Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Thursday, January 15, 2009

EMAIL ĐẤU TỐ ANH NKDẦN.

Kinh Anh Dan,

Tu hon mot nam nay, doc nhung email cua Anh toan la danh pha tap the CSV/QGHC ma khong co chut thanh tam thien chi nao ca. Anh co thu hiem gi voi Tran Xuan Thoi la chuyen ca nhan cua Anh, khong nen viet vung vit bua baii, hen ha va dai dang nhu dia doi nhu the. Anh co dong khoa va benh vuc Nguyen Ngoc Lien, tay vu khong bua bai nhieu lan doi voi nhieu vi Chu Tich thi de trong long, khong the ngu xuan va ban tien lai nhai ca nam troi nhu mot ten dien khung, gia nua ham chuc vi.
Anh vien dan noi quy, thi nhiem ky sap toi truoc mat, anh hay tham gia ra ung cu va muon de nghi thi de nghi nhu the nao, co con du minh man viet lai hay tu chinh nhu the nao ?
Anh hay tu suy gam lay.

Kinh chuc Anh nam moi tinh than them hoat hien.
Mot dan em cua Anh
Lxxxx


***CCB Xin trả lời thay cho Anh DẦN:

Thưa anh bạn;
Trước tiên là chúng tôi KHÔNG NÊU TÊN ANH ra là vì nếu đề tên rõ ràng của anh thì thử hỏi, có ai mà không nhận thấy NHỮNG LỜI LẼ VÔ HỌC, MẤT DẠY CỦA ANH ngay lập tức !!!

Xin Anh làm ơn hỏi Chị Nhà nghĩ gì về những chữ NGU XUẨN mà anh đã đui mù PHUN RA trên đây ???
Từ lâu chúng tôi thỉnh thoảng đọc thấy những chữ nghĩa mà anh vay mượn của sách báo để triển lãm cái bằng Thạc sĩ kiểu rừng lá thấp của anh. Thật sự những lời lẽ của anh đem so với danh nghĩa bằng cấp kiếm ăn của anh NÓ CHẲNG TƯƠNG XỨNG MỘT CHÚT NÀO CẢ ?

Chúng tôi xin mượn chính những chữ mà anh xài ở đây để chứng minh cho anh thấy sự THIỂN CẬN, SƠ HỞ ẤU TRĨ ; tự tay anh viết ra như sau:

1- Các chữ như HÈN HẠ, ĐĨA DÒI, NGU XUẨN , ĐIÊN KHÙNG , GIÀ NUA HAM CHỨC VỤ ....Những chữ nầy nó chứng minh con người đích thực của anh như thế nào ??? Một tên có bằng thạc sĩ hay còn thua một ĐỨA móc túi ở bến xe đò lục tỉnh ở khu Lý Thái Tổ ????

- Dĩ nhiên không ai tán đồng những lời TRẢ ĐŨA MẤT DẠY của chúng tôi, nhưng chính anh sẽ nhận ra NGUYÊN DO do ai ngậm máu phun người trước ??? Và mức độ trả đũa tuy quá nặng nề , nhưng so với chữ nghĩa của anh thì nó cũng chưa được tương đương mấy đâu ??? Anh nên trách chính anh hay cần phải nguyền rủa chúng tôi chăng ??? Xin anh hỏi con anh nó sẽ trả lời thay cho bố nó !!!!

2- Anh NGỚ NGẨN, MẤT TRÍ rồi !!! Anh hỏi anh DẦN sao không ra TRANH CỬ trong kỳ bầu cử tới ??? - Anh NGU LẮM mà không tự biết là vì - Nếu anh Dần muốn ra tranh cử chức vụ chủ tịch HĐQT thì có được không ? - Nhất định là KHÔNG vì anh DẦN đâu phải là một chủ tịch địa phương nào nên làm sao ra tranh cử ?

Còn nếu anh DẦN muốn tranh cử chức chủ tịch BCH thì nhắm có được không ??? Thưa theo kinh nghiệm đã qua thì anh DẦN sẽ bị ban bầu cử loại tức khắc vì tội PHẢN LOẠN, giống hệt như trường hợp Anh Nguyễn Công Lượng mà ai cũng đã rõ như ban ngày !!!

3- Anh hỏi anh DẦN có đề nghị gì để tu chính Nội Quy sao không đưa ra ??? Bộ anh ĐUI lâu rồi sao ??? Không phải một mình anh DẦN mà nhiều người khác đã đưa ra những điều sai trái trong bản NQ 2003 . Nó còn lưu giữ đầy đủ trong CHUYỆN CÁI BANG (Mt68)- Anh KHỜ VÀ NGỚ NGẨN, ĐẦN ĐỘN LẮM LẮM ... là vì làm sao TU CHÍNH NQ 2003 ???

Anh không thấy anh TXThời đã nói 5 NĂM mới tu chính NQ 1 lần cơ mà ???

4- Sau cùng chúng tôi xin chân thành hỏi thử anh :

ANH VIẾT NHỮNG LỜI NẦY LIỆU TRẦN XUÂN THỜI "VUI hay BUỒN" ??? Chúng tôi tin chắc 100% là TXTHỜI sẽ RẤT VUI MỪNG vì NHỮNG LỜI BỢ ĐỠ MÙ QUÁNG , TRẺ CON của chính anh !!!! Nếu anh KHÔNG ĐỒNG Ý điều nầy thì THẬT SỰ ANH ĐÃ ĐUI 100% THIỆT RỒI !!!

Chúng tôi thay vì phải đem của đi tiếp tế cho CÁ VỒ mà lại phải nín, NGỒI ĐÂY để dông dài với anh là vì : NHỮNG LỜI SỐNG SƯỢNG DỐI TRÁ CỦA ANH đã giúp cho TXThời mạnh tay lì lợm chà đạp đồng môn một cách cách thô lỗ và tàn bạo nhiều hơn trong năm 2009 nầy !!!!

Anh BẠN ƠI !!! Nếu anh còn chút sĩ diện và lương tâm thì MAU CÔNG KHAI XIN LỖI ANH DẦN và chúng tôi sẽ không bao giờ thô bạo cần thiết và chẳng đặng đừng trong tương lai.

Chúng tôi đề nghị Anh XIN LỖI anh DẦN không phải muốn ngăn cấm anh , không cho anh phát biều ý kiến không đồng ý ! Mà kêu gọi anh xin lỗi là bởi vì anh đã XỬ DỤNG NGÔN NGỮ MẤT DẠY không tương xứng với cái bằng cấp và khả năng ý thức đạo đức cần có của chính anh. Chứ không phải anh DẦN cần mấy chữ xin lỗi sau khi anh đã mạ lỵ anh ấy xong xuôi rồi !!!?
Xin tùy anh lựa chọn .... cách thức xử sự của một người nếu thật sự CÓ HỌC , CHỨ KHÔNG PHẢI CHỈ CÓ CẤP BẰNG !!!..../- BB/CCB

No comments: