Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Wednesday, January 14, 2009

TẠI SAO TRẦN XUÂN THỜI & CHÂU VĂN ĐỂ ĐÃ BỊ PHỈ BÁNG, PHỈ NHỔ ???

Diều Hâu Viễn Tây

Câu trả lời có chứng minh là :

Các anh nầy làm những chuyện TOÀN LÀ THỦ ĐOẠN và NÓI NHỮNG LỜI HOA MỸ PHỈNH LỪA ĐỒNG MÔN !

Xin quý vị đọc lại một đoạn văn sau đây được lấy ra từ Diễn Văn của CHÂU VĂN ĐỂ long trọng đọc trong buổi lễ tưởng niệm các Giáo Sư tại Chùa Tổng Hội Cu Sĩ của Huỳnh Tấn Lê ở Santa Ana.

Chắc chắc ai cũng hiểu nội dung đoạn văn nầy có ý hùng hồn chứng tỏ Tổng Hội QGHC là MỘT TỔ CHỨC CHỐNG CỘNG và YÊU NƯỚC, YÊU TỰ DO DÂN CHỦ GHÊ GỚM LẮM !!! ???

Đem câu văn trống rổng nầy ra đối chiếu với QUÁ KHỨ thì ai cũng nhận ra người đọc nó là MỘT TÊN BỊP BỢM. Vì hắn ta LÁO LẾU nêu ra một thành tích hoàn toàn KHÔNG HỀ CÓ !

Đến đây chắc có vị cho rằng : Thôi bỏ qua chuyện quá khứ mà hãy chờ xem CHÂU VĂN ĐỂ sẽ chứng minh những hoạt động chống cộng của Tổng Hội QGHC trong tương lai là được rồi !?

Nếu đúng vậy thì ĐÂY LÀ CƠ HỘI để nhìn vào Châu Văn Để xem sao ?

Cơ hội đó là NGAY TẠI SANTA ANA sắp có MỘT CUỘC TRIỂN LÃM CỦA VIỆT CỘNG (mượn tay các đứa nằm vùng ) TỔ CHỨC. Châu Văn Để PHẢI LÀM GÌ ĐÂY ? để biểu lộ ý nghĩa câu văn chống cộng mà châu văn để đã TRỊNH TRỌNG đọc TRƯỚC VONG LINH CỦA QUÝ CỐ GIAÓ SƯ của chúng ta !

Nếu Châu Văn Để không tham gia biểu tình chống cuộc triển làm nầy thì ĐƯƠNG NHIÊN Trần Xuân Thời và CHÂU VĂN ĐỂ sẽ bị đồng môn PHỈ NHỔ đậm đà hơn nữa , thay vì chỉ PHỈ BÁNG SƠ SƠ như trước đây mà TXThời đã than phiền trong email mới vừa rồi !

Sure ! Nếu Châu Văn Để đọc diễn văn GIỠN CHƠI trước vong linh các Giáo Sư quá cố là MỘT TỘI PHẢN SƯ, BẤT KÍNH QUÁ LỚN ! Biết đâu chuyện linh ứng, có thể CVĐể rồi đây sẽ bị trừng phạt bằng một tai nạn thảm khốc nào đó, mà nghĩ lại thì chuyện phỉ báng nếu có chỉ là những phản ứng cần thiết, chẳng đặng đừng !!!

Việt Cộng đang tung hoành NGAY TẠI SANTA ANA là nơi Anh Châu Văn Để đã phun ra NHỮNG THÀNH TÍCH và HỨA HẸN CHỐNG CỘNG .
Vậy thì còn chờ đợi gì nữa Anh Châu Văn Để ? Hay Anh Châu Văn Để CHỈ NÀ MỘT TÊN NÁO NẾU ? Một tên ĐÁ CÁ LĂN DƯA gốc Cầu Muối ???!!!

Sau đây là đoạn trích nguyên văn 100% của CVĐể:

" Kính thưa quý vị,
Con đường đấu tranh chống Cộng Sản càng ngày càng cam go hơn, trước Nghị Quyết 36 và chủ trương xâm nhâp của địch, trước những sự tuần tự ra đi của Thầy của Bạn, nhưng không vì thế mà tập thể CSV/QGHC nản lòng chùng bước. Tập thể CSV/QGHC là một khối bất khả phân ly, tương thân tương kính cùng một mẫu số chung dưới lá quốc kỳ NỀN VÀNG BA SỌC ĐỎ là quyết tâm khôi phục QUỐC GIA VIỆT NAM DÂN CHỦ và PHÚ CƯỜNG."- CVĐể


*Diều Hâu Viễn Tây/ Úc Châu

No comments: