Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Thursday, November 27, 2008

BẮC CÁI/USA nhắn thăm Ban VĐ.


Thưa quý anh,

Bấy lâu nay tôi hoàn toàn im lặng , nhưng tôi luôn theo dõi đề nghị đầy tình nghĩa của quý anh. Những ngày đầu tháng nầy, tôi rất vui và đặt để nhiều hy vọng nhứt vào kế hoạch Cứu Nguy của các anh. Nhứt là tin tưởng tuyệt đối ở đa số trong 36 vị mà ngay chính tôi cũng đã ngưỡng mộ và thán phục qua danh tiếng trong hàng ngũ QGHC chúng ta từ lâu !

Thế mà cho đến hôm nay , chỉ còn đôi ngày nữa là hết tháng 11, mà chỉ có vài người phúc đáp; thật là ĐAU LÒNG !

Thưa quý anh, tôi đã hoàn toàn thất vọng về thái độ THỜ Ơ CÙNG CỰC của anh em mình, ngay cả quý thầy của mình nữa !

Thôi quý anh ơi ! không còn trông mong vào LƯƠNG TÂM hay một phép lạ nào cả !?

Tôi nói như vầy là vì tôi vừa đọc thấy email CHÚC MỪNG THANKSGIVING của Anh TRẦN XUÂN THỜI , trong đó có những chữ mà anh THỜI dùng để đe dọa anh em chúng mình ngoài sức tưởng tượng của bất cứ ai còn chút lương tri.

Thú thật gần 30 năm sống Tỵ Nạn ở xứ người, tôi chưa bao giờ nghe thấy bất cứ một tổ chức, một hội đoàn tự do nào dám xử dụng các chữ KHỦNG BỐ đó đối với anh em nội bộ hay cộng đồng tự do ?!

Quý anh chị nghĩ gì về các chữ : TRỊ AN, XỬ TRÍ (Chữ của VC, có nghĩa tiêu diệt, thanh toán, đàn áp ... Có đúng không ?!) ??? Rồi lại cả cái câu ghê gớm nầy nữa:"che tai cac su vi pham hau ngan chan su tai dien" .

Quả thật anh Thời đã OUT OF HIS MIND !!!

Thế mà cả tập thể chúng ta đành LÀM NGƠ ... thì còn cần gì đến Cứu Nguy hỡi quý anh và quý đồng môn ?! ...

Bắc Cái/USA.

No comments: