Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Saturday, November 29, 2008

CHUYỆN DÀI....VỀ TRẦN XUÂN THỜI

*Một Cái Bang USA.

Chúng Ta đều biết Tổng Hội CSV/QGHC là một hội ÁI HỮU,nhưng với tư cách là Chủ Tịch HĐQT,những email của TR X THỜI không hề mang tính cách ÁI HỮU,trái lại chỉ mang những nội dung sau đây:1) ĐE DỌA 2) SÚI BẨY CÁC ĐỒNG MÔN KIỆN CÁO NHAU 3) "MÓC HỌNG" Đồng Môn,khi có thắc mắc..... Sau đây là một số những bằng chứng: 1) ĐE DỌA : Trần X Thời viết: "TRONG TINH THẦN TRỊ AN ĐÓ" "CHÚNG TA SẼ BƯỚC SANG VIỆC KHÁC LÀ CÙNG NHAU XỬ TRÍ NHƯ THẾ NÀO ĐỐI VỚI MỘT VÀI NGƯỜI ÂM MƯU CHIA RẼ,GÂY XÁO TRỘN TH..."2) SÚI BẢY KIỆN CÁO NHAU : Trần X Thời viết:"NGƯỜI BỊ PHỈ BÁNG CÓ QUYỀN KHIẾU NẠI NỘI BỘ HOẶC TRUY TỐ KẺ CÓ HÀNH ĐỘNG PHỈ BÁNG TRƯỚC PHÁP LUẬT VỀ DÂN SỰ LẪN HÌNH SỰ"3) "MÓC HỌNG" ĐỒNG MÔN: a) Bất cứ thư nào phổ biến,Tr X Thời đều đính kèm email của NN LIÊN(Hiển nhiên là muốn hạ nhục NN LIÊN sau khi đã thất bại trong âm mưu vận động loại trừ NN LIÊN ra khỏi tập thể QGHC,nhưng thất bại.Mỗi khi gởi email,Tr X Thời luôn luôn đính kèm email của NN LIÊN..có câu:"...Anh Để làm tê liệt TH để làm lợi cho ai?Việt Cộng?" Vì khai thác cái email này qúa nhiều lần nên vì thế trong một email gởi TR X Thời,Nguyễn Kim Dần có viết một câu đại ý như sau:"Các đồng môn đã nhận ra cái Dã tâm,đê tiện,hạ cấp của Tr X Thời"b)Trong một email trả lời Nguyễn Kim Dần,Tr X Thời có viết "MÓC HỌNG" một câu nguyên văn như sau:"....DON'T BE PANIC... Yên chí thế nào cũng đến phiên Anh làm CT,đừng qúa lo mà hại đến sức khỏe" Không ngờ Tr X Thời đã được NG KIM Dần "ĐÁP LỄ"rất lịch sự nhưng không kém sắc bén:"Tôi lưu ý Ông là TH/QGHC là một Hội ÁI HỮU,thiết tưởng Ông không nên dùng lời văn mỉa mai với một Hội viên như vậy." Qua những điều trình bầy nêu trên,Trần Xuân Thời không sứng đáng tư cách làm Chủ Tịch HĐQT của một Hội mà các Hội Viên đều là những người có kiến thức khá cao....Nếu còn chút LIÊM SỈ,Trần Xuân Thời nên từ bỏ chức vụ càng sớm càng tốt để tránh những nhục nhã sẽ còn xẩy ra cho Tr X Thời......vì cách xử thế của TR X Thời qúa ấu trĩ./-

No comments: