Nguyễn Tấn Phát (Đốc sự 11) có cho tôi một tấm ảnh khổ lớn chụp hình đội banh Học Viện Quốc Gia Hành Chánh tại sân Hoa Lư trong trận chung kết giải bóng tròn sinh viên liên khoa Viện Đại Học Saigon, niên khóa 1963-1964, giữa đội QGHC và Đại Học Khoa Học. Trong ảnh có hình của GS. Viện trưởng đứng giữa. Nhìn tấm ảnh, tôi không khỏi bùi ngùi xúc động và rơi nước mắt. Hơn 40 năm về trước, thầy Bông còn trẻ quá và đứng chung với đám học trò trông giống như là anh em với nhau vậy. Nhìn tấm ảnh, tôi cũng đã hình dung ngay được con người của Thầy. Trẻ trung, điềm đạm, ít nói, luôn luôn nở nụ cười mỉm nhẹ nhàng trên môi, với cặp kính cận dầy cộm trên đôi mắt tương đối nhỏ, dưới vầng trán cao và rộng, Thầy đã được anh chị em sinh viên xem như người anh cả trong gia đình QGHC với lòng kính mến sâu xa. Những bài giảng của GS. với bố cục chặt chẽ, nội dung sâu sắc, lời văn ngắn gọn sắc bén, giọng nói chắc nịch và trong sáng, Thầy đã được anh chị em sinh viên ngưỡng mộ như một bậc tôn sư khả kính, tài đức vẹn toàn. Thật ra, tôi trực tiếp được biết GS. Bông kể từ khi GS. về nhậm chức Viện trưởng QGHC hồi cuối năm 1963, lúc đó tôi đang học năm thứ 3 Đốc sự khóa 9. Sau đó tôi còn học với GS. thêm 2 năm nữa ở ban Cao học khoá 1 (1965-1967) và có dịp hoạt động với GS. trong Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến từ năm 1968 đến năm 1971. Nhờ đó, tôi có dịp tiếp xúc và được biết về Giáo Sư.

Trong thời gian đảm nhận chức vụ Viện trưởng, GS. đã thực hiện được một số cải cách quan trọng cho học viện: Thiết lập thêm ban cao học và ban tham sự song song với ban đốc sự đã có từ trước. Với ba ban học kể trên, mỗi năm học viện QGHC đã đào tạo và cung cấp cho cơ quan công quyền trên 200 cán bộ cấp chỉ huy và điều khiển đáp ứng phần nào nhu cầu nhân sự và trẻ trung guồng máy hành chánh. Tuyển chọn thành phần giảng huấn trẻ trung có trình độ cao, ngoài hai cây cổ thụ nổi tiếng là GS. Nguyễn Ngọc Huy và GS. Vương Văn Bắc, phần lớn các Giáo Sư mới được tuyển dụng vào ban giảng huấn của trường đều rất trẻ và có bằng tiến sĩ như: GS.Lê Công Truyền, GS.Hoàng Xuân Hào, GS. Nguyễn Mạnh Hùng, GS. Tạ Văn Tài, GS. Cao Thị Lễ, GS.Nguyễn Minh Tỵ, GS.Cao Văn Hở, GS. Phan Thanh Ngô, GS. Trần Anh Tuấn, GS. Đỗ Quí Sáng ... Đa số những vị Giáo Sư này đều ở lứa tuổi trên dưới 35. Chương trình giảng huấn tân tiến: chương trình giảng dạy ở học viện được áp dụng theo mô thức quản trị hành chánh công của các nước Tây phương, đặc biệt là của đại học Michigan, đồng thời không ngừng cải tiến chương trình giảng huấn cho phù hợp với nhu cầu phát triển của đất nước. Với vai trò viện trưởng Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, GS. Nguyễn Văn Bông đã thực sự góp phần quan trọng vào việc đào tạo một thế hệ cán bộ hành chánh trẻ trung, đa hiệu, có đầy đủ kiến thức chuyên môn và khả năng điều khiển guồng máy hành chánh quốc gia từ trung ương đến địa phương trong giai đoạn hết sức khó khăn của đất nước. Những môn sinh của GS. đã một thời làm vẻ vang cho trường QGHC và làm rạng danh các bậc tôn sư, đặc biệt, đã làm thay đổi hẳn bộ mặt hành chánh quan liêu già nua của thời lệ thuộc.

*Vai trò lãnh đạo chánh trị: dấn thân.

Để thực hiện lý tưởng dân chủ tự do của mình, GS. Nguyễn Văn Bông đã quyết định dấn thân vào hoạt động chánh trị cùng với GS. Nguyễn Ngọc Huy và những người cùng chí hướng đã đứng ra thành lập Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến (PTQGCT), một đoàn thể chánh trị công khai hợp pháp tại miền Nam, đối lập với chánh quyền hồi cuối tháng 10 năm 1968. Sự thành lập PTQGCT trong giai đoạn chiến tranh đang diễn ra khốc liệt là một bằng chứng cụ thể đã nói lên tinh thần dấn thân của GS., một sự dấn thân vì dân vì nước của một sĩ phu có trách nhiệm trong thời loạn, đồng thời, nó cũng nói lên ước muốn thực thi dân chủ thực sự cho VN của giáo sư. Bởi vì theo quan niệm của g/s, đối lập chánh trị là điều kiện tiên quyết của một thể chế chánh trị dân chủ và việc ra đời của PTQGCT là nhằm vào mục tiêu nói trên. Nhìn xa hơn nữa, việc xây dựng một chánh đảng mạnh là điều rất cần thiết cho miền Nam, không những chỉ để ổn định chánh trường nội bộ mà còn nhằm chuẩn bị cho cuộc đấu tranh chánh trị trực diện với đảng CSVN trong tương lai, nếu một mai chiến tranh chấm dứt và có bầu cử tự do.

Tôi còn nhớ trong ngày ra mắt đầu tiên của PTQGCT tại rạp Thống Nhất ở Saigon hồi đầu năm 1969, ngồi bên cạnh GS. trên bàn Chủ tịch đoàn, tôi cảm thấy mình như con chim sẻ bên cạnh một đại bàng. Sau đó, thường xuyên cùng đi sinh hoạt với GS., khi thì ở trung ương, khi thì ở địa phương, đặc biệt là những lần ra mắt Phong Trào ở các tỉnh, thị xã, tôi mới thấy được khả năng thu hút quần chúng của GS., đặc biệt là thành phần trí thức trung lưu. Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến phát triển và lớn mạnh nhanh chóng, chỉ trong một thời gian ngắn sau ngày ra mắt, hầu hết các tỉnh, thị xã và các xã quan trọng trên toàn quốc đều có cơ sở tổ chức của Phong Trào. Sự lớn mạnh đó có được, ngoài sự tận tâm tận lực hoạt động của các đoàn viên nồng cốt, trong đó uy tín cá nhân của g/s là một trong những yếu tố có khả năng thu hút mạnh mẽ nhứt. Do đó, trong hai lần đại hội toàn quốc của Phong Trào, GS. đều được bầu vào chức vụ Chủ tịch đoàn với trọn vẹn tổng số phiếu của đại biểu đại hội.

Trong giai đoạn này, với tư cách là lãnh tụ của một đoàn thể chánh trị lớn, vai trò lãnh đạo của GS. đã được biểu lộ một cách đầy đủ, được xem như mẫu mực của một nhà chánh trị có tầm vóc quốc gia tài đức vẹn toàn, có khà năng thu phục nhân tâm và lãnh đạo đất nước trong cuộc đấu tranh chánh trị đương đầu với CS. Giữa lúc uy tín đang lên cao và có tin được mời thành lập chánh phủ dân sự, GS. đã bị CS ám sát chết. Sự ra đi của GS. trong lúc đang hăng say dấn thân phục vụ đất nước, không chỉ là tin buồn cho gia đình, cho chiến hữu, cho bằng hữu, cho môn sinh và cho quần chúng, mà còn là một mất mát lớn của đất nước. Đám tang của GS. Nguyễn Văn Bông, cố Viện trưởng Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, cố Chủ tịch PTQGCT được cử hành trọng thể tại trụ sở trung ương của Phong Trào đường Phan Đình Phùng. Lễ di quan được cử hành lúc 7 giờ sáng ngày 15 tháng 11 năm 1971.

Một đoàn người đông đảo chưa từng thấy, dài hơn một cây số, gồm đủ mọi thành phần xã hội, đã chờ sẵn từ tờ mờ sáng tinh sương, ngậm ngùi đưa tiễn một NHÂN TÀI CỦA ĐẤT NƯỚC đến nơi an nghỉ cuối cùng ở nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi. Đây là một đám tang lớn nhất trong vòng 40 năm qua.

Washington DC, ngày 9 tháng 7 năm 2005.
Nguyễn Văn Tiết
Cựu Dân Biểu VNCH
ĐS 9 & CH 1

Sunday, January 16, 2011


CHỮ NGHĨA MÌNH


(Viết từ cảm xúc khi đọc hàng chữ: “Có phải chú là LÍNH MÌNH không?”) (1)


Sống tha hương nơi xứ người, bà con mình nhận ra nhau qua tiếng nói. Những lúc gặp da vàng, tóc đen….thấy gần gũi sao đó bèn mạnh miệng chào hỏi trước và vui mừng biết bao khi được nghe trả lời bằng tiếng VIỆT. Tiếng nói sao mà thân yêu, đậm tình dân tộc. Nghe tiếng nói ấy như thấy cả khung trời VIỆT NAM hiện ra trong trí nhớ với tiếng rao quà bánh, tiếng nói chuyện trong tiệm nước, lời hàn huyên trong gia đình,….tiếng chửi mắng bên hàng xóm,….và nghe đâu đó một lời ca tân nhạc, một câu vọng cổ, một điệu hò Huế, một tiếng hát chèo….mà nhà thơ Luân Hoán đã “long lanh lệ trào” khi:
“….Nhớ đâu đó giọng cải lương bay vào….”
Hay “….Nghe Hoàng Oanh hát như chim gọi đàn….”
Bài “ NGỒI LÊ ”

Cùng nói, cùng nghe, cùng hiểu, cùng thấm thía….nên đã cùng tìm đến nhau, quần tụ cư ngụ gần nhau. Trong cái đồng cảm đó, dần dần bà con mình cùng nhận ra nhu cầu chữ nghĩa để ghi dấu lại tiếng nói ruột thịt ấy với bao tâm tư, tình cảm của những mảnh đời phiêu bạt mà lòng vẫn còn vương vấn với quê hương. Từ đó, báo chí, sách vở, lớp học Việt ngữ, đài phát thanh, truyền hình, phim ảnh, website, internet….lần lượt xuất hiện. Tất cả những thứ đó đều là chữ nghĩa mình. Một môi trường.

Đâu có phải tới lúc này mới có chữ nghĩa mình. Có lâu rồi, thân thuộc với nó lắm rồi. Nhưng cuộc đổi đời 1975 khiến nó cũng phải trôi theo vận nước khi có sự xuất hiện của một thứ tiếng VIỆT, chữ VIỆT mà ai mới biết qua đều cảm thấy lạ. Cũng tiếng VIỆT, chữ VIỆT nhưng cách xử dụng từ ngữ khi viết cũng như khi nói rất “mới mẻ” đến nỗi hai người VIỆT NAM có cùng tổ tiên, lịch sử mà lại không hiểu nhau được. Trước 1954 chữ nghĩa VIỆT NAM mình đâu đến nỗi khó hiểu như vậy giữa người ba miền Bắc, Trung, Nam. Sau cái gọi là chiến thắng và chắc nghĩ rằng vùng “được giải phóng” như chỗ trũng khô cằn nên dòng chữ nghĩa mới lạ đã ào ạt tuôn trào vào Sàigòn. Đến cùng với lời tuyên truyền là văn nghệ ca hát, phim ảnh, sách vở, báo chí….

Trong khi những thứ đó Sàigòn cũng có và cũng bằng chữ nghĩa VIỆT NAM thì bị cấm đoán, tịch thu, hủy diệt và bị kết án là nọc độc “tàn dư Mỹ Ngụy”. Thôi thì ráng chịu mà “nuốt” cái mới. Khổ một nỗi là đã cố gắng nhiều mà vẫn “nuốt” không vô, mặc dù được cho biết, riêng về báo chí, có đến mấy trăm tờ đủ loại, nhưng tiếc thay chỉ có cùng một nội dung với giọng điệu huênh hoang, không tưởng, cứng ngắc.

Không những người trong nước có cái khắc khoải nhớ nhung chữ nghĩa mình mà người VIỆT hải ngoại đã thấy “đói chữ” khi rời khỏi quê nhà. Bị dằn vặt bởi nỗi nhớ đất nước, ông bà, họ đã cố moi trong đống hành lý mang theo có cái gì VIỆT NAM còn lại không? Có….có tiếng nói VIỆT NAM….và….phải rồi….chữ nghĩa VIỆT NAM mình nữa. Cho nên ngay khi còn chân ướt chân ráo đứng trên vùng đất xa lạ, nhóm người Việt 1975 đã tìm đến nhau và cho “hồi sinh” chữ nghĩa mình nơi hải ngoại. Một thứ lai lịch. Rồi nó được củng cố và đượm phần sinh động qua lớp người vượt biên, vượt biển cũng như thêm phần phong phú khi có những đợt di dân định cư. Tinh thần của họ được hoàn hồn dần vì ở đây ta gặp lại ta qua chữ nghĩa mình. Với sự bắt đầu và được tiếp nối, chữ nghĩa mình đã được ghi khắc lại, truyền bá, phổ biến bằng đủ loại hình thức và phương tiện trong ý thức bảo tồn và phát triển văn hoá, truyền thống dân tộc đích thực. Một thể hiện chính nghĩa. Những ai còn nhớ ngày ở trại tị nạn, vớ được cuốn tạp chí VIỆT ngữ nào xuất bản tại hải ngoại là cứ miệt mài, nâng niu như tìm lại được báu vật đã bị đánh mất hay lãng mạn như gặp lại người tình chung thủy đi xa trở về với cái bồi hồi, mê đắm của thứ “tân thú bất như viễn quy”vậy. Biết bao lời diễn tả, sự quý trọng cái bâng khuâng, cái vui sướng, cái “đã” khi gặp lại chữ nghĩa thân thuộc ngày nào.

Cám ơn chữ nghĩa đã làm cho người như sống lại và sẽ giữ gìn con người trong mai hậu. Ngoài ra chữ nghĩa mình ở hải ngoại còn mang tính đấu tranh chống lại sự độc tài của nhà cầm quyền Cộng Sản trong nước, nơi xuất phát thứ chữ nghĩa mới lạ được dùng để tuyên truyền lệch lạc ý thức dân tộc và lịch sử. Theo đó, chữ nghĩa đối nghịch hiện hữu như một bài học nhắc nhở, đồng thời giải bầy cho con cháu biết lý do vì sao ông bà, cha mẹ đã phải đem chúng rời khỏi cội nguồn quê hương yêu dấu và hình thành tại hải ngoại một cộng đồng VIỆT NAM tị nạn Cộng Sản.

Cùng với thời gian và thử thách, chữ nghiã mình đã làm nhiệm vụ trên trong điều kiện và hoàn cảnh như thế nào? Trước hết, không phải như phía bên kia với sự yểm trợ và lãnh đạo hùng mạnh từ nhân lực đến tiền tài, chữ nghĩa mình “ra trận” chỉ với ý thức trách nhiệm và tấm lòng của công dân đối với đất nước và dân tộc. Một thứ “châu chấu đá xe”. Mặt khác, vì đặc tính đối nghịch nên phía bên kia luôn luôn muốn khống chế chữ nghĩa mình. Với cái thế “lấy thịt đè người” họ dùng mọi thủ đoạn từ tuyên truyền xảo quyệt đến thóa mạ, lèo lái cùng với tà thuật lủng đoạn, lôi kéo, mua chuộc, giăng bẫy những ai yếu lòng đang tâm làm bồi bút quảng cáo cho chữ nghĩa mới của họ hòng khỏa lấp, bịt miệng, vô hiệu hoá chữ nghĩa mình. Sau nữa giới thuởng lãm chữ nghĩa mình ngày càng ít đi trong “….cái cõi ngày càng hụt người….” và nó mang thân phận của “….cái thứ chữ sẽ thành tử ngữ sau một, hai đời lưu vong…” cũng như nó đang đi vào “….con đường đã tuyệt lộ rành rành….” Vì “….giao lưu văn hoá một chiều….” (2)

Bi kịch như vậy nhưng chữ nghĩa mình vẫn cứ lãng mạn, hào hùng mà kiên trì tồn tại vì chính nghĩa cùng ước vọng tìm một chỗ đứng đàng hoàng cho VIỆT NAM trong thế giới văn minh. Hành trình còn dài, nhiều thế hệ đã tiếp nối và chữ nghĩa mình vẫn mang sứ mạng của thứ chứng tích hùng hồn và là một kim chỉ nam đáng tin cậy. Có thể một ngày nào đó con cháu VIỆT NAM trong và ngoài nước sẽ phải tìm đến “tàng kinh các” như một thứ thư viện VIỆT NAM nối dài sau 1975 hay một văn khố lưu vong mà không có chánh phủ nào trả tiền công nhưng vẫn cứ cặm cụi sưu tầm, thu thập, bảo tồn, phổ biến một thứ chữ VIỆT NAM mà không cần phải tranh luận gì hết vì tính tự nhiên, nguyên thủy, trung thực, trong sáng, hiền hòa và tử tế của nó. Đó là chữ nghĩa mình, một báu vật tinh thần được bà con mình cùng góp công sức giữ gìn từ bấy lâu nay.

BÙI ĐẮC DANH

(1) Chuyện dài “Ngắn Cổ Khó Kêu” của Nguyễn Đức lập, nhà xuất bản Hoa Gấm, Hoa Kỳ 1989.
(2) “Viết Như Niềm Ái Ngại” của Cao Vị Khanh, Diễn Đàn Báo Ngươi Việt, ngày 31 tháng 5 năm 2005, phát hành tại California, Hoa Kỳ.

Thursday, January 13, 2011

Ai biết lý do xin mách giùm !

MẮC MỚ GÌ KHIẾN CHO MỘT CAO HỌC QGHC
LẠI "WORRY CHO PARIS HILTON" ???


From:
"Binh Dao"
Add sender to Contacts
To:
undisclosed-recipients

Kính thưa quý diễn đàn:
Một thân hữu vừa cho biết tin Cô Paris Hilton xuất gia có thể không đúng. Tin này duy nhất do The Poke loan tải mà báo The Poke ở Anh Quốc là tờ báo chuyên loan tin Vịt để chọc cười độc giả. Tin này cũng đã được một số website Phật Giáo loan tải rộng rãi trong mấy ngày qua.
Chúng ta hoàn toàn ngay tình. Vài ngày nữa chúng ta sẽ rõ sự thực.
Trân trọng báo tin và xin cáo lỗi.
Đào Văn Bình

Thursday, January 6, 2011

LỜI VÀNG LÁ
TỪ WEBSITE TỔNG HỘI QGHC "MA"


***Giữ BY/QGHC:

Cám ơn Đồng Môn đã chuyển- Xin trả lời câu hỏi của Bạn "... liệu nhóm 1% của các anh có học thuộc bài học quý báu nầy không ?..."

- XIN THƯA :

CHÚNG TÔI CHẢ BAO GIỜ TỐN THỜI GIỜ ĐỂ HỌC NHỮNG BÀI HỌC "NGOÀI KHÔNG GIAN" NHƯ THẾ NẦY ! Bởi vì nó vừa mất thời giờ mà lại vừa xa rời thực thế, chẳng hữu dụng gì cả đối với những người VÔ HỌC-MẤT DẠY như chúng tôi.

Chúng tôi nghĩ, những lời VÀNG LÁ nầy nên KHẮC BIA treo trong HANG BA ĐÌNH hay trong các CHÙA QUỐC DOANH thì nó phù hợp hơn !

Thân kính;
thành thật Sorry cùng bạn ta./- Giữ BY/QGHC.



* LIỆU CHÚNG TA CÓ THỂ HỌC ĐƯỢC CÁCH VIẾT LÊN CÁT VÀ LÊN ĐÁ NHƯ VẬY CHĂNG ???