Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Friday, November 7, 2008

MỘT CHÚT TÂM TÌNH

Thân gởi quý đồng môn và các anh trong Ban Vận Động Cứu Nguy.


Thưa quý anh;

Mấy hôm nay theo dõi tin tức trên Trang Cứu Nguy QGHC, tôi cảm thấy sốt ruột quá ! Tôi là người rất lạc quan và tha thiết muốn nhìn thấy mọi xung đột trong nội bộ sớm chấm dứt ngày nào là hạnh phúc chung cho anh em mình ngày đó !

Thú thiệt trước đây, tôi cảm thấy vô phương; không có giải pháp nào có thể giải quyết vấn đề cả. Nhưng rồi bất chợt gần đây tôi đọc được 1 đề nghị của 1 đồng môn ở Texas đưa ra. Tôi cảm thấy thật vui mừng và tôi tin tưởng đề nghị đó có thể mang ra thi hành một cách dễ dàng. Vì tôi tin rằng như trước đây đã có đông đảo anh em thường lên tiếng đều mong mỏi như cá nhân tôi đây.
Do đó trong lòng tôi có ý tích cực ủng hộ công việc cứu nguy nầy bằng mọi cách , khi cần tôi sẽ tích cực đóng góp phương tiện để thi hành.

Mấy hôm trước tôi đọc thấy THƯ THỈNH CẦU của Ban Vận động đưa ra, tôi đọc nội dung rất là thán phục (sự phối hợp) các anh, vì đã nói rất súc tích những điều muốn nói mà không đi vào những va chạm chi tiết và tôi tin 36 vị được anh em đề cử sẽ sẵn sàng đứng ra nhận lãnh trách nhiệm !

Vậy mà .... cho tới nay đã mấy ngày trôi qua, mới chỉ thấy được 2 vị thể hiện được tấm lòng cần có trong lúc dầu sôi lửa bỏng nầy ! Chẳng lẽ những gì anh em nghe thấy CAO ĐẸP trước đây đều giả tạo hết hay sao ?

Theo thiển kiến của tôi, kế hoạch của các anh Texas đưa ra rất là chân thành và có thể thực hiện được. Tình thiệt tôi xin thưa tôi rất hãnh diện về tinh thần vì đồng môn của quý anh: Trong khi khá đông những người khác ngoảnh mặt bỏ đi thì các anh lại quay mặt vào, nhìn thẳng vấn đề để tìm ra giải đáp. Tôi chân thành phục các anh; không ngờ các anh đã nghĩ ra được một giải pháp.

Chính các anh đã làm sống lại những NỂ NANG mà các cấp chỉ huy Quân Đội đã dành cho các Ông Phó, mỗi khi cần có một phương thức nào đó để đối phó với những vấn đề mà các cấp chỉ huy đã bó tay !!!

Tôi xin cầu nguyện cho 36 vị được đề cử nhận ra NHU CẦU đang khẩn thiết cần đến sự hy sinh của quý vị. Tên tuổi quý vị đã được nhiều anh em ghi nhớ trong quá khứ lâu dài nên mới có mặt trong danh sách ưu ái ấy.
Nay quý vị đành lòng nào từ chối ?! Quý vị không muốn đồng môn tiếp tục kính mến trong lòng nữa là do chính quyết định của quý vị vậy !
Sở dĩ tôi dám mạo muội nói thế là vì nếu đa số quý vị từ chối thì anh em Texas cũng sẽ buông tay và việc XUNG ĐỘT TAI HẠI trong nội bộ sẽ tái diễn thê thảm, khốc liệt hơn.

Theo tôi nghĩ, công việc dự thảo Nội Quy không khó lắm đâu ! Tức khắc chỉ cần dự thảo một NQ với những nguyên tắc rất căn bản và rất đơn giản, chỉ tập trung chú trọng ưu tiên vể việc TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH.

Những điều khác chỉ cần khái quát để sau NẦY LẦN HỒI TU CHÍNH cho hoàn hảo. Tôi đề nghị để nhanh chóng đáp ứng nhu cầu, Bản Nội Quy sơ khởi chỉ cần viết bằng Tiếng Việt và đồng thời sẽ có người dịch ra Tiếng Anh để xin giấy phép hoạt động sau. Kinh nghiệm cho thấy nhu cầu xin TRỢ CẤP của chính phủ coi như không còn là một lý do quan trọng nữa. Vì 20 năm qua có vị đại diện nào xin được gì đâu ?!

Trân trọng kính thỉnh cầu 36 vị vui lòng hy sinh vì tình đồng môn nếu thật sự là một tình cảm cao quý cần có trong tập thể chúng ta ?!

Kính xin được tha thứ những suy nghĩ bộc trực của tôi và nếu có điều chi mạo phạm kính xin được lượng thứ./-

Một đồng môn ở gần Mexico.
7/11/08.

No comments: