Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Monday, December 8, 2008

EMAIL CỦA STEVEN BUI

steven bui to me
show details 4:14 AM (48 minutes ago) Reply

***BB/CCB: Ghi tên thật hay không, không thành vấn đề đối với CCB . Nhưng NHỨT ĐỊNH và THỈNH CẦU : " PHẢI LÀ SỰ THẬT" ! Cám ơn các bạn./- BB.


kính gởi anh Nguyễn Mạnh Phúc ĐS 17 A

Tôi là một người nằm trong danh sách bị anh gởi email tới bắt đọc hằng mấy tháng nay .Đáng ra tôi nên gởi thẳng tới anh để thưa với anh một vài vấn đề liên quan tới những email của anh .nhưng thú thật với anh ,tôi rất sợ bị anh phát giác ra tung tích của người sẽ làm anh nổi giận rồi liệt tôi vào danh sách những người cho chuyện dài tưởng tượng "1001 đêm " của anh thì khổ cho tôi và gia đình tôi cũng bị lây theo .Vì lúc xưa khi còn trẻ ,đi làm ,thiếu sự suy nghĩ chín chắn ,ít nhiều gì tôi cũng có vài sự lầm lỗi chứ !tôi nghĩ nếu làm phật lòng anh , anh sẽ không ngần ngại " chơi chết " tôi ,dù là một đồng môn cùng trường ,cùng Thầy với anh ...Vì vậy tôi đành phải nhờ web cứu nguy chuyển email nầy đền anh . Xin anh thứ lỗi.Bây giờ tôi xin được trinh bày cùng anh vài vấn đề như sau :
- Xin anh stop dùm những email có tính cách bôi nhọ ,nhục mạ , làm mất uy tính và thanh danh Đồng Môn với những tội vô căn cớ . Điển hình trước tiên là anh NCV .
Mặc dù tôi chưa một lần nào gặp anh NCV ,chưa biết rỏ anh ấy là người như thế nào ,nhưng tôi thật sự tôn trọng anh ấy vì thứ nhất anh là Đồng Môn đàn anh của tôi , thứ hai tôi thật sự khâm phục anhNCV qua sự nhịn nhục im lặng chịu đựng của anh ấy .Nếu một người khác đại loại như anh ,nếu anh bị làm nhục như thế ,dù anh có lỗi một trăm phần trăm đi nữa anh vẫn đâu để yên cho anh solo tự biên tự chửi mãi thế !!!
- Tại sao anh cứ cố ý chơi chết những ĐMôn của anh như vậy ? Họ có lảm gì hại đến bản thân và gia đình của anh không ? Họ chỉ là những người không cùng quan điểm vói anh thôi mà .Ngay chính trong gia đình ,anh em ruột thịt ,thậm chí có khi ngay cả vợ con mình ,cũng có nhiều trường hợp đâu cùng quan điểm với mình đâu .Không lẽ mỗi lúc như vậy anh đều đưa họ ra " xử bắn " à .....
Tôi xin anh hãy ngưng ngay những bài viết của anh , vì anh càng viết càng để lộ ra chân tướng và bản chất con người của anh mà thôi .Tôi tin rằng tất cả các ĐMôn QGHC chân chính không ai muốn đọc những loại email như của anh đâu . Kể cả những người bạn thân của anh cũng sẽ dần dần xa lánh anh vì họ sợ một ngày nào đó vô tinh làm điều gì không đúng ý anh thì hậu qủa cũng sẽ như thế mà thôi ... Cũng sẽ bị anh chà đạp dưới chân rồi vất đôi giày đi không thương tiếc !!!...
Sau đây tôi cũng xin phép có đôi lời nhắn đến Đồng Môn đàn anh NCV . Dù em chưa một lần nào được gặp anh ,em xin có lời kính phục gởi đến anh .Xin anh hãy an tâm ,bình thản trong tâm hồn như anh đã từng như vậy trong thời gian qua . Chỉ có Trời hại mới chết chứ người hại không chết được đâu .
Tuy vậy người xưa có câu " Chỉ sợ kẻ tiểu nhân chứ có ai sợ người quân tử bao giờ đâu" Vì vậy chúng ta làm gì cũng nên cẩn thận .Cá nhân em ,em cũng sợ phải gặp hoàn cảnh như anh lắm .Vì " NHân bất thập toàn" mà..Cuối cùng tôi xin anh NMP thứ lỗi cho tôi đã lảm anh phật lòng .Thật ra mục đích của tôi là muốn anh chám dứt những chuyện làm hại đến thanh danh của tập thể QGHC chúng ta mà thôi . Xin anh thông cảm nhé./-
Trân trọng kính chào anh
Đồng môn thầm lặng

No comments: