KẾT QUẢ THĂM DÒ VỪA QUA
DO TRẦN XUÂN THỜI ĐẠO DIỄN.
Một Nữ Tham Sự
Thưa quý anh chị;
Em xin thưa ngay là em không phải là một “ Bình Loạn Gia” gì cả ! Sở dĩ em viết mấy chữ nầy là vì em cảm thấy vô cùng bất bình, bất mãn về những hành vi toàn là THỦ ĐOẠN, GIAN TRÁ , COI RẺ ANH EM của Trần Xuân Thời và bè lũ sâu bọ chúng nó.
Trước khi em viết mấy lời lẽ THÔ BẠO nầy, em có liên lạc và hỏi ý kiến của các anh trong Cứu Nguy và em đã được anh Bỉnh Bút trả lời các thắc mắc của em như sau:
“ … Sở dĩ chúng tôi KHÔNG đưa ra thăm dò bằng cách minh danh như một anh ở Denver (?) đã đề nghị mấy tuần trước là vì - Mẫu đặt câu hỏi đã được Google soạn ra theo mẫu chung dùng cho mọi webmaster áp dụng. Chúng tôi không thể sửa đổi theo ý riêng như các web đã bỏ tiền ra mướn DOMAIN riêng. Chúng tôi có vài lần ATTEMPT dùng Coding HTML (ngôn ngữ web) để sửa đổi theo ý mình mong muốn , nhưng đều không thành công.
Đối với mẫu SURVEY của GOOGLE đều soạn dưới hình thức vô danh cho người tham gia phát biểu ý kiến. Cho nên chúng tôi không thể thực hiện theo cách MINH DANH như anh bạn đã hợp lý đề nghị được.
Hơn nữa, dựa vào TÌNH TRẠNG THỜ Ơ TUYỆT ĐỐI NÍN THỞ … của đại đa số đồng môn QGHC chúng ta thì mặc dù đã VÔ DANH mà không có mấy người tham gia. Huống chi đòi hỏi MINH DANH thì chúng tôi e là chẳng có mấy ai tham gia …bb/ccb”.
Thưa quý anh chị;
Sau khi nghe được các giải bày trên của Cứu Nguy, em xin thưa là em KHÔNG CHỦ TRƯƠNG PHỦ NHẬN KẾT QUẢ THĂM DÒ như đã có. Bởi vì trong đó chắc chắn cũng có những ý kiến TRUNG THỰC CÁ NHÂN mà không bị ảnh hưởng gì của TXThời hay phe nhóm của hắn.
Tuy nhiên em cảm thấy phải nói lên những suy nghĩ của cá nhân em về những gì ẨN CHỨA PHÍA SAU CỦA KẾT QUẢ THĂM DÒ VỪA QUA để cùng chia xẻ với nhau.
Chính em là người theo dõi hàng ngày để xem SỐ NGƯỜI THAM GIA và ý kiến BỎ THĂM ra sao ? - Mấy ngày đầu thì hầu như các ý kiến tham gia đều trả lời YES, ĐỒNG Ý để tổ chức bầu cử cuối năm 2009 bằng cách TRỰC TIẾP qua từng hội viện.
Nhưng mấy ngày sau thì con số lại đảo ngược , những ý kiến mới tham gia ĐỀU chọn NO, KHÔNG ĐỒNG Ý bầu cử trực tiếp . Khiến cho kết quả sau cùng là 9 YES và 15 NO !
Ai cũng đã nhận ra, KẾT QUẢ ĐÓ LÀM CHO PHE TRẦN XUÂN THỜI rất vui mừng !!! Và nhóm TXThời đã rêu rao: Thấy chưa ý kiến đa số 62% ĐÃ ỦNG HỘ BẦU CỬ GIÁN TIẾP đấy !!!
Cho nên TXThời sẽ tận dụng KẾT QUẢ nầy để củng cố ÂM MƯU của hắn là cuối năm nay, hắn cũng lại tổ chức BẦU CỬ BẰNG PHƯƠNG THỨC NHƯ TRƯỚC ĐÂY ! Không có sửa đổi hay tu chỉnh Nội Quy gì cả.
Do đó, chắc chắn khi TXThời thấy có câu hỏi thăm dò như thế thì nhứt định TXThời phải nghĩ đến việc làm sao để có kết quả thuận tiện cho hắn ta. Nghĩa là phải làm sao có ĐA SỐ không tán đồng bầu cử Trực Tiếp để chứng tỏ và phô trương là đa số anh em VẪN ỦNG HỘ NHỮNG THỦ ĐOẠN CỦA HẮN TA.
Trong khi số người THỜ Ơ đang tràn ngập trong tập thể QGHC , lúc nào cũng chỉ có vài anh em còn tham gia ý kiến thì TXThời chỉ cần ra lệnh cho các tay em THAM GIA BỎ THĂM và nhớ là VOTE NO … thì sẽ có kết quả như ý ngay. Và chúng đã có KẾT QUẢ … mà đa số không ai ngờ là ANH EM MÌNH LẠI CHỌN bầu cử gián tiếp để TXThời tiếp tục lủng đoạn Tổng Hội như đã xảy ra nhiều năm qua.
Như thế thì qua kết quả trên đây càng cho thấy SỰ GIAN DỐI TỘT CÙNG CỦA NHÓM TXTHỜI mà chúng đui mù không thấy sự phản tác dụng của cái kết quả do chúng nặn ra ấy ! Là vì NẾU ĐÚNG LÀ ĐA SỐ ĐÃ VỀ PHE VỚI TXTHỜI thì thử hỏi TXThời CÓ DÁM TRƯNG CẦU Ý KIẾN BẰNG CÁCH GỞI THƯ ĐẾN TỪNG NGƯỜI HAY KHÔNG ???
Em mạnh tin là TXThời KHÔNG DÁM và KHÔNG BAO GIỜ TRƯNG CẦU Ý KIẾN TỪNG HỘI VIÊN , bởi vì hắn tự biết kết quả đa số đó mà CÓ ĐƯỢC LÀ DO CHÚNG NẶN RA !!!
Sau cùng, Em chỉ mạo muội thỉnh cầu quý đàn anh ĐỪNG TIẾP TỤC LÀM NGƠ NỮA. Nếu quý anh vẫn chủ trương BẤT CHIẾN … bất lên tiếng thì chẳng khác nào quý đàn anh đã ngầm xúi giục cho TXThời thêm vững tin và SẼ BẦU CỬ VÀO CUỐI NĂM 2009 NẦY VỚI NHỮNG CÁCH THỨC GIAN XẢO NHƯ CŨ.
Theo như hắn ta loan báo thì việc bầu cử phải được tổ chức 4 tháng trước cuối năm. Nghĩa là bầu cử phải xảy ra vào tháng 8/2009 ; chỉ còn 5 tháng nữa mà BÂY GIỜ là tháng 3 rồi, chưa có một tu chính NỘI QUY hay dự định sửa đổi nào cả !
Kính xin quý đàn anh thử đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra vào BẦU CỬ CUỐI NĂM NAY ??? Hay là quý đàn anh không nghĩ gì cả ??? Chỉ có THỜ Ơ và THỜ Ơ... thôi sao ???
Và như vậy , quý đàn anh có XỨNG ĐÁNG với những QUÁ KHỨ VÀNG SON … Cựu công chức cao cấp của VNCH không ???
Tha thiết kính mong quý đàn anh, đàn chị … thử đắn đo một chút với lương tâm , xem nó có còn đay nghiến hay nhức nhối chút nào chăng ??? !!!./-
Một Nữ Tham Sự
No comments:
Post a Comment