Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Tuesday, September 22, 2009

THÔNG CÁO ĐÒI HẠNH KIỂM TỐT
Chẳng khác nào: VC TRẦN XUÂN THỜI ĐÒI "KHÁM TRINH" CÁC CHỦ TỊCH ĐỊA PHƯƠNG !!!


TRẦN XUÂN THỜI CÓ HẠNH KIỂM TỐT KHÔNG ?

Thế là vấn đề xét hạnh kiểm cho các ứng cử viên chức vụ Chủ Tịch HĐQT vào những ngày tới đây sẽ được áp dụng...nhiều vấn đề được đặt ra:

1) Điều này có ghi trong nội quy không?

2)Nếu có ghi thì phải hướng dẫn cách thi hành,ai là những người có thẩm quyền xét vấn đề này

3)Tiêu chuẩn nào để cho là có hạnh kiểm tốt

4)Tất nhiên đã ghi như vậy thì cũng phải có những điều khỏan giải quyết vấn đề khiếu nại khi một người ứng cử viên bị bác đơn ứng cử vì không có hạnh kiểm tốt....tóm lại vấn đề vô cùng phức tạp khó mà có thể thi hành được.TXLì một tên gian manh,điếm đàng nổi tiếng trong tập thể CSV/QGHC là tác giả 2 bản thông cáo khác nhau về nội dung,chỉ một điều này thôi TXLì cũng là tên vô liêm sỉ rồi,hay nói rõ hơn là một tên không có hạnh kiểm tốt,thế nay chính Y lại bắt các ứng cử viên phải có hạnh kiểm tốt..

Chẳng khác nào một con điếm mà đòi đi khám trinh tiết của các cô con gái khác.Đi vào thực tế:Ai sẽ để cho những tên mất dậy,tư cách như TXLì phán xét hạnh kiểm ??? như vậy may ra chỉ những tên gia nô của TXLì mới tự hạ mình để chấp thuận điều này.Muốn có người ra "vác ngà voi" mà đặt ra những tiêu chuẩn vô lý như thế này chắc chắn tên lưu manh TXLì có ẩn ý gì.????

Các đồng môn đã có nhiều bài vạch trần những thủ đoạn gian manh của tên TXLì và cũng có nhiều bài cảnh cáo Y là những hậu qủa về việc làm của Y nó còn để lại tiếng nguyền rủa xấu xa ngay cả khi Y có nhắm mắt ra đi, nó cũng còn ảnh hưởng tới vợ con Y.

Đời này có vay thì có trả,thế mà Y và Vợ Y là thị Ngốc còn lên tiếng dậy đời, nhưng chính hai vợ chồng y(cả 2 vợ chồng)đều de dọa trừng phạt đồng môn,hay truy tố vài đồng môn ra toà,mà làm có nổi không(truy tố) ???

Kết luận:Trần Xuân Lì là kẻ có hạnh kiểm xấu xa nhất,gian manh nhất và mất dậy nhất....../-

Lão Độc Santa Ana

No comments: