BẰNG CHỨNG NÓI LÁO CỦA TRẦN XUÂN THỜI.
Bài của Lão Ngu
Sau đây Lão trích nguyên văn một đoạn email của Trần Xuân Thời:
(1) To chuc bau bo tuc chuc Vu TKS ( thang 7-8/08)
(2) Giai quyet don khieu nai cua Anh CT/ Chau Van De ( Thang 9/08)
(4) De nghi lich trinh Tu Chinh Noi Quy, thao luan va bat dau thuc hien viec tu chinh ( Tu thang 10/2008.........) Tuy nhien, moi viec phai duoc thao luan voi cac thanh vien HDQT truoc khi thong bao chinh thuc cho quy anh chi CSV.
5) Khong ai lam viec vinh vien. Moi nguoi dong gop mot thoi gian roi dung thi gio lam viec khac.
Thưa các đồng môn,
tính đến nay là hơn 1 năm rồi mà TXLì có thực hiện gì đâu ??? Thế mà trong nhiều email được phổ biến TXLì còn "Dậy đời"hay đe dọa truy tố một số đồng môn......Đúng TXLì là một tên cực kỳ vô liêm sỉ.
Không những thế,TXLì còn được tiếp tay của ngài TƯ thum thủm,ngài Tư thum thủm "phán"là sửa Nội quy cần thời gian.......thưa Ngài LVTư thời gian là bao nhiêu lâu???
Anh Chị Em CSV/QGHC tuổi đời khoá nhỏ nhất cũng sấp sỉ 6 bó,còn chính bản thân ngài cũng trên 7 bó có phải vậy không???,TXLì cho các đồng môn ăn bánh vẽ...Thế mà khi các đồng môn phản ứng ,phương tiện duy nhất là hài tội TXLì bằng những bài chửi rủa Y thì ngài Lê Quan Khùng bênh vực tên lưu manh này bằng gịong lưỡi đại ý như sau:
Ngài(LQKhùng)đi vào các nghĩa trang mà tìm mãi không thấy ngôi mộ nào ghi người nằm dưới mộ chết vì bị chửi rủa cả.....và ngài thách thức:
nếu nay có 5,7 đồng môn nhẩy ra chửi bới TXLì thì cũng chẳng đi tới đâu......lý luận của Lê Quan Khùng đáng được giải thưởng"ĐẠI KHÙNG" này nhé,chính phủ bất cứ một Quốc gia nào cũng có Bộ Thông Tin,hay bộ tuyên truyền,tùy theo mỗi Quốc gia đặt tên,nhưng mục đích(một trong nhiều mục đích) nói nôm na là vạch trần những gian trá, phỉnh lừa, mỵ dân của địch thủ nhất là khi có chiến tranh.....rất tiếc là khi còn VNCH,Ngài Lê Quan Khùng không đề nghị lên chánh phủ đệ 1 VNCH là hãy bỏ bộ thông tin đi,hãy bỏ phong trào Tố cộng đi..vì CS không chết vì chửi rủa đâu.......chắc chắn là Ngài LQKhùng sẽ được đem vào nhà thương "điên" Biên Hòa(Lão đưa thí dụ này vì LQKhùng khi tốt nghiệp QGHC hãy còn nền đệ nhất Cộng Hòa và phong trào tố cộng.
Ngẫm nghĩ cho cùng trong xã hội hay nói giới hạn thôi là trong tập thể CSV/QGHC tuy có khoảng trên 2000 CSV,nhưng cũng xuất hiện lắm người có đầu óc và hành động rất đáng ghê tởm....,nào là TXLì "vua" bịp bợm,nói láo...hứa cuội,Ngài Tư thum thủm,sổ nho thì hết xẩy,nhất là trong người lúc nào cũng toát ra mùi "Thum Thủm"vì ngài giao du với những kẻ có mùi hôi thối(Ý của ngài,Lão không bịa đặt)còn Ngài Lê Quan Khùng thì lý luận "Siêu đẳng"nếu ngài LQKhùng làm Thủ Tướng chắc chắn trong nội các không có Bộ Thông Tin,dân đỡ được một số thuế vì ngài LQKhùng cho là "chửi bới chẳng đi tới đâu cả..."đúng là tòan những nhân vật đáng được ghi vào một cuốn niên giám đặc biệt.....để làm giấy đi cầu... /-
Lão Ngu
No comments:
Post a Comment