Một Thông Cáo Bầu Cử Quái Lạ
***CB: Cám ơn một bạn ở Nam Cali đã GIÁN TIẾP CHUYỂN. Kính thỉnh ý kiến của Tác Giả, nếu thấy bất tiện khi chúng tôi đăng lại trên web nầy thì xin vui lòng khẩn cho biết để chúng tôi sẽ tháo gỡ ngay và tự hậu sẽ không đăng trước khi được chấp thuận của quý tác giả. Kính anh ./- bb/cb.
Kính gửi Ông Trần Xuân Thời.
Kính gửi các vị hội trưởng các chi hội CSV QGHC trên toàn thế giới.Kính gửi qúy vị đồng mônTôi, một Người Trầngian sống trong tập thể (PQH ĐS17), trước hết gửi lời chúc phúc đến Ông cùng các vị hội trưởng cao niên, các huynh đệ tỷ muội đồng môn đang cưu mang hai chữ Hành Chánh cho đến hết cuộc đời…
Thật thất vọng khi tôi đọc bản THÔNG CÁO BẦU CỬ của một người đứng đầu hành chánh mà có lối văn hành tà, quái đản, quá sức tưởng tượng khi chúng ta đang sống trong thế giới tự do này.Sau nữa, với tư cách là một đàn em, sinh sau đẻ muộn, nhưng trí hiểu biết về công việc Hành Chánh thì không thua kém bao nhiêu nên tôi phải viết thư này để phân tích những gì mà ông đã phạm khi ông lấy tư cách là Chủ tịch HĐQT của tập thể CSV QGHC.
Nói thật, tôi rất hổ thẹn khi phải viết thư này vì không còn cách nào để che dấu được, khi mà mọi người trên thế giới đều đọc được cái Thông Cáo quá hồ đồ mà Ông đã soạn ra và đã gửi đi …
1- Về phương diện hình thức: Với một bản văn qúa ngắn mà không bỏ dấu, cộng thêm lỗi chánh tả có phải ông đã quá coi thường chủ tịch các hội địa phương, mọi người và cố tình làm xấu hổ tập thể mang tên QGHC.
2- Về nội dung, ông đã đánh mất lương tâm khi ông đứng cương vị là một chủ tịch HĐQT, ông đã hằn học với những bạn đồng môn, họ cũng là chủ tịch như ông, thế mà ông, ông đã hăm dọa, đối xử phân biệt, ông đã phân định rõ trong thông báo thì còn gì có cuộc bầu cử dân chủ công bình và vô tư nữa…(việc này không phải của riêng ông và cũng không được để vào thông cáo bầu cử)
3- Về phương diện pháp lý ông đã phạm vào trọng tội (criminal) harassement khi ông chỉ trích đồng môn là những kẻ phản nghịch, ông viết trong điều 4 của thông cáo: “…những người này cần được chế tài thích đáng để…” Ông lấy tư cách gì, vin vào đâu hăm dọa anh em như vậy?Cũng trong phần 4 ông cũng đã nói: …vài CSV đã vì “tinh thần phe phái” hoặc muốn “lợi dụng tập thể HC để phục vụ phe phái…” Thưa ông, nói có sách, mách có chứng, ông không thể dùng thông cáo bầu cử để vu khống, phân biệt chính kiến, chủng tộc, tôn giáo…đó là tội discrimination, nó cũng là một trọng tôi đó ông…
4- Về danh dự, ông đã qúa trịch thượng trong câu: chỉ những vị chủ tịch nào có hạnh kiểm tốt mới được quyền ứng cử…Thưa ông, đây là thông cáo tự ông soạn hay có sự góp ý của các vị tà lọt dưới quyền của ông? Cho dù mình ông hay thêm ai đi nữa cũng vậy, nó hoàn toàn “tầm bậy” đó ông. Hãy tự vấn lương tâm? hạnh kiểm của ông có tốt không? Nếu tốt sao lại có chuyện phân hóa trong tập thể chúng ta, nếu tốt sao tên ông lan nhanh bốn bể, từ cộng đồng hải ngoại rồi đến cộng đồng QGHC?Chúng ta đều là người, nếu tôi xấu mọi người sẽ tránh né tôi chứ không ai có quyền chế tài tôi cả ngoại trừ tôi phạm pháp thì có luật pháp minh định. Trong thông cáo về tự do bầu cử ông lại đưa những tư tưởng bệnh hoạn ông vào, chẳng khác nào chúng ta đang sống trong những xứ man ri mọi rợ, độc tài CS. Trong các vị chủ tịch ra ứng cử nếu vị nào có hạnh kiểm xấu thì các vị khác sẽ không tín nhiệm. Hai chục vị chủ tịch địa phươn, không vị nào có hạnh kiểm xấu, không vị nào đui mù câm điếc, họ còn đầy đủ lý trí nên anh em mới tín nhiệm, thế sao ông qúa phủ phàng lại coi khinh họ! Họ là ai? Có phải 6 vị chủ tịch không bỏ phiếu cho gà nhà của ông chăng hay những chủ tịch khác mà ông không ưa thích?Kính thưa ông chủ tịch HĐQTKính thưa các vị chủ tịch địa phương,Kính thưa qúy vị đồng môn.Cuộc đời qúa ngắn ngủi, đất nước còn đang dưới ách thống trị của loài qũy đỏ, sao ta lại thờ ơ chuyện của chính chúng ta? đây là những lời thô thiển nhưng đầy tâm huyết của tôi gửi đến qúy vị. Hai năm qua, sóng vẫn chưa lặng, gió vẫn chưa yên, nỡ lòng nào chúng ta mãi ngậm câm như vây?
Tôi mong mỏi được sự chỉ dạy của qúy vị qua bài viết này, nếu không tức là qúy vị đã chấp nhận những gì tôi đã viết… Riêng đàn anh Trần Xuân Thời, tôi xin được thêm có đôi lời:Tên tôi cũng như tên anh đều do cha mẹ đặt ra, nhưng khi hội nhập xứ người, được đảo ngược và ngắn gọn lại là Thời Trần tức Thần Trời mà tôi được biết, rất mong anh được như vậy để quẳng gánh ra đi, bay bổng trên cả chốn thiên đình có trăm ngàn cung nữ phục dịch an nhàn hưởng lạc… cho nên trước hết, anh hãy từ bỏ tất cả để sống an bình với vợ con và sau đó chờ ngày từ giả cõi ta bà ô trọc, bình yên ra đi, mọi người rồi sẽ quên đi và sẽ thương nhớ anh mãi mãi.
Nhưng nếu anh vẫn còn “ôm mộng” thì một ngày không xa anh không còn là Thời Trần nữa mà sẽ là Thời T.ần của một thuở xa xưa đốt sách chôn học trò, độc tài độc ác không khác gì CS, hay, rồi cũng sẽ là Thời T.àn anh ạ!
Kính thư.
Người Trầngian ĐS17
No comments:
Post a Comment