1 comments:
said...
Xin đóng Góp Ý kiến Về Ba Đề Nghị Của Anh Cử:
Đề nghị một:
HĐQT có cũng hư không, sống cũng như chết gần hai năm nay rồi thì cần gì phaỉ dẹp bỏ cho tốn công!!!
Đề nghị hai:
TH với CVĐ đâu còn uy tín, khả năng để gánh vác công việc to tát này, Hơn 3 năm CVĐ đã điều hành TH như thế nào hẳn anh Cử và mọi người đã thấy. Cái đề nghị của anh là của anh vì là người đã làm bộ bầu LD2, hãy cất kỹ để làm kỷ niệm đi anh Cử ạ!
Đề nghị thứ ba:
Có khói thì tức có lửa: Chúng tôi tranh đấu lấy lại quyền tự do bầu cử như tất cả người Việt chúng ta tranh đấu cho tự do dân chủ ở quê nhà. Anh hiểu rât rõ vì sao và vì sao? Khởi đầu xin xỏ lại quyền bầu cử vì cai NQ 2003 cướp mất.
Gần hai năm qua chẳng những xin không được mà còn bị gán ghép đủ thứ ...Chúng tôi chỉ dùng gậy ông đập lưng ông để đạt mục đích chung là quyền của một hội viên QGHC: quyền bầu cử. Chỉ có thế mà gần hai năm, so với đời người thì nó ngắn nhưng so với tuổi tác chúng ta thì nó là cả một "cơn ác mộng". !!!
Qúa trễ rồi anh, Hãy để cái thây ma HĐQT, TH tự thối rửa với thời gian, hãy để gío mưa rửa sạch cuốn đi thì trời sẽ trong, mưa sẽ tạnh, chúng ta sẽ có cơ hội ngồi lại bên tách cà phê đậm đặc tình gìa...
Mọi lời qua tiếng lại sẽ tức khắc không còn nữa anh Vũ Dương Cử a!Rất thông cảm những đề nghị cũa anh nhưng không phải lúc này.
Thân kính.
Người Miền Lạnh Tình Thâm
No comments:
Post a Comment