hay bầu Phan-Trần Bằng Ly Rượu Cặn

Thời đó rất khổ không như bây giờ. Việc “nhất trí” giơ tay cao với ly rượu để bầu CT “Phan Trần Qua Ly Rượu” làm tôi liên tưởng cái lối chơi rừng rú của bọn vô thần sau ngày chúng cưởng chiếm Miền Nam. Tay giơ cao nhưng bụng chửi thầm bằng tiếng Đan Mạch (ĐM) cái đám bất lương độc ác vô tiền khoáng hậu quân quản rừng rú này.
Cũng lối giơ tay “nhất trí” đã khiến biết bao gia đình tan nát. Muốn giết ai, muốn bỏ tù ai hoặc muốn trấn lột ai chỉ cần họp dân “nhất trí”là được.
Có lẽ vì vậy mà bà con ta, bạn hửu ta, đồng môn ta “bắt chước” lối chơi thiếu dân chủ này chăng? Tôi rất mong có sự thay đổi, vì sao, vì chúng ta đã sống và đã từng đi bầu “trực tiếp và kín” ở đất tạm dung nầy…đó mơí đích thực tự do bầu cử.
Tôi cũng biết chắc rằng không chỉ mình hội anh Phan Trần mà còn nhiều hội khác cũng làm như vậy, cách nầy cử tri thường bị lôi cuốn bởi sự “a dua” mà anh CT NTV đã nói.
Bỏ nước ra đi tìm tự do, dân chủ mà vẫn khư khư giữ thói bán khai thì sao tiến bộ được, thực hành tự do, thực hành dân chủ thì tự nó sẽ đến…cái lỗi thờ ơ và cái ngã tham địa vị ngồi lỳ là hai căn bệnh trầm kha của người Việt hải ngoại. Hãy tự hỏi bạn đã ngồi đó bao lâu?, Hãy tự hỏi bạn có phải là đỉnh cao trí tuệ? Trong những anh chị em xung quanh, bạn già nhất, bạn giỏi nhất chăng? Cao nhơn tất hửu cao nhơn trị mà bạn. Ngồi đó có gì ăn hay rồi lâu ngày sẽ bị mang tiếng như những trường hợp điển hình đã có…
Có thực hành dân chủ, có luân phiên thay đổi mới biết được người được ta và mới thấy được tập được, làm được trò chơi dân chủ dù là một tập thể nhỏ…
Qúy vị HC đồng môn ơi, hãy tiên phong thực hành trò chơi dân chủ, một miếng giấy lớn có thể xé làm đôi mươi để trực tiếp và kín bầu “ người vác ngà voi” cho mình thì nó sẽ đẹp vô vàn qúy vị ạ. Bầu theo kiểu “Phan Trần Qua Ly Rượu” sợ rằng sẽ mang tiếng… a dua và có tính cách nịnh bợ nên chẳng đẹp tí nào.
Mong rằng hai năm sau nếu tôi còn sống sẽ không còn nhìn thấy cảnh “Phan Trần Qua Ly Rượu Cặn” mà các vị sẽ phải uống vào… rồi băng giá luôn không chừng ?!!!
Mong lắm , mong lắm thay!
Cái Bang TRT
No comments:
Post a Comment