Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Saturday, February 21, 2009

NHỮNG LỜI ĐẠO ĐỨC
Của CAO MINH TÂM, ĐS.14
Là THẬT hay GIẢ DỐI ???

Bắc Cái/USA.

Thưa quý anh chị đồng môn;

Tôi đã đọc kỹ TÂM THƯ của chị Cao Minh Tâm, ĐS.14 hiện ngụ ở Nam Cali và hôm qua tôi cũng đã cẩn thận đọc qua bài viết của anh SGNgànSao đăng trên web CCB.

Đối chiếu những gì đã xảy ra hơn 1 năm qua trong nội bộ QGHC chúng ta, nhứt là tại Nam Cali và qua lá Tâm Thư mà chị Cao Minh Tâm đã phổ biến gần đây. Tôi xin phép được bổ túc thêm một ít, ngoài những gì mà SGNgànSao đã so cựa rồi, để khỏi mất thời giờ quý báu chung của các bạn.

Thứ 1: VỀ CON SỐ 51% ; mặc dù anh SGNgàn Sao đã đề cập qua rồi, nhưng theo thiển kiến của tôi thì nó chưa được rõ nghĩa cho lắm ! Có lẽ vì quá thu gọn cho được ngắn ngủi chăng ? - Theo tôi nghĩ , chị Tâm nêu con số 51% và chị ấy đã diễn giải bằng cái câu "Con số 63/300 tức là khoảng 1/6 và 100/300 là 1/3 thì không đạt tỉ lệ 51/100, là nguyên tắc của bất cứ cuộc bầu cử dân chủ nào trên quê hương của Chủ Nghĩa Tự Do Dân Chủ mà nguyên tắc căn bản: Thiểu số phục tùng đa số." - Chắc chắn quý anh chị cũng nhận ra, nếu nói tỉ lệ 51 % được công nhận là ĐA SỐ để đắc cử thì chỉ so sánh trên số người đã đi bầu, chứ không ai so sánh với TỔNG SỐ CỬ TRI CỦA DANH SÁCH CỬ TRI . (Trừ khi luật lệ hay Nội Quy có những minh thị riêng)

Thực tế ở nhiều nước dân chủ trên thế giới , qua các cuộc bầu cử phổ thông đầu phiếu thì rất nhiều vị nguyên thủ quốc gia đắc cử với số phiếu DƯỚI 51% nếu có nhiều ứng cử viên !!! Như vậy chị Cao Minh Tâm với tư cách một người Hành Chánh mà buông thả một câu không chắc ăn như thế E RẰNG CHỊ TÂM ĐÃ SƠ HỞ, HỞ HANG QUÁ ĐÁNG CHĂNG ?!

Thứ 2: Về đọan gói gọn cái đạo đức bao dung như biển cả của của chị Cao Minh Tâm " ngày nay chúng ta đã đi vào tuổi xế chiều, nhưng chúng ta vẫn luôn luôn là những con người tiết tháo, đầy tinh thần trách nhiệm, tinh thần mình vì mọi người, trọng danh dự, luôn hành xử với đức tính của một sĩ phu, muôn đời lấy Nhân , Nghĩa, Lễ, Trí, Tín làm phương châm hành động , và chứng tỏ cho mọi người thấy tấm lòng bao dung , rộng mở của chúng ta, lúc nào cũng lớn hơn và lấn át những âm tính của chúng ta (âm tính là lòng tham lam, ích kỷ, hám danh, hám lợi, kèn cựa, ghen tức, đố kỵ, sân hận…) và giúp chúng ta chiến thắng chính bản thân mình để mỗi ngày chúng ta càng hoàn thiện con người của chúng ta hơn lên. Vì mục đích cuộc đời của mỗi con người chúng ta, sau cùng là gì, nếu không phải là để luôn cố gắng vươn đến Chân, Thiện, Mỹ."

Thưa chị Cao Minh Tâm , qua đoạn văn trên đây về phương diện LÝ THUYẾT thì là một đoạn văn tuyệt kỹ về nội dung, chứa đựng được hết tất cả những ĐẠO ĐỨC mà cả một đời người ÍT AI ĐẠT ĐẾN được. Tuy nhiên về thực tế, tôi xin mạn phép được đặt ra những những câu hỏi nhỏ với chị Cao Minh Tâm như sau:

-A/- Xin chị Tâm tự đối chiếu cá nhân chị với câu đạo đức trên xem sao ? - Nếu chị mạnh dạn xác nhận CHỊ ĐÃ SỐNG VÀ LÀM Y HỆT NHƯ CÂU CHỊ ĐÃ ĐƯA RA TRÊN ĐÂY KHÔNG ? Và từ đó chị Tâm nên có ý kiến phê phán công bằng, ngay thẳng gì về NHÓM của anh PHẠM ĐỨC THẠNH ? Hay là từ trước tới giờ chị Tâm VẪN THẤY nhóm Phạm Đức Thạnh toàn làm những chuyện ĐÚNG NHƯ CÂU ĐẠO ĐỨC CỦA CHỊ TRÊN ĐÂY ? Nếu chị không hề nhìn thấy NHỮNG KHUYNH LOÁT của Phạm Đức Thạnh thì cá nhân tôi rất là hoài nghi về CẶP MẮT MƠ HUYỀN ... MỜ CỦA chị Cao Minh Tâm !!!

-B/- Còn như chị đã biết rõ ràng rằng nhóm Phạm Đức Thạnh đã không hội đủ hay đã phản nghịch ý nghĩa câu văn đạo đức của chị mà chị VẪN ĐI THEO giũ đuôi cho CON LÂN Phạm Đức Thạnh thì tôi nghĩ chị Cao Minh Tâm là một kẻ cũng VÔ LƯƠNG như đồng bọn Phạm Đức Thạnh . Vì chị đã viết câu văn bóng bẩy đó mà thực tế thì chị Tâm đã CHÀ ĐẠP NHỮNG LỜI ĐẠO ĐỨC GIẢ TẠO CỦA CHÍNH CHỊ Cao Minh Tâm , chứ không là của ai khác !!!

-C/- Sau bài phân tách tuy khái quát nhưng toàn là những điểm chính yếu của anh SGNgànSao, chắc chị đã nhận ra : Chị chỉ là một người vô danh tiểu TỐT như tự chính chị đã công nhận và như vậy chị TÂM chẳng gì khác hơn là MỘT CON CỜ... để nhóm Phạm Đức Thạnh đem ra CHƠI THÍ để thỏa mãn Dục Vọng Cuồng Tín CỦA HẮN TA MÀ THÔI. Chị Cao Minh Tâm; RỒI ĐÂY mới chính là NGƯỜI BỊ HAO MÒN ... HUY DANH và THÂN THỂ do hậu quả những gì mà nhóm Phạm Đức Thạnh đã tác dụng lên chị !!!

Chị Cao Minh Tâm ơi ! Nếu chị khôn ngoan một chút thì KHI ĐẠI HỘI 22/2 MỞ MÀN là chị phải ĐỨNG LÊN DÕNG DẠC TỪ CHỨC NGAY mới mong còn giữ được chút liêm sỉ mà bạn bè sẽ còn dòm ngó chút nào đến chị sau nầy !!! Cũng chẳng còn bao lâu nữa đâu chị Cao Minh Tâm à !!! .../-

Bắc Cái/USA .

No comments: