Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Thursday, February 19, 2009

TÂM THƯ
GỬI QUÝ ANH, CHỊ, QUÝ BẠN CỰU SV/QGHC CHI HỘI NAM CALI.


***CCB: Thêm một đạo diễn DỞ nào nữa đây ? - Tâm thư nầy có những lời lẽ ngây ngô đáng tội nghiệp, tự mình tố cáo TA, đọc nghe như đang xem COMEDY khóc, cười vậy !!! Chúng tôi xin mời các BÌNH LOẠN GIA ghé mắt trước ! và chúng tôi sẽ nhờ các PHÁN QUAN BÚT sau. Chúng tôi chỉ phát biểu bằng lẽ phải, nguyên tắc và sự thật , chứ sẽ không vì một thành kiến phe phái hay cá nhân nào cả ?!!!./-bb/ccb.

Thưa quý anh chị, quý bạn,

Trước hết tôi xin được tự giới thiệu, tôi là Cao-Minh-Tâm, cựu SV/QGHC Khoá ĐS 14, là một Khóa ĐS khá đặc biệt, vì khóa của chúng tôi đã có một số nhân vật "kiệt xuất" mà đã được rất đông đảo mọi người biết tới, ngưỡng mộ, ví dụ như nhạc sĩ Từ Công Phụng, người-tù- bất- khuất Phạm Trần Anh, nhà thơ Dương Quân, nhà văn Phạm Thành Châu…
Thói đời là "thấy sang bắt quàng làm họ". Tôi không biết có phải vì nhờ là bạn đồng khoá với các nhân vật nổi tiếng vừa kể không, mà trong cuộc bầu cử cơ chế Chi Hội Nam Cali. vào tháng Chín năm 2008 vừa qua tại nhà hàng China Feast, với thể thức bỏ phiếu vừa bằng thư, vừa tại chỗ, tôi đã được số phiếu bầu cao nhất trong ngày đó, với tư cách là thành viên trong HĐQT. Ngày hôm đó, sau khi kết quả cuộc kiểm phiếu được công bố tại chỗ đã đem lại cho tôi hai cảm giác: Vui và Lạ lùng.
Cảm giác vui vì cuộc bỏ phiếu đã hoàn tất như một công việc ta đã làm xong, không còn phải lo lắng , bận rộn về nó nữa.
Cảm giác lạ lùng vì tôi nghĩ mình chỉ là một người vô danh tiểu tốt, rất ít khi xuất hiện hay tham dự vào các đám đông hay sinh hoạt của các tổ chức, các đòan thể; tôi cũng chưa hề tiếp xúc với hầu hết các anh chị, các bạn cựu SV của Chi Hội QGHC Nam Cali. Vậy tại sao tôi lại đắc cử với số phiếu tuyệt đối? Như vậy có phải là tất cả mọi người đã tín nhiệm tôi hết lòng chăng? Và tôi đã suy nghĩ: Vậy mình phải làm gì ? Làm như thế nào? Để không phụ lòng mọi người đã tín nhiệm mình đặc biệt như vậy?
Sau ngày bầu cử tôi đã có ý chờ đợi ngày họp HĐQT để bầu ra Chủ Tịch HĐQT và sau đó là ngày ra mắt của cơ chế Chi Hội Cựu SV/QGHC Nam Cali. Tôi có ý định trong ngày ra mắt đó tôi sẽ nhân dịp này đến bắt tay từng người để cảm ơn sự tín nhiệm mà mọi người đã dành cho cá nhân tôi, cũng như tôi được hàn huyên, tìm hiểu ý muốn, lòng mong mỏi của mỗi người, mỗi hội viên của Hội để tôi có thể hiểu được mọi người đang muốn cụ thể những gì, hầu việc phục vụ của tôi cho mọi người đạt được các kết quả như mọi người mong muốn. Nếu ta hiểu tinh thần câu danh ngôn bất hủ của Tổng Thống A. Lincoln : "Bởi mọi người, do mọi người, và vì mọi người" như một khẩu hiệu, một phương châm của người muốn dấn thân phục vụ quần chúng, đám đông, thì đó là cách hay nhất để công việc làm của mình có kết quả hữu hiệu. Tôi rất tiếc là cho tới giờ này hai điều mong ước nêu trên của tôi chưa được thực hiện!
Một ngày vào hạ tuần tháng 11- 08, anh Phạm đức Thạnh, Chủ tịch Ban CH của Chi Hội Nam Cali. đã đến nhà tôi nói tôi cùng tham dự với anh trong một buổi họp tại Nhà hàng Emerald Bay để bàn bạc, thảo luận về việc hoà giải các dị biệt giữa hai Hội hầu chấm dứt sự chia rẽ trong thập thể CSV/QGHC Nam Cali.
Ngày đó, tôi cũng đã suy nghĩ: Hội CSV/QGHC Nam Cali. được hình thành sau một cuộc bầu cử tại chỗ với khoảng trên 60 hội viên tham dự. Chi Hội Nam Cali. thì được khoảng trên 110 người đầu phiếu bằng cả 2 thể thức: tại chỗ và bằng thư.
Tôi cũng được biết tổng số cựu SV/QGHC Nam Cali. là khoảng trên dưới 300 người.
Con số 63/300 tức là khoảng 1/6 và 100/300 là 1/3 thì không đạt tỉ lệ 51/100, là nguyên tắc của bất cứ cuộc bầu cử dân chủ nào trên quê hương của Chủ Nghĩa Tự Do Dân Chủ mà nguyên tắc căn bản: "Thiểu số phục tùng đa số" thể hiện trong bất cứ sinh hoạt nào có tính cách tập thể, quần chúng. Những con số tỉ lệ nêu trên của cả 2 Hội :
( Hội Nam Cali. và Chi Hội Nam Cali.) cho thấy cơ chế của cả 2 Hội đều thiếu sót, không vững từ cơ bản để hoạt động. Tuy nhiên nếu hai Hội nhập lại để con số 63/300 + 110/300 = 173/300 thì con số 173/300 đạt yêu cầu căn bản và như vậy cơ chế này mới vững vàng để hoạt động được. (*????????....)
Chính từ suy nghĩ này, tôi đã quyết định cùng anh Thạnh tham dự buổi họp mặt hòa giải 2 Hội, để cuối cùng đi đến cơ chế tạm thời là Liên Hội QGHC Nam Cali trước khi có một cuộc bầu cử thống nhất để tiến tới một Hội duy nhất.
Bây giờ ngày Đại Hội Tân niên QGHC Nam Cali. đã gần kề. Việc các anh chị CSV/QGHC Nam Cali sẽ họp mặt đông đủ để hàn huyên, ăn uống, chung vui với nhau ngày đầu năm mới là một truyền thống của Hội CSV/QGHC hay của bất cứ hội đoàn nào. Nó cũng là một ngày đặc biệt của các anh chị em CSV chúng ta, bởi mỗi năm chúng ta chỉ gặp nhau thật đông đủ vào ngày vui đó. Do vậy, bản thân tôi rất mong được gặp các anh chị, các bạn trong Chi Hội QGHC Nam Cali trước đây để được tay bắt mặt mừng tới mỗi anh chị, bày tỏ lòng cảm ơn chân thành của tôi đối với sự tín nhiệm trước đây quý anh chị đã dành cho tôi mà vào ngày này tôi mới thực hiện được.
Vì việc tập hợp được một số đông quý anh chị CSV/QGHC Nam Cali vào một ngày là việc rất khó khăn, nên Liên Hội - mà trong đó tôi là một thành viên trong Ban Điều hành - đã đề nghị vào ngày Đại Hội Tân Niên Kỷ Sửu . Mọi người, ngoài phần dự tiệc và thưởng thức một chương trình Liên Hoan văn nghệ, sẽ cùng nhau thảo luận để tiến tới thống nhất một thể thức bầu cử cơ chế Hội Nam Cali mới. Đồng thời chấm dứt nhiệm vụ tạm thời của Liên Hội để cơ chế mới được danh chính ngôn thuận, thực sự hoạt động, phục vụ cho các đồng môn CSV/QGHC Nam Cali hữu hiệu hơn.
Vậy xin quý anh chị, các bạn CSV/QGHC đã tham gia cuộc bầu cử của Chi Hội Nam Cali trước đây, hãy đến dự Đại Hội Tân Niên được tổ chức vào ngày 22/2/09, như trong Bản Tin của Liên Hội đã thông báo, thật đông đủ, thật vui vẻ như truyền thống tốt đẹp của Hội CSV/QGHC chúng ta.
Tôi cũng có một suy nghĩ khác là việc tất cả anh chị em CSV/QGHC chúng ta tham dự ngày ĐH Tân Niên thật đông vui sẽ nói lên được Tình Người của chúng ta với nhau. Nó cũng xác định lại một điều là chúng ta, những con người trước đây đã từng được tuyển chọn, được chọn lọc và đào tạo lâu dài, công phu vào hàng ngũ những cấp chỉ huy lãnh đạo trong guồng máy Hành Chánh Quốc Gia , dù hoàn cảnh đã đổi thay, thời gian đã qua đi rất nhiều, rất xa, và ngày nay chúng ta đã đi vào tuổi xế chiều, nhưng chúng ta vẫn luôn luôn là những con người tiết tháo, đầy tinh thần trách nhiệm, tinh thần mình vì mọi người, trọng danh dự, luôn hành xử với đức tính của một sĩ phu, muôn đời lấy Nhân , Nghĩa, Lễ, Trí, Tín làm phương châm hành động , và chứng tỏ cho mọi người thấy tấm lòng bao dung , rộng mở của chúng ta, lúc nào cũng lớn hơn và lấn át những âm tính của chúng ta (âm tính là lòng tham lam, ích kỷ, hám danh, hám lợi, kèn cựa, ghen tức, đố kỵ, sân hận…) và giúp chúng ta chiến thắng chính bản thân mình để mỗi ngày chúng ta càng hoàn thiện con người của chúng ta hơn lên. Vì mục đích cuộc đời của mỗi con người chúng ta, sau cùng là gì, nếu không phải là để luôn cố gắng vươn đến Chân, Thiện, Mỹ.
Từ các suy nghĩ trên, tôi xin gửi tặng tất cả quý anh chị, các bạn CSV/QGHC Nam Cali. bài thơ nhỏ (xin mở Attach), bày tỏ cảm xúc chân thành của một CSV/QGHC vào những ngày đầu năm mới, với niềm hy vọng mới.
Người viết cũng rất mong những dòng chữ trong bài thơ thô thiển này sẽ là một đóng góp nhỏ, một cái duyên nhỏ để nối kết chúng ta lại với nhau thành một vòng tròn, ngày một lớn rộng như chúng ta vẫn thường mong muốn vậy.

CAO MINH TÂM – ĐS14
____________________________________________________________

Mùa Xuân Nghe Tiếng
Chim Gọi Đàn

Bạn có nghe gió xuân reo từ muôn hướng
Nghe đất trời giao hòa êm ái nhẹ nhàng rung
Trên những bông hoa sắc màu rực rỡ
Hay những ngọn cỏ non đang lơi lả vui đùa
Mà thấy lòng mình tràn đầy thương nhớ
Bồi hồi hoài niệm những xuân xưa...

Nhớ lại những mùa xuân nơi Học Viện
Ta vui ca rộn rã mộng an lành
Chí những mong đem tài sức đua tranh
Từng lớp lớp dựng xây ngôi nhà mới
Đời tươi sáng sẽ xóa đi buồn tủi
Cho dân tình xứ sở quá truân chuyên
Xóa đi hết những bất công nghèo nàn, tăm tối
Rồi trồng cây Tự Do Dân Chủ khắp mọi nhà
Ngày cây Dân Chủ Tự Do nở hoa kết trái
Là ngày Ấm No, Hạnh Phúc đến muôn người.

Mộng ta đó nhưng làm sao thành tựu
Khi non sông ngập khói lửa đạn thù
Bao năm dài chinh chiến quá điêu linh
Khô cạn hết những ướ mơ đẹp cũ

Bồng một ngày lịch sử đổi dòng, rùng mình, sụp đổ
Xuống vũng lầy của cường bạo gian tham
của điêu ngoa, của tráo trở, vô thần
Vùi dập nát bao con tim, khối óc
Thôi đành đoạn, tháng Tư nào tan tác
Quê hương ơi! Chỉ còn ngục tối đọa đầy!
Chỉ còn đêm đen, chia ly và nước mắt
Xơ xác, điêu tàn và uất hận khôn nguôi

Ta đau sót nhìn đổi thay khốc liệt
Ta âm thầm lặng lẽ giửa mùa xuân
Đời lạnh gía như mùa đông dài bất tận
Trôi bồng bềnh theo vận nước mong manh


Nơi xứ người bao năm trường vất vả
Tất bật đêm ngày lo chuyện áo cơm
Rồi một ngày ta quay đầu nhìn lại
Bỗng giật mình, tóc đã bạc mầu sương
Gối đã mòn, lưng đã còng rút lại
Còn kể gì vinh nhục kiếp tha phương

Ta gặp nhau mắt nhìn chừng xa lạ
Chua sót, ngậm ngùi, thân phận lưu vong
Ta lặng im cùng tháng ngày qua lại
Nghe cổ nhân sầu, tâm sự mang mang
"Tuồi trẻ bao lăm mà đầu bạc
Trăm năm thân thế bóng tà dương" (Thơ NBT)

Xuân này ta còn chi? Ta chờ vận hội mới?
Ta chẳng còn chi ngoài tình bạn đồng môn
Ta mong gặp nhau để mừng, để tủi
Chia xẻ cho nhau trăm cay đắng, ngọt bùi
Hay những thăng trầm khổ lụy trần ai
Để thấy tấ cả chỉ là cơn gió thoảng
Như giấc mộng Nam Kha
Mà tỉnh dậy nồi kê còn chưa chín

Ta gặp nhau tìm lại nguồn vui sống
Thủa 20 chan chứa Tình người
Bao tin yêu trong ánh mắt sáng ngời
Mộng đẹp cũ vẫn không tàn phai úa
Bởi sống là mộng mơ, là hy vọng mãi
Như bướm mơ tiên, mơ vĩnh cửu tuyệt vời

Mình đang chờ mong nhau phải không anh, không chị?
Hội ngộ xuân này mà nghĩ đến xuân sau
Có ai nghe mùa xuân đang thì thầm mời gọi
Về đây với nhau, ta xây lại tình người
Mình sẽ gặp nhau xuân này nhé anh, nhé chị
Cho xuân vui, mừng ta đoàn tụ xum vầy.

CMT/Feb-07-09

Viết cho ngày ĐH Tân NIên QGHC năm 2009 tại Emerald Bay Restaurant on February 22, 2009.
Người viết xin gửi tặng bài này đến quý anh chị CSV/QGHC và gia đình tại Nam Cali.
Như một chân tình để xin mời quý anh chị tham dự Đại Hội kể trên cho thật đông vui, tưng bừng náo nhiệt để chúng ta có dịp cùng nhau "Xây lại Tình Người".

(Ký tên: Tâm)

No comments: