LÀM SAO GIẢI QUYẾT CHUYỆN NAM CALI ?...
Tôi cảm thấy hơi chán nản và nghi ngờ về tình nghĩa của anh em mình khi được phơi bày trên văn thơ nầy nọ.
Mỗi lần đọc thấy anh em viết về tình nghĩa tràn đầy lai láng tôi hay bị lôi cuốn và cảm động . Nhưng qua gần 1 tháng nay , tôi tìm không thấy cái gì cụ thể để chứng minh cho những lời hay , lý đẹp của các văn thi sĩ nhà mình ?!
Nhưng thôi đành chờ tới cuối tháng xem sao ?- Tiện đây tôi cũng xin nói thêm một chút suy nghĩ của cá nhân tôi là: Chuyện Nam Cali có thể giải quyết được thật dễ dàng , với điều kiện là chúng ta giải quyết được chuyện Tổng Hội trước.
Sau khi xong chuyện Tổng Hội rồi thì TỔNG HỘI phải đưa anh em từ một nơi khác, đến Nam Cali tổ chức bầu cử thống nhứt.
Ban Bầu Cử phải thật sự vô tư, không phe phái nào cả. Mọi người , bất cứ ai cũng có quyền ghi tên ứng cử , không xét đơn để loại bất cứ ai với bất cứ lý do gì. Phải để cho cử tri lựa chọn và quyết định qua lá phiếu. Tất cả phải bầu bằng thư tín và trước đó phải niêm yết và bổ túc danh sách cử tri đầy đủ kể cả tên người phối ngẫu.
Sau cùng tôi nghĩ: Chuyện Cứu Nguy là cơ HỘI CHÓT để anh em chúng ta bắt đầu LÀM LẠI NHỮNG CHUYỆN LỢI ÍCH CHO CÁ NHÂN VÀ DÂN TỘC MỘT CÁCH ĐÚNG ĐẮN VÀ ĐÀNG HOÀNG HƠN !
Nếu chúng ta nhẫn tâm KHÔNG MÀNG ĐẾN thì sau nầy chúng ta phải ngậm miệng 100%, đừng viết , đừng nói những gì cao đẹp cho tự do, cho đất nước Việt Nam. Vì chúng ta đã tự CHỨNG MINH cho thấy chúng ta chỉ nói mà KHÔNG BAO GIỜ LÀM gì cả !
Một đồng môn thẳng thừng /USA.
No comments:
Post a Comment