Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Wednesday, October 21, 2009


CU ĐỔNG TRÁC CHỈ LÀM BỘ BIẾT ĐIỀU !
HẮN XỚN XÁC NHƯ THẰNG LÁC MẮC PHONG.

SGKhôngSao.

Thưa Các Bạn QGHC;

Hôm qua tôi đọc email sốt dẻo của Anh Ngô Ngọc Trác và tôi nghĩ thế nào cũng có bài phúc đáp của 2 anh QNguyễn và Cự Đà. Tôi tin là cả 2 vị đều phản pháo, nhưng tôi đã lầm là chỉ có một mình anh QNguyễn trả lời mà thôi. À mà cũng không hoàn toàn lầm 100% đâu, bởi vì trước khi vào bài thì cũng thấy có mấy chữ nêu ý kiến của Cự Đà tán đồng những chi tiết trả lời của anh QNguyễn và nói rõ là coi như là ý kiến chung cả 2 ở những chỗ xưng là CHÚNG TÔI.

Sau khi đọc hết bài trả lời của QNguyễn, tôi thấy anh QNguyễn cũng đã tỏ ra CALM DOWN là điều mà tôi không thể tiên đoán trước đó!

Do vậy mà tôi lại phải đọc kỹ thêm một đôi lần nữa để tìm ra lý do nào khiến cho QNguyễn phải nguội ngắt , giống như thanh sắt đang nung đỏ , vừa rút ra khỏi lò lửa là đút ngay vào máng nước lạnh, nghe kêu "XÈO" một tiếng, bốc khói mù mịt và vài phút sau là nguội lạnh như chưa hề 1 lần chui qua bễ lửa ngay lập tức ....

Chuyện đột ngột nguội như thế nầy, quả là tôi chưa từng thấy trong 2 năm , quần thảo nhau ác liệt sắp trôi qua.

Quả đúng như anh QNguyễn nhận xét là anh NGÔ NGỌC TRÁC đã tỏ ra đôi chút biết điều. Không dám ngang ngược và đỏ au như trước, thấy rõ là anh Trác không dám gọi là CU NGUYỄN nữa và cũng không dám hổn láo gọi Cự Đà bằng CU DA, điều mà Cự Đà đã đoán sai trước đây 1 ngày ! Chính lý do XUỐNG NƯỚC đột ngột của anh Trác mà anh QNguyễn cũng phải cởi giày ra lội xuống suối cho hòa đồng với anh Trác đang ớn lạnh núp vào hẻm đá rong rêu xanh rì !

Nhưng đối với tôi mà nói ....

Những lời lẽ của anh Trác viết trong email 2 ngày 21 Oct 2009 hôm qua, cho thấy có cử chỉ hơi thối lui, hơi cẩn thận step back... Nhưng mà đọc kỹ, đọc một cách đi tìm chiều sâu của từng chữ, từng câu sẽ nhận ra : Anh NGÔ NGỌC TRÁC CHỈ LÀM BỘ TỎ RA BIẾT ĐIỀU. Còn thực sự thì anh Trác KHÔNG HỀ TỎ RA BIẾT ĐIỀU một chút nào cả !!!!

Tôi xin vắn tắt chứng minh cho các bạn QGHC của chúng ta thấy rõ ràng những ý ẩn chứa phía sau những chữ màu mè , triển lãm giả tạo để cho bất cứ ai nhìn sơ qua có ảo tưởng là anh Trác đả BIẾT ĐIỀU mà ý nghĩa sau cùng là KHÔNG !!!

Tôi viết như vầy, không có nghĩa là tất cả mọi người đều không nhìn thấy những ẨN Ý, CHE GIẤU của anh Ngô Ngọc Tác. ĐS.13 & CH.8 !!! Tôi mạnh tin chắc rằng có đa số quý bạn đã thấu tim đen, nhưng vì một lý do gì đó không cần nói ra cho ai khác biết, có thể vì quan niệm IM LẶNG là sẽ được VÀNG là có khả năng quan trọnghơn hết ?! Riêng anh QNguyễn thì tôi đoán là anh THỪA BIẾT chuyện giả bộ nầy của anh TRÁC mà anh ở trong một tư thế không thể vạch trần mọi khả ố còn ẩn chứa bên trong. Hơn nữa mục tiêu chung của Nhóm Tranh Đấu là chỉ tranh đấu với mục tiêu sau cùng là phải có thực thi những nguyên tắc DÂN CHỦ trong QGHC là chính yếu hơn cả. Chứ không lấy mục tiêu cá nhân để gây hiềm thù vô ích, khi Tổng Hội không còn nữa thì chuyện cá nhân mãi mãi là chuyện cá nhân ở xứ lạ quê người nầy !

Tôi viết 1 đoạn hơi dài mà chưa chứng minh là:
1- Anh Trác viết đại ý là: Các câu in trên áo khỉ (chữ của QN) không có ý nghĩa gì và ai hiểu sao, hay giải thích sao thì Anh TRÁC cũng đón nhận ?: - Sự thật câu viết nầy nhằm để HOÀ HOÃN , để mua đường rút lui trong an toàn, trong danh dự mà HOÀN TOÀN KHÔNG THẬT TÌNH hay THẬT THÀ một chút nào cả. Bằng cớ chứng minh là anh TRÁC đã nổi XUNG THIÊN, phun ra cả ĐỜM vào mặt CU NGUYỄN nữa. Điều nầy thì các bạn đã thấy rõ hết rồi !

2- Anh Trác làm bộ đóng VAI QUÂN TỬ TÀU là sẽ không viết thêm bài nào nữa và cũng không mong chờ 2 anh QNguyễn và Cự Đà xin lỗi. Mặc dù ở Mỹ người ta hay nói "SORRY" mà không có ý xin lỗi gì cả hay ai cả !!! - Sự thật 100% là ngược lại như hôm qua anh QN đã điểm báo rồi, tôi không cần phải nhai miếng giẽ rách cho rách thêm! Cái câu nầy cho thấy rất rõ nét là ANH TRÁC NÓI VẬY , mà Ý THÌ KHÔNG PHẢI VẬY !!!
Cho nên chúng ta, cả tôi đây khi nghe anh Trác NÓI CÁI ĐẦU là phải nghĩ ngay đến CÁI ĐÍT nghe Chị ... Jan !!! Cái vai trò mà anh Trác đóng hôm qua là QUÂN TỬ TÀU TRUNG CỘNG đấy quý vị !!!

3- Cái chuyện chi phí $5.00 cho áo khỉ khiến cho anh Trác phải mất khá bộn chữ, so với các đề mục khác có phần còn dài dòng hơn. Chứng tỏ anh Trác rất quan tâm và không thể nói đơn giản , ngắn gọn trong vài chữ về chuyện chi phí áo khỉ ?! Nó liên quan đến cái gì khác hơn, cái gì quan trọng khác hơn ngoài chuyện $5 Đô La Mỹ ???!!! Cho nên anh cứ viết loay hoay mà cũng không nói được cho sự MINH BẠCH trong việc CHI PHÍ CÔNG dù chì 1 vài Cents thôi , cũng cần phải phân minh, Vì bởi đó là đồng tiền liên quan đến công chúng, liên quan đến nhiều người. Công chức mà không có đầu óc phân minh thì chỉ vài bước là tới nhà THAM QUAN và thêm vài bước nữa thì tới NHÀ MÁT dài hạn ngay đó anh Trác !!!
Bên cạnh những điểm chính , còn có một yếu tố khác là nói cho cùng thì chuyện LÊN TIẾNG hay TRẢ LỜI mọi vấn đề liên quan đến đêm VĂN NGHỆ là do bởi anh TRẦN NGỌC THIỆU đích thân phát biểu mới đúng tư cách, vai trò hơn cả. Dù anh THIỆU có muốn im re cũng khó tránh né trách nhiệm, vì chính anh THIỆU là đương kiêm Chủ Tịch Hội QGHC Nam Cali.
Có anh đã viết, anh TRÁC ĂN CƠM HƯỚC, danh từ đó quan trọng lắm đối với những đứa trẻ trong gia đình, nếu là đứa trẻ ngoan thì không bao giờ dám ăn cơm hước, không được phép mở miệng trước người lớn, trước cha mẹ chúng ?!
Trong chuyện nóng nảy vừa qua của anh Trác , nó còn chứng minh là anh THIỆU là người rất khôn ngoan, nằm im để cho đàn em MAU MIỆNG lãnh thẹo đó anh Trác có biết không ? Nếu đúng anh THIỆU rất khôn thì anh TRÁC sẽ là ĐỨA RẤT NGU hỏi ngủ ...mơ ban ngày đó anh !!!

Làm ơn thành thật và tỏ ra BIẾT ĐIỀU THIỆT TÌNH mới tai qua, nạn khỏi đó anh Trác-ĐS.13&CH.8 ! Cứ hỏi ý kiến Chị Jan xem sao ???...../- SGKhôngSao.
21 Oct 2009

No comments: