Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Monday, November 23, 2009


Lữ Bố NGUYỄN HUY SỸ-ĐS.12
"ĂN NÓI BẰNG CỬA HẬU."

Kontum.

Thưa Quý Đồng Môn;

Bắt chước Đớp tô Cao Văn Hố , tôi cũng xin tuyên bố “TÔI NHẬP CUỘC” kể từ hôm nay. Cũng như Đớp tô Hố , từ lâu tôi có chút ân oán giang hồ với mụ Ngốc, nhưng thấy có nhiều người kể cả Mỹ Nâu cũng nhào vô đớp . Vì sợ bị lây Si Da nên tôi đành đứng ngoài. Mấy bữa qua, thấy có đớp tô Hố đã mạnh dạn vào thì tớ cũng xin vào xem sao ?

Thưa quý vị ! – Tôi mới xuống Nam Cali mấy ngày để học ngón nghề CHỬI, nên dĩ nhiên chưa rành , chưa ngon lành như Cự Đà, Bắc Cái, SGNgànSao, SGKhôngSao …. Nên nếu có chửi không hay, không áp phê mấy thì xin quý đồng môn chỉ dạy ngón nghề thêm cho !!!

Theo ngu ý của tôi thì việc CHỌN BÚT HIỆU, không lấy tên thật để viết bài là một việc làm rất VÔ TƯ. Bởi vì khi dùng bút hiệu, người ta sẽ viết , sẽ chửi THOẢI MÁI hơn nhiều ! Dùng tên thật để viết, nhứt là để chửi, để tấn công sâu bọ thì sẽ bị GÒ BÓ , không viết được hết sự thật, suy nghĩ bị giới hạn, không yên tâm, không thoải mái một chút nào cả có đúng không ?!!!

Cho nên theo tôi thì chuyện quý anh YÊU CẦU đừng dùng bút hiệu (nặc danh) nữa thì xem ra các anh đã chứng tỏ mình là NHỮNG NGƯỜI SỢ SỰ THẬT, sợ người ta viết những sự thật về mình ?!

Chuyện yêu cầu hay cấm không cho dùng bút hiệu, coi như không thể nào thực hiện được đâu ! Vì cho đến nay, chưa thấy có một ĐẠO LUẬT NÀO CẤM KHÔNG CHO DÙNG BÚT HIỆU.
Cho nên cũng theo tôi thì quý vị KHÓ CHỊU đó tốt hơn hết là phải làm quen với chuyện BÚT HIỆU đi là vừa. Nếu sợ vì CÓ TỊCH … thì xin đừng phát ngôn bừa bãi nữa, đừng nhào ra ẩu nữa, đừng khinh thường dư luận nữa, đừng tưởng mình khôn hơn thiên hạ nữa. Nên nhớ biện pháp LẤY ĐỘC TRỊ ĐỘC … vẫn luôn còn được nhân loại áp dụng chưa biết đến khi nào đấy nhé !!! … Thôi xin được lướt qua chuyện nầy …

Còn chuyện tôi gọi Nguyễn Huy Sỹ là LỮ BỐ là do nhái lại một bạn nào đó đã gọi trước đây, bởi chuyện NHSỸ nhờ Đổng Trác vận động chữ ký của ĐIÊU THUYỀN JAN ở mục thứ 5 trong email ngày 20/11 mới đây của NHSỸ.

Bây giờ tôi xin lần lượt dẫn chứng về đầu đề trên như dưới đây. (Dựa vào email ngày 20/11 của NHSỸ)

1- Ăn nói bằng cửa hậu.

Trích “Việc làm của chúng ta quang minh chính đại”- Quý đồng môn nghĩ sao về câu nói không biết ngượng mồm nầy?

Quang minh chính đại mà tụ họp nhau một nhóm riêng, không thông báo công khai để mọi người tham gia nếu muốn. Có phải lợi dụng việc gặp mặt trong buổi TƯỞNG NIỆM GS&ĐỒNG MÔN ở trụ sở CU SĨ của Huỳnh Tấn Lê để mà đẻ ra cái nhóm 13 nầy ?

Các anh trong nhóm 13 đã đưa nhau đi ăn ở nhà hàng, do CHÂU VĂN ĐỂ khoản đãi, rồi sau đó mới có cái gọi là LỜI KÊU GỌI có đúng không ? Một việc làm hoàn toàn mờ ám do một số ít người cấu kết với nhau mà dám gọi là QUANG MINH CHÍNH ĐẠI. Đúng là NHSỸ Ăn và Nói đều bằng Cửa Hậu (Hậu môn?)!!!

2- Ăn nói bằng cửa hậu.

Trích “Đầy thiện chí”- Mục đích là nước lên tới trôn, mau mau tập họp nhau , những đứa cùng một phe nhà (phe lạc đà) để thi hành lịnh của TXTHỜI , không ai còn lạ gì về chuyện nầy nữa. Chỉ có khùng mới tự khen mình "đầy thiện chí" ? Nếu có thiện chí thì ai cũng đã nhận ra !

Việc tụ hop nầy với mục đích chính là để cứu sống Tổng Hội sau ngày 31-12-2009 , không phải để phục vụ đồng môn, mà để bọn chúng tiếp tục duy trì SỰ KHỐNG CHẾ, tiếp tục lũng đoạn QGHC như đồng bọn TXTHỜI-CHÂU VĂN ĐỂ đã thực hiện trong nhiều năm qua.

Việc làm vì tham vọng cá nhân, vì riêng tư , không vì nguyện vọng chung của tuyệt đại đa số đồng môn mà gọi là ĐẦY THIỆN CHÍ được hay sao ??? Nếu có chút thiện chí thì vấn đề xung đột trong tập thể QGHC chúng ta đã được chấm dứt từ lâu rồi !!!

NHSỸ nói câu ĐẦY THIỆN CHÍ nầy không phải bằng mồm mà bằng Cửa Hậu của hắn ta ?!

3-Ăn nói bằng cửa hậu.

Trích “KHÔNG THUỘC PHE PHÁI NÀO”- Câu nầy nếu xét ra trên tình hình thực tế thì rất đúng với việc làm của Đàn Lạc Đà.

Đúng nhứt là ở chỗ: Những người trong nhóm ĐỀU CÙNG MỘT PHE LẠC ĐÀ . Hoàn toàn không có ai ngoài phe Lạc Đà, nghĩa là không có bất cứ ai THUỘC NHỮNG PHE KHÁC.

Hiểu rõ tình hình trong suốt 2 năm qua mới dễ dàng nhận ra ý nghĩa đích thực của câu văn độc đáo đó của NHSỸ.

Còn nếu như đọc nhanh thì thế nào cũng bị lầm lẫn vào cái nghĩa VÔ TƯ mà Sỹ cố gắng méo mó ép vào, nó có nghĩa bình thường là những người trong đó không thuộc bất cứ một phe phái nào cả !

Cho nên tóm lại cái câu KHÔNG PHE PHÁI NÀO mà NHSỸ xử dụng , nó chỉ có ý là: TRONG NHÓM ĐÓ TOÀN LÀ PHE LẠC ĐÀ, ngoài ra không có bất cứ ai khác trà trộn vào!

Xác nhận như vậy mà muốn lái dư luận sang chuyện VÔ TƯ thì còn lâu ! Nói như vậy thì chỉ có đứa như NHSỸ mới dám phát ngôn bằng cửa hậu ngu đần như thế.

Sau đây, tôi xin có một, hai vạch trần nho nhỏ về NHÓM 13 , vừa mới ra đời mấy hôm trước.

- Việc nhóm 13 dùng tên của CAO VĂN HỞ (Đã rút tên) và thay thế TRẦN NGỌC TÔN vào , chỉ là việc mua chuộc, dối gạt để mượn tên những người nầy để mà mong sẽ che đậy được bộ mặt thật ĐÀN LẠC ĐÀ mà thôi. Chứ thật ra không ai tin tưởng gì cả ở CAO VĂN HỞ và TRẦN NGỌC TÔN, 2 anh đó đã và đang không biết gì về những gian trá , nên mới bị chúng lợi dụng tên tuổi như thế.
- Sự kiện TRẦN NGỌC THIỆU gia nhập bọn Lạc Đà cũng là một sự việc rất là NGÂY THƠ của Trần Ngọc Thiệu. Trần Ngọc Thiệu đã tính sai nước cờ, cứ tưởng vào hang để bắt cọp mà cuối cùng sẽ bị … “BÓP C…” cho mà coi ! Chờ đi , mươi ngay nữa là có chứng minh ngay anh Thiệu à !!!
- Có người đã nói: Chúng nó TXTHỜI-CVĐỂ-NHSỸ-NMPHÚC … đang cười rũ rượi với nhau đó. Vì chúng đã gạt được những tai to tổ bố như là CAO VĂN HỞ-TRẦN NGỌC TÔN-TRẦN NGỌC THIỆU đấy ! 3 anh mà thấy được chính các anh thì chỉ còn có nước mau độn thổ một lần chót trước khi ra đi vĩnh viễn đó các anh !!!
- NHSỸ ơi ! Trước kia tôi có đọc thấy anh tự KHOE là DÂN TRƯỜNG ĐẦM LAI … Chính anh đã SỬA TIẾNG TÂY của anh Dần ở Canada. Vậy mà trong email nầy anh SỸ lại viết chữ tình nguyện là “VOLONTEER” – Thay vi nếu viết đúng thì phải là “VOLUNTEER” !!!!
Không phải tôi cố ý bắt bẻ anh đâu ! Nhưng vì cái tính tự cao, tự đại của anh nên tôi chỉ muốn chỉ cho anh thấy NHÂN VÔ THẬP TOÀN . Để cá nhân anh SỸ và đồng bọn đừng quá cao ngạo. Cứ tưởng là không ai làm gì được các anh là SAI BÉT rồi !!! Các anh không tin tôi, cứ chờ đi ! Sẽ không có ai ghi tên thêm vào NHÓM 13 đâu !!! Và cũng đừng hòng GHI TÊN GIẢ được đâu nhé anh Sỹ. Tôi tin chắc ĐIÊU THUYỀN JAN không dám ló mặt ra đâu. Vì chị JAN thừa trí khôn để biết rằng :ĐỔNG TRÁC cũng chỉ một kép hát bội do CVĐỂ vẽ mặt , cho ăn để đóng tuồng, thu lợi riêng cho băng đảng lưu manh con số 13 chúng nó. Có đúng không? !./-

Kontum
Cali. 22-11-2009

No comments: