Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Monday, March 30, 2009

MẶC NIỆM
VŨ CÔNG HÙNG !
***
Để tưởng nhớ và tiễn đưa Hương Hồn
Bạn VŨ CÔNG HÙNG
đến Nước Chúa, bình an vĩnh cữu.
Trang CCB sẽ giữ BẤT ĐỘNG,
không post bất cứ một bài vở hay tin tức nào
cho đến hết Chúa Nhựt nầy-5.4.2009.
Xin chân thành phân ưu cùng
Chị Vũ Công Hùng, Hai Cháu và Tang quyến.
Bạn Hùng ơi !
Mau đi thẳng đến nơi và cầu mong
được nhanh chóng hoàn tất thủ tục hành chánh
để sớm hưởng Hồng Ân Thiên Chúa !
*
Bỉnh Bút & Toàn thể CCB/Úc Châu.
Vô cùng thương tiếc Bạn VŨ CÔNG HÙNG !

Sunday, March 29, 2009

PHÂN ƯU
***


Vừa nhận được hung tin

Bạn VŨ CÔNG HÙNG
Đốc Sự 14
Nguyên Chủ Biên Diễn Đàn Đốc Sự 14 & Thân Hữu
Sinh tại Hà Nội
Đã qua đời lúc 2.15 sáng
Ngày 29-3-2009
Tại Colorado, Hoa Kỳ

Hưởng Thọ 62 Tuổi.


Chúng tôi xin có lời chia xẻ đau buồn cùng Chị Hùng
và các cháu.
Đồng kính nguyện cầu cho Hương Hồn
Bạn VŨ CÔNG HÙNG sớm về đến Nước Bình An Thiên Chúa.


Anh em ĐS.14 Úc Châu
Đồng kính phân ưu

*
Lý Ngọc Cương
Phạm Xuân Phong
Nguyễn Ngọc Diệp
Lâm Hữu Xưa
& QGHC của Mt68.

Friday, March 27, 2009

MỘT PHÚC ĐÁP "ĐÁNG KÍNH"
Của HỘI VANCOUVER, Canada.

Chúng tôi vừa gián tiếp nhận được một danh sách khá đầy đủ của một Hội viên của Hội Vancouver . Đây là một nghĩa cử cao đẹp và chân thành của một đồng môn (không muốn nêu tên) ; khiến cho chúng tôi nghĩ rằng : Nếu các Hội khác cùng nêu DANH SÁCH như thế nầy thì mọi người ở khắp nơi sẽ được sáng tỏ, được chứng minh một cách cụ thể về số hội viên THỰC SỰ và tình trạng sinh hoạt của các hội viên ấy . Qua đó các đồng môn tuy ở xa nhưng cũng sẽ hiểu được mức độ chính xác của các nơi , thay vì cứ im lặng thì mọi nghi ngờ và võ đoán cứ còn hoài.

Chúng tôi mạnh tin rằng , nếu được biết một cách KHÁ RÕ RÀNG như Hội Vancouver thì chắc chắn cũng ít có ai quá cứng rắn "CHỈ" vin vào chữ ACTIVE MEMBER để phủ nhận lá phiếu của VANCOUVER ?!

Nhân đây chúng tôi xin thay mặt cho một nguồn tin nghi vấn từ USA và xin chân thành cáo lỗi chung cùnh anh chủ tịch NGUYỄN ĐÌNH PHÚC, ĐS.11 và tất cả quý anh chị Hội Viên của Hội VANCOUVER, CANADA !!! về những cố gắng TÔN TRỌNG SỰ THẬT CỦA CHÚNG TÔI./- bb/ccb.

Danh sách của Hội Vancouver:

1- Nguyễn đình Phúc , ĐS.11 ; Chủ Tịch
2- Nguyễn Văn Sang, ĐS.8
3- Trần Gia Hiếu, ĐS. 18
4- Vũ Minh Ngọc, ĐS.16
5- Nguyễn Văn Thông, ĐS.2

6- Mai Văn Mạnh, ĐS.3
7- Nguyễn Thanh Hùng, ĐS.17


***
8- Đinh Tuyển, ĐS.18(?)- (ít khi sinh hoạt)
9- Chị Lê Biền. TS...? (ít khi sinh hoạt)
10- Phạm Văn Hy (Nhận là SV/QGHC ?)

***Ghi chú: Có lẽ vì tình trạng "MẬP MỜ" như danh sách trên đây nên mới có nguồn tin nghi ngờ từ USA như đã là nguyên do nhắn hỏi của chúng tôi. Xin tùy vào sự phán đoán ngay thẳng chung./- bb/ccb.

Thursday, March 26, 2009

TRẦN NGỌC THIỆU
Anh ấy LÀ AI ?

Bắc Cái/USA.

(* Đang xem lại !bb/ccb)
VÀI CHỮ
GIỮ VỮNG LẬP TRƯỜNG QUỐC GIA CỦA LÃO PHÓ/Texas.


Từ Trang web Tin Paris.

Có thật vậy sao? Ca Sĩ Hải Ngoại về VN phải thi lại mới được chấm điểm cho tình diễn? Thiệt là xệ và nhục!
Bài viếi của nhà văn Trương Minh Hoà tuy chủ đề về ca sĩ hải ngoại nhưng thật quả là 1 luận văn thắm thía cho những người di tản, những thuyền nhân vượt biển, những HO, những kẻ xuất ngoại tị nạn CS nói chung đã muối mặt trở về VN để tìm tý cơm thừa canh cặn!
LPhó

CA SĨ TRỞ VỀ CA HÁT, PHẢI THI TRƯỚC KHI ĐƯỢC CẤP THẺ. Sau những đợt trở về của một số ca sĩ như Hương Lan, Elvis Phương, Hoài Linh....Việt Cộng ban hành lịnh thi trắc nghiệm khả năng của những ca sĩ nước ngoài muốn về ca hát, nếu đậu thì được CẤP THẺ và rớt thì chịu khó học tập kỷ chính sách của đảng đi thi lại.

NGHĨ XỆ cho đời NGHỆ SĨ ơi!.
NHẠC KHÚC giao lưu, NHỤC KHÁC rồi.
KẺ THẮP trở về xin CẤP THẺ.
LŨ ĐÓ quay lưng, LÓ ĐỦ mòi.
CÓ NỠ xướng ca như CỠ NÓ.
LUI ĐÓ về ca, LÓ ĐUÔI hồi.
VUI SAO về hát, GIAO XUÔI kiếp.
CỘNG ĐỔ gần kề, CỔ ĐỘNG khơi.

TRƯƠNG MINH HÒA.
Ngày 25.03.2009

NHẮN TIN QGHC CANADA.

Có tin từ Hoa Kỳ cho biết Hội VANCOUVER, Canada chỉ có một số hội viên rất ít, không quá 5 người Cựu SV/QGHC.
Vậy để được chính xác hơn. Chúng tôi rất mong được quý anh chị ở Canada ; ai biết xin vui lòng giúp chúng tôi một chút tin rõ ràng về con số HỘI VIÊN thực sự của Vancouver, để bài viết liên quan được chứng minh bằng dữ kiện xác thực hơn.

Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành cáo lỗi với bạn ta ở USA. Không phải là không tin bạn mà chỉ vì muốn được phối kiểm nên mới có nhắn tin nầy. Kính xin bạn thông cảm cho. Thân kính./- bb/ccb.
Trần Xuân Thời,
Nguyễn Thị Ngọc,
Cao Thị Lễ ,
Nguyễn Văn Cường(ĐS11),
Bùi Như Sơn(Đức),
Nguyễn Ngọc Du(ĐS.15),
Trương Thới Lai:
NHỮNG QUẢ TRỨNG THỐI BỊ BỂ


Từ ngày xẩy ra cuộc khủng hoảng của Tổng Hội QGHC,sự chia rẽ trong tập thể QGHC đã đến mức trầm trọng và đồng thời cũng làm cho một số đồng môn "BỊ CHÁY"mà người viết xin được gọi là "NHỮNG QUẢ TRỨNG THỐI BỊ BỂ"

1) Trước hết phải kể đến Chủ Tịch HĐQT Trần Xuân Thời(TXT),đường đường là một CT/HĐQT một tổ chức trí thức có nhiều uy tín,nhưng liên tiếp dùng những thủ đoạn "Ma Giáo"vì thế bao nhiêu danh từ, động từ,tĩnh từ sấu xa nhất của ngôn ngữ VN đã được dùng cho HẮN:
Lưu manh,gian xảo,vô liêm sỉ,lừa đảo,lật lọng.....và đặc biệt có cả chữ rất nặng nề"MẤT DẬY"còn nhiều lắm,kể không hết được.

2) Khi cuộc khủng hỏang bắt đầu xẩy ra,vợ TXT cũng "Tham Chiến" tưỏng là sẽ cứu được chồng ,Y Thị đã chơi tiếng Việt "CHƠI MỸ" luôn, đồng thời đe dọa truy tố 4 đồng môn ra tòa.Tức thì bị phản ứng liền, từ tên Nguyễn Thị Ngọc trở thành"Nguyễn Thị Ngốc"và cả năm rồi dù được nhắc nhở Thị NGỐC cũng không thấy truy tố 4 đồng môn ra tòa.Thế là "THỊ NGỐC"không còn ho he gì nữa.

3) Bà Cao Thị Lễ,không biết Bà học tới đâu?nghe nói Bà là Giáo Sư.Chẳng biết động lực nào Bà đã"nhẩy ra"bênh vực TXT,nếu bênh vực mà đúng thì không nói làm gì,Bà lại lý luận như kẻ ít học,Bà nên xé những bằng cấp mà Bà có đi có lẽ người ta ít cười Bà.Bà đã đưa ra 2 điều bênh vực TXT như sau:

a) Theo Bà Lễ,Nội quy 2003 đã thi hành từ nhiều năm nay rồi nên nó trở thành DE FACTO,chính vì thế các đồng môn mới gọi Bà là Bà De Facto.Thực sự Nội Quy 2003 chưa hề được thông qua,các người tham dự Đại Hội năm 2003 có một số người còn nhớ vấn đề thảo luận NQ 2003 như sau....TXT có đem NQ 2003 ra để hỏi ý kiến Đại Hội,có một số người không đồng ý với nội dung NQ 2003,cuộc thảo luận chưa đi tới đâu,có vài người đề nghị hoãn lại để Anh Chị Em vui chơi........

Thế rồi TXT về đem thi hành coi như NQ 2003 đã được thông qua ở Đại Hội cũng chính vì thế mà rất nhiều đồng môn không biết tới NQ 2003.Ấy thế mà Bà Lễ giám gọi là De Facto.Đây là điều chứng tỏ sự qúa yếu kém về khả năng luật học của Bà.b) Để bênh vực TXT,Bà Lễ gíam viết đại ý:"Dù NQ hay luật lệ không cần ban hành vẫn có gía trị để thi hành"ngoài ra Ông Tư "Thum thủm" ở Paris cũng phụ họa bằng môt câu tiếng Pháp"Không ai có quyền nói là không biết luật"(Không biết là câu cách ngôn,hay tục ngữ của Pháp.)Hai lý do trên đây đã làm "Tiêu Ma"cái tên Cao Thị Lễ.....Người viết xin đi ra ngoài "lề" một chút:Ai cũng biết Giáo Sư Vũ Văn Mẫu,bằng cấp thật lớn,7 năm làm Ngoại Trưởng trong Chính Phủ Đệ nhất Cộng Hòa,Khoa Trưởng Luật Khoa Saigon.....

Nhưng giờ chót làm Thủ Tướng cho tên tướng "Vô Học"Dương Văn Minh,Vũ Văn Mẫu đã lên đài truyền hình VNCH "phùng mang,trợn mắt"đuổi Mỹ ra khỏi VN trong vòng 24 giờ...hậu qủa như thế nào thì đồng bào VN đều rõ.Nên dù là có bằng cấp lớn thì"NGU THÌ VẪN LÀ NGU" vậy ta phải nói Bà Lễ cũng "NGU" chẳng khác gì Vũ Văn Mẫu mà có phần "NGU" hơn vì bằng cấp của Bà Lễ còn thua bằng cấp của Vũ Văn Mẫu?

3) Nguyễn Văn Cường ĐS11 còn có biệt danh là "Cường Tồ"không biết liên hệ thế nào mà ủng hộ TXT hết mình?nhưng có điều chắc chắn là Chi Hội của Anh ta không đủ 10 người để có tư cách bỏ phiếu(mà Anh Ta vẫn bỏ phiếu,như vậy cuộc bầu cử CT/BCH/TH vừa qua là vô gía trị,cũng nói thêm là Bà Lễ có lý luận nếu có 1,2 Chi Hội không đủ tư cách bầu cử thì cứ việc trừ đi 1,2 phiếu đó và Liên Danh của Châu Văn Để vẫn hơn phiếu Liên Danh Cao Xuân Thức thì vẫn coi Liên Danh Châu Văn Để đắc cử,đây lại một lần nữa chứng minh sự kém kiến thức về luật của Bà Lễ,vì trong một cuộc bầu cử,khi phát giác ra một đơn vị(Chi Hội)bất hợp lệ thì cả cuộc bầu cử đó vô gía trị,nếu không tin ,xin Bà cứ đi hỏi các Luật Gia.Anh Ta(NVC) còn ngăn chặn khi có các Chi Hội Trưởng đề nghị họp HĐQT,việc làm này của tên Cường đáng phỉ nhổ,thế là Cường Tồ cũng vì vậy mà trở thành một tên "LƯU MANH"trong tập thể QGHC!

4) Ngài Đại Huynh Trưởng Trương Thới Lai(Chi Hội Toronto Canada)trong baì phân tích về Ngài Đại Huynh này cũng đã nói nhiều(trên Website CỨU NGUY/QGHC)...cũng đặt nghi vấn:lý do nào Ngài đã ủng hộ TXT hết mình,chính vì thế người viết cũng khó tìm ra được nguyên nhân tuy nhiên người viết cũng thử đặt ra vài gỉa thuyết;có thể TXT mua chuộc bằng lời nói nhất là qùa cáp...nên Ngài đã "Há Miệng mắc quai"bắt buộc phải ủng hộ TXT dù biết Hắn là tên GIAN XẢO....Người viết cũng tạm đi ra "ngoài lề" một chút:Hàng tuần vào ngày Chúa Nhật,Người Viết có hay lui tới Hội Cao niên để nói chuyện với mấy ông bạn gìa cho đỡ buồn,một hôm Người viết có hỏi một Ông Bạn già về gia cảnh,Ông này khoe là có 5 con trai,3 con gái,đều đã trưởng thành,có vợ có chồng,"cắc cớ"Người viết hỏi Ông Bạn già là trong 5 đứa con trai Anh thương thằng nào nhất?

Ông ta trả lời không ngần ngừ:"Tôi thương thằng thứ 3 nhất dù nó ở xa Tôi hàng ngàn cây số."Tôi ngạc nhiên thường thường người Cha hay Mẹ thường thương con út hay con Cả nhất chứ đâu có thương thằng ở giữa.

Tôi thắc mắc mới hỏi lý do tại sao lại thương thằng thứ 3.Vì là chỗ thân tình,hàng tuần gặp nhau nên Ông Già"Chịu Chơi"này có ghé vào tai tôi và thuật câu chuyện như sau:"Chẳng giấu gì Anh tuổi Mình gìa rồi....ăn uống,ăn mặc đâu thành vấn đề,trong 5 thằng con trai Tôi,thằng thứ 3 nó rất rành tâm lý,lâu lâu nó lại gởi cho Tôi một lọ thuốc bổ "Centrum 50+"mà nó nói là chỉ dùng khi đi ngủ. Tôi Không ngờ, mỗi ngày 1 viên làm Tôi yêu đời hẳn lên....nên Tôi thương thằng con thứ 3 nhất(vì món qùa của Nó).

Thế là Tôi hiểu những gì Ông Bạn Gìa diễn tả.Không biết Đại Ca Trương Thới Lai có nhận được qùa cáp "Hải Cẩu" của Trần Xuân Thời hay không mà ủng hộ Trần Xuân Thời hết mình như vậy? Để kết thúc câu chuyện này,người viết xin giải thích tại sao: Trần Xuân Thời,NguyễnThị Ngọc,Cao Thị Lễ,Nguyễn Văn Cường, Bùi Như Sơn, Nguyễn Ngọc Du (ĐS.15); Trương Thới Lai được coi như là những quả trứng thối bị bể,lý do là ai cũng hiểu;nếu các người trên đây không công khai ủng hộ những việc làm bá đạo,làm tan nát TH/QGHC thì ai nhắc đến làm gì.Trái lại đưa ra những lý luận hay có những hành động mù quáng bênh vực việc làm sai trái của TXT nên nay đổ bể ra như những trái trứng thối mà trong những mùi thối tha,ghê tởm phải kể đến trái trứng thối.Chưa hết đâu,nay mai có thể có thêm nhiều trái trứng thối khác nữa.../-

Ông Già 4 Tri/USA.

Wednesday, March 25, 2009

NHỊN HẾT NỔI...
PHÁT SÓNG TỪ LUÂN ĐÔN.





Email của Nguyễn Bá Đạt gởi từ Luân Đôn
#yiv2004106778 .ExternalClass DIV
{}
Kính thưa cụ Lai,
Cụ đã trên 8 bó rồi. Đáng lẽ cụ phải biết nhiều về tên Trần Xuân Thời hơn tụi đàn em, đàn cháu này. Nếu trí thông minh cụ bị tàn lụi, xin cụ vui lòng ngưng lại đi, đừng bị 'tẩu hỏa nhập ma', trông nó quê lắm. Khi cụ về nước Trời - Chúa, Phật hay Allah hay Hồ Chí Chó, thì quê một cục. Bưng bô cho Trần Xuân Thời, thật hết xảy. Việt Nam Cộng Hòa có những tên hèn tướng, phản tướng và bại tướng như Dương văn Minh, Nguyễn Cao Kỳ, nay cụ muốn vào trong bản phong thần đó sao ?
Dat

Tuesday, March 24, 2009


TẤM HÌNH QGHC Từ San Diego
Nhạc Sĩ PHAN BÁI , CH.3
(Người đội mũ lưỡi trai bên phải)
Hội ngộ với Nhạc Sĩ TỪ CÔNG PHỤNG (giữa)
Cám ơn bạn ta ở San Diego !../- bb/ccb.
Đại diện Hội CSV-QGHC Liên Bang Úc lên tiếng
SỰ TRƯỞNG THÀNH VỀ DÂN CHỦ

***ccb: Xin thưa;

Chúng tôi vừa gián tiếp nhận được bài nầy có đính kèm ý kiến của người chuyển ".... bài viết quá siêu, đọc nhiều lần vẫn không hiểu nổi ... nếu chưa có thì cứ đăng lại để ... anh em QGHC cùng học hỏi cách viết ... quáng gà, hỏa mù nầy./- bc)"

Vì có ý kiến như thế, nên chúng tôi cố gắng đọc chậm xem sao ? Để biết lý do gì mà được khen là QUÁ SIÊU ???

Thú thật , chúng tôi cũng chưa dám nói là mình đã hiểu được ý của tác giả !!! Bởi vì, hình như tác giả trước tiên cho rằng KHÔNG CẦN NỘI QUY ? (*Những điều lệ và Nội Quy trở nên phù phiếm)>Tác giả ca tụng bầu cử vừa rồi ở Nam Cali ! Nhưng cuộc bầu cử đó đã áp dụng Nội Quy của Nam Cali ? Như vậy tác giả có mâu thuẫn với ý kiến KHÔNG CẦN NỘI QUY không ???

Sau cùng , đến cuối bài thì tác giả kêu gọi anh em phải đóng góp ý kiến để SỬA ĐỔI NỘI QUY của TỔNG HỘI ! Như vậy lại thêm một lần nữa. Nếu sợ điệp ngữ, không dùng chữ MÂU THUẪN thì phải dùng chữ gì đây ??? Hay là tạm dùng chữ QUÁNG GÀ hay GÀ MỞ CỬA MẢ ... có được không ???

Hơn nữa tác giả viết bài nầy không phải với tư cách CÁ NHÂN ! Mà với tư cách CHỦ TỊCH LIÊN BANG ÚC CHÂU có đúng không ???

- Rõ ràng là ĐÚNG RỒI !!! Bởi vậy xin hỏi tác giả : Vậy tác giả có tham khảo ý kiến với ai không ? Có hỏi ý kiến các Hội địa phương ở Úc Châu không ??? Nếu KHÔNG CÓ HỎI AI ... trước khi viết mấy ý kiến nầy mà đề là ĐẠI DIỆN ÚC CHÂU thì chúng tôi ngu dốt E RẰNG ... tác giả CHƯA THUỘC BÀI HÀNH CHÁNH và khó mà làm phụ tá cho JOHN LOCH (?) được dễ dàng như tác giả nhiều lần tưởng dễ ợt vậy đâu??? .... Hành chánh là phải nhớ THAM KHẢO và THAM KHẢO .... ./- bb/ccb.



Nhìn lại diễn biến và kết qủa của Đại Hội Cựu Sinh Viên QGHC tại Nam Cali vào những ngày đầu năm nay, người viết ghi nhận sự trưởng thành của tập thể trí thức các CSV QGHC trong một sinh hoạt thử thách về dân chủ với những đặc điểm dưới đây:

Chúng ta đã thể hiện được lòng bao dung (tolerance) cần thiết cho một sinh hoạt dân chủ, dẹp bỏ những bất đồng của bè phái nhỏ nhoi (in-fighting) và chấp nhận cùng ngồi lại với nhau để giải quyết các vấn đề mâu thuẫn trong tình ái hữu của các hội viên.
Ý kiến của nhiều hội viện phát biểu trong Đại Hội cho thấy ưu điểm của sinh hoạt dân chủ trực tiếp được thực hiện tại Hội Trường với số người tham dự trên dưới 100 người. Trong một sinh hoạt như thế, những điều lệ và nội quy trở nên phù phiếm. Sinh hoạt dân chủ trực tiếp đó đã diễn ra nhanh chóng và hữu hiệu hơn phương thức dân chủ gián tiếp. Nhưng liệu những thể thức sinh hoạt trực tiếp đó có thể trở thành một thứ Điều Lệ “Bất Thành Văn” tại Nam Cali hay không, thì chúng ta cần phải xem xét lại.


Hiến Pháp của Anh Quốc đã dựa trên tập tục và trở thành một thứ luật tối cao bất thành văn của các bậc quân tử (gentlemen). Dù bất thành văn, nhưng Hiến Pháp đó đã được các đại diện ở cả hai Viện của Anh Quốc tôn trọng và duy trì từ hơn hai trăm năm nay, đã trở nên một trong những Định Chế Chính Trị Dân Chủ ổn định lâu đời nhất trên thế giới. Trở lại câu hỏi nêu trên thì liệu các hội viện của Hội Ái Hữu CSV QGHC Nam Cali có thể coi mình như những “gentlemen”, tôn trọng và chấp nhận những giao ước, tuy bất thành văn, là một thứ tập tục có tính cưỡng bách cho tất cả mọi hội viên hay không. Điều này, chỉ có thời gian mới chứng minh được điều đó.

Cũng dựa trên căn bản “Bất Thành Văn” đó, Hội Cựu Sinh Viên QGHC Liên Bang Úc Châu, tuy có Nội Quy chính thức được thỏa thuận hơn 20 năm trước, trong các buổi Đại Hội để chọn Đại Diện cho Liên Bang Úc Châu qua hình thức dân chủ trực tiếp, phần lớn đã không áp dụng đúng theo Nội Quy. Vô hình chung, tập tục đó đã tạo nên một Bản Điều Lệ “Bất Thành Văn” được áp dụng trên hơn 20 năm qua trong một hình thức dân chủ ổn định và hài hòa tại các Tiểu Bang của Úc Châu.

Nói đến dân chủ trực tiếp và bất thành văn, chúng ta không không thể quên rằng Tổng Hội CSV QGHC là một tổ chức rộng lớn bao gồm các quốc gia ở rải rác trên thế giới. Do đó không thể áp dụng hiệu qủa thể thức dân chủ trực tiếp và những tập tục bất thành văn ở trên, do sự ngăn cách về không gian và sự thiếu thông cảm lẫn nhau của các tổ chức địa phương. Đó cũng là nguyên nhân mà một vài cá nhân có tham vọng bất chính đã lạm dụng tình ái hữu đồng môn và những khe hở của Bản Điều Lệ hiện nay của Tổng Hội, mặc tình thao túng các sinh hoạt của Tổng Hội với ý đồ bám giữ lấy vai trò Chủ Tịch HĐQT, và đưa đến nguy cơ làm đổ vỡ một Tổ Chức Ái Hữu các Cựu Sinh Viên QGHC. Các đồng môn chắc cũng không quên là vài ngày trước Đại Hội tại Nam Cali, Trần Xuân Thời, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của Tổng Hội đã gởi một điện thư cảnh cáo các hội viên tại Nam Cali về việc áp dụng triệt để các Điều Lệ Nội Quy trong sinh hoạt bầu cử Đại Diện của Hội tại đây.
Sự thành công và trưởng thành về sinh hoạt dân chủ của các hội viên tại Nam Cali cần được duy trì và phát huy trên một quy mô rông lớn của Tổ Chức Tổng Hội hiện nay. Thiển nghĩ đã đến lúc cần nên đề nghị với các tổ chức Cựu Sinh Viên QGHC trên thế giới cùng nhau phân tích và tu chính các Điều Lệ của Bản Nội Quy của Tổng Hội, thẩm định lại vai trò và quyền hạn của viên Chủ Tịch HĐQT, để tránh lập lại tình trạng phân hóa của các tổ chức QGHC trong thời gian qua, hầu chuẩn bị cho việc tuyển chọn lại vai trò Chủ Tịch HĐQT và Ban Chấp Hành Tổng Hội vào nhiệm kỳ sắp tới đây.

Nhan Tử Hà
Đại Diện Hội Cựu Sinh Viên QGHC Liên Bang Úc Châu

Monday, March 23, 2009

Trường hợp
TUỔI HẠC TRƯƠNG THỚI LAI (Canada)
Cha Đỡ Đầu cho Chủ Tịch Trần Xuân Thời.

SGNgànSao.



Kính thưa quý Huynh Trưởng,
Thưa quý bạn;


Thể theo đề nghị và tài liệu gởi đến từ Canada, tôi cứ ngần ngừ nhiều tuần qua vì hơi ớn khi phải viết về một Huynh Trưởng đã trở thành đại huynh trưởng như đàn anh TRƯƠNG THỚI LAI.

Nhưng tình trạng xung đột trong Tổng Hội QGHC coi như không có gì ĐƯỢC cải tiến cả. Bởi vì phe nhóm TXThời đã không ngừng đưa ra những thủ đoạn để mong tiếp tục khống chế và lủng đọan Tổng Hội QGHC nói chung.

Cho đến nay tuy mọi người cũng không nhìn thấy MỤC ĐÍCH LỢI LỘC CÁ NHÂN nào cho gia đình TXThời. Nhưng việc làm xáo trộn một tổ chức đã được đồng hương tỵ nạn vốn nể vì thì chính nó rõ ràng cho thấy chính VIỆT CỘNG hoàn toàn thủ lợi và RẤT ĐÚNG THEO NGHỊ QUYẾT 36 mà VC đã đưa ra thành quốc sách của chúng trong mấy năm qua.

Tôi chưa dám ám chỉ TXThời là Việt Cộng, nhưng cá nhân tôi không ngần ngại quả quyết việc gây tan nát trong Tổng Hội QGHC là một việc làm TIẾP TAY CHO NGHỊ QUYẾT 36 CỦA VIỆT CỘNG trong âm mưu làm tê liệt hóa mọi tổ chức Quốc Gia ở Hải Ngoại. Trong đó QGHC là 1 trong những mục tiêu có ý nghĩa quan trọng hàng đầu mà chắc chắc VC đã không bỏ sót.

Do đó mà cuối cùng tôi cảm thấy rất cần thiết phải nêu tên huynh trưởng TRƯƠNG THỚI LAI . Vì chính cụ TTLai là người đã đỡ đầu cho TXThời VÀ CÓ THỂ NÓI : Một mình TTLai là người đã đứng sau lưng hỗ trợ và bày mưu tính kế cho TXThời trong nhiều năm qua.

Trước hết tôi xin giải thích về chữ TUỔI HẠC một cách bình dân giáo dục là cái tuổi sắp sửa rửa chân để CỠI HẠC bay lên chầu trời. Nghĩa là cái tuổi sắp ngủm cù nèo (quẹo ngang) bất cứ giờ phút nào đôi khi khó thấy có báo trước ! Huynh trưởng TRƯƠNG THỚI LAI năm nay đã là 83 tuổi rồi ! Tuổi nầy thì thay vì cụ TTLai lo gom tiền già để mua một CON HẠC ( nhờ các nhà quàn mua giùm) để khi cần là có ngay tức khắc, khỏi phải chờ đợi lâu hơn làm khổ con cháu !

Nhưng đại Huyng Trưởng TRƯƠNG THỚI LAI ở Toronto không làm thế , mà toan tính những chuyện KHÔNG NGỜ nhằm giúp cho TXThời tiếp tục gây thù, tạo oán. Bởi vì phía sau của V/C TXThời đã có một TRƯƠNG THỚI LAI túc trực hiến kế gian ác.

Sau đây tôi xin nhỏ nhẹ đề cập đến Đại Huynh TRƯƠNG THỚI LAI qua 2 phần QUÁ KHỨ và HIỆN TẠI để anh em chúng mình có đủ dữ kiện so sánh cái thời vàng son, oai phong lẫm liệt. Và cái hiện tại với những hành động gian xảo của TRƯƠNG THỚI LAI, đã gần đất xa trời mà vẫn không chừa những quỷ kế mà đại huynh nầy đã thủ sẵn hơn 50 năm qua.

1- QUÁ KHỨ VÀNG SON CỦA TRƯƠNG THỚI LAI.

Coi như cuộc đời công chức của TTLai CHỈ BIẾT LÀM LỚN, chứ chưa biết làm nhỏ bao giờ . Huynh trưởng TTLai có thể khẳng định là đã leo lên đến tuyệt đỉnh danh vọng mà ít có ai lên tới với những chức vụ như sau:

- Chánh sự vụ, Giám đốc, Thanh tra Bộ Nội Vụ.
-Công cán ủy viên Văn Phòng Bộ trưởng đặc trách liên lạc Quốc Hội.
- Phó Đổng Lý và rồi Đổng Lý văn phòng Phủ Thủ Tướng.
-Phụ tá Bộ Trưởng Phủ Thủ Tướng. Hiện định cư ở Ontorio, Cnada từ hàng chục năm qua.

Với thành tích trên đây thì vấn đề KHÔNG BIẾT về nguyên tắc và luật lệ , không nên và không được phép đặt ra để nói chuyện với huynh trưởng TRƯƠNG THỚI LAI có đúng không ? - Nhứt định phải đúng 100% rồi !!!
Vậy mà thưc tế đã hoàn toàn ngược lại ....

2- HIỆN TẠI TẦM XÀM, VÔ TƯ CÁCH CỦA TRƯƠNG THỚI LAI.

Trở lại từ đầu thì chưa thấy ai nói cho rõ là nguyên nhân nào ĐÃ ĐƯA Trương Thới Lai tới gần Trần Xuân Thời. Vì nếu như TTLai và TXThời ở cùng một thành phố thì rất dễ hiểu, hay TTLai và TXThời cách nhau một vài khóa , hoặc trước kia có thời làm chung một nhiệm sở ... thì cũng thấy ngay nguyên do thân tình của 2 trự nầy.

Nhưng thực tế thì TTLAI và TXTHỜI không có những cơ duyên để quen biết nhau như thế . Cho nên chỉ còn lại một nguyên do cổ truyền là TRÂU TÌM TRÂU, NGỰA KIẾM NGỰA ... để chơi với nhau cho ăn khớp !!!???

Và từ khi họ tìm được nhau thì TRƯƠNG THỚI LAI đã ra tay làm những việc bậy bạ, lưu manh , gian xảo, vô nguyên tắc ... và tất cả những việc làm đó đều BÍ MẬT thực hiện một mình giữa TTLAI và TXTHỜI mà thôi.

- Chính TRƯƠNG THỚI LAI, một đại cổ thụ trong số mười mấy người đại diện các Hội Địa Phương, do đó tiếng nói của TTLai dĩ nhiên là nặng ký và quyết định. Vì thế mà TTLai đã ĐỀ CỬ TXTHỜI làm Chủ Tịch HĐQT thì là xong ngay. Đề nghị nâng bi TXThời của TTLai được viết bằng email và hiện còn có nhiều anh em lưu giữ. Đặc biệt đề nghị đó MỘT MÌNH TTLAI làm mà không tham khảo với bất cứ ai cả.

- TTLAI đã một mình độc đoán nhân danh đại diện Hội Ontorio bầu cho TXThời, bầu cho CHÂU VĂN ĐỂ và sau khi chức vụ TKS do anh Nguyễn Chí Vy từ chức thì TTLAI lại âm thầm toa rập với TXThời nặn ra một tên NVPhúc (?) ,ĐS.19 ở Seattle (?) để thay thế chức TKS. Nhưng nghe đâu tên PHÚC cũng đã từ chối cho nên website Tổng Hội không dám nêu tên rõ ràng về tên PHÚC , giữ chức TKS ma.

Đến đây, tôi xin mạn phép trao đổi thêm chút ý kiến với đại huynh TRƯƠNG THỚI LAI :

Kính thưa đại Huynh;

Nếu như những gì tôi vừa nêu là KHÔNG THẬT thì kính xin đại huynh giải thích và đính chính giùm để cho vấn đề bên trong và bên ngoài giữa anh TTLai và anh TXThời được thanh thiên bạch nhựt hơn .

Nhưng trường hợp , nếu vô tình đại Huynh đã MAKE MISTAKE khi ngay tình đề nghị ủng hộ TXThời lên làm chủ tịch HĐQT . Chứ thật ra lúc đó anh không hề nghĩ ra là TXThời đã sau nầy làm toàn những chuyện phỉnh lừa lưu manh, xảo trá còn hơn VC nữa.

Nếu đúng như anh TTLai mới nhận ra bộ mặt thật của TXThời sau nầy thì TẠI SAO Đại Huynh lại tiếp tục LÀM NGƠ, không hề có một phát biểu tỏ ra biết điều, biết sai trái nào ????

Bởi vì cần phải đặt vấn đề TRÁCH NHIỆM của chính anh khi anh ĐỀ CỬ SAI LẦM cho anh TXThời nên chúng tôi mới phải lôi đại Huynh ra trước dư luận. Đại huynh có thể đã nghĩ là mình hoàn toàn KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM GÌ CẢ hay sao ???

Trường hợp đại huynh dùng uy tín và lá phiếu nặng cân của mình để đưa TXThời lên nắm chức chủ tịch HĐQT là đương nhiên đại huynh phải có TRÁCH NHIỆM tương xứng. Cũng nặng ngang hàng như lá phiếu nặng ký của chính đại huynh mới hợp lý chứ ?.

Cho nên nếu đại huynh KHÔNG LÀM GÌ CẢ thì chắc chắn dư luận không cần phải đắn đo gì hơn là kết luận chính đại huynh đã cho thấy : "Đại Huynh TRƯƠNG THỚI LAI chỉ là một CON CỞ KHỜ KHẠO để cho TXThời điều động, sai khiến để làm những chuyện DƠ BẨN trong nội bộ QGHC chúng ta."

Đại Huynh TRƯƠNG THỚI LAI ơi, những lời ngay thật, thẳng thắn... thô bạo có giới hạn nầy CHƯA ĐỦ để đại huynh kịp thời thức tỉnh hay sao ???... Ngài TRƯƠNG THỚI LAI đang tự chôn chính mình đấy nhé !.../- SGNgànSao/USA.

***ccb: Đang chờ phối kiểm vài chi tiết.

Sunday, March 22, 2009

TIN ĐỒN CẦN BÁO ĐỘNG.
Lão Khiếu Hóa/USA.


Thưa quý đồng môn gần, xa;
Hôm qua có dịp tụ họp ở nhà một người quen, tình cờ lại gặp một ông bạn già QGHC. Hai đứa say sưa nhắc lại chuyện cũ và cũng đã không bỏ sót chuyện mới của Tổng Hội QGHC.

Anh bạn già lại là người theo dõi kỹ lưỡng và biết nhiều chuyện nội bộ, biết khá nhiều nhân vật đang ĐÓNG KỊCH hiện thời. Anh ấy nói chuyện cuối năm nay (2009) chắc chắn sẽ xảy ra nhiều thủ đoạn và quỷ kế mà TRẦN XUÂN THỜI đang chuẩn bị thi hành. Anh nói chuyện nầy sẽ có thiệt tình như vài anh nào đó đã phân tích trước đây. Chuyện sẽ là : TXThời sẽ loan báo tổ chức bầu cử HĐQT như không có chuyện gì xảy ra. Chắc chắn sẽ không có ai ứng cử và TXThời sẽ kêu tay em đề nghị các nhân vật mà TXThời đã tham khảo ý kiến trước xong rồi. Những nhân vật nầy sẽ ra ứng cử các chức vụ trong HĐQT và sẽ tiếp tục đi theo con đường mà TXThời đã vạch ra. Nghĩa là một ban lãnh đạo hoàn toàn mới không có tên TXThời mà bên trong sẽ CHẬP CHỜN bởi cái bóng ma của v/c TXThời.

Tới đoạn nầy, tôi có hỏi anh bạn là "Liệu TXThời sẽ đưa ai ra?"
- Anh bạn nói theo tin tức nội bộ từ Miền Đông cho biết thì TXThời đang bỏ nhỏ 2 nhân vật SÁNG GIÁ mà chưa bị chỉ trích gì cả là 2 anh nầy đây:

1- NGUYỄN KIM HƯƠNG HOẢ, hiện là đại diện QGHC ở Virginia. Coi như TXThời nhắm tới anh nầy là ưu tiên hơn cả . Vì theo những dữ kiện cho thấy, anh em ở Miền Đông là đông nhứt sau Little Sài Gòn và San José ... và cũng là trung tâm quyền lực của QGHC ở Hoa Kỳ hay có thể nói là cả Hải Ngoại nữa. Miền Đông cũng quy tụ nhiều giáo sư nhứt và chính là nơi chịu ảnh hưởng trầm trọng của bà CAO THỊ LỄ. Tuy bà Lễ gần đây nói là đã đứng ngoài nhưng thực tế bà ta vẫn ngấm ngầm vận động những người mà bà có ảnh hưởng để gom về ủng hộ đám TXThời. Sở dĩ bà Lễ làm như vậy chỉ vì tự ái cá nhân, không muốn nhìn thấy TXThời bước xuống trước khi mãn nhiệm. Và chính bà Lễ đã phán: " Hãy im lặng để cho TXThời và CVĐể làm việc đến hết nhiệm kỳ !"

Chính vì có bà Cao Thị Lễ hỗ trợ mà TXThời tiên quyết nhắm tới việc sẽ giao HĐQT cho nhóm Miền Đông để bảo đảm sẽ đi theo con đường mòn TXThời. Vì thực tế MIỀN ĐÔNG lúc nào cũng luôn âm thầm CHỐNG LẠI MIỀN TÂY bất cứ nguyên tắc nào hay chuyện gì !

Nhưng Nguyễn Kim Hương Hỏa thì sao ? -- NKHHỏa là một người bề ngoài thì luôn cười hề... hề... với mọi người, nhưng bên trong lại có những tính toán rất sâu sắc, rất lợi hại .... Coi như NKHHỏa là nhân vật đáng ngại nhứt của Miền Đông. Hiện tại NKHHỏa chưa tỏ ra ưng thuận đề nghị của TXThời. Nhưng có lẽ rồi đây với sự thuyết phục và ủng hộ của đa số Miền Đông thì NKHHỏa cũng sẽ xuôi theo khuynh hướng chung, nhứt là sẽ có TÁN ĐỒNG của bà Cao Thị Lễ.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu NKHHỏa thay thế TXThời ? --- Worse !!! NKHHỏa sẽ thi hành nhiều thủ đoạn tàn khốc hơn TXThời gấp bội !!! Vì cùng lò khóa 12 cả mà !!! ...
Rồi ai là nhân vật thứ 2 ???

2- VŨ DƯƠNG CỬ, Texas: Nhân vật sơ cua mà TXThời đang o bế là Vũ Dương Cử hiện đại diện Texas. Texas có khá đông Cựu SV/QGHC và từ trước tới nay thường hay đóng góp những ý kiến quyết định sau cùng. Tuy ngoài mặt Texas chưa bị liệt kê vào phe nào . Nhưng có tiếp xúc thân cận với vài anh ở Texas mới biết rõ là Texas đã và sẽ nghiêng về Miền Đông nhiều hơn là ngả theo Miền Tây , Little SàiGòn !

Hơn nữa , không biết có những tương quan thầm kín nào đó mà anh Vũ Dương Cử rất nể nang TXThời và CVĐể; một chữ KÍNH THƯA ... 2 CHỮ CŨNG KÍNH THƯA rất lễ phép !

TXThời chỉ nhắm Vũ Dương Cử là nhân vật thứ yếu sau NKHHỏa; nhưng có vẻ VỦ DƯƠNG CỬ là người sẵn sàng cắn câu chắc ăn hơn là NKHHỏa !?

Nếu cuối năm nay 2009 mà TXThời không lùa được NKHHỏa vào chuồng thì bắt buộc phải vẫy tay kêu VDCử thôi ! Và nếu thế thì TXThời phải vất vả điều khiển VDCử tốn nhiều công sức hơn. Vì so về khả năng tính toán, gài bẫy thì NKHHỏa có nhiều yếu tố bẩm sinh hay hơn !!! Tự nhiên NKHHỏa là vậy ! Còn VDCử thì phải chờ TXThời giải thích mới mong hiểu được mình phải làm gì để không chế tập thể QGHC ....

Tôi xin mạn phép dừng lại ở đây và xin báo động cùng quý đồng môn. Nếu tiếp tục THỜ Ờ thì chuyện thê thảm trên đây sẽ thấy từ từ hiện ra ... và sau nầy có than LỠ RỒI thì cũng đã quá muộn là cái chắc .../-
Lão Khiếu Hóa/USA.
MỘT ĐOẠN HỒI KÝ CỦA NGUYỄN KIM DẦN

VỀ HUỲNH VĂN HOA,
Chỉ huy trưởng Biệt Kích Định Tường.

***CCB: Theo tác giả cho biết thì bài viết đã lâu, lúc mà chữ Việt ở Hải Ngoại chưa có dấu ! Cho nên chúng tôi xin cáo lỗi cùng anh chị em chúng mình, xin chịu khó đọc một chút vết tích thời gian hiếm biết vậy ! .../- bb/ccb.

Nam 1969 Toi doi ve Quan Ben tranh ,day la quan thu 2 toi lam Pho Quan trong 7 Quan tai Dinh Tuong.Toi gap Huynh Van Hoa(Huynh Hoa)......Huynh Hoa luc do da het lam Chi Huy truong biet kich Dinh Tuong,(HH rat gioi ve danh du kich)vi bat man......va cung y thuc mat nuoc rat som.Sau do Huynh Hoa ra ung cu Hoi Dong xa Tan Ly Dong(tat nhien dac cu)nam 1970 ung cu Nghi Vien Hoi Dong Tinh Dinh Tuong va Dac cu ,Huynh Hoa co rat nhieu dan em trong Hoi dong cac xa,trong dia phuong quan...du ca moi noi....nen Huynh Hoa co nhieu tin tuc tinh bao.......Tat nhien Huynh Hoa biet ranh ve ca tinh cua Toi,Huynh Hoa tam su voi toi rat nhieu chuyen ....1)Khi Pham ngoc Thao chet(Huynh Hoa la Ban than cua Pham Ngoc Thao) co noi voi Toi:Dan Em va cac nguoi ban cua Huynh Hoa noi voi Huynh Hoa:"Anh Thao chet roi,nay con Anh co lam gi duoc cho dat nuoc thi lam......"Tuc la dan Em tin tuong,dat ky vong noi Huynh Hoa.Huynh Hoa la nguoi Cong Giao......(Pham Ngoc Thao co phai la tinh bao chien luoc cua CS hay khong?do con la mot an so,vi khi bi truy lung Pham Ngoc Thao tai sao khong ra mat khu,mot chuyen rat de dang,den noi bi bat va bi giet chet.Chuyen ve Pham Ngoc Thao con nhieu nghi van............2)Co mot ngay Huynh Hoa co noi voi Toi:Huynh Hoa muon lam chi Huy BIET KICH TOAN QUOC....Toi dem chuyen nay noi voi GS Nguyen Van Canh(dang dinh cu o thanh pho San Jose(TOI VOI CANH LA BAN TRUNG HOC,Anh Canh noi chi co cach di cua hau dinh DOC LAP(Hoi Lo)3) Khi Toi sap len Phu Bon Lam PHO TINH TRUONG(1971)(vi Toi biet Toi sap duoc Bo nhiem Pho Tinh.....)Huynh Hoa co tiet lo cho Toi la se lap chien khu o Dong Thap Muoi(trong khom,thom)De cho dan em giet tham nhung roi vao do sinh song,va sau nay CS chiem mien Nam se co mat khu khang chien.Huynh Hoa thuc duc Toi chi can dua so the can cuoc cua Ba Xa Toi de hop thuc hoa 3 mau dat ma Huynh Hoa cho Toi...Toi noi Toi khong co ai trong coi..Huynh Hoa noi la Dan em cua Huynh Hoa se giup toi....Huynh hoa noi mai Toi moi chieu, dua so Can Cuoc cua Ba Xa Toi.Huynh Hoa quen than voi Ong Tran Quoc Buu..Khi Toi len Phu Bon ,Huynh Hoa viet thu cho Toi la da co xe ui dat vao khai thac duoc vai mau roi, do co quan USAID giup co gioi....Duoc it ngay Huynh Hoa bao cho Toi la CIA MY biet y dinh Huynh Hoa la lap chien khu de chong Cong San sau nay,vi the My ngung khong giup nua.......Khi Toi lam o Phu Bon ,mot ngay co Ten LE HONG TUAN la Tong giam Doc cua Bo Sac Toc len Tinh toi,va co ngu dem lai va danh bai voi chung toi....trong luc choi bai Le Hong Tuan hoi Toi o dau toi...Toi noi Ben Tranh Dinh Tuong(LE HONG TUAN CHAC CO LIEN HE VƠI MY.....)Tuan hoi Toi co biet Huynh Hoa khong,Toi tra loi la Ban Than...Le Hong Tuan noi HUYNH HOA dang lam chi huy truong Biet kich toan quoc.....neu muon vao gap huynh Hoa thi phai co so xe rieng,co MAT KHAU..vi Huynh Hoa dang o trai DAVID Tan Son Nhat.Tuan noi voi Toi khi nao ve Saigon Tuan se cho Toi di gap Huynh Hoa....Toi bay luon ve Saigon va suong Long An(Huynh Hoa Hay o Long An)va gap Huynh Hoa.Toi hoi Huynh Hoa la sao dau Toi,Chinh LE HONG TUAN Noi....moi dau Huynh Hoa choi,sau Huynh Hoa tam su la cong tac duoc voi My 10 ngay thi khong dong y kien nen khong thanh...... Roi khi noi cac NGUYEN BA CAN len,Huynh Hoa len Saigon(LUC SAP MAT NUOC)gap Toi,Toi hoi gio nay ma con o day,phai di di.....Toi hoi Huynh Hoa la len Saigon lam gi?Huynh Hoa noi la Tran Quoc Buu yeu cau Huynh Hoa lam CO VAN QUAN SU CHO NOI CAC NGUYEN BA CAN.nhung Huynh Hoa noi sap mat nuoc roi,khong lam gi duoc...Toi hoi Huynh Hoa:vay anh co de nghi gi khong,Huynh Hoa tra loi la: Hay giao het biet kich toan Quoc va Canh Sat gia Chien cho Huynh Hoa de keo ve Mien Tay..Nhung khong duoc chap thuan.
Toi nho khi con lam pho Quan Ben Tranh,Thinh thoang vao buoi chieu toi,Huynh Hoa len Quan kiem Toi va noi:HOM NAY QUAN SE BI PHAO KICH.Anh khuyen Toi can than,phai ngu duoi ham......Toi hoi Anh;Tai sao Anh biet,Anh tra loi,NO GAI NGUOI VAO HANG NGU MINH,THI MINH CUNG GAI NGUOI VAO HANG NGU NO NEN DAN EM CHO ANH AY BIET.Toi co hoi Anh :Tai sao moi khi di hanh quan Anh khong bao gio bi dam vao MIN,BAY cua CS,ke ca linh cua Anh.Anh noi;Truoc khi hanh quan toi vung nao phai nghien cuu,nhat la nhung ten nao hoat dong nam vung cho CS.Sau do bat dau di hanh quan,vao bat ten CS nam vung do dan duong(DI TRUOC)vi the khong bao gio bi MIN,BAY......Cung luc lam o Ben Tranh,Anh Huynh Hoa co noi voi Toi:o Thi Xa Long An co mot ten CS rat lon ,chi huy 6 tinh mien Tay.......nen Thi Xa Long An khong bao gio bi phao kich,tru khi ten CS do di hop may ngay.....Toi hoi anh :Sao Anh biet.Anh Tra loi;Anh GAI duoc vai nguoi vao nau com,lam can ve cho ten CS nay.......Toi hoi Anh:Sao Anh khong giet no,Anh tra loi;TOI GIET NO,THI NO GIET TOI....(ANH KHONG TIET LO TEN CS NAY)......Trong tuan dau nhan viec o Ben Tranh,Trung Ta Cao Tan Hap lam Quan Truong co TAM SU voi Toi:"Anh ve day khong so chet vi CONG SAN,NHUNG CO CHET THI CHET VI TAY HUYNH HOA.........Vi Huynh Hoa da giet nhieu ten Cong San ma khong de lai dau vet...Thuong la dan Em cua Huynh Hoa thi hanh......"Huynh Hoa rat quy men Toi sau mot thoi gian biet nhan cach cua Toi.....HH song duoc la nho Tran Quoc Buu giup do,Thinh thoang lai ban cho Huynh Hoa mot So PHAN BON RUONG(VAI CHUC TAN)Huynh Hoa ban lai cho nong dan de lay loi.....Huynh Hoa rat rong luong..moi lan len CHI KHU cac Si Quan Chi Khu deu lay tien de trong tui ao.Huynh Hoa chuyen mon mac Ba Ba Den hay Trang....Huynh Hoa noi voi Toi la Huynh Hoa chi de mot so tien trong tui ao con Huynh Hoa cho Toi biet:Ben nach ao cua Huynh Hoa co khau mot cai tui,cai tui do moi dung nhieu tien(Chi co Toi biet do Huynh Hoa noi).......Huynh Hoa da bi am sat nhieu lan nhung deu thoat chet........vi the Huynh Hoa di lai rat bat ngo,khong bao gio cho biet truoc
Hom co bua TIEC tien Toi len Phu Bon nhan viec,QUAN,CHI KHU khoan dai Toi,Toi noi voi Huynh Hoa ;Anh len du tiec ....Huynh Hoa tra loi ;chua biet chac.Nhung sap vao ban an thi Huynh Hoa di xe HONDA 2 banh len du........that bat ngo...Khi Toi lam o Phu Bon,co lan Huynh Hoa len tan Phu Bon tham Toi va Tam su may ngay.Khi lam Pho Tinh Phu Bon,moi khi ve Saigon,thinh thoang Toi van toi Ben Tranh de tham Huynh Hoa.....Thoi gian troi qua....Den thang 11 Toi thuyen chuyen ve Saigon,nen gap Huynh Hoa thuong xuyen hon....Toi con nho khi Cong San danh BAN ME THUOT(thang 3/1975)khi Ban Me Thuot coi nhu mat,khong the chiem lai duoc,Quan Doan 2 phai di chuyen ra Nha Trang.....ngay 16 thang 3 /1975(Luc do Toi da ve Saigon) bat dau cuoc triet thoai qua Tinh Lo 7.(Qua tinh ly Phu Bon).....Toi da o noi day(PHU BON)gan 4 nam,khi hay tin rut bang Lien tinh Lo 7,Toi biet ngay la se that bai....Tuong Pham van Phu la nguoi cung khoa 8 Vo Bi Dalat voi Ong Anh Ca cua Toi,khi Tuong Phu len Tu lenh Su Doan,Ong Anh Ca Toi co noi:"Thang Phu la mot TRUNG DOAN TRUONG GIOI,nhung nam Su Doan thi khong du kha nang,ly do Ong Anh Ca Toi noi la Tuong Phu khong co oc THAM MUU.Tuong Phu co tham gia chien truong DIEN BIEN PHU.Tinh co nam 1973 Tinh Phu Bon thay doi Tinh Truong moi ten LO VAN BAO(Tr Ta Bảo hiện định cư tại IOWA),lai cung hoc khoa 8 voiTuong Phu va Ong Anh ca Toi,cung nhay du suong Dien Bien Phu nhu tuong Phu(luc do deu la Thieu Uy)Roi deu bi bat lam tu binh(trong khi,Ong Anh Ca Toi dong tai Pleiku(Trung Doi Truong,Dai Doi Truong Roi Tieu Doan Pho...)Ong Anh Toi noi ve Tuong Phu rat it,nhung Trung Ta Lo Van Bao Tinh Truong Phu Bon noi cho Toi nghe ve Tuong Phu rat nhieu........Tuong Phu len lam Tu Lenh Quan Doan 2 Quan khu 2 thang 10 nam 1974.....(luc do Toi con lam Pho Tinh Truong Phu Bon)....... Toi con nho khoang cuoi thang 3/1975 Mot Anh QGHC(Toi tam giau ten)dan Anh cua Toi,biet Toi quen biet nhieu co nho Toi mot viec nhu sau:kiem cho Anh Ta mot TRUNG DOAN TRUONG dang cam Quan de lam Dao Chanh lat do NGUYEN VAN THIEU.....Toi cung khong ro Anh QGHC nay o phe phai cua ai,chac Anh o trong mot To chuc cua may Tuong Lanh muon dao chanh...tat nhien cung nho nhieu nguoi nhu Toi de co quan dao chanh.....Toi nhan loi va suong Long An gap Huynh Hoa.Huynh Hoa hoi Toi:Co biet PHAM DUY TAT dang o dau khong?Toi ngac nhien va trach Huynh Hoa:Anh chang theo gioi bao chi gi ca,PHAM DUY TAT la Dai Ta,Chi Huy Truong BIET DONG DONG QUAN QUAN KHU 2 GOM 7 Lien Doan BDQ tuc la 21 Tieu Doan BDQ.Pham Duy Tat vua duoc tha lon CHUAN TUONG de lam chi huy truong cuoc triet thoai Cao Nguyen...Nghe vay Huynh Hoa noi; No da deo lon Tuong roi thi kho "Du"no lam..............(Toi doan PHAM DUY TAT cung la dan Hoi chanh,nhu Huynh Hoa,Pham Ngoc Thao?...)The la su mang cua Toi khong thanh........Tuy nhien khi noi chuyen Huynh Hoa co noi mot cach dung dan va khiem nhuong:NEU Toi va Pham Duy Tat cam quan tuong duong danh nhau(gia du)thi Pham Duy Tat se trung co trang DAU HANG...(Nghia la ve Quan Su Huynh Hoa la bac Thay cua Pham Duy Tat...)Thoi gian qua di...Mien Nam bi mat.Toi dinh ninh Huynh Hoa se di vao mat khu.....Vi truoc do (truoc khi mat Mien Nam Huynh Hoa khang dinh la khong di My...).....vao khoang thang 7 nam 1975(Sau 3 thang mat mien Nam)Bat ngo mot hom HUYNH HOA den nha Toi o CU XA LU GIA SAIGON.Toi di trinh dien hoc tap o truong Gia Long nhung duoc tra ve vi chuc Vu CHUYEN VIEN,CS khong hieu Chuyen vien la gi..nen cho Toi cung hon 100 nguoi ve.Nhung dia Phuong quan ly rat ky.....Thay Huynh Hoa xuat hien Toi vua lo so vua ngac nhien,vi Toi dang bi theo doi rat ky,Toi phai lay xe gan may va noi Huynh Hoa theo Toi di ra quan cafe xa Phuong Toi cu ngu gap........Huynh Hoa thi van than nhien......Toi moi hoi Huynh Hoa;Sao Anh khong vao mat khu .Huynh Hoa tra loi dang phan van,co the di vao mat khu o BINH DUONG,hay mat khu o Tay Ninh.....Huynh Hoa co trach:truoc day Toi co noi voi dan em(tu Thieu Ta tro suong,moi khi lay duoc sung phai giu lay roi boi mo cho vao lu chon duoi dat co ngay se phai dung,ma it nguoi nghe loi.....Huynh Hoa co nhac lai la khi Toi lam Pho Quan Ben Tranh Huynh Hoa co noi o thi xa Long An co mot ten Cong San lam lon,chi huy 6 tinh Mien Tay....Huynh Hoa hoi Toi co nho chuyen do khong?Toi tra loi la nho,nhung ngay do Anh khong noi ten.Huynh Hoa luc do moi tiet lo ten do la:PHAM HUNG.Sau nay Toi moi biet PHAM HUNG coi nhu chi huy CS o Mien nam....Toi hoi Pham Hung co biet Anh khong,Huynh Hoa tra loi biet rat ro...Toi hoi tiep Pham Hung co nhan gi Anh khong?Huynh Hoa tra loi:Pham Hung nhan Huynh Hoa ra lam viec voi Pham Hung.Toi hoi Huynh Hoa:Tai sao Anh khong ra...Huynh Hoa tra loi;Toi ra thi no(PHAM HUNG)se giet Toi.......Huynh Hoa gap Toi nhu vay do 3,4 lan.....Lan nao cung ngoi o quan cafe.....Huynh Hoa co noi khi nao vao mat khu se cho toi ro.Mot hom Huynh Hoa den gap Toi va noi se di vao mat khu. Sau khi gap Toi may lan...lan nao Anh cung cho Toi nhung tin tuc dac biet.....Nhu sap doi tien.Toi chi co vai tram ngan tien mat.Toi nho mot Dan Em la nguoi Hoa,mua ngay cho Toi 8 cai dong ho tu dong......(sau nay ban rat co gia..).lan nao gap HH toi cung than la song cuc qua,ve tinh than.....Anh HH noi Ong con suong,nam giuong em, nem am,con Toi phai ngu chuong trau,chuong bo trong may thang vua qua.....Lan gap cuoi cung,Anh HH noi la se di vao mat khu.Anh dat cho toi mot bi danh,Anh hoi Toi thu may trong gia dinh,Toi noi tinh theo nguoi Nam la thu 5,Anh dat ngay bi danh cho Toi la NAM OM(vi toi om lam,CS vao Toi co 40kg,con trung binh thi 44kg.Anh HH cho Toi 2 dia chi de lien lac1)mot dia chi cua nguoi Em ruot cua Anh,co tiem hot toc trong mot hem o duong Le Van Duyet(tat nhien co so)Anh HH dan la phai dich than Toi cam thu lien lac...Anh co phan tich la dia chi nay la nguoi EM ruot nen khong so bi phan boi..........2)dia chi thu 2 la Cuu Pho xa Truong An Ninh xa Tan ly Tay(Ben Tranh) ten Duong Minh Toa(Toi biet mat nguoi nay)Anh HH noi Duong Minh Toa truoc la linh Biet kich cua HH nen khong so phan boi.....Sau do Anh HH ra di..........,lan gap cuoi cung Toi co noi voi HH neu on dinh o mat khu nho don Toi vao do.....Lan gap cuoi cung Anh HH co noi voi Toi:Truoc khi vao mat khu Anh HH phai ve dao may lu sung.....(co le o xa Tan Ly Dong Quan Ben Tranh..)Sau khi cho doi may nam Toi khong co tin tuc gi cua HH,Toi quyet dinh nho mot nguoi ban than ten LY QUANG BAO(nhan vat nay cung kha ly ky,..)dem giao mot buc thu cua Toi cho nguoi Em HH o duong Le Van Duyet.Noi dung toi viet;Anh HAI,chuyen trong thom,trong khom di toi dau roi,cho Toi biet tin gap,roi Toi ky NAM OM.........Toi khong duoc tra loi.Toi de nghi voi nguoi Ban LY QUANG BAO di suong Quan Ben Tranh,ngoi o mot quan xa xa Tan Ly Tay roi keu may thu ky cu cua Toi ra gap Toi.Ly Quang Bao dong y,va di xe Lambreta cua Ly Quang Bao...........Toi gan xa Tan Ly Tay,Toi vao mot nha thu ky cu cua Toi....va nguoi chu nha di keu them mot so thu ky nua toi.......Toi noi:Toi da di Hoc Tap va da co quyen Cong Dan nen di tham Anh Em......Toi dong kich, hoi chuyen het nguoi no nguoi kia,dac biet chua noi gi den DUONG MINH TOA nguoi ma Toi muon gap.....Sau do Toi moi hoi tinh trang cac vien chuc xa qap ra sao?khi toi hoi Duong Minh Toa thi ho deu noi:ONG PHO khong nen gap Duong minh Toa vi DUONG MINH TOA dang bi kiem soat ky lam......Toi co hoi ve HH thi co nguoi noi:Huynh Hoa bi bat dang giam o kham duong My Tho,ho noi tiep nhung khong ro co phai la Huynh Hoa khong?......Dang noi chuyen thi mot ten la mat xuat hien,cac thu ky cua Toi noi la ;Ong Truong Ap cua CS.........ten Truong ap ngoi choi mot chut roi ra di...sau khi ten Truong Ap nay di khuat bong,Toi va Anh Ban Ly Quang Bao,'NHAY MAT NHAU"va no may xe lambretta chay that le roi Ben Tranh.* The la Toi va Anh Ly Quang Bao da khong thanh cong trong viec tiep xuc voi PhoTruong An ninh(Cu) de tim biet tin tuc cua Anh HH.Khong nan chi,sau do may thang,Toi va Anh Ly quang Bao lai suong Ben Tranh,lan nay de tim biet xem tin HH bi bat co chinh xac khong....lan nay Toi va BAO tim mot dia diem khac o Ben Tranh de gap may Thu Ky cu cua Toi.......Do khoang 3,4 thu ky cu,va may nguoi thuong gia(Toi lam viec o dau cung duoc Vien Chuc Xa Ap,Thuong gia thuong men)Cuoc gap go chi xoay quanh van de HH co bi bat khong?Nguoi thi noi bi bat,nguoi thi noi HH gia......vi ho tin la HH la con nguoi muu luoc lam sao de bi bat duoc,tru truong hop bi PHAN BOI.Co nguoi noi,gia dinh HH co dem do tiep te cho HH,nhung hoi nguoi nha HH thi ho chi cuoi ma khong xac nhan cung nhu khong phu nhan.....The la lan thu 2 Toi va Bao cung that bai.............Toi gian troi di,nam 1980,Toi vuot bien......(Chuyen Vuot bien rat ly ky..)vao dinh cu tai Edmonton tinh Alberta Canada tu thang 6 nam 1980.Khoang nam 1982 LE TAN TRANG DS11(Que o Ben Tranh,biet ro HH) tu My qua City Toi o de sinh hoat voi LIEN MINH DAN CHU.Trang co phone cho Toi khi den Edmonton.Toi co noi voi TRANG:CAU den mot Minh thi Toi tiep,con di voi Phai doan thi Toi khong tiep.TRANG chap nhan dieu kien Toi dua ra,dan Em dua Trang den nha Toi roi ra ve chi co Trang voi Toi noi chuyen,Toi moi Trang an com......noi rat nhieu chuyen.Toi co dem chuyen Huynh Hoa ra hoi Trang:Anh HH co bi bat khong?Trang xac nhan co gap Anh HH trong kham My Tho(Trang bi bat vi tham gia to chuc Su Doan Tien Giang)........Toi co hoi Trang:lieu no co giet Anh HH khong?Trang xuy nghi kha lau roi tra loi....Toi nghi la NO(CS)khong giet...vi giet thi NO da giet roi......Toi moi thuat cho Trang nghe la HH co gap Toi nhieu lan sau khi CS vao...HH noi se di mat khu va HH cho biet se ve dao may lu sung..HH co cho Toi dia chi lien lac.Trong do co cuu PHO TRUONG an ninh xa Tan ly Tay;DUONG MINH TOA.....Nghe vay Trang ngo ngang va noi voi Toi.The thi dung roi..Duong Minh Toa.Tom lai y cua Trang muon noi la HH bi bat la do su phan boi cua DMTOA.......The la toi biet la Duong Minh Toa da phan boi HH ly do la khi gan voi cai chet,nguoi ta phai bao ve ca nhan Minh ma co the phan boi bat cu nguoi nao khac,ke ca nguoi than........de bao ve mang song cua CHINH MINH.TOi khong nghi ngo gi nua ve chuyen HH bi bat,nhung van de dat ra la lieu CS co giet HH hay khong........May nam sau Toi qua My,Toi gap NGO NGOC VINH ,K18,(co lam viec o Phu Bon voi Toi),cung la nguoi MY THO,cung bi bat giam trong tu (KHAM DUONG MY THO)Toi hoi Ngo Ngoc Vinh;Co gap HH trong tu khong?Ngo Ngoc Vinh tra loi Toi:Anh HH bi chet roi........chet trong tu.Toi khong hoi Vinh them ve chi tietThe la cuoc doi HH da cham dut......cau chuyen ve HH that hap dan,Toi thuong cho HH,nhat la gia dinh HH. MOT CON NGUOI GIOI,CO LY TUONG,THIEN THAN DANH GIAC........RAT YEU NUOC......Cau chuyen ve HH cham dut that la buon...hay cau nguyen cho HH duoc ve NUOC CHUA(HH nguoi Thien Chua Giao).CHUYEN HH CHAM DUT O DAY.....HET

Saturday, March 21, 2009

Những bất Ngờ Trong Buổi Ra Mắt
Di Cảo Giáo Sư Nguyễn Văn Bông
• Giáo Già

Ngày 18 tháng 3 năm 2009

Lâu lắm mới có một buổi ra mắt sách được khai mạc đúng giờ ghi trong chương trình là 2 giờ 30 chiều ngày Chúa nhựt, 15-3-2009, tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Ðồng, ở địa chỉ 2129 S. 10th St., San Jose, CA 95122. Ðây là cuốn Di Cảo Giáo sư Nguyễn Văn Bông được Cấp Tiến xuất bản năm 1971, tưởng như đã bị tiêu hủy hết sau khi Cộng sản Việt Nam chiếm được Sài Gòn và toàn thể lãnh thổ Miền Nam Việt Nam ngày 30-4-1975, nay đã được Nguyễn Ngọc Huy Fondation và Mekong-Tynan tái bản ở hải ngoại với phần Phụ Lục, tính chung gồm 332 trang.

Quan khách tham dự
Trong số non 300 khách tham dự ngồi kín hội trường, người ta thấy có các Cựu Thiếu tướng Bùi Ðình Ðạm, Nguyễn Khắc Bình, các ông Nguyễn Ngọc Tiên, Trần Kiêm Thiều, Ðỗ Hùng, Phan Quang Nghiệp, Nguyễn Quan Vĩnh... Bà Jackie Bông, cựu Luật sư Trần Minh Nhựt, anh hùng Lý Tống... và một số cựu sinh viên Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, Ðại học Luật khoa Sài Gòn, Ðại học Chiến tranh Chánh trị và những chiến hữu của Giáo sư Bông ở Phong trào Quốc gia Cấp Tiến... Ðiều đặc biệt đáng ghi nhận là một trong các cơ quan bảo trợ cho buổi ra mắt Di Cảo Giáo sư Nguyễn Văn Bông là Hội Cao Niên Diên Hồng đã đưa cả phái đoàn từ Oakland về tham dự từ sớm để tiếp tay lo liệu các việc làm cần thiết cho việc tổ chức được chu đáo.

Phái đoàn Hội Cao Niên Diên Hồng

Quý vị có liên quan đến Di Cảo Gs Bông niệm hương
Sau phần niệm hương trước di ảnh của cố Giáo sư Nguyễn Văn Bông và cố Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy ông Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ tịch Ban Ðại Diện Cộng đồng Bắc California, nhân danh chủ nhà ngỏ lời chào mừng quan khách và phái đoàn từ xa về San Jose, cùng đồng bào địa phương, tham dự đông đảo buổi ra mắt sách được coi như đầu tiên tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Ðồng mới vừa dọn về địa điểm mới, chưa kịp trang hoàng chu đáo, nhưng cũng đủ tiện nghi và rộng rãi; hy vọng sinh khí sống động của buổi ra mắt sẽ là khởi đầu cho những hoạt động văn hóa và cộng đồng tiếp nối đáp ứng lòng mong đợi từ lâu của cộng đồng địa phương Bắc California.

Ông Nguyễn Ngọc TiênSau đó, Giáo sư Trần Minh Xuân, người trách nhiệm thực hiện việc tái bản Di Cảo Giáo sư Nguyễn Văn Bông, trình bày cơ duyên ông có được quyển di cảo tưởng như bị mai một vì chủ trương tiêu diệt văn hóa Miền Nam Việt Nam của Cộng sản Bắc Việt. Ông cho biết: “Ngày 10-11-1971 Giáo sư Nguyễn Văn Bông bị Cộng sản Việt Nam sát hại. Sau đó, Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy tuyển chọn một số bài viết của Giáo sư Nguyễn Văn Bông từng được đăng trên Nguyệt san Cấp Tiến và Nhựt báo Cấp Tiến để cho in thành cuốn Di Cảo Giáo sư Nguyễn Văn Bông và được Cấp Tiến xuất bản vào năm 1972”.

Giáo sưTrần Minh XuânÔng cho biết thêm là “Trong lần tái bản nầy, Di Cảo Giáo sư Nguyễn Văn Bông không chỉ đăng lại các bài viết của Giáo sư. Nó có thêm phần Phụ Lục gồm một số bài viết của những người từng gần gũi Giáo sư Bông, và những tội phạm có liên quan đến cái chết của Giáo sư Bông, góp phần giải tỏa một số nghi vấn liên quan đến cái chết của Người do Cộng sản Việt Nam chủ mưu và thực hiện. Ðồng thời, cũng có những bài viết trình bày công lao của Giáo sư trong việc đào tạo thế hệ lãnh đạo tài ba cho đất nước Việt Nam, thế hệ lãnh đạo tương lai Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống Cộng sản Bắc Việt xâm lăng Miền Nam Việt Nam, đặc biệt trên mặt trận chánh trị. Nó chẳng những làm sáng tỏ đức độ của Giáo sư Bông trong lòng mến mộ của các môn sinh thành danh từ Học Viện Quốc Gia Hành Chánh và trường Ðại học Luât khoa Sài Gòn, mà còn làm sáng tỏ nghĩa khí của Giáo sư trong nỗi tiếc nhớ không nguôi trong lòng các chiến hữu của Giáo sư trong Phong trào Quốc gia Cấp Tiến, trong Ðại Gia đình Nguyễn Ngọc Huy...”.Khách tham dự bất ngờ nghe Giáo sư Trần Minh Xuân nói ông vừa được một đồng nghiệp email cho tờ bìa và các trang trong của Tập San Dòng Việt số 23, viết về “Văn Học Triều Nguyễn” [Tập 2], trong đó có bài của tác giả Vũ Khiêu, một đảng viên CSVN, được phong là anh hùng lao động, giáo sư văn học của Hà Nội, khi nói về Cao Ba Quát [từ trang 125-165] nơi trang 163, đã công khai tuyên truyền cho cộng sản, chửi thẳng vào mặt toàn thể cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản ở hải ngoại, vu khống văn chương của Việt Nam Cộng Hòa, bằng câu viết “văn chương của các nhà văn của chính quyền Sài Gòn... phản động chống lại đạo đức thông thường của nhân dân, bào chữa cho một lối sống ích kỷ, dâm ô, điên loạn”. Chưa hết, đến trang 165 Vũ Khiêu còn trắng trợn hơn khi nói rằng Cao Bá Quát “đã bao lần mong chờ sự xuất hiện của một ‘mặt trời đỏ’,” và người giáo sư văn học của Hà Nội nầy kết luận “Trước kẻ thù hung hãn nhất của loài người là đế quốc Mỹ, tinh thần chiến đấu của dân tộc ta đang bừng bừng như ngọn lửa Ốc-tiêu đốt chết mọi quân xâm lược. Ðọc thơ Cao Bá Quát, chúng ta sẽ tìm thấy một nguồn sức mạnh góp vào cuộc đấu tranh vĩ đại của nhân dân ta đang vượt mọi hy sinh, gian khổ để chiến thắng bọn xâm lược và xây dựng chũ nghĩa xã hội”. Mọi người hẳn thấy đó, Cộng sản Việt Nam ra rả kêu gọi người Quốc gia Việt Nam hải ngoại “xóa bỏ hận thù” còn chúng thì cứ tiếp tục thù hận, sau 34 năm chưa biết mệt, tiếp tục cho Vũ Khiêu chen vào Dòng Việt của Giáo sư Lê Văn lên tiếng công kích lớp người được chúng trở mặt ve vuốt gọi là “khúc ruột xa ngàn dặm”. Sau đó, Giáo sư Lê Văn, chủ biên Tập san Dòng Việt đã có lời xin lỗi trên báo Người Việt, số ra ngày 5-3-2009, nơi trang Người Việt A9, cho rằng đây là “sự nhầm lẫn đáng tiếc do sơ suất của bộ phận kỹ thuật khi sắp xếp bài để in” và “xin độc giả hủy bỏ bài viết nói trên”. Nhưng, Giáo sư Trần Minh Xuân thẳng thắn nói rằng ông không chấp nhận việc xin lỗi quá đơn giản của Giáo sư Lê Văn. Ông gọi điện thoại cho Giáo sư Lê Văn theo số 714-842-7589 được ghi bên dưới lời xin lỗi, không được trả lời, ông nhắn vào máy nhắn tin và lưu ý Giáo sư Lê Văn rằng theo đúng cung cách nhầm lẫn, Dòng Việt số 23 phải bị thu hồi, ông phải thu hồi tất cả Dòng Việt số 23 đang bày bán trên thị trường ngay khi khám phá ra sự nhầm lẫn, thông báo cho những ai đã mua tờ Dòng Việt số 23 [ít nhứt cũng gồm hơn 800 độc giả được ông viết cho Giáo sư Trần Anh Tuấn biết] phải trả Dòng Việt số 23 lại tòa soạn và nhận lại tiền mua kèm theo lời xin lỗi của chủ biên... Xa hơn nữa, người chủ biên phải công bố đích danh người nào đã tạo nên sự nhầm lẫn đó, để mọi người nhận diện xem đó có phải là cán bộ Việt cộng mượn Dòng Việt làm cái loa cất lời mạt sát “văn chương của các nhà văn của chíÔnh quyền Sài Gòn... phản động chống lại đạo đức thông thường của nhân dân, bào chữa cho một lối sống ích kỷ, dâm ô, điên loạn”... Giáo sư Xuân lên tiếng xin lỗi quan khách về phần tưởng như lạc đề này. Nhưng, ông nói ông không lạc đề. Vì khi đề cặp tới vấn đề này ông xem Di Cảo Giáo sư Nguyễn Văn Bông được tái bản đã bất ngờ trở thành cú phản đòn tấn công cái được gọi là hiện tượng Vũ Khiêu đó, để tự hậu không còn xảy ra trong cộng đồng người Quốc gia tỵ nạn cộng sản ở hải ngoại nữa.Ðiều bất ngờ hơn nữa là Giáo sư Trần Anh Tuấn, trong phần phát biểu nói về giá trị của cuốn Di Cảo đã cho biết ông là người đã email các trang của Dòng Việt 23 cho Giáo sư Trần Minh Xuân và đọc cho quan khách nghe một phần nội dung lá thư Giáo sư Lê Văn viết nhờ ông “lựa lời giải thích giùm”. Nhưng, ông chẳng những không lựa lời giải thích theo ý muốn của Giáo sư Lê Văn, mà còn đồng thuận với sự đòi hỏi của Giáo sư Xuân là Dòng Việt phải bị thu hồi, và cho biết thêm là Dòng Việt của Giáo sư Lê Văn không phải là Dòng Sử Việt của Giáo sư Trần Anh Tuấn.Kết thúc phần phát biểu của mình, Giáo sư Trần Minh Xuân nói: “Di Cảo Giáo sư Nguyễn Văn Bông được tái bản với phần Phụ Lục phong phú không chỉ vinh danh một thiên tài chánh trị xuất chúng của Tổ Quốc Việt Nam mà còn muốn nương theo đó vinh danh các môn sinh của Giáo sư Bông, vinh danh những chiến hữu của Người, những môn sinh và những chiến hữu tài ba lỗi lạc đã theo gương Người tận tụy hy sinh cho Tổ Quốc Việt Nam, những tấm gương can đảm trong ngục tù Cộng sản Việt Nam và những con người vẫn còn noi theo gương Thầy tiếp nối con đường phục vụ Tổ Quốc Việt Nam, con đường đấu tranh Dân Chủ Hóa Việt Nam, con đường Dân Chủ Pháp Trị cho đất nước Việt Nam”.Phát biểu trước quan khách, Bà Jackie Bông, quả phụ của cố Giáo sư Nguyễn Văn Bông, cho biết khi Giáo sư Bông bị Việt cộng thảm sát, Bà mới có 30 tuổi, Bà bị cú “shock” quá nặng, nhưng sau thời gian bị suy sụp Bà đã phấn đấu để nuôi dạy các con nên người hữu dụng cho xã hội, thành danh trên đất nước tạm dung, song song với việc phục vụ xã hội, chống nạn buôn người, trong đó người phụ nữ Việt Nam là nạn nhơn vô cùng bi thảm.

Quả phụ Jackie BôngTrong phạm vi gia đình, chính người trưởng nam của Bà và Giáo sư Nguyễn Văn Bông là Ông Nguyễn Lê Việt, hiện là Phó Chủ tịch công ty Corbell Accel Marketting tại New York, đã nói rõ trong một bài viết được Bà đọc giữa hội trường, có nội dung được trích lại như sau:

Giáo sư Trần Anh Tuấn“Trước hết, con kính xin quý vị tha lỗi cho những lời nói có thể thiếu phần cung kính của một đứa con, đứa cháu xa quê lúc còn quá nhỏ, và trưởng thành trên đất Mỹ suốt 34 năm qua, được giáo dục trong môi trường Mỹ, sống và làm việc bên cạnh những người Mỹ. Ba con mất lúc con còn quá nhỏ, nhưng nhờ Má dạy dỗ, lúc nào con cũng hãnh diện mình là người Việt Nam. Con không được trưởng thành từ sự dạy dỗ trực tiếp của Ba, nhưng những điều con nghe Má nói lại về Ba, những điều người khác nói về Ba, con rất hãnh diện có được người cha tài năng xuất chúng, được những học trò của Ba thương mến, được những người làm việc với Ba kính phục. Di sản của Ba đã bị Cộng sản Việt Nam hủy diệt hết sau ngày 30-4-1975, không còn gì hết, ngay cả hài cốt của Ba chôn ở nghĩa trang Mạc Ðỉnh Chi Saigon cũng không được yên. Gần đây, chúng con may mắn được Dì Lê Thị Thu Cúc về Việt Nam đem di cốt của Ba qua Mỹ để Má và các con an vị tại Nghĩa Trang Memorial Park, trong khuôn viên Buddhist Garden, Virginia, Hoa Kỳ, ngày 9 tháng 7 năm 2005. Gia đình con được thêm cái may mắn nữa là được Chú Trần Minh Xuân, người từng gần gũi làm việc bên cạnh Ba trong Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến cho tái bản cuốn Di Cảo của Ba đã được chú Nguyễn Ngọc Huy xuất bản ở Sài Gòn năm 1972, sau khi Ba mất được 1 năm. Nghe chú xin phép Má và các con cho Nguyễn Ngọc Huy Foundation và Mekong-Tynan tái bản cuốn Di Cảo tưởng như không còn nữa con cảm động vô cùng muốn rơi nước mắt. Chú nói cám ơn Má và các con, nhưng nói thiệt Má và các con phải cám ơn chú. Nhờ chú cho tái bản cuốn Di Cảo, lại còn có thêm phần Phụ Lục. Nhờ vậy dư luận biết được tư tưởng chánh trị của Ba, biết được ai đã giết Ba, biết được những lời nói xấu Ba là chuyện tuyên truyền của cộng sản và những người không rành chuyện nghe theo lời của cộng sản. Con cũng không quên cám ơn các Bác các Chú các Cô các Dì và nhiều vị đã giúp hoàn thành cuốn Di Cảo để làm lễ vật đặc biệt kính dâng hương linh Ba. Trong buổi ra mắt sách hôm nay chú Xuân có mời con theo Má về dự, nhưng vì con ở quá xa, và sáng Thứ Hai phải đi làm, mà sáng Thứ Hai máy bay không bay về New York kịp giờ làm của con nên cho con xin lỗi vắng mặt. Ðể thay thế cho sự vắng mặt, con viết mấy lời này nhờ Má đọc thay con...”Trong dịp này Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc East Bay Vietnamese Association đã trao bằng tưởng lệ ghi nhận công trình tái bản cuốn Di Cảo Giáo sư Nguyễn Văn Bông nhằm duy trì và phát huy tư tưởng chánh trị của cố Giáo sư Nguyễn Văn Bông. Ông Lưu Văn Lai, Giám đốc Ðiều hành Hội đã thay mặt East Bay Vietnamese Association trao nó cho người đại diện Ðại Gia Ðình Nguyễn Ngọc Huy, Nguyễn Ngọc Huy Fondation và nhà xuất bản Mekong-Tynan, là các cơ quan thực hiện việc tái bản và tổ chức buổi ra mắt Di Cảo ngày 15-3-2009 tại San Jose, Bắc California.Ông Triệu Huỳnh Võ nguyên Phụ tá Bộ trưỡng Dân vận Chiêu hồi Việt Nam Công Hòa, cựu sinh viên Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, từ Sacramento đến, cũng được mời phát biểu. Khi nhắc đến công lao của Giáo sư Nguyễn Văn Bông đối với việc đào tạo các nhơn tài cho đất nước, ông Võ cho biết chính nhờ Giáo sư Nguyễn Văn Bông mà rất nhiều sinh viên tốt nghiệp Cao học Công Pháp ở Trường Luật có cơ hội tiến thân, tiếp tục lấy được bằng Tiến sĩ Luật để sau đó mang kiến thức uyên bác của mình phục vụ đất nước hữu hiệu hơn.
Bên cạnh Di Cảo Giáo sư Nguyễn Văn Bông, cuốn Thư Cho Con Tập 12, trong bộ trường thiên THƯ CHO CON [đến nay đã hơn 3.000 trang và còn tiếp tục] của Giáo Già cũng được trình làng và ông Huỳnh Lương Thiện, chủ nhiệm Báo Mõ San Francisco đã được mời giới thiệu tác giả và tác phẩm.

Bìa sách THƯ CHO CON Tập 12
Ðứng trước diễn đàn, ông Huỳnh Lương Thiện cho biết Giáo Già là bút danh gần đây của Giáo sư Trần Minh Xuân, người chủ trương nhà xuất bản Mekong-Tynan, tới nay đã in được 60 cuốn sách. Ông đã từng làm việc với Giáo sư Xuân từ nửa sau thập niện 1980, trong các chiến dịch “Cứu Người Vượt Biển” vận động đưa tàu ra biển Thái Bình Dương cứu vớt các thuyền nhơn vượt biển gặp nạn không còn được các tàu buôn cứu vớt nữa. Kế tiếp là thành lập “Ủy Ban Phát Huy Tinh Thần Nguyễn Chí Thiện” để tận dụng tác phẩm thơ của Nguyễn Chí Thiện phơi bày mặt thật gian ác của Hồ Chí Minh và Cộng sản Việt Nam, kết hợp chuyện đấu tranh chống độc đảng độc tài...

Ông Huỳnh Lương ThiệnNói về cuốn Thư Cho Con Tập 12, ông Thiện cho biết nó gồm 23 lá thư đề cập đến khoảng thời gian của năm 2008, năm có nhiều biến chuyển bất ngờ và đặc biệt, như lần đầu tiên Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008 được Trung cộng tổ chức đã làm chuyện nhục nhã cho quốc gia tổ chức, gặp sự chống đối dữ dội của dư luận đối với chính sách độc tài của nhà cầm quyền Bắc Kinh, phơi bày dã tâm đồng hóa Tây Tạng... Một biến cố khác cũng được ghi nhận trong Thư Cho Con Tập 12 là lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, đa số cử tri đã tín nhiệm một chính trị gia gốc Phi Châu [ông tránh dùng chữ da đen] lên làm Tổng Thống với đòi hỏi THAY ÐỔI qua khẩu hiệu YES WE CAN CHANGE, một khẩu hiệu được Giáo Già hy vọng sẽ được biến thành sự thật nơi quê nhà Việt Nam, làm thay đổi Ðộc tài Pháp trị thành Dân chủ Pháp trị cho hơn 86 triệu dân đang trầm luân vì thảm nạn độc đảng độc tài... Ông thích thú khi đọc các Thư Cho Con, bởi vì từ đó ông thấy được toàn cảnh thời sự xảy ra trong tuần hầu như khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là Việt Nam, với lời bình luận sâu sắc và sự hướng dẫn đứng đắn của Giáo Già... Nó là chuyện thời sự, tưởng như qua đi rồi thôi; nhưng đọc lại vẫn thấy thích. Ðiều khiến ông tâm đắc hơn hết trong Thư Cho Con Tập 12 là phần Giáo Già trích bài viết của cố Giáo sư Nguyễn Văn Bông nói rằng: Thái độ phi chánh trị là nguyên nhơn của sự suy đồi chánh trị. Rất nhiều chế độ đã bị lật đổ vì đã trốn chánh trị, đã từ khước sự tham gia của công dân. Nhơn dịp này ông cũng nhắc lại lời nói của cố Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy đại ý cho rằng: Từ chối chánh trị là chấp nhận bị trị.Sẽ thiếu sót khi kết thúc sự bất ngờ của buổi Ra Mắt Di Cảo Giáo sư Nguyễn Văn Bông mà không đề cặp đến hai câu đối vinh danh Giáo sư Nguyễn Văn Bông được ghi trên mộ bia ngày trước ở Nghĩa trang Mạc Ðỉnh Chi, tưởng như bị quên lãng, lại được cựu sinh viên Quốc Gia Hành Chánh khóa Ðốc Sự 15 Nguyễn Văn Nghĩa và hiền nội là cựu sinh viên Chiến Tranh Chánh Trị Ðà Lạt khóa 1 Nguyễn Thị Huệ ghi nhớ nằm lòng và nhắc lại:Bên trái: “Học viện khóc danh sư, Phong trào đau lãnh tụ”Bên phải: “Nhân dân buồn chí sĩ, Tổ quốc xót tài hoa”Và hai câu đối dài hơn:Bên trái: “Một thuở đã ra công, cao ngất trời Nam bầu nhiệt huyết”Bên phải: “Nghìn năm đành vắng bóng, ngậm ngùi đất Việt khói thương tâm”.
Hẹn con thư sau./-

Giáo Già
ĐỪNG VỘI CHÁN NẢN
CÁC ANH "TRÂU ĐÁNH" SẼ KHÔNG CÔ ĐƠN !
Cái Bang 7 Túi.

Thưa các bạn;
Mấy hôm trước đây, tôi có đọc được bài của một Cái bang 6 Túi; nội dung đã bộc lộ một phần nào thất vọng, chán nản ... và thống trách "THÁI ĐỘ THỜ Ơ CỦA ĐA SỐ. Cuối bài bạn ta cho thấy một đề nghị "giận lẩy?" đề nghị " Trần xuân thời đừng tổ chức bầu lại HĐQT vào cuối năm nay 2009 như TXThời đã đưa ra gần đây !".
Tôi tin chắc là ai đọc cũng hiểu là anh bạn ta "nói vậy mà không có ý vậy !"

Tuy nhiên chuyện gì sẽ xảy ra, nếu những kẻ LÀM BỘ TỐI DẠ như TXThời áp dụng đề nghị trên đây thiệt tình thì sao ???

Theo tôi thiển nghĩ thì cũng có thể là ĐA SỐ VẪN IM LẶNG ... và không ai làm được gì như đã không làm được gì hắn ta trong đã hơn 1 năm qua !

Nhưng mà, nếu TXThời có GAN để làm như vậy hay không ??? Điều nầy tôi không muốn tiên đoán quá sớm , sợ các huynh lại đổ thưa là tạo hoang mang trong dư luận thì tội cho tôi !!!

Cho nên ở phần dưới đây, tôi xin nói về những gì mà các anh TRANH ĐẤU đã ngấm ngầm gặt hái được trong hơn 15 tháng qua. Tôi xin nêu ra một cách cụ thể để cho các anh/ các chị còn có tấm lòng vì danh dự chung QGHC mà đã , đang và phải có niềm tin để chiến đấu tiếp nối. Đừng vội nản lòng vì chưa đạt được mục tiêu là ĐÒI LẠI QUYỀN BẦU CỬ CHO MỌI NGƯỜI.
Dĩ nhiên là các anh không ham chức vụ gì cả, điều nầy phe TXThời đã rêu rao nhưng đa số đồng môn đã nhận ra sự bịa đặt dối trá, phỉnh lừa, ly gián trẻ con ấy !

Xin các anh chị tranh đấu vững tin vì những thành quả sau đây mà đừng bỏ cuộc:

1- Nếu không có một số các anh chị (cứ cho là thiểu số nhỏ nhoi đi !) đứng ra phát biểu ý kiến mạnh mẽ thì nhóm TXThời vẫn tiếp tục thi hành những thủ đọan khống chế tập thể QGHC như chúng đã làm hơn 8 năm qua. Cho tới tháng 3/2009 nầy thử hỏi thực tế TXThời có còn tự tung tực tác , hoành hành một mình một chợ được nữa không ??? Nhứt định là KHÔNG , thế thì sự tranh đấu đã đạt được một thành tích "CHẶN ĐỨNG" CHÚNG NÓ RỒI CÒN GÌ NỮA ???!!!

2- Tập thể nào cũng có những thành phần XẤU nằm trong đó ! Trong QGHC chúng ta không phải là toàn những người tốt mà hiển nhiên có rất nhiều người xấu mà trước đây chúng ta chỉ nghe dư luận nói đến chỉ 1 vài tên tuổi thôi. Nhưng hơn 15 tháng qua đã có NHIỀU SÂU BỌ tự lộ diện và bây giờ các anh thử điểm danh lại xem , các tên sâu bọ ấy đã TAN NÁT, đã manh giáp tả tơi, và đành phải lui vào núp trong ... trong chỗ kín đáo .... nhờ các bà che chở !!!

Ngay như một vị giáo sư đại học (học đại ?) được mệnh danh là DE FACTO cũng thân tàn ma dại vì đã quá xấu hổ về những phán đoán nâng bi lệch lạc, rừng rú của mình ! Các anh chị tranh đấu ơi, làm tê liệt hóa được những con sâu bọ, không còn múa gậy vườn hoang như trước không phải do thành quả tranh đấu của các anh chị hay sao ??? Như vậy mà nản lòng là không có lý một chút nào cả !!!

3- Cho tới nay thì nhìn lại coi, bao nhiêu nguyên tắc, cụ thể như Nội Quy 2003 đã trở thành NHƯ GIẤY TISSUE ĐỂ ĐI CẦU ... không còn là những luật lệ hay nguyên tắc căn bản mà chúng đem ra áp dụng như chúng đã yên tâm áp dụng trong hơn 8 năm qua. Những nguyên tắc ấy đã trở thành VÔ GIÁ TRỊ, KHÔNG THỂ TIẾP TỤC ÁP DỤNG ĐƯỢC NỮA ... là tại làm sao ??? Không phải do kết quả tranh đấu của các anh chị hay sao ??? Nếu không có các anh chị lên tiếng tranh đấu thì liệu NQ2003 có bị xé nát ra từng mãnh hay không ??? Nhứt định nó sẽ còn nguyên vẹn nếu không có sự can đảm thẳng thắn của các anh chị tranh đấu ! Nhứt định 100% là đúng như vậy đó !!!

4- Cuộc bầu cử BCH/ Tổng Hội hồi đầu năm 2008, nếu các anh chị không vạch trần thì đa số sẽ không thấy được SỰ GIAN LẬN ngây ngô của chúng nó ( *Đã để cho 4 hội địa phương không đủ 10 active members theo NQ2003 QUY ĐỊNH mà được xử dụng 1 phiếu bầu) . Cho nên BCH của châu văn để đã hiện nguyên hình là một hình nộm do TXThời dựng lên để làm cò mồi xin PHÂN (FUND) mà có xin được gì đâu vì chúng nó đã bị các anh chị lôi ra ánh sáng, tẩy trùng, chúng đành chết cứng đơ. (* việc dự định xin phân là do chúng đưa ra là phải viết NQ bằng tiếng Anh mới xin phân được.)

Các anh chị tranh đấu thân mến;
Coi nó mờ mờ, ảo ảo, không rõ ràng như vậy mà thực tế sự tranh đấu đã ĐEM LẠI NHIỀU KẾT QUẢ LẮM đấy !!!

Các anh chị phải kiên nhẫn và nhứt định NHỮNG ĐIỀU ĐÒI HỎI CHÍNH ĐÁNG CHO MỌI NGƯỜI ... rồi đây bắt buộc phải đến, phải thi hành, phải trả lại quyền bầu cử cho mọi người. Càng muộn thì sự thiệt hại cho bọn SÂU BỌ lại càng nặng nề và nhiều đứa sẽ chết thảm đông đảo hơn ! Chứ các anh chị tranh đấu sẽ không bị thiệt hại gì, sẽ không mất một hồng mao nào cả !!!

Thưa các anh chị tranh đấu, mấy tháng nay tôi rất yếu cho nên tôi không thể viết nhiều như lòng tôi hằng mong muốn, luôn tha thiết kính trọng sự can đảm tuy có vẻ cô đơn. Nhưng thực tế vẫn có nhiều anh em luôn ngấm ngầm hổ trợ các anh chị, con số nầy không nhỏ đâu, một ngày nọ các anh sẽ thấy !!!

Hàng ngày vì không ngồi lâu được nên tôi chỉ xem qua loa các bài nói về tình hình chung, nhưng với tin tức nội bộ QGHC tôi đã không bỏ sót một tin nào. Các anh đã thống trách các đàn anh , điều đó đúng một cách tổng quát. Nhưng hình như, E RẰNG nó không đúng với một số đàn anh đã luôn cẩn trọng chú ý về nhân cách của mình từ một công chức hàn vi , cho đến mãi bây giờ chỉ là cái bóng mờ của nhân thế và thời cuộc ... Mong các anh chị hiểu cho ! Thân ái ... nhớ đừng vội thất vọng !>>>/-

Cái Bang 7 Túi/USA.
HỘI CSV/QGHC NAM CALIFORNIA ĐANG bị đưa VÀO MÊ LỘ
(Quận Cam, California, USA.) 22.3.2009-



Một thành viên trong Liên Hội CSV/QGHC Nam Cali. vừa cho biết: Đại Hội 22.2.2009 đã bầu được các Cơ Chế Đại Diện Hội CSV/QGHC Nam Cali (Thống Nhất).

Tuy nhiên việc thành lập Ban Chấp Hành đang gặp nhiều khó khăn do áp lực của Trần Xuân Thời. Vì theo những điều cam kết có lập Biên Bản trước Liên Hội thì Các Cơ Chế Liên Hội, Hội và Chi Hội phải từ chức trước Đại Hội sau khi đã bầu được các Cơ Chế Thống Nhất.

Nhưng phía bên Chi Hội CSV/QGHC Nam Cali. do Phạm Đức Thạnh làm Chủ Tịch đã không làm đúng những điều cam kết trước đó là không chịu từ nhiệm trước Đại Hội. Thạnh còn đi xa (*về Việt Nam?) hơn là cho Trần Đắc Phú lên trên Website “Tiếng Nói Chính Thức Của Chi Hội CSV/QGHC NC” chửi bới lung tung và quyết không bàn giao để gây áp lực cho một âm mưu là dẫn Hội CSV/QGHC Nam California Thống Nhất do Trần Ngọc Thiệu làm Chủ Tịch vào mê lộ.

Do đó mà đúng một tháng rồi, Hội CSV/QGHC Nam Cali Thống Nhất vẫn chưa ra mắt được.
Cũng theo nguồn tin trên. Trần Xuân Thời đang ra lệnh cho Phạm Đức Thạnh và Châu Văn Để, Nguyễn Phú Hùng ... phải thi hành các đòi hỏi sau đây để dẫn Hội CSV/QGHC Thống Nhất vào mê lộ:


1). Ban Chấp Hành của Trần Ngọc Thiệu phải thêm một chức vụ Phó Chủ Tịch thứ ba cho Phạm Đức Thạnh nắm giữ. (Điều nầy trái với Nội Quy đã có từ trước là chỉ có 2 Phó Chủ Tịch).

2). Việc in ấn các Bản Tin, Đặc San, Tài liệu... của Hội phải giao cho nhà in của Phạm Đức Thạnh bao thầu.

3). Để bù lại Trần Ngọc Thiệu phải đứng tên làm Phó Chủ Tịch trong Ban Cháp Hành Tổng Hội của Châu Văn Để (Vì Thiệu là Chủ Tịch Hội Địa Phương nơi có Chủ Tịch Tổng Hội).

Nhưng đồng thời Phạm Đức Thạnh vẫn giữ chức vụ Phó Chủ Tịch thứ ba của Tổng Hội, vì Trần Xuân Thời lý luận rằng Phạm Đức Thạnh có tên trong Liên Danh Ứng Cử của Châu Văn Để. ( Đây là hành động mà Trần Xuân Thời vẫn cao rao là làm hành chánh phải tiên liệu, và bầu cử công bằng, dân chủ.

Nếu anh chị CSV/QGHC lật lại hồ sơ bầu cử Tổng Hội vừa qua sẽ thấy Liên Danh của Châu Văn Để có tất cả 6 người trong khi đó Liên Danh của Cao Xuân Thức chỉ có 5 người). Vậy thì Trần Xuân Thời có tiên liệu trước, nhưng còn bầu cử công bằng và dân chủ thì ở chỗ nào?!
Tại sao có những việc làm trái khuấy như vậy ?
Xin nhường quyền ưu tiên bình luận cho các anh chị CSV/QGHC trước.
Mê Lộ nầy sẽ đi đến đâu cũng xin nhường cho nhưng CSV/QGHC là những nhà Tiên Liệu lên tiếng trước.

Nghe đâu có một số CSV/QGHC se rút tên khỏi Hội Thống Nhất nếu Trần Ngọc Thiệu đưa Phạm Đức Thạnh làm Phó Chủ Tịch vì Phạm Đức Thạnh đang ở trong một Tổ Chức nhằm loại bỏ Cờ Vàng Ba Sọc của Quốc Gia Việt Nam (không tin anh chị cứ hỏi anh Đổ Hải Minh khóa ĐS/6 sẽ rõ).

Thạnh cùng Trần Xuân Thời, Châu Văn Để, Nguyễn Phú Hùng, Nguyễn Mạnh Phúc, Huỳnh Tấn Lê...là những tên đang bị Cộng Đồng tố giác là đang thi hành Nghị Quyết 36 của Hà Nội thì làm sao các anh chị đó có thể để cho những tên như thế Đại Diện cho mình.

QUAN SÁT VIÊN THƯỜNG TRỰC
NAM CALI.

1 comments: Trở lại ...
hai pham said...

***bb/CCB: Anh Hải ơi;
xin tuân lệnh đề nghị của Anh và chúng tôi đã sửa theo thứ tự đề nghị số 1 của Anh là " KHÓA 14 THỤ HUẤN QUÂN TRƯỜNG " .

Vậy xin anh Hải lùi lạ sẽ thấy là chúng tôi đã sửa theo ý của anh. Về "CỤM TỪ" thì kể như chúng ta có 1 đều được không Anh Hải ?!!! Cheer !!!./- bb/ccb.


Kinh anh BB/CCB.Rat vui khi thay "cum tu" NVQS da khong con nua. Tuy nhien theo thien y thi chu THQS van con dinh hai chu cuoi la hai chu QS, no khong xac dinh duoc vi tri ma cac anh DS 14 dang thi hanh. Xin de nghi thay vi bo 1/2 thi hay bo them 1 chu nua de duoc con so qua ban la 3/4 thi se vui hon...

Khoa 14 THU HUAN -O - QUAN TRUONG hay
Ba thang quan truong
Thi hanh quan dich
Thi hanh lenh nhap ngu hay vui vui hon nhu:Thao truong do mo hoi....

Nhan vo thap toan, thay sai thi chi cho nhau de hoc hoi va cung de: Mua vui cung duoc mot vai trong canh...(ND). Than ai H. Canada
March 20, 2009 8:37 PM

Friday, March 20, 2009

VÀI LỜI CHUYỂN TIẾP CỦA TUỆ MỆNH...


Xin cám ơn và xin kính chuyển tiếp,

Tôi có đọc nhật ký về cuộc đời đầy gian lao và đời sống kiên trì của Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Đô trước những đoạ đầy của CS, do nhà Quê Mẹ Xuất Bản.
Từ 1982 đang là tổng thư ký Viện Hoá Đạo GHPGVNTN, vì không chịu thoả hiệp với CS theo các vị sư Minh Châu, Trí Tịnh, Trí Thủ (Sư Trí Tịnh nghe nói bây giờ có tên trong danh sách triệu phú của nước VN vớt tài sản hàng trăm triệu UD$), ngài đã bi Công An áp tải về Xã Vũ Đoài, tỉnh Thái Bình và sống trong tình trạng quản chế trong ngôi chùa hoang Long Khánh trong xã. Công an còn bắt cả bà mẹ 85 tuổi của ngài đến ở trong chùa với ngài.
Tôi hồi ký của ngài nhiều lần, it khi nào không rơi nước mắt.
Hành trình lưu đày từ khi rời VNQT, bị công an dẫn giải qua các chặng Nha Trang, đèo Hải Vân,Huế, cầu Hiền Lương, Đèo Ngang, Cầu Hàm Rồng v.v..mỗi chặng đường là 1 bài thơ đau buồn, chua xót trước trước nghịch cảnh.
Mẹ ngài mất năm 1985, chôn mẹ trong hoàn cảnh nghiệt ngả ngài cũng có bài thơ:
Xuân này tôi mất mẹ rồi
Cũng như mất cả cuộc đời còn chi...
Năm 1992, sau đúng 10 năm bị quản chế tại Xã Vũ Đoài, ngài tự động đi về nam, hoạt đông phục hoạt giáo hội PGVNTN và tiếp tục bị VC quản chế tại Thanh Minh Thiền Viện.
Ngài Thích Quảng Độ quả thật 1 vị bồ tát đầy hào quang sáng chói trước những hiện tượng như Thích Nhất Hạnh, Trí Siêu Lê Mạnh Thát, Thích Tuệ Sỹ, Thích Giác Nhiên... và 2 hàng loạt các vị tu sĩ phật giáo hải ngoại về nguồn. Họ chẳng chút động tâm trước những khổ đau của đồng đạo và đồng bào tại quê nhà, đang tâm ngậm miệng và thoả hiệp với chức quyền cộng sản hầu nhặt được vài quyền lợi vật chất phù du, biết đâu cũng có thể thành triệu phú tư bản đỏ.

LP
Tuệ Mệnh La Trung Chánh


---------- Forwarded message ----------From: <
dogiap@aol.com>Date: 2009/3/20Subject:


Một người đi tu chẳng sợ đi tù,

Lê Nguyên Hồng

Cuộc đời của mỗi con người dù là được kéo dài tới mức “Thượng thượng thọ” hay là “Sống lâu trăm tuổi”, thì cũng chỉ là một chút thoáng qua của thời gian nối dài vô tận trong vũ trụ này. Chính vì vậy, thời gian rất là đáng quý! Mỗi giây, mỗi phút của cuộc đời người thật đáng giá ngàn vàng.... Chính vì cuộc sống của mỗi đời người quý giá như vậy, nên những b=E 1 óc thông minh và những trái tim nhân hậu của xã hội văn minh loài người ngày nay, đã coi vấn đề quyền sống của con người là cần được chăm sóc và bảo vệ, cũng như phải đặc biệt tôn trọng. Chính vì nhu cầu cần được bảo vệ của quyền sống con người, ngày nay có hàng loạt các tổ chức quan sát về nhân quyền của quốc tế đã có mặt trên khắp thế giới, nhằm giải quyết nhu cầu cục bộ của mỗi quốc gia, là chống lại những thế lực xấu xa đã dùng vũ lực để áp đặt quyền sống, quyền tự do, quyền làm chủ của con người trên mỗi đất nước và dân tộc của họ. Nhiều nhà tranh đấu đòi tự do, nhân quyền trên thế giới đã dũng cảm đứng lên đấu tranh, giành quyền tự do cho chính mình và dân tộc của mình. VC3 bởi tư tưởng của họ là chính nghĩa nên hầu hết những nhà dân chủ đi đầu dám đứng lên đấu tranh với cường bạo, đều đã chiến thắng. Mặc dù những chiến công đó của họ cũng có thể phải trả giá bằng xương máu hoặc bằng những sự bắt bớ, khảo tra đọa đày trong chốn lao tù. Trên thế giới có thể kể đến một vài những nhà dân chủ lỗi lạc như: Gandi, Martin Luther King, Nenson Mandela v.v...
Ở Việt Nam của chúng ta, từ ngày 03/02/1930 khi tư tưởng CS của QTCS chính thức được “nhập lậu” vào nước ta. Nhằm biến Việt Nam thành một “tiền đồn của phe XHCN” đã làm cho nước VNDCCH trước đây và ngày nay là CHXHCNVN đã thực sự trở thành một “tiền đồn... nhà lao” của chủ nghĩa CS. Phẫn nộ và uất hận trước áp bức bất công, hàng loạt những nhà tranh đấu đã đứng lên cất tiếng nói vạch trần bản chất xấu xa của CNCS, đòi quyền tự do dân chủ cho người dân và cho đất nước, trong số đó có cả các đảng viên lâu năm của CS, và nhất là tiếng nói của các nhà lãnh đạo tinh thần của các tôn giáo trong nước. Nói đến các nhà lãnh đạo tinh thần đã dám đứng lên đấu tranh cho tôn giáo và dân tộc của mình ở Việt Nam nói chung, và Ðạo Phật nói riêng, thì bên cạnh những tên tuổi lớn, đối với Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất (GHVNTN) không thể không nhắc dến một tấm gương bất khuất kiên cường đó là Ðại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ - Một nhà dân chủ tranh đấu vì sự c ng bằng, bình đẳng và quyền sống của các Phật Tử cũng như cho người dân Việt Nam trong chế độ chính trị CS bạo tàn.
Và để tôn trọng sự riêng tư của mỗi tôn giáo về các vấn đề Giáo Lý, Giáo Luật và nhiều khía cạnh khác của các tôn giáo, người viết bài báo này là một tín đồ Cơ Ðốc Giáo Tin Lành, nên không đủ năng lực và quyền hạn để nói đến một Ðại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ - Ðức Tăng Thống của GHVNTN hiện nay. Tôi muốn nói đến một Thích Quảng Ðộ khác - Công dân Ðặng Phúc Tuệ (tên thật của ông) - Một nhà dân chủ xứng đáng đứng hàng đầu, trong phong trào đấu tranh dân chủ chống độc tài CS ở Việt Nam hiện nay. =0 A
Tôn chỉ của mọi tôn giáo chính thống trên toàn thế giới đều coi việc không tham gia vào hoạt động chính trị là phương châm. Nhưng như thế không có nghĩa là cứ cúi đầu khi bị cường quyền áp đặt quyền sống, quyền tự do tôn giáo... Người ta có quyền lên tiếng đòi tự do, dân chủ, nhân quyền và đó đơn thuần chỉ là những quyền căn bản của con người mà không thể ở bất cứ đâu, vì bất cứ lý do gì, lại bị tước đoạt. Ông Thích Quảng Ðộ, còn hơn thế nữa, chỉ là một nhà dân chủ độc lập. Ông không hề tham gia một đảng phái chính trị nào, kể cả trước kia và cho đến hôm nay...
Thủa thiB Au thời ông sinh ra và lớn lên tại quê nhà là xã Vũ Ðoài Huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (ông sinh ngày 27/11/1928). Từ rất sớm ông đã có ước mơ trở thành người tu hành để tu thân và cứu đời.. Bước đầu ông đã có những thành công xuất sắc trên con đường tu hành. Năm 1954 Hiệp Ðịnh Genève được ký kết, ông là một trong số hàng chục vạn người dân sau 9 năm sống trong sự tù túng của xã hội “chủ nghĩa...?” đã sớm chán chường chế độ CS bỏ chạy theo con đường di cư vào Miền Nam. Ông đã được đi du học tu nghiệp tại nhiều quốc gia trên thế giới, năm 1965 ông được bầu làm Tổng Thư Ký Viện Hóa Ðạo GHVNTN. Con đường toàn tâm toàn ý cho Ðạo Pháp của ông lẽ ra cứ như vậy và “xuôi chèo mát mái” nếu không có vi c sau năm 1975 nhà câm quyền CS Việt Nam đã bắt tay vào việc kiểm soát, khống chế các tôn giáo và mọi hoạt động tâm linh riêng tư của họ trong đó GHPGVNTN không là một ngoại lệ. Ông Thích Quảng Ðộ đã kêu gọi các tín đồ Phật Tử biểu tình đòi tự do tôn giáo và yêu cầu nhà cầm quyền CS chấm dứt sự can thiệp thô bạo vào công việc nôi bộ của Giáo Hội, bãi bỏ việc giám sát Giáo Hội vv... Ngay lập tức ông đã bị CS bắt giam từ năm 1977 đến năm 1982. Liên tiếp sau này ông đã bị giam cầm quản chế nhiều lần tổng cộng lên tới trên 25 năm - Một quãng thời gian dài khủng khiếp của cuộc đời một con người. Vì những cống hiến và hy sinh cho sự nghiệp tranh đấu đòi dân chủ và nhân quyền của ông tại Việt Nam. Tháng 9 năm 2006 ông đã đ ược trao giải thưởng Thorolf rafto tại Na Uy, vì “đã dũng cảm, kiên trì ôn hòa đấu tranh chống chế độ CS tại Việt Nam”. Những năm tháng trong tù ngục của CS Ông cũng giống như nhiều nhà chí sĩ yêu nước tiền bối khác, vốn chào đời trên một đất nước là một trong những cái nôi của nền văn minh lúa nước, họ đều lấy thơ, ca, hò, vè làm công cụ tinh thần. Vừa đấu tranh với lũ tham tàn, vừa tự động viên, mài giũa ý chí đấu tranh cho chính bản thân mình.
Ông Thích Quảng Ðộ là một nhà trí thức không những có tư tưởng lớn, mà còn có một tâm hồn thi sĩ rộng mở. Ông đã viết nhiều bài thơ nổi tiếng trong tù mà nhiều người gọi tắt là “thơ tù”nói lên=2 0những tâm tư, khao khát cuộc sống tự do cho mình và cho Dân Tộc mình. Những vần thơ “ngời ánh thép” đó, đã giúp Ông vững vàng kiên định đấu tranh dù là mình còn chưa thoát khỏi ngục tù của CS :
“Thân ta trong chốn lao tù
Tâm ta vằng vặc trăng thu mặt hồ”...
Hoặc:
“Trăng tròn khuyết, biển đầy vơi
Mây bay gió thoảng cuộc đời sợ chi”
(trích trong bài thơ :Tự Thuật)
Một Thích Quảng độ cứng rắn như vậy nhưng lại rất hồn nhiên, yêu đời, yêu cây lá cỏ hoa :
...“ Và đầy vườn hoa nở chim ca
Gió thổi vi vu khúc nhạc hòa
Qua những hàng cây xum suê trải dài bóng mát
Thoang thoảng không gian một mùi thơm ngát
của hương trời lá thắm, cỏ non ”...
(trích trong bài thơ : Mơ Ước Ngày Về)
Và ông cũng thật nặng lòng khi nghe tiếng em bé khóc trong tù. Vì sao em bị cầm tù? Chính là nhà cầm quyền CS Việt Nam đã “hình sự hóa” và tước đoạt quyền vượt biên tị nạn chính trị của mẹ em bé (Tuyên Ngôn Nhân Quyền Quốc Tế gọi điều này là: Quyền được giải20thoát khỏi sự sợ hãi và quyền được tự rời khỏi quốc gia của mình). Mẹ của em bé đã mang thai em trước khi bị bắt và em đã được chào đời trong... ngục tối... Bài thơ viết về tiếng khóc của em bé có đoạn:
“Tôi đang âm thầm đứng bên khung cửa
Lắng nghe em bé khóc trong mưa
Và tự hỏi lòng mình tại sao bé khóc
Nơi đây bé đang nằm trong nhà tù của Việt Nam anh hùng quang vinh độc lập”...
Một góc nhìn khác, có thể nói là một “vũ khí thơ” khác của ông Thích Quảng Ðộ là tiếng cười. Trong lịch sử nước Nam, chúng ta đã được chứng kiến nụ cười khẳng khái của Trần Bình Trọng: “Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm Vương đất Bắc”... Và cả những điệu cười “cười ngả cười nghiêng” của các ông Trạng Quỳnh, Trạng Lợn, khiến những tên tham quan nhưng ngu dốt phải “ngậm bồ hòn làm ngọt” mà chịu nhục trước mặt chúng dân.... Cũng phảng phất những nét như vậy “Thơ Cười” của ông (xin tạm đặt tên như vậy) cũng mang một sức mạnh công phá rất là... quyến rũ:
...“ Chặt lưỡi Thạch Sùng khen: Cả tiếng
Vo ve đàn muỗi bảo: Dài hơi
Mũi phổng căng kên bằng trái ổi
Nghĩ mình sung sướng quá đi thôi ”...
(Trích bài thơ: Liên Ngâm Dại Khôn)
Hoặc là:
“Ở tù sướng lắm Trời ơi !
Mời Ngài thử xuống ngồi chơi ít tuần
Ăn nằm sang trọng tuyệt trần”...
(Trích bài: Ở tù sướng lắm)
Và trong bài thơ: Quốc Khánh, ta lại thấy một cách dí dỏm khác, nhưng không kém phần sâu sắc cay đắng:
Quốc Khánh năm nay nó ăn to
Mổ một bê con với mẹ bò
Ðầu đuôi, chân cẳng nó nấu xúp
Gan ruột, phổi phèo nó bò kho
Tù ba ngàn đứa trong toàn trại
Phúc bảy mươi đời đ0ợc bữa no
Ăn rồi giật gân nó ca hát
Mừng ngày độc NẬP và tự RO
Tuy bị tù đày nhiều năm đến như vậy nhưng ngày nay dù tuổi cao sức yếu, ông Thích Quảng Ðộ vẫn tích cực tham gia đấu tranh chống chế độ độc tài CS Việt Nam. Ông vẫn sát cánh cùng bà con dân oan khiếu kiện, giúp đỡ họ về vật chất lúc khó khăn, ủng hộ họ về pháp lý để kiên quyết từng bước đòi lại quyền lợi về vật chất cũng như quyền lợi về tinh thần cho bà con. Ông vẫn tích cực v iết bài kêu gọi quốc tế can thiệp, giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành tự do dân chủ và nhân quyền cho người dân Ðất Việt. Ông cũng nhiều lần kêu gọi nhà cầm quyền CS Việt Nam trả lại tự do cho tôn giáo, xóa bỏ những nghịch lý bất công trong xã hội hiện nay. Vì vậy, ông vẫn bị nhà cầm quyền CS coi là “Phần tử phản động đặc biệt nguy hiểm”. Ông vẫn thường xuyên bị công an theo dõi sách nhiễu thẩm vấn và canh gác chặt chẽ, nhưng ông vẫn kiên quyết không chấp nhận sự áp đặt này..
Hiện nay ông cũng đang gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, hậu quả của những năm tháng bị đày đọa kéo dài trong lao tù. Tuy nhiên, thời gian đủ dài trong sự nghiệp tran h đấu của ông, đã chắc chắn để chúng ta tin rằng Ông sẽ còn tiếp tục đấu tranh cho đến cuối cùng!
Xin kính tặng ông mấy câu thơ như sau:
Thích đi tu, chẳng sợ đi tù!
QUẢNG bá tự do, tám mốt thu
ÐỘ lượng, khoan dung lòng bác ái
CÔNG danh chỉ nhận một chữ Tu
DÂN giàu, nước mạnh là mơ ước
ÐẶNG để người Nam nở nụ cười
PHÚC, lộc xin dành cho non nước
TUỆ, Minh, Tài, Dũng, Ðức rạng ngời.

Lê Nguyên Hồng