Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Tuesday, March 10, 2009

Cựu PHÓ TỈNH TRƯỞNG LÂM ĐỒNG
Tiếm Danh Đại Diện QGHC ở OKLAHOMA.

*NGUYỄN VĂN CƯỜNG, ĐS.11
Là một tên GIA NÔ HÈN HẠ đã tiếp tay TRẦN XUÂN THỜI khống chế, lủng đọan HĐQT.


Nguyễn Văn, ĐS.11


Kính thưa quý đồng môn;

Vì mục đích lợi ích chung cho tập thể mà tôi bắt buộc phải viết những chi tiết mà nhiều người đã gọi là “TỰ VẠCH AÓ CHO NGƯỜI XEM LƯNG “ nầy.

Từ lâu tôi vẫn nghĩ chuyện xung đột trong QGHC tuy có trầm trọng nhưng nó cũng sẽ là nhứt thời thôi. Vì tôi vẫn tin vào khả năng giải quyết khó khăn của anh chị em chúng mình, nhứt là chuyện nội bộ thì lại càng dễ giải quyết hơn nữa !

Nhưng hơn 1 năm qua, tôi tự thấy tôi đã lầm và chính tôi cũng đã khám phá ra có nhiều người trước đây tôi đã vô cùng nể trọng về chức tước mà bây giờ thì tư cách chẳng ra gì cả.


Tôi có nghe những gào thét của một số anh em (cứ cho là thiểu số nhỏ nhoi đi !) , lúc đầu tôi không chú ý mấy; nhưng rồi chuyện xung đột cứ kéo dài và nhiều sự kiện trái tai cứ đập vào mắt tôi khiến tôi không thể nào làm ngơ được nữa !

Một trong những chuyện trái tai mà tôi biết khá rành mà tôi cảm thấy hổ thẹn hơn cả là vì người trong cuộc lại là bạn cùng khóa 11 với tôi. Anh nầy là một người có khả năng và được khá nhiều bạn bè quý trọng trước 1975 , mà nay anh ta lại bệ rạc, hèn hạ , mất tư cách và vô nguyên tắc cho dù một nhân viên hành chánh nào cũng không thể không thấy và tha thứ được.

Anh ta tên là NGUYỄN VĂN CƯỜNG, ĐS.11 ; còn có biệt danh là CƯỜNG TỒ. Tôi còn nhớ lúc cả khóa 11 thụ huấn KHÓA 23 THỦ ĐỨC, anh Nguyễn Văn Cường được cả khóa 23 bầu làm Đại diện khóa. Chức vụ nầy được lựa chọn từ cấp Trung Đội, Đại Đội lên đến Tiểu Đoàn, phải được các khóa sinh bầu cử và các sĩ quan cán bộ đại đội đề nghị mới được tranh cử ở cấp Tiểu Đoàn để đại diện cho khóa (mỗi Tiểu Đoàn là 1 khóa).

Tôi hơi chi tiết ở đây một chút là để cho thấy anh NVCường là người rất có UY TÍN và TƯ CÁCH ngay trong lãnh vực kỷ luật quân đội.

Rồi sau nầy, trong lãnh vực hành chánh địa phương, anh NVCường cũng đã được thượng cấp tín nhiệm vào chức vụ Phó Tỉnh Trưởng Lâm Đồng. Một chức vụ mà nhiều anh em , có người đi mòn cả mấy đôi giày sắt, đi đến suốt đời mà vẫn không lên tới …

TRỜI ƠI VẬY MÀ !!!

Ngày nay, một Nguyễn Văn Cường oai phong, hiên ngang ngày nào không còn nữa. Anh hiện còn sống … nhưng tên tuổi anh đã chết và hiện bị những ai còn có lương tâm đều phỉ nhổ bởi các hành vi gian manh, gia nô của hắn ta như:

1- Hội OKLAHOMA, một xứ khô cằn của Mỹ, chỉ có mấy gia đình QGHC sinh sống ở đó vì có công ăn việc làm hay vì lý do thân nhân có điều kiện dễ sống ở đấy ! Theo tin tức mà tôi nhận được thì hiện tại chỉ có 6 hội viên cựu sv/QGHC ở quanh Oklahoma City mà thôi. Trước kia thì có thêm 2 anh, nhưng 2 anh nầy đã dời qua các tiểu bang khác rồi.
Thực tế Hội Điạ Phương ở Oklahoma chỉ có 6 hội viên mà anh NVCường là Đại Diện lại toa rập với TXThời để XỬ DỤNG 1 PHIẾU BẦU trong HĐQT trong cuộc bầu cử gian lận vừa qua. (Trên nguyên tắc phải có từ 10 hội viên trở lên mới được quyền có 1 phiếu bầu).
2- Chuyện thứ 2 nầy mới thật sự cho thấy tính cách GIA NÔ CÓ CẤU KẾT của NGUYỄN VĂN CƯỜNG là : Ngay mới đầu, vừa bùng nổ chuyện xung đột đã có nhiều ĐẠI DIỆN ĐỊA PHƯƠNG . Tất cả có 8 người đồng ý YÊU CẦU TXThời khẩn cấp triệu tập HĐQT để gấp rút giải quyết chuyện nội bộ.
Theo tin thân cận cho biết, lúc đó TXThời đang băn khoăn chần chờ … thì chính NGUYỄN VĂN CƯỜNG nhảy vào đề nghị ĐỪNG TRIỆU TẬP HĐQT . Và TXThời đã nghe theo NVCường và những lập luận lưu manh, gian xảo, bất chấp nguyên tắc và lẽ phải mà TXThời hiện rêu rao, xử dụng ĐỀU DO Ý KIẾN GIA NÔ của NGUYỄN VĂN CƯỜNG .

3- Nguyễn Văn Cường đang trên đường PHẢN BỘI NGƯỜI TỴ NẠN, GIÁN TIẾP LÀM TAY SAI CHO VIỆT CỘNG ! Việc nầy thì ai ở Oklahoma đều biết là Nguyễn Văn Cường tự hiến thân làm tôi tớ cho LÊ PHƯỚC SANG. Lê Phước Sang thì đã hiện nguyên hình chủ trương hợp tác với Việt Cộng trong nước từ lâu !
Nguyễn Văn Cường nằm trong tổ chức của Lê Phước Sang và hắn đã công khai ra mặt đi chiêu mộ những người khác để mời gọi vào hoạt động cùng một tổ chức của Lê Phước Sang.

Tóm lại qua 3 sự kiện có thật 100% trên đây cho thấy NGUYỄN VĂN CƯỜNG , ĐS.11 đã mù quáng, táng tận lương tâm , hèn hạ LÀM GIA NÔ CHO phe nhóm TXThời để phản bội danh dự chung của tập thể QGHC chúng ta.

Nếu NVCường vẫn ngang bướng đi theo con đường bất chánh, coi thường dư luận và phỉ nhổ của đồng môn … thì quả thật … một NGUYỄN VĂN CƯỜNG bản lãnh, hiên ngang của khóa 11 ngày nào … ĐÃ CHẾT THẬT RỒI!


Còn Nguyễn Văn Cường mà chúng ta nghe nói hiện ở Oklahoma chỉ là một tên NVCường lưu manh, gian xảo, bỉ ổi … nào đó mạo nhận trùng tên với NGUYỄN VĂN CƯỜNG, ĐS.11 …mà thôi !./-

Nguyễn Văn, ĐS.11.

No comments: