Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Thursday, September 24, 2009

CHỨC CHỦ TỊCH HĐQT ĐANG CHO KHÔNG
MÀ BỌN GIA NÔ CHƯA ĐỨA NÀO DÁM LẤY !!!

Khi đưa ra NQ 2003 ,TXThời có âm mưu giữ chức vụ CT/HĐQT suốt đời vì thế trong NQ không có ghi nhiệm kỳ CT/HĐQT là mấy năm.Nhưng trớ trêu thay,cuộc bầu cử BCH/TH năm 2008 đã đổ bể ra thối um...,người ta mới phát giác ra những âm mưu đen tối của TXLì,các đồng môn đã vạch mặt chỉ tên kẻ lưu manh,ham quyền cố vị. Nhóm "Tranh đấu" đã kiên trì suốt gần 2 năm hài tội TXLì và những tay chân bộ hạ của y,dù những tên tay sai cũng lên tiếng bênh vực cho tên TXLì. Nhưng đều bị các đồng môn bẻ gãy những lý luận non nớt và sự ngụy biện ngây thơ(Như Cao thị De Facto,Lê Văn Thum Thủm,Lê Quan Khùng..Trần Bá Láp v.v.)

Vì đã thấm đòn TXLì bắt buộc phải ra một thông báo là nhiệm kỳ BTV/HĐQT sẽ mãn nhiệm vào cuối năm 2009,đây là "Sáng tác"của TXLì chứ thực tế Nội Quy không có ghi khi nào thì hết nhiệm kỳ(Đúng là một tên đại lưu manh).

Rồi ngày 31 tháng 8 vừa qua TXLì đã phổ biến 2 thông cáo quy định điều kiện về ứng cử và lịch trình bầu cử,đặc biệt là có 2 văn bản khác nhau về nội dung(Đúng là một tên vô liêm sỉ).

Nhưng coi bộ khó có chủ tịt nào dám LÓ CỰA, vì trong thông cáo đòi hỏi các Chi Hội Trưởng phải có "Hạnh Kiểm Tốt"mới được nộp đơn ứng cử:

1)Không biết Qúy vị CT/Chi Hội nào, DÙ LÀ GIA NÔ đi nữa có can đảm nhận mình là có"Hạnh kiểm tốt"để nộp đơn ra ứng cử ??? và để cho TXLì "BAN CHO"4 chữ"CÓ HẠNH KIỂM TỐT"

2)Có thể TXLì cố gắng"Năn nỉ"một tay chân bộ hạ ra để lãnh chức vụ thế cho y(người ta gọi sự kiện này là "bán cái"); Kiểm điểm những tên tuổi sau đây có thể là con bài sáng giá dưới mắt TXLì:

a)Trần Văn Phan TS. NSW(Úc)
b)Nguyễn Văn Sanh ĐS17.QLD(Úc)
c)Diệp Bửu Long ĐS9.Massachusetts
d)Nguyễn Thế Viên ĐS17.Wash.State...

Cái âm mưu thay đổi NQ để muốn giữ chức vụ CT/HĐQT suốt đời không thành,nay nó tác dụng ngược lại là phải "tìm con vật tế thần"cho TXLì rũ áo nhục nhã ra đi....Rồi mai mốt đây có ra đi vĩnh viễn cũng còn"LƯU XÚ VẠN NIÊN"vì đó là bài học tất yếu cho những kẻ tập sự độc tài,gian hùng,lưu manh !!!!!!

Còn một chuyện nữa mới đây, thiên hạ đều cười nôn bụng đến nổi NGHẸT CẦU luôn khi bất ngờ đọc thấy cái ĐỀ NGHỊ QUÁI LẠ ! TỐI DẠ ... của CAO XUÂN THỨC . Có đồng môn cho rằng CXThức đã vẽ đường cho HƯƠU chạy ??? Nhưng xét ra, những CON HƯƠU GIA NÔ , tất cả đã sứt càn gãy gọng cả rồi ... làm sao mà chạy đi đâu cho được !!!? Viết tới đây BẦN TĂNG lại nhớ đến câu hỏi:" BẰNG CHỨNG ĐÂU ???>>>" - Hoảng quá ... Bần Tăng đành im họng TRUNG DUNG cho xong bài nầy !./-

Bần Tăng Toronto

No comments: