THƯ CỦA NGUYỄN CÔNG LƯỢNG-ĐS.16
Kinh gởi: Ông Võ Văn Sĩ
Dù ông là ai, tôi không cần biết, nhưng xem qua bức thư ông gởi cho một người bạn tù của ông là ông Nguyễn Công Giân, anh ruột của thi sĩ Nguyễn Chí Thiện, tôi thấy cần phải lên tiếng cho lẽ phải và vụ thấy rất bất nhẫn cho tình đời.
1. Ông là người không trực tiếp tham dự buổi họp báo của ông Nguyễn Chí Thiện, mà chỉ coi qua những bài viết trên các website và e-mail là ông vội kết luận buổi họp báo đó là “Chợ Cá Trần Quốc Toản” và là “Một Tòa án Nhân dân để đấu tố”. Tôi phải kết luận ngay ông là một người hồ đồ, không biết phân biệt phải trái và trắng đen, lại còn khinh thường đồng bào tị nạn Cộng Sản.
2. Ông là người không biết “Cận nhân tình” là gì. Vì ông xưng là người bạn tù với ông Nguyễn Công Giân thế mà khi nghe những tên viết lách bậy bạ nói xấu một người bạn thân của mình mà ông chẳng kiểm chứng, mà cách tốt nhất là gọi thẳng để hỏi ông Giân về sự việc đó như thế nào. Ông lại dùng những lời nặng nề để lên án ông Giân. Ông chơi với bạn như thế thì ai còn là bạn của ông?!
3. Ông không biết, không nghe, không thấy ông Thiện và Ông Giân chứng minh những điều người ta đã quy chụp các ông ấy như thế nào bằng những cuộc giảo nghiệm chữ viết và hình ảnh của những cơ quan có thẩm quyền thế tại buổi họp báo mà ông đã vội chỉ vẽ cách thức chứng minh nầy nọ một cách tào lao cho hai ông đó thì tôi thật buồn cười cho sự ngây ngô của ông.
Tôi chỉ nêu sơ 3 điểm trên để chờ ông có lời phát biểu như thế nào về những điểm tôi đã nêu.
Tôi xin tự giới thiệu: Tôi tên Nguyễn Công Lượng, cũng bị tù tội sau 30.4.1975. Tôi không bà con thân thích gì với hai ông Thiện và Giân (mặc dầu tên tôi cũng có chữ lót “Công” nhưng quê tôi ở Bình Định, còn hai ông ấy ở tận ngoài bắc).
Tôi không đứng về phe ai cả, nhưng tôi có đi dự buổi họp báo ngày 26.10.2008 tại khách sạn Ramada ở thành phố Garden Grove.
Tại đây tôi thấy công lý đã thắng bọn làm báo bất lương. Ông muốn tranh luận bất cứ vấn đề gì về buổi họp báo nầy tôi sẵn sàng hầu chuyện với ông qua Website: mauthan68.blogspot.com.
Trân trọng chào ông.
Nguyễn Công Lượng,
ĐS 16-QGHC
Posted by Nam Tào at 11:55 AM 0 comments
No comments:
Post a Comment