Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Friday, October 2, 2009

Trần Xuân Thời phải trả nợ cho những người đã chết ....
Bài của Lão Ngu

***CB: Nhân đây, chúng tôi xin trả lời 1 câu hỏi hôm qua: "Lão Ngu là ai, khóa mấy ???..." - Thưa lúc đầu thì chỉ có một người "XIN KHỎI NÊU TÊN". Nhưng về sau thì có đến 3 người xin chọn cùng một bút hiệu "LÃO NGU" (Chưa biết sẽ còn có thêm ai nữa không ?!)

- Gần đây có anh tâm sự: "Tôi tự thấy mình ngu vì còn dính vào mấy chuyện lăng nhăng của Tổng Hội, thay vì cứ tỉnh bơ, chỉ cần ăn ngon như 678 có phải yên thân không ?! Biết vậy, mà làm không được như đa số vậy nên thấy mình đúng là già rồi mà còn ngu, tức là LÃO NGU !!! Nhưng ở đời AI KHÔN, AI NGU ... thật là khó nói lắm phải không quý đồng môn ??? !!!.... /- bb/cb.

Cách đây gần 2 năm,khi các đồng môn phát giác là Trần Xuân Thời đã thi hành Nội Quy 2003 cho cuộc bầu cử BCH/TH năm 2008(NQ này không hề được thảo luận thông qua , chấp thuận và ban hành...)

Vì thế các đồng môn lên tiếng hài tội TXThời,vì các hội viên bị tước đoạt quyền bầu cử ...không những chỉ có những đồng môn chống đối TXThời đòi hỏi phải trả lại quyền được bầu cử mà kể cả những người cho là thuộc thành phần ủng hộ TXThời cũng cho là NQ 2003 cần phải tu chính(như Cao Thị Lễ,Lê Văn Tư. .v.v...)ngay chính TXThời cũng phổ biến trên email lịch trình tu chính nội quy....

Nhưng đến nay Trần Xuân Thời coi như đã PHỈNH LỪA, đã thất hứa,lì lợm không bắt tay vào việc tu chính NQ để trả lại quyền bầu cử cho mỗi hội viên.Chắc các đồng môn theo dõi các tin tức trên Website New Alumni Forum(ĐS14) hoặc Website Mt68,Cái Bang...đều biết cứ vài tuần thì lại đọc được tin buồn một đồng môn vĩnh viễn ra đi....điều này chứng tỏ là thời gian rất quan trọng với tập thể CSV/QGHC vì tuổi tác của các CSV đều đã cao..hay gọi là về chiều hay là ở vào tuổi hoàng hôn của cuộc đời.... ra đi bất cứ lúc nào.

Chính vì thế nếu người còn một chút liêm sỉ, TXThời cần phải THOÁI VỊ để anh em khác ra tay tu chính gấp nội quy,trong khi còn kịp trước tháng 12/2009, đó là ước vọng khẩn thiết nhất của đồng môn.

Nếu không giúp trả lại quyền bầu cử cho mỗi hội viên thì TXThời còn mắc nợ,và những người ra đi(chết)thì TXThời cũng còn nợ những người chết này.Vấn đề đặt ra là người sống TXThời có thể trả nợ họ,xin lỗi họ,nhưng những người ra đi vĩnh viễn thì làm sao TXThời có thể trả nợ được và theo phong tục,tập qúan của chúng ta thì những người nhắm mắt ra đi như vậy vong linh của họ không được khuây khỏa,vì họ vẫn đợi chờ một món nợ phải được trả(Quyền được bầu cử).Cũng theo lòng tin của quần chúng thì TXThời sẽ còn bị các người ra đi hỏi tội, dưới hình thức này hay hình thức khác....Tóm lại TXThời đang nợ một món nợ,nợ người đang sống và nợ người đã chết hay sẽ chết.Tội của TXThời sẽ còn ám ảnh Y suốt đời dù y còn sống hay mai mốt ra đi vĩnh viễn.....

Đó là hậu qủa của một kẻ đã coi thuờng các đồng môn,thiếu ý thức,vô trách nhiệm,đáng phỉ nhổ.Với gía nào thì tới giờ phút này TXThời cũng không thể nào vớt vát gì được,có vay thì có trả,TXThời chắc chắn sẽ phải trả,trả rất nặng,đó là định luật tất yếu..... /-

No comments: