Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Wednesday, November 26, 2008

CHÚNG TÔI KHÔNG BIẾT ANH " 2 CHỮ EN LỜ" NẦY LÀ AI ??? Có phải Họ Lục ở xứ nóng không ? Xin đăng nguyên văn và xin tùy nghi suy nghĩ.

***Cứu Nguy: Cái anh MÀU ĐỎ nầy chê trách người khác nặng lời (bên dưới) mà chính anh lại nói " NHỮNG NGƯỜI LỚN TUỔI ĐỀU BỆNH HOẠN." - Có phải anh đã bệnh hoạn tự nguyền rủa chính anh không ???./-

Anh Ha than,
Xin co mot vai gop y nho qua email cua anh goi den.
Gop y theo cac diem anh da neu len. (Chu mau do nam trong ngoac).
Than,
LL.
--------------------
Van De Tong Hoi
Kính thưa quý anh,

Cám ơn quý anh đã đặt cho tôi những câu hỏi liên quan đến sự bế tắc của Tổng Hội từ một năm nay. Nhân đây tôi cũng xin được đính chính một vài điểm và đưa ra vài ý kiến để trả lời những câu hỏi của quý anh.

Trước hết, tôi không thuộc nhóm của anh Thái Văn Khị, cũng như không hề có cái gọi là nhóm Thái Văn Khị, như đã đề cập trong thư. Anh Thái Văn Khị cũng như tôi, đã trót là một thành phần của Hội Đồng Quản Trị, bắt buộc phảI lên tiếng trước những tranh chấp xảy ra trong Tổng Hội. Từ việc bầu cử Ban Chấp Hành cho đến vấn đề Nội Quy, để cố gắng dàn xếp mọi chuyện cho êm đẹp. (Dung. Da lam rat tot. Nhung tai sao khong dung lai khi da so trong HDQT 21 nguoi da khong dong y voi minh, theo nguyen tac dan chu da so???).Anh Khị và tôi chưa từng gặp mặt nhau, chỉ trao đổi quan điểm trên điện thư, hiểu biết và tin tưởng nhau để làm việc chung mà thôi.

Tôi không tin là anh Trần Xuân Thời sẽ triệu tập HĐQT để tu chính vấn đề Nội Quy 2003. Bởi vì anh ấy biết rằng mình đã làm quấy, hiện đang cố bám lấy cái chức vụ Chủ Tịch HĐQT, với quan điểm một thắng hai thua. Cho nên quý anh chị tại Victoria và tôi đã tách ra khỏi sinh hoạt của Tổng Hội để khỏi mang tiếng xấu. (SAI. Khong co tieng xau nao ma anh HA va Hoi Victoria phai mang ca. Viec tuyen bo tach ra khoi Tong Hoi la hanh dong thieu binh tinh va do benh hoan tinh than ma ra. Benh tinh than nay luon xay ra doi voi nhung nguoi lon tuoi chung ta. Chi khac nhau muc do nang hay nhe ma thoi.)
Những thư từ của anh Trần Xuân Thời gởi ra từ trước đến nay chỉ lập đi lập lại cái luận điệu là sẽ tu chính Nội Quy, nhưng đó chỉ là lời hứa xuông chứ không bao giờ đem ra thực hiện. Điều này cho thấy anh TX Thời không hề đếm xỉa gì đến các bậc huynh trưởng và đồng môn của mình qua những lời hứa hão huyền. Nếu có ai ngu tin vào thì phải chịu!(Anh Ha oi! Nen su dung loi le khiem ton va on hoa doi voi cac huynh truong va dong mon. Khi su dung nhung loi noi nang ne, khinh bi nhau thi muc do benh hoan cua minh da kha cao roi do!!!)

Một số các Chủ Tịch Chi Hội không biết mặt mũi của Bản Nội Quy 2003 của Tổng Hội ra sao, thậm chí chưa hề đọc tới, vì được viết bằng Anh Ngữ, nên chẳng hiểu đầu đuôi gì hết, nên không thể thảo luận đúng đắn được. Tôi hy vọng sẽ có một anh chị dịch nguyên văn bản Nội Quy ra cho mọi người được rõ để quý anh chị tự phán xét lấy. Có lẽ đó là một lý do mà các Chủ Tịch Chi Hội trong HĐQT không dám lên tiếng, cũng có thể là đa số đã lớn tuổi, không muốn đem phiền nhiễu vào thân, nên vô tình đưa đến việc Tổng Hội bị phân tán.

Tôi vẫn nghĩ là, việc tu chính Nội Quy cần được các Đại Diện (không nhất thiết phải là Chủ Tịch Chi Hội) của Chi Hội thảo luân và quyết định, nhưng việc triệu tập Đại Hội sẽ do những niên trưởng có uy tín và quan tâm đến danh dự của tập thể cựu sinh viên QGHC đứng ra đảm trách. Dĩ nhiên việc triệu tập sẽ không do các cá nhân đang dính líu trực tiếp đến việc lăng mạ và chỉ trích lẫn nhau, đảm trách, để Hội có cơ may giải quyết vấn đề bế tắc này. (Van de be tac la do tinh than benh hoan cua nguoi gia chung ta tuong tuong ra ma thoi. Anh Ha chi can dat cau hoi: Tai sao cac huynh truong van giu su im lang? Tai sao da so 21 anh trong HDQT khong len tieng? Thi moi chuyen ro rang thoi. That ra sinh hoat Tong Hoi hien nay chi co nhung bat dong ca nhan ma o dau va thoi nao cung co, khong co phan tan hay be tac gi ca.)

Tôi nghĩ rằng quý anh chị đồng môn tại Mỹ có tâm huyết nên vận động với các niên trưởng có uy tín đứng ra để triệu tập một Đại Hội cho các Đại Diện Chi Hội thảo luận việc tu chính Nội Quy. Bởi vì như quý anh đã nói, anh TX Thời sẽ không bao giờ triệu tập HĐQT để tu chính Nội quy, vì làm như thế tức là chính anh TX Thời đã thú nhận rằng mình có ý đồ khuynh đảo Tổng Hội từ mấy năm nay, do những điều khoản mờ ám của chính anh viết ra. (SAI. Anh TX Thoi khuynh dao TH de lam gi? Nen nho rang khong mot CSV nao ra ganh vac Hoi dia phuong hay Tong Hoi ma co mot chut quyen loi nho nhat nao ca. Chi co trach nhiem va bon phan thoi. Trong qua khu da co nhieu CSV duoc huy chuong VAC NGA VOI roi nhu (Anh DV Cu DS15, Anh NN Lien DS8…), khong thay sao?)

Sau cùng xin quý anh chị đồng môn hiểu rằng việc giải quyết các bế tắc của Tổng Hội phải do nhiều người tham gia, chứ không thể giải quyết theo những thủ đoạn chính trị dưới thời phong kiến của Machiavelli, tức là chụp giựt và lừa đảo theo ý của cá nhân vài người để khuynh loát Hội như dưới thờI Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa của Miền Nam Việt Nam. Bởi vì thưa quý anh, các đồng môn QGHC có trình độ cao hơn quý anh chị đã nghĩ lầm và cần được đối xử một cách tương xứng. (Dung. Ket luan cua anh Ha can dam va chinh xac ./. Vai gop y nho, neu co dieu chi khong hai long xin quy huynh truong va dong mon bo qua cho. Vi toi cung la mot nguoi gia benh hoan tinh than ma thoi.)

Vài hàng đóng góp với quý anh vào việc giải quyết các vấn đề bế tắc của Tổng Hội hiện nay.

Thân kính,

Nhan Tử Hà

No comments: