TÂM THƯ CỦA CHU TẤT TIẾN
***BB/CCB: Thưa Anh CTT;
Đọc tâm thư của anh mà phát mệt. Vì anh viết toàn là những chữ, những lời "QUÁ MÔNG LUNG" , chứa đựng những triết lý XA VỜI của hàng ngàn trang sách, đã kéo lê trên trái đất hàng mấy ngàn, mấy chục ngàn năm qua ....
Cái quan trọng là chỉ cần THỰC TẾ HOÁ MỘT CHÚT XÍU THÔI LÀ ĐỦ RỒI . Nói mãi như anh CTTiến rồi mai mốt chui xuống ... lỗ xong rồi thì huề cả làng !!!
Hơn nữa những triết lý đạo đức lê thê của anh CTT thì trước đây nhóm TRẦN XUÂN THỜI, CHÂU VĂN ĐỂ, NGUYỄN HUY SỸ, PHẠM ĐỨC THẠNH .... cũng đã viết và rao giảng y hệt như vậy rồi (* Đời là vô nghĩa , hư vô .v.v...) mà chúng có áp dụng một chút nào đâu ?
Và nay anh CHU TẤT TIẾN cũng chỉ lập lại y nguyên, có khác gì đâu ??? Anh Tiến ơi, bớt ba hoa chích chòe một chút đi !!! Nói và viết mấy chữ gần gần với con người một chút thì dễ đọc , dễ nghe hơn anh à !!!
Sau cùng, chúng tôi nghĩ NÓI MÃI MẤY LỜI HOA MỸ THỜI THƯỢNG ... DU BẮC VIỆT nầy hoài sẽ chẳng có tác dụng gì, chẳng có đi đến bến giác nào đâu và chẳng RA NÀM SAO CẢ ???
Chỉ cần 2 chân của anh CTTiến chạm đất mà đi một chút, chứ phóng lơ lửng CON CÁ VỒ... mãi thì chỉ có toàn là hư không và HƯ VÔ ... mà thôi !!! *** À mà, anh CTTiến nói CHỈ ÔM ĐÍT CÁI WEB TỔNG HỘI THÔI ... sao không thấy nó phổ biến gì cho anh cả vậy hè .... ??? !!! .... Sẽ còn phải thăm nhau dài dài .... /- bb/ccb.
From: Bac Ky Di Cu <backydicu@gmail.com>Date: Feb 16, 2009 10:51 PMSubject: Tam Thu cua Dai Dien Lien Hoi Quoc Gia Hanh ChanhTo: Sau Nguyen TS4 <saunguyen66@gmail.com>
Xin nho anh Nguyen Van Sau, Thu Ky Lien Hoi, chuyen la Tam Thu nay den cac quy Anh, Chi dong mon o California.
Cam on anh nhieu.
Chu Tat Tien.
Tâm thư gửi đồng môn Quốc Gia Hành Chánh.Ngày 15 tháng 2 năm 2009Thưa quý Anh, Chị,Trong đêm Văn Nghệ "Một Chiều Với Từ Công Phụng" đuợc tổ chức bởi một nhóm cựu sinh viên Quốc Gia Hành Chánh vưà qua, nguời đồng môn ca-nhạc-sỹ này đã chia xẻ nhiều điều rất đáng trân trọng. Anh nói: "Một ngày đã là Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh, suốt đời sẽ mãi là Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh." Anh cũng cho bíêt một nhân sinh quan rất đáng quý: "Với tôi, tất cả chỉ là hư vô. Chỉ có Tình Bạn, Tình Yêu, Tình Đồng Môn mới quan trọng." Những điều mà đồng môn Từ Công Phụng đã nói trong buổi tối hôm ấy, nhất định đã đem lại cho chúng ta nhiều suy nghĩ. Nhin lại thời gian hơn ba muơi năm qua, chúng ta thấy qủa thực cuộc đời là một cõi hư vô, nay còn mai mất. Chúng ta đã mất rất nhiều, mất đất đứng trên quê huơng, mât nguời thân yêu, mất truờng, và mất bạn. Có những điều mà truớc đây, chúng ta tuởng như là mãi mãi đã chỉ còn lại những hình bóng mơ hồ trong ký ức, không thể nắm bắt đuợc nữa. Có những nìêm tin mà tuổi thanh xuân chúng ta vẫn nghĩ là Chân Lý, giờ đây hiện nguyên hình là một giả tạo vô thuờng. Những cấp bậc, danh hiệu, huy chuơng, tuởng lệ, ngày hôm nay chỉ còn là những phù phíêm trong một qúa khứ không thể chan hoà với hiện thực. Còn chăng là nìêm tự hào đã phục vụ quê huơng bằng tất cả sức lực nồng cháy của mình, đã góp một phần trong việc víêt Lịch Sử cho Dân Tộc. Còn chăng là Tình Đồng Môn, Tình Bạn đang rải rác khắp năm châu, bốn bể. Còn chăng là nìêm hy vọng đuợc một ngày sát vai cùng bạn bè, đứng giữa quê huơng yêu dấu với tư cách là những đưá con xa nhà mới trở về để hit thở huơng thơm của đất trời Vịêt Nam Tự Do và Dân Chủ. Điều đau lòng là nìêm hy vọng ấy không bíêt bao giờ mới thực hiện đuợc. Truớc mắt, vẫn là số tuổi tha huơng mỗi ngày mỗi chồng chất, vẫn là nỗi canh cánh trong lòng, ngày mai còn đuợc gặp bao nhiêu bạn bè, còn đuợc nói lên bao câu chan chưá Tình Bạn...Sáng Thứ Bẩy vưà qua, Liên Hội chúng tôi đến thăm niên truởng Nguyễn Đình Liễn đang duỡng bệnh tại một nhà hưu duỡng Qụân Cam. Truớc khi buớc vào phòng, chúng tôi phải mặc áo choàng, đeo mặt nạ, bọc găng tay. Niên truởng không nói đuợc vì phải thở bằng ống thở, nên chỉ có thể víêt vài lời run run trên bià cứng. Nhìn niên truởng giữa dụng cụ để thở, những máy móc y khoa chằng chịt, chúng tôi bồi hồi nhớ lại mới thời gian nào, niên truởng cũng như chúng ta, còn là những nguời trai thế hệ dựng xây Tổ Quốc giầu đẹp. Chúng tôi cũng xúc động liên tuởng đến ngày mai, ngày mốt, năm sau, sẽ còn nhiều lần thăm víêng khác, họăc đi thăm một đồng môn khác, họăc các đồng môn đến thăm chúng tôi. Lúc ấy, các ý tuởng bất hoà, các lời lẽ khích bác, tư tuởng phe nhóm, thông báo bất hợp tác chỉ là những hạt bụi làm cay mắt. Và, chúng chỉ làm dâng lên một ân hận sâu xa vì đã bỏ qua một trời tình cảm không bao giờ có thể tìm lại đuợc.Như câu hát đã vang vọng đêm nào: "Nếu có yêu tôi, thì hãy yêu tôi bây giờ. Đừng đợi ngày mai, đến lúc tôi qua đời. Đừng đợi ngày mai, đến khi tôi nằm im hơi. Tôi chẳng làm sao nói lời tạ ơn..." Liên Hội chúng tôi, tha thíêt mong đuợc gặp quý Anh, Chị trong ngày Đại Hội 22 tháng 2 này tại Emerald Bay, để cùng nhau ôn lại những kỷ nịêm quý giá năm xưa, để đuợc chia với nhau những tình cảm đồng môn sâu lắng. Chắc chắn, những câu ca, tíêng hát, điệu vũ chuyên nghiệp hay tài tử sẽ là những dấu ấn ghi đậm thêm vào kỷ nịêm, sẽ là những ngọn lửa không bao giờ tàn trong trái tim lúc nào cũng cháy đỏ Tình Đồng Môn và Tình Bạn. Vậy, một lần nữa, chúng tôi mong mỏi đuợc nhin thấy sự hiện diện đông đủ của quý bạn, quý Anh, Chị trong ngày Đại Hội sắp tới để đuợc gửi cho nhau những tay bắt, mặt mừng cho một chút Tình híêm quý.
Chân thành,
Thay mặt Ban Điều Hành Liên Hội.
Chu Tất Tiến.
No comments:
Post a Comment