Chuyện dài về thằng mất dậy..Trần Xuân Lì.....
Bài của Lão Ngu
***CB: Cực khổ cho Lão Không Ngu ! (đối thoại theo kiểu chuyển ngữ Đại Hàn) - Lão cứ nghỉ ngơi cho thật khỏe đi !!! Lấy sức để CÙNG NHAU đánh những trận ác liệt chót trong tháng 12/2009 tới đây !
Nhứt định phải kết thúc TRẦN XUÂN THỜI trước, sau đó CHÂU VĂN ĐỂ tự nhiên sẽ bị CƯA 2 CHÂN, không làm sao nhảy bàn khỉ được nữa !!!
Xin anh em Tranh Đấu cố gắng giùm !!! Chúng ta không ỨNG CỬ chức vụ quái vật nào cả ! Không PHÒ TÁ BẤT CỨ LÃNH TỤ nào ! Không thuộc PHE PHÁI, ĐẢNG ĐIẾC gì cả !
Chúng ta thấy chuyện BẤT BÌNH giữa đường mà ra tay cho vui thế thôi ! Bất cứ ĐỨA NÀO , dù là thầy bà thâm niên đến đâu, dù là huynh trưởng cổ thụ đến mấy mà LÀM BẬY là chúng ta đều mời chúng LÊN XE CÂY XUỐNG HẦM CẦU ... Xin thề là sẽ KHÔNG CHỪA MỘT AI đâu đừng hòng thoát thân .../-
bb/cb.
Cứ mỗi ngày người ta lại được đọc thêm những hành động mất dậy của thằng TXLì,Chi hội/QGHC/Nam Cali đã tố đích danh thằng mất dậy TXLì đã không hề gởi bất cứ một tài liệu nào do thằng mất dậy đang tổ chức cuộc bầu cử ma mãnh,bản chất của thằng mất dậy là bá đạo nên hành động nào cũng mang tính chất lưu manh,có lẽ thằng này có máu di truyền do bố mẹ nó để lại nên không thể thay đổi được,người ta nói những hạng người như thằng mất dậy này thì chỉ tới khi chết nó mới hết giở được trò lưu manh và sẽ xuống địa ngục vì tội lỗi chồng chất của Nó.....
Vài Chi Hội cũng đang rơi vào trường hợp như Hội Nam Cali,thằng mất dậy TXLì đã tự tạo ra luật rừng để giới hạn quyền ứng cử..mà đâu có ai thèm nộp đơn ra,thằng mất dậy đang lo lắng và cũng âm mưu cho cuộc bầu cử không thành để tiếp tục ôm lấy chức vụ.
Đúng là tên mất dậy,có lẽ từ tổ tiên ông bà nó để lại cái tính lưu manh trong huyết quản.Ngày nào người ta cũng phanh phui cái trò lưu manh của thằng mất dậy TXLì.Không biết nó là thằng con hoang hay sao mà Lão thấy nó là một thằng cực kỳ lưu manh...
Lão nghe người ta nói những đứa con hoang,có nghĩa là mẹ nó đi ăn ngủ với một thằng đàn ông khác không phải là bố nó nên đẻ ra nó,những thằng được sanh ra trong trường hợp như vật thì bản chất lưu manh mất dậy đã có từ lúc mới sanh ra:
này nhé mẹ nó ngủ với một tên lưu manh(không phải là bố nó)thì hiển nhiên khi sanh ra nó, tức tên TXLì đã có sẵn giòng máu lưu manh, rồi không được dậy dỗ,nên cái mất dậy lưu manh càng này càng phát triển theo tuổi..càng lớn càng lưu manh,người ta thì thấy nhà có phước đức thì con cái phát triển sự thông minh về học vấn để giúp đời..
còn thằng mất dậy TXLì thì phát triển cái lưu manh mất dậy để hại đời..hại ra làm sao thì trong gần 2 năm qua tập thể QGHC đã rõ như ban ngày,các CSV/QGHC là nạn nhân của tên mất dậy này......
Quyền bầu cử bị tước đoạt,mang danh là hội ái hữu mà thằng mất dậy đe dọa trừng phạt, xử lý, chế tài, truy tố đồng môn...rồi thằng mất dậy đặt ra luật lệ chẳng có ghi trong văn kiện nào,các CSV đều không được thông báo bất cứ việc gì liên quan tới TH/QGHC,tên mất dậy TXLì coi việc của TH/QGHC là việc riêng của Nó và con vợ Nó.....
Trong cuộc bầu cử KHÔNG AI THAM DỰ đang diễn ra sơ sơ nó tự ý loại bỏ KHƠI KHƠI 7 Chi Hội,với hành động như vậy là tước đoạt quyền của các CSV....các CSV chỉ biết yên lặng cho thằng mất dậy múa may...vì họ qúa khinh khi cái bản chất lưu manh cố hữu của thằng mất dậy này.
Lão chứng minh :
trong mấy ngày hôm nay,Lão đã thực hiện điều đã cảnh cáo trước là với tên lưu manh TXLì, Lão sẽ dùng ngôn từ thật mất dậy để dậy Nó,trong suốt mấy ngày qua một số đồng môn đã ngỏ ý tán thành cách giáo dục của Lão là phải dùng ngôn từ mất dậy để dậy thằng mất dậy chính là gíup cá nhân Nó sau là gia đình họ hàng tổ tiên của thằng TXLì.
Lão còn hài tội dài dài thằng TXLì và gia tộc Nó cũng phải chịu trách nhiệm về hành động mất dậy của Nó,các CSV sớm muộn gì cũng lấy lại cái quyền thiêng liêng là trực tiếp bầu cử người đại diện cho mình trong tổ chức TH/QGHC.
Lão tự tỏ bày thiện chí cá nhân của Lão, là sẽ ngưng vài ngày để cho tên TXLì suy nghĩ thêm, sau đó nếu hắn ta không tỏ hối cải Lão sẽ hài tội mạnh bạo tiếp.......... ./-
Lão Ngu
No comments:
Post a Comment