Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Friday, October 23, 2009


Tổng Hội QGHC
Chỉ là QUÁI THAI
Của Cặp Đồng Tính TRẦN XUÂN THỜI-CHÂU VĂN ĐỂ.

Lão Độc Dược
Khóa IT.

(* Sẽ post sau, vì cần để tác giả xem lại, điều chỉnh vài chữ./- bb/cb)-[*Cám ơn LĐD nhiều, điều chỉnh như vậy cũng được rồi, không cần sửa đổi gì thêm. Không có gì để gán tội chụp mũ được đâu ! Sự thực chúng tôi cũng đã nhận được nhiều hoài nghi từ lâu, có đồng môn còn kêu chúng tôi tìm hiểu về mối liên quan giữa Trần Xuân Thời và tên TRẦN XUÂN AN (trong nước). Nhưng chúng tôi không có khả năng thực hiện được việc truy tìm nầy! Xin cáo lỗi chung mặc dù chúng tôi đã liên lạc vài nơi , nhưng vẫn không có tin tức gì cụ thể hơn./- bb/cb]
*
Thưa Quý Bạn chúng ta;
Vì nhiều lần đọc thấy có nhiều bạn nói rằng: Tôi không thèm đọc những bào viết Nặc Danh (kể cả bút danh cũng coi như nặc danh) và gần đây , mới đây là Cậu Cu Đổng Trác Ngô Ngọc Trác-ĐS.13-CH.8 cũng lại bắt chước "không nói chuyện với ai không XƯNG KHÓA".
*
Do đó khi viết bài nầy, đầu tiên là tôi phải nêu cái khóa của tôi và cái khóa nầy coi như tất cả QGHC chúng ta đều đã thụ huấn, đó là khóa IM TIẾNG (IT) ; chứ không phải khóa Information Technology (IT) của Ngành Computer!
*
Tôi , cũng như đa số tuyệt đối quý bạn , ngay từ nhỏ đều đã nhiều lần được Cha Mẹ, Thầy Cô Giáo, Huynh Trưởng, Đồng Song, Đồng Sở .... dạy, khuyên rằng: IM LẶNG LÀ VÀNG !!!
Chắc chúng ta không ai cần giải nghĩa câu nầy ?! - Coi như chuyện giữ IM LẶNG (im tiếng) là một khóa học triền miên, cho đến chết vẫn cần phải nhắc nhớ !!!
Tuy nhiên, chắc quý bạn cũng phải đồng ý với tôi là "KHÔNG BÀI HỌC NÀO CŨNG ÁP DỤNG MÁY MÓC, BẤT BIẾN MÃI ĐƯỢC ?! - Bất cứ bài học nào cũng cần phải xét luận ở từng sự kiện, ở mỗi hoàn cảnh, tình huống hay thời điểm xảy ra vấn đề. Cần phải uyển chuyển áp dụng, không thể cứ một khuôn mà xử dụng mãi được !!!!
*
Chuyện IM LẶNG cũng vậy ! Không thể lúc nào cũng IM LẶNG mãi được !?
Riêng một chuyện thật là cụ thể đã kéo dài trong Tổng Hội QGHC chúng ta trong 2 năm qua, hiển nhiên đã có RẤT NHIỀU CHUYỆN mà trước kia vì thờ ơ, chúng ta đã bị một số người rất ít đã PHỈNH LỪA, DỐI GẠT chúng ta. Nhưng nhờ CÓ TAI NẠN trong kỳ bầu cử Tổng Hội hồi đầu năm 2008 mà chúng ta đã khám phá được NHỮNG VÔ NGUYÊN TẮC đã được che đậy mà đa số đều không ngờ, đều khó tin trong thời gian đầu mới phát hiện.
Khi mới nghe những chuyện thật là phi lý thì đa số chúng ta đã dè dặt áp dụng bài học MUÔN NĂM CŨ là GIỮ IM LẶNG là VÀNG . Coi chừng nói năng quá sớm sẽ HỐ, sẽ dính họa vào thân nên TUYỆT ĐẠI ĐA SỐ ĐÃ IM LẶNG ....
*
Đáng lý ra khi nhìn thấy đầy đủ nhiều bằng chứng cụ thể chứng minh rõ ràng thì SẼ KHÔNG CÓ NHIỀU NGƯỜI GIỮ IM LẶNG nữa ? Nhiều người cần LÊN TIẾNG thì mới nhanh chóng giải quyết được chuyện Tổng Hội.
Thế mà qua thời gian, thực tế đã cho thấy ĐA SỐ CHÚNG TA ĐÃ TRIỀN MIÊN IM LẶNG .... đến độ sự kiện IM TIẾNG đó được giải thích đúng ý nghĩa của nó là CHÚNG TA ĐÃ TRỞ THÀNH VÔ TRI, VÔ GIÁC , không còn những bản tính của một người có hiểu biết, có chút ít học vấn, đừng nói chi đến những người mà xã hội đã ban cho cái danh xưng là những bậc thức giả, trí thức !!!
*
Có thể nói là chúng ta đã áp dụng bài học IM LẶNG bằng những phán đoán vô tâm, vô tri vô giác , không xứng đáng đầu óc của một CON NGƯỜI !
*
Tôi đã mào đầu, quả là quá xa với tựa đề của bài là "Tổng Hội QGHC chỉ là Quái thai ...". Bởi vì về đầu đề nầy thì hầu như chúng ta ai cũng có thể thấy được ý nghĩa của nó đã quá chính xác và quá trung thực, không cần tôi phải quá dài dòng, vì đã có nhiều người đã chi tiết hóa nhiều lần trong suốt 2 năm qua.
*
Tuy nhiên, cũng để góp phần làm sáng tỏ thêm chuyện dài khả ố của Tổng Hội QGHC và cũng với những điều mà tôi muốn đạo đạt đến quý bạn chung trong tập thể chúng ta.
Vì thế nên tôi xin được nói ra cái ý của tôi, trước hết là chữ "QUÁI THAI". Tại sao dám gọi tổ chức Tổng Hội QGHC là một quái thai ?- Là vì, ai cũng đã thấy Tổng Hội QGHC của chúng ta THẬT RA không giống bất cứ một tổ chức nào cả ! Vì thế mà tôi đã dám gọi NÓ LÀ MỘT QUÁI THAI. Chính xác hơn là Tổng Hội QGHC được thành lập hoàn toàn do NHỮNG THỦ ĐỌAN CÁ NHÂN , không dựa trên một căn bản nguyên tắc hợp lệ nào cả. Nhiều anh em đã chứng minh NỘI QUY 2003 chỉ là một văn kiện GIẢ MẠO 100% !!!
*
Thứ đến, tại sao tôi gọi TRẦN XUÂN THỜ và CHÂU VĂN ĐỂ là một cặp ĐỒNG TÍNH ? - Về nghĩa đen thì điều nầy đã không sai một chút nào cả . Cả 2 đứa nầy đều là GIỐNG ĐỰC. Đồng tính là vậy !!!
Nhưng cặp THỜI-ĐỂ còn có một nghĩa đồng tính khác là: CÙNG MỘT THÚ TÍNH LƯU MANH, GIAN XẢO, PHỈNH LỪA, DỐI TRÁ , HÈN HẠ v.v....
Cặp Đồng Tính nầy đã tạo ra một tình trạng BĂNG HOẠI (chữ mà Lão Ngu hay xài) để diễn tả một tình trạng hành xử sự việc hằng ngày không còn đặc tính để phân biệt giữa con người và thú vật !!!
Về ý nghĩa của tựa đề thì chắc chúng ta không cần gì phải tốn thêm nhiều thời giờ ở khía cạnh nầy !
*
Bây giờ , trước khi chấm dứt bài viết. Tôi xin chia xẻ một THẮC MẮC và HOÀI NGHI, càng ngày càng lớn lao hơn ! Không phải một mình tôi đã có ngay từ lúc ban đầu, đầu năm 2008 và gần đây thì tôi nghe được nhiều người cũng cùng có những hoài nghi như tôi. Đó cũng là lý do tôi không thể nào tiếp tục ngậm miệng như nhiều Đại Huynh đã nhiều lần khuyên bảo.
TRẦN XUÂN THỜI và CHÂU VĂN ĐỂ có dính líu gì với VIỆT CỘNG hoạt động ở HẢI NGOẠI không ??? - Xin quý bạn khoan vội kết tội tôi là đã CHỤP MŨ VIỆT CỘNG cho 2 đồng môn RXThời và CVĐể !!! Tôi xin NHẮC LẠI , đây chỉ là một câu hỏi HOÀI NGHI , do những sự kiện LÌ LỢM mà 2 đứa THỜI-ĐỂ đã áp dụng , khiến đưa đến một hoài nghi bắt buộc phải nghĩ đến trên đây !
*
NẾU TXThời và CVĐể KHÔNG DÍNH LÍU GÌ VỚI VIỆT CỘNG thì làm sao giải thích cho được về những gì mà 2 đứa nó đã không ngừng lủng đọan Tổng Hội QGHC ??? Thực sự chúng đang làm chuyện gì đây ??? - Nếu suy luận bằng cách thức suy nghĩ thông thường là VÌ QUYỀN LỢI và DANH VỌNG là 2 thứ cám dỗ bình thường, khiến cho con người vì lòng tham; vì danh xưng, vì tên tuổi mà lao vào bất kể chết sống !!!
*
Quả thật 100%, trong Tổng Hội QGHC không hề có 2 thứ quyền lợi cám dỗ chết người ấy !!!
Cho nên nhiều người không thể nào không nghi ngờ: TRẦN XUÂN THỜI-CHÂU VĂN ĐỂ đang là một NẠN NHÂN bị móc mối, bị gài bẫy của VIỆT CỘNG ???! - Chúng ta ai biết , xin vui lòng phát tuyến giùm !!!!
*
Tôi xin nhấn mạnh thêm một lần nữa là TÔI CHỈ GIỐNG LÊN CÂU HỎI HOÀI NGHI CỦA NHIỀU ĐỒNG MÔN- Hoàn toàn không phải là MỘT LỜI CHỤP MŨ VIỆT CỘNG cho TRẦN XUÂN THỜI và CHÂU VĂN ĐỂ ./-
Lão Độc Dược
Khóa IT (Im Tiếng)

No comments: