MỘT CHÚT ỦNG HỘ TINH THẦN...
Tôi xin gởi đến quý anh trong Ban VĐ một chút xíu ủng hộ tinh thần. Vì tôi hoàn toàn đồng ý với cách thức đề nghị Cứu Nguy của các anh.
Chắc ai cũng thấy , vấn đề giải quyết bằng CÃI CỌ QUA LẠI sẽ không bao giờ xong, sẽ không khi nào ngã ngũ. Cho nên phải giải quyết bằng một đường lối khác ! Lúc trước nhiều anh em đã chỉ chú trọng dựa vào nguyên tắc ghi trong Nội Quy để tìm đáp số mà nhìn vào NQ2003 thì NOTHING !!! Bởi vậy những đàn anh sáng giá như TVK, VMH ... sau khi ra chiêu kêu gọi xong cũng đành bó tay.
Gần đây tôi thấy quý anh ĐEM CĂN BẢN QUẦN CHÚNG ra làm nền tảng để giải quyết thì tôi đã nhận ra sự hợp lý và tính cách hữu hiệu của giải pháp nầy.
Bây giờ chỉ còn do TINH THẦN TÍCH CỰC CỦA QUẦN CHÚNG ... Nếu quần chúng thờ ơ thì chắc phải ... (chưa dám nói ...)
Còn nước thì phải còn tát nghe các anh !!!
Trong khi chờ đợi tôi xin nêu ra một đề nghị bổ túc nhỏ:
"Như quý anh có đề cập sơ qua về chuyện HĐTT sau 3 lần khuyến cáo chủ tịch Ban Đại Diện mà không được chú ý thi hành thì HĐTT phải bỏ thăm để giải nhiệm với đa số 3/4 thuận. ***Theo tôi phải dự trù thêm một ĐIỀU nữa là: Nếu có 30 chữ ký của các HỘI VIÊN THƯỜNG thuộc các hội địa phương đề nghị bãi nhiệm Ban Đại Diện thì HĐTT phải bỏ thăm và nếu đa số tuyệt đối đồng ý thì đương nhiên giải nhiệm vị Chủ Tịch Ban Đại Diện."
Tôi nghĩ phải dự trù 2 điều như trên mới có thể giải quyết nhanh chóng nếu gặp khó khăn như trường hợp hiện nay.
Kính chúc các anh sẽ thành công bằng cách thức dựa vào lẽ phải chung của đồng môn./-
Nguyễn NC; usa.
No comments:
Post a Comment