Gởi nhóm một chiều CON SỐ 13 :Câm, điếc, mù...
Bài của LÃO NGU
Ngày hôm qua Lão đã lên tiếng về lời kêu gọi của một nhóm người mà Lão gọi là câm, điếc, mù lý do là từ 2 năm nay ai chẳng biết SV/QGHC đòi hỏi gì mà nay còn kêu gọi đóng góp ý kiến........
Lão đã nhắc lại những đòi hỏi căn bản của các Hội Viên..Đồng thời Lão cũng đặt vấn đề là tại sao không đề cập gì tới tên mất dậy TXLì,tên thủ phạm gây ra đủ mọi chuyện.Lão cũng cảnh cáo là :Đối với kẻ mất dậy,lì lợm Lão sẽ trả đũa bằng những ngôn từ rất mất dậy để trị những kẻ mất dậy thì mới trị được chúng,mà còn phải mất dậy vượt trội hơn chúng.
Nay Lão thi hành lời cảnh cáo đã công bố ngày hôm qua,nghĩa là bắt đầu xử dựng ngôn từ thật mất dậy để trị kẻ mất dậy tên TXLì....Chỉ cón hơn một tháng, tên khốn nạn mất dậy phải ra đi,ra đi mà còn bị đồng môn chửi bớt cho tới lúc Y nhắm mắt và sau đó vợ con Y sẽ thay thế Y để nghe những lới chửi rủa.Y đang âm mưu ngồi lại chức vụ mà Y đã nắm cả gần chục năm nay..một tên ham quyền cố vị mà lại là một tên không có một khả năng gì ngoài trò bịp bợm,lừa đảo,gian xảo.Y là một con thú vật đội lốt người.
Ấy thế mà cũng có những tên bợ đỡ hắn,không rõ vợ chồng Hắn có cho những tên này ăn bùa ngải gì...mà tận tụy với một tên cặn bã của xã hội như vậy ????
Nhóm câm điếc mù hay gọi là nhóm một chiều vì chỉ nhìn về phía CSV mà không nhìn về phía tên mất dậy.TXLì mới là đối tượng chính.Nếu TXLì ra đi,trả lại quyền bầu cử cho mỗi CSV,BCH/TH giải tán thì vấn đề chấm dứt,nó rất đơn giản chẳng có gì bầy đặt hỏi han ai.Chính TXLì là nguyên do tất cả,TXLì,tên mất dậy,khốn nạn,lừa thầy phản bạn ..là nguyên do tất cả,cứ lôi cổ tên này xuống là mọi chuyện sẽ chấm dứt...
Lão tạm ngưng ở đây...
Lão cho biết các bài của Lão sẽ tăng cường độ mất dậy từ từ xem tên mất dậy TXLì có chịu nổi không....cái khôn ngoan là chạy trốn trước càng sớm càng tốt còn lì lợm thì còn ăn đòn nhục nhã,mỗi ngày sẽ nặng nề hơn.
Lão không hù dọa đâu sẽ hối hận không kịp.Lão đủ ngôn từ mất dậy để trị tên mất dậy TXLì.....sẽ trắng mắt mà coi.... /-
Lão Ngu
No comments:
Post a Comment