HỌP MẶT KHÓA 9 TẠI NAM CALI
Nam California:
Theo thông lệ, mỗi khi có anh chị em Khóa 9
QGHC nào từ phương xa đến thăm Nam Cali
thì anh chị em tại địa phương đều tổ chức một
bữa ăn tại nhà hàng để tiếp đãi, là dịp để cùng
nhau hàn huyên, chuyện trò thăm hỏi tin tức về
gia đình, con cháu hay bạn bè đồng khóa ở các
nơi từ ngày xa quê hương hoặc từ lâu không
gặp mặt.
Đặc biệt kỳ này có chị Phan Xuân Nguyệt và
phu quân là anh Trần Đình Phùng ở xứ lạnh xa
xôi Thụy Điển từ Bắc Âu sang chơi. Các anh
chị em Khóa 9 đã hẹn cùng nhau tổ chức một
bữa tiệc tại tư gia anh chị Nguyễn Chí Vy để
tiếp đãi anh chị Nguyệt & Phùng và một số
thân hữu QGHC tại Nam Cali. Ngoài anh chị
Phan Xuân Nguyệt và gia chủ anh chị Nguyễn
Chí Vy, buổi họp mặt gồm có: chị Nguyễn Thị
Nguyệt, chị Nguyễn Thị Ngọc Oanh và con gái
Quỳnh Chi và hai cháu ngoại trai, “dâu HC”
chị Lê Đình Thảo, cùng đến với ái nữ Diễm
Châu; quý anh chị: Lê Văn Rắc, Trần Quý
Hùng, Lưu Văn Trang, Nguyễn Minh Yến, và
quý anh: Lê Ngọc Diệp, Trần Tấn Mẫn,
Nguyễn Phụ Phụng, Lê Vũ Tạo, Hà Thế Ruyệt.
Các anh chị cáo lỗi không thể đến dự được gồm
có: Cao Văn Hở, Nguyễn Bá Lộc, Lê Phước
Ba, và “dâu HC” chị Tôn Thất Tùng. Thân hữu
tại Nam Cali đến dự gồm có: các anh chị Trần
Ngọc Thiệu, Cao Minh Tâm và Chế Minh Châu
(thành viên HĐQT và BCH Hội CSV/QGHC
Nam California), quý anh chị Đỗ Tiến Đức,
Nguyễn Công Lượng, Nguyễn Văn Sáu, các
anh: Cao Công Đắc, Nguyễn Ngọc Liên, Chu
Tất Tiến, Ngô Ngọc Trác.
Buổi tiệc họp mặt bắt đầu từ 5 giờ chiều Chủ
Nhật ngày 12 tháng 7 năm 2009 và chấm dứt
vào khoảng hơn 8 giờ tối. Anh chị em đã tay
bắt mặt mừng, cùng nhau ăn uống, chuyện trò
rôm rả, cười nói huyên thuyên…
Nhiều anh chị nhà xa cần về sớm, cho đến lúc
phải chia tay vẫn còn tiếc rẻ vì bữa tiệc còn
đang vui chưa muốn dứt. Nhưng thôi, cuộc vui
nào rồi cũng phải tàn. Cầu mong sẽ có dịp cùng
nhau sum họp dưới một mái nhà Hành Chánh
tương thân tương ái, trên quê hương Việt Nam
thân yêu, dân chủ và độc lập, không còn độc tài
chuyên chế Cộng sản.
(SN tường trình từ TP Westminster).
Từ trái qua:
Hình trên: Các anh Ruyệt, Thiệu,
Diệp, Đắc, A/C Nguyệt (người đến
từ xứ lạnh Bắc Âu Thụy Điển).
Hình dưới: Anh Liên, chị Tâm,
các anh Hùng, Trác.
Không thấy mặt: anh Vy (chủ nhà,
ngồi gần anh Trác) và anh Ruyệt
(người có tóc trắng nhiều nhất!)
(Vì số trang giới hạn nên không
thể đăng hết hình đồng môn tham
dự. - Bản Tin xin cáo lỗi)
Theo thông lệ, mỗi khi có anh chị em Khóa 9
QGHC nào từ phương xa đến thăm Nam Cali
thì anh chị em tại địa phương đều tổ chức một
bữa ăn tại nhà hàng để tiếp đãi, là dịp để cùng
nhau hàn huyên, chuyện trò thăm hỏi tin tức về
gia đình, con cháu hay bạn bè đồng khóa ở các
nơi từ ngày xa quê hương hoặc từ lâu không
gặp mặt.
Đặc biệt kỳ này có chị Phan Xuân Nguyệt và
phu quân là anh Trần Đình Phùng ở xứ lạnh xa
xôi Thụy Điển từ Bắc Âu sang chơi. Các anh
chị em Khóa 9 đã hẹn cùng nhau tổ chức một
bữa tiệc tại tư gia anh chị Nguyễn Chí Vy để
tiếp đãi anh chị Nguyệt & Phùng và một số
thân hữu QGHC tại Nam Cali. Ngoài anh chị
Phan Xuân Nguyệt và gia chủ anh chị Nguyễn
Chí Vy, buổi họp mặt gồm có: chị Nguyễn Thị
Nguyệt, chị Nguyễn Thị Ngọc Oanh và con gái
Quỳnh Chi và hai cháu ngoại trai, “dâu HC”
chị Lê Đình Thảo, cùng đến với ái nữ Diễm
Châu; quý anh chị: Lê Văn Rắc, Trần Quý
Hùng, Lưu Văn Trang, Nguyễn Minh Yến, và
quý anh: Lê Ngọc Diệp, Trần Tấn Mẫn,
Nguyễn Phụ Phụng, Lê Vũ Tạo, Hà Thế Ruyệt.
Các anh chị cáo lỗi không thể đến dự được gồm
có: Cao Văn Hở, Nguyễn Bá Lộc, Lê Phước
Ba, và “dâu HC” chị Tôn Thất Tùng. Thân hữu
tại Nam Cali đến dự gồm có: các anh chị Trần
Ngọc Thiệu, Cao Minh Tâm và Chế Minh Châu
(thành viên HĐQT và BCH Hội CSV/QGHC
Nam California), quý anh chị Đỗ Tiến Đức,
Nguyễn Công Lượng, Nguyễn Văn Sáu, các
anh: Cao Công Đắc, Nguyễn Ngọc Liên, Chu
Tất Tiến, Ngô Ngọc Trác.
Buổi tiệc họp mặt bắt đầu từ 5 giờ chiều Chủ
Nhật ngày 12 tháng 7 năm 2009 và chấm dứt
vào khoảng hơn 8 giờ tối. Anh chị em đã tay
bắt mặt mừng, cùng nhau ăn uống, chuyện trò
rôm rả, cười nói huyên thuyên…
Nhiều anh chị nhà xa cần về sớm, cho đến lúc
phải chia tay vẫn còn tiếc rẻ vì bữa tiệc còn
đang vui chưa muốn dứt. Nhưng thôi, cuộc vui
nào rồi cũng phải tàn. Cầu mong sẽ có dịp cùng
nhau sum họp dưới một mái nhà Hành Chánh
tương thân tương ái, trên quê hương Việt Nam
thân yêu, dân chủ và độc lập, không còn độc tài
chuyên chế Cộng sản.
(SN tường trình từ TP Westminster).
Từ trái qua:
Hình trên: Các anh Ruyệt, Thiệu,
Diệp, Đắc, A/C Nguyệt (người đến
từ xứ lạnh Bắc Âu Thụy Điển).
Hình dưới: Anh Liên, chị Tâm,
các anh Hùng, Trác.
Không thấy mặt: anh Vy (chủ nhà,
ngồi gần anh Trác) và anh Ruyệt
(người có tóc trắng nhiều nhất!)
(Vì số trang giới hạn nên không
thể đăng hết hình đồng môn tham
dự. - Bản Tin xin cáo lỗi)
No comments:
Post a Comment