CHÚNG TA NGHĨ GÌ
Vể Diễn Văn SÁO NGỮ Của Anh Châu văn Đễ ?
Trích nguyên văn như sau:
"Con đường đấu tranh chống Cộng Sản càng ngày càng cam go hơn, trước Nghị Quyết 36 và chủ trương xâm nhâp của địch, trước những sự tuần tự ra đi của Thầy của Bạn, nhưng không vì thế mà tập thể CSV/QGHC nản lòng chùng bước.
Tập thể CSV/QGHC là một khối bất khả phân ly, tương thân tương kính cùng một mẫu số chung dưới lá quốc kỳ NỀN VÀNG BA SỌC ĐỎ là quyết tâm khôi phục QUỐC GIA VIỆT NAM DÂN CHỦ và PHÚ CƯỜNG.
Trân trọng kính chào quý vị.Chủ Tịch Tổng Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh
Châu Văn Đễ"
Kính thưa quý đồng môn;
Tôi không hiểu quý anh chị khi đọc xong diễn văn của Anh Châu Văn Để , Chủ Tịch Tổng Hội Cựu SV/QGHC Thế giới nghĩ gì ?
Riêng cá nhân tôi; tôi cảm thấy KINH HOÀNG nhứt là những câu chính yếu trong bài diễn văn mà tôi đã trích nguyên văn như trên.
Tôi kinh hoàng là vì:
1- Câu đầu tiên cho thấy Tổng Hội QGHC là một tổ chức chống cộng ghê gớm nhứt. Mặc dù bị Nghị Quyết 36 của Việt Cộng xâm nhập và lực lượng anh em chết dần mà Tổng Hội vẫn chống cộng không nao núng, không chùng bước !!! Có thật như vậy không Anh Đễ (ngã) ??? Nếu như vậy thì xin anh giải thích giùm về lập trường PHI CHÁNH TRỊ của chính các anh đưa ra ??? Còn nếu như thực tế không có vậy mà anh ĐỄ phô trương bằng những SÁO NGỮ nghe nó mỉa mai và vô duyên quá anh ĐỄ à ???!!!
2- Diễn văn của Anh ĐỄ có một lập trường chống cộng nẩy lửa mà anh đọc ngay tại cái HANG Ổ của Căn Cứ Về Nguồn, Trung Tâm Hoà Giải Hoà Hợp Dân Tộc của Việt Cộng là tại làm sao ??? Anh có giỡn chơi không vậy ??? Huỳnh Tấn Lê là một Cu Sĩ, là một lãnh tụ Phật Giáo Quốc Doanh Về Nguồn, có tên công khai chống lại PGTN của Thích Quảng Độ . Bộ Anh ĐỄ, dễ làm bộ ngây thơ lắm hay sao ???
3- Câu thứ 2 , anh ĐỄ diễn tả QGHC là một tổ chức bất khả phân ly, tương thân tương kính, có mẫu số chung là LÁ CỜ VNCH !!! Trời đất ơi ! Anh ĐỄ tưởng thiên hạ ĐUI MÙ HẾT CẢ hay sao ???
Anh ĐỄ viết ra , đọc lên để "cùng bọn" nghe cho TỨC CƯỜI CHƠI thì được ! Nhưng Anh nhè buổi LỄ long trọng mà anh ném những SÁO NGỮ CÙNG CỰC như thế ấy thì quả thật anh ĐỄ đã làm rớt TRÁI TIM CON LƯƠN từ lâu lắm rồi ! Nên anh không còn biết đâu là lời lẽ của một CON NGƯƠI , không thể nào đồng hóa với con lươn được !!!
Một người không dám nhận là Cái Bang.
(*Ghi chú: Tôi viết để cho thấy nếu không cùng nhau cụ thể giải quyết thì chuyện khó nghe, khó coi như diễn văn của Anh Châu Văn Đễ sẽ còn hoài, còn hoài ....)./-
No comments:
Post a Comment