Nhiều Đại Huynh Kêu gọi
CHUYỆN ĐÂU CÒN ĐÓ ... DON'T BE PANIC !
(* Đúng ! hơn 1 năm rồi ... vẫn còn y nguyên đấy !..)
Kính thưa các đồng môn,
THƯA ÔNG KẸ TRẦN XUÂN THỜI CT/HĐQT/QGHC
Tôi Nguyễn Kim Dần ĐS8,đã nhận được một email của Ông Trần xuân Thời Chủ Tịch HĐQT/QGHC đề ngày 19/July/2008 có câu sau đây:...............................
3) Khong ai lam viec vinh vien. Moi nguoi dong gop mot thoi gian roi dung thi gio lam viec khac. Don't be panic! chuc vu chi la phuong tien de phuc vu chu khong phai cuu canh cuoc doi. Yen chi, the nao cung se den phien anh lam CT ! dung qua lo ma hai den suc khoe. TXT
Ông Thời, nhiều lần đe dọa truy tố một số đồng môn về tội,làm nhục,làm hại danh dự của Ông Ta,và nếu ra Tòa sẽ bị phạt về HÌNH SỰ lẫn DÂN SỰ Vậy câu trên đây có phải Ông làm hại Danh dự của Tôi và hạ nhục Tôi(ham địa vị ,chức Chủ Tịch?)Tôi lưu ý Ông đây chỉ là một bằng chứng nhỏ nhặt,các đồng môn còn đang giữ những bằng chứng khác nữa vô cùng bất lợi cho Ông,Tôi cũng lưu ý Ông một lần nữa Ông là CT/HĐQT một khuôn mặt CÔNG CỘNG người ta có quyền phê bình chỉ trích Ông...còn Tôi chỉ là Một Hội Viên thường(không có Quyền bỏ phiếu,không được hỏi ý kiến,vì nơi Tôi ở không thành lập được Chi Hội,đó là sản phẩm nội quy mà Ông là Tác Gỉa,tuy nhiên Tôi vẫn có quyền phê bình chỉ trích những người lãnh đạo Tổng Hội,nếu điều chỉ trích,hài tội là đúng)Ông không được đụng tới Danh Dự của Tôi hay hạ uy tín của Tôi......Cũng khôi hài,tại Hải ngoại có khỏang 1100 Hội Viên,nếu ai cũng làm Chủ Tịch HĐQT như Ông đã email cho Tôi thì đó là một sự ăn nói cố tình hạ nhục kẻ khác,làm hại danh dự người khác.....Xuy nghĩ kỹ câu Ông viết,Tôi nghĩ rằng chỉ có kẻ thiếu giáo dục mới viết như vậy,Tôi cũng được đọc những Hồi ký,những bài viết về tù cải tạo,có nhiêù bài ca tụng tinh thần HUYNH ĐỆ của các Sinh Viên tốt nghiệp trường Võ Bị QG DALATdù nước mất nhà tan,mang thân tù tội,trăm ngàn cay đắng nhưng Họ vẫn giữ được tình HUYNH ĐỆ,khóa đàn Em vẫn kính nể khoá đàn Anh....Vậy Ông thử nghĩ kỹ lại những hàng chữ trên đây có xứng đáng với chức vụ Chủ Tịch HĐQT,có còn giữ được tình HUYNH ĐỆ của Hội QGHC không?Đã nhiều lần Tôi có phổ biến trên mạng lưới Internet(email gởi các đồng môn)Tôi xác nhận là tuổi đời Tôi chồng chất,nên không còn ham tiền bạc ,địa vị,nhưng Tôi sẽ bảo vệ DANH DỰ của tập thể CSV/QGHC khi còn hơi thở....... Trân trọng kính chào các đồng môn.Nếu email này có làm phiền các đồng môn ,người viết thành thật cáo lỗi và xin được tha thứ vì chẳng qua là muốn giữ DANH DỰ cho Tập thể QGHC.
Nguyễn Kim Dần ĐS8 Canada 27/feb/2009
No comments:
Post a Comment