BÌNH LOẠN VỀ CÁI BANG.
SGNgànSao.
Hôm nay SGNgànSao có chút thời giờ rảnh rang nên xin đóng góp chút ít ý kiến vào CHUYỆN DÀI NHÂN DÂN TỰ VỆ... của Hành Khất Đại Cái Bang cho vui.
Trước hết tôi thấy anh Thái Văn Khị trả lời anh Lê Quan Diêm thật chính xác: Nếu ngưng chuyện dài nhân dân tự vệ thì... chẳng khác nào giúp cho Đàn Lạc Đà vẫn cứ đi và đi mãi trong ngang bướng, cố tình tiếp tục CHÀ ĐẠP mọi van xin TRẢ LẠI QUYỀN BẦU CỬ CHO ANH EM. Dĩ nhiên anh Khị không phải viết nguyên văn như tôi vừa diễn đạt, nhưng ý kiến của anh Khị là như thế có đúng không anh em mình???
Đọc email đối đáp rất lịch sự của anh NTHà và của anh LQDiêm, cá nhân tôi nhận thấy tuy anh Hà đàn em nhỏ xíu (như mt68 nói) , nhưng ý kiến và lời lẽ nêu lý do rất chửng chạc, ngắn gọn mà đầy đủ. Còn email của anh LQDiêm là một đàn anh cối cum ( mt68) mà lại viết lách lủng củng, lạc cạc... chẳng ra cái gì cả. So sánh giữa 2 hai ý kiến đối đáp của anh Hà và anh Diêm thì tôi xin vô tư đưa ra nhận xét của tôi là : ANH DIÊM THUA ANH HÀ 100% , chứ không phải 99% là con số mà Tông Tông NVT hay xài để công bố kết quả bầu cử các năm xưa? - Nói cho rõ là anh DIÊM hoàn toàn bại trận trước một đàn em nhỏ xíu là anh NTHà !!!
Xin lỗi anh Diêm nhá , sự thật lắm lúc thật khó coi, khó nuốt... không có chỗ KÍN để mà người ta chui vào "đi tu" phải không anh Diêm???Luôn tiện SGNgànSao ngu ngốc tôi đây xin nêu ra các câu hỏi bâng quơ MÀ CÓ THẬT đã được chính quý vị Hành Khất đó đây nêu ra, để xin quý Cái Bang có ai rảnh lên tiếng giùm???
1- Anh Nhan Tử Hà là người được thế giới tín nhiệm từ lâu qua các bài viết rất sắc bén, nhứt là các bài viết nói về những nguyên tắc Dân Chủ từ thời nguyên thủy, lúc đa số nhân loại còn ăn lông ở lỗ??? Và qua những đối đáp với anh Diêm cho thấy anh Hà rất thông minh và có nhiều cao kiến CÓ THỂ THAY THẾ NGA HOÀNG của thể chế độc đạo, duy ngã độc tôn TRẦN XUÂN THỜI???Vậy mà trời ơi: Nhan Tử Hà bị BÙI ĐỨC HÙNG cho một cú đấm thôi sơn thật nặng??? - Số là sau khi Đại Hội QGHC Úc Châu tổ chức vào cuối năm 2007 vừa qua tại Melbourne, có Bùi Đức Hùng đi máy bay VIP từ Sydney xuống tham dự, xong lại ra phi trường ngay lập tức để về Sydney lo hồ sơ di trú bằng các hôn nhân...thiệt tình. Khi về tới VP là viết vội một bài NHÂN ĐỊNH (phổ biến giới hạn nhiều người) trong đó chỉ trích đủ điều kể cả... căn phòng nóng bức trên 40 độ C mà không có máy lạnh, chỉ có một cây quạt máy (cải tiến ?)... và QUAN TRỌNG HƠN CẢ LÀ CÂU NHẬN XÉT THẲNG THẮN VỀ NHAN TỬ HÀ:" Nhan tử Hà không có tư cách lãnh đạo, không xứng đáng là chủ tịch QGHC Úc Châu , yếu kém thua xa người tiền nhiệm..." - (* SGNS tôi nghe anh em kể lại nên không chắc là nguyên văn câu trên đây. Vậy xin anh em ai còn bản nhận định NÓNG HỔI sau ĐH xin cho biết để trích lại cho y nguyên hơn???). Nếu thật vậy thì Anh Bùi Đức Hùng có QUÁ ĐÁNG không??? Có lộng ngôn không??? Sao đánh Người... mà không kiêng nể Chức Vụ của người ta??? Vậy thì làm mất mặt nhau quá còn gì để mà ăn nói trước bá quan Văn...???
2- Chắc anh em có đọc ở đâu đó " 1 Bà nâng bi 1 Bà " ( Nâng bi ở đây là nghĩa bóng vì cụ thể trong trường hợp nầy KHÔNG CÓ BI để nâng???) - " Chị NTN... thật giỏi... khéo "ĐI ĐÊM" VỚI CÁC NGHỊ SĨ và DÂN BIỂU MẼO... !!!???" (* SGNS lại phải ghi chú chữ ĐI ĐÊM ở đây là nghĩa bóng hay xài trong ngôn ngữ ngọai giao chứ không phải ĐI ĐÊM... thiệt tình như thời Mỹ Đen, Mỹ Trắng tùm lum ở xứ mình.)Nếu đúng chị ta có tài đi đêm với Mỹ thì thế nào sau khi ra mắt xong là... Các lá cờ VC sẽ bị gỡ xuống ngay lập tức , dù là treo ở đâu??? Xin kiên nhẫn chờ xem???
3- Mấy hôm rày cho thấy: NGUYỄN DUY NHẠC (DS17) đang làm việc trong Toà Đại Sứ Hoa Kỳ ở Bangkok đã ngang nhiên viết bài CA TỤNG LẬP TRƯỜNG PHẢN CHIẾN CỦA NHẤT HẠNH- Nhạc chê: "Những ai không ủng hộ phản chiến là KHÔNG CÓ TRÁI TIM VIỆT NAM??? " - Vậy xin hỏi quý anh chị em ai là người CÓ hay KHÔNG CÓ TRÁI TIM VIỆT NAM VẬY??? !!!
4- Còn một chuyện nhức nhối liên quan đến QGHC nữa là : Henry Dang , tức ĐẶNG VĂN HIỀN (DS16) hiện ngụ tại Sydney, tự xưng là ÔNG CỐ VẤN của CĐ/NVTD/ÚC CHÂU ; đã công khai về Việt Nam THAM DỰ VESAK do VC tổ chức và đã êm ru trở lạ Úc Châu. Kính xin hỏi quý anh chị có ai biết ĐVHiền nó có CÁI GÌ TO... mà nguyên cả Cộng Đồng ở Úc không ai dám đụng tới hắn??? Ai biết xin mách để cho dư luận biết rõ giùm???5- Chuyện Nhạc Sĩ, Ca Sĩ TCPhụng thì có anh em lên tiếng cho rằng : " MỘT CÔNG HAI VIỆC... " - Ý nói về VN mục đích là để trị bịnh và sẵn dịp THÌ HÁT CHƠI CHO VUI... và luôn tiện có thêm chút "BỒI DƯỠNG" thì dại gì không làm??? Chắc TCPhụng nghĩ Phó Tổng Thống... CÒN LÀM... thì tội gì mình KHÔNG LÀM??? Thế thì... Mà là... Cá Mè phải chung một lứa chăng??? !!!./- SGNgànSao-29.5.08.
Posted by Nam Tào at 3:01 PM 0 comments
Labels: ChuyenCaiBang
No comments:
Post a Comment