NGUYÊN VĂN THƯ
CỦA ANH CAO XUÂN THỨC.
kính gữi Bắc Cái/USA,
Kính thưa Quý Đồng Môn;
Tôi là Cao Xuân Thức, xin có vài ý kiến thô thiển về bài viết của Bắc Cái/USA:
1- Tôi không biết Bắc Cái/USA là nam hay nữ, nên xin lỗi tôi không thể thưa "anh" hay "chị"mà lại nói trống không. Xin tha lỗi cho tôi.
2- Chị /Giáo Sư/Đồng Môn Cao Thị Lễ có quyền bày tỏ quan điễm ủng hộ hay không về vấn đề cứu nguy: Ở đây Chị Cao Thị Lễ với một e-mail ghi rõ ràng quan điễm rằng " Tôi tự xem là đứng ngoài mọi việc tranh chấp rồi".Vậy thì đặt ra vấn đề nầy làm gì ?
3- Bắc Cái/USA dựa vào hai e-mail của nhóm " Tuyệt Đối Nặc Danh", để từ đó suy diễn nầy nọ, là một việc làm hoàn toàn không giúp ích gì cho việc cứu nguy hay hàn gắn. Ngược lại nó khuyến khích sự đào sâu chia rẽ và nghi kỵ lẫn nhau..
Đã là năc danh mà lại tuyệt đối nặc danh thì thật là ghê qúa !!!.tại sao Bắc Cái /USA.có thể làm được chuyện nầy ? Xưng danh ,xưng khóa học, minh bạch để góp ý , tức là người viết trách nhiệm về điều gì mình viết, mà vẫn còn chưa có kết qủa gì, và có lúc cũng còn không được người đọc chấp nhận; huống chi viết dấu mặt dấu tên, thí làm sao tin được ?.
Vậy tôi đề nghị đừng dùng thư nậc danh để làm căn cứ cho lý luận của mính. Tôi không có ý biện hộ hay lên tiếng thay cho Giáo Sư Cao Thị Lễ, nhưng bài viết có đề cập tới tên tôi, nên tôi xin đóng góp như trên.
Nếu có gì làm phật lòng Bắc Cái/USA, thì tôi xin được thông cảm và tha thứ..Còn lý do, tôi đề nghị với Ban Chủ Trương WebSite MT68.xóa bỏ tên các Giáo Sư ra khỏi danh sách đàn lạc đà, thì tôi đã trình bày, xin miễn nhắc lại. Kính chúc Bắc Cái/USA và quý Đồng Môn thân tâm thường an lạc ./-
Trân trọng kính chào.
Cao Xuân Thức. Đốc Sự Khóa 13
No comments:
Post a Comment