Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Wednesday, September 30, 2009

Phiếm về

THÈM.

***CB: Xin hỏi, có phải Ông Tá tự nhận là "NGỰA SANH NGƯỜI" không ? Năm nọ, có mấy anh em thực tập ở HN, anh em được dẫn qua trình diện ở tư dinh. Ông tá nói: "Ở đời có 4 món, ông ta sẽ giúp anh em giải quyết 3 món và món thứ "3" thì về SàiGòn làm gì thì làm. Cấm không được giải quyết món 3 ở trong Tỉnh HN."

Anh em nghe rồi cũng bỏ qua và mấy tháng sau thì có chuyện "Các em thư ký giỡn hớt sao đó ?!" - Anh tá lại tập họp anh em cũng ở tư dinh và ông ta nói, anh em vi phạm điều thứ 3. Trong vòng 24 giờ phải rời khỏi HN !

Ông ta trả anh em về lại Học Viện và GS. Viện Trưởng đã giao cho anh Trưởng Lớp lên HN để tìm hiểu và trình lại sự việc khó nói về điều 3. GS.VT có can thiệp, ông tá Ngựa Sanh Người vẫn nhứt quyết không giữ anh em thực tập ở lại.

Số anh em đó được phân ra làm 2 nhóm và được gởi đi thực tập tiếp ở Biên Hòa và một Tỉnh khác nữa mà tôi đã quên rồi ! Hy vọng sẽ đóng góp được chút tài liệu sống, làm cho PHIẾM LẠNH LÙNG ... càng u ám , mịt mùng hơn !!! /-bb/cb


Để có chút ít gió mát trăng thanh trong không khí đấu tranh đòi lại quyền bầu cử cho anh chi em chúng ta, hôm nay lão khất tôi múa bút viết phiếm về “thèm”. Vì thèm, vì chịu hết nổi sau khi thấy những món ngon vật lạ của bửa tiệc “nửa thế kỹ 678”… và nhất là chai rượu X.O của chủ tịch Phan Trần lập lòe trong tủ kiến để nhử những con sâu rượu đang nhỏ dãi…

Chắc qúy Đốc đã từng đọc chuyện phiếm của Song Thao (ST) mà tựa đề chỉ có một chữ giống như phiếm của lão hôm nay? Đừng bảo lão bắt chước mà có tội đấy, nhưng mà nếu bắt chước giống, hay, cũng nên bắt chước phải không qúy vị.
Sự thật thì phiếm của ST đăng trên mấy báo lá cải nơi đây, lão chỉ nhìn sơ qua tựa đề chứ chưa hề đọc hết bài phiếm của ông vì lão không thích “cà kê dê ngỗng” mất thì giờ. Không tin qúy hửu thử mua sách những chuyện phiếm của ST (lão không quản cáo sách cho ST đâu nhé) về đọc để so sánh thì thấy liền tù tì, lão chẳng ăn cắp hay bắt chước ông ấy chút nào…

Thèm là một động tự phải không qúy vị, có người thèm rờ…như ngày xưa có một ông tá mà người ta gán cho caí danh là: nhỏ không học lớn làm đại tá. Ô. ta tuyên bố một câu xanh dờn rằng ông rất thèm “rờ…”, một ngày thiếu rờ thì đời mất vui nên ngoài vợ ông ra, ông thường tìm những “khu” có nhiều bà có chồng tập kết để đến hành quân. Hành quân đêm thì có nhiều người đau khổ dù cái sướng chỉ trong chốc lác…Ông nổi tiếng sát cộng và cũng nổi tiếng “da tầm” cho nên việc ông làm cũng không đáng trách… Ô. Tá này cũng đã có vài kỷ niệm với anh em chúng ta khi ông làm tỉnh trưởng tỉnh HN, Ô. đã bắt anh em HC chúng ta định nghĩa giùm ông HC là gì vì ông chẳng biết gì về HC cả. Vì vậy bi kịch đã xảy ra từ đó để rồi ông mất chức tỉnh trưởng…(bạn ta có ai làm ở HN lúc đó xin vui lòng kể lại cho anh em nghe chơi)

Cũng thèm r… nhưng thêm ba chữ nữa là r.. ượu. Thử tưởng tượng mọi người quay quần trước các món nhậu… thơm phức (chứ không phải thơm như múi mít) mà chai rượu lại nằm yên trong tủ thì con sâu rượu trong lòng nó quậy đến cở nào?
Qúy hửu hãy làm một cuộc thí nghiệm như vầy: Lấy một cục thịt vừa kho xong, ngồi trước mặt con chó liếm qua liếm lại từ từ, bạn sẽ thấy con chó như thế nào thì rượu X.O trước các đấng mày râu, thấy được nhưng không nếm được trong bửa tiệc linh đình… cũng vậy. Dù không chảy dãi ra ngoài như chú khuyển nhà ta nhưng trong ruột chắc chắn mong muốn nó với bất cứ gía nào. Do vậy buộc phải đạt cho được, sá chi cái chức hửu danh vô thực…Rượu X.O hơn CÓ CHỨC nhiều phải không qúy vị? thôi thì để đạt được ta nên từ nó để nhường cho chủ nhân của chai rượu, người cũng thèm, nhưng không thèm rượu mà thèm… có chức. Gãi đúng chỗ ngứa thì không phải một chai mà chục chai nếu có sẵn trong tủ cũng nhảy ra bàn.Và… sự thật nó đã được mang ra ngay để làm món quà mừng ngày tái đắc…

Thèm, thèm qúa, thèm nhỏ dãi, thèm tới chết, thèm đủ thứ…đều diễn tả tới cái sự đòi hỏi bởi bao tử như những nạn nhân trong tù CS, những con sâu rượu trong bửa tiệc mà thiếu rượu, những bà bầu thèm ăn, mèo thèm mỡ…nó có qúa nhiều, biết viết sao cho hết. Chỉ nói về bao tử thôi chứ chưa nói đến cái thèm của con mắt, cái tâm thì ôi thôi, thiên hình vạn trạng…
Qúy hửu còn nhớ, tiệc mang tên nửa thế kỹ của đám “hoàng gia” 678 không biết tốn mấy chai rượu khiến đám hoàng gia trở thành gìa hoang lú lẫn quên hết trách nhiệm… Thôi thì cứ đổ thừa chữ thèm cho nó đựợc việc. Rượu vào, lời ra, trí lẫn, chân… xìu nên dù cho có má hồng bên cạnh cũng đành nhắm mắt cho qua hay cố gắng lắm thì phải tốn vài ả ga ra…

Nói đến “má hồng”, làm lão nhớ lại cách đây hơn năm, do sự môi giới ai đó mà có lấp ló chai rượu X.O nên ông cựu chủ tịch ngồi lỳ Nam Cali tha hồ đổ vào miệng để rồi hứa chắc nịch rằng thì là…nhưng khi về nhà không biết ói trên hay ói dưới mà thành hứa cuội…tội nghiệp “má hồng” mất toi chai rượu khiến câu chuyện lan ra và để đời đến ngày hôm nay cũng bởi chữ “thèm”.

Ôi! thèm, thèm qúa, tôi cũng thèm viết nữa cho đã ngứa tay nhưng sợ viết lộn vài chữ không thuộc phiếm mà thuộc loại chữ “Kách mạng” kiểu hang Pác Pó thì thiên hạ lấy đó mà chửi sẽ phải đội quần. Thôi tạm ngưng nơi đây để khỏi phiền lòng bà con, qúy đốc đang cần sự ngắn gọn để nghĩ ngơi, dù nó chỉ được…nửa chừng xuân…FIN.
Chào qúy Đốc.


Lão khất lạnh lùng.
Chia Buồn
***
Duoc tin Đại Huynh ÂU NGỌC TRÁC,
KHOA 1 Quoc Gia Hanh Chanh

da that loc ngay 27 thang 9 nam 2009
huong tho 82 tuoi

Nha quan:
BATEMAN FUNERAL HOME
4220 EDGMONT AVENUE
BROOKHAVEN, PA 19015

VIEWING TIME:
TU 10 gio den 11 gio sang ngay thu bay 03-Oct-09


Thanh kinh phan uu cung tang quyen.
Nguyen cau Dai Huynh som ve coi vinh hang.

Hoi Cuu SV/QGHC Mien Dong Hoa Ky
THẦN TRỜI
Trần Xuân Thời.......đã hết thời.
Bài của Lão Ngu

Tên của mỗi người do Cha mẹ hay Ông Bà đặt cho,mỗi cái tên nó có lai lịch,do đâu mà có,tên Trần Xuân Thời cũng không tránh khỏi quy luật tự nhiên này,tất nhiên người ngoài gia đình,thì hay đoán "Mò" khó mà trúng được. Lão có thời giời rảnh rỗi Lão thử đoán coi:trước hết chữ "thời"có nghĩa là thời giờ,thời thế,thời hưng thịnh,thời mạt vận.....

Tên Trần Xuân Thời thì qua nhiều gian đoạn lắm;khi mới tốt nghiệp QGHC thì là thời hưng thịnh,khi mất Miền Nam Thời ta cũng như hàng triệu người bỏ nước ra đi đó là "thời mạt",nhưng rồi từ ngày giữ chức vụ Đại Diên Cộng Đồng VN tại Hoa Kỳ thì lại là thời hưng thịnh,rồi được sơ sơ 10 năm bị nhục nhã truất phế thì lại qua thời mạt vận.....

Rồi TXT lại âm thầm len lỏi chạy sang qua TH/QGHC và chiếm được chức CT/HĐQT thì lại là thời hưng thịnh,nhưng đến 2008 đồng môn phát giác ra những trò lưu manh thì Trần Xuân Thời bắt đầu vào thời mạt vận,suốt gần 2 năm bị đồng môn hài tội vô cùng nhục nhã....Thế là Trần Xuân Thời có cuộc đời thăng trầm,lúc thì thời hưng thịnh,lúc thì thời mạt vận,nó lập đi lập lại nhiều lần,mà cứ nghĩ coi,kẻ lưu manh thì cuộc đời ba chìm bẩy nổi nhiều lắm.

Nay Trần Xuân Thời đang ở Thời mạt vận,và cuộc đời mạt vận này sẽ kéo dài cuộc đời và khi nhắm mắt nó vẫn còn,vì TXThời đã để lại vết ô nhục không thể nào xóa mờ được.....còn 3 tháng nữa Thời sẽ về đuổi gà cho Thị Ngốc..những tiếng xấu xa còn mãi mãi ,Cha mẹ đặt tên đúng thiệt...Thời mạt vận,nhục nhã thay...!!!!!
Tháng 4 đen:
THÁI VĂN KHỊ
buông súng đầu hàng TRẦN XUÂN THỜI vô điều kiện !???

To: tom42tran@yahoo.comĐề tài: Thư Cồng Bố Đằu HàngDate: Wed, 30 Apr 2008 17:32:36 -0400From: khivthai@aol.com

Kính gởi Quí Thành Viên HĐQT
Đồng kính gởi quí anh chị Cựu Sinh Viên QGHC

Trong hơn ba tháng qua, tôi và chủ tich của 6 Hội (4 Hội ở Úc Châu, và 2 hội ở Mỹ, và Hội Florida mà tôi là đại diện) đã tận lực thúc đẩy anh Chủ Tịch HDQT Trần Xuân Thời (CT/TXT) nhận lãnh trách nhiệm của mình mau chóng triệu tập HDQT đê giải quyết những tranh chấp gây ra cuộc khủng hoảng trong TH hiện nay. Tuy nhiên, không biết vì lý do nào đó, anh CT/TXT đã chối bỏ trách nhiệm của mình, đã cố tình bất động không triệu tập HĐQT, để cho HĐQT thành tê liệt.

Ý thức sự thiếu thiện chí của anh CT/TXT, sau khi tham khảo, được sự tán đồng của đa số các hội viên Florida, tôi quyết định tạm thời chấm dứt mọi tham dự trong HĐQT do anh TXT điều hành cho tới khi HĐQT phục hồi các sinh họat dân chủ trong tinh thần ái hữu, dân chủ, và đạo đức.Trong dịp nầy, tôi xin cảm ơn quí anh chị CSV đã chấp nhận lời yêu cầu cá nhân của tôi hay của chủ tịch 4 hội ở Úc Châu đình chỉ gởi e-mail chỉ trích nhau, và đã kiên nhẩn chờ đợi HĐQT.

Tôi xin tạ lổi cùng quí anh chị vì đã không làm tròn trách nhiêm như tôi đã lạc quan tin tưởng vì Nội qui 2003 (tác giả là CT/TXT) đã không cho chúng ta có giải pháp nào trong việc giải quyết xung đột hiện nay của TH.Khủng hoảng nào cũng có cái tốt và cái xấu của nó. Tôi hy vọng sau cuộc khủng hoảng nầy, chúng ta sẽ có một Nội Quy hoàn hảo hơn, dân chủ hơn và trong sáng hơn. Điều mong ước nầy chỉ có thể có nếu chúng ta can đảm đối diện với xung đột một cách hợp lý và hợp tình (tình ái hữu).Để quí anh chị biết rõ hơn tại sao tôi phải đầu hàng, xin quí anh chị đọc Thư Cồng Bố Đằu Hàng của tôi (đính kèm), nếu quí anh chị có thời giờ.

Nếu quí anh chị cần xem những e-mails trao đổi giữa chúng tôi (Florida và các Hội Uc Châu cũng như riêng cá nhân tôi) và CT/TXT, xin quí vị yêu cầu Chủ tịch của quí Hội cung cấp.Là Thành viên của HĐQT/TH (một cơ chế đại diện toàn thể CSV/QGHC), tôi quyết định phổ biến rộng rãi thư đầu hàng nầy để quí anh chị biết tại sao chúng ta không có thể giải quyết được những xung đột hiện tại, những xung đột có thể giải quyết một cách thoả đáng và dễ dàng.Tôi cần nói rõ ý nghiã của việc công bố đầu hàng của tôi: Tôi đầu hàng việc ù lì ngâm tôm không triệu tập phiên họp HĐQT của CT/TXT sau những cố gắng của 7 Hội chúng tôi trong mấy tháng nay, những cố gắng vừa mất thời giờ và vừa vô hiệu quả do Nội qui 2003 (tác giả là TXT) đã trói tay chúng tôi.

Nhưng nếu HĐQT được chính thức triệu tập, chúng tôi sẽ han hoan trở lại tham dự để bảo vệ quyền lợi chung của TH.Hội Florida đã rất dân chủ đã quyết định “BẤT TÍN NHIỆM” CT/TXT.Trân trọng kính chào quý anh chị.

Thái V. Khị,
Chủ Tịch
Hội Florida

Ý của Chị NGUYỄN CÔNG LƯỢNG

Nhờ Chồng viết gởi giùm ! ???

Gởi bà: Nguyễn Thị Ngọc, ĐS/12, CH 8

***Mt68: Chúng tôi đang phối kiểm nguồn tin: "Chị Nguyễn Thị Ngọc ĐS. 12 là VỢ CHÍNH THỨC CỦA TRẦN XUÂN THỜI !???" - Nếu đúng như vậy là MAI SIÊU PHONG sắp trúng số đuôi rồi. Chờ đi !!!./- mt68.

Đọc bài “Phân Tích Thư Ngỏ” của bà qua e-mail gởi cho tôi. Tôi đang bàng hoàng và lấy làm buồn . Thì vợ tôi, một người đàn bà nhà quê trình độ học vấn ‘Lớp Ba Trường Làng’, thấy tôi ngồi thừ ra như vậy, thì mời tôi ra khỏi Computer để bà đọc mail mà tiềm hiểu lý do.Sau khi đọc xong cái e-mail của bà có cái tựa đề “Phân Tích Thư Ngỏ số 6 của NNL”.

Thì bả phát biểu như thế nầy: “Coi bộ bà Ngọc chắc là vợ của ông Trần Xuân Thời. Xem ra bà Ngọc muốn giúp cho chồng rặn cho ra cái “CỤC KẸT” nhưng chắc không được”.Tôi hỏi lại: “Tại sao bà nói như vậy ?”Vợ tôi giải thích: “ Bởi vì những luận điệu mà bà Ngọc đưa ra chỉ ở trình độ ‘Lớp Ba Trường Làng’ thì làm sao thuyết phục được ai. Thế mà còn xưng học vị Đốc sự với Cao Học”Tôi thật sự muốn bênh vực cho đồng môn mà cũng là huynh trưởng của mình nhưng thấy cứng họng, vì bả nói có phần đúng.Bả nói tiếp: “ Trước đây các Ông Các Bà QGHC xem chúng tôi là những CON DÂU QGHC được quyền bỏ phiếu bầu Ban Chấp Hành, rồi tự dưng truất quyền mà chẳng cho chúng tôi biết, nên nay xin nói một lời:

Các Ông Các bà đã để cho Trần Xuân Thời ‘NGỒI LÊN TRÊN NỘI QUY’ nay lại để cho vợ chồng Trần Xuân Thời ‘PHÒNG UẾ TRÊN NỘI QUY’ đó. Nếu thật sự Trường QGHC mà đào tạo các Ông các Bà có trình độ và làm việc như Ông Trần Xuân Thời và bà Nguyễn Thị Ngọc thì chính QGHC các ông các bà làm mất nước, chứ đừng đổ lỗi cho ai “.Tôi chỉ còn biết gởi tin tức nầy đến cho bà và ông Thời để rõ dư luận hiện nay./-

Nguyễn Công Lượng,
ĐS/16-QGHC
Ngày 30-Tư, 2008 Thật buồn
QUAN ĐIỂM CHUNG

THẬT RA TỔNG HỘI VẪN CÒN SỐNG DƯỚI TAY CỦA TRẦN XUÂN THỜI ít nhứt cũng cho đến cuối Tháng 12/2009. Mặc dù chúng ta MONG CHỜ chuyện Tổng Hội sớm chấm dứt ngày nào, càng vui mừng ngày đó !

NHƯNG HIỆN TẠI, chúng ta vẫn chưa biết TRẦN XUÂN THỜI sẽ giở trò gì nữa đây ? Nên quan điểm chung của chúng ta là PHẢI RÁO RIẾT TỐI ĐA trong 3 tháng còn lại ! Hai năm qua, chúng ta đã CỐ GẮNG hết sức và khó có mà tiên đoán sự việc đã diễn tiến khả quan như hiện nay ! Cho nên chúng ta phải bền lòng đi cho hết đoạn đường ngắn ngủi còn lại !!! Đó là quyết định chung hiện thời !

Thể theo lời giải bày của chiến hữu STEVEN BUI về anh Chủ Tịch Trần Ngọc Thiệu- Hội Nam Cali. Chúng tôi xin ngưng mọi lời lẽ không hay về chuyện VĂN NGHỆ MÙA THU 10/10 ở Nam Cali , cho đến khi việc tổ chức đã hoàn tất. Xin trân trọng cam kết cùng quý đồng môn Nam Cali. Xin chúc Một Mùa Thu Lá Bay ... Lá bay tơi tả , nhưng Anh Chị QGHC thì vui, thật vui ... quên hết buồn phiền vây quanh !./-

Nhóm Tranh Đấu
Đòi Thực Thi Dân Chủ Trong QGHC.
30-9-2009
Anh TNT (*TRẦN NGỌC THIỆU)
Reply
steven bui to me show details 3:38 AM (2 hours ago)

***CB: Kính đàn anh Steven Bui, thôi thì nếu anh quá mệt, đành xin lai rai xa(?) luân chiến , lâu lâu một bài cũng được mà ! Không có anh , không mấy có áp phê đâu anh ! Thiệt tình đấy ! ...bb/cb.

kính gởi các bạn trong nhóm tranh đấu.
Đồng kính gởi cá đồng môn thân thương .

SB đã cụng ly với lão Comp , tưởng sẽ được tạm ngưng viết một thời gian sau sự thành công của chúng ta . Nhưng các bạn nhắc đến anh TNT , chủ tịchNam CA , SB lại phải viết tiếp đây . Đúng là chúng ta cùng duyên nợ " tranh đấu " , phải không các bạn ....

Các bạn quên rằng , anh TNT chỉ là đứa con vô thừa nhận của các ngài chủ tịt TXT và CVĐ sao ? các bạn đã có bao gìờ nhìn hay nghe thấy TXT và CVĐ chúc mừng anh TNT như đã mau mắn chúc mừng chủ tịt TVP chưa ? Ngay từ ngày bầu cử của hội Nam CA ngài chủ tịt CVĐ đã không đến tham dự , Chỉ cử anh NPH là phó chủ tịt đến với một điều kiện là " chỉ có bầu cho anh TNT thì TH mới ủng hộ" Thật là khôi hài !!! Đó là tính cách của TXT và CVĐ chỉ dạy cho đàn em của chúng ...Nhưng họ vô cùng thất vọng ,vì tưỡng đã dựng nên thêm một "đàn em" dễ dạy bảo .

Nào ngờ anh TNT là một người rất ôn hòa và khôn khéo , biết được thế nào là phải trái dù không nói ra , và dù rất là hiền lành nhưng không ai có thể sai khiến làm điều sai trái được ...Vì vậy anh ấy đã bị TXT và đồng bọn loại ra khỏi danh sách "được ưu đãi" của họ ......Đứng trước hành động qúa là sai trái của TXTvà CVĐ , anh TNT chỉ còn cách là phải tự mình làm tốt bổn phận vác ngà voi do các đồng môn giao phó mà thôi .

Anh TNT cũng như đa số các hội địa phương khác dù không nói ra chính thức nhưng họ cũng đã không còn cần thiết phải có TH mà có các ngài chủ tịt như TXT và CVĐ nữa...Vì SB là đồng môn ở Nam CA nên biết rỏ hội Nam CA đã dự định có đêm văn nghệ Mùa Thu từ lâu , mục đích là hâm nóng tình đồng môn , tạo cơ hội để đồng môn gặp mặt nhau vui vẽ ... Chuyện TH , đâu còn cần thiết với họ nữa đâu mà phải bàn tới cho mất thì giờ . SB đả nói bãi bỏ TH là vừa mà...

Các bạn có đồng ý không ? Riêng các đại Huynh Tỷ 678 , có lẽ họ cũng đã qúa chán ngán mấy ông thần TXTvà CVĐ nên họ cũng đâu cần nhắc đến chuyện TH làm gì cho mất vui .Sau các bài viết chỉ trích của chúng ta , có lẽ anh ĐHM đã suy nghĩ nhiều nên bị bịnh không đến tham dự được . Vì SB là người nhiều tình cảm nên nhắc lại cũng hơi thấy buồn ....

Vậy thì tại sao chúng ta không để cho chuyện TH tàn lụi dần theo năm tháng , khi ấy mọi người sẽ thấy không có TH có lẽ còn tốt hơn là có một TH đầy sự gian manh , chia rẽ , thù hận ...đồng môn không bao giờ được vui vẽ thoải mái sinh hoạt lành mạnh như các hội đoàn bạn khác .

Ngược lại , khi ra ngoài còn cảm thấy xấu hổ và tim đau nhói khi có ai đó vô tình nhắc đến " THQGHC"... Suy nghĩ cùa SB là như vậy , không biết các bạn có đồng ý không ? nếu có gì trái ngược lại suy nghĩ của các bạn thì SB xin được tha thứ . Trân trọng kính chào đoàn kết.
Steven bui ,
Đốc sự khóa 10

Tuesday, September 29, 2009

Giờ Chót
TRẦN XUÂN THỜI Chơi đòn nầy
CÁC ANH LÀM SAO ĐÂY ?

Thế Nhân/Nam Cali


Thưa các bạn;

Mặc dù chỉ còn 3 tháng nữa thôi mà TRẦN XUÂN THỜI dù có 3 đầu, 6 tay cũng không thể nào tiếp tục lưu manh được nữa. Nhưng đối với tôi mà nói ( bắt chước phim Đại Hàn) thì dù cho chỉ còn 1 ngày nữa thôi thì TXThời cũng có thể cho ra những đòn độc làm cho các anh tranh đấu chới với, đỡ đòn không kịp không chừng ?!

Bởi vì, coi như trong hàng ngũ QGHC chúng ta, từ lớn tới bé hình như tất cả đều ngán, đều sợ TXThời cả rồi ! Trước khi ĐH 678 bắt đầu, ai cũng đoán rằng thế nào cũng có chuyện, lẽ nào 50 năm mới có được một ĐH như thế mà không làm gì để ra oai hay sao ? - Thế rồi, thực tế cho thấy ĐH 678 đã nín khe , lo cúi đầu bạc ăn mấy món ăn ngon thôi ! Không dám có MỘT LỜI nào đụng chạm tới vợ chồng TXThời cả !

Các anh chị cối cum 678 mà còn sợ TXThời hơn sợ ma thì còn có ai dám lên tiếng gì chứ ?! Tôi đôi khi nghĩ rằng chắc toàn thể các anh tranh đấu ĐỀU ĐIẾC cả nên đã KHÔNG BIẾT SỢ SÚNG có đúng không ?

Trưa nay đọc tin thấy Thầy Trò TRẦN NGỌC THIỆU nhà tôi đây, cũng mau mau đưa ra cái Thư Mời ăn nhậu Mùa Thu lá bay, để khỏi mất mặt với Má Hồng ?!

Đọc xong là tự dưng tôi nảy ra trong đầu một ý nghĩ dự đoán lạ lùng ! Tôi thấy suy nghĩ của tôi mà TXThời nghe được là khốn khổ cho anh em chúng mình không ít !

Chúng ta, ai cũng thuộc làu cái câu: Biết người , biết ta chưa chắc trăm trận trăm thắng !!! Tuy nhiên nếu biết đối phương đang dự tính chuyện gì thì nhỡ khi địch đem kế hoạch đó ra thi hành thì chúng ta cũng sẽ không bất ngờ cho lắm !!!

Vì nghĩ như vậy, nên tôi xin gởi đến quý anh tranh đấu một ước đoán của tôi , có thể TXThời giờ chót sẽ mang ra thi hành ?!

Nếu quả thật TXThời không phải là đứa ngu đần, và đúng hắn là một tên trăm mưu ngàn kế thì có thể hắn ra tay trong thời gian tới đây như là :

Bất ngờ TXThời sẽ đưa ra QUYẾT ĐỊNH giao cho 3 Chủ Tịch Địa Phương , đứng ra tổ chức bầu cử lại Chủ Tịch HĐQT, giao cho 3 vị đó có toàn quyền quyết định.

Tới đây, có thể quý vị hỏi vậy chứ 3 vị chủ tịch địa phương mà TXThời giao cho là những ai ?

- Xin thưa có thể 3 vị ấy là:

1- THÁI VĂN KHI- Chủ Tịch Florida
2- TRẦN NGỌC THIỆU - Chủ Tịch Nam Cali
3- NGUYỄN THẾ VIÊN- Chủ Tịch Wash.State

Lẽ nào TXThời ngu như vậy ? Chẳng khác nào giao trứng cho ác?

Theo tôi, thưa không phải TXThời ngu đâu ? - Bởi vì bỗng nhiên cho không như vậy mà liệu 3 tên nầy có dám nhận hay không ?

Theo tôi biết thì nếu TXThời giao như vậy thì anh KHỊ và THIỆU chắc không dám nhận lãnh vai trò đứng ra tổ chức bầu cử đâu ?! Vì theo như nhiều người cho biết thì 2 anh Khị và Thiệu là những người rất thụ động, chỉ trừ khi có ai dọn sẵn cơm ra rồi mời thì 2 anh cối cum nầy mới chịu cầm đũa lên xơi tái mà thôi ! Còn bắt phải tự nấu nướng mới có ăn thì đừng hòng !

Có lẽ TXThời đã thấu tim đem các vị đó, nên mới chơi đòn buông tay như vậy !!! Và kế hoạch nếu đúng y như thế thì quả TXThời danh bất hư truyền !!!

Bởi vì, nếu TXThời để hắn gánh 1 mình cho đến khi mãn nhiệm mà không tổ chức bầu cử được thì bao nhiêu trách nhiệm hắn PHẢI LÃNH LẤY một mình. Khi hắn mãn nhiệm mà không bầu được ai thay thế thì coi như chính TXThời đã GIẾT CHẾT TỔNG HỘI . Tội của hắn sẽ kéo dài thiên thu, sau khi chết, mồ mả của hắn chắc lâu lâu sẽ có người đem URÊ đến cúng rủa không chừng !!!

Bây giờ, nếu TXThời bán cái như vậy, mà 2 anh TVKhị và TNThiệu không nhận , không làm được chuyện cứu sống Tổng Hội thì trách nhiệm từ tay TXThời tự nhiên sẽ chuyển qua tay 2 nạn nhân là TVKhị và TNThiệu ! Chừng đó tôi dạ của TXThời sẽ không còn nặng nề hay phải gánh chịu một mình như trước có đúng không ?

Tại sao tôi không nhắc gì đến NGUYỄN THẾ VIÊN ? – Là vì NTViên đã được chỉ thị là sẽ không lên tiếng gì cả ! Nếu 2 anh KHỊ VÀ THIỆU từ chối thì một mình NTViên sẽ ứng phó theo kế hoạch mới của THỜI, mà KHÔNG CÓ THỜI !!!?

Tôi không dám 100% là TXThời sẽ thi hành đòn độc nầy, nhưng nếu TXThời mang ra trình làng quyết định như thế thì coi như TXThời đã bắn một mũi tên mà CHẾT CẢ ĐÁM đấy ?!!!

Thôi cứ chờ xem !!! Nếu có xảy ra thì mình phải tương kế, tựu kế nhé !!! Làm sao đối phó thì nói ra sớm quá đương nhiên sẽ mất linh, hết hiệu nghiệm thôi ! Thiên cơ bất khả lậu mà- Chờ xem TXThời có dám ra tay chưng hửng không đây ?!!! … ./-

Thế Nhân/ Nam Cali
NHƯ VẬY

TRẦN NGỌC THIỆU- Chủ tịch Hội Nam Cali
Cũng chì là một TÊN HỀ - Chuyên mãi võ Sơn Đông : NÓI VẬY MÀ KHÔNG PHẢI VẬY !

"Hứa không làm gì tệ hơn , mà lại TỆ HƠN và còn dám muối mặt xưng danh chủ tịch nữa chứ ! Càng TỒI HƠN là ở chỗ chính thức đấy !"

bb/cb
QGHC NAM CALI
LẠI GẤP RÚT-CHÍNH THỨC TỔ CHỨC "ĂN CHƠI MÙA THU"

Theo tin tức của ĐPV (Không Ăn Ngon) từ Thủ Phủ SàiGòn Nhò Xíu điện báo cho biết:

Có lẽ vì nhận thấy TIỂU ĐOÀN 678 CÓ NHU CẦU CẦN ĂN NGON đã tổ chức một Đại Hội Ăn Ngon 678 MÓN quá thành công. Đã quy tụ được CON SỐ KỶ LỤC hơn 100 nhân mạng, đang đếm từng ngày để CHỜ XUỐNG HỐ !


Do đó mà cái HỘI NAM CALI cảm thấy nóng mặt chăng ? Vì ta đây là TRÙM cái đất địa nầy mà đành sống im lìm trong NGÕ HẸP -TĂM TỐI ... hoài sao coi được chứ !!!

Mùa Thu đã đến rồi, mấy cái LÁ ĐA sắp rời cành cả rồi ! Phải làm một chút Văn Nghệ đi chứ !!! Chúng ta làm là phải chính thức, phải nhân danh HỘI mà làm mới ngon và lần nầy nhớ GIẤU KỸ đừng hé cho thiên hạ thấy mấy món ĂN NGON suýt chết Người Trưởng Ban Tổ Chức đấy nhé !

Thế là MÀN VĂN NGHỆ MÙA THU, định ... rồi ngày 23 ! Nhưng sực nhớ sao đó ? Nên đổi thành NGÀY SONG THẬP (10/10) cho nó giống Trung Quốc mà không phải là TRUNG CỘNG !?

Chắc chắn HỘI CALI cũng do cái đám NGỨA NGHỀ ĐÒI ĂN CHƠI ... thấy các anh các chị gần sụm bà chè rồi mà vẫn NHẢY NHÓT ĐẦM GIÀ ngon ra phết ! Thì tại sao Nam Cali chúng ra lại cứ chui trong HẺM NHÀ mãi hay sao ? Phải TRƯỜN MẶT RA ăn chơi cho thiên hạ lé mắt, chúng ta vẫn còn thừa khả năng ăn chơi ngon lành, kém ai chứ ?!!!

- " Coi chừng cái vụ lộn xộn Tổng Hội tính sao đây ?" - Có người nhắc !

Anh đừng lo,
Chuyện đó đã có TIỀN LỆ RỒI !

Đại Hội 678 đã tạo được MỘT THÀNH TÍCH ĂN CHƠI mà KHÔNG CẦN ĐÁ ĐỘNG GÌ ĐẾN TỔNG HỘI. Không thấy êm ru sao ??? Đàn anh, Đàn chị đã vạch ra con đường ĂN CHƠI THUẦN TÚY thì chúng ta cứ thế, ĐƯỜNG XƯA EM ĐI ... mà tiếp tục cày xới cho đã thế thôi ! Nếu có than phiền, rắc rối thì đổ thừa cho các Huynh 678 là xong ngay !!!!

Như vậy, viễn ảnh 10 ngày tới đây, Hội Nam Cali sẽ chính thức ĂN CHƠI mà cũng sẽ KHÔNG BÀN GÌ ĐẾN CHUYỆN TỔNG HỘI !!!

- Tại sao quý anh Nam Cali lại nhắm mắt VÔ LƯƠNG như 678 vậy ??? Các anh không nghe thấy tiếng than oán của Đồng Môn hay sao ??? Các anh đui, điếc cả rồi sao ??? !!!

Viết đến đây , ĐPV tôi giựt mình vội CỨNG LƯỠI ngay ! Bởi vì đã bất chợt nhớ lại cái câu hứa long trọng của Ngài Cựu Phó Tỉnh Trưởng TRẦN NGỌC THIỆU tuyên bố khi nhậm chức Chủ Tịch Hội Nam Cali :


" NẾU TÔI KHÔNG LÀM ĐƯỢC GÌ , THÌ CŨNG SẼ KHÔNG LÀM GÌ TỆ HƠN !!!"

Chuyện TỔ CHỨC ĂN CHƠI MÙA THU thật là Quái Lạ ! giữa lúc mọi đồng môn đang từng ngày trông mong các CHỦ TỊCH ĐỊA PHƯƠNG SỚM RA TAY GIẢI QUYẾT CHUYỆN TỔNG HỘI !!! Và tuyệt đại đa số đang kỳ vọng vào cá nhân anh TRẦN NGỌC THIỆU nhiều hơn ai hết !!!

Vậy mà anh TRẦN NGỌC THIỆU lại đành lòng bước theo đám người HAM ĂN NGON một cách vô cùng TỐI DẠ !!! Anh TNTHIỆU ƠI !

Chính anh đang làm một chuyện QUÁ TỆ trong hoàn cảnh nầy , anh có nghe chăng ??? thấy chăng chuyện tổ chức đàn điếm, ăn chơi một cách CHÍNH THỨC (Official) mà anh ngang nhiên đứng tên, mù quáng ký tên nữa đấy !!!??? !!!!...Càng tức cười hơn, trong 3 vị ký tên lại không thiếu cái anh chàng hô hào: SƠN HÀ NGUY BIẾN ...để BÁN SÁCH ! Giờ lại mau quên, chui vào QUẦN CHÚNG ...núp bóng cũng để ăn chơi mà thôi.

Giả, cuội, ngụy biện có phải là nghề chuyên môn của các Ngài chăng ???!!!

ĐPV Từ Nam Cali
Đọc vài đoạn email
Của Lê Văn Tư và Vũ Mạnh Hùng
Quá HỜI HỢT & NON NỚT.

Bài của Lão Ngu.

Sau đây là một đoạn email của Lê Văn Tư:

"Về sửa đổi Nội qui, điều này cần thời gian, không thể thực hiện một sớm một chiều trong một vài phiên họp viễn liên, như phải thành lập một Ủy ban tu chính, thu thập ý kiến, đề nghị các khoản sửa đổi, phương thức tham khảo, hình thức phê duyệt, …"

-Các đồng môn đã đợi gần 2 năm rồi,vậy Anh Lê Văn Tư sao không có phản ứng gì,Anh nói là Anh không về "phe" với TXThời vậy Anh lên tiếng đi......Anh Lê Văn Tư có viết một đoạn email nguyên văn như sau:

"..Mục tiêu tối hậu của các phe chống đối là đòi hạ bệ TXT,mọi lý cớ khác đều là che đậy mục tiêu đích thực"

-Tôi nghĩ là những phe chống đối đã nhìn xa hơn Anh và Anh Vũ Mạnh Hùng,căn cứ vào những việc làm của TXT người ta đã nhìn rõ hơn Anh.Đưa một thí dụ dễ hiểu hơn,mọi người đã nhận diện được con"ĐIẾM"trong khi Anh còn mê ngủ,đến nay con điếm đã truyền bệnh qua Anh,nhưng Anh mắc cỡ không dám lên tiếng(không tu chính nội quy như anh nói,ngày 31/8/2009 ra 2 bản thông cáo có nội dung khác nhau mà Anh cứ nít thinh...)

Trong một Email của Anh Vũ Mạnh Hùng có một đoạn nguyên văn như sau:

"..Anh đã nhận lãnh trách nhiệm CT/HĐQT thì Anh phải dành thì giờ để giải quyết các công việc của HĐQT.Nếu Anh không có thì giờ thì TƯ CHỨC.."

-Như vậy là chính Anh Vũ Mạnh Hùng cũng đòi TXT từ chức,mà còn đòi TXT từ chức sau nhóm chống đối,như vậy nhóm chống đối họ sáng suốt hơn các Anh....

Các đoạn email này đều có post trên website này,xin tìm đọc ở dưới đây( posted ngày 27/9/2009)

Nay chúng ta thử đọc một đoạn email cuả Anh Vũ Manh Hùng,Anh Hùng đã phân tích nhóm chống đối ra làm nhiều nhóm,nào là qúa khích gồm có những ai,ôn hòa gồm có những ai.....

-Nhưng đọc đoạn email sau đây người ta cũng thấy Anh 'Hài tội' TXThời với lời văn khá nặng nề,không thua kém gì lời văn của nhóm mà anh gọi là qúa khích.Cũng chính Anh kêu gọi TXThời từ chức(Xem đoạn trên...)

Lão hoàn toàn căn cứ trên các email của các Anh,lời bình luận rất ít, để giữ được vô tư, để người đọc phán xét..

"không áp dụng thủ đoạn cả vú lấp miệng em" "-De nghi anh TXT trieu tap HDQT ( qua email hay conference call) de giai quyet cac tranh chap trong TH theo trach nhiem cua CT/HDQT.

-Doi hoi Tu chinh NQ 3003 vi no co qua nhieu khiem khuyet. Sau 4 thang, sau nhieu van dong, thu yeu cau cua 8 thanh vien HDQT (3 hoi Uc chau, hoi Florida, Hoi Boston, hoi San Diego,hoi Mien Dong HK, hoi Texas) doi hoi anh TXT trieu tap HDQT de giai quyet khung hoang va thao luan ve Tu chinh Noi quy, nhung anh TXT van co tinh lam ngo, bat dong.

Toi gan day, thay tinh hinh qua soi dong, ap luc bat hop tac, ly khai cua mot so hoi dia phuong, anh TXT moi len tieng vuot ve du luan, ma cung khong xuc tien giai quyet nhung xao tron, khung hoang trong TH.

Nay chung toi ket toi anh TXT vi nhung ly do sau:

-Anh TXT la chu tich HDQT co trach nhiem phai giai quyet cap thoi nhung kho khan, xao tron trong TH, ma anh chi bat dong, khong trieu tap HDQT de giai quyet. Neu anh dung ra giai quyet ngay tu dau thi tinh hinh da khong toi te nhu ngay nay.

Toi lay 1 truong hop lam thi du: NN Lien trong email dat nghi van CV De lam loi cho CS. TXT co trach nhiem hoa giai 2 ben truoc tien, neu khong ket qua thi dua ra HDQT giai quyet. Nguoc lai, TXT chup lay co hoi de pho bien rat nhieu email de ket toi NN Lien. Toi nho NN Lien da muon hoa giai, den noi chuyen voi CV De trong mot bua tiec cua cac CSV CaLi.

-Anh TXT noi la de cao vai tro cua HDQT nhung thuc te khinh thuong cac de nghi cua nhieu thanh vien HDQT, con phi bang ho la khong biet gi ve Noi quy, sinh hoat cua TH, chua truong thanh....-Chi CT Le va chung toi da neu ra cac dieu khiem khuyet, ha ti cua noi quy 2003 va de nghi thanh lap tieu ban Nghien cuu Tu chinh NQ, nhung anh TXT cung khong quan tam. Anh TXT gian tiep khen bai Nhan dinh cua chi CT Le vi co mot hai diem co loi cho anh, nhung qua phan de nghi phai Tu chinh NQ thi anh phot lo.

Gan day anh TXT chi de cap toi Tu chinh 1 dieu khoan ve the thuc bau cu BCH nam 2010, hay keu goi dua de nghi cho anh cuu xet, truoc khi dua ra HDQT , kem voi nhieu dieu kien "neu...neu...".

Lão Ngu

Monday, September 28, 2009

QUAN ĐIỂM CHUNG
CỦA CHÚNG TÔI.

Đến thời điểm sắp kết thúc nầy. Nếu có 3 (1, 2 thì ít quá) đồng môn nào can đảm đứng ra nhận TRÁCH NHIỆM và cho biết sẽ giải quyết được chuyện TỔNG HỘI QGHC , trong tinh thần tôn trọng đa số ĐÒI HỎI PHẢI THỰC THI DÂN CHỦ trong Nội Bộ.

Chúng tôi sẽ ngưng chuyện tranh đấu TỨC KHẮC, như ý mong mỏi CHUNG CỦA CHÚNG TÔI. Chứ không phải chỉ riêng một mình anh Steven Bui (ĐS.10), như vừa bày tỏ nhiệt tình đồng môn và thiện chí tối đa của một Cựu SV/QGHC chúng ta.

Tha thiết trông mong lắm thay !!!...

Nhóm Tranh Đấu
28-9-2003
1 comments: TỪ XỨ LẠNH LÙNG
said...

Kính gửi Ông thư ký ...còm Vũ Nguyên.

Ông ơi!

Tôi cảm thấy buồn và xấu hổ cho ông nói riêng và cho hội của tân chủ tịch lưu nhiệm Phan Trần... nói chung...Chỉ có vỏn vẹn một trang giấy mà dùng đến hai chữ của VC, Ôi! phải tuổi già lú lẫn hay là đang làm tuyên vận văn hoá cho VC cũng không chừng?

Nếu ông bỏ nước trốn chạy vì CS năm 75 thì tôi coi như hết thuốc chửa, như bác sĩ chạy hay thầy chạy. Ô và Ô chủ tịt nên trùm khăn mỗi khi đi ra đường là tốt hơn cả.Nếu Ông qua sau một thời gian dài ủ tề mà CS gọi là hoc tập cải tạo thì xin mọi người tha thứ cho ông nếu có sửa sai.

Tội ấy phải đổ lên đầu Ông Chủ Tịt kém văn hoá hay văn hóa XHCN, Ông mù hay đã cố tình cho ra lò mà không sửa đổi...

Ôi! một người mù một người dốt đã làm cho cả tập thể ô ué như đống phân tràn...
Than ôi! hết thuốc chữa, thầy chạy...

Một cái bang xứ lạnh
September 28, 2009 4:01 PM
RỒI ĐÂY QUA CƠN MÊ
Chúng ta hy vọng sẽ gặp nhau sau nầy !!!
***CB: Có cụng ly với Lão Comp nhà tui đấy nhé ! Nhưng cụng nhẹ thôi vì sợ làm ướt ông Comp thì nguy mất, đang dỗ ngọt ông Comp cố gắng thêm chắc không còn chạy mệt bao lâu nữa đâu !./- bb/cb.

Chiến thắng
steven bui
to me show details 8:16 AM (1 hour ago)

Kính gởi quí bạn trong nhóm tranh đấu .


Chưa một lần gặp mặt , chưa từng được nghe qua giọng nói của nhau dù trên phone, thậm chí chưa được biết các bạn là những đồng môn thuộc khóa mấy , cũng như SB là một đồng môn khóa 10 thứ thật nhưng tên SB cũng chỉ là bút hiệu .....

Việc ấy không quan trọng đối với chúng ta . Quan trọng ở chổ là chúng ta cùng tư tưởng lớn gặp nhau và cùng một mục đích tranh đấu . Từ đó , chúng ta đã tự cảm thấy cần phải có sự đoàn kết và bảo vệ cho nhau . Nhờ vậy , sự tranh đấu trong gần hai năm nay đã gần như hoàn thành .

Chính nghĩa đã thắng tà đạo . TXT đã tự sa vào cái hố sâu mà chính anh ta đã đào sẵn để " chôn sống " đồng môn ....Thiết nghĩ , bây giờ những việc còn lại , hãy để cho quí vị Chủ tịch các hội giải quyết. Trước sự sai trái trắng trợn của TXT , cho dù những người đã từng ủng hộ hay che lấp cho TXT , họ cũng sẽ tự suy nghĩ laị và sẽ cùng nhau thu xếp mọi việc cho êm đẹp ...

Đối với chúng ta , dù còn có TH hay không thì tình đồng môn chúng ta mãi mãi bất diệt ...

Nếu các bạn có cùng suy nghĩ với SB thì sau khi đọc xong những lời chân thật phát xuất từ đáy lòng của SB, các bạn hãy đứng lên, lấy một ly... nước lạnh , cụng vào chiếc máy computer trước mặt rồi uống cạn để mừng sự chiến thắng vẽ vang của chúng ta ...

Cười một phát nhé !!!

Trân trọng kính chào đoàn kết .
SB , đồng môn khóa 10
ĐẠI HỘI HOÀNG GIA (Già hoang)
678 DIỄN – NGHĨA

***CB: Vô cùng cám ơn giải thích sốt sắng của Tác Giả Hàn Nho Phong Vũ Biểu- Xứ lạnh ngắt !!!./- bb/cb


Để đi vào cốt truyện cho việc phải giải thích bài thơ, Vô Danh Thị xin tóm gọn 16 câu lục bát dưới đây:
Xuất thân từ gốc hoàng gia.
Già hoang phiêu bạc tiêu pha tháng ngày
Ngu sao bỏ thịt ăn chay?
Đánh trâu nhậu nhẹt chờ ngày đấu tranh
Về nhà trí vẫn tinh anh,
Đi vào hoan lạc còn rành sáu câu.
Sức cùng chẳng thấm vào đâu,
Liệt dương lương diệt thì mau về trời.
Cali nắng cực người ơi!
Nhớ về cố quốc rụng rời chân tay
Giống lành gieo mấy năm nay,
Rượu vào ướp thịt đều bay mất rồi
Huynh đài Bảy Sáu Tám quơi!
Chung vui tiệc rượu thấu đời tạm dung.

Thương thay ở cõi vô cùng,
Hoàng gia biến thái thành khùng già hoang.

Hồi thứ nhất:


Xuất thân từ gốc hoàng gia
Gìa hoang phiêu bạc tiêu pha tháng ngày.

Gần 35 năm trước ở tận Đông Hải có một quốc gia hùng mạnh tên là CHVN. Nước này có một ngôi trường nổi danh để đào tạo đám hoàng gia. Tập thể hoàng gia đã làm vẻ vang dân Việt khi đất nước này được liệt vào một trong những quốc gia hùng mạnh nhất nhì Đông Nam Á Châu.
Nhưng Trời xanh quen thói, nước mất nhà tan, nửa đời phiêu bạc, đến xứ người, tánh nào tật nấy, lấy ăn nhậu, tậu tình làm kim chỉ nam…vợ con ở nhà đải đằng chưa đủ nên phải hợp lại ăn chơi thỏa thích quên đi mọi chuyện bi ai, quên cả mắt mờ răng long đầu bạc…

Hồi thứ nhì:

Ngu sao bỏ thịt ăn chay?
Đánh trâu nhậu nhẹt chờ ngày đấu tranh!
Không biết có ai nhịn được rượu thịt để trai tịnh hay không, nhưng chắc chắn ai ai cũng noí cười vui vẻ nâng ly chúc mừng là mình đã gìa đến tuổi này, chưa chết là may, trâu, bò, heo, gà, vịt, ốc hến cứ dồn vào cho đã cái miệng cho bỏ ghét những ngày tù tội, lo chi đến chuyện nước chuyện hội, dù nhà ta có cháy thành than thì cũng mặt kệ, ông thần ma men, thần khẩu ta phải tranh đấu để quyết đạt, ăn và uống mới thật sự cần có để tẩm bổ cho cái đó khi tuổi về già…

Hồi thứ ba:

Về nhà trí vẫn tinh anh
Đi vào hoan lạc còn rành sáu câu?
Sáu Bảy Tám là ba ông bà có thể nói hiện là cột trụ của nhóm hoàng gia, vì lớp cao hơn thì hết xíu quách đã vào thời lú lẫn, còn đám trẻ hơn thì sợ chưa đủ tư cách đứng ra chửa cháy…Tất cả đều trông chờ vào ba Ô. B 678 nhưng họ đã tuyệt vọng, vì đàn anh, đàn chị họ đang chú trọng chửa cháy vùng nước ngập… trước đã.

Hồ thứ tư:

Sức cùng chẳng thấm vào đâu,
Liệt dương lương diệt thì mau về Trời.
Ăn nhậu qúa trời như vậy nhưng như muối bỏ biển nên chẳng làm bà xã hài lòng, tuy nhiên cao lương mỹ vị bao giờ cũng là đại hạng để chửa cháy căn bệnh về già, còn chính trị, chính em, hội đoàn hội điếc, vác ngà voi…đâu bằng vác chày qua núi một thời của tuổi thanh xuân…

Hồi thứ năm:

Cali nắng cực người ơi!
Nhớ về cố quốc rụng rời chân tay.
Thắm thoát mà đã gần hết một đời người, cháu con đầy đàn mà cái ta vẫn chưa phai. Một vài ngày ăn ngon, uống ngon, no say động cởn ở đất nắng đẹp miền Ca khiến ta nhớ lại thơì vàng son cũ, muốn gì cũng có…nhưng càng nhớ, càng làm cho ta rụng rời vì “còn đâu những đêm vàng bên bờ suối” nữa.

Hồi thứ sáu:

Giống lành gieo mấy năm nay,
Rượu vào ướp thịt đều bay mất rồi!
Một thời để nhớ, một thời để thương, ai cũng có một thời vàng son, nhưng hạt lành đã gieo mà đi ướp cùng rượu thịt nuốt vào để ra cửa hậu thì mùi vị phan trần sẽ làm chẳng những mờ tên tuổi mà còn bị người đời đạp xuống bùn nhơ của ao cá bác hồ…

Hồi thứ bảy:

Huynh đài Bảy Sáu Tám qươi,
Chung vui tiệc rượu thấu đời tạm dung
Mọi người đã và đang trông đợi các anh, nhưng tất cả hy vọng ngưởng mộ đều trờ thành đống tro tàn không hơn không kém. Ly rượu, miếng thịt đối với các anh nó thật vĩ đại, vĩ đại còn hơn khi ở trong tù CS phải không các đại ca ca… Tự do rồi không qúy nó thì qúy cái gì khi đã vào thời “trên bảo dưới tỉnh bơ”

Hồi kết:

Thương thay ở cõi vô cùng!
Hoàng gia biến thái thành “khùng gìa hoang”.
Thôi thế là hết, chuyện cuối của cuộc đời ai cũng phải đi vào lòng đất, nhưng con đường đi của các anh chẳng thênh thang, an lạc, vãng sanh về Trời mà cưu mang một tâm trạng tội lỗi đến nỗi khùng điên trước lúc ra đi, than ôi! biết nói gì hơn…

Hàn Nho Xứ Lạnh
TẤM HÌNH SẼ NHẮC NHỚ HOÀI
Chuyện NHU CẦU CẦN ĂN NGON 678 MÓN !

Theo như đếm được trong hình thì có tất cả là 54 anh chị tham dự - Tuy nhiên theo tin tức bên lề cho hay : CÓ KHOẢNG từ 117 đến 120 đồng môn tham gia chuyện CẦN ĂN NGON ĐỂ ĐỜI !

Phải công nhận là Đại Hội hoàn toàn thành công ! Chắc cũng nhờ BTC đánh TRÚNG YẾU HUYỆT của anh em là "CÓ NHU CẦU CẦN PHẢI ĂN NGON !" - Nếu lấy chủ đề khác thì ĐỪNG HÒNG có đến 1/3 tham dự ? Ví dụ như đề tài GIẢI QUYẾT TỔNG HỘI thì chắc lại chẳng có ai ?!!!

Quy tụ được một con số ĐÔNG ĐẢO và toàn là các Đại Huynh, Tỷ MÀ KHÔNG CÓ MỘT CHỮ ĐÁ ĐỘNG ĐẾN CHUYỆN TỔNG HỘI !? Có nên hỏi LƯƠNG TÂM QUÝ VỊ ĐỂ ĐÂU không ??? - Và cuối đời rồi, CŨNG CHỈ SỐNG ĐỂ MÀ ĂN có đúng không vậy ??? !!!!..../- bb Cái Bang.

BÌNH LOẠN CỦA CÁI BANG:

1- Bản tin nầy do Vu Nguyên thực hiện, khác với Phóng Viên Không biên lai hồi tuần trước. Nhưng vẫn đạp phân của Việt cộng , như các chữ "NHẤT TRÍ VỖ TAY TÁN ĐỒNG"; "CHIÊU ĐÃI" ...

2- Diễn tiến buổi họp cho thấy anh chị SYDNEY dọn đường cho TRẦN VĂN PHAN sẽ lên làm TRÙM LIÊN BANG thật là quá lộ liễu - Xin chờ, NẾU tới phiên họp ĐH vào tháng 11 mà TVPHAN không lên làm trùm Liên Bang thì coi như CÁI BANG đã tiên đoán bịa đặt !!! - Còn như TRẦN VĂN PHAN sẽ thế nào cũng lên làm TRÙM Liên Bang thì coi như Cái Bang đã đi giày ... dính bùn trong họng ai đó rồi !!! Thật là quá cheap , chỉ có 1 chai XO mà lương tâm cũng đành khuất phục luôn !

3- Một đặc điểm ngoạn mục khác là : Chức vụ chủ tịt tái nhiệm của TVPHAN do chính ĐĂNG LAN đẻ ra có đúng không ? Thử hỏi Đăng Lan không chịu OK, không chịu đẻ thì TVPHAN cũng đành ngẩn tò te thôi có đúng không ??? - TVPHAN còn mánh tới cùng, đợi đến giờ chót, sau khi có lịnh OK thì mới chịu mang ra chai XO, thật là tính toán quá ư là bần tiện !!!./- bb/cb.







TIN BẦU CỬ TÂN BAN CHẤP HÀNH HỘI CSV QGHC

NSW ÚC CHÂU
NHIỆM KỲ 2009-2011

VÀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LIÊN BANG ÚC CHÂU

LẦN THỨ 11
TẠI SYDNEY NSW

Buổi họp khoáng đại của hội CSV QGHC NSW Úc Châu đã được tổ chức vào hồi 1 giờ chiều ngày chủ nhật 20/9/2008 tại tư gia anh chị Trần Văn Phan và Đăng Lan số 282 Hector St Bass Hill NSW, với sự tham dự đông đảo của các anh chị em đồng môn của hội NSW.

Mở đầu phiên họp, anh Trần Văn Phan, chủ tịch hội tường trình thành quả của hội NSW trong nhiệm kỳ 2007-2009 vừa qua và sau đó chị thủ quỹ Bùi Thị Kim Phương báo cáo tài chánh của hội nhân cuối tài khoá. Sau đó anh chủ tịch tuyên bố ban chấp hành cũ xin từ nhiệm để hội nghị bầu lên ban chấp hành mới. Anh Phan mời hai huynh trưởng Nguyễn Khoa Huân và Nguyễn Văn Thực vào ban bầu cử và xin mời hai anh lên bàn chủ toạ.

Anh Thực ngỏ lời cám ơn ban chấp hành vừa mãn nhiệm đã hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt đẹp, đặc biệt là sự đóng góp công sức của anh chị chủ tịch Trần Văn Phan và Đăng Lan trong hai nhiệm kỳ vừa qua. Theo nội quy các anh chị em luân phiên nhau đảm nhận chức vụ chủ tịch với nhiệm kỳ hai năm. Ban bầu cử xin mời gọi các anh chị ra ứng cử hoặc đề cử ứng viên ra tranh cử nhiệm kỳ 2009-2011.

Anh Trần Thiện Tích đề nghị anh Ngô Văn Đượm và chức vụ chủ tịch, được tất cả các tham dự viên nhất trí vỗ tay tán đồng. Tuy nhiên anh Đượm phát biểu ý kiến rằng trong hai nhiệm kỳ vừa qua ban chấp hành do anh Phan lãnh đạo đã đạt được rất nhiều thành công trong mọi công tác của hội, nêu cao tình tương thân tương ái trong hội viên và tạo uy tín cao với cộng đồng, được mọi người kính nể, đó là do công sức của các anh chị trong ban chấp hành, nổi bậc là anh chị Phan + Đăng Lan đã cống hiến cho hội rất nhiều công sức. Anh Đượm xin được từ chối việc đề cử anh vào chức vụ chủ tịch và đề nghị các anh chị lưu nhiệm anh Phan thêm một nhiệm kỳ nữa, và cũng để anh Phan có cơ hội ra công tổ chức đại hội liên bang vào tháng 11 sắp tới. Anh Đượm hứa sẽ phụ giúp anh Phan trong các công tác được giao phó để đóng góp cho hội.

Anh Nguyễn Văn Tâm phát biểu ý kiến rằng anh Đượm còn trẻ, có sức khoẻ tốt nên để dành cho các nhiệm kỳ tới. Anh cũng đề nghị anh Phan hy sinh thêm một nhiệm kỳ nữa để giúp cho sinh hoạt của hội NSW ngày càng khởi sắc thêm.

Sau khi tham khảo ý kiến với chị Đăng Lan, anh Phan đã đồng ý nhận làm chủ tịch thêm một nhiệm kỳ nữa và đề nghị anh Đượm tiếp tục giúp đỡ cho hội trong các công tác như anh đã làm trong thời gian qua.

Hội nghị vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt chúc mừng anh Phan đắc cử vào chức vụ chủ tịch thêm một nhiệm kỳ nữa. Trước khi công bố thành phần tân ban chấp hành, anh Phan mở tủ lấy ra ngay chai rượu X.O. giao cho anh trưởng môn Nguyễn Văn Thực khui để chiêu đãi các anh chị em đồng môn trong tiếng vỗ tay cổ võ của hội trường như báo biệu một mùa xuân mới.

Sau đây là danh sách các anh chị trong ban chấp hành mới:
Chủ tịch: Anh Trần Văn Phan
Phó CT Ngoại Vụ: Anh Nguyễn Đức Du
Phó CT Nội Vụ kiêm Tổng Thơ Ký: Anh Đặng Đình Vĩnh
Thủ Quỹ: Chị Bùi Thị Kim Phương
Hưởng ứng lời kêu gọi của anh chủ tịch, các anh chị em đồng môn tham dự trong buổi họp đã đóng góp vào quỹ tổ chức đại hội liên bang một số tiền là $1,035 Úc Kim (danh sách mạnh thường quân sẽ được công bố trong ngày đại hội).

Sau phần bầu cử là phần thảo luận về việc tổ chức Đại Hội Liên Bang 2009 cùng ngày với Lễ Nhớ Ơn và Tưởng Niệm các Thầy Cô và các đồng môn đã quá cố nhằm vào ngày chủ nhật 15 tháng 11 năm 2009 tại nhà The Lake Boatshed bên bờ hồ Chipping Norton. Chi tiết của các hội lễ nầy sẽ được gởi đến các anh chị em đồng môn trong bản tin tháng 10 năm 2009.

Vũ Nguyên ghi nhanh

Một Khám Phá Mới
Về GIẢ MẠO-BẤT QUY TẮC
Của VĂN THƯ thành lập Ban Tham Vấn TỔNG HỘI.

Phan B/USA.

Thưa Quý Đồng Môn;

Gần đây, tôi đọc được nhiều tài liệu, cũ có mới có; tôi biết được nhiều sự thật với nhiều bằng chứng rất rõ ràng, rất chi tiết.

Các chứng liệu nầy cho thấy Băng Đảng TXTHỜI và CVĐỂ tự mình đã PHẠM PHẢI tất cả những lỗi lầm, khiến cho một số người khởi động CHỐNG ĐỐI. Và cuộc chống đối của Nhóm Tranh Đấu vẫn chưa thấy có dấu hiệu bỏ cuộc là VÌ : Băng Đảng TXTHỜI và CVĐỂ đã cứ liên tiếp tạo ra NHỮNG DUYÊN CỚ , tạo NGÒI NỔ cho Nhóm Tranh Đấu !

Có nhiều người , không biết vì lý do gì mà đành bán rẻ LƯƠNG TÂM , chỉ biết oán trách NHÓM TRANH ĐẤU , mà KHÔNG DÁM thấy những sái quấy cố tình của Băng Đảng TXT-CVD ?!

Tôi vừa được một anh Đồng Môn chỉ cho thấy NHỮNG TRÁI NGUYÊN TẮC trong văn thư thành lập BAN THAM VẤN TH hồi Tháng 8/2008 như dưới đây.

* A /- Nguyên văn của văn thư Gốc.
Thành lập Ban Tham Vấn Tổng Hội CSV QGHC
Orange County
- Nhằm kiện toàn cơ cấu tổ chức để sinh hoạt QGHC được hữu hiệu và đúng hướng trong mục tiêu ái hữu thuần túy, Ban Chấp hành Tổng Hội đã thành lập Ban Tham Vấn để giúp ý kiến Tổng Hội trong khuôn khổ Nội Quy cho phép.
*
* Các Huynh trưởng sau đây đã vui vẻ sốt sắng nhận lời:


1/ Anh Vương Quốc Quả, ĐS 3
2/ GS Lê Hồng
3/ GS Nguyễn Hữu Thịnh, ĐS 12


Anh Vương Quốc Quả hiện nay đã 80 tuổi nhưng rất còn minh mẫn. Trước 75, Anh đã tốt nghiệp Cao Đẳng Quốc Phòng và từng giữ nhiệm vụ Giám Đốc Nha Thanh tra Quân Phí, Bộ Quốc Phòng, và hiện nay là thành viên Hội Phan Bội Châu Foundation.


GS Lê Hồng, Tiến sĩ Chính trị và Luật học tại Hoa Kỳ, từng giảng dạy tại HV. QGHC và sau đó sang Mỹ du học tiếp từ năm 1972. Hiện nay là thành viên Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam. GS đã hưu trí và sức khỏe cũng đã phục hồi sau thời gian lâm bệnh nặng phải vào Bệnh viện.


Riêng GS Nguyễn Hữu Thịnh, tốt nghiệp Thủ khoa Ban Kinh tài ĐS 12 nên theo quy chế, đựợc tiếp tục du học Hoa Kỳ. GS đã trở về Saigon sau khi ra trường và giảng dạy tại HV. QGHC.

Trong sinh hoạt Hành Chánh, GS Thịnh là Cố Vấn CLB 12, đã chỉ đạo các sinh hoạt ái hữu CLB trong suốt 10 năm qua, gây được nhiều tiếng vang, cảm phục trong bạn bè.


Với sự cộng tác chặt chẽ của Ban Tham Vấn, Tổng Hội chắc chắn sẽ có nhiều sinh hoạt HC khởi sắc hơn nữa.


Chi Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Nam California



* B/- Những BẤT NGUYÊN TẮC của văn thư dẫn thượng.

Tuy đã hơn 1 năm qua, nhưng hình như ít có ai lưu ý về những điều SAI SÓT mà CHÂU VĂN ĐỂ đã đưa ra để công bố việc thành lập Cái gọi là Ban Tham Vấn , mà các anh Tranh Đấu đã gọi là "BAN THẨN VẤN".

Hôm nay kính mời quý đồng môn ĐỌC KỸ LẠI để nhận ra những BẤT NGUYÊN TẮC, mà một vị đứng đầu BCH của TỔNG HỘI QGHC đã vi phạm. Những lỗi lầm nầy cho thấy RẤT LÀ TRẺ CON và có tính cách COI KHINH mọi đồng môn chúng ta:

1- Ban Tham Vấn nầy dựa vào điều quy định nào trong NQ 2003 ? Theo như nhiều người cho biết thì NQ 2003 không hề có quy định nầy ?!!!

2- Việc thành lập BTV có được tham khảo ý kiến của các CHỦ TỊCH ĐỊA PHƯƠNG không ? Theo như tìm hiểu của tôi thì BCH /TH không hỏi ý kiến của bất cứ ai !!!

3- Văn thư thành lập Ban Tham Vấn, không ghi ngày tháng, không có chữ ký hay tên của người ban hành văn thư. NHỨT LÀ và VÔ CÙNG OÁI OĂM là văn thư thành lập Ban Tham Vấn cho BCH /TH mà ở dưới chót văn thư ghi là " Chi Hội QGHC Nam Cali" - NẾU ĐÚNG THEO THÔNG LỆ từ trước tới nay là Cái Tên Tổ Chức ghi bên dưới văn thư là để xác nhận "THẨM QUYỀN VÀ TÁC GIẢ " của văn thư ?!

Nếu đúng thủ tục Hành Chánh thì CHI HỘI NAM CALI đã thành lập ra Ban Tham Vấn cho BCH/TH ???? Như vậy Hội Nam Cali nằm bên trên BCH/TH hay sao ??? - Rất cần sự giải thích và xác nhận của anh CHÂU VĂN ĐỂ về chuyện nầy ???!!! -

4- Văn thư lại CA TỤNG THÀNH TÍCH của GS. THỊNH về v/v CỐ VẤN CHO CÂU LẠC BỘ 12 ?!!! - Theo tôi nghĩ anh ĐỂ đã lầm lẫn việc của CLB 12 là nằm ngoài Tổng Hội QGHC ?!
Điều nầy chứng tỏ, anh CVĐỂ đã dùng CLB 12 để khống chế TỔNG HỘI QGHC CÓ ĐÚNG KHÔNG QUÝ VỊ ?! -Cho nên anh CVĐỂ mới ca tụng công lao của GS.THỊNH đối với CLB 12 để đồng hóa thành tích đó, bao trùm lên luôn TỔNG HỘI QGHC ?!

Tôi nghĩ, anh CVĐỂ phải trả lời về văn thư trên đây. Nếu im lặng , không thèm trả lời thì 1 lần nữa cho thấy BĂNG ĐẢNG TXT-CVĐ đã xài toàn những văn thư giả mạo, bất nguyên tắc như Cái Thông Cáo BẦU CỬ ngày 27/8/2009 vừa qua và trước đó là cái văn thư vô gía trị để thành lập Ban Tham Vấn, không hề có quy định trong NQ 2003 !.

Những chứng cớ đã cho thấy Băng Đảng TXT-CVĐ đã tự chúng gây ra những chống đối và sự chống đối càng ngày càng THÔ BẠO, MẤT DẠY, VÔ HỌC là vì Băng Đảng TXT-CVĐ đã thách thức mọi đồng môn toàn BẰNG những thủ đoạn gian manh, lì lợm và vô học với đúng ý nghĩa nhứt của các chữ nầy !./-

Phan B/USA.
(Một nhập cuộc mới.)

***



TIN VỀ VỊT TIỀM TRONG TỔNG HỘI QGHC ?!



Ve Viec Dang Viet Tan da xam nhap vao TH/CSV QGHC chung ta.Bat chap Noi Quy va nhung Co Che da co tu khi moi thanh lap Hoi CSV/QGHC, Nhom Tran Xuan Thoi, Chau Van De, Pham Duc Thanh...da thanh lap them mot Co Che moi goi la Ban Tham Van, cung do TXT nan ra tuan nay khi y xuong hop voi dong bon tai Nam Cali (Xin xem Website cua TH se ro). Thanh phan hien nay co 3 ten:1. Vuong Quoc Qua, DS/32. GS Le Hong3. GS Nguyen Huu Thinh, DS/12Hai ong Hong va Qua la nhung nguoi cua Dang Viet Tan tuc la Mat Tran Pho Bo Hoang Co Dinh, Do Hoang Diem... Con ong Thinh la nguoi xac nhan voi toi la chua bao gio tham du vao Hoi CSV/QGHC chi gap anh Cao Van Ho may lan ma thoi. Nay thi tham gia vao Ban Tham Van thi day co phai do Nguyen Huy Si muon ten (giong nhu muon ten vao Ban Tuyen Bo de pha binh Dai Hoi Bat Thuong) hay la co van de phe nhom dua vao toi se dieu tra ky sau.Nhung nay can thong bao viec lam xem thuong y kien CSV/QGHC chung ta, muon thao tung lam gi thi lam cua Nhom TXT,CVD,PDT nhung bon tay sai cua Mat Tran Pho Bo, de quy Anh Chi co cai nhin ro.
Nguyen Cong Luong,
DS/16-QGHC
Posted by Nam Tào at
12:27 PM 0 comments
Labels:
Thursday, August 21, 2008

Sunday, September 27, 2009

TIN SƠ KHỞI
678 CHỈ LO ĂN-NHẬU- NHẢY ..."Đầm Già" THÔI.


Hội ngộ 678 đã bế mạc,không hề đả động gì đến vấn đề TH/QGHC.Anh Đỗ Hải Minh,Trưởng ban tổ chức bị bệnh bất ngờ nên không tham dự được...Tổng cộng 3 khóa có 117 người tham dự(không rõ có kể các Bà vợ không?) -* Dĩ nhiên là kể luôn vợ con và luôn Đồng Đế không chừng ? Chắc sẽ có tường trình chi tiết ? Có lẽ 678 sẽ tiêu tùng luôn sau cái vụ ĂN NGON nầy không chừng ???!!!

ĐPV/
Không có nhu cầu
cần ăn ngon
QGHC Sydney
TRẦN VĂN PHAN - Có dám mời LÂM LỆ HOA, Thị Trưởng AUBURN tham dự "ĐỠ ĐẦU" như lần trước không ???

*** LÂM LỆ HOA tiếp kiến NÔNG ĐỨC MẠNH kỳ rồi đấy ! Xin xem bài dưới đây của VC tự khai./- bb/cb

Đăng lại để làm bằng chứng
BÀI BÁO VIỆT CỘNG ĐÃ HÀI TÊN MỘT SỐ VC NẰM VÙNG và ĐÃ BIẾN NGƯỜI TỴ NẠN THÀNH RA VIỆT KIỀU CỦA CHÚNG NÓ

Cộng đồng người Việt tại Australia: Không ai mang trái tim Việt Nam ra khỏi quê hương Việt Nam17/03/2008“Chúng tôi hoan nghênh và đánh giá cao sự đóng góp của cộng đồng người Việt cho sự phát triển của đất nước Australia...”.

Đây là những lời nói tốt đẹp thường gặp trong các cuộc hội kiến, gặp gỡ giữa Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và Đoàn ĐB cấp cao QH nước ta với Lãnh đạo cấp cao của Chính phủ, QH Australia cũng như Lãnh đạo một số thành phố lớn hay các bang của Australia trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Australia từ ngày 9- 16.3.Không đơn thuần là những lời nói ngoại giao làm vui lòng nhau mà thực sự bằng tri thức và sự đóng góp cho công cuộc phát triển một đất nước Australia hiện đại, nhưng đầy bản sắc văn hóa, cộng đồng người Việt đã và đang ngày càng khắc họa rõ nét hơn hình ảnh một Việt Nam trong lòng nhân dân của xứ sở kanguru, đà điểu và Koala... Theo thống kê của Nhà nước Australia, người Việt Nam tại Australia vào khoảng 177 ngàn người. Tuy nhiên, đó là con số của những năm về trước.

Thực tế, nếu tính cả những người được sinh ra và lớn lên tại Australia thì con số đó lớn hơn nhiều, vào khoảng trên dưới 250 ngàn người. Bang New South Wales là nơi tập trung đông người Việt nhất- khoảng hơn 100 ngàn người. Giống như các phố của người Trung Quốc (China town) ở nhiều thành phố trên thế giới, ở ngoại ô thành phố Sydney- thủ phủ bang New South Wales- cũng có một khu vực của người Việt được mệnh danh là “Saigonmatta”. Tuy nhiên, nếu nói về nơi mà người Việt thực sự sống cuộc sống của người Việt thì phải là thành phố Melbourne, bang Victoria- Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Thanh Tân cho biết- ở đó có những khu phố toàn bộ là người Việt, mọi người giao tiếp với nhau bằng tiếng Việt. Melbourne cũng là nơi mà vào cuối tuần, người Việt ở vùng khác trên đất nước Australia thường tập trung nghỉ ngơi, gặp gỡ và giao lưu.

Sống, làm việc và học tập ở một đất nước xa xôi nhưng, dường như những con người vì nhiều hoàn cảnh khác nhau mà phải sống xa Tổ quốc đó vẫn không nguôi nỗi niềm khắc khoải hướng về quê hương. Xin Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng cứ an lòng, dẫu đã sang đây được 10, 15, thậm chí là 30 năm, nhưng không người con nào mang trái tim Việt Nam ra khỏi quê hương Việt Nam. Vượt hơn 700 cây số từ Melbourne tới Thủ đô Canberra, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Australia Trần Bá Phúc đã chia sẻ như vậy trong cuộc gặp gỡ giữa Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân cùng Đoàn ĐB cấp cao QH nước ta với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, bà con Việt kiều và lưu học sinh tại Canberra. Không khó khăn để nắm bắt được những tình cảm mà những người con xa xứ dành cho quê hương. Bởi, ngay từ ánh mắt nhìn da diết, những lời thăm hỏi dồn dập...khi được gặp “đồng hương Việt Nam” trên đất nước Australia đã thấy hiện lên mồn một những tình cảm đó.

Khao khát được về Việt Nam, được đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam, được có một ngôi nhà của mình trên đất Mẹ - không chỉ thường trực trong lòng những người con được sinh ra và có một quãng thời gian sinh sống ở Việt Nam mà còn là mong mỏi của những người chỉ mang trong mình dòng máu Việt mà chưa hề một lần đặt chân về xứ sở. Em trai của Chủ tịch Hội Trần Bá Phúc là một người như thế. Sinh ra và lớn lên ở Australia, nhưng mong muốn sau khi tốt nghiệp ngành học y khoa là được về Việt Nam giúp chút gì đó cho quê hương. Hay, cũng có những người đi du học ở Nhật Bản từ những năm 1960- 1970 của thế kỷ XX, sau đó sang định cư ở Australia từ đó đến nay như Việt kiều Nguyễn Quốc Vọng, nhưng vẫn mang trong mình một tâm tưởng: Tôi lúc nào cũng là người Việt Nam. So với số lượng thực tế người Việt đang sinh sống và học tại Australia thì con số trí thức Việt kiều thuộc về số ít. Tuy nhiên, nhiều người trong số họ đã được bổ nhiệm vào những vị trí quan trọng trong chính quyền Australia.

Đó là Việt kiều Lê Văn Hiếu với chức vụ Phó toàn quyền tiểu bang Nam Australia.

Là Việt kiều Lâm Lệ Hoa với chức vụ thị trưởng thành phố Auburn, bang New South Wales (Bà Lâm Lệ Hoa là người phụ nữ Australia gốc châu Á đầu tiên giữ chức vụ thị trưởng tại Australia).

Là Việt kiều Nguyễn Minh Sang (Sang Nguyen) từng là thị trưởng trẻ nhất quận hạt Richmond và hiện là nghị sỹ tiểu bang Victoria...

Và, không dừng ở những đóng góp cho sự thịnh vượng của đất nước Australia, ngày càng có nhiều Việt kiều, trí thức Việt kiều ở Australia về Việt Nam tham gia vào các hoạt động hợp tác giúp đỡ, đầu tư, giảng dạy trên nhiều lĩnh vực theo chương trình hợp tác giữa hai Chính phủ Việt Nam và Australia. Với chuyên môn về nông nghiệp, hiện Việt kiều Nguyễn Quốc Vọng vẫn đi về giữa Việt Nam và Australia để giúp Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam triển khai dự án liên quan đến sản xuất rau sạch. Trước đó, từ năm 1990- 2005, Việt kiều Vọng đã góp phần đưa 3- 4 dự án liên quan đến nông nghiệp về Việt Nam... Gần như thành thông lệ, trong các chuyến thăm và làm việc ở trong nước hay nước ngoài, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng thường coi các buổi gặp gỡ, nói chuyện là các buổi tiếp xúc cử tri. Và, ở nước ngoài thì đó là các buổi tiếp xúc cử tri đặc biệt. Trước khi Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng hay các ĐBQH nói để cử tri hiểu, bao giờ cũng là phần cử tri nói cho đại biểu nghe.

Các cuộc gặp gỡ, nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, bà con Việt kiều và lưu học sinh tại Canberra và Sydney nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức Australia không là một ngoại lệ. Giống như các cử tri trong nước, các “cử tri đặc biệt” khá sôi nổi khi phản ánh các tâm tư, nguyện vọng. Không bó hẹp trong các vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn hay chính sách liên quan đến kiều bào, ý kiến của các “cử tri đặc biệt” còn cho thấy họ quan tâm, theo dõi khá sát sao các thông tin về tình hình xã hội Việt Nam. Hoan nghênh các chính sách ngày càng cởi mở của Nhà nước đối với những người Việt Nam ở nước ngoài như miễn thị thực khi có nhu cầu về nước...

Đồng thời, khá thẳng thắn và tâm huyết khi chỉ ra những điểm bức xúc cần phải lưu ý, sớm giải quyết để bảo đảm sự phát triển bền vững cho đất nước. Đó là vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm; Cổ phần hóa các dịch vụ công như bệnh viện, trường học cần phải có những bước đi thận trọng; Nhà nước cần có chiến lược phát triển cho miền Tây Nam Bộ như thế nào để không còn tình trạng là một vựa lúa của đất nước, nhưng điều kiện cơ sở hạ tầng lại nhiều yếu kém. Vấn đề lao động Việt Nam tại Malaysia; Sinh viên ra trường không tìm được việc làm, tình trạng lãng phí về nguồn nhân lực làm quản lý...

Riêng hoạt động của QH, ghi nhận việc cơ quan lập pháp ngày càng có quyền hơn trong thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao. Nhưng, để đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của công cuộc hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới thì mong rằng, QH, các cơ quan của QH, các ĐBQH cần tiếp tục cải tiến, đổi mới, hoạt động hào hứng hơn nữa. Thay mặt QH Việt Nam, tại các cuộc gặp gỡ, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thu tất cả những ý kiến của đại diện cộng đồng Việt kiều tại Australia. Khẳng định sẽ nghiêm túc nghiên cứu và chuyển ý kiến của các “cử tri đặc biệt” tới các cơ quan hữu quan. Và, nếu có ý kiến đóng góp hay đề xuất gì cho sự phát triển của đất nước, Việt kiều có thể gửi các ý kiến đó về Việt Nam, thậm chí là gửi thẳng cho tôi (Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng- PV). Tôi sẵn sàng tiếp nhận mọi ý kiến... Gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, bà con Việt kiều, trong đó có trí thức Việt kiều tại Canberra và Sydney chỉ là hai trong nhiều các hoạt động dày đặc nối tiếp nhau trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Australia của Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân cùng Đoàn ĐB cấp cao QH nước ta. Tuy nhiên, đây cũng là hoạt động góp phần vào thành công của chuyến thăm. Bởi, bên cạnh những kết quả thông qua hội kiến, gặp gỡ với hầu hết các nhà lãnh đạo cao nhất của Chính phủ, QH Australia, chuyển tới họ thông điệp về tình hữu nghị, về mong muốn thúc đẩy tăng cường quan hệ hợp tác sâu rộng hơn nữa giữa hai nước thì chuyến thăm lần này, người đứng đầu cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất và các ĐBQH khác còn gặt hái được khá nhiều tâm tư, tình cảm của những “cử tri đặc biệt”. Những mối quan tâm về Việt Nam, những khao khát được đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam của họ là minh chứng cụ thể nhất cho chính sách nhất quán và đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta- coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời, là nguồn lực của dân tộc và là nhân tố quan trọng trong phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và các nước. Đi để biết, để thấu hiểu và để cảm nhận sâu sắc hơn rằng dù ở đâu- trong nước hay nước ngoài- đã là người Việt Nam hay dòng dõi Việt Nam thì Tổ quốc mãi mãi là của chúng ta.Ghi chép của Thanh Tâm
TỔNG HỘI QGHC
LÀM SAO TRÁNH KHỎI GIẢI TÁN ???

Bởi vì những lý do thực tế hiển nhiên sau đây:

1- Cá nhân Chủ Tịch HĐQT- TRẦN XUÂN THỜI hiện chỉ chờ CÂU LẠC BỘ NHÀ QUÀN 12 lo TẨN LIỆM nữa là xong.

2- Cái Thông Cáo Bầu Cử đề ngày 27-8-09 của TXThời HOÀN TOÀN VÔ GIÁ TRỊ - Không thể nào áp dụng được. Ngay như đám GIA NÔ cũng đành bó tay đứng ngó !

3- Đại Hội 678 làm ngơ ? - Thì không ai có THẨM QUYỀN gì để cứu sống cái thây ma TỔNG HỘI đã bị TXTHỜI quyết mang theo xuống lỗ chung với hắn. Thời mà ăn không được thì quyết không để TH TỒN TẠI để ai xơi tái cả nghe chưa đồng môn ơi ?!

Cho nên TỔNG HỘI QGHC đương nhiên phải giải tán thôi, hơn nữa CŨNG CHẲNG CÓ AI MUỐN CỨU SỐNG NÓ để mần gì ? Hay lợi lộc gì cho ai đâu ? Đã đến lúc phải tự biến mất LÀ LẼ THƯỜNG !!!./-

Quan Điểm Chung
Nhóm Tranh Đấu
27-9-2009
Mừng Hội Hoàng Gia 678

Đại công cáo thành cảm tác…
Hoàng - gia nhóm họp hội già - hoang
Đánh - trâu nhậu thịt, đấu - tranh xoàng!
Đáo - gia phải đá - giao hoan lạc
Lực - kiệt dê gìa, liệt - cực ngon.

Phố - Ca rực nắng pha - cố quốc,
Hạt - lành ướp rượu hành - lạc toan…
Tám Sáu Bảy - ơi, bơi - ảy nhảy
Gìa - hoang hội đại phải gia - hoàng?


Hàn Nho
Xứ Lạnh

***CB Nhắn tin: Xin tác giả Vô Danh Thị làm ơn diễn NÔM ... na giùm ! E rằng HÁN.. có G như vầy ít ai chịu hiểu ! Vì cái ấy ngày nay đã hỏng hết rồi !!! 10 ngày ngủ dậy - 9 ngày phải có nhu cầu cần ăn ngon !!!./- bb/cb.
CUỐI CÙNG RỒI
Phải GIẢI TÁN TỔNG HỘI QGHC Thôi !
Bài của LÃO NGU.

Trên website này đã có nhiều đồng môn lên tiếng đề nghị là nên giải tán TH/CSV/QGHC,đề nghị này có phần hợp lý và khó tránh khỏi vì những lý do :

1) Một tổ chức được lập ra phải có những hoạt động.Chúng ta thấy TH/QGHC trong nhiều năm qua dưới sự điều khiển của Trần Xuân Thời và Châu Văn Để đã thật sự không có hoạt động gì trong suốt 2 năm qua. Chưa cần nói đến các năm trước dưới Triều Đại "THỜI TẦN".

2) Một tổ chức lập ra cần phải có sự thông cảm liên lạc 2 chiều giữa những người lãnh đạo và các hội viên,nhưng thực tế TH/QGHC do TXThời và CVĐể lèo lái hòan tòan xa cách giữa Hội Viên và người lãnh đạo,giới gọi là lãnh đạo tự ý quyết định,không cho Hội Viên biết những thay đổi trong tổ chức(Nội Quy 2003 không hề được thảo luận,thông qua một cách công khai) cũng như khi bầu cử BCH/TH, LD Cao Xuân thức yêu cầu công bố kết qủa Chi Hội nào bầu cho Liên Danh nào,mà hết ngày này qua tháng khác mới được thỏa mãn và đưa ra những điều kiện không hợp lý của một hội được mênh danh là ái hữu(Thí dụ LD Cao Xuân Thức muốn khiếu nại,chữ ký phải được thi nhận..Public Notary..)

3)Rất nhiều đề nghị là phải tu chính Nội quy,chính Trần Xuân Thời cũng hứa hẹn là làm việc này nhưng kéo dài cả gần hai năm nay...mà có làm gì đâu ???đây là một thái độ ngạo mạn coi thường Hội viên.

4)Người lãnh đạo phải tỏ ra biết hóa giải các mâu thuẫn trong nội bộ khi có sự xung đột,trái lại Trần Xuân Thời với tư cách CT/HĐQT lại xúi bẩy CVĐể đi thưa kiện một Hội Viên (Anh NNL)và hỗn láo hơn nữa là vợ Trần Xuân Thời là Nguyễn Thị Ngọc,không biết ơn, đón nhận ý kiến xây dựng của các Hội Viên , trái lại nêu đích danh 4 Hội Viên đòi truy tố ra tòa và khôi hài hơn nữa là trong một email sử dụng cả tiếng Việt , xen vào tiếng Mỹ... không ngoài mục đích đe dọa và phô trương kiến thức "SÌNH BỤNG" (Nuốt đầy bụng mà không tiêu hóa nổi) của VC Thị Ngọc. (*TXT dịch chữ SELF ESTEEM thành ra nghĩa KÍNH TRỌNG ???!!! Thay vì đúng nghĩa của nó là TỰ TRỌNG, cho nên ăn không tiêu là vậy đó !!!)

Các đồng môn thử phán xét những hành động này của vợ chồng TXThời có xứng đáng tư cách của người đứng đầu một tổ chức bao gồm những trí thức,những người từng giữ những chức vụ chỉ huy HC của VNCH ???

Vì những lý do còn qúa dài và những hành vi ĐỘC TÀI sai lầm của TXThời qúa nhiều,Lão không muốn làm mất thời giờ của các đồng môn....nên tạm chấm dứt bài viết ở đây,với kết luận:

Hãy giải tán TH/CSV/QGHC để giữ danh dự cho những ai đã tốt nghiệp Học Viện QGHC.....vì với hiện trạng hiện nay về nhân sự cũng như cơ cấu tổ chức thì chỉ làm cho tập thể CSV/QGHC mất uy tín,tình trạng băng hoại sẽ trầm trọng thêm.Trần Xuân Thời NGỤY BIỆN là kẻ có công với TH/QGHC, NHƯNG THỰC RA và rõ ràng là kẻ đã làm tan nát TH/QGHC như hiện nay ???./-

Lão Ngu
ĐÂY RỒI
TÌM MÃI MỚI THẤY !


EMAILS rất LỊCH SỰ, rất quý mến CỦA 2 ANH LÊ VĂN TƯ & VŨ MẠNH HÙNG -QGHC.

***Mt68/Nam Tào: Chúng tôi xin đăng nguyên văn 2 email nầy với các đặc điểm thực tế như sau:

1- Email của anh Lê Văn Tư không phải chỉ nói chuyện nội bộ khóa 8 , nên cần được phổ biến sâu rộng để mọi người được biết hầu có nhận định hay phán xét riêng.

2- Chúng tôi công nhận câu chép lại ĐÚNG Ý CỦA ANH TƯ 100% là "VĂN TỨC LÀ NGƯỜI" - Do đó xin anh em đọc văn của anh Lê Văn Tư để biết MÙI THUM THỦM của chính anh Lê Văn Tư viết ra trong email trước.

3- Bây giờ chính anh Vũ Mạnh Hùng xác nhận BẢN NHẬN ĐỊNH trước kia là có CẢ 3 NGƯỜI HỢP SOẠN là THÁI VĂN KHị, VŨ MẠNH HÙNG VÀ CAO THỊ LỄ . Nhưng chỉ giao một mình CAO THỊ LỄ đứng ra lãnh đạn. Anh KHỊ VÀ Anh HÙNG : KHÉO LÉO, TẾ NHỊ , QUÂN TỬ ... VÔ CÙNG TẬN !!! ???
Kính xin anh em nhớ giùm việc xác nhận nầy để làm bằng chứng cụ thể về sau ./- mt68/Nam Tào.


Date: Fri, 27 Jun 2008 20:03:30 +0000From: levantu39@yahoo.fr
Subject: Re : Re : Trach nhiemTo: jhungvu@yahoo.nh

Hùng quý mến,
Người xưa có câu "văn tức là người", qua đó tư cách con người thể hiện, nên tôi khá thận trọng trong việc viết lách, ngôn ngữ của phường đá cá lăn dưa dầu họ có áo mão chỉnh tề cũng dễ nhận diện lắm.Cũng như Anh, tôi rất trân quý tình bạn, nhưng khi cần nói lên suy nghĩ của mình dầu trái ý bạn thì cũng không ngại, bao che nhau điều xấu không phải là tính tốt, hữu ích của tình bằng hữu là giúp nhau sửa những sai sót (Nam vô lương hữu bất tri hành bộ khuy du), hãy hân hoan tiếp nhận các lời chỉ trích xây dựng của bạn bè, nếu không thì có khác gì các loài chim cùng một sắc lông quây quần với nhau (theo ngạn ngữ anh: Birds of a feather flock together).Nói thì nghe hay đấy, nhưng sự thật thì chỉ có mình đánh giá mình mới đúng, như Anh nhận xét chính mình vậy, miệng đời khen chê là chuyện thường, chê đúng thì mình cố sửa, còn khen chê lệch lạc nào có làm mất giá trị đích thực của mình, một nhận xét thiếu tế nhị của Lê Văn Tư cũng không thế làm suy suyển những đức tính vốn có của Vũ Mạnh Hùng, ngoài ra chúng ta còn được anh em mình "cho điểm" nữa chớ, ngại gì?Thấy Bạn phản ứng nhanh nhẩu quá, chỉ ngay trong ngày 23 tháng 6 (ngày 3 hội tuyên bố ly khai), trong khi đáng lẽ nên chờ đợi phản ứng của bao nhiêu hội còn im tiếng, tôi nghĩ Bạn vừa bất công vừa thiếu sự chính đính, chữ công chính được hiểu trong giới hạn đó (hoàn toàn không có ý nghĩa nặng nề như Bạn nghĩ), đấy là động cơ thúc đẩy tôi lên tiếng. Dầu Anh nghĩ sao về tôi (thật tình hay ngụy biện), xin Anh hãy tạm hài lòng với lời phân trần này.Bây giờ xin trở lại nội dung lá thư, Anh cho tôi "chưa nắm vững tình hình mà đã góp ý nên có nhiều sai lệch."Điều này không hẳn sai, nhưng tôi ở trong số người theo dõi khá sát diễn tiến tình hình, và chịu khó lưu giữ nhiều "lời qua tiếng lại", để khi cần phát biểu thì có cơ sở, chớ không phải chửi bừa bãi, nên thỉnh thoảng tôi cũng có lên tiếng với ước mong hòa giải chớ không phải nhập cuộc kiểu đổ dầu vào lửa.Như Anh thấy đó, những góp ý của tôi đều nói có sách mách có chứng, còn chuyện hậu trường thì tôi chịu, chỉ biết suy luận thôi, mức độ lệch lạc thế nào thì nhờ các bạn chỉ cho.Phần góp ý lần này của tôi là dứt khoát nhứt, nhóm ném đá giấu tay "nam tào, bắc cái" nào đó chửi tôi với lời thô tục, cho tôi là phe TXT, nhưng xem kỹ lại coi, lập luận của tôi dựa trên sự kiện, không binh vực cá nhân, còn nhận định đúng sai thế nào là chuyện anh em mình trao đổi đây, khác nhau về quan điểm vẫn có thể gặp nhau tay bắt mặt mừng, chớ chửi bới cá nhân thô tục thì sẽ mắc cỡ khi chạm mặt nhau lắm!Nhờ Anh soi sáng tôi mới biết có 3 nhóm chính chống TXT với "phương pháp làm việc, mục tiêu khác nhau", nhưng qua các tài liệu ghi nhận được thì tôi vẫn thấy có sự nhập nhằng, thành phần nọ xọ thành phần kia (không rõ họ đại diện cho cả nhóm hay tự ý riêng).Từ nhận định này nên tôi mới dùng chữ âm mưu đấy, tức là có cấu kết với nhau trước, chớ không phải bột phát, nghĩ sao nói vậy kiểu "giữa đường thấy sự bất bình chẳng tha" như mình.Tại sao tôi suy đoán như thế?Xin Anh xem kỹ đoạn dưới đây:Comment mới: Đề nghị tách QGHC thành 2, 3. 4 ...Anonymous said... Một đề nghị không vui...

Theo tôi nhận xét thì cuộc khủng hoảng hiện nay cũng hãy còn nằm trong sự KHÁC BIỆT GIỮA MIỀN ĐÔNG & MIỀN TÂY của Hoa Kỳ. Lần nầy tuy bề ngoài với lý do bầu cử, nhưng nó cho thấy vấn đề từ từ lộ diện là sự bất đồng giữa ĐÔNG và Tây như nó đã xảy ra rất là trầm trọng trước đây.Chuyện xung khắc tuy đã qua, nhưng nó VẪN CÒN ĐÓ và nó đã trở lại như hiện nay.Tôi xin đề nghị một giải pháp KHÔNG VUI, nhưng có lẽ là THỰC TẾ và cần phải nhìn vào sự thực mà giải quyết vấn đề. Đừng làm bộ màu mè, đoàn kết giả tạo để rồi chẳng đi đến đâu và nó cứ quay trở lại hoài làm cho anh em cứ phải chua cay với nhau từng hồi. Thôi thế thì đành chia ra làm 2 đi !!!

Các đơn vị Miền Đông cứ tách ra làm một Tổ Chức riêng của Miền Đông với danh xưng gì cũng được, tuỳ anh em bên đó quyết định.Còn Miền Tây (Cali.) và các vùng phụ cận cũng sẽ lập ra một tổ chức riêng. Như thế có lẽ hòa bình hơn. Hai bên mạnh ai cứ làm theo ý mình, theo đuổi lập trường của mình. Sẽ không có chuyện dòm ngó nhau và từ đó có lẽ anh em sẽ không xung đột nhau như đã qua và hiện tại.Còn các đơn vị khác ngoài Hoa Kỳ thì cũng tùy anh em quyết định , đi theo hệ thống nào??? Của Miền Đông hay Miền Tây hay lập thành một tổ chức biệt lập cũng không sao.Để từ rày sẽ không còn dính vào các chuyện tranh chấp gữa Đông và Tây.Tôi biết đây là một đề nghị XẤU; nhưng đây cũng là ý kiến của một số đông anh em đã biểu lộ như vậy với tôi.

Họ nói: KHÔNG SỐNG VỚI NHAU ĐƯỢC THÌ RA RIÊNG có lẽ sẽ dễ chịu hơn./- *Một Hành Khất 2 túi (Australia)Cũng xin lưu ý câu: "đây cũng là ý kiến của một số đông anh em đã biểu lộ như vậy với tôi.", số đông ấy là ai, không rõ là bao nhiêu, nhưng chắc là trong số đó có những người đã tiếp tay phổ biến ý này, bây giờ thì ý đồ này càng rõ, bằng chứng thể hiện qua thư anh Thái Văn Khị (TVK) gởi Lâm Hữu Xưa (LHX):Re: Giai thich moi su hieu lam

Khi Thai Samedi, 21 Juin 2008, 22h27mn 04sÀ :lamhuux79@yahoo.comCc :Dan Nguyen Anh Xua men,…Toi de nghi anh NT Ha nghi den hinh thuc nay (tach roi khoi TH nhung anh NT Ha van co quyen tham gia phien hop HDQT neu duoc trieu tap). Qua cac dien thu, toi duoc biet anh NT Ha co kha nang dieu hanh mot phien hop theo cach dan chu theo Robert's Rules (rat dan chu, huu hieu, va minh bach), va toi nhan thay CSV o Uc da hoat dong tren tinh than ai huu trong qua khu. Cho nen, toi de nghi rang toi se dde^` cu+? va van dong anh NT Ha ra tranh cu chuc CT/HQDT khi co cuoc bau cu. Muc dich cua toi rat ro: thay doi cach dieu hanh HDQT, duy tri tinh ai huu giua CSV voi nhau, va nghien cu viec tu chinh Noi Qui.Co the, anh cho rang sach luoc cua Hoi Florida da khong hop y cua anh. Nhung neu anh nghi toi dua cuc duong phen de anh NT Ha dung ra thong cao tach roi TH, anh da hieu lam toi.

Toi luc nao cung ton trong dan chu. Khi CSV Hoi Victoria quyet dinh nhu the, toi khong the nao de nghi mot cach vo ly rang Chu tich Hoi KHONG tuyen bo quyet dinh do. Toi chi yeu cau anh NT Ha dung ro+`i kho?i HDQT. Ly do: neu co phien hop chinh thuc, toi rat can phieu cua anh NT Ha va cac thanh vien ung ho viec Tu Chinh Noi Qui.…KhiAnh trong Nhóm TVK (nhóm 3) có biết trước ý kiến này không? Đây cũng là bằng chứng mối liên hệ giữa nhóm 1 (có LHX) và 3, như thế thì cũng không phải là vô lý khi có người nghi Vũ Mạnh Hùng cấu kết với LHX, điều mà tôi biết chắc là sai.Lại một vài thắc mắc khác: LHX dùng lời lẽ thô tục đối với chị Cao Thị Lễ, sao không thấy phản ứng nào của quý Anh thuộc nhóm đó? Đã thế lại còn có lời xin lỗi về sự hiểu lầm nào đó. Liệu mấy anh chị trong nhóm TVK có đồng ý việc vận động để cho anh Nhan Tử Hà (NTH) làm Chủ tịch HĐQT?Anh dựa vào Tuyên cáo ly khai của 3 hội (Florida, NSW & Victoria) để qui trách TXT làm tan rả TH, tôi không rõ anh em ở Florida sinh hoạt thế nào, chớ ở Úc thì dường như cũng không ổn lắm đâu, được biết là Bản tuyên cáo ở Úc Châu là do NTH vẽ vời tùy tiện đấy, Anh nhờ TVK kiểm điểm lại xem sao?

Theo dư luận bên Úc thì LHX thuộc loại "hung hiểm chi nhân" nên nhiều người "kính nhi viễn chi", có người còn hỏi tôi là đôi co với tên ấy làm gì?

Tôi biết chớ, nói với hạng người như thế thì chỉ uổng lời mà thôi (*), nhưng ý của tôi thì khác, hy vọng còn cảnh tỉnh những người còn biết nghe lời phân trần phải quấy (**), thật vậy, nhờ phần trình bày của tôi, một số anh chị cho biết không khỏi bàng hoàng trước những lời lẽ "không tưởng tượng" như vậy; tư cách của kẻ ném đá giấu tay, chửi bới thô tục đã hèn hạ rồi, tư cách của những ai tiếp sức loan truyền còn tệ hại hơn.Tôi không rõ các "phương pháp làm việc và mục tiêu khác nhau" của các nhóm như Anh, nhưng cái nhìn của tôi cũng chẳng khác mấy (Nhìn chung, có thể nói TXT là đối tượng của phe chống đối, nhưng yêu sách cũng không thuần nhứt (người chống kết quả bầu cử, không chấp nhận Biên bản kiểm phiếu, kẻ đòi công bố kết quả, người chống NQ (cho là bất hợp lệ hay bất hợp thức), có bạn vừa cho là cuộc bầu cử bất hợp lệ vừa đòi công bố kết quả, cũng như đưa ra đề nghị này nọ, …); giả dụ có muốn giải quyết thì khó biết dựa trên cơ sở nào? Sau đó ai thỏa mãn, ai tiếp tục chống?)

Điều này xác nhận mục tiêu tối hậu của các phe chống đối là đòi hạ bệ TXT, mọi lý cớ khác đều là để che đậy mục tiêu đích thực, chung qui là do cái TA đúng như tôi phân tích, vấn đề rắc rối ban đầu được nghiêm trọng hóa hơn mức bình thường.Phản ứng của TXT chẳng khác gì "con giun xéo lắm cũng oằn".

Muốn gỡ rối mọi người phải thật bình tĩnh, cần những người thật sự vô tư được 2 đối lực chấp nhận, họp lại dưới hình thức một Ủy ban (hòa giải), trao đổi ý kiến, đề ra phương thức giải quyết, chớ như tình trạng hiện nay thì ai cũng muốn lánh xa (Bỉ viết cẩu, thử viết cẩu, bỉ thử giai cẩu, thần thấy thế nguy thần tẩu!).Theo tôi, các vấn đề sau cần giải quyết tuần tự (theo suy nghĩ thuần lý):1. Về kết quả bầu cử, không thể duy trì tình trạng kẻ công nhận người không? Không công nhận kết quả bầu cử thì còn đòi hỏi gì nữa? BCHTH là một bộ phận độc lập với HĐQT? Nếu công nhận thì hãy để yên cho BCH hoạt động đúng theo NQ.2. Về sửa đổi Nội qui, điều này cần thời gian, không thể thực hiện một sớm một chiều trong một vài phiên họp viễn liên, như phải thành lập một Ủy ban tu chính, thu thập ý kiến, đề nghị các khoản sửa đổi, phương thức tham khảo, hình thức phê duyệt, …Việc sửa đổi này, qua tranh luận, xoay quanh các trọng điểm như việc cải tổ cơ cầu, bầu chọn BCHTH và chức năng của Chủ tịch HĐQT; nếu chấp nhận BCH hiện hữu thì nhiệm kỳ còn dài, việc cải tổ cơ cấu và phương thức bầu chọn BCH không có gì cấp bách, còn lại là chức năng của Chủ tịch HĐQT, nếu nhiệm sắp mãn thì cũng chẳng cần gắp (đối với đương kiêm Chủ tịch), nếu còn kéo dài (sợ lũng đoạn tổ chức) thì trọng tâm ưu tiên là tu chính các điều khoản liên hệ đến quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT, cũng cần lưu ý là các khoản tu chính mới này có hiệu lực chấp hành ngay hay không?

Như trường hợp của Hiến pháp Pháp, tu chính nhiệm kỳ của Tổng thống Pháp từ 7 năm xuống 5 năm, qui định mới này chỉ áp dụng cho vị Tổng thống kế tiếp. Trong tinh thần dân chủ, có mặt hay (ổn định) nhưng có mặt dở (không thể lật đổ dầu đa số dân chúng bất bình), như Tổng thống Bush hiện nay chỉ còn khoảng 30 % dân chúng ủng hộ nhưng mọi người vẫn phải chịu đựng cho hết nhiệm kỳ.Có bấy nhiêu gọi là hồi đáp.
Thân,
lvt

TB:
Tuy đây là thư trao đổi riêng, nhưng nội dung chỉ bàn đến công việc chung, xin mạn phép phổ biến trong nội bộ khóa 8; đọc thư này chắc anh em cũng đoán biết phần nào nội dung lá thư của Bạn, tôi không phổ biến vì chưa được phép.(*) Bất khả dữ ngôn nhi dữ chi ngôn, thất ngôn (Đối với kẻ không đáng nói mà cứ nói thì uổng lời)(**) Tử viết: "Dữ thiện nhân cư như nhập chi lan chi thất, cửu nhi bất văn kỳ hương, tức dữ chi hóa hĩ. Dữ bất thiện nhân cư như nhập bào ngư chi tứ, cửu nhi bất văn kỳ xú, diệc dữ chi hóa hỉ" (Tạm hiểu: Đức Khổng nói: Chung đụng với người hiền lành như vào nhà có hoa chi hoa lan, tuy lâu ngày không còn thấy mùi thơm nhưng đã hòa với mùi thơm rồi. Chung đụng với người không tốt như vào chợ cá ươn, tuy lâu ngày không còn cảm thấy mùi thúi, nhưng đã hòa với mùi ấy rồi)-----

Message d'origine ----De : joseph Vu À : Van Tu LE Cc : Hien h Khieu Envoyé le : Mercredi, 25 Juin 2008, 17h23mn 22sObjet : Re: Re : Trach nhiem

Anh Tu than,

That la ngo ngang khi doc thu anh chi trich toi la thieu cong chinh. Thieu cong chinh phai duoc hieu la khong liem chinh, gian xao. Co luc toi hy vong nghi rang anh da dung sai danh tu : thieu cong binh chu khong phai thieu cong chinh. Nhung nguoi khac chui toi gi toi cung chang may quan tam, vi phai nhan rang co vai CSV khong dang kinh trong.

Nhung loi chi trich thieu cong chinh tu mot nguoi ban nhu Le van Tu thi la qua nang ne, xi nhuc doi voi toi., vi tu xua toi nay toi van tu hanh dien minh la ke cuong truc, thang than, khong biet so khi lam dieu phai. Anh co the chi trich toi thien kien, ngu dot hay gi gi di nua toi cung chang buon long vi trong tinh ban be , toi luon luon chap nhan nhung bat dong y kien.

Ve van de TH, anh va toi cung nhu mot so ban be deu rat buc boi vi mot vai ca nhan viet email hay chuyen tiep nhung email khong co tinh cach xay dung, hay dung nhung danh tu bat xung. Nhung anh muon dung thu tra loi email cua toi de da kich ho thi thuc la khong cong binh cho toi.

Doc bai Gop Y cua anh, thay anh rat nhan hau va can dam thang than, nhung theo toi anh chua nam vung tinh hinh TH ma da Gop y nen co nhieu sai lech.

Truoc khi phe binh, anh can tim hieu nhung ai chong doi TXT, va chong doi ve nhung dieu gi..., y kien cua moi nguoi ra sao va khac biet nhau nhu the nao, chu khong nen coi tat ca nhung nguoi chong doi deu nhu nhau, va cung mot muc tieu...

Toi co the nhan dinh cac nhom chong doi TXT co 3 nhom chinh voi phuong phap lam viec, muc tieu khac nhau:

1. Nhom NN Lien, LV Trang, NK Dan, NC Vy, LH Xua...: ho chong doi cuc doan, ap dung moi bien phap thu doan de chong TXT va bat ke nhung ai co y kien khac voi ho.

2.Nhom CX Thuc, TQ Hung.... khieu nai ve cuoc Bau cu BCH/TH vua qua. Nhom nay tuong doi on hoa, hieu biet, Doi hoi khac cua ho la Tu chinh Noi quy.

3.Nhom TV Khi, chi CT Le , toi va mot so anh chu tich hoi dia phuong nhu NT Ha, TV Phan, NV Sanh...Khoi dau chi CT Le, anh TV Khi va toi cung thao ra bai Nhan Dinh ve Tinh hinh TH do chi CT Le ky ten.

Lap truong chinh yeu cua chung toi duoc the hien trong Bai Nhan Dinh nay. Chu truong nhom chung toi khai luoc nhu sau:

-Chap nhan Tu chinh Noi quy 2003 do anh TXT soan thao vi la DE FACTO, chap nhan cuoc Bau cu Ban CH vua qua , neu khong co gi vi pham The le bau cu.

-De nghi anh TXT trieu tap HDQT ( qua email hay conference call) de giai quyet cac tranh chap trong TH theo trach nhiem cua CT/HDQT.

-Doi hoi Tu chinh NQ 3003 vi no co qua nhieu khiem khuyet. Sau 4 thang, sau nhieu van dong, thu yeu cau cua 8 thanh vien HDQT (3 hoi Uc chau, hoi Florida, Hoi Boston, hoi San Diego,hoi Mien Dong HK, hoi Texas)

doi hoi anh TXT trieu tap HDQT de giai quyet khung hoang va thao luan ve Tu chinh Noi quy, nhung anh TXT van co tinh lam ngo, bat dong. Toi gan day, thay tinh hinh qua soi dong, ap luc bat hop tac, ly khai cua mot so hoi dia phuong, anh TXT moi len tieng vuot ve du luan, ma cung khong xuc tien giai quyet nhung xao tron, khung hoang trong TH. Nay chung toi ket toi anh TXT vi nhung ly do sau:

-Anh TXT la chu tich HDQT co trach nhiem phai giai quyet cap thoi nhung kho khan, xao tron trong TH, ma anh chi bat dong, khong trieu tap HDQT de giai quyet. Neu anh dung ra giai quyet ngay tu dau thi tinh hinh da khong toi te nhu ngay nay.

Toi lay 1 truong hop lam thi du: NN Lien trong email dat nghi van CV De lam loi cho CS. TXT co trach nhiem hoa giai 2 ben truoc tien, neu khong ket qua thi dua ra HDQT giai quyet. Nguoc lai, TXT chup lay co hoi de pho bien rat nhieu email de ket toi NN Lien. Toi nho NN Lien da muon hoa giai, den noi chuyen voi CV De trong mot bua tiec cua cac CSV CaLi.

-Anh TXT noi la de cao vai tro cua HDQT nhung thuc te khinh thuong cac de nghi cua nhieu thanh vien HDQT, con phi bang ho la khong biet gi ve Noi quy, sinh hoat cua TH, chua truong thanh....

-Chi CT Le va chung toi da neu ra cac dieu khiem khuyet, ha ti cua noi quy 2003 va de nghi thanh lap tieu ban Nghien cuu Tu chinh NQ, nhung anh TXT cung khong quan tam. Anh TXT gian tiep khen bai Nhan dinh cua chi CT Le vi co mot hai diem co loi cho anh, nhung qua phan de nghi phai Tu chinh NQ thi anh phot lo. Gan day anh TXT chi de cap toi Tu chinh 1 dieu khoan ve the thuc bau cu BCH nam 2010, hay keu goi dua de nghi cho anh cuu xet, truoc khi dua ra HDQT , kem voi nhieu dieu kien "neu...neu...".

Chuyen rat de dang va mau chong la anh TXT co the trieu tap HDQT de nghi thanh lap 1 tieu ban Nhgien Cuu Tu chinh NQ, hay trao cho mot hoi dia phuong (nhu Hoi Mien Dong HK ) de thanh lap mot tieu ban Nghien cuu Tu chinh NQ, sau do dua ra HDQT cuu xet.

-Anh TXT doc doan tu minh giai quyet cong viec TH theo y minh khong qua HDQT, khong trieu tap HDQT de lay quyet dinh chung.-Anh TXT bien minh la qua ban ron, phai giai quyet tung viec.Day chi la co chong che. Anh da nhan lanh trach nhiem CT/HDQT thi anh phai danh thi gio de giai quyet cac cong viec cua HDQT.

Neu anh khong co thi gio thi Tu chuc . Tom lai anh TXT da khong thi hanh trach nhiem cua CT/HDQT, khong trieu tap HDQT dua den tinh trang be tac trong TH, khong ai giai quyet cac xao tron, khung hoang hien nay khien nhieu hoi dia phuong, nhieu CSV bat man dua den tinh trang muon ly khai hay chan nan chi muon sinh hoat noi bo trong chi hoi cua minh, khong con muon len tieng hay quan tam toi TH nua. Su kien dang phan hoa cua TH rat ro rang la mot so hoi chinh thuc tach roi TH va mot so hoi chan chuong da khong len tieng, khong con hop tac voi TH nua ( nhu hoi Mien Dong, hoi San Jose theo cho toi duoc biet...).

Toi dat trach nhiem hoan toan tren TXT vi anh da khong hanh su nhiem vu CT/HDQT cua minh khien TH chia re, khung hoang nhu ngay nay. Mot so CSV cung co trach nhiem, nhung nguoi lanh dao la CT/HDQT phai chiu trach nhiem lon lao nhat vi bat luc hay vi tinh toan rieng tu ma khong dung ra lanh trach nhiem giai quyet hay dua ra HDQT giai quyet.. Mot dieu toi muon noi them voi anh la chung toi danh gia anh LH Xua theo cac hanh dong , loi phat bieu ha nhuc cac ban CSV cua anh ay. LH Xua danh pha chi CT Le, NT Ha, NV Sanh.,ke ca TV Khi... LH Xua neu co de nghi tach QGHC thanh 2,3,4...thi chi la de nghi cua LH Xua chu khong co chut lien he nao giua anh LH Xua va chung toi.

Su kien bat hop tac voi TXT, tach khoi TH cua cac hoi Florida, Victoria, NSW Uc chau chi la chuyen "chang dang dung" ma thoi., va cac hoi nay van mong moi TH sua doi Noi quy khong con danh quyen doc doan cho TXT thi se tro lai sinh hoat vui ve voi nhau nhu truoc, Vai hang trao doi voi anh, neu co gi khong phai xin chi giao. Than men./-

Vu Manh Hung.
Posted by Nam Tào at
3:15 PM 1 comments