Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Sunday, December 28, 2008

TÂM TÌNH CUỐI NĂM CỦA ANH SÁU TRẮNG.


Little Saigon, 28/12/2008

Kính thưa quý Đồng Môn,

Xin kính gởi đến quý Đồng Môn - đặc biệt là quý anh chị ở vùng Nam CA, bài thơ "Ông Đồ QGHC" được viết trong dịp Tân Niên Đinh Hợi 2007; với hy vọng chúng ta còn "Một Chút Gì Để Nhớ!" để cho tình đồng môn thân thương đầm ấm được trở lại như xưa! - Hy vọng là vào mùa xuân năm Kỷ Sửu này!

Thân mến,
Sáu Trắng / TS4



Ông Đồ QGHC

(Phỏng theo ý thơ “Ông Đồ” của Vũ Đình Liên)


Năm xưa hoa đào nỡ
Ta thấy Ban Chấp Hành
Bày ghế bàn, khăn đỏ
Nơi nhà hàng thật sang…


Bao nhiêu người tề tựu,
Bao nhiêu chuyện vui buồn,
Bao nhiêu là kỷ niệm…
Như sóng vỗ, nước tuôn…


Năm nay đào lại nỡ
Vẫn thấy Ban Chấp Hành
Bày ghế bàn khăn đỏ
Nhưng chẵng thấy người đâu?!.


Ôi! Mỗi năm mỗi vắng!
Người cựu sinh viên đâu?
Nhà hàng xưa chốn củ…
Rượu thịt…ngó nhau sầu!


Ban Chấp Hành ngồi đấy!
Ban nhạc vẫn ngồi đây!
Lưa thưa …bè bạn đến
Ra vào không ai hay…!


Năm nay đào vẫn nỡ…
Chủ Tịch vẩn ngồi đây…
Những đồng-môn năm củ…
Hồn ở đâu bây giờ…?!



Tân Niên Đinh Hợi
Little Saigon - Tháng 3, 2007
Sáu Trắng

No comments: