Châu Văn Để,"đứa con hoang" của Trần Xuân Thời.
Bài của LÃO NGU
Chúng ta ai cũng rõ từ 8 năm nay,sau khi nắm được chức Chủ Tịch HĐQT/QGHC,TXlì đã thao túng TH,coi công việc của tập thể QGHC như của riêng Y,Y muốn làm gì thì làm, trong những năm gần đây Y nặn ra những BCH/TH hoàn toàn là những tay chân bộ hạ của Y,mà những BCH này hoàn toàn là những người không có khả năng,chỉ biết làm theo lệnh của Y,ngay cả Bản Tin cũng không có,tình trạng này làm cho TH/CSV/QGHC như tê liệt,nhưng mục tiêu của TXLì là cố bám vào chức vụ,chuyện của TH là chuyện phụ thuộc,TXLì còn có tham vọng là muốn chi phối tuyệt đối TH/QGHC và muốn nắm chức vụ CT/HĐQT cho đến khi lìa đời(chết)nên năm 2003 Y đã "sáng chế"ra NQ 2003 trong đó tước quyền bầu cử của các CSV,và chức vụ CT/HĐQT có thể nắm giữ suốt đời...
Cái ngu dốt cộng thêm cái tham vọng của một kẻ lưu manh,ham quyền cố vị nên TXLì đã hành động như vậy(NQ 2003).Lão cắt nghĩa cho TXLì mở mắt ra:Người ta thành lập HĐQT để có cơ quan phân giải những khúc mắc trong TH(Khi có chuyện).....còn quyền bầu cử BCH/TH là quyền của mỗi cá nhân CSV.Tham vọng của TXLì là tước đoạt quyền bầu cử của mỗi CSV và giao nhiệm vụ bầu BCH/TH do các Chi Hội Trưởng gồm độ 20 người,thâm ý của TXLì là thao túng TH,vì các Chi Hội Trưởng đã là thành viên của HĐQT nay lại thay thế các CSV nắm cả quyền bầu BCH/TH nên TXLì tha hồ thao túng, ai cũng rõ là nếu theo NQ 2003 thì TXLì có quyền hành tập trung qúa lớn(Phản dân chủ)TXLì chỉ cần mua chuộc một số Chi hội Trưởng là nắm trọn mọi cơ cấu của TH/QGHC,nào là HĐQT,nào là "Nặn"ra BCH/TH...
Nghĩa là hòan toàn tập trung mọi quyền hành,các CSV chỉ"Ngồi chơi"xem sự múa may khả ố của TXLì,tất nhiên TXLì cố gắng mua chuộc một số Chi Hội Trưởng để làm tay sai...nhục nhã thay cho mấy Ông Chi Hội Trưởng làm con múa rối cho TXLì.Mọi chuyện gì TXLì làm đều có tính cách mờ ám,dấu diếm chỉ cho mấy chân tay bộ hạ biết mà thôi còn CSV chỉ làm cây kiểng,ngồi chơi cho TXLì múa may,ấy thế mà Y vẫn cố ôm lấy chức vụ một cách vô liêm sỉ,những lời hài tội Y đã xẩy ra cả gần 2 năm nay với những lời lẽ thậm tệ,vì chính Y không còn một chút liêm sỉ....
Dù chai lì thế nào thì ngày ra đi của tên lưu manh này cũng phải tới và những ngày còn lại của đời Y sẽ bị các CSV nguyền rủa,TXLì hãy chiêm nghiệm xem lời nói của Lão có đúng không?Đến giờ phút này TXLì cũng không còn cơ hội để chuộc lại những lỗi lầm,vì đã qúa trễ ...chỉ còn ôm hận suốt đời và nghe những lời kết tội cho đến lúc ra đi vĩnh viễn cũng còn tiếng sấu để đời,đó là định luật dành cho những kẻ độc tài tập sự.Đa số các CSV đã ý thức âm mưu"ma mãnh"của TXLì nên khi TXlì mang NQ 2003 ra thảo luận,vài CSV đã đứng lên phản đối đồng thời cũng có vài CSV đề nghị hõan bàn cãi NQ 2003......nhưng TXLì bản chất lưu manh cố hữu,vẫn đem ra thi hành NQ 2003.....
Nhưng tới năm 2008 các CSV phát giác ra là TXLì đã áp dụng một NQ không hề được chấp thuận(NQ 2003)rồi bao nhiêu lời sỉ vả thậm tệ nhằm vào TXLì,tuy nhiên cũng có người bênh vực TXLì thí dụ Bà De Facto,Lê Quan Khùng,Lê Văn Thum Thủm v.v.,nhưng khốn nạn thay các tên tuổi này bị cháy tiêu tùng vì lý luận ngu dốt,kiến thức ấu trĩ.......Cũng áp dụng NQ 2003, BCH/TH do Châu Văn Để được nặn ra..nhưng nay ai cũng rõ CVĐỂ là sản phẩm của NQ 2003,một NQ bất hợp lệ lẽ tất nhiên BCH/TH hiện do CVĐỂ nắm giữ là BCH"MA" vì không hợp lệ.....vì BCH này do 14 Ông Chi Hội Trửơng cùng với TXLì nặn ra căn cứ vào NQ bất hợp lệ,nói dễ hiểu hơn,chính TXLì đã "đẻ"ra BCH/TH do CVĐỂ thụ ủy mà sự"ĐẺ"này căn cứ vào văn kiện bất hợp lệ...
Người ta có thể ví như sau:BCH/TH do CVĐỂ nắm giữ là một đứa con ngoại hôn của TXLì.Hay nói một các đơn giản,ngắn gọn:CVĐể là đứa "con hoang" của TXLì../-
Lão Ngu
No comments:
Post a Comment